[UCL] [Bán kết lượt đi] FC Barcelona - FC Bayern Munich (3-0)

Neymar đã xỏ kim Neuer hay không?


  • Số thành viên bình chọn
    22
  • Poll closed .

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Có 1 kịch bản Champion league về MNS quá hay. Suarez tỏa sáng ở trận gặp MC (cú đúp). Neymar tỏa sáng khi gặp PSG (cú đú) và giờ đến lượt Messi tỏa sáng trước Bayern, cũng với cú đúp. Bộ 3 này còn khiến làng túc cầu điên đảo mấy năm nữa đây :))
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Xem lại bàn thắng thứ hai mà buồn cười bạn Bốt Teng. Chắc Pep dạy kèm Messi phải theo cái chân trái, ai ngờ chàng lún lại đảo qua bên phải làm bạn ấy mất đà ngã lăn quay.

Cái này lấy từ Twitter, không rõ có phải là Messi trả lời không:
"I have something against Boateng, to dribble him like that? [smiles] I thought he would cover my best foot, so I went the other way"
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0

Barça đang tiến gần đến Berlin hơn bao giờ hết sau chiến thắng hoành tráng 3-0 trước Bayern Munich vào rạng sáng hôm nay. Phát biểu sau trận đấu, Neymar cho biết: "Kết quả này giúp chúng tôi có được lợi thế rất lớn, nhưng vẫn chưa chắc chắn về điều gì cả. Chúng tôi cần phải giữ được lòng khiêm tốn và sự bình tĩnh - vẫn còn 90 phút còn lại.”

Về đồng đội của anh - Leo Messi, anh nói thêm rằng "Đánh bại Messi là một điều không thể. Anh ấy là tốt nhất và vì thế tôi luôn luôn ở bên cạnh để học hỏi từ anh. Đó là trận đấu tuyệt vời vì cả anh và tôi đều biết làm thế nào để kiểm soát bóng."

Andrés Iniesta

"Chúng tôi đã cố gắng để kiểm soát bóng, nhưng chúng tôi biết đối thủ cũng cố gắng có được điều đó. Hiệu quả của chúng tôi trong những phút cuối cùng đã quyết định kết quả của cả một trận chiến!”

"Leo Messi làm những điều mà không một ai có thể làm được. Chúng tôi cảm thấy may mắn khi được tận hưởng những phút giây cùng cậu ấy... Tôi khâm phục cậu ấy. Cậu ấy đã làm cho chúng tôi hạnh phúc."

"Chúng tôi biết bóng đá là như thế. Đây là một trận bán kết với Bayern. Không có gì là đã được định đoạt cả bởi vì vẫn còn 90 phút thi đấu. Và chúng tôi sẽ phải hết sức thận trọng trong trận lượt về nếu chúng tôi muốn chơi trận chung kết."

"Chúng ta không nên bắt đầu nghĩ rằng không ai có thể đánh bại chúng tôi. Chúng ta phải tiếp tục làm điều này, bởi vì nếu chúng ta dừng lại, có những đội rất tốt khác và khi bạn nhận ra thì đã quá muộn, họ đã có thể đánh bại bạn."

Gerard Piqué

"Chúng tôi đã có một trận đấu giật gân. Chúng tôi đã thành công trong việc phòng ngự và tạo ra rất nhiều cơ hội phản công. Trong hiệp hai, chúng tôi đã để họ vào thế bị phản công và nó đem lại hiệu quả tốt.”

"Chúng tôi không cảm thấy khó chịu khi không kiểm soát bóng. Bayern là một đội bóng tuyệt vời. Nhưng chúng tôi đều biết khi nào chúng tôi muốn có bóng và chúng tôi sẽ cần phải làm gì để tổ chức giành lại bóng.”

"Khi Messi tràn đầy cảm hứng thì không một ai có thể ngăn chặn cậu ấy. Bàn thắng thứ hai của Messi là không thể tin được. Đó là một niềm vui khi có cậu ấy sát cánh cùng với chúng tôi."

