[UCL-1/8] Stuttgart - Barça: Thiên nga giẫy chết!

amazingrm

Kền kền thối lạc bầy...
Đầu quân
15/2/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Bác nói chí lý, đâu phải lúc nào trọng tài cũng tỏ ra nhìn thấy, nhiều khi nhìn thấy nhưng lại giả vờ là không ... Chú trọng tài trận này có vẻ shit lắm, quả thẻ vàng của Marquez quá vớ vẩn. Mấy quả pen là ý nói trận gặp Chelsea, còn trận này mới có 1, nhưng sang hiệp 2 xem bác nhé.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Các bác ơi bóng mới chạm tay anh Pique xong kìa. Hix, trận này nghi lại giống trận gặp Chelsea mùa trước lắm, trọng tài thấy anh Stut đang thắng nên bỏ qua mấy quả pen hix hix

Ngay đầu trận hậu vệ Suttgart còn đập tay vào bóng, bạn không xem từ đầu à?

Hiệp 2 nên cho Pedro hoặc Henry đá tiền đạo trái, rút Busquets ra và Iniesta về đá cặp cùng Xavi là đẹp! Hi vọng hiệp 2 khởi sắc nào!:flag::barcakk::flag:
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ông Marquez giờ đụng tý là ngã, là văng, còn ông Busquet thì đá hời hợt, vẫn thường xuyên mất bỏng rất ẩu tả, xem bực mình không thể tưởng tượng được. Nếu hiệp 2 mà vẫn đá kém cỏi như thế thì không thua thêm 1 quả nữa mới là lạ. Không hiểu sao hôm nay đội nhà chơi có vẻ thiếu máu lửa quá
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bóng chạm tay Maxwell chứ không phải Pique, nhưng Pique trận này đá hay hơn chú Marquez thôi chứ thực sự là chú Henrique ở Racing đá còn hay hơn. Gì mà 1 mình thằng Cacau, ừ cứ cho là nó nhanh đi nhưng mà nó chả có tí kỹ thuật nào, thế mà một mình nó dắt qua 3 chú : Toure, Marquez, Pique, cá biệt còn có tình huống thằng số 4 nó chuyền mệ cho thằng Cacau trong vòng cấm.

Ức chế chú Ibra đá ngu chưa ức chế bằng đá bẩn, mặc bẩn cái áo Barca đi, bóng đã mất rồi lao lên ủn gôn, mất bóng thì đạp chân hậu vệ bạn, thằng kia nó nhẩy lên nó va chạm 1 tí thì giơ đùi lên đá cho nó phát vào lưng, biểu hiện này có cầu thủ Barca chân chính nào làm không?
 

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Đá chán quá,các cầu thủ không giữ được cư li đội hình.Ibra hoàn toàn mất hút.Mấy chú Yaya,Busquest hay Marquez thỉnh thoảng còn tạo cơ hội cho đội bạn,chuyền hỏng quá nhiều.Messi thường xuyên bó vào trong nhường cánh phải cho 1 Puyol mà khả năng hỗ trợ tấn công không được tốt.Xem Messi dạo này thấy anh đá rất cá nhân.Cứ chơi theo kiểu 3 trận gần đây thì hãy quên CL đi,có thua cũng không có gì phải hối tiếc.
 

NHH

Tiểu học xã
Đầu quân
19/8/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ngay đầu trận hậu vệ Suttgart còn đập tay vào bóng, bạn không xem từ đầu à?

Hiệp 2 nên cho Pedro hoặc Henry đá tiền đạo trái, rút Busquets ra và Iniesta về đá cặp cùng Xavi là đẹp! Hi vọng hiệp 2 khởi sắc nào!:flag::barcakk::flag:

Bác này cùng chí lớn zới mình ^^
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
hai cánh của Barca như bị gãy ấy ...nhìn trân đấu mà lại nhờ Alves và Abidal...còn Bus thì về vườn là đươc rồi...thằng này mất mặt trong đội hình Barca quá.còn anh lãng tữ Mexico của đời em, anh làm em điêu đứng như cơn gió thổi vào nhà trống ấy
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Ngay đầu trận hậu vệ Suttgart còn đập tay vào bóng, bạn không xem từ đầu à?

