[UCL 1/8] A.C Milan 2 - 0 F.C Barcelona

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Một trận thua toàn diện về mặt chiến thuật trước người Ý. Quá nhạt nhoà. Qua đó càng làm tăng thêm nỗi nhớ Tito của các cule. Roura sẽ vẫn mãi chỉ là phó tướng.
Chẳng lẽ mùa bóng năm nay sẽ kết thúc sớm thế này sao?
 

Xavi_Ini_Messi

La Masia
Đầu quân
29/4/12
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi hứa, tôi thề, tôi đảm bảo. Nếu Barca không vượt qua AC lần này, tôi sẽ không bao giờ viết bài nữa. Chỉ vào đọc, cám ơn, nhất trí và ấn quảng cáo.
 

wilsonle

Mầm non xã
Đầu quân
21/2/13
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
SaiGon
Barça đồng
0
Quá buồn cho 1 Barca kiểm soát hơn 60% bóng bây chỉ mong sao Tito mau trở về củng cố Barca và trận lượt về này sẽ làm nên vinh quang dù có thật là mỏng manh quá nhưng hãy cứ tin vào Barca :)
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Quá nhạt nhòa và thất vọng. Sự ngu xuẩn của Dani Alves trong pha phạm lỗi là chìa khóa của Milan. Một tình huống chưa có gì mà đã phạm lỗi và cho Milan một quả phạt rất nguy hiểm. Còn Jordi Roura thật sự là một gã thất phu. Ông này chẳng biết điểm dừng là gì. Với thế trận như thế này, khi bị 1 bàn thua, có lẽ phải tấn công cầu toàn và tránh bàn thua. Thật sự là một con cừu non trên băng ghế huấn luyện. Chúng ta đã vào tình thế rất khó khăn rồi, cơ hội có lẽ chỉ còn 30%. Bây giờ, tôi đặt trường hợp Milan không bị sức ép của Camp Nou và vẫn phòng thủ xuất sắc như hôm nay, vậy chúng ta sẽ dựa vào gì mà chiến?
Tôi nghĩ có người sẽ ca thán hôm nay thiếu Villa nên thiếu phương án. Nhưng không, Villa là cầu thủ đá khá cẩu thả và hay chuyền sai. Hôm nay nếu có Villa thì mọi việc vẫn tệ thế thôi. Và trận lượt về cũng vậy. Nên nhớ, chúng ta không thể chịu thêm bàn thua nào nữa, và nếu Villa cứ mất bóng thì đồng đội của anh sẽ mất rất nhiều sức chạy về.
Thời điểm này, chúng ta chỉ còn Messi và Iniesta có thể đột phá, nhưng Milan sẽ theo kèm 2 anh này như lẽ tất nhiên. Khả năng của Xavi đã bị mai một và anh thiên về giữ nhịp mất rồi. Vì vậy, người tôi đặt niềm tin là CESC FABREGAS. Đây là cầu thủ nhồi bóng bổng phá việt vị và chọc khe giỏi nhất của Barca hiện tại.
Phương án 1: Iniesta cầm bóng lệch trái, trả về cho Cesc, sau đó Messi băng lên lao thẳng vào Iniesta, Iniesta thì cắm vào trung lộ. Việc Cesc cần làm là nhồi vào vị trí của Messi hoặc Iniesta nhiều lần để hút hoàn toàn hàng hậu vệ. Sau đó, khi Milan mất tập trung thì CESC sẽ trao chìa khóa của chúng ta cho Pedro.
Phương án 2: vẫn như phương án 1, nhưng Iniesta thì cắm xuống góc trái vòng 5m50, trong khi Messi đứng ở trung tâm và phải thấp hơn Cesc. Xavi và Pedro thì vẫn túc trực bên hành lang phải. Như vậy, Milan buộc phải phòng thủ khu vực rải đều trên sân, và Messi cũng như thỏi nam châm thu hút hàng thủ Milan dâng lên. Nếu Milan không dâng lên mà vẫn đá thấp thì sẽ gặp nguy hiểm khi Iniesta đã ở trong và Messi bên ngoài có nhiều khoảng trống (có Xavi hỗ trợ). Vì vậy, họ sẽ dâng lên, vừa để đánh chặn Messi và bắt việt vị Iniesta. Lúc này, CESC sẽ lại trao chìa khóa cho Alba và nhiệm vụ của chú này là căng ngang sao cho trúng Xavi hoặc Pedro.
Phương án 3: đơn giản là phải dựa vào đập nhả tam giác Messi-Iniesta-Alba ở hành lang trái. Dĩ nhiên đập nhả thì 10 mới được 1, vì vậy, Cesc và Busquets phải ở phía sau thu hồi bóng chính xác.
Trong các phương án tấn công, tôi không hề nhắc Dani Alves. Nhiệm vụ chú này là đứng ngang vạch giữa sân hợp cùng 2 trung vệ để thủ. Chúng ta không thể chịu thêm bàn thua, chúng ta phải nâng cao hiệu quả tấn công và giảm số người tham gia tấn công. Rất khó khăn, nhưng phải vậy.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cần một tiền đạo, cả đội chỉ có mỗi Messi biết ghi bàn mà phải về tận giữa sân để lấy bóng thì thua là phải, Milan vẫn là Milan, đội bóng xuất sắc thứ 2 của châu Âu. Chúng ta quá cầu toàn và đôi khi bảo thủ, lúc nào cũng phải muốn bật nhả đến tận trong vòng cấm để mà ghi bàn, nói chung là có quá nhiều điều để nói!
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Mình nhớ trận thắng real 2-0 ở bán kết năm xưa, trước đó ở cúp nhà vua Barca cũng bị thua với thế trận tương tự trận này
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bóng đá thật là trớ trêu. Chúng ta không thua một Milan đủ sức cạnh tranh Scudetto. Chúng ta thua một Milan chỉ đặt mục tiêu lọt vào top dự Champion League. Chúng ta không thua một Milan già dặn, kinh nghiệm và từng trải. Chúng ta thua một Milan đang xây dưng lại, còn trẻ măng, đá bóng bằng nhiệt huyết. Chúng ta không thua trong mùa bóng sa sút, trong lúc mọi thứ, từ phong độ đến khát khao đều bị đặt dấu hỏi. Chúng ta thua trong một mùa bóng mà tất cả đều phải nhìn chúng ta với ánh mắt hoảng sợ. Thực sự, nếu chỉ nhìn kết quả thì quả là khó lí giải cho thất bại này.