Sergio Busquets

"Trận đấu đã diễn ra với tốc độ nhanh và cường độ cao. Nó thực sự là một trận đấu đòi hỏi thể lực và chúng tôi đã nhận một kết quả tốt tạo lợi thế cho chúng tôi trong trận lượt về.”

"Chúng tôi biết chúng tôi có cơ hội của mình. Chúng tôi có sự tự tin vào chính mình. Bây giờ chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi có thể ghi bàn ở Munich thì sau đó chúng tôi sẽ có được vị trí tuyệt vời. Chúng tôi sẽ đi đến Allianz Arena và cũng giống như bất kì trận đấu nào khác - tìm cách để giành chiến thắng."

"Mặc dù mọi người nói chúng tôi đang nắm lợi thế chắc thắng nhưng chúng tôi sẽ đi tiến từng bước một vì Bayern biết phải làm thế nào để làm khó chúng tôi trên sân nhà của họ, đặc biệt là với vị huấn luyện viên đang dẫn dắt họ.”

"Có Messi trong đội hình thi đấu thì mọi thứ đều được đảm bảo. Cậu ấy không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo, cậu ấy kiểm soát và điều khiển bóng một cách hoàn hảo. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới."

"Pep quay trở lại? Thật khó để quên đi tất cả những gì ông đã làm cho tôi. Nó mang lại những kỉ niệm rất đẹp. Tôi nợ ông ấy rất nhiên. Ông ấy rất đặc biệt."

Jordi Alba

"Tỉ số 3-0 đem đến cho chúng ta rất nhiều lợi thế và củng cố niềm tin khi phải chống lại một đối thủ rất mạnh."

"Chúng tôi không nghĩ về chuyện hai năm về trước. Đó là một chuyện đã qua và hôm nay chúng tôi đã cho họ thấy một Barça với sức mạnh đoàn kết sẽ lợi hại đến mức nào!"
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Real vào thì may ra trận chung kết còn hay chứ Juve quá khó để ngăn được Barca
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này Rakitic đá rất hay! Iniesta hiệp một đá khá, hiệp hai đuối. Bàn đầu tiên có vẻ Neuer nghĩ Messi sẽ cứ lòng vào góc xa, ai ngờ Messi nã vào góc gần, giông bàn Messi hạ Vandersar năm nào. Cuối tuần này Valencia cầm hòa Dê nữa là tuyệt cú mèo!
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trong vòng 6 năm mà Barca có thể đạt đến 2 cú ăn 3 + 1 cú đúp chưa kể thời kỳ này vẫn có thể tiếp diễn thì đúng là fan Barca quá hạnh phúc rồi, có thể nói đây là kỷ nguyên của Messi giống như 1 người Arghentina khác từng đem lại 5 chiếc cúp C1 liên tiếp cho Real là Di Stefano
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
Hôm qua xem thì phải công nhận mấy bố bayer thủ chắc quên sầu luôn. Pressing điên cuồng nữa chứ, từ đầu đến phút thứ 77 cứ phải là toát mồ hôi.
 

Hoàng Catalan

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
21/5/09
Bài viết
123
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Không có cái gọi là thủ chắc quên sầu cho Bayer đâu ạ. Có chăng thì là Neuer xuất thần làm Barcelona (cả cầu thủ lẫn fan) sầu thôi. Hiệp 1 thì fan Bayer mới phải toát mồ hôi, Cule' chỉ lo lắng 30 phút đầu hiệp hai thôi.
 

Halo

La Masia
Đầu quân
27/5/13
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bàn thứ 2 của Messi nói lên tất cả Messi là như thế nào , xem đi xem lại ko biết chán .Boateng ngã phịch xuống đất như tượng đổ , Neuer đầy xuất sắc trước đó ko kịp giơ tay phản xạ , cú đạp xe chổng ngược cứu bóng của Rafinha càng tô thêm vẻ đẹp pha bóng Messi đã vẽ nên bàn thắng :D
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hôm qua Pep mà nhầm lẫn nhảy cẫng lên khi Messi ghi bàn thì thế nào nhỉ??? Dù gì trong người Pep Barca vẫn là số 1
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Không có cái gọi là thủ chắc quên sầu cho Bayer đâu ạ. Có chăng thì là Neuer xuất thần làm Barcelona (cả cầu thủ lẫn fan) sầu thôi. Hiệp 1 thì fan Bayer mới phải toát mồ hôi, Cule' chỉ lo lắng 30 phút đầu hiệp hai thôi.

