[UCL 1/8] A.C Milan 2 - 0 F.C Barcelona

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
[video=youtube;xc-dNUidaqk]http://www.youtube.com/watch?v=xc-dNUidaqk[/video]
 

geameaux

La Masia
Đầu quân
18/9/07
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trong các phương án tấn công, tôi không hề nhắc Dani Alves. Nhiệm vụ chú này là đứng ngang vạch giữa sân hợp cùng 2 trung vệ để thủ. Chúng ta không thể chịu thêm bàn thua, chúng ta phải nâng cao hiệu quả tấn công và giảm số người tham gia tấn công. Rất khó khăn, nhưng phải vậy.
Mình đã nói nhiều lần rồi, đầu óc sáng thì phong độ kém nhưng vẫn thấy có nét sáng, chứ đầu óc mà tối thì mãi mãi vẫn chỉ thế thôi. Ông Dani này luôn đứng sai vị trí, cảm giác không gian kém, công thì 10 trận được 1, thủ thì 10 trận sai lầm cả 10, tôi thất vọng với ông này lắm rồi, chuyển sang dùng Montoya thôi.
 

Tuyetyeuthuong

Mầm non xã
Đầu quân
27/4/12
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Trách nhiệm trận thua tối qua thuộc về Rosell chính ông này dám sa thải Pep mà mạo hiểm ký hợp đồng với Tito trong tình trạng sức khỏa không tốt.
Trận h qua thua không phải do lỗi các cầu thủ vì họ chỉ làm nhiệm vụ đá bóng trên sân, còn tìm điểm yếu đối phương và phương án tấn công là của bạn huấn luyện (thế mới biết vai trò của Pep quan trọng thế nào). Jordi Roura cũng chả có lỗi gì cả vì khả năng chỉ đạo của ông có hạn thôi.
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Xem trận tối qua tôi bỗng ước gì Barca chưa bao giờ đá tiki taka, mà vẫn chơi bóng dài bóng ngắn, vẫn tạt cánh, vẫn đánh đầu, vẫn đua tốc độ như ngày xưa. Barca bây giờ là nô lệ cho lối chơi của chính mình. Ngoài tiki taka, Barca không còn biết chơi cách nào khác, dù cho bế tắc hoàn toàn vẫn vậy. Nhưng tiki taka đâu phải chiếc chìa khoá vạn năng, có thể giải mã được mọi đối thủ. Tiki taka giống như kiếm pháp, mà kiếm pháp là chết, kiếm ý mới là sống. Người ta đã quá hiểu Barca sẽ đá như thế nào rồi. Nếu Barca không thay đổi mình, không tự làm mới bản thân, làm đa dạng hoá lối chơi của mình để có thể thích nghi, ứng phó với mọi đối thủ thì sớm muộn gì cũng đến ngày sụp đổ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Ông Anh Ngọc nói vậy cũng đúng : Bà xã là nô lệ của lối chơi của mình, nhưng vậy thì có sao đâu. Mới thua một trận, các bạn đã vội đổ lỗi cho lối chơi đã đi cùng Bà Xã lâu nay, đã đưa Bà xã lên đỉnh cao thế giới. Các bạn nói như vậy khác gì bảo một đội bóng Anh đừng tạt cánh đánh đầu nữa mà hãy chơi Tiki-taka ?? Các cầu thủ chúng ta không bảo thủ với lối chơi, bởi vì họ được dạy chỉ chơi như thế, có trách thì trách các anh quá tự tin đến mức tự phụ khi bị dẫn 1-0, lẽ ra nên tấn công cầu toàn thì vì sĩ diện, tất cả lại lao đầu vào tấn công để dành chiến thắng.
Tiki-taka khống có lỗi, lỗi do các cầu thủ thi đấu kém hơn bình thường hoặc do Milan quá xuất sắc. Có lẽ chúng ta nên chấp nhận sự thật, chúng ta chỉ có lối chơi đẹp mắt nhất chứ không phải mạnh nhất. Một chiến binh thực sự giỏi khi bị "sỉ nhục" sẽ đánh mạnh hơn, còn không họ có thể mất bình tĩnh và dễ bị ăn đòn hơn. Khi bị thua 1-0 ở lượt đi, chúng ta trở thành kẻ mất bình tĩnh, còn lượt về thì chúng ta cùng chờ, nhưng thật sự là cực cực kì khó.

1 ngày buồn với các Cules.
 