Nhưng nếu theo dõi xuyên suốt, và đặc biệt là theo dõi trận đấu hôm qua, đây là 1 kết quả hoàn toàn hợp lí. Ám ảnh San Siro 3 năm trước lại hiện về, với một lối chơi nhạt nhòa, bế tắc và thiếu sinh khí. Việc để Xavi ra sân từ đầu có vẻ là 1 nước cờ quá cầu toàn. Việc có cả Xavi và Fabregas vô hình trung đã triệt tiêu gần như toàn bộ khả năng gây đột biến từ tuyến 2, trong bối cảnh ai cũng hình dung được Messi sẽ bị chăm sóc đặc biệt như thế nào. Có lẽ do mới bình phục chấn thương nên rất nhiều tình huống xử lí của Xavi rơi vào tình trạng bất hợp lí hoặc đặt đồng đội vào thế khó. Thiago, cầu thủ có khả năng xuyên phá có lẽ chỉ thua Messi & Iniesta, cũng là người chịu khó sút xa, và sút tốt, đáng ra nên được sử dụng từ đầu, hoặc ít ra là vào sân khi mà mọi thứ trở nên tối tăm và rối rắm một cách kinh khủng. Tập thể nhạt nhòa, các cá nhân cũng không để lại dấu ấn nào. Mặt sân như bãi ruộng khiến hầu như toàn bộ những pha ban bật nhằm tạo khoảng trống của chúng ta trở thành những màn diễn tập cho hậu vệ Milan phá bóng, và gần 70% thời lượng kiểm soát bóng chỉ đơn thuần là những đường chuyền qua chuyền lại, không hơn.

