[UCL - Bán kết] Bayern München - Barcelona: Cần một chất Đức trong Barca

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Mình thấy Bartra trận này chơi ổn mà.Lỗi là do cả đội chứ không do cá nhân nào,hay hàng thủ.Mong là Bartra,Thiago và Tello sẽ được tin tưởng và trưởng thành hơn,để sớm trở thành xương sống của Barca.Alexis mình cảm thấy đang dần tiến bộ,lấy lại tự tin và rất cần cù.Bán đi thì sẽ uổng lắm. :).
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Không phải chỉ riêng trận hôm qua, mà từ năm 2008 đến giờ (trừ 2 trận CK 2009 &2011) thì trận SK nào của Barca cũng trong tình trạng mặt sân chả khác ruộng ngô, xuống cấp "trầm trọng". Kể ra sân mà ngon thì BM nó vẫn thắng mình thôi, nhưng cái kiều chơi không fairplay này thì mới thấy cái uy của Barca khiến mọi đối thủ khiếp vía như thế nào.
 

vtn92

Mầm non xã
Đầu quân
24/4/13
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Không hiểu những người yêu Barxa và những người xem trận đấu giữa Bayern- Baraxa có cảm nghĩ ntn, còn tôi thấy cả tổ trọng tài trận này thật quá thiên vị và thiên vị 1 cách rõ ràng cho Bayern cho cả 2 bàn thắng của GomesRoben. Và hnay Munich không mưa mà trên sân Arena có rất nhiều nước!? Nhưng, Bayern đá pessing rất tốt với nền tảng thể lực vợt trội,và khả năng ở những tình huống cố định! Còn Barxa thì tỏ ra rệu rã! Rất buồn cho Barxa!!! HLV Tito ko nghĩ đến 90 phút ở Nou Camp sao mà để vỡ trận như vậy? Có quá non kinh nghiệm hay ko? Lẽ ra Messi ko đạt 100% phong đọ nên để hiệp 2 cho vào vì như vậy sẽ làm tâm lý của Bayern rất lo sợ và hoang mang giống như trận PSG.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Không hiểu những người yêu Barxa và những người xem trận đấu giữa Bayern- Baraxa có cảm nghĩ ntn, còn tôi thấy cả tổ trọng tài trận này thật quá thiên vị và thiên vị 1 cách rõ ràng cho Bayern cho cả 2 bàn thắng của Gomes và Roben. Và hnay Munich không mưa mà trên sân Arena có rất nhiều nước!? Nhưng, Bayern đá pessing rất tốt với nền tảng thể lực vợt trội, và khả năng ở những tình huống cố định! Còn Barxa thì tỏ ra rệu rã! Rất buồn cho Barxa!!! HLV Tito ko nghĩ đến 90 phút ở Nou Camp sao mà để vỡ trận như vậy? Có quá non kinh nghiệm hay ko? Lẽ ra Messi ko đạt 100% phong đọ nên để hiệp 2 cho vào vì như vậy sẽ làm tâm lý của Bayern rất lo sợ và hoang mang giống như trận PSG.

cha này có phải Cules không vậy Barca viết còn sai ngồi đọc cmt của mấy bác mà thấy nhói đau không ai ngờ rằng Xã mình lại bết bát đến như vậy :( thôi vô địch Liga và vào BK C1 là được rồi trong bối cảnh công cùn thủ kém................. hàng công thì được mỗi Messi hàng thủ thì chả còn ai :( hè năm nay phải bạo chi thôi các đối thủ đã thay đổi và bây giờ chúng ta cũng nên như thế :( không thể trông chờ vào đội hình và lối đá bây giờ đâu :(

p/s có ai giải thích giúp e sao Tello lại không có tên trong danh sách dự bị được không lúc thua 2-0 rồi mà Tito vẫn không có bất cứ 1 sự thay đổi gì thế nghĩa là sao :( thua thêm 2 trái nữa cũng phải thôi khi lối đá chả có gì đặc sắc toàn lởn vởn ở giữa sân lúc tấn công thì đội bạn cũng đã về hết :(
 
