[UCL-1/2] Inter Milan - FC Barcelona: "FC Barcelona - Đường tới Bernabeu!"

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Buồn thật, Barca đã thi đấu không tốt. Hai trận liên tiếp, Espanyol đã thành công và giờ đến Inter tiếp tục khiến Barca khó khăn với chiến thuật đấy. Inter thi đấu tốt, hợp lý và có chiến thắng xứng đáng.
Buồn nhưng thấy bình thản vì Barca đã thi đấu không đúng sức mình đêm qua, một số vị trí trên sân có thể nói là dưới trung bình. PEP quá bảo thủ khi luôn tin tưởng sử dụng Keita, Busquet hay Maxwell. Maxwell hoàn toàn xa lạ và vô hại với vị trí tiền đạo trái trong khi Keita chẳng còn là chính mình.
Dù sao cũng vẫn còn 90' lượt về để sửa sai, để tự quyết lấy số phận. Bây giờ thì tập trung vào La Liga đi đã Barca

Có vấn đề gì ở Busquets đâu anh?
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận này Inter nhỉnh hơn chúng ta và thất bại là điều khó tránh khỏi. Nhưng em tin vào Barca, vào chảo lửa Nou Camp trận lượt về. Để xem Inter có bị thiêu ở đó trước sức ép của hàng vạn Cules không.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đọc Coment của anh em có mấy điều suy nghĩ thế này:
1. Chúng ta không nên chửi, mắng các cầu thủ. Busquest đá cũng tốt đấy chứ, Maxwell đá cũng tốt đấy chứ, chỉ có Keita là hơi đuối khi tranh chấp tay đôi và không hỗ trợ được nhiều cho hậu vệ.
2. Tôi không muốn và rất không muốn so sánh Ibra và Etoo, không thể so sánh kể cả thời điểm này. Ibra là tiền đạo của Barca, anh cần sự động viên cổ vũ của mọi người, tại sao mọi người cứ phê phán rồi đem anh ra so sánh với Etoo khi mà hàng ngày anh cũng chiến đấu cho Barca, không công bằng chút nào, có phải các bạn vin vào cớ là Ibra = Etoo + 45 triệu thì anh phải hơn nhiều so với Etoo???
3. Điều quan trọng là hướng đến tận lượt về, vậy thôi, nguyên nhân thất bại chắc chắn Pep rành hơn chúng ta, giờ mọi người hãy toàn tâm toàn ý cổ vũ cho Barca trận lượt về đừng như bạn nào đó nhìn thấy Ibra là chửi ngay vào cái màn hình thế, chán lắm.
 

SDNKING

Tiểu học xã
Đầu quân
6/4/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nói thật là đến giờ vẫn cảm thấy đau! Có lẽ là do kết quả quá sốc! Tuy nhiên khi xem kỹ lại các tình huống của trận đấu, chúng ta sẽ nhận ra một điều: Trong các tình huống bị thua,và trong các tình huống chúng ta tấn công, các cầu thủ của chúng ta đều bị thiếu sức rướn! Có lẽ thể lực chúng ta đã bị suy giảm quá nhiều sau một chặng đường dài. Hi vọng trận tuần sau sẽ khác, và chúng ta vẫn vào chung kết!
 

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Con người chứ có phải siêu nhân đâu cơ chứ. Nếu Keita, Busquest, Maxwell trận nào cũng như siêu nhân thì tớ thề sẽ chẳng bao giờ xem Barca đá!
Chúng ta hãy đơn giản hóa trận đấu đêm qua đi. Barca rõ ràng có vấn đề về thể lực, hầu hết thua trong các tình huống tranh chấp, thiếu thanh thoát trong di chuyển, giữ bóng và phối hợp. Sự cơ bắp và rất chịu khó áp sát với Cambiasso, Motta cùng với Sneijder tinh quái đã làm chủ khu trung tuyến tốt hơn chúng ta. Chúng ta thua đơn giản chỉ vì thế thôi! Mà hình như ngoài Pedro ra tinh thần chiến đấu của Barca cũng thua kém Inter thì phải.
Bố khỉ, sau trận này lão Mou lại 1 tấc lên giời đây. Trận lượt về quá khó khăn nhưng hy vọng chúng ta sẽ được sống trong cảm giác vòng tứ kết 2000 gặp Chelsea, đêm ấy mãi là kỷ niệm đẹp của mình.
 

