[UCL - Bán kết lượt về] F.C Barcelona 2 - 2 Chelsea F.C

PLANET

Tiểu học xã
Đầu quân
20/12/07
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vẫn hi vọng Barca sẽ có một chiến thắng tối thiểu để góp mặt vào trận chung kết, có thể là 3-1 :)
Nhưng mình vẫn lo lắng cho đội hình của Barca hiện tại, cả 3 tuyến đều không còn mạnh như trước, C.Puyol đã già và không còn sung mãn như trước, Pique chấn thương và từ ngày có cô bồ Shakira thì phong độ cũng đi xuống :(. Adriano thì mình chưa bao giờo yên tâm, Macherano về đá trung về thì cũng chỉ là giải pháp tình huống và khi đó hàng hậu vệ toàn chú lùn :(( Xavi thì đang dần đánh mất chính mình, do vậy khả năng gây đột biến của hàng tiền vệ đã giảm đi rất nhiều, Messi đơn độc trên hàng tiền đạo...
Điều duy nhất an ủi mình là cho rằng trận với Real là Pep đã chủ động buông và con át chủ lực sẽ được dùng cho trận đấu tiếp Chelsea vào tối mai. ^^
Chiến thắng nhé Barca!!!
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
3-1 hoặc 4-1 cBararBarrca. Em linh cảm như vậy các bác ợ. Nhớ cái đêm mà Chelsea dẫn Barca đến 3-1 ở lượt đi, đến lượt về em cũng linh cảm Barca sẽ thắng mà đúng thật. Hôm nay em là gặp nhiều may mắn, cho nên nói sẽ đúng. He he.
Kịch bản em tưởng tượng như sau:
Vào đầu trận được 10p, Messi ghi 1 bàn. sau đó 5p khi các bạn áo xanh còn đang luống cuống Alexis ghi thêm 1 bàn nữa
Hiệp 2 các chú áo xanh tràn lên tấn công nhằm gỡ hòa và dính đòn hồi mã thương của Barca, Messi 1 mình đi 1 qua 3 HV Chel nâng tỉ số lên 3-0
Pique để bóng chạm tay trong vòng cấm Chel được hưởng 1 quả penalty và tỉ số rút ngắn còn 3-1
Di Matteo hối thúc học trò tổng lực tấn công để mong ghi thêm 1 bàn nữa và đến phút 87, F4 tận dụng cơ hội lúc Cech lên cao tâng bóng từ xa ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1.
Kết quả chung cuộc Barca thắng 4-2 và hiên ngang vào CK.
Dự kiến đội hình ra sân:
Valdes, Puyol, Pique, Alves, Mascherano, Busquet, Xavi, Ini, Fabregas, Alexis, Messi
Thay người: Keita thay Ini,
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Từ sáng đến giờ làm việc mỗi khi nghĩ đến trận đấu tối nay là em hồi hộp không tập trung được. Chỉ mong xã nhà chiến thắng và giành quyền vào chung kết. Có như thế mới giải tỏa được những cảm xúc bị dồn nén mấy hôm nay. Trận đấu tối nay em xin dự đoán kết quả là 2-0 hoặc 3-0 nghiêng về xã nhà. Laliga đã xa vời, Messi và các đồng đội không còn gì để mà giữ chân nữa. Chắc chắn đêm nay sẽ là một thế trận tấn công như vũ bão. Em tin điều đó. Vì mỗi khi các cule cần, Messi và các đồng đội sẽ ngay lập tức đáp ứng...
 