Sửa lần cuối:

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Bây giờ mọi thứ đã qua rồi, nói mãi về chiến thuật cũng chẳng được gì, hơn nữa, quan trọng nhất, là họ chẳng nghe được. Fan với nhau ngồi nói nghe lại càng buồn. Tôi không dám nói Barca trong tim tôi, (vì dĩ nhiên, tim tôi nó cần chỗ trống để hoạt động, Barca lớn quá), cũng không thể nói tôi yêu Barca thế nào, mà chỉ có thể nói là nếu Barca thua , tôi sẽ buồn, buồn đến mức đây là đên thứ hai mà tôi vẫn khó ngủ, bứt bối trong người lắm. Buồn đến mức tôi sẽ ngay lập tức chuyển kênh khi thấy tin thể thao hoặc thấy thứ gì liên quan đến bóng đá trong thời gian qua, vì tôi không muốn thấy người ta nói này nói nọ về Barca, tôi cũng không đọc báo mạng, chỉ lên diễn đàn đọc comment của mọi người. Có thể nói, tôi bịt tai lại để ăn cắp nhạc ngựa, làm vui.
Phép màu rất khó xảy ra, và tôi cũng không thuộc loại người tin vào phép màu, nhưng trận lượt về, tôi vẫn sẽ xem, xem với tất cả hy vọng có thể. Vậy thôi.
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Đúng như Cruyff đã nói, năng lực của Tito chỉ có thể được đánh giá ở những thời điểm khó khăn, và trong mùa giải này qua các trận cầu lớn (với Dê, Milan, phần nào PSG và traanj vừa rồi) thì có thể khẳng định là Tito chưa có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm cho những trận đánh lớn như thế này. Mặc dù Tito là gần gũi, hiểu các cầu thủ, có tài về chiến thuật nhưng có lẽ ở thời điểm này ông phừ hợp với vị trí trợ lý hơn. Tito chưa từng dẫn dắt chính thức một đội bóng nào và cũng không phải là cầu thủ có cá tính hoặc nổi danh như Pep thời trước. Nói cách khác là Tito chưa từng trải qua những áp lực lớn nào trên cương vị là người chịu trách nhiệm chính cho cả một đội bóng.

Theo mình vụ chuyển nhượng lớn nhất mà Barca làm được mùa bóng tới là đưa chính Heynckes về làm HLV mùa tới. Heynckes thực sự là hiểu rất rõ điểm mạnh và yếu cuat tiki-taka và biết cách khác phục và phát huy nó thế nào. Heynckes tiếp quản một Bayern từ tay Van Gaal cũng theo trường phái tiki-taka và quá phụ thuộc Robben và Ribery, nhưng hiện tại thì Bayern được phát triển đồng đều như thế nào chúng ta đều nhận thấy.
 

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Real cũng thua Dormund 4-1, đúng là niềm an ủi lớn lao cho các cules. Năm nay bọn Đức đá như lên đồng, sợ thật.
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Chẳng liên quan gì đến Barca cả, không thể lấy thất bại của người khác như là một cái cớ để biện minh cho thất bại của mình. Cứ như là tôi thi trượt nhưng thấy anh cũng thi trượt, đó là niềm an ủi của tôi
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tito là người có tài về chiến thuật

Thấy mấy bác tay to trên diễn đàn hay nói câu này (có bác còn gọi là "thiên tài chiến thuật") nhưng em thấy từ đầu mùa đến giờ ông chưa thể hiện được ở những trận cầu lớn. Ai đó giải thích được không? :D
 
