[UCL-1/8] Stuttgart - Barça: Thiên nga giẫy chết!

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Ai nói Maxwell hôm qua đá dở vậy? cho thử cái dẫn chứng xem nào. Đừng nói bàn thua là do quả tạt từ bên cánh của Maxwell nhé, lúc đấy 1 mình Maxwell đấu với 2 cầu thủ Stu. Trận này Maxwell có thể không xuất sắc nhưng ít nhất cũng tròn vai trở lên, tôi còn cho rằng đấy là hv chơi được nhất của Barca trong hiệp 1.
Lâu lắm mới thức xem 1 trận của Barca và khá là thất vọng, nhiều người vẫn cứ ảo tưởng về phong độ của Barca năm nay, đừng nhìn vào những tỷ số như 4-0 trước Racing, đến ngay cả trận "SC" dù thắng cũng đã thấy vấn đề rồi, sự xuất sắc của Messi không thể cứ tiếp tục trong mỗi trận đấu, Ibra có tất cả mọi thứ: kỹ thuật, thể hình, nhãn quan ... nhưng rất tiếc là cậu ta hình như không muốn dùng nó trong các trận đấu lớn (hiệp 1 là 1 Ibra "ngã", cứ mỗi khi có bóng là ngã =)) ), không có Alves thì không có 1 quả tạt nào ra hồn bên cánh phải, Puyol chỉ có chạy, tacke và cũng không còn tốc độ như năm ngoái nữa rồi. Busquet thì thật sự không phải là nhân tài (vì 1 tài năng thật sự không thể cứ 3-4 trận dở mới có 1 trận xem được).
Em xin hết ;))
 

NHH

Tiểu học xã
Đầu quân
19/8/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận này có 2 tình huống chạm tay, mà báo giới thì cứ xoáy vào cú chạm tay hoàn toàn vô tình của Pique mà quên đi cái tình huống hậu vệ Stuttgart chơi bóng thay .... thủ môn! tay các chú nhà páo!

Không phải để chơi chữ nhé!
 

fbh81

La Masia
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ai nói Maxwell hôm qua đá dở vậy? cho thử cái dẫn chứng xem nào. Đừng nói bàn thua là do quả tạt từ bên cánh của Maxwell nhé, lúc đấy 1 mình Maxwell đấu với 2 cầu thủ Stu. Trận này Maxwell có thể không xuất sắc nhưng ít nhất cũng tròn vai trở lên, tôi còn cho rằng đấy là hv chơi được nhất của Barca trong hiệp 1.

Maxwell hôm qua đá không dở nhưng cũng không hay 1 tí nào. Để ý anh này từ khi về NouCamp dường như chỉ cố gắng không mắc sai lầm chứ không hăng hái máu lập công. Các pha lên bóng của anh này rất rụt rè thiếu tự tin chứ không máu lửa như Alves, nhiều quả thấy anh này cứ ngần ngà ngần ngừ, dốc chả dám dốc cuối cùng lại trả bóng lại cho đồng đội.

Hôm qua Busquets làm xấu mặt đội mình quá, hễ đụng vào người là ngã, khán giả Đức phát cáu. Để ý 15 phút cuối trận, hễ anh này có bóng là khán giả lại la ó huýt sáo, thấy mà ngượng thay.

Mà nhiều bác xã ta dạo này cũng hay lạc quan thái quá, trước trận nào cũng giật tít to uỳnh : đè bẹp đội này, hủy diệt đội nọ... Là cule ai chả muốn thế nhưng đi quá đà thì ta chả khác fan MU đâu, "hữu xạ tự nhiên hương", tự bản thân lối chơi và con người Barca sẽ nói lên tất cả, chúng ta không nên khoe mẽ tự mãn làm gì.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Ai nói Maxwell hôm qua đá dở vậy? cho thử cái dẫn chứng xem nào. Đừng nói bàn thua là do quả tạt từ bên cánh của Maxwell nhé, lúc đấy 1 mình Maxwell đấu với 2 cầu thủ Stu. Trận này Maxwell có thể không xuất sắc nhưng ít nhất cũng tròn vai trở lên, tôi còn cho rằng đấy là hv chơi được nhất của Barca trong hiệp 1.