pangchyu

Juvenil B
Đầu quân
3/10/09
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Trận thua hôm qua đối với Barca là chính xác. Nhưng mình nghĩ nếu lợi thế chỉ là 1 bàn cho Inter thì ta sẽ dễ đá hơn. Thực tại thì Inter có lợi thế 2 bàn + mưu lược của Mourinho => Pep sẽ có 1 bài toán khó để giải quyết.
Trận này Alves nhà mình hình như muốn ăn thua với Maicon nên đá k tập trung lắm, 2 bàn thắng của Inter đều có lỗi vị trí của Alves, cũng như các tình huống tạt bóng vào vu vơ.
Bên Inter đã phong tỏa Xavi & Messi cực tốt, mỗi khi có bóng là có 2,3 cái bóng áo xanh ập vào, trong khi đó thì hàng trên chạy chỗ k thoáng ( có tình huống cuối trận, Xavi xoay mãi mà k chuyền được, bên Inter ập vào lấy bóng, nhìn Xavi bực mình và thương quá ). Những trận đấu áp sát thế này mới thực sự nhớ Iniesta.
Mình nghĩ sao Pep k cho Yaya thay Keita nhỉ. Keita không hỗ trợ được Maxwell trong những tình huống Inter xuống bóng.
Nhưng phía trước vẫn là 90' ở thánh địa Nou Camp, các cầu thủ Barca sẽ trở lại là chính mình & thể hiện được bản lĩnh.
Tin tưởng vào Barca & mãi luôn như thế.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Có vấn đề gì ở Busquets đâu anh?
Vấn đề là Busquet đã không tiến bộ thêm ở mùa này, nhưng PEP vẫn coi đó là một phát hiện của mình nhất quyết dùng anh chứ không phải là Toure do người tiền nhiệm Rijcard mua về. Mùa này ở những trận đấu lớn, Busquet thi đấu khá tệ. Có thể Busquet còn quá trẻ để có một tâm lý vững vàng khi thi đấu dưới sức ép.
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nghĩ 1 cách tích cực thì thua 1-3 với thua 0-1 có gì khác nhau đâu, nhiệm vụ lượt về vẫn là phải thắng 2-0. Chọc thủng lưới Inter 2 bàn không phải là không làm được nhưng giữ nguyên mành lưới thì hơi...khó. Hy vọng cuối tuần Pep cho các trụ cột được nghỉ ngơi, Xavi, Messi cần được nạp lại năng lượng, hôm qua thua sút thể lực quá rõ
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chà hi vọng rằng Barca sẽ thắng 2+n-0 ở Camp Nou :)) . Mà hi vọng này hoàn toàn không viển vông đúng không các bạn.
 

karma

Mầm non xã
Đầu quân
6/1/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tin tưởng vào 1 chiến thắng 3-0 trên Camp Nou ý chứ :))
Nói thật xem xong trận đấu cũng thấy ức chế, ức chế trọng tài và ức chế cái núi lửa :))
nhưng hoàn toàn tin tưởng 1 chiến thắng đậm trên Chảo Lửa :wub::wub:
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Buồn thật, đã 2 năm rồi luôn được vui cùng Barca, tuy nhiên đời là vậy thắng thua là chuyện thường tình, điều lo nhất đã xãy ra, chúng ta không kịp hồi phục thể lực nên không thể đá nhanh, cờ đã trong tay Inter tôi tin rằng Mou sẽ đá kiểu Chel năm ngoái, thất khó, chỉ mong Barca bùng nổ và lật ngược thế cờ
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Vài dòng cảm nghĩ về trận đấu rạng sáng nay