Kluivert

Trung học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nửa ngày rồi chả làm được cái chóa gì, toàn nghĩ đến lúc 1h45 sáng mai. Mong cho Barca chiến thắng, niềm tin tuyệt đối nơi đoàn quân Catalan.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lúc Barca thua 1-2 trên sân nhà mình đã khóc, Barca,hãy cố lên đừng bắt tôi phải khóc.:baifu_nhinkia:
 

kingleys

Tiểu học xã
Đầu quân
4/4/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sao tâm trạng ai cũng giống nhau thế nhỉ.Chỉ chờ mong 1h45' tối nay thôi.Hồi hộp quá !
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Có một điều mà em nhận thấy vào một tuần trở lại như thế này. Có vẻ như chúng ta đã quá mạnh, gạt bỏ mọi đối thủ và hình như chúng ta đã thống trị thế giới mấy năm rồi nên bị các Fan các đội khác, fan trung lập cực ghét. Buồn quá, web nào cũng ủng hộ Chelsea. Nhưng không sao, đã có chúng em, culé cuồng đây thì các anh sẽ vượt qua tất cả. Trận này theo như Pep nói thì đã có cách khống chế những pha phản công và bị mất bóng rồi thì có thể yên tâm hơn vì đó là điểm yếu mà cả Chè và Dê đã làm được. Hi vọng là trận này Pep sẽ không "điên" nữa. Tất cả đã sẵn sàng. Chè không phải là đối thủ xứng tầm của chúng ta. Ăn chè thôi :baifu_mammam: . Tỉ số: 3-0.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đã đến lúc Messi tỏa sáng trở lại, chưa bao giờ Barca phụ thuộc và cần anh như lúc này. Ảnh hưởng của Messi lên lối chơi của Barca giờ còn lớn hơn cả Ronaldinho trước đây và Xavi bây giờ. Anh cần tỏa sáng để cứu Barcelona khỏi một mùa giải thảm họa, và cứu chính anh trong cuộc đua tới danh hiệu Qủa bóng Vàng FIFA vào cuối năm. Mong anh và các đồng đội hãy chiến đấu vì các cules trên toàn thế giới, mình đã nói một lần và xin nhắc lại, cho dù có thành công hay không, thì XIN CÁC ANH ĐỪNG BỎ CUỘC, hãy cùng nhau chiến đấu và đằng sau các anh luôn là 100.000 cổ động viên và hàng triệu trái tim trên toàn thế giới. Một bàn thắng sớm sẽ giải quyết được gánh nặng tâm lý đè nặng lên các đôi chân thiên thần, trận đấu tới đây sẽ là câu trả lời cho đẳng cấp và khát vọng chinh phục của Barca trong mùa giải năm nay. Được hoặc mất hết, đây mới là trận đấu quan trọng nhất mùa giải chứ không phải CK Cúp nhà Vua hay CK CL!!!
Lại một lần nữa quyết thắng!!!
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
20120423dasdasftb_86.jpg


"Chúng tôi sẽ có mặt ở Munich cho dù nhiều người không mong đợi điều đó"


Pep Guardiola mở đầu cuộc họp báo trước thềm trận bán kết lượt về Champions League gặp Chelsea: “Việc gia hạn hợp đồng không phụ thuộc vào kết quả ở mùa giải này. Hiện tại, tôi không muốn đề cập đến vấn đề này”.

Tiếp đó, huấn luyện viên của Barcelona bày tỏ về nhân tố cần thiết để đội bóng vượt qua đối thủ: “Chúng tôi đã không có kết quả tốt ở trận lượt đi khi có đến hàng tá cơ hội, lẽ ra chúng tôi đã có 3 bàn thắng. Trận đấu tới sẽ tương tự như trận gặp Levante hay Real Madrdi, bởi Chelsea rất mạnh về thể lực và những pha phản công. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một thế trận cân bằng. Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt và trận đấu ngày mai sẽ không phải là một ngoại lệ”.

“Ở Stamford Bridge, nhiều cơ hội đã được tạo ra và trên Camp Nou sẽ diễn ra điều tương tự. Tuy gặp bất lợi về tỷ số nhưng chúng tôi có 90 phút để thay đổi kết quả chung cuộc. Tôi chắc chắn là toàn đội sẽ có mặt ở Munich, đây là điều mà tôi đã nghĩ đến khi mùa giải bắt đầu”.