Sửa lần cuối:

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Gì mà các Cule VN đã mất lòng tin vào Tiki-Taka thế, xin lỗi chứ Barca mà đá kiểu cù nhẩy theo kiểu mợ Mô thì thím Lan có mà tạch. Barca luôn trung thành với lối chơi truyền thống của mình từ bao đời nay (thắng mà không đẹp cũng vứt). Trận hôm qua theo mình là Barca chưa chuẩn bị phương án tấn công biên tốt. Đó là do khả năng có hạn của Roura (cái này thì không trách ông được), nếu là Pep thì chắc chắn sẽ đá 3-4-3 ở trận lượt về kết này vì với khả năng khoan cánh của Iniesta + Alba (trái) hay Sanchez hoặc Pedro + Alves (phải). Khi trung lộ bị bịt kín thì chỉ có khoan cánh, nhồi bóng và sút xa liên tục (Fabregas & Thiago) thì chúng ta mới có cơ hội tiếp cận khung thành của thím Lan.
Hy vọng, về Noucamp các cầu thủ chúng ta đá tốc độ nhanh hơn, pressing toàn sân + 1 Messi có phong độ cao nhất & sự cổ vũ của các Cule, và 1 khi đã không còn gì để mất (khả năng loại > 90%) thì chưa biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày 12/3 tới. Good luck, Barca!
 
Sửa lần cuối:

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Thất bại này có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho cúp CL năm nay vì Barca có thể ghi 2 bàn tại Nou camp nhưng mình không tin bà xã giữ sạch lưới, hàng thủ của ta quá dễ bị đánh bại, hôm qua Milan đã chơi quá hay và chắc chắn kiểu chơi tương tự sẽ được áp dụng, đáng lẽ trận hôm qua thấy không dễ thắng thì ta cũng nên kiếm 1 trận hòa
 

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Đợt này về Camp Nou thì chắc cái mẩm là mấy chú AC lại mua bộ bài ngồi im trước khung thành mà đánh đến hết giờ
 

messileo10

Mầm non xã
Đầu quân
21/2/13
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
Các bạn đừng vội nản, mình tìn lượt về sẽ khác.
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Rất buồn lòng khi có những cule nghi ngờ vào Tiki taka, lối chơi mà cả thế giới công nhận là thượng đỉnh, bóng đá có thua có thắng, trước đây, Bây giờ và cả sau này Barca sẽ còn thua tương tự nhưng nhìn tổng thể thì tiki taka sẽ mang lại cho chúng ta nhiều thành công và ít thất bại, các bạn nên nhớ thua 1 vài trận, mất 1 vài cúp là điều rất hợp lẽ tư nhiên
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thực ra tôi ko đổ lỗi cho lối chơi tiki taka. Cái tôi muốn nói ở đây là Barca nên biết khi nào thì cần tiki taka, khi nào ko. Chứ trận nào, đối thủ nào cũng sử dụng duy nhất 1 lối đá như vậy thì có vẻ quá tự tin rồi. Như đã nói tiki taka chẳng phải chiếc chìa khoá vạn năng mở khoá đc mọi đối thủ. Thêm nữa , Barca nên học cách ''biết thua'' , nghĩa là thua với tỷ số hợp lý, có toan tính cho lượt về. Nhưng ko, Barca bây h đc ca ngợi là đội bóng số 1 TG, mạnh bậc nhất lịch sử bóng đá, đối thủ nào cũng làm gỏi đc. Dẫn đến các cầu thủ Barca khi bế tắc hoàn toàn vẫn ko chịu chấp nhận sự thật mình đã thất bại trong trận đấu này, điều cần làm là phải đá cầu toàn hơn, giữ tỷ số ở mức chấp nhận đc, đợi trận lượt về sẽ vạch ra kế sách lật ngược thế cờ. Ngược lại họ vẫn lao lên tấn công, như kiểu ''mình làm sao mà thua đc, mình phải thắng ngay trên sân chúng nó''. Kết quả càng đá càng lún sâu vào vũng lầy, vào cái bẫy Milan đã giương sẵn. Và bàn thua thứ 2 đến như một kết quả tất yếu. Lượt về khả năng Milan ghi đc bàn thắng sân khách là cực cao, nếu nhìn vào cái cách Barca phòng thủ thì chẳng ai ko tin vào điều đó. Có thể nói Barca đã cầm chắc bị loại đến 95% rồi.