Phải dành những lời ngợi khen cho Milan. Cặp trung vệ Mexes-Zapata chơi như lên đồng. Hàng phòng ngự 2 lớp lúc nào cũng giữ cự li cực tốt. Cơ hội duy nhất của chúng ta đến từ tình huống sút xa của Iniesta đã cho thấy Milan chơi tập trung đến thế nào. Trong khi đó, bên phía chúng ta, Alves tiếp tục cho thấy khả năng giữ vị trí ngày càng tồi tệ. Người duy nhất chơi đạt yêu cầu là Busquets, nếu không có anh, Milan sẽ còn nhiều cơ hội phản công nữa. Busi cũng là người bọc lót cho cả 2 cánh gần như lúc nào cũng hổng toác của chúng ta.

Thua trận không phải là thảm họa, dù tỉ số 0-2 sẽ gây ra rất nhiều khó khăn. Thảm họa thật sự là khi chúng ta nhìn vào lối chơi không hề gợi nên chút hi vọng chiến thắng nào. Rất dễ để nói cần tạo đột biến, nhưng tạo bằng cách nào? Khó có thể chờ đợi vào Villa. Anh đã già, và mẫu tiền đạo như Villa sẽ dễ khiến thế trận kiểu này càng trở nên bế tắc. Alexis là mẫu cầu thủ có thể tạo khoảng trống và gây sức ép, nhưng vấn đề là anh quá vô duyên. Dù sao, có lẽ lượt về cần cân nhắc cho 1 trong 2 người, Cesc hoặc Xavi, ngồi dự bị, lấy chỗ cho 1 tiền đạo nữa. Ít nhất cũng gây được sức ép thật sự lên đối thủ, cho Messi thêm khoảng trống và có thể là kiếm thêm tình huống bóng chết. Một điểm nữa là hi vọng mặt cỏ Camp Nou quen thuộc sẽ giúp cho những đôi chân thanh thoát hơn. Và quan trọng nhất là chúng ta cần thay đổi. Vì có 1 điều có thể chắc chắn: Milan vẫn sẽ chơi như thế này. Và nếu chúng ta cũng vẫn chơi như thế này, chúng ta sẽ bị loại.

Phải cố lên thôi Barca, dù rất khó, nhưng không thể bị loại sớm thế này được.
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Trong hiệp một sau mấy tình huống bỏ lỡ của đội bạn và lối đá bế tắc của ta, mình chỉ mong có một trận hòa ko bàn thắng, khi bị thua 1 bàn mình mong là đừng có thua thêm bàn nữa, và khi tỉ số là 2-0 chỉ mong cho trận đấu sớm kết thúc, vì ta chỉ biết có chuyền, chuyền và chuyền, ko thấy một tia sáng nào cuối đường hầm, trong khi đội bạn phòng thủ với toàn bộ tinh hoa của lối đá đổ bê tông italia, phản công chớp nhoánh và sắc như dao cạo, hậu vệ ta thì chậm chạp. Một trận thua tâm phục khẩu phục.
Người ta vẫn nói Barca thì vẫn đá như vậy với lối đá tiquitaka, chỉ là đối thủ sẽ đối phó như nào thôi, và sau trận này thì Ac sẽ vẫn đá như vậy ở trận lượt về, vẫn ko để một khe hở để chuột chui qua vào khung thành, vẫn dình dập và làm thêm bàn nữa thì ko cần xem hết trận đấu, và vấn đề lại lật ngược lại là ta sẽ đá như thế nào để lội ngược dòng thôi, chứ cứ đá như này thì ko cần xem. Và đây cũng là lúc chúng ta xem tài năng thật sự của Tito như nào, mà lượt về Tito liệu có chỉ đạo đc ko nhỉ.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Lâu lắm rồi xem Barça mới thấy khó chịu trong người như vậy. Cả đội đá quá bạc nhược, không có tinh thần chiến đấu, và những bước chạy vô hồn. Đừng đổ lỗi tại Milan đá phòng ngự tiêu cực, Chelsea hay Inter phòng ngự tiêu cực hơn nhiều, nhưng ít ra chúng ta còn thể hiện được nhiều điều. Còn màn trình diễn đêm qua là con số 0 tròn trĩnh.