Đến giờ này có lẽ mới thấy thấm thía câu nói của Pep: " Chúng tôi là đội bóng dễ bị loại nhất bởi vì lời nguyền của chiếc cúp ". Barca hành quân đến sân Giusseppe Meazza với vốn liếng là một trận hòa không bàn thắng với Espanol, bị Real thu hẹp khoảng cách chỉ còn 1 điểm, di chuyển 11h bằng xe bus và tàu hỏa, nền thể lực gần như cạn kiệt nhưng chúng ta vẫn có tâm lý hết sức tự tin vào một kết quả có lợi trên sân khách...
Bước vào trận đấu không được tự tin, nhưng Barca đã có bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 19, một bàn thắng đúng chất Barca phối hợp và kết liễu đối thủ rất gọn gàng nhưng chỉ một bàn thắng là không đủ, không đủ để binh đoàn Inter choáng váng và đánh mất thế trận, họ vẫn vùng lên mạnh mẽ và quả cảm và kết quả 3-1 đến như một điều tất yếu khi nhìn vào thế trận lúc bấy giờ, Barca mải mê tấn công, mải mê kiểm soát bóng, mải mê tìm đường vào khung thành Cessza mà quên mất rằng ở Inter còn có một Sneijder vô cùng tinh quái. Thật sự không hiểu tại sao, Pep luôn tin dùng Busquest ngay cả trong những trận đấu mà hàng tiền vệ chúng ta cần một tiền vệ đánh chặn, thử tưởng tượng với nền thể lực của mình Toure sẽ khiến cho Sneijder không thể hoạt động hiệu quả như thế và Millito cũng không thể đón nhận những đường chuyền như đặt và sẽ là một kết quả có lợi cho Barca, nhìn Busquest đeo bám Paven mà bỏ đi con bài chiến thuật Sneijder, thật sự cảm thấy Pep thua kém Mourinho về cách đọc trận đấu thật rồi.
Nhưng đáng ra với những gì Barca thể hiện, chúng ta xứng đáng được ra về với tỉ số 2-2 và 3-2, tình huống Millito việt vị thì chỉ xem băng hình mới có thể nhìn ra nên cũng không thể trách trọng tài chính, lỗi là ở thằng cầm cờ kia mà, nhưng khi nhìn Olegario Benquerenca lạnh lùng đi đến bên Dani Alves và rút ra chiếc thẻ vàng đồng thời không cho Barca hưởng quả phạt đền cảm giác điên tiết và muốn quăng hết mọi thứ trên tay ( chiếc điều khiển TV giờ không còn sử dụng được nữa ) chứng kiến Alves bị dẫm vào tay mà trận đấu vẫn tiếp tục, Messi bị đá vào mặt lúc ngã mà không có một lời cảnh cáo, mọi tuyến bị chặt chém như điên mà chỉ có Stankovic, Eto'o phải nhận thẻ vàng... giờ mới thấm thía nỗi đau của Chel và cảm thông cho Drogba :)) ,thật lòng chỉ mong tỉ số là 3-2, có lẽ về Nou Camp chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều.
Thất vọng có lẽ không phải là cảm xúc trong lúc này, tôi không buồn trận này bằng trận hòa 2-2 trên sân Emirates bởi vì Barca đã chơi một trận dưới cơ, Pep đã thua Mourinho trong ván cờ cân não, kể cả không tính đến những yếu tố khách quan thì chúng ta vẫn phải công nhận Inter xứng đáng với những gì họ có được...
Trở về Nou Camp với vốn liếng là 1 bàn thắng, chắc chắn thể lực sẽ còn giảm sút hơn so với trận lượt đi, tự hỏi mình sẽ lấy gì làm niềm tin để chiến thắng, và tổng quan lại giờ chỉ còn lại một cái tên, một cái tên gây thất vọng quá nhiều Ibra, hi vọng với 30% cơ hội của Barca sẽ được anh cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng vì đến 90% chúng ta không thể hi vọng gì vào Messi và Xavi nữa, hi vọng Pep sẽ để Messi thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải quen thuộc để kéo dãn hàng phòng ngự Inter tạo điều kiện cho Ibra, có lẽ chỉ còn cách đó...
Hi vọng 1 lần nữa đặt trên vai Ibra, hãy chứng tỏ mình đi, lần này anh sẽ được hoạt động rộng như anh đã từng thành công, con đường đến Bắp-Rang-Bơ của Barca phụ thuộc vào anh rất nhiều, đừng để NHM thêm thất vọng nữa
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Trận này có vẻ chúng ta bị đuối sức nên bị Inter quần như điên :|. Nhưng vẫn còn lượt về ở Nou Camp mà :X . Hãy tin ở các cầu thủ của chúng ta. Khó khăn mà vượt qua thì mọi người mới nể mặc dù chỉ có cule nể thôi chứ bọn anti thì dập 3-4 trái vào lưới Inter chúng nó cũng chẳng nể =)). Keita đá mà phát chán mà sao Pep cứ khoái sử dụng Keita thế nhỉ . Chẳng nhẽ vì thuận chân trái ?? Thay vì cho Toure vào
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Keita đá mà phát chán mà sao Pep cứ khoái sử dụng Keita thế nhỉ . Chẳng nhẽ vì thuận chân trái ?? Thay vì cho Toure vào
Mình hỏi thật nhé! Khi Henry phải dự bị, Iniesta chấn thương thì nếu cậu là Pep cậu chọn ai cho cánh trái? Toure cánh trái á...xin lỗi nhé, tớ chưa thấy Khủng long đá ở vị trí này. Sau khi Henry trồi sụt thì Pep đã sáng tạo ra Maxwell cho vị trí này. Ngoài ra Jeffren cũng từng được sử dụng nhưng là ở vị trí tiền đạo. Đấy, cậu thử mở PES ra và thử nghiệm ai đá thay Keita hộ mình đi.
Có một người có thể đặt niềm tin ở cánh trái khi Iniesta chấn thương là cầu thủ trẻ mang họ huyền thoại Philippin. Không biết Pep có dám đăng ký chú bé đá Champions League và có quyền đăng ký không nữa.
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đá thế này thì thua 3-1 vẫn còn là nhẹ.Nhìn các cầu thủ đá thấy bức xúc không thể chịu được. Thái độ cứ như là đang đá với Hòa Phát Hà Nội ấy. Cả đội hình chỉ được mỗi Pedro và xavi là đá, còn lại thì là đi chơi. Còn Pep đã làm gì khi đội nhà bị dẫn. Đẩy Maxell lên đá tiền đạo. Thay zlatan ra là đúng vì hiệp một ta chấp Inter 1 người, nhưng chả lẽ Bojan hay Henrry không hay hơn Maxell ở vị trí tiền đạo?