@ Chú ý chỗ bôi đỏ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Xác định 95% là ta đã bị loại nhá, thực tế nó là như thế, 5% niềm tin cũng là tương đối nhiều rồi, hic hic
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận đấu vừa qua có lẽ là trận đấu bế tắc nhất của Barca mà mình đã xem. (Còn bất lực hơn cả trận gặp Chelsea của Guus Hiddink, Inter của Mou, Chelsea của Di Mateo...)
Thẳng thắn mà thừa nhận thì Milan đã có một trận đấu tuyệt hay về chiến thuật, chắc chắn trong phòng ngự, sắc sảo trong tấn công.
Còn chúng ta thì thiếu những phương án hiệu quả để tiếp cận khung thành Abbiati.
Lẽ ra khi bị dẫn 1 bàn, Roura có thể chơi một phương án mạo hiểm như Pep đã từng làm trước Inter: đẩy Pique lên đá tiền đạo cắm, tận dụng chiều cao của anh chàng này để gây áp lực bằng những quả tạt từ hai biên (với điều kiện chúng ta phải lên cánh một cách có hiệu quả).
Chưa kể nhìn các cầu thủ đá cứ như là đang dẫn bàn chứ không phải là đang chịu bất lợi về mặt tỉ số.
Điểm sáng duy nhất trong trận đấu vừa qua có lẽ là ý chí chiến đấu của Puyol, nhưng như thế là chưa đủ.

Có một người bạn đã nói với mình thế này: thua 0-2 quả là khó khăn, nhưng Arsenal còn thắng được Milan 3 bàn khi trở về sân nhà thì không có lý do gì để từ bỏ cả.
Biết là hơi khập khiễng nhưng hy vọng là vẫn còn, vấn đề là các cầu thủ phải trở lại với phong độ vốn có.

Hôm nay là ngày của Milan, nhưng ở trận lượt về sẽ khác.
 

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Trận AC đá với Ansernal khác nhiều chứ, AC không xác định tâm lý là thủ cứng trên sân nhà như đá với Barca, ngay cả đá với Real cũng thể, chỉ có đá với Barca thì mới chơi cái lối chơi bê tông cốt thép kiểu này
 

vanhai63

Tiểu học xã
Đầu quân
25/8/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
[the KiD] - D8HCMC
Website
vozforums.com
Barça đồng
0
Tuy đã thức cả đêm để chờ trận đấu nhưng khi Boateng ghi được bàn thắng mình đã rút nguồn TV và đi ngủ, thực sự với cách đá của Barca và với việc Milan chủ động đá 9-0-1 thì mình biết chắc rằng chỉ có sai lần của Milan thì Barca mới có thể ghi được bàn thắng. Đây không phải là vấn đề mới nhưng không hiểu vì sao BHL nhà lại không tìm được phương án hợp lý để giải quyết, chúng ta luôn ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới những đội bóng nhỏ và khi gặp một thử thách thực sự thì cứ chuyền lòng vòng rồi để mất bóng và bị phản công, kịch bản quá cũ nhưng hình như là chẳng ai muốn giải quyết triệt để nó cả! :(
 

hidro

La Masia
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Một trận đấu tôn vinh chiến thuật của người Ý. Tuy có hơi buồn nhưng phải thừa nhận rất phục ACM trận vừa rồi, khác hẳn những ức chế khi thu Inter hay Chelsea trước đây
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Hì, mới thua có 2 bàn mà các bác làm gì phải cuống cà quít hết lên thế. Còn 90 phút và Lan già vừa dạy cho chúng ta một bài học là bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ.

Cảm phiền bác Hưng rằng mình phản đối chuyện chê Alves. Cánh của Alves là cánh đảm bảo nhất và tốt hơn nhiều so với bên Alba. Bác cứ nhìn đám Lan già phất bổng lên cho Boateng thì thử hỏi Alba kèm kiểu gì. Lao vào thì ăn hai lần cùi trỏ vào mặt và trọng tài cũng chả thổi thì thử hỏi Alba có dám kèm chặt hộ pháp Boateng nữa không? Trọng tài lỗi trận này kha khá vì ngay từ đầu trận đã thấy khả năng tiểu xảo của các cầu thủ Milan hơi lộ. Bàn thua của ta thì đành chịu thua anh trọng tài quan sát kém. Giờ mà còn người nói bóng không chạm tay thì các nhà vật lý trên trái đất nên đốt hết sách vở vì bó tay khi giải thích lý do vì sao bóng nó lại đổi hướng và giảm lực một cách tuyệt vời đến thế. Góc nhìn của trọng tài cũng rất tốt và có lẽ ông ta bị khớp vì không khí trên khán đài.

Trận này ta chưa có cơ hội ghi bàn nên rất khó nói ở lượt về ta ghi được mấy bàn. 2 bàn không phải là không thể nếu trong một ngày ta hừng hực và địch thì lơ đãng trong một giây phút. Phải tự tin vào bản thân chứ các bác.