Guardiola cũng đề cập đến sự vắng mặt của Messi trong buổi tập ngày hôm qua. “Cậu ta gặp một vấn đề về dạ dày. Bác sỹ đến đến nhà để kiểm tra và giờ đây cậu ấy đã khỏe hơn. Chưa bao giờ tôi lo lắng về Messi cả. Cậu ấy quen với việc sút tung lưới đối phương và sở hữu những pha kiến tạo. Hãy để cho Messi được yên tĩnh sau những trận đấu không như cậu ấy mong muốn. Hãy động viên cậu ta và bàn thắng sẽ lại đến mà thôi”.

Về trường hợp của Pique. “Tôi đã chuẩn bị cho 1 mùa giải dài hơi. Cặp Puyol – Mascherano chơi khá tốt ở trận gặp Levante và Madrid. Đội bóng cần những cầu thủ nhanh nhẹn. Đối với Pique, tôi dành cho cậu ta sự tôn trọng lớn về phong độ, về cuộc sống tình yêu và những điều mà bóng đá đem lại. Phần còn lại là những quyết định của riêng tôi. Chắc chắn, đó là những quyết định về khía cạnh thể thao. Một huấn luyện viên không thể kiểm soát đời tư của các cầu thủ. Khi còn chơi bóng, tôi hiểu điều đó mà. Pique có một cuộc sống đầy sắc màu và tôi không thể nói với cậu ta phải hay sẽ không được làm gì. Một số cầu thủ có gắn cuộc sống với trái bóng tròn, còn đối với cậu ta, bóng đá và những điều khác nữa. Nếu cậu ta muốn có những sở thích khác, tốt thôi. Đó là cuộc sống của cậu ấy. Tôi cũng muốn những điều đó như cậu ta. Bắt cậu ta chỉ nghĩ đến bóng đá quả là bất công”.

Ngoài ra, Tello cũng là cậu thẻ được nhắc đến trong buổi phỏng vấn. “Tôi được tự do lựa chọn cầu thủ ra sân. Hãy chỉ trích tôi đây này và hãy để Tello được yên. Các bạn hãy xem trận đấu đi. Cậu ta đã tạo ra những pha bóng nguy hiểm cơ mà”.

“Tôi đã đọc rất nhiều chỉ trích của cá bạn trên báo chí. Có một số ý kiến cho rằng tôi đã sai lầm. Nhưng chúng tôi đã có một trận đấu hay cho dù không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn”. Guardiola nói về thất bại trước Madrid hôm thứ 7 vừa qua.

“Bây giờ là thời khắc các cầu thủ thể hiện bản lĩnh của mình. Ngày mai, họ sẽ thi đấu tốt để loại Chelsea ra khỏi giải đấu này. Có thể chúng tôi sẽ không đạt phong độ mà nhiều người mong đợi. Triết lý bóng đá cơ bản của chúng tôi là cảm thấy hài lòng trong mỗi đường bóng. Tôi luôn luôn nhắc các cầu thủ như vậy. Trong tương lai, tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi triết lý của mình”. Pep Guardiola kết luận.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
90 phút cho một giấc mơ

[video=youtube;3RF46RktcPM]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3RF46RktcPM[/video]

Video được đăng trên trang tin cổ vũ cho đội bóng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Thời tiết ngày hôm nay không mưa ở Barcelona