Bác Hoàng nói chuẩn, Bayern đêm qua thật sự chẳng có 1 cơ hội nào ngoài trừ tình huống phút 18' Thomas Mueller căng ngang vào trong cho Lewy, may thay tình huống này không dẫn đến bàn thua. Hàng phòng ngự Bayern đêm qua như gà mờ. Nếu không có sự xuất sắc của Neuer và Neymar không quá vô duyên thì có lẽ chúng ta đã ăn hơn 1 bàn tay nhỏ rồi.
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Bàn thứ 2 của Messi nói lên tất cả Messi là như thế nào , xem đi xem lại ko biết chán .Boateng ngã phịch xuống đất như tượng đổ , Neuer đầy xuất sắc trước đó ko kịp giơ tay phản xạ , cú đạp xe chổng ngược cứu bóng của Rafinha càng tô thêm vẻ đẹp pha bóng Messi đã vẽ nên bàn thắng :D

Quả Rafinha tung móc nhằm phá bóng trong vô vọng như quả của Cannavaro nhỉ, khác mỗi cái cột dọc :))
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Dấu ấn mùa này chắc quay vòng tuyến dưới nhiều (trừ tuyến tiền đạo) để các vị trí đều sung mãn đứng trước ngưỡng cửa ăn 3 , còn chiến thuật chả để lại dấu ấn nhiều :D
Mình thấy dấu ấn chiến thuật của Lucho là khá lớn đấy chứ, lối chơi không còn rườm rà như 2 mùa giải trước mà bây giờ là lỗi đá tốc độ rất cao :beauty:. như vậy mơi sphas được cái chiến thuật pressing xe buýt này nọ chứ :beauty:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Trận đầu này cảm xúc đã hơn cả trận El Clasico vừa rồi, dồn nén rồi bùng nổ, mà người châm ngòi lại chính là Messi. Quá tuyệt vời!!!

Khác biệt giữa hai đội trên sân chỉ có thể là Messi. BAYERN có khi bố ráp đội hình khiến FCB không thể chơi bóng xà được, Stegen toàn phải phất bóng để giảm thiểu rủi ro chuyền cho hậu vệ sân nhà. Có cảm tưởng có hai BARCA (mà đúng là hai FCB) đang đá với nhau, như kiểu chơi PES lấy hai đội chỉnh các thông số chiến thuật giống hệ nhau để cho nó đá tự động. Hòa trận này BARCA rất thiệt thòi cho lượt đi, nhưng từ phút 77 mọi thứ thay đổi chóng mặt.

Không có Ribery vs Robben, BAYERN không thể đá phản công nhanh mà đây là điểm mấu chốt có thể giúp BM kiếm được lợi thế trên sân khách. Chính vì vậy mà hàng phòng ngự của chúng ta cũng không phải chịu nhiều áp lực mà có thể chơi ổn định suốt trận. Tình huống đệm bóng cận thành hụt của Lewandoski, Mascherano đang từ cánh chạy vào, trong khi Pique lao ra phụ Alves, có thể do chiếc mặt nạ khiến tiền đạo của BM khó quan sát.

Luiz Suarez có trận đấu quíu chân cực độ, chắc vì lâu lắm mới được vào đến bán kết C1, tạo cảm giác lạ lẫm chăng?. Khả năng xử lý bóng, xoay trở và dứt điểm bỗng nhiên rơi xuống hạng trung bình, nhiều quả lúng ta lúng túng không biết nên phối hợp hay là sút. Những cơ hội ngon ăn của số 9 trôi quá làm các cổ động viên thật sự sôi máu. Chắc Suarez cũng không hiểu sao mình lại không thể chớp cơ hội tỏa sáng.

Hàng tiền vệ của chúng ta trận này không nổi bật nhưng lại rất cần cù, âm thầm đóng góp lặng lẽ vào thành công chung.