Sửa lần cuối:

dcd.vatm

Trung học xã
Đầu quân
6/12/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Bây giờ mọi thứ đã qua rồi, nói mãi về chiến thuật cũng chẳng được gì, hơn nữa, quan trọng nhất, là họ chẳng nghe được. Fan với nhau ngồi nói nghe lại càng buồn. Tôi không dám nói Barca trong tim tôi, (vì dĩ nhiên, tim tôi nó cần chỗ trống để hoạt động, Barca lớn quá), cũng không thể nói tôi yêu Barca thế nào, mà chỉ có thể nói là nếu Barca thua , tôi sẽ buồn, buồn đến mức đây là đên thứ hai mà tôi vẫn khó ngủ, bứt bối trong người lắm. Buồn đến mức tôi sẽ ngay lập tức chuyển kênh khi thấy tin thể thao hoặc thấy thứ gì liên quan đến bóng đá trong thời gian qua, vì tôi không muốn thấy người ta nói này nói nọ về Barca, tôi cũng không đọc báo mạng, chỉ lên diễn đàn đọc comment của mọi người. Có thể nói, tôi bịt tai lại để ăn cắp nhạc ngựa, làm vui.
Phép màu rất khó xảy ra, và tôi cũng không thuộc loại người tin vào phép màu, nhưng trận lượt về, tôi vẫn sẽ xem, xem với tất cả hy vọng có thể. Vậy thôi.

Bác này giống mình thế chứ lại! Từ hôm qua đến nay, các trang thông tin chính thống mình không thèm liếc qua còn Chương trình TV của VTV thì khỏi nói (có lẽ đến 2 năm nay mình không xem chương trình thời sự). Đơn giản cũng vì sợ chúng nó nói về Barca một cách phiến diện. Tôi cũng giống bác là không tin vào một phép màu khủng khiếp nào đó, chúng ta yêu CLB thì xem thôi!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Thấy mấy bác tay to trên diễn đàn hay nói câu này (có bác còn gọi là "thiên tài chiến thuật") nhưng em thấy từ đầu mùa đến giờ ông chưa thể hiện được ở những trận cầu lớn. Ai đó giải thích được không? :D
Cái này giải thích sẽ rất dài và không thể chỉ vì trận thua này mà dìm hàng Tito xuống đáy được. Trong cả một thời gian dài, người đứng sau sắp xếp nhân sự và xoay chiến thuật cho Pep là Tito. Có tâm lý rằng người đứng sau không chịu sức ép thì sẽ thoải mái hơn trong suy nghĩ. Do đó khi xưa khi Pep gặp áp lực thì người thường tỉnh táo chính là Tito. Còn hiện tại ở các trận cầu lớn thì Tito không thể hiện được mấy cũng do phong độ các cầu thủ của ông khá thất thường. Riêng khoản tâm lý chiến thì Tito rất tệ so với Pep. Ta cứ nhìn trước trận đánh lớn thì Pep im lặng và khích cầu thủ bằng tâm lý võ sĩ chiến đấu theo phong cách ngày mai chúng ta không còn đá bóng nữa: Abidal vươn người đánh đầu gập đất, Puyol lăn xả vào đối phương, Valdes lao ra trước mũi giày, Pedro chạy như chú ngựa xổng chuồng... Còn bây giờ thì trước các trận đinh ta thường níu kéo hình ảnh Mes que Un Club: Keep Calm..., Tostem... rồi nào là ta đá vì sức khoẻ của Tito và của Abidal vì một giá trị nhân văn. Nói chung xét về bản chất thì Barca đang mềm yếu đi về tinh thần và nhân văn hơn về ý chí nên đó là cách để bấu víu khi ta thất bại. Các cổ động viên hiểu điều này sẽ thông cảm cho nhiều cái hệ luỵ khi thất bại. Còn thất bại hôm qua có thể nói là thất bại nặng nề có lẽ tầm 20 chục năm mới thấy.

Sau khi xem trận Dortmund đá với Real thì niềm tin nhỏ nhoi là dâng lên đôi chút. Đồng chí nào đầu hàng thì cứ im lặng và đừng mắng át đi niềm hy vọng này nhé.