thoitietbarcelona.jpg


2 đội tập luyện

Valdes-Entreno-del-Barca-en-el_54285770738_54115221152_960_640.jpg

Barcelona-s-Argentinian-forwar_54285770732_54115221152_960_640.jpg

[an]
Chelsea-s-Didier-Drogba-attend_54285168603_54115221152_960_640.jpg

Entreno-del-Chelsea-Foto-PEP-M_54285168609_54115221157_400_640.jpg

Xavi-y-Mascherano-salen-al-ent_54285770763_54115221152_960_640.jpg

Dani-Alves-Entreno-del-Barca-e_54285770757_54115221157_400_640.jpg

Entreno-del-Barca-en-el-Camp-N_54285770750_54115221152_960_640.jpg

Leo-Messi-Entreno-del-Barca-en_54285770744_54115221157_400_640.jpg

Cesc-Fabregas-Entreno-del-Barc_54285168660_54115221157_400_640.jpg

Xavi-Hernandez-Entreno-del-Bar_54285168653_54115221152_960_640.jpg

Adriano-Entreno-del-Barca-en-e_54285168647_54115221157_400_640.jpg

Guardiola-habla-con-Tito-duran_54285168641_54115221157_400_640.jpg

Entreno-del-Chelsea-Foto-PEP-M_54285168622_54115221157_400_640.jpg

Chelsea-s-Didier-Drogba-left-a_54285770714_54115221152_960_640.jpg

Chelsea-manager-Robert-Di-Matt_54285770708_54115221152_960_640.jpg
[/an]
 

kenvin2303

La Masia
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
50
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
hi vọng tối nay Camp Nou không mưa. Nhưng nếu lỡ có mưa thì sẽ hi vọng vào 1 cuộc phá dớp nữa của Barca :baifu_ok:
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Chelsea phải thua vì điều đó là tốt cho bóng đá và tốt cho cả chính họ
Một chiến thắng sẽ làm cho họ ảo tưởng về chính bản thân họ và không thực hiện một cuộc thay máu trong khi đội hình của họ đã quá già cỗi, bê bết và thiếu cá tính
Trong quá khứ đã rất nhiều lần Barca không được đánh giá cao, người ta nói Barca đang khủng hoảng, đang kém lợi thế (như bán kết với Real năm ngoái hay chung kết với MU năm 2009) và những lúc đó Barca đã đứng dậy thật mạnh mẽ
Tin vào một chiến thắng ngoạn mục trong đêm nay và của mùa giải CL năm nay. Đây là thế hệ vàng của giải đấu CL và thế hệ này sẽ phá bỏ lời nguyền đã tồn tại 19 năm

Chelsea phải thua vì điều đó là tốt cho bóng đá và tốt cho cả chính họ
Một chiến thắng sẽ làm cho họ ảo tưởng về chính bản thân họ và không thực hiện một cuộc thay máu trong khi đội hình của họ đã quá già cỗi, bê bết và thiếu cá tính
Trong quá khứ đã rất nhiều lần Barca không được đánh giá cao, người ta nói Barca đang khủng hoảng, đang kém lợi thế (như bán kết với Real năm ngoái hay chung kết với MU năm 2009) và những lúc đó Barca đã đứng dậy thật mạnh mẽ
Tin vào một chiến thắng ngoạn mục trong đêm nay và của mùa giải CL năm nay. Đây là thế hệ vàng của giải đấu CL và thế hệ này sẽ phá bỏ lời nguyền đã tồn tại 19 năm
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Cả tuần nay không đọc tin thể thao rồi vì không muốn nhìn những tiêu đề nói về sự thất bại của Barca, hy vọng là ngày mai mình sẽ trở lại bình thường như trước. Chỉ có lời nguyền mới có thể cản nổi Barca mà thôi. Bóng đá đẹp phải lên ngôi
 

Kluivert

Trung học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đêm nay không ra ngoài xem cùng đồng đội được.
Hy vọng trận chung kết có mặt Barca để được sống lại những phút giây đầy cảm xúc của năm trước.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Đêm nay chắc không vừa ngồi coi vừa hồi hộp với anh em được, mà chắc phải trốn ba má để lén bật TV coi thôi. Đang bị cấm túc dài ngày vì cái tội trận gặp Dê và Chelsea bữa trước la lối dữ quá. Nếu trận này mà Barca để thua nữa thì chắc là cả xóm khỏi ngủ luôn. Cầu trời cho đêm nay công tôi thức coi trận này không phải là công cốc như mấy trận trước.

