[UCL-1/8] Arsenal F.C 2 - 1 F.C Barcelona

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tất cả mọi sai lầm của Barça đều được Arsenal tận dụng quá tốt trong hiệp 2. Champions League với thể thức thi đấu khác La Liga, và Pep đã quá cẩn trọng kể từ khi huấn luyện Barça trên đấu trường này. Hiệp 2 ông đã chỉ đạo các cầu thủ thi đấu quá thong dong, nhằm giữ lợi thế 1 bàn. Mặc dù trước khi Persie ghi bàn, mọi chuyện vẫn có vẻ ổn. Nhưng nên nhớ, tinh thần của Arsenal thường lên rất nhanh khi họ có bàn thắng. Trận hòa 2-2 mùa trước và trận thua này là ví dụ điển hình nhất. Sau khi họ có bàn thắng, thì dường như bàn thắng thứ 2 có thể đến bất cứ lúc nào. Đó là điều Barça cần lưu ý ở trận lượt về, và cũng là đáng để học hỏi nữa.

Nhiều pha bóng có thể tạo nên rất nhiều sóng gió, nhưng các cầu thủ vờn bên ngoài vòng cấm địa quá nhiều, điều đó khiến cho hàng thủ Arsenal kịp tổ chức lại đội hình. Điều chúng ta thiếu trong thời gian gần đây, nhất là tại Champions League, đó là nhát kiếm quyết định, thứ mà tại La Liga Barça thường làm rất tốt. Có thể kể ra hàng loạt trận đấu, như trước Stuttgart, Inter mùa trước, trận đêm qua với Arsenal,... Nếu Barça vẫn thi đấu như khi vừa có bàn thắng, chắc chắn sẽ có bàn thắng tiếp theo, và điều đó sẽ đánh chết ý chí chiến đấu của Arsenal.

Dù sao mọi thứ vẫn còn tại Camp Nou, và cũng rất may là chúng ta không phải làm một chiến dịch rầm rộ để khích lệ tinh thần cầu thủ như sau vụ "núi lửa phun". Vấn đề là Pique sẽ vắng mặt, mong rằng Puyol kịp bình phục, nếu không sẽ là một vấn đề lớn, rất lớn. Thiếu sự lăn xả của anh, hàng thủ Barça thiếu tính chiến đấu đi nhiều.

Thật đáng tiếc, những trận thua và hòa mùa này của chúng ta (trước Mallorca, Hercules, Betis, Gijon, Arsenal) không có gì để phàn nàn về đối thủ hay trọng tài. Đó đều là do lỗi của chúng ta, điều mà 2 mùa trước không xảy ra hoặc rất ít xảy ra. Chúng ta hoàn hảo hơn mùa trước? Có thể! Nhưng chúng ta cũng có nhiều nhược điểm hơn mùa trước!

Chúc mừng Arsenal, và hẹn gặp lại đêm Camp Nou sau 2 tuần nữa! :tiger:
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Wilshere đêm qua đúng là đá có nét thật, Arsenal xứng đáng được ca ngợi

Rất khó hiểu trong 15' nghỉ giải lao Pep đã nói gì với các học trò mà hiệp 2 Barca đá như mơ ngủ. Đáng trách nhất là Pedro và Maxwell. Hệt như năm trước, tử huyệt của chúng ta lại nằm ở cánh trái. Maxwell đêm qua quá tệ còn Pedro có 1 pha đối mặt mà còn chần chừ để hậu vệ Arsenal đè mất. Nói chung là thất vọng với hiệp 2