Hiệp 2 nên cho Pedro hoặc Henry đá tiền đạo trái, rút Busquets ra và Iniesta về đá cặp cùng Xavi là đẹp! Hi vọng hiệp 2 khởi sắc nào!:flag::barcakk::flag:

Bác Autumnruv giật tít thì cho dấu "chấm hỏi" vào cuối câu, chứ giật tít cứ như thể "chắc chắn" ý.

Chả có tính khác quan gì thế :2guns:
 

hagi

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Cả hàng hậu vệ đều lởm, tốc độ quá chậm. Cặp Hleb + Molinaro liên tục khoét vào cánh phải của Puyol. Mà Puyol sao trận này chậm chạp quá, toàn bị vượt qua. Công bằng thì hàng hậu vệ nhận được quá ít hỗ trợ từ hàng tiền vệ. Hàng công không tạo được sức ép cần thiết để giảm tải cho tuyến dưới.
Hiệp 2 nên thay Busquet bằng Henry kéo Iniesta về đá cặp với Xavi may ra mới khá được.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Henry vào rồi, Busquest ra thì đúng hơn, cứ phải để cặp Xavi - Ini đá tiền vệ mới ổn được.

P/s: tình huống của Ibra có việt vị không hả bạn amazing ;;)
 

NHH

Tiểu học xã
Đầu quân
19/8/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
1-1, tỷ số chấp nhận đc, Hiệp 1 đúng là đau tim với các chú thật. Ibra sau khi ghi bàn đã thi đấu khởi sắc hơn thấy rõ, chú này đúng là ra C1 bị sức ép thật haizzzz
 

morbidvn

Tiểu học xã
Đầu quân
24/11/08
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nhìn thằng Busquet đá ngứa mắt quá,đụng tý là ngã lăn ra,có quả Barca đang có bóng triển khai tấn công ông cũng ngã lăn ra,Pep có vẻ thiên vị khi thường xuyên dùng chú này,nên tận dụng hết sức các cầu thủ để đạt hiệu quả cao nhất còn hơn mang cái danh nhiều cầu thử từ lò trên sân thì hơn
 
M

MaiXuânSang

Khách viếng thăm
Ibra không biết có vấn đề về thể lực không mà khi nhận bóng luôn chậm hơn hậu vệ đối phương, những lần tưởng như cài người thành công thì y như rằng lại phạm lỗi , dù đá không hay nhưng thể hình của Ibra vẫn là lợi thế lớn nhưng giờ thì nó vô tác dụng, nhưng dù sao ghi được bàn cũng đáng khen. Pep quá thiên vị cho Busquets, người phải rời sân chính là ông cò hương này chứ không phải Yaya, nếu trông cậy vào Busquets ở vị trí tiền vệ trụ mà lãng phí Yaya thì khó lòng tiến sâu. Đừng nên dựa dẫm nhiều vào sự đa năng của Iniesta nữa, hãy để anh đá đúng vị trí sở trường của mình. Trận đấu này Stuttgart là đội đá hay hơn nhưng quan trọng là Barca đã giành được lợi thế không nhỏ cho trận lượt về, thế là quá đủ để mình sướng. Ý định cầm hòa cũng là khôn ngoan. Muốn đá hay, vẫn còn nhiều dịp.
 