Xem 2 đội bóng Đức mới hiểu lão hói trước đây tư duy quyết tâm xây dựng một kiểu đá hiện đại sơ đẳng với một mũi nhọn cắm hộ pháp nhưng xoay sở được. Người Đức bố trí những người khổng lồ nhô cao hơn hẳn và để hai cầu thủ kỹ thuật đột phá và chuyền tốt đứng phía sau luân chuyển nhịp nhàng giữa 4-2-3-1 sang 4-5-1. Có khi thất bại trong việc thử sức I'mBra khiến lão hói thấy hứng thú với sơ đồ này của người Đức và quyết định sang đây (vào thời điểm quyết định thì người Đức bị lép vế về nhiều mặt). Giờ muốn giã lại Hùm xám đến 4 bàn thì phải nghĩ được cách phá sơ đồ kiểu này. 4 bàn thì ta có thể làm được các bác ạ. Vấn đề là ta có giữ sạch lưới được hay không thì nó lại gây lo sợ. Chả sao cả, cứ nhìn Dortmund kia kìa. Barca của Bundesliga vừa hạ gục Bayern của La Liga đầy kiêu hãnh thì sao ta lại không nuôi hy vọng nhỉ? Có ai đánh thuế đâu mà lo sợ :D.
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Hy vọng thì cứ hy vọng, chả ai đánh thuế giấc mơ bác Đen nhỉ. Nhưng để Bayern ghi một bàn (quá dễ) thì nhiệm vụ của ta là phải ghi đến 6 bàn. Vì vậy nói chung là mission impossible!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Vừa ngó lại thống kê trong 20 năm để xem trận thua nào khủng như vừa rồi chưa thì thấy thế này:

- Đây là trận thua đậm đà nhất của Barca ở cúp châu Âu trong vòng 16 năm qua. Nhưng nó cũng chưa là trận thua ê mặt (nếu tính về chuyện sân nhà - sân khách). Năm 1997 ta bị Dinamo Kiev thăng hoa với Sheva - Rebrov giã 4-0 ngay tại Camp Nou và nỗi ê chề về phòng thủ trên không.

[video=youtube;eRUjcd39Q8Y]http://www.youtube.com/watch?v=eRUjcd39Q8Y[/video]

Còn trận thua đến 4 bàn trắng kiểu này thì lần gần nhất ta bị là thua Racing trên sân khách ở mùa 2000-2001.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Hy vọng thì cứ hy vọng, chả ai đánh thuế giấc mơ bác Đen nhỉ. Nhưng để Bayern ghi một bàn (quá dễ) thì nhiệm vụ của ta là phải ghi đến 6 bàn. Vì vậy nói chung là mission impossible!
Tất nhiên là bản thân mình cũng không tin và không có chút nhận định nào để tìm kiếm ra được cuộc lội ngược dòng vào thời điểm này ngoài chữ NẾU. Nghĩ lại vẫn thấy cay cú trận với đám P$G. Chả ra sao mà cuối cùng ta mất gần hết những yếu tố quan trọng cho bán kết.

Một điều cũng tế nhị nữa là 3 năm qua mỗi khi ta bốc thăm gặp đội nào thì các đối thủ của ta đều thở dài não nề. Nhưng đến bốc bán kết vừa rồi thì Sport đưa cái video quay ở bar Barcelona cho thấy các fan im lặng và lo sợ. Hì, ngẫm lại ước muốn được gặp Real ở bán kết là chuẩn xác nhất dựa vào phong độ. Còn với hàng phòng thủ không thể khỏe hơn sau một tuần và cao hơn chục phân sau vài ngày thì thật khó để chống được bài tấn công của họ. Nói như N.T.G là họ nhiều phạt góc cũng không phải họ cố tình tìm kiếm. Ta có 3 cầu thủ cao trên 1m8 là Pique, Bartra và Busquets. Nếu để theo kèm tiền đạo về lý thuyết thì chỉ có mỗi Gomez là cao. Do đó nói Bayern cố kiếm phạt góc chỉ đúng khi họ thực sự có duy nhất mỗi bài câu bổng và chờ phạt góc để đưa bộ trung vệ 1m9 và các tiền vệ cao to lên đàn áp các chú lùn của chúng ta. Thực tế Bayern đá cánh tốt hơn hậu vệ cánh của ta và hiệp 1 thì họ dồn ép phản công tốt nên mới khiến ta phá bóng hết gôn nhiều thế. Quan trọng nhất trong chiến thuật bóng bổng để đánh Barca phải là cách xa vòng 5m5 của Valdes ra để loại thủ môn lao ra tranh chấp và chuyền vào vị trí những cầu thủ lùn như Alba, Alves để loại luôn bộ đôi trung vệ. Muller băng xuống là coi như anh ta cùng Gomez hút luôn đôi trung vệ cao của ta.