Đá ở CL Barca mà để gỡ hòa y như rằng là đá rối như gà mắc tóc. Nếu đêm qua mà có lợi thế thì 1 tháng tiếp theo chúng ta đá dễ thở hơn, với tình hình như giờ + Pique bị treo giò lượt về thì Barca của chúng ta chuẩn bị leo núi trong 1 tháng nữa. Nhưng biết đâu trong cái khó mới ló cái khôn nhỉ, giống như mùa giải 2008-2009 vậy
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Barca thua trận là xứng đáng, rõ ràng trên tài và hoàn toàn có thể thắng ngay tại Emirates nhưng thái độ thi đấu hời hợt, không có chất lửa, H2 chỉ muốn giữ tỷ số 1-0 đây chính là cái sai của pep, việc anh thay Villa bằng Keita thoạt đầu có vẻ đúng vì Villa có du hiệu xuống sức và muốn có người hỗ trợ Maxwel, nhưng rõ ràng Keita vào như là chấp 1 người, bàn thua thứ 2 khi Maxwel lên cao, keita bọc lót kém nên để sổng Nasri, ngay khi keita vào sân GS liền rút Walcot và thay bằng Bentner, ông ta thật cao tay, Pedro lại xuống phong độ rồi trận qua chẳng đá được gì. Bàn thua đầu thất đáng trách, Pique kèm Van persi hời hợt, Valdes chỉ lo chặn cú căng ngang mà không lo khép góc, rõ ràng từ góc sút đó mà có bàn thắng thì chỉ 1% thánh công thôi, chính bàn thắng này đã làm Ars hưng phấn và đá như lên đồng, chê trách Barca nhiều nhưng người đáng trách nhất là messi dù anh có pha chuyền thành bàn thì anh bỏ phí 1 pha đối mặt, và có 2 pha nếu anh chuyền cho đồng đội thì đã có bàn thắng nhưng anh lại đá cá nhân. Nói chung ta không học được gì từ trận hòa năm ngoái, thi đấu chủ quan, xuống sức trong 15 phút cuối và thua nhanh 2 bàn, lượt về Pique không được đá, lại tiếp tục giải bài toán trung vệ.
Ars hôm qua đá khá hay, phòng ngự tốt, phát huy được điểm mạnh là tốc độ, các pha phản công đều làm HV barca lao đao, Whelshere đã chứng tỏ được tài năng trong 1 trận cầu đinh dù tuổi đời còn rất trẻ.
kết luận: với 1 bàn sân khách và tầm Ars chưa thể bì được với Inter của Mou, Barca sẽ thắng lượt về và đi tiếp, tỷ số sẽ là 2-0 hoặc 3-1
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
@Trungd: Quá chính xác. Cái sai là Pep đã thay Keita thay Villa để chuyển tấn công thành phòng ngự. Nếu cứ chơi như H1 thì lẽ ra, chúng ta còn có thể có một trận hòa.

Bàn thua thứ nhất: Valdes nghĩ góc quá hẹp, sẽ không vào nên đứng yên, chẳng khép góc và bắt bóng, rồi bóng bất ngờ lăn vào gôn

Bàn thua thứ 2: ARS phản công rất sắc nét, bàn thắng rất tinh tế. Nhưng Valdes thì cũng vẫn sờ sờ người, bóng bay cạnh bàn tay của anh. :(

P.S: Thôi thì lượt về thắng cho nát vào. Lượt về chắc chắn lối chơi sẽ có lửa!
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Quyết định rút Villa ra quá sớm để bảo toàn tỷ số khi tung Keita vào sân có lẽ là không hợp lý. Mất Villa thì sức ép lên cung thành Arsenal từ đó cũng giảm đi rõ rệt và trận này Messi bị kèm rất chặt và không toả sáng, từ đó các cầu thủ Arsenal cũng yên tâm tổ chức các đợt tấn công. Theo mình nên rút Pedro, hôm qua anh thi đầu quá mờ nhạt. Trận này ở hàng hậu vệ chỉ có Abidal là chơi tốt! Hi vọng lượt về sẽ êm đẹp!