P.s: Xem VTV thấy thằng cờ-hó giơ lon 7UP là thấy bực rồi, ăn nó 3-0 hả dạ ghê trời =)) Tí nữa trả đủ vốn rồi :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Đang có một số tranh cãi như sau ở diễn đàn Culer nước ngoài về thời gian kiểm soát bóng:

- Tivi rõ ràng thống kê gần cuối trận Bayern Munchen kiểm soát bóng vượt hơn Barca. Hiệp 1 họ cầm ít hơn nhưng hiệp 2 đã áp đảo.
- Trang FCB.cat hôm nay thống kê ngược lại: tỷ lệ là 51-49

Với nhận định cá nhân không tin vào con số gà công nghiệp của FCB.cat, tôi sử dụng các kênh khác để kiểm tra. Kết quả như sau:

- UEFA: Barca 47 - Bayern 53
- Goal.com: Barca 46 - Bayern 54
- Whoscored: Barca 45,4 - Bayern 54,6

Mặc dù FCB chơi với Opta nhưng phải nói rằng thống kê 51-49 là bố láo ăn cắp. Ta sẽ cùng xem lại các thống kê riêng biệt Opta cung cấp cho trận này để phân tích vì sao 51-49 là sai: FC Barcelona - Bayern Munich, 05/06/2015 | FC Barcelona

Các bạn sử dụng chức năng Chuyền thành công (Successful Passes) để so sánh.

Ta bắt đầu từ hàng hậu vệ và thủ môn. Theo quan sát, hàng hậu vệ của Barca phát động bóng ra hai cánh đều bị các cầu thủ to lớn của Real đánh chặn. Alba và Alves khá vất vả để khống chế và phối hợp bóng khi bị dồn ép và vây ráp ngay từ sân nhà. Ngược lại, Bayern gần như không bị mất bóng trên sân nhà. Tỷ lệ đường chuyền sân nhà thành công của hàng hậu vệ và thủ môn Bayern trong link thống kê kia đã chỉ rõ. Như vậy, bản thân tuyến dưới của chúng ta không có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt bằng Bayern. Thực tế trên sân cũng cho thấy đầu hiệp 1 và hiệp 2, Barca gần như không thể triển khai bóng lên đến giữa sân.

Ở hàng hậu vệ, số lượng đường chuyền chi chít màn hình giữa hai đội. Ta coi là hòa.

Vậy rõ ràng, chỉ còn hàng tiền đạo và ai cũng nghĩ cả trận Bayern chỉ có 1 cơ hội duy nhất là pha Muller loại bỏ Masche, lôi kéo Alba và Pi kều lao ra cánh cản phá thì chuyền rất ý đồ cho Lê Văn Đốp Ki đối mặt Tơ. Như vậy Barca sẽ có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội hơn hẳn Bayern? Lê Văn có tổng cộng 11 đường chuyền thành công cả trận. Quá ít so với Neymar, Messi và thậm chí cũng thua Suarez. Tính ra Barca vẫn phải kiểm soát bóng tốt hơn chứ nhỉ? Xin thưa, chẳng hiểu tính cái chỉ số này thế nào nhưng rõ ràng những Su thỏ, Neymar, Alves mà cầm bóng thì chỉ có băng băng lao vào đối phương. Còn họ thì giữ bóng rất chắc và không bị cắm mặt xuống cỏ.

Nói tóm lại, Barca thua hoàn toàn đội bóng do Pep dẫn dắt về mặt kiểm soát bóng và triết lý tiki-taka. Ta hiệu quả hơn nên ta thắng.

Tôi biết nhiều người lâng lâng vì chiến thắng luôn không vừa lòng với cách tôi chê trách Lucho. Tôi chê ông ta vì tôi cho rằng Barca đang có một đội hình rất khủng và nhất là Messi. Nếu không vô địch được thì người đó là dạng vứt đi. Thậm chí tôi coi là tội đồ. Do đó nếu chiến thắng theo kiểu không hề có bài vở và tý chiến thuật nào và chỉ trông chờ Messi tỏa sáng thì Ma-Bư cũng làm được. Khi so sánh Pep với Lucho ở trận này, tôi chỉ cần chỉ ra một thay đổi rất nhỏ từ phía Pep ở hiệp 2 đã khiến Barca không còn cơ hội dứt điểm và mất kiểm soát gần như hoàn toàn tuyến giữa: không bắt việt vị.