Nói chung vào thời điểm hiện tại Barca không còn phương án khả thi nào để đối chọi với lối đá phản công pressing bóng bổng của Bayern nên việc giữ sạch lưới là quá khó và trên thực tế nhà cái thì chả ai tin vào lội ngược dòng.
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Không xem tivi, thời sự về thể thao, không đọc báo bóng đá như mọi khi, buồn rất buồn, nhưng lên đây đọc tất cả các ý kiến mọi người và thấy tâm trạng giống mình,nhưng mùa giải này mình vẫn chờ chức vô địch Liga với niềm háo hức
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Chống bóng bổng với Bayern không phải bất khả thi nếu ta phân tích được các tình huống.

Ví dụ: Bàn thứ nhất

[video=youtube;BTmtJtB9HAI]http://www.youtube.com/watch?v=BTmtJtB9HAI[/video]
Barca không ít hậu vệ trong vòng cấm. Bóng đến chân Muller. Người lao ra sẽ là Pique (đương nhiên). Ở tình huống này, Pique là người theo kèm Gomez trước. Khi bóng dội ra, anh sẽ lao về bên trái của Alba để đánh chặn Muller. Nhưng Alexis quay ngược về ép Muller bí và cầu thủ này trả lại cho Robben. Chúng ta thấy là 3 cầu thủ của chúng ta bị vứt đi.
1. Pique bị Alexis tranh đánh chặn.
2. Khi Alexis đã đánh chặn Muller thì Robben sẽ do Xavi chạy về kèm.
3. Pique lỡ bóng nên lui về. Còn Alexis lại tiếp tục lao về phía Robben, Xavi thì lượn lờ (cái này không thể trách được). Và Robben thoải mái câu vào trong.

Lúc này Busquets đã theo sát Gomez và Bartra sẵn sàng lót giúp Pique. Nhưng chính cách chạy chỗ hút theo bóng của Alexis đã phá vỡ cả hệ thống.
- Khiến Pique mất phương hướng theo kèm và lui về phía sau chờ bóng bổng nên để thoát Muller. Còn Alexis và Xavi bị hút về phía Robben.
- Bộ đôi cánh Alves và Alba đứng giữa theo kèm các vệ tinh thực tế để xổng Ribery bên cánh phải và Alves thì theo kèm Dante mà lẽ ra đó phải là nhiệm vụ của Bartra trong tình thế đó. Nghĩa là trên lý thuyết thì Pique/Muller, Bartra/Gomez, Busquets/Dante, Alves/Ribery, Alba/Robben. Còn trong thực tế thì ta bị đảo lộn. Ribery đứng một mình. Alves/Dante, Busquets/Gomez, Bartra - Pique đứng không, Xavi đứng không, Pedro để mắt Swait...(tên dài quá khó viết).

Ở bàn thua này thì việc bố trí chống bóng bổng của ta hợp lý khi bóng chết. Nhưng lúc bóng sống và có mặt các tiền đạo Pedro - Alexis được bố trí lui sâu hơn bình thường để giúp Xavi và Iniesta trong việc phòng ngự đã vô tình gây rối loạn các vị trí.