Đành rằng bàn mở tỉ số đã thay đổi quá nhiều cục diện trận đấu, nhưng càng thể hiện rằng Roura quá non. Từ hồi vắng Tito, Barça thiếu những trận tấn công rực lửa. Nhiệt từ Tito đã nguội nhiều, khi ông đã xa đội bóng quá lâu.

Mùa bóng coi như đã kết thúc tại đây, bởi Liga đã xong, còn mỗi mục tiêu Copa del Rey là khả dĩ. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!
 

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thời gian vừa rồi, theo dõi Barca nếu không phải là fan thực sự thì ai cũng sẽ nghĩ Barca là cỗ máy ghi bàn, có hàng công thế nọ, hàng công thế kia... Nhưng thực ra không phải qua trận gặp Milan đêm qua mà từ rất nhiều trận vừa rồi cho thấy rằng: chất lượng đội hình chúng ta thực ra không ghê gớm như những gì báo chí nói. Điểm mặt lại đc đúng Messi và Iniesta. trong khi Inista không phải tiền đạo thực sự. Những Xavi thì bắt đầu cho thấy dấu hiệu tuổi tác, còn Fab vẫn chỉ ở mức khá. Bằng chứng là những trận thắng vừa qua mạng đậm dấu ấn cá nhân Messi và Iniesta (thỉnh thoảng đc 1, 2 trận mấy ông kia thể hiện đc chút). Điều đó nói lên khi chúng ta gặp một đội như Milan, nếu không phải một đêm xuất thần (điều này không phải lúc nào cũng có) việc Messi và Iniesta bị bắt là không khó. Khi 2 con người này bị phong toả thì những người còn lại coi như ở mức trung bình và dưới trung bình. Vì vậy việc chúng ta đá bế tắc như hôm qua là bình thường. Khác với thời của Pep, khi mà Xavi còn đỉnh cao phong độ, Villa đc trọng dụng hay trước đó khi chúng ta có một tiền đạo cắm thực thụ (ETo, Ibra) thì dù đối thủ có dựng xe bus thì cơ hội của chúng ta vẫn có chứ ko như hôm qua.
 