Sửa lần cuối:

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận này làm tôi nhớ đến trận găp Lyon năm ngoái. Chúng ta cũng đá kém hơn, cũng bị dẫn trước, cũng H2 mới gỡ được. Trận đấu diễn ra cũng vào thời điểm Barca không có được đội hình và phong độ tốt nhất. Nhưng chúng ta đã vượt qua để đi đến trận CK và lên ngôi vô địch. Lần này cũng vậy, phải chăng lịch sử sẽ lặp lại? Khó, nhưng không phải là không thể. Chỉ cần Barca luôn là chính mình, đứng trên đôi chân của mình, dựa vào khả năng của mình, phát huy hết sức mạnh vốn có, chúng ta sẽ làm được. Lịch sử 1 trận đấu lặp lại để giúp lịch sử 1 giải đấu sang trang mới, có thể lắm chứ. Chờ trận lượt về ở Nou Camp, khi đó chúng ta sẽ có được 1 phần của đáp án.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
VFB Stuttgart - FC Barcelona (1-1): Đôi cánh chết chóc!

Bầy thiên nga tung cánh
Nếu phải tìm cụm từ để nói lên những diễn biến của trận đấu này, thì có lẽ "Đôi cánh chết chóc" là phù hợp nhất! Bầy thiên nga trắng đã dùng đôi cánh của mình, và bay trên chính đôi cánh của Barcelona. Họ đã tận dụng quá tốt lợi thế về sự thiếu hụt nhân sự của Barca khi 2 cầu thủ chính thức Alves và Abidal chưa hồi phục chấn thương. Trong khi Maxwell là sự thay thế tồi; Puyol chỉ phòng thủ tốt, còn khả năng tấn công của anh kém xa so với Alves!

Khởi đầu trận đấu Barcelona cầm bóng và phối hợp khá nhịp nhàng. Tuy nhiên Stuttgart khá bản lĩnh và rất bình tĩnh hóa giải lối chơi của Barca. Sau hơn 10' đầu trận, đội chủ nhà bắt đầu vùng lên một cách mạnh mẽ. Cacau - cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía Stuttgart - với tốc độ và thể lực tuyệt vời, anh đã liên tục làm hàng thủ của Barca khốn khổ. Hàng tiền vệ Stuttgart liên tục có những pha phối hợp ở cự li ngắn rồi xẻ bóng dọc 2 biên nhờ sự cơ động của Hleb và Molinaro (cả 2 đều là cầu thủ được Stuttgart mượn về). Lối đá này tỏ ra rất hiệu quả khi những tình huống nguy hiểm liên tục được tạo ra trước khung thành của Valdes.

Đến lúc này hàng tiền vệ của Barcelona đang hoạt động không hiệu quả khi Busquets và Toure đá dưới sức, trong khi Xavi quá đơn độc. Iniesta thì đá tiền đạo trái, nhưng khá nhiều tình huống anh phải lui về khá sâu để hỗ trợ đồng đội. Chính vì vậy mà hiệp 1 Barca kiểm soát bóng khá ít, và tạo được ít tình huống nguy hiểm về phía đội chủ nhà. Trong một tình huống tấn công nhanh, tài năng trẻ Gebhart tạt bóng rất chính xác từ bên cánh phải cho Cacau, và tiền đạo này đã không cho Valdes một cơ hội cản phá với một pha đánh đầu cận thành rất uy lực. Điều mà Pep và các cầu thủ Barca không mong chờ đã đến!

Hệ quả tất yếu sau bàn thắng của Cacau là Barcelona mất tinh thần, và đá khá bế tắc. Ngược lại, chủ nhà Stuttgart tận dụng tinh thần đang lên cao, cộng với sự tiếp sức từ phía khán đài, họ tấn công liên tục hòng gia tăng cách biệt. Nếu không có sự xuất sắc của Valdes thì có lẽ Bầy thiên nga trắng đã làm được điều này. Chỉ khoảng 1 phút sau bàn mở tỉ số, lại chính là Cacau bằng tốc độ tuyệt vời vượt qua cả Puyol và Marquez để đối mặt với Valdes. Nhưng cú dứt điểm sau đó của anh đã bị Valdes xuất sắc hóa giải.