Đúng vậy, rút Villa ra quá sớm dù rằng anh aã xuống sức, pep định cho Keita vào hỗ trợ Maxwel, nhưng Keita đá quá kém, bàn thua thứ 2 để sổng Nasri.
Bàn của messi không được tính khó hiểu quá, khi Messi chuyền quả đầu cho Villa có thể việt vị nhưng bóng bật chân HV Ars, quả chuyền 2 cho Pedro không việt vị, Perdo sút bóng bật ra lúc đó messi còn ở trên không việt vị vậy mà sao trọng tài thổi nhỉ, phải xem kỹ lãi pha này, nói chung trọng tài hôm qua bắt tốt
 

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nỗi lo đầu tiên xuất hiện là: hình như ít có đội bóng nào vô địch CL mà thua trong giai đoạn playoff. Nếu chỉ bị gỡ hòa thì hay hơn nhiều, nó kích thích các anh nhà ta phấn đấu và rèn luyện các anh quen với sự căng thẳng. Bây giờ dù chưa là núi thì ít nhất cũng là đèo cao rồi.

Quay trở lại với trận đấu:
-Maxwell tấn công chả ra gì mà bỏ vị trí thủ hơi nhiều.
-Iniesta tỏ ra xuống sức, hoàn toàn không thể hiện tài xâu chỉ luồn kim như mọi khi.
-Pedro quá yếu, bị chú trung vệ kia lấn như con.
-Không biết nên có lời gì cho Valdes ở bàn thua đầu!! Đây không phải lần đầu anh ấy thể hiện sự loi choi chưa trưởng thành

Theo em thì từ hiệp 1 các cầu thủ nhà ta đã tỏ ra xuống sức, toàn chuyền 1-2 nhưng lại không chạy chỗ nhiều. Sau giờ nghỉ việc rút đội hình về thủ là hợp lý, chỉ tiếc là không được may mắn. Còn các chú Arsenal ngoài anh que trái Wilshere thì còn lại chả lớn tí nào, khen gì ngữ ấy các bác nhỉ :d
 

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Một trận thua xứng đáng do thái độ thi đấu quá kém của các cầu thủ.
Có cảm giác Barca chưa bung hết sức thì đã bị dội 1 gáo nước lạnh.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tổng hợp trận đấu:


Hiệp 1:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=UueQN3a9DB4"]http://www.youtube.com/watch?v=UueQN3a9DB4[/ame]

Hiệp 2:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=T3HgJ2F1F4k"]http://www.youtube.com/watch?v=T3HgJ2F1F4k[/ame]

P/S: Xem lại hiệp 2 thực sự rất bực. Chẳng biết nói gì...
 

1vs100

Juvenil B
Đầu quân
6/11/10
Bài viết
110
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
HCM, VIETNAM
Barça đồng
0
Tóm lại ARS đã trưởng thành rất nhiều. Dám đá đôi công với Barca mà vẫn thắng, điều mà những đội khác không làm được, nên dành tặng những lời khen cho họ. Chúc mừng Arsenal!!!
Bây giờ chúng ta sẽ chờ 1 cuộc lật đổ ở Camp Nou.:starwars:
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Một trận thua xứng đáng. Đêm qua xem Barça đá, mình thấy thiếu sự thanh thoát trong lối chơi, kế đến là những lỗ hổng to đùng trong hệ thống phòng ngự của Barça. Maxwell chơi tệ không còn từ gì để tả, bộ đôi Alves Pique thường xuyên tạo khoảng trống cho Arsenal khoét sâu vào. Pep cũng đã cẩn trọng 1 cách không cần thiết trong trận này. Xem cách hiệp 2 Barça đá, mình thấy may là chỉ thua có 1-2
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trước trận tôi đã linh cảm là Barca sẽ thua 2-1. Nhưng đây là trận thua cần thiết, rất cần thiết để Barca nhìn lại toàn bộ sai lầm và tích cực hơn. Chúng ta có thể thua 1 trận đấu nhưng phải biết chiến thắng giải đấu. Trận lượt về tôi tin Barca sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi cho Asenal.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Còn đó 90' trên sân Camp Nou. Chỉ cần Barça đá đúng sức, một chiến thắng như năm ngoái sẽ xảy ra. Một điều đáng tiếc là trận lượt về sẽ không có sự xuất hiện của Pique
 

Hungcao87

Tiểu học xã
Đầu quân
21/9/10
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
Theo mình việc rút PEP ra có lí do của PEP, tung 1 tiền vệ ngự vào, Ý đồ rõ ràng, phòng ngự, các bạn nên chú ý lúc PEP rút VILA ra thì bên kia AW rút song vào thế chỗ là ASHavin.
 