Còn cái thằng nói câu bình luận ta là nô lệ của lối chơi thì thằng đấy nó có biết quái gì gọi là chất và bản chất đâu. Sao nó không nói là ta kém thông minh hay không chịu thức thời thì còn ủng hộ. Rất rõ ràng tiki taka là lối đá đẹp mắt nhất thế giới từng chứng kiến và ca tụng. Còn tiki taka thế nào thì đâu phải lúc nào cũng thể hiện được trong cái sân mà chiều dài triển khai bóng chỉ có 25m. Đừng có đổ tội và cười khả ố về cái chữ tiki taka. Anh đề ra đấu pháp tốt và thực hiện thành công nó thì anh thắng lơi. Đấu pháp của các anh đề ra là có thể không thắng được tôi nhưng anh quyết không thua tôi. Còn đấu pháp của Barca lại đếch có phần quyết không thua mới oái ăm. Nếu Barca có phần đó thì dám cá trận AC và Barca chả khác gì trận Thái Lan và Indonesia năm 98 khi chả đội nào thèm đưa bóng sang sân đối phương, Barca cứ chuyền và đá ma nhau ở sân nhà, 11 anh AC cứ đứng trước mặt Abbiati không quá 25m. Xong, 90 phút hết giờ, hai đội bắt tay nhau chờ lượt về. Đấy, cứ đá thế thì có ai thích Barca nữa? Sứ mệnh của Barca trong thế giới bóng đá này là đóng vai truyền giáo chứ đã bao giờ sắm nổi vai hoàng đế đâu mà sao các bác cứ phải ép về thành tích.

Tôi vẫn tự tin ta đánh bại đối thủ được sau 2 lượt trận vì lý do AC đá phòng ngự cũng không bẩn như Chelsea hay Inter, MU khi xưa. Không lao được vào quá 25m thì áp dụng lối chơi để họ phạm lỗi trong phạm vi đó kiếm đá phạt hàng rào. Thế là có hơn 9m để lấy đà, có thời gian nhìn ngắm thủ môn đối phương và có ít hơn 10 cầu thủ chắn đường thì sẽ tăng cơ hội ghi bàn. Dĩ nhiên lo nhất vẫn là đừng để họ ghi bàn trên Camp Nou. Mà trong đống lo này thì quan trọng là tìm anh nào thay cho Alba để đánh đấm được với chú bò mộng Boateng chứ không thì khổ thân Alba lắm.
 

PentiumT

Juvenil B
Đầu quân
14/9/11
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Hì, mới thua có 2 bàn mà các bác làm gì phải cuống cà quít hết lên thế. Còn 90 phút và Lan già vừa dạy cho chúng ta một bài học là bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ.

Cảm phiền bác Hưng rằng mình phản đối chuyện chê Alves. Cánh của Alves là cánh đảm bảo nhất và tốt hơn nhiều so với bên Alba. Bác cứ nhìn đám Lan già phất bổng lên cho Boateng thì thử hỏi Alba kèm kiểu gì. Lao vào thì ăn hai lần cùi trỏ vào mặt và trọng tài cũng chả thổi thì thử hỏi Alba có dám kèm chặt hộ pháp Boateng nữa không? Trọng tài lỗi trận này kha khá vì ngay từ đầu trận đã thấy khả năng tiểu xảo của các cầu thủ Milan hơi lộ. Bàn thua của ta thì đành chịu thua anh trọng tài quan sát kém. Giờ mà còn người nói bóng không chạm tay thì các nhà vật lý trên trái đất nên đốt hết sách vở vì bó tay khi giải thích lý do vì sao bóng nó lại đổi hướng và giảm lực một cách tuyệt vời đến thế. Góc nhìn của trọng tài cũng rất tốt và có lẽ ông ta bị khớp vì không khí trên khán đài.

Trận này ta chưa có cơ hội ghi bàn nên rất khó nói ở lượt về ta ghi được mấy bàn. 2 bàn không phải là không thể nếu trong một ngày ta hừng hực và địch thì lơ đãng trong một giây phút. Phải tự tin vào bản thân chứ các bác.