Hệ lụy từ việc không tấn công được biên, Messi phải đá bó vào trong hơn thường lệ. Chính điều này khiến những pha tấn công của Barca dễ bị chặn đứng khi thiếu tính đột biến khi chỉ tấn công được trung lộ, trong khi hàng thủ đội chủ nhà đang chơi rất tập trung. Tình huống nguy hiểm duy nhất ở hiệp 1 là pha đi bóng lắt léo qua hậu vệ chủ nhà của Messi, và tiếp đó là một pha sút rất hiểm vào góc xa cầu môn. Lehmann đã bay người hết cỡ nhưng chỉ chạm nhẹ vào bóng. Tưởng như đã có bàn thắng cho Barca, nhưng rất tiếc bóng đã chạm vào cột dọc rồi bật ra và Lehmann không khó khăn để ôm gọn bóng.

62~16.jpg

Vị cứu tinh Ibra
Bước vào hiệp 2, sau những chỉ đạo của Pep trong phòng thay đồ, Barca đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Iniesta đã trở về đá tiền vệ, hợp với Xavi để điều phối bóng lên phía trên. Những pha đan bóng chính xác ở cự li ngắn của Barca khiến tuyến giữa của Stuttgart bị chia cắt hoàn toàn. Và từ một pha tấn công có vẻ không mấy nguy hiểm, Busquets phất bóng bổng cho Ibra. Trước sự tranh chấp quyết liệt của tiền đạo người Thụy Điển, hậu vệ Molinaro đã không thể phá bóng, và bóng tới Pique, lúc này đang dâng cao như một tiền đạo, và anh đã có cú đánh đầu trả bóng lại rất vừa tầm của Ibra đang băng lên. Sau 2 cú sút liên tiếp, bóng đã nằm gọn trong lưới của Lehmann. Bàn thắng gỡ hòa rất đúng lúc và cần thiết của Ibra!

Ngay sau bàn thắng, Henry đã được đưa vào sân thay cho Toure đá dưới sức. Iniesta thực sự được giải phóng trách nhiệm bên hàng lang trái, và anh cùng Xavi đã giữ nhịp trận đấu rất tốt. Phía Stuttgart nôn nóng tấn công nhưng họ không còn thể hiện được như hiệp 1 nữa. Phút 69, thủ môn Lehmann có một pha bóng bất cẩn khi để bóng vuột khỏi tay đến thẳng vị trí của Ibra. Sau một pha chỉnh bóng, Ibra có một cú sút rất mạnh về khung thành đội chủ nhà. Hậu vệ Molinaro đã có một pha dùng cánh tay phá bóng khá lộ liễu, nhưng không có một quả Penalty cho Barcelona. Nếu 2 pha bóng chạm tay trước đó có thể do lỗi không cố ý (một của hậu vệ Stuttgart ngay đầu trận; một của Pique sau cú tạt bóng ở cự li gần khiến bóng bay thẳng đến cánh tay của anh), thì rõ ràng đây là một quả Penalty. Thay vào đó Barca chỉ được một quả phạt góc trong tình huống này!

Những phút tiếp theo Barca đá chậm lại và cầm bóng chắc, và có vẻ như tỉ số 1-1 là đủ để cho những toan tính ở lượt về tại Camp Nou. Suttgart cũng không thể tạo được ra nhiều cơ hội, và trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1! Một kết quả hợp lí so với diễn biến của trận đấu!

Clip các bàn thắng:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=WWe0NasWVwc"]http://www.youtube.com/watch?v=WWe0NasWVwc[/ame]
 
Sửa lần cuối:

BeFired

La Masia
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
60
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Ibra đá quá tệ ngoại trừ việc ghi dc 1 bàn thắng. Đá rất tối, chẳng thể hiểu nổi.
Henry vào sân Barca chấp thêm 1 người.
Busquet và Marquez thì vẫn thế, mỗi tình huống xử lý bóng là các fan tỉnh ngủ ngay.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hình ảnh trận đấu