hoangnv

La Masia
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
83
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
41
Barça đồng
0
Xem hiệp 2 đá mà mình cứ đinh ninh rằng, nếu Barca vẫn cứ đá theo kiểu đó - "công không tỏ mà thủ cũng chẳng rõ" thì rồi cũng bị thủng lưới, thế mà y như rằng. Và một điều lạ lùng nữa là mình hoàn toàn cảm thấy bình thản lạ kỳ, chẳng "Tim đập, chân run" gì cả...Không hiểu tại sao cả...Như kiểu đó là điều"Tất lẽ dĩ ngẫu" nó phải thế hay sao ấy?

Khoảng 10' đầu, Arsenal đá rất rõ nét (áp sát, tranh chấp quyết liệt) theo đúng như "cách sách" đã nói rất nhiều gần đây và Barca có phần bị cuống và chậm bắt nhịp.

Hôm qua xem trên ESPN mới biết là Messi chưa từng ghi bàn trên đất Anh, thế nên quả "sục" bóng của cậu khi đối mặt với thủ môn như bị "ma ám" vậy.

Bàn thua đầu của Valdes có phần chủ quan khi Anh định di chuyển lên để bắt bài thay vì khép góc, và ở 1 góc sút hẹp như thế cộng với tầm bóng rất "vừa" cái chân trái của Van Persie thì...."Bùm".

Bàn thắng thứ 2 của Arsenal xuất phát từ quả phản công (rất giống với bàn thắng - cũng do phản công hôm qua của Tottenham trước AC Milan). Barca "định" vùng lên khi bị "dính đòn" và...
Một cú xửa lòng tuyệt vời của Arshavin khi mà Valdes đã bị Pique và Abidal che mặt.

Arsenal, nói chung, chơi rất "biết mình biết người" nên họ không nôn nóng phi lên khi bị thua mà vẫn "nhẫn nhịn" để chờ thời...ngay cả khi thời gian đã về nửa cuối hiệp 2 và đã họ "có quà"...

Maxwell thì vẫn vậy và ta không thể đòi hỏi gì hơn ở anh bời "trình" chỉ có thế...

Thua 1-2 không phải quá tệ (nhưng có lẽ là "thất vọng" với những người hi vọng/dự đoán 1 trận đấu tưng bừng của Barca) và như Pep đã nói trước trận đấu - trận lượt về mới là trận đấu quyết định...
 
Sửa lần cuối:

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Theo mình việc rút PEP ra có lí do của PEP, tung 1 tiền vệ ngự vào, Ý đồ rõ ràng, phòng ngự, các bạn nên chú ý lúc PEP rút VILA ra thì bên kia AW rút song vào thế chỗ là ASHavin.
Đúng là theo lý thông thường là cần bảo toàn tỉ số nên làm vậy nhưng cái dở ở đây là đẻ mất thế trận vào tay ARS từ lúc đó . Lượt về mất pique thì hàng phòng thủ thật khó yên tâm được :cry:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không thể tưởng tượng nổi H2 chúng ta đá như đi bộ trên sân, nhiều pha có thể phản công nhưng cuối cùng các cầu thủ lại vờn bóng rồi lại bật tường như đá ma, Pep đã quá cẩn trọng, y hệt như năm ngoái rút Ibra ra còn năm nay là rút Villa, làm sức tấn công của chúng ta giảm rõ rệt, mà lại còn cho Keita vào sân - năm nay công tệ mà thủ cũng dở, mình băn khoăn không hiểu trong một thế trận như hôm qua mà H2 không đưa Afellay vào để tận dụng tốc độ của anh trong những pha phản công. Tư tưởng quá cầu toàn của Pep đã làm hại đội bóng, để van Persie có đến không dưới 4 cơ hội thoải mái dứt điểm trước cầu môn trước khi anh này ghi bàn mà không có phương pháp điều chỉnh.
Rõ ràng là Wenger đã cao tay hơn Pep khi những điều chỉnh của ông trong H2 đẫ phát huy tác dụng, đặc biệt là việc tung anh chàng Nga ngố vào sân để kết liễu chúng ta.
Pep cũng đã quá ưu ái Pedro khi cho anh thi đấu cả trận, mà đây có lẽ là trận đấu tệ hại nhất của Pedro từ đầu giải đến giờ, có cảm tưởng bóng đến chân anh là sẽ mất.
Về Maxwell thì không còn gì để nói, đã đến lúc Pep trao nhiều cơ hội hơn cho Adriano thể hiện.
Chúc các cầu thủ thi đấu rục lửa tại Nou Camp! Đó sẽ là một bữa tiệc thực sự!
 