View attachment 6021

Đây là trận đấu của riêng Messi và người ta sẽ còn nhắc nhiều về trận này.

Kobe Bryant: Messi, sư phụ Messi.

Patrick Kluivert: Cậu ta thực sự tới từ hành tinh khác. Thậm chí nếu bạn không thích đội bóng này thì cũng phải thừa nhận điều đó.

Gary Lineker: Ai còn gân cổ cãi không? Cậu ấy là đáng cứu thế Messiah. Tôi nên biết, tôi vừa theo chân người.

Những người hâm mộ Argentina là tiếc nuối giá mà Messi làm như vậy trong trận chung kết gặp Đức. Đúng là thật tiếc. Còn BLV kênh bóng đá nào đó thì ca tụng Messi tiếp tục thể hiện mình là cầu thủ của những trận đấu lớn. Nếu đem so với chung kết World Cup hay chung kết Champions League sắp tới thì trận lượt đi gặp một Hùm xám bị thương và mất hết sức mạnh này chưa là gì. Hãy hy vọng vào trận chung kết và Messi sẽ tỏa sáng.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Cái thay đổi ở Barca trận này (so với các mùa trước) là cực kì rõ ràng đấy. Và lẽ ra chúng ta đã thắng dễ và thắng không chỉ dựa vào sự tỏa sáng cá nhân Messi

Chúng ta vẫn duy trì 1 khả năng pressing gây áp lực cực kì khủng khiếp. Và tôi không thể đếm được hàng chục pha bóng chúng ta tranh chấp thành công, cướp bóng thành công ngay từ chân đối phương mà Bayern cầm bóng hơn nhưng rất khó đến gần hay tiếp cận được vòng cấm Barca, vì bị quây bắt từ giữa sân liên tục. Trên thế giới hiện nay có lẽ chỉ duy nhất Barca làm được điều này

Nhưng cái thay đổi lớn nhất chính là triển khai bóng. Trước đây chúng ta khi đã đoạt được bóng là chuyền thong dong qua lại để đưa về thế trận dồn ép đối thủ về vòng cấm. Nếu chơi theo công thức đấy, Barca thừa sức cầm bóng >60% trước Bayern. Nhưng hôm qua đúng là một bộ mặt quá khác, chúng ta lên bóng triển khai bóng gần như không một sự chậm chễ rườm rà nào. Các tình huống tấn công đều diễn ra nhanh, kết thúc cũng nhanh, tạo ra rất nhiều cơ hội. Và rồi chúng ta lại tổ chức vây bắt, gây áp lực liên tục như vậy, phải nói là một trận đầu đỉnh cao giữa 2 đội bóng tấn công xuất sắc.