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Từ lúc bắt đầu xem và yêu thích Barca đến nay đã 5 năm nhưng chưa có trận nào đá bế tắc như trận hôm qua. các phương án tấn công cứ lặp đi lặp lại không sáng tạo đột biến gì cả. Tốc độ của tiqui taka khai triển quá chậm nên dễ dàng bị chặn đứng. Thật không thể tưởng tượng một đội bóng tấn công hàng đầu như Barca mà không có nổi một cú sút về phía cầu môn đúng nghĩa. HLV thì bạc nhược không biết điều chỉnh thay đổi gì cho hợp lý, còn các cầu thủ thì đều đá dưới sức. Hi vọng sau trận thua này chúng ta không suy sụp tinh thần như mùa giải trước, cần phải tập trung mấy trận quan trọng phía trước. Và trận lượt về, phải trả lễ họ cách xứng đáng, thua cũng phải trên thế ngẩng cao đầu.
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Đúng là một trận đấu quá kém đến mức không thể tưởng tượng nổi, kém nhất trong vòng 5 mùa bóng gần đây, phải thừa nhận như vậy vì cả đội đã chuẩn bị tinh thần và lực lượng tốt trước khi xung trận. Thất bại trước Inter hay Chelsea thì ít ra Barca cũng tạo ra được những cơ hội khiến cule phải nuối tiếc, trận này cả đội thi đấu như một chiếc xe tải đã hỏng mà vẫn cố leo đèo. Không muốn phân tích gì thêm, tôi buồn nhưng không thấy đau, 1 trận thua toàn diện không thể bào chữa do 1 pha bóng chạm tay. Hy vọng trong tim vẫn còn nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết quả như trận bán kết lượt về năm ngoái, hô hào lại chính là tự lừa dối cảm xúc. Cảm giác đội bóng thân yêu bị loại lúc nào cũng khó chịu nhưng có lẽ tôi cũng đã quen. Dù kết quả có xấu thế nào đi nữa, tôi vẫn xem trận lượt về đến giây cuối cùng.
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
3 lý do thua tuần tự là Milan thủ tốt, Barca quá tệ, trọng tài sai lầm(có vẻ bóng đã chạm tay trước khi đến Boateng???) xem trận này cảm giác vô cùng giống với những lần gặp mấy chiếc xe bus màu xanh hay xanh đen các năm trước. Barca hôm nay có lẽ là 1 Barca tệ nhất từ 2008 về lối đá lẫn các thông số thống kê(trừ posession), hiệp 1 không 1 cú sút về khung thành Milan và nếu không có pha dứt điểm chệch cột của Iniesta cùng 2 cú free kick thiếu chính xác thì xem như chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào. Nói chung kết quả cũng phù hợp với diễn biến trên sân trong 1 ngày mà cả Ini-Xavi- Messi cùng chơi không tốt. Cảm giác như Messi dù mùa này ghi bàn bá đạo thật nhưng dường như anh xoay trở chậm hơn trước nhiều, lừa bóng, đột phá không còn tốt như các năm trước, Xavi hôm nay chuyền hỏng không ít, điểm le lói chỉ có mỗi Iniesta nhưng chính anh cũng chơi dở hơn nhiều so với mọi khi, 1 ngày u ám khi bộ ba này mà cùng chơi dở thì Barca thua cũng không lạ.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Không biết trận lượt về kết quả thế nào khi mà Milan với hai bàn ngon lành sẽ thủ cứng và chờ cơ hội phản công. Chúng ta, trên sân nhà nếu không khoan thủng được hàng thủ của họ thì chả khác nào đang tự chịu áp lực cao ngay tại Camp Nou. Dự là sẽ có một chiến dịch thúc đẩy tinh thần cho các cầu thủ của BLĐ. Bên cạnh đó, Tito dù bệnh tình thế nào cũng khó mà ngồi yên xem người trợ lý của mình sửa sai. Khả năng Tito sẽ bí mật trở về Barcelona để gia phục hồi và gia tăng tinh thần chiến đấu của các học trò.

P/S: Gia Cát Dự
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bài học về Derportivo và Liverpool năm xưa là quá đủ với Milan, họ đâu phải trẻ con, với lợi thế 2 bàn và giữ sạch lưới thế này, họ thừa biết phải làm gì trong trận lượt về để giữ chặt tấm vé vào tứ kết. Thật buồn. Thế là hết! Nhưng cho dù có hết thì vẫn phải chiến đấu với tinh thần của những chiến binh.

Barca là đội duy nhất vẫn luôn trung thành với chính bản sắc của mình, mặc dù đôi khi bị kẻ nào đó gọi là "ngu", nhưng đó chính là điều mà cules có thể tự hào nhất về Barca.
 