Bản chất Bayern cũng không dám để Martinez và Swai lên cao vì sợ phản công nhưng ta lại nhét quá nhiều con người vào một phạm vi hẹp. Cái này ta thua là vì ta bố trí kỹ quá mức cần thiết.

Ở bàn thua thứ 2:
- 3 cầu thủ cao của ta kèm Gomez, Martinez (được chỉ đạo đánh bóng bổng) và Dante (hậu vệ lên). Lúc này Muller lui sâu vào vị trí phía xa của Alves. Robben chuyền bóng vượt hoàn toàn tầm kiểm soát của hệ thống đánh chặn của bộ 3 và Valdes. Nhưng khi bóng chưa kết thúc ta thấy Busquets tách ra án ngữ vào vị trí thu hồi bóng bật ra ở trung tâm. Bartra theo Dante. Còn Pique lúc đầu theo kèm Martinez. Khi quay lưng lại đã thấy trước mặt có Gomez. Trong tích tắc đó thì phán đoán của Pique không lao vào Gomez là chôn chân và tinh tế hơn khi bắt việt vị. Tất nhiên ở trường hợp này thì ta lại quá ít người ở bên góc xa. Alexis tiếp tục có mặt nhưng chỉ làm đồng đội ỷ lại về sự đông đảo chứ không có ý nghĩa về bóng bổng. Rõ ràng với 4 cầu thủ cao thì bộ 3 của Barca không đủ lực lượng theo kèm.

Ở bàn thua thứ 3:
- Pique vừa lao lên cao và coi như Pique/Gomez. Robben lao xuống bên phải. Muller tách nhanh ra phải nhưng Bartra lưỡng lự lao ra cùng vì Pique chưa về kịp (và thực tế thì Pique quan sát thấy tương quan lực lượng là 5 hậu vệ / 3 tiền đạo nên lững thững). Ở trình độ bóng đá phủi Việt Nam, chỉ cần hậu vệ cánh như Alves lao về theo Ribery hô lên thì Bartra ngay lập tức theo Muller (mà thực tế nhiệm vụ của Bartra phải theo Muller). Khi tình huống Robben thoát xuống diễn ra thì Bartra không còn thời gian lao ra đánh chặn nữa.

Ở bàn thua này thì lỗi thuộc về bộ đôi cao kều của ta. Mà lỗi nhất là Pique dẫn theo một hệ thống. Điểm lạ nữa là Iniesta lui về quá sâu (sâu hơn cả Busquets) cũng làm rối loạn bình thường và càng làm Pique đủng đỉnh.

Ở bàn thua thứ 4:
Đây là sản phẩm đá cánh của Bayern. Theo lẽ thường việc đánh chặn cánh là của Alves và Xavi (bên phải). Ở tình huống này là Pedro chạy sau và trung vệ Bartra đối mặt với pha phối hợp của 2 cầu thủ áo đỏ. Busquets đã đánh gục Swai ở vòng cấm địa và theo về. Pique lao ra lót cho Bartra nhưng khoảng cách giữa 2 trung vệ của ta quá xa và Busquets theo về buộc phải lót Ribery băng vào gây sức ép (tránh bị nhả lại cho Ribery sút). Lúc này bên phải họ có Muller và Robben ở xa. Theo các bạn ở theo ai bây giờ? Ta thấy Alba phải bỏ Robben từ đầu và theo Muller. Dù cố gắng Alba vẫn không thể cản Muller nhanh hơn và khỏe hơn. Còn Iniesta chạy về hỗ trợ cũng bị rơi vào trường hợp bỏ người (theo Ribery) để Busquets lao đến lót cho Bartra.