Còn cái thằng nói câu bình luận ta là nô lệ của lối chơi thì thằng đấy nó có biết quái gì gọi là chất và bản chất đâu. Sao nó không nói là ta kém thông minh hay không chịu thức thời thì còn ủng hộ. Rất rõ ràng tiki taka là lối đá đẹp mắt nhất thế giới từng chứng kiến và ca tụng. Còn tiki taka thế nào thì đâu phải lúc nào cũng thể hiện được trong cái sân mà chiều dài triển khai bóng chỉ có 25m. Đừng có đổ tội và cười khả ố về cái chữ tiki taka. Anh đề ra đấu pháp tốt và thực hiện thành công nó thì anh thắng lơi. Đấu pháp của các anh đề ra là có thể không thắng được tôi nhưng tôi quyết không thua. Còn đấu pháp của Barca lại đếch có phần quyết không thua mới oái ăm. Nếu Barca có phần đó thì dám cá trận AC và Barca chả khác gì trận Thái Lan và Indonesia năm 98 khi chả đội nào thèm đưa bóng sang sân đối phương, Barca cứ chuyền và đá ma nhau ở sân nhà, 11 anh AC cứ đứng trước mặt Abbiati không quá 25m. Xong, 90 phút hết giờ, hai đội bắt tay nhau chờ lượt về. Đấy, cứ đá thế thì có ai thích Barca nữa? Sứ mệnh của Barca trong thế giới bóng đá này là đóng vai truyền giáo chứ đã bao giờ sắm nổi vai hoàng đế đâu mà sao các bác cứ phải ép về thành tích.

Tôi vẫn tự tin ta đánh bại đối thủ được sau 2 lượt trận vì lý do AC đá phòng ngự cũng không bẩn như Chelsea hay Inter, MU khi xưa. Không lao được vào quá 25m thì áp dụng lối chơi để họ phạm lỗi trong phạm vi đó kiếm đá phạt hàng rào. Thế là có hơn 9m để lấy đà, có thời gian nhìn ngắm thủ môn đối phương và có ít hơn 10 cầu thủ chắn đường thì sẽ tăng cơ hội ghi bàn. Dĩ nhiên lo nhất vẫn là đừng để họ ghi bàn trên Camp Nou. Mà trong đống lo này thì quan trọng là tìm anh nào thay cho Alba để đánh đấm được với chú bò mộng Boateng chứ không thì khổ thân Alba lắm.
Ban đầu mình cũng nghĩ là chạm tay. Nhưng rồi thấy video này zoom khá rõ về pha bóng thì có vẻ là không chạm tay thật. Có chăng thắc mắc là bóng căng thế mà tên kia lãnh đủ vào mặt vẫn không sao :O (Not a handball on Zapata MILAN vs barca 2013 - YouTube). Còn về chúng ta thì phải thừa nhận là đã chơi một trận thiếu ý tưởng, thiếu động lực, có thể nói là bạc nhược. Đành rằng Milan phòng ngự số đông nhưng cũng như một bác đã comment ở trên thì họ phòng ngự nhưng khá hợp lý và không tiêu cực như bọn Inter - Chelsea năm nào.
Thú thật là dù mong muốn lắm nhưng không đủ tự tin nổi khi đã mười mấy trận rồi ta toàn thủng lưới. Trận tới Milan chưa ghi bàn đã quá khó lật ngược rồi nữa là khả năng họ có bàn thắng là rất cao :(
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Ban đầu mình cũng nghĩ là chạm tay. Nhưng rồi thấy video này zoom khá rõ về pha bóng thì có vẻ là không chạm tay thật. Có chăng thắc mắc là bóng căng thế mà tên kia lãnh đủ vào mặt vẫn không sao :O (Not a handball on Zapata MILAN vs barca 2013 - YouTube). Còn về chúng ta thì phải thừa nhận là đã chơi một trận thiếu ý tưởng, thiếu động lực, có thể nói là bạc nhược. Đành rằng Milan phòng ngự số đông nhưng cũng như một bác đã comment ở trên thì họ phòng ngự nhưng khá hợp lý và không tiêu cực như bọn Inter - Chelsea năm nào.
Thú thật là dù mong muốn lắm nhưng không đủ tự tin nổi khi đã mười mấy trận rồi ta toàn thủng lưới. Trận tới Milan chưa ghi bàn đã quá khó lật ngược rồi nữa là khả năng họ có bàn thắng là rất cao :(
Clip này xem rõ hơn này
[video=youtube;hsimwjBKHv0]http://www.youtube.com/watch?v=hsimwjBKHv0"]Close up of Alba deflection on to Zapata for Kevin Prince Boateng goal 20/2/2013 Milan 2-0 Barcelona - YouTube[/video]
Nếu chỉ đập vào má 1 lần thì bóng sẽ phải văng ngược lại chỗ Messi ngã, với 1 lực khá mạnh. Đằng này bóng lại văng về phía trước do chạm khuỷu tay phải sau khi đập vào má cầu thủ Milan.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top