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thời gian vừa rồi, theo dõi Barca nếu không phải là fan thực sự thì ai cũng sẽ nghĩ Barca là cỗ máy ghi bàn, có hàng công thế nọ, hàng công thế kia... Nhưng thực ra không phải qua trận gặp Milan đêm qua mà từ rất nhiều trận vừa rồi cho thấy rằng: chất lượng đội hình chúng ta thực ra không ghê gớm như những gì báo chí nói. Điểm mặt lại đc đúng Messi và Iniesta. trong khi Inista không phải tiền đạo thực sự. Những Xavi thì bắt đầu cho thấy dấu hiệu tuổi tác, còn Fab vẫn chỉ ở mức khá. Bằng chứng là những trận thắng vừa qua mạng đậm dấu ấn cá nhân Messi và Iniesta (thỉnh thoảng đc 1, 2 trận mấy ông kia thể hiện đc chút). Điều đó nói lên khi chúng ta gặp một đội như Milan, nếu không phải một đêm xuất thần (điều này không phải lúc nào cũng có) việc Messi và Iniesta bị bắt là không khó. Khi 2 con người này bị phong toả thì những người còn lại coi như ở mức trung bình và dưới trung bình. Vì vậy việc chúng ta đá bế tắc như hôm qua là bình thường. Khác với thời của Pep, khi mà Xavi còn đỉnh cao phong độ, Villa đc trọng dụng hay trước đó khi chúng ta có một tiền đạo cắm thực thụ (ETo, Ibra) thì dù đối thủ có dựng xe bus thì cơ hội của chúng ta vẫn có chứ ko như hôm qua.

Công nhận là Barca đã không tự làm mới mình nhiều lắm trong những năm qua, trong quá khứ thì các phương án xe bus của Inter, Chelsea, Real đã nhiều lần khiến các chân sút mất điện nhưng chúng ta vẫn ko biết cách khắc phục. Đội bóng vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Messi và lối chơi đập nhả. Chúng ta cần phải có những tiền đạo biết tranh chấp, đánh đầu tốt, cần nhiều phương án tấn công. Nói chung cần thay đổi nhiều, không phải cho năm nay mà cho những năm tới, nếu không thì năm sau mà cứ gặp lại Chelsea, Inter, Milan, Juve thì lại tiếp tục tắt điện.
 

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Pedro là cầu thủ mình ghét nhất từ trước tời giờ, kể cả thời kỳ "gà son" của hắn. Đá không có đầu óc, chỉ hùng hục hùng hục (mà có sức khoẻ đâu cơ chứ). Hơi tý thì tỳ người rồi mất bóng vì yếu quá @@
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chỉ một câu thôi, Tôi nhớ Pep Guardiola, nhớ lắm, nhớ lắm!
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Vấn đề vẫn ở thái độ tiếp cận trận đấu. Dường như bài học Mu rùa 2008, Inter 2010 mới chỉ 1 lần duy nhất được các cầu thủ thấm thía và áp dụng cách phá giải khi gặp Dê 2011, trận đấu mà Dê bối rối và bị động thấy rõ khi Barca... không thèm dồn lên, cứ đá ma ở sân nhà. Hôm qua, sau 15ph đầu lẽ ra cũng phải đá như vậy. Đội cần bàn thắng ở đây hơn, là Milan chứ không phải Barca. Nhưng không, con đại bàng Barca thấy rõ cái bẫy nhưng vẫn cứ lao vào, thêm 1 pha bóng chuyền và thế là game over. Milan có thêm 1 lý do cực kỳ rõ ràng để tiếp tục phòng ngự, thậm chí phòng ngự với sự hào hứng cao độ, còn Barca không còn cách nào khác là tiếp tục vùng vẫy trong bẫy để rồi bị thương nặng hơn. Đúng là 1 số cá nhân mắc lỗi, nhưng nó không thể dẫn tới 1 trận thua vỡ mặt thế này nếu chúng ta đá như khi gặp Dê 2011.
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Goodbye C1, hẹn gặp sang mùa bóng sau nhé. Cố mà vớt vát cái cup nhà vua nữa thôi!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top