Nói chung trong các bàn thua của Barca đa phần đều là sự phân công nhiệm vụ phòng ngự thiếu khoa học. Đồng thời sự xuất hiện sâu hơn thường lệ của các tiền đạo hay tiền vệ công khiến lối chơi bị rối loạn. Các bàn thua đều là các tình huống chứ không mang tính áp đảo về thế trận khiến Barca bị gục ngã do yếu kém. Ta thấy Tito bố trí phòng ngự khác bình thường vì ông cũng rất cầu toàn và nghiên cứu Bayern cẩn thận. Nhưng quả bóng tròn và Tito không thể nghĩ ra được cách nào để giúp hàng phòng ngự có thể theo sát và không bị hoảng loạn vì đa số các trường hợp ta đều có lợi thế về quân số.
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nói chung trong các bàn thua của Barca đa phần đều là sự phân công nhiệm vụ phòng ngự thiếu khoa học. Đồng thời sự xuất hiện sâu hơn thường lệ của các tiền đạo hay tiền vệ công khiến lối chơi bị rối loạn. Các bàn thua đều là các tình huống chứ không mang tính áp đảo về thế trận khiến Barca bị gục ngã do yếu kém. Ta thấy Tito bố trí phòng ngự khác bình thường vì ông cũng rất cầu toàn và nghiên cứu Bayern cẩn thận. Nhưng quả bóng tròn và Tito không thể nghĩ ra được cách nào để giúp hàng phòng ngự có thể theo sát và không bị hoảng loạn vì đa số các trường hợp ta đều có lợi thế về quân số.

Bác viết dài và phân tích sâu quá, em chỉ thấy là Messi chưa khỏi hẳn thành ra mình không tấn công được, thế là bị Bayern họ chiếm hết cả trận đấu, mà trong hoàn cảnh hàng thủ (mà truyền thống Barca nhà mình cũng chẳng giỏi phòng thủ bao giờ) be bét thế là thua.

Lượt về mà Messi khỏe hẳn, ta lại tấn công tốt như trận AC Millan, rồi cộng với Bayern hay đơ đơ lượt về, biết đâu...

Nhưng nếu ta không lật được (96% rồi) thì cũng chúc mừng Bayern, họ đã đá quá tốt.
Tại sao lại 96%, vì 4% là 3 cái em nói bên trên công 1% may mắn.

Cứ hi vọng cho điều tốt nhất, nhưng chuẩn bị tâm lí cho điều tệ nhất.
 

Luján

Juvenil B
Đầu quân
4/5/10
Bài viết
106
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Bayern Munich 4-0 Barcelona: Bayern produce an astonishingly dominant performance | Zonal Marking
Nhìn vào tactics theo link này thì Bayern bóp nghẹt hàng tiền vệ Barca bằng hình thức Man Marking ( Một kèm một ).Martinez và Schweinsteiger theo Xavi và Iniesta như hình với bóng, tranh cướp quyết liệt và tỉnh táo.Chỉ cần bóng bật ra là phản công ngay ra cánh cho Robben, Ribery.Độ dâng cao của hàng phòng ngự Bayern hợp lý tới mức không lộ ra khoảng trống nào cho Messi chui vào giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của Bayern.Theo quan điểm cá nhân của em lượt về nên chơi 4-3-2-1, thay 2 tiền đạo cánh bằng 2 tiền vệ tấn công để dành tuyến giữa.Villa đá cắm, phía sau là Iniesta, Messi, bộ 3 tiền về phía sau là Xavi, Busquet, Fabregas.Lúc đó nhất định 2 trung vệ của bayern sẽ bị gây sức ép rất nhiều, họ phải dâng lên để Pressing để bù lại khoảng trống phía sau hàng tiền vệ của họ, nơi mà Messi, Iniesta luôn có mặt ở đó.Còn nếu Martinez và Schwinsteiger đá thấp để kèm Iniesta, Messi thì Xavi và Cesc sẽ có nhiều thời gian để và khoảng trống để điều tiết trận đấu.Chứ không phải chỉ 1 mình Busquet làm việc này khi đá 4-3-3.( Busquet là người chơi hay nhất trận vừa rồi vì không bị Pressing và Man Marking).Đây là ý kiến cá nhân của em.Nên chuyển sang 4-3-2-1. Và cuối cùng...em vẫn tin có 1 phép mầu ở Camp Nou