Không chỉ bàn thua, trong các tình huống phòng ngự anh này đều không có được sự nhanh nhẹn, quyết đoán cần thiết (một sự tương phản lớn nếu so với Alves). Trong tấn công thì không để lại chút dấu ấn nào, như đã nói ở trên là quá rụt rè. Nếu rộng rãi thì có thể cho là Maxwell gần tròn vai khi phòng ngự, nhưng khả năng như thế là không tương xứng với chất lượng đội hình Barca. Ở đây đã nói rõ là "vẫn dở như thường lệ" mà. Còn theo cái nhìn cá nhân thì Pique mới là hậu vệ đá tốt nhất của Barca đêm qua. Nếu không có những pha cắt bóng kịp thời của Pique thì hôm nay cả xã sẽ tha hồ được phê phán Marquez và có khi là cả Puyol nữa.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Không chỉ bàn thua, trong các tình huống phòng ngự anh này đều không có được sự nhanh nhẹn, quyết đoán cần thiết (một sự tương phản lớn nếu so với Alves). Trong tấn công thì không để lại chút dấu ấn nào, như đã nói ở trên là quá rụt rè. Nếu rộng rãi thì có thể cho là Maxwell gần tròn vai khi phòng ngự, nhưng khả năng như thế là không tương xứng với chất lượng đội hình Barca. Ở đây đã nói rõ là "vẫn dở như thường lệ" mà. Còn theo cái nhìn cá nhân thì Pique mới là hậu vệ đá tốt nhất của Barca đêm qua. Nếu không có những pha cắt bóng kịp thời của Pique thì hôm nay cả xã sẽ tha hồ được phê phán Marquez và có khi là cả Puyol nữa.
Với 1 hàng tiền vệ bị cắt vụn, liên tục mất bóng và bị đẩy sâu về sân nhà như hàng tiền vệ của Barca hiệp 1 thì có hv cánh nào dám dâng lên không vậy??? Nhưng ít nhất trong hiệp 1 thì Maxwell cũng có 3-4 pha dâng cao và lật bóng vào trong cho Ibra, Xavi nhưng ko ai tận dụng được. Tôi không nói Maxwell chơi tốt, nhưng hôm qua ít nhất anh này cũng đá tròn vai (như vậy là đã tiến bộ hơn những trận mà các cậu chê là dở rồi đó). Pique cũng chỉ chơi tốt hơn vào H2 chứ H1 cũng toàn để Cacau qua người đấy thôi :D
 

tianfengvnn

Tiểu học xã
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
đây là 1 bài học cho ng` viết bài : đừng bao giờ coi thường bất kỳ đối thủ nào!!!


Chú ý chỗ bôi đỏ.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đâu có ai coi thường Bầy thiên nga đâu, trước trận đấu ai không nghĩ rằng chiến thắng sẽ là của Barca chứ, mà công nhận trận này chú Marquez đá dở kinh hồn.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
đây là 1 bài học cho ng` viết bài : đừng bao giờ coi thường bất kỳ đối thủ nào!!!


Chú ý chỗ bôi đỏ.

Các bài viết của bác Au trước mỗi trận đấu không có ý định coi thường bất kì 1 đội bóng nào... Đó chỉ là những nhận xét ở phía cá nhân của bác ấy khi đánh giá phong độ của 2 đội bóng và đưa ra dự đoán. Trong bóng đá không có cái gì là chắc chắn cả, việc dự đoán sai cũng là điều bình thường.