Cứ đá thế này thì mùa này chúng ta sẽ trắng tay!


Mình không cho là phải bi quan như thế. đồng ý là trận này chúng ta thua toàn diện nhưng đừng cho rằng mình giỏi hơn pep. chúng ta đã tin tưởng thì phải biết giữ vững niềm tin đó bạn à.

---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:44 ----------

Trận này có vẻ chúng ta bị đuối sức nên bị Inter quần như điên :|. Nhưng vẫn còn lượt về ở Nou Camp mà :X . Hãy tin ở các cầu thủ của chúng ta. Khó khăn mà vượt qua thì mọi người mới nể mặc dù chỉ có cule nể thôi chứ bọn anti thì dập 3-4 trái vào lưới Inter chúng nó cũng chẳng nể =)). Keita đá mà phát chán mà sao Pep cứ khoái sử dụng Keita thế nhỉ . Chẳng nhẽ vì thuận chân trái ?? Thay vì cho Toure vào

CHúng ta không biện bạch cho thất bạy hôm qua nhưng thật sự là chúng ta hoàn toàn lép vế khi tranh chấp tay đôi với đội bạn. Có lẽ đúng là vấn đề về thể lực thật
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đề nghị tất cả anh em tập trung vào LaLiga.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Pep sau trận này vẫn không đổ lỗi cho điều gì (kể cả trọng tài), ông là 1 con người biết chấp nhận thất bại (dù khi đã trở thành nhà ĐKVĐ thì rất khó chấp nhận điều này), để rút kinh nghiệm cho lần sau. Quá phục.
 

AntiFanMu

Juvenil A
Đầu quân
25/3/10
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Tập trung vào Laliga và đợi đến giữa tuần phục thù thôi.Chúng ta đến Inter với quá nhiều bất lợi nhưng đó không phải là cái để ta đổ lỗi cho thất bại.Vấp ngã rồi đứng lên mới là anh hùng.Lượt về đó mới là trận chiến thực sự.
 

sirroykean

La Masia
Đầu quân
18/12/09
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
45
Barça đồng
0
Hãy quên đi trận đấu lượt đi, hãy quên đi kết quả và dư âm của nó nếu trận lượt về mà cứ nghĩ phải ghi 2 bàn thì sẽ không thể đá được, "chiến thắng" là điều mong muốn nhất đối với culé "chiến thắng" ở đây chính là niềm tin vào chính mình, anh dũng bất khuất thể hiện được cái tôi của Barca thì đó chính là món quà vô giá của Barca dành cho các culé chúng ta. Chúc cho các cầu thủ luôn có cái đầu lạnh và trái tim luôn nóng hổi khát khao!
P/S: trận lượt đi Messi "đánh" Maicon kín thật đấy các bạn ạ!
http://us.24h.com.vn/bong-da/video-messi-danh-maicon-gay-rang-tran-inter--barcelona-c48v292123.html
 

HTH88

Tiểu học xã
Đầu quân
22/6/09
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
buồn nhưng phải chấp nhận một sự thật chúng ta đã thua ,nhưng chúng ta sẽ cố gắng ,đứng dậy sau thất bại mới chứng tỏ được với thế giới rằng :chúng ta là nhà vô địch xứng đáng!!!!!!!!!! Mãi yêu BARCA !!!!!!!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top