10~69.jpg


72~14.jpg


22~55.jpg


70~11.jpg


37~33.jpg


32~47.jpg


61~16.jpg


62~16.jpg


57~13.jpg


41~36.jpg


43~29.jpg


44~32.jpg


19~52.jpg


42~31.jpg

 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chấm điểm các cầu thủ sau trận đấu (Theo Goal.com)

Stuttgart: Lehmann -3; Celozzi -5; Tasci -7; Delpierre -6; Molinaro -6.5; Gebhart -6.5; Traesch -5; Khedira -7; Hleb -6; Cacau -7; Pogrebnyak -6.
Thay người: Marica -5; Kuzmanovic -5; Rudy - không chấm!


Barcelona: Valdes -7; Puyol -6.5; Marquez -3; Pique -7; Maxwell -7; Busquets -6; Toure -3; Xavi -6.5; Messi -6.5; Ibrahimovic -6.5; Iniesta -6.
Thay người: Henry -4.5; Milito -6.5!
 

nhuhuy432

Juvenil B
Đầu quân
12/4/09
Bài viết
177
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Da Nang
Barça đồng
0
Nhìn thằng Busquet đá ngứa mắt quá,đụng tý là ngã lăn ra,có quả Barca đang có bóng triển khai tấn công ông cũng ngã lăn ra,Pep có vẻ thiên vị khi thường xuyên dùng chú này,nên tận dụng hết sức các cầu thủ để đạt hiệu quả cao nhất còn hơn mang cái danh nhiều cầu thử từ lò trên sân thì hơn

Trong H1 thì theo bình luận của mình của mình thì Marquez và YaYa chính là 2 cầu thủ đá "kém" nhất, Messi và Ini có vẻ đá tròn vai, còn tất cả đều dưới sức.
-Marquez quá yếu trong những pha tranh chấp với Cacau.
-Yaya thi đấu như mơ ngủ, thường xuyên bị mất bóng ở KV giữa sân.
Và trong H2 thì có lẽ Pep đã có những sự tăng cường rất hợp lý. Dù sao 1-1 là kết quả rất tốt trước khi bước vào trận LV.
P/s: Hy vọng chú Busques không chấn thương.:thumbsup:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Cũng không hẳn do Messi chủ động bó vào giữa, mà có lẽ do Pep chỉ đạo vậy để tạo sự đột biến. Mùa trước Pep cũng đã nhiều lần chỉ đạo chơi bài này. Tuy nhiên đêm qua ý đồ này không đạt được hiệu quả như ý muốn, một phần vì Messi chơi dưới sức, một phần vì các tiền vệ trung tâm của Stuttgart đã chơi quá chặt chẽ. Chính đều này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để Molinaro và Hleb tạp trung tấn công Puyol trong khi đội trưởng của chúng ta đã có một trận thi đấu khá tệ, bên cánh trái Maxwell vẫn kém cỏi như thường lệ. Cùng với việc Busquest quá non ở giữa sân, hậu quả là tuyến giữa chúng ta bị mất, còn 2 cánh trở thành điểm yếu để Stuttgart triển khai tấn công. Họ đã sử dụng thứ vũ khí mà hàng hậu vệ của chúng ta luôn e sợ nhất: tốc độ. Rõ ràng Gross đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Barca và đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho trận đấu này. Chỉ đến hiệp 2, khi Iniesta được trả về giữa sân và Milito vào thì thế trận mới vững vàng hơn cho Barca. Hòa 1-1 là kết quả hợp lý nếu xét về diễn biến trên sân. Lợi thế ở trận lượt về vẫn thuộc về chúng ta, nhưng nếu muốn tiến sâu hơn thì Pep vẫn còn quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết: nên cho Busquest và Marquez đá ở Copa del Rey thôi, tạo sức mạnh bền vững ở 2 cánh, có liệu pháp tâm lý đối với Ibra và đặc biệt quan trọng là trả lại vị trí cho Iniesta. Khá nhiều việc phải làm đấy!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top