Nói chung Barca luôn khởi đầu vòng 1/16 1 cách chậm chạp ( thường chỉ chiến thắng trên sân nhà và hòa trên sân khách ). Tỉ số 1-1 trên sân khách là có thể chấp nhận được với phong độ đang bấp bênh của Barca hiện giờ. Luật bàn thắng sân khách luôn đem đến những lợi thế nhất định... Chúng ta hãy cứ tin tưởng đi, khi được đá trên sân nhà với hàng loạt trụ cột trở lại có thể sẽ là một chiến thắng cách biêt ( như trận Lyon năm ngoái )

Về phong độ của từng cầu thủ:
- Có lẽ Pep phải thúc đẩy Ibra cố gắng hơn bằng cách cho Krkic vào đá chính trong 1 số trận đấu ở PL, phải cho Ibra thấy rằng bất kì cầu thủ nào muốn được đá chính đều phải cố gắng hết sức mình và có 1 phong độ tốt.
- Messi tuy trận này chơi không tốt nhưng cũng không có gì đáng để phàn nàn cả, vào sân với 120% ý chí.
- Chú Busquez thì chịu hẳn rồi, tuy được đá nhiều nhưng vẫn quá non kinh nghiệm và hiện giờ có thể nói chú ấy không ở đẳng cấp của Barca. Nhớ Keita rất nhiều...
- Hàng phòng ngự của Barca trận này hoạt động không tốt, nhưng cũng không thể chê trách gì được. 1 hàng phòng ngự chắp vá thi đấu với 1 hàng tiền đạo giàu thể lực khó có thể đá hơn được. Mọi năm trước vẫn có thể yên tâm khi Puyol đá hậu vệ cánh nhưng năm nay có lẽ Puyol đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, tuy có bề dày kinh nghiệm nhưng Puyol không thể giữ đc nền thể lực như trước kia nữa. Barca nên tính đến việc bổ sung cho vị trí trung vệ đi là vừa( Chygrinssky với Millito chắc vẫn phải mài đít dự bị thôi không đủ trình đá chính ). Yaya thì mới bình phục chấn thương các bác không nên phán xét anh ấy quá.
- Càng nhìn Pique càng thấy đáng đồng tiền bát gạo, sẽ là 1 vị trí trụ cột của Barca trong khoảng 5,6 năm nữa là ít ;))

Nói chung là em vẫn tin tưởng vào thành công của CLB ở CL và PL mặc dù chặng đường còn lại của mùa giải là khá gian nan.

-
 

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
Marquez bây giờ chỉ có thể tận dụng cho vị trí tiền vệ phòng ngự cần kinh nghiệm ít thể lực thôi, chứ cho về làm trung vệ phải đối mặt với tiền đạo có tốc độ thì coi như đứt.
Mới quay trở lại nhưng đã nổ súng, Ibra cũng tỏ ra khá có duyên ghi các bàn thắng quyết định đấy chứ.
Hòa có bàn thắng trên sân khách cũng có thể coi như chúng ta cầm chắc chiếc vé vào vòng sau rồi. Dù sao Stuttgart cũng không phải là viên gạch lót đường ở Champions League.
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Với 1 hàng tiền vệ bị cắt vụn, liên tục mất bóng và bị đẩy sâu về sân nhà như hàng tiền vệ của Barca hiệp 1 thì có hv cánh nào dám dâng lên không vậy??? Nhưng ít nhất trong hiệp 1 thì Maxwell cũng có 3-4 pha dâng cao và lật bóng vào trong cho Ibra, Xavi nhưng ko ai tận dụng được. Tôi không nói Maxwell chơi tốt, nhưng hôm qua ít nhất anh này cũng đá tròn vai (như vậy là đã tiến bộ hơn những trận mà các cậu chê là dở rồi đó). Pique cũng chỉ chơi tốt hơn vào H2 chứ H1 cũng toàn để Cacau qua người đấy thôi :D
Bác nói tròn vai chổ nào?? Iniesta đá tiền đạo trái , Maxell không theo kịp bóng , bóng cứ đến chân là chuyền về.Còn tạt vào trong thi không trúng hậu vệ cũng bay ra ngoài,không lần nào mà chuẩn xác.Hiêp 2 coi như ta chấp cánh trái cho đội bạn. Iniesta về đá tiền về cứ chuyền bóng cho anh này là anh lại truyền trả lại cho Iniesta,Cái này thì học hỏi Abidal nhiều.Hai cánh của Barca như vườn không nhà trống , chúng nó chồng biên xé toang 2 cánh của Barca ra.Không trách Puyol được vì tuổi cũng lớn và anh hơi thấp,nhưng cái lối chơi lăng xả cứu bóng của anh mới làm người ta kính nể.Lại nhớ Alves, những đường căng ngăn chuẩn mực và hôm qua Puyol chưa có nhưng pha lên bóng uy hiếp khung thành Stutgat được.Một phần Molizaro đội bạn chơi quá hay.Nhưng như thế này là hay rồi.Khi mà hàng hậu vệ chúng ta khồng còn đủ lực lượng, cơn bão chấn thương đang hành hạ thôi.Nhưng khi đá lượt về trên sân Nou Camp thì sẽ khác hà hy vong Barca sẽ đủ binh hùng tướng mạnh bẻ cánh thiên nga
 