Luján

Juvenil B
Đầu quân
4/5/10
Bài viết
106
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Theo quan điểm cá nhân của em thì em thấy bắt đầu từ trận gặp Atletico Madrid chúng ta đã gặp khó khăn vể lối đá rồi.2 năm gần đây có đội nào khi gặp Barca mà không đá với đội hình lùi sâu, có đội nào làm cho các cầu thủ của chúng ta được rất ít khoảng trống.Nhưng dạo này em thấy có vẻ các đội bóng khác đã hiểu lối chơi của chúng ta .Đặc biệt là Arsenal hôm qua, hàng phòng ngự của họ không lùi sâu mà sẵn sàng dâng cao, cảm giác như 4 hậu vệ của họ cách rất xa vạch 16m50 và chỉ xê dịch xuống 1 chút chứ ít khi lùi sâu hơn.Cộng với cự li đội hình hẹp,các cầu thủ giữ đúng vị trí , vào tranh bóng rất bình tình chứ không vội vàng , chỉ đủ để gây áp lực.Khi bị qua người lập tức họ lại di chuyển, bọc lót, vẫn cự li ấy , vẫn vị trí ấy nên gây khó khăn cho chúng ta rất nhiều.Hàng phòng ngự của chúng ta dâng cao, họ cũng dâng cao, chúng ta không thể thoải mái cầm bóng khai triển, làm chủ trận đấu như mọi khi.Mất bóng nhiều nhất là khi qua vạch giữa sân 1 chút, họ lập tức chuyền lên phản công, các cầu thủ tuyến trên không cho Pique , Abidal , Maxwell áp sát.Nhìn trận đấu như một quả bóng, bị nén rồi nẩy lại.Tiếc rằng chúng ta phải chịu độ nẩy đó.Em nghĩ nếu Pep không có thay đổi về chiến thuật thì sẽ rất nguy hiểm ở trận lượt về.
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Một thất bại đáng buồn nhưng không sao chúng ta còn 90 phút trên sân nhà. Buồn nhưng đây có lẽ sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cầu thủ của chúng ta. Chỉ là một tai nạn nhỏ. không sao, rồi sẽ đâu vào đấy cả.
 

xuan_sonkcx

La Masia
Đầu quân
23/10/08
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
ko phải khó khăn về nối chơi! mà do các cầu thủ của chúng ta đang có dấu hiệu mệt mỏi từ khi về phục vụ đội tuyển QG vả lại do có phần chủ quan.Nhưng ko sao lượt về sẽ nói lê ntát cả.
 

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Đúng là Đội của chúng ta nhiều khi đá hơi rối rắm, cần tung ra những đường chuyền như trong tình huống Villa ghi bàn, còn 1 tình huống nữa là cú chọc khe cho Messi của Xavi thì phải, tiếc là Messi đỡ bóng không chuẩn để hậu vệ của Arsenal kịp thời cướp được, tiếc thật! Trước vòng cấm của mình mà cứ chuyền kiểu 5 ăn 5 thua, nguy hiểm thật! Vấn đề của Barca hiện tại có thể là vấn đề về thể lực, nhưng quan trọng nhất vẫn là việc tung ra những đường chuyền quyết định và có những phương án chống phản công ở trận lượt về! Ở bàn thua thứ 2, Arsenal phản công nhanh quá, nhưng mà Alves về chậm quá! Barca cố lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top