Barca cầm bóng ít hơn nhưng chúng ta mới là ông chủ trên sân. Áp đảo trong tranh chấp, hóa giải hầu hết các tình huống lên bóng của đối phương. Cái không tốt duy nhất của chúng ta hôm qua là các cầu thủ dứt điểm quá kém, và phải cần đến sự tỏa sáng của Messi để xóa đi sự thất vọng khi đồng đội bỏ lỡ trước đó. Nếu Suarez bén hơn, Neymar bén hơn thì chúng ta đã có những bàn thắng sớm và Bayern có thể vỡ trận bất cứ lúc nào. Cái đó là sức mạnh toàn đội, không chỉ riêng cá nhân nào. Tôi đánh giá hôm qua chúng ta thi đấu với một tình thần quá tuyệt vời, chiến thắng đậm gần như là điều hiển nhiên. Bayern chỉ có cầu chúa mới cầm hóa Barca lâu đến như vậy
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tôi lại không nghĩ Barca không có cơ hội trong 30 phút hiệp 2 là do Bayern không bắt việt vị. Dâng cao đội hình mà không bắt việt vị thì nên bố trí một hậu vệ thòng như Đỗ Khải :). Bằng chứng là bàn thua thứ 2 và 3 khi cả hai cầu thủ ghi bàn đều đứng cao nhất trên hàng công. Vấn đề nằm ở lựa chọn của HLV ở thời điểm bung sức. Sau hiệp 1 Barca tranh cướp quyết liệt, Pep cho cầu thủ bung sức ở đầu hiệp 2 hòng ghi bàn thắng sân khách làm vốn. Pep có thể đã nhầm vì Barca đang có điểm rơi phong độ và thể lực tốt nhất trong 4 đội vào bán kết. Sau 30 phút không ghi bàn và tụt pin là thời điểm Bayern trả giá.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Tôi lại không nghĩ Barca không có cơ hội trong 30 phút hiệp 2 là do Bayern không bắt việt vị. Dâng cao đội hình mà không bắt việt vị thì nên bố trí một hậu vệ thòng như Hữu Khải :). Bằng chứng là bàn thua thứ 2 và 3 khi cả hai cầu thủ ghi bàn đều đứng cao nhất trên hàng công. Vấn đề nằm ở lựa chọn của HLV ở thời điểm bung sức. Sau hiệp 1 Barca tranh cướp quyết liệt, Pep cho cầu thủ bung sức ở đầu hiệp 2 hòng ghi bàn thắng sân khách làm vốn. Pep có thể đã nhầm vì Barca đang có điểm rơi phong độ và thể lực tốt nhất trong 4 đội vào bán kết. Sau 30 phút không ghi bàn và tụt pin là thời điểm Bayern trả giá.
Chúng ta sẽ cùng xem lại các tình huống Su thỏ đối mặt với Neuer, Iniesta bấm bóng cho Alves và Messi, Neymar thường xuyên đứng chờ đồng đội phát bóng dài vượt tuyến. Đặc biệt là Alba và Alves gặp lợi rất nhiều ở hiệp 1. Sang hiệp 2, các trung vệ Bayern mặt đối mặt trực tiếp với từng cầu thủ Barca và chấp nhận cho đối thủ đi bóng để áp dụng khả năng cản phá, tranh chấp tay đôi. Nhiều HLV cho rằng đó là do Bayern chủ động lùi về phòng ngự nên không cần bắt việt vị nhưng họ quên mất lúc này tiền vệ Bayern đã ăn đứt ta. Sau bàn mở tỷ số thì mọi chiến thuật và toan tính bị phá sản. Kể cả bàn thứ 2 và 3 của Barca cũng không hề thấy hậu vệ Bayern chủ động bắt việt vị Messi hay Neymar. Họ đã rối loạn rồi. Trận này Bayern không có hàng công nên Barca thảnh thơi và lên mây nhờ Messi. Mọi chuyện còn ở phía trước và hiện tại Barca chưa giành được danh hiệu nào. Các bác cứ bình tĩnh :D.
 

kakakals

Tiểu học xã
Đầu quân
3/7/12
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
26
Barça đồng
0
Hôm qua Neymar mà ko có quả cuối thì chắc anh là điểm đen duy nhất bên phía barca. Vẫn phong cách chơi bóng nghệ sĩ nhưng hơi thiên về "Kịch sĩ"......
mình thấy Neymar ngã hơi nhiều và lố, đi bóng không có nỗ lực và quyết tâm tới cùng. Hãy nhìn Messi mà xem, chơi bóng nỗ lực và tập trung hết sức, đến nỗi ngã rồi đứng lên chạy tiếp và trọng tài phải tuýt còi dừng trận đấu để cho thẻ cầu thủ đối phương(xabi alonso). Hay Su thỏ, năng nổ và ko ngại va chạm để lấy bóng. Quan điểm cá nhân sau khi xem hết hiệp 1 thì mình nghĩ nên cho Pedro vào thay neymar, đơn giản mà hiệu quả (lại còn đỏ nữa). Nhưng trong những trận đấu lớn thế này thì Lucho rất ít dùng Pedro thì phải?
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top