Sửa lần cuối:

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
THật ra thì thiếu Alves nên trung vệ hơi loạng choạng . Nếu Puyol và Pique mà đá trung vệ và Alves đá cánh phải thì tốt hơn rồi.
Gặp bác Ibra ... Pique đánh đầu tới chân rồi mà sút cũng trúng người thủ môn . Cũng may mắn là banh nẩy ngay chân ổng lại chứ không thì chết tươi.
Nói chung là Barca đá không tốt ở hiệp 1 sang hiệp 2 đá bình tĩnh lại và hay hơn.
Tiếc nhất cái trái gần hết giờ. Thằng hâu vệ bên Stuttgart không kéo người Messi thì có thể là 2-1 rồi
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Tuy trận này chúng ta ra sân không phải với đội hình mạnh nhất nhưng bản lĩnh của chúng ta đúng là còn cao và lỳ hơn cả năm ngoái. Từ lúc cacau ghi bàn xong các cầu thủ của Stuttgart đá như kiểu uống doping chạy thật là vãi đạn, sức ép từ phía các cổ động viên làm không khí càng căng thẳng nhưng chúng ta vẫn bình tĩnh cầm bóng và tấn công và nếu may mắn hơn ở cú dứt điểm rất mạnh và dứt khoát của messi thì tỷ số đã là 1-1 ở hiệp một. Cứ đá với bản lĩnh tâm lý thi đấu như bây giờ Barca sẽ không e sợ bất cứ đối thủ nào.

Viva Barca :-x
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Maxwell hôm qua đá không dở nhưng cũng không hay 1 tí nào. Để ý anh này từ khi về NouCamp dường như chỉ cố gắng không mắc sai lầm chứ không hăng hái máu lập công. Các pha lên bóng của anh này rất rụt rè thiếu tự tin chứ không máu lửa như Alves, nhiều quả thấy anh này cứ ngần ngà ngần ngừ, dốc chả dám dốc cuối cùng lại trả bóng lại cho đồng đội.

Hôm qua Busquets làm xấu mặt đội mình quá, hễ đụng vào người là ngã, khán giả Đức phát cáu. Để ý 15 phút cuối trận, hễ anh này có bóng là khán giả lại la ó huýt sáo, thấy mà ngượng thay.

Mà nhiều bác xã ta dạo này cũng hay lạc quan thái quá, trước trận nào cũng giật tít to uỳnh : đè bẹp đội này, hủy diệt đội nọ... Là cule ai chả muốn thế nhưng đi quá đà thì ta chả khác fan MU đâu, "hữu xạ tự nhiên hương", tự bản thân lối chơi và con người Barca sẽ nói lên tất cả, chúng ta không nên khoe mẽ tự mãn làm gì.

Rất đồng ý với ý kiến này. Còn vụ Busquets kể ra cũng hơi xấu thật, nhưng mình nghĩ đó là chiến thuật của Pep nhằm giảm hưng phấn đội chủ nhà, thông cảm, muốn vô địch ở cái đấu trường khó khăn này thì cũng phải hơi ranh ma một chút ;;)
 

vercetti

Trung học xã
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
- Chú Busquez thì chịu hẳn rồi, tuy được đá nhiều nhưng vẫn quá non kinh nghiệm và hiện giờ có thể nói chú ấy không ở đẳng cấp của Barca. Nhớ Keita rất nhiều...