Ps: Sửa bài vì lâu không post bài nhầm dấu chấm dấu phẩy, viết hoa loạn xạ.Mà em nhớ không nhầm hình như mấy phút cuối Barca cũng kéo 2 tiền đạo cánh vào đá tiền vệ hộ công.Lúc này Bayern tung ngay Luis Gustazvo vào để tạo thành 2 tiền vệ phòng ngự kèm 2 tiền vệ hộ công của Barca.
 
Sửa lần cuối:

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Các bác phân tích thật chuẩn không cần chỉnh, về lối chơi và chiến thuật của Bayern cũng như con người của họ, điều này có thể là lối của chúng ta khi rất ít khi quan tâm đến đối thủ chơi như thế nào. Có lẽ trong vòng 5 năm trở lại đây, chỉ có các đối thủ nghiên cứu kỹ về ta, chứ chưa bao giờ ta nghiên cứu kỹ về đối phương (trừ trường hợp mà pep nghiên cứu rất kỹ khi ta thắng real 2-0 tại vòng bán kết lượt đi). Đây là điểm yếu của chúng ta nữa, có lẽ mùa bóng tới ta cần khắc phục ,học không bao giờ thừa. Về việc nghiên cứu đối phương ta cần học hỏi Mou khi tên này rất chịu khó nghiên cứu lối chơi của đối phương trước những trận quan trọng thậm chí còn đến tận nơi trinh sát, điều này tôi chưa báo giờ thấy chúng ta làm.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực ra từ xưa đến nay Barca chưa bao giờ mạnh về bóng bổng,hàng thủ của họ cũng không đủ vững vàng nếu bị vỗ mặt liên tục tuy nhiên họ lại phải liên tục hứng chịu những điều trên khi đối đầu với Bayern

Barca từ xưa đến nay vẫn phòng ngự trước tiên nhờ khả năng cầm bóng với triết lý đối thủ không có bóng thì không thể ghi bàn,tiếp theo là khả năng pressing-bố ráp cực kỳ chặt chẽ để thu hẹp không gian chơi bóng của đối thủ khiến đối phương hầu hết là không đủ thời gian để xử lý,thường phải sử dụng các đường chuyền dài và khi đó cặp trung vệ với khả năng phán đoán tốt sẽ dễ dàng cắt được,chưa kể với sự hỗ trợ của Busquets và cặp hậu vệ cánh

Barca trong trận vừa rồi vẫn hoàn thành tạm ổn nhiệm vụ cầm bóng nhưng họ bất lực trong việc thu hồi bóng nhanh chóng và hoá giải các đợt lên bóng của đối phương,Bayern với chất lượng đội ngũ tuyệt hảo(hầu như toàn bộ các vị trí của họ trừ thủ môn đều có khả năng giữ bóng và chuyền bóng rất tốt) cũng như sự gắn kết về đội hình(thể hiện qua việc giữ cự li cực tốt giữa các tuyến) đã giúp họ hoàn toàn không bị cuống trước lối chơi phòng ngự pressing của Barca,vẫn bình tĩnh triển khai bóng bài bản lên tuyến trên và thực hiện liên tục các miếng đánh tấn công tốc độ với cường độ cao

Ngoài ra cũng cần phải nói thêm bộ tứ vệ ngày hôm qua của Barca đã kém hơn nhiều so với bộ tứ vệ thời đỉnh cao gồm Alves-Puyol-Pique-Abidal ở khả năng áp sát,băng cắt khi Alves đã chậm đi nhiều,Bartra không chỉ thua Puyol về trình độ mà còn cả sự mạnh mẽ-quyết liệt trong lối chơi,Alba nhanh nhẹn nhưng không có được sự điềm tĩnh như Abidal
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top