Nghe nói trọng tài trận này là Cüneyt Çakir, người Thổ Nhĩ Kì. Cha này từng bắt trận vòng bảng Barca gặp Rubin Kazan năm trước và kết thức với tỉ số hòa 1-1. Còn phía Chelsea, trọng tài này cũng từng bắt trận vòng bảng mà Chelsea gặp Spartak Moscow ở mùa trước, Chelsea thắng 4-1. Sốc nữa là ổng từng bắt trận của Dê gặp Lyon mùa này và Dê đã chiến thắng (không nhớ tỉ số lăm). Nói chung là ông này không Scandal nào đáng nói lắm vì ổng lúc nào ngại cho thẻ, tuy nhiên không biết ông này có tiếp tục là nhân vật chính như ông trọng tài năm trước không. Hi vọng 1 trận đấu công bằng và Barca sẽ cầm vé tiến thẳng tới Munich.

Cuneyt%20Cakir.jpg

trong-tai-bar_00b88.jpg

1335192971-bong-da-Cuneyt-Cakir.jpg

736145_detay.jpg
 
Sửa lần cuối:

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0
Một tuần qua, chúng ta - những người yêu mến Barcelona sống trong những cảm giác mới buồn làm sao. Thế nhưng, tôi tin rằng, đội bóng mà chúng ta yêu mến sẽ không còn làm ta thất vọng thêm một lần nào nữa trong mùa giải này.

Đọc qua rất nhiều trang báo, có thể dễ dàng nhận ra rằng: Có rất nhiều anti Barcelona. Họ chỉ chờ chúng ta sảy chân là như ngay lập tức dùng những ngôn từ kinh khủng nhất mà họ có thể nghĩ ra. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì bọn anti đã rất, rất, rất nhiều lần thất vọng, chán chường khi Barcelona lần lượt thắng những đội bóng mà họ yêu thích.

... Và cũng dễ hiểu thôi, khi lúc này lướt qua nhiều trang báo, ta luôn bắt gặp những nhận định kiểu như: "50% là Chelsea sẽ vào chung kết", "lời nguyền là có thật", "thời kỳ vàng son của Barcelona đã kết thúc", "chẳng có đội bóng nào hai lần liên tiếp vô địch Champions League", "Chelsea đã có cách đánh bại Barcelona trên sân khách", "Mourinho đã mách kế cho Chelsea đánh bại Barcelona",... Bạn thấy đó, lũ anti tức điên vì họ ghen tị với chúng ta vì Barcelona giành nhiều Cup quá, họ cổ cũ cho Chelsea vì 80% người Việt Nam là fan của những đội bóng Anh (tức nhiên cũng là fan của Mourinho - người từng giúp Chelsea giành vô địch nước Anh).

Mình tin rằng, tối nay Barelona sẽ dạy cho Chelsea một bài học về bóng đá và cho bọn anti lại có cơ hội tiếp tục ngáp ra những ngôn từ thất vọng. Sẽ không có chuyện chúng ta không may mắn như lượt đi nữa (sút 24 quả nhưng không vào lưới quả nào, Chelsea cả trận sút được 2 phát ra hồn nhưng lọt lưới được một quả). Mình biết Chelsea sẽ làm mọi cách để cầm hòa Barcelona trên sân khách (trận lượt đi Chelsea chỉ biết tử thủ, ăn vạ nằm sân liên tục, xem cả trận mà ra cứ ngỡ Didier Drogba bị... tiêu chảy hay sao mà cứ 7-8 phút là nằm úp mặt xuống sân một lần, thậm chí đọc báo nước ngoài mình còn nghe đồn là Roman Abramovich còn chi tiền để có thể làm mưa nhân tạo trên sân nhà Stamford Bridge,...).

Giữ vững một niềm tin, mình tin trận lượt về này, Barcelona sẽ thắng Chelsea 3:0 và cả ba bàn đều do Lionel Messi thực hiện. Và sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều khi Barcelona vào chung kết gặp Bayer Munich, chứ không phải Real Madrid (mình tin Bayer Munich sẽ làm nên chuyện tại Santiago Bernabéu).

Chúc các fan Barcelona sức khỏe và hẹn gặp lại trước màn hình tivi vào lúc 1h45 phút tối nay.