Anh Keita với anh Busquest là ở 2 vị trí khác nhau đấy cậu ạ, vị trí của Busquest là Toure chứ không phải Keita :)).

Barca nên tính đến việc bổ sung cho vị trí trung vệ đi là vừa( Chygrinssky với Millito chắc vẫn phải mài đít dự bị thôi không đủ trình đá chính ). Yaya thì mới bình phục chấn thương các bác không nên phán xét anh ấy quá.

Chả hiểu cậu nghĩ cái khỉ gì mà phán Milito mài đít dự bị, 1 cầu thủ sau 1 năm rưỡi mới quay lại đá mà đá được như thế là quá tốt rồi, mà Milito có mắc sai lầm gì đâu nhỉ, đáng nhẽ ra nên cho Milito đá chính ngay từ đầu thay cho Marquez thì hơn. Nhìn vào đội hình Barca bây giờ thì chỉ có Puyol, Pique, Milito là đá trung vệ được.

Càng nhìn Pique càng thấy đáng đồng tiền bát gạo, sẽ là 1 vị trí trụ cột của Barca trong khoảng 5,6 năm nữa là ít ;))
Ủa, thế Pique giờ chưa phải trụ cột à =))
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Bác nói tròn vai chổ nào?? Iniesta đá tiền đạo trái , Maxell không theo kịp bóng , bóng cứ đến chân là chuyền về.Còn tạt vào trong thi không trúng hậu vệ cũng bay ra ngoài,không lần nào mà chuẩn xác.Hiêp 2 coi như ta chấp cánh trái cho đội bạn. Iniesta về đá tiền về cứ chuyền bóng cho anh này là anh lại truyền trả lại cho Iniesta,Cái này thì học hỏi Abidal nhiều.Hai cánh của Barca như vườn không nhà trống , chúng nó chồng biên xé toang 2 cánh của Barca ra.Không trách Puyol được vì tuổi cũng lớn và anh hơi thấp,nhưng cái lối chơi lăng xả cứu bóng của anh mới làm người ta kính nể.Lại nhớ Alves, những đường căng ngăn chuẩn mực và hôm qua Puyol chưa có nhưng pha lên bóng uy hiếp khung thành Stutgat được.Một phần Molizaro đội bạn chơi quá hay.Nhưng như thế này là hay rồi.Khi mà hàng hậu vệ chúng ta khồng còn đủ lực lượng, cơn bão chấn thương đang hành hạ thôi.Nhưng khi đá lượt về trên sân Nou Camp thì sẽ khác hà hy vong Barca sẽ đủ binh hùng tướng mạnh bẻ cánh thiên nga
Tròn vai với 1 hv là đảm bảo an toàn tối đa trong điều kiện có thể tại khu vực anh ta phụ trách, ok? Ngoài bàn thắng mở tỷ số của Stuttgart xuất phát từ đường tạt bóng bên cánh trái của Maxwell thì gần như Stuttgart chỉ tấn công được bên cánh phải của Puyol, mà tình huống dẫn đến bàn thắng đó là lúc Iniesta không theo sát bóng để cầu thủ của Stuttgart thoải mái lật bóng. Hai lần Cacau thoát xuống đối mặt với Valdes là lỗi của cặp trung vệ và tiền vệ trung tâm bị mất bóng. Bạn nói Puyol đá hay hơn Maxwell??? vậy thì bàn thua do lỗi của ai? ngoài pha xoạc bóng cứu 1 bàn thua thì Puyol khá hơn gì so với Maxwell? có mấy lần tham gia tấn công hiệu quả??? có bao lần để Hlep và Molinaro vượt mặt. Trong 1 thế trận như vậy, hàng tiền vệ gần như gẫy, Iniesta phải bó vào trong không hỗ trợ được nhiều cho hậu vệ cánh trong cả tấn công lẫn phòng thủ, sự cố gắng của Maxwell nên được ghi nhận mặc dù anh này không thể hiện được như kỳ vọng.
 

Unborn

Trung học xã
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
34
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tình hình này có vẻ giống vơi gặp Lyon mùa trước nhỉ ;)) ..... Lượt đi cũng 1-1 đấy thôi ^^. Tóm lại hôm qua hiệp 1 Stuttgart đá máu lửa quá. Và trận đấu đêm qua rất hấp dẫn, đặc biệt là hiệp 1, lên bóng cứ ào ào
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
đây là 1 bài học cho ng` viết bài : đừng bao giờ coi thường bất kỳ đối thủ nào!!!


Chú ý chỗ bôi đỏ.

Bạn hãy đọc kĩ bài viết của mình rồi mới phán xét nhé! Mình không có ý khinh địch khi lấy tựa đề này, thậm chí mình còn nói trong bài viết: "...Barca phải thật cẩn thận nếu không muốn trả giá đắt", "...đã vào tới vòng Knock-out thì không có đội bóng nào yếu cả", và cũng đánh giá Stuttgart đang có phong độ rất cao! Ở dưới mình đã giải thích cho cái tựa đề rồi, xin nói lại với bạn:

1. Thánh Johan đã từng nói Barcelona đá bóng như múa Ballet. Mà chưa cần đến Thánh Johan nói thì đa số đều công nhận với nhận định này!
2. Biệt danh của Stuttgart là Thiên nga trắng.
3. Ai cũng đã từng nghe nói đến vở Ballet "Thiên nga giẫy chết", hay "cái chết của con thiên nga".

Từ 3 lí do trên nên mình đã lấy cái tên này cho bài viết, nhưng không phải là mình khinh địch. <):D
 
Sửa lần cuối:

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
- Trận tối qua thấy Barca đá như mơ ngủ trong H1, tiền vệ thì không cầm được bóng, hậu vệ thì rối như canh hẹ, RM4 và 1 phần Puyol có lỗi.
- H2 Pep điều chỉnh chiến thuật nên chúng ta đá tốt hơn, hòa 1-1 là OK rồi
- Trận này giúp các cầu thủ cân bằng trở lại sau nhiều tháng vẫn còn ở trạng thái coi thường đội bóng nhỏ hơn và là tiền đề để tiến sâu vào giải hơn
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Lạy cha Marquez, mới trận với Racing đá rất hay mà trận này nhìn mà muốn đá ổng ra sân. Nếu Milito vào sân từ đầu thì tốt hơn, chú Bustques ra để Marquez đá còn đỡ hơn tại vị trí đó.
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Maxwell hôm qua đá không dở nhưng cũng không hay 1 tí nào. Để ý anh này từ khi về NouCamp dường như chỉ cố gắng không mắc sai lầm chứ không hăng hái máu lập công. Các pha lên bóng của anh này rất rụt rè thiếu tự tin chứ không máu lửa như Alves, nhiều quả thấy anh này cứ ngần ngà ngần ngừ, dốc chả dám dốc cuối cùng lại trả bóng lại cho đồng đội.

Vấn đề là cậu nhìn nhận quá chủ quan,với Abidal thì cậu có thấy cánh trái của chúng ta tham gia tấn công tốt hơn nhiều không?
Thực sự cánh trái của Barca vốn yếu hơn cánh phải nhiều sau khi Ronnie ra đi.Alves tấn công tốt,lại có một Messi ở phía trên để cùng phối hợp và đột phá,thế nên hành lang phải có khả năng bùng nổ rất cao.
Còn cánh trái không có một ai để hỗ trợ Maxwell cả,Henry và cả Pedro có khả năng phối hợp với các HV biên rất kém,còn Iniesta thì thường xuyên đá TV,mỗi khi được đá bên trái lối chơi của anh cũng là xộc vào nách trung lộ nhiều hơn.
Bên cạnh đó như anh ntt đã nói,thà Maxwell đá như vậy còn hơn là anh tham gia tấn công nhiều,vì nếu không Barca đã chịu thêm biết bao nhiêu pha nguy hiểm rồi.
Maxwell có thể không phải là một siêu HV như Alves,nhưng anh thi đấu khi có cơ hội đều rất tốt và luôn trên mức tròn vai,đó là mẫu HV chúng ta rất càn và phải tôn trọng.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top