----------------------------

Tái bút: Mình nghĩ, nếu xem trận Barcelona vs Chelsea trên VTV3 thì nên tắt tiếng sẽ hay hơn, vì nếu để tiếng nghe Tạ Biên Cương hay ai đó "bình loạn" sẽ vô cùng bức xúc.
 
Sửa lần cuối:

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Sau trận siêu kinh điển 251, Pep Guardiola đã gọi điện chúc mừng Jose Mourinho. Phóng viên của FCBVN đã bí mật ghi âm và sau đây là nội dung cuộc gọi.

Pep: Alô, anh Nhô đấy à. Tôi Pep đây. Xin chúc mừng anh với chức vô địch Liga nhé.

Jose: anh cứ đùa! Mùa giải đã kết thúc đâu. Nhưng dù sao cũng xin cảm ơn. Anh gọi có việc gì thế?

Pep: Tôi gọi điện chúc mừng tiện có mấy việc muốn hỏi…

Jose: Anh cứ nói

Pep: Tôi lấy làm lạ về cách tiếp cận trận đấu của Real hôm nay. Họ không lao vào tranh cướp bóng quá quyết liệt. Ngoài ra tâm lý họ cũng rất vững vàng. Tôi chắc rằng đội ngũ bác sỹ tâm lý của Real đã phải làm việc hết công suất…

Jose: Đúng là chúng tôi đã tiếp cận trận đấu theo cách rất khác. Lý do thì đơn giản thôi. Tôi cũng đã thử mọi cách để phá lối chơi của Barca như chặt chém, áp sát, tranh cướp bóng quyết liệt…nhưng đều thất bại. Như anh thấy đấy, ở trận hôm nay (SKD 251) học trò của tôi chủ yếu làm nhiệm vụ duy nhất là xua quả bóng ra xa khu vực cấm địa mà thôi…

Pep: Tại sao ông không cho tranh chấp bóng quyết liệt? Ông định thủ hòa à?

Jose: Khi tranh chấp quyết liệt, sẽ là tốt nếu đoạt được bóng của đối thủ. Còn không thì bị đối thủ vượt qua trong khi khoảng trống do cầu thủ vào tranh chấp bóng thất bại là vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi tập trung vào phán đoán và cắt các đường bóng phối hợp mà thôi. Đó là lý do vì sao chúng tôi dù kiểm soát bóng ít hơn hẳn những trận trước đó nhưng lại là người giành chiến thắng cuối cùng. Thời gian kiểm soát bóng vượt trội của Barca không nói lên điều gì vì đa phần đó là thời gian chết vì chả có gì nguy hiểm đối với chúng tôi.

Pep: Ông quả là một chiến lược gia bậc thầy…

Jose: Không! Ông nhầm rồi. Tôi đã được gợi ý rất nhiều sau khi xem AC Milan đối đầu với Barca. Có thể Barca đã bị loại nếu như trong tay Allegri là những cầu thủ trẻ hơn, chất lượng hơn.

Pep: Liệu ông có quá lời không? Chúng tôi vẫn phát huy được sở trường của mình và báo chí cũng đã nói chúng tôi đi tiếp là xứng đáng…!

Jose: Vấn đề của Barca hiện tại chính là việc sở trường đang bị biến thành sở đoản.

Pep: Hừ! Tôi không bao giờ từ bỏ lối đá sở trường của mình đâu. Real chiến thắng thì ông thích nói gì mà chả được! Dù sao một lần nữa cũng xin chúc mừng chiến thắng của Real. Chào ông!

Jose: Cảm ơn và hẹn gặp ông ở chung kết tại Munich nhé!
----
(30 phút sau)
Pep: Alo, anh Bielsa đấy à? Em Pep đây!

Bielsa: Chú gọi muộn thế! Anh đang chuẩn bị phải trả bài…

Pep: Em vừa gọi điện chúc mừng Jose. Bực cả mình vì hắn cứ tinh ta tinh tướng!

Bielsa: Hắn bảo sao?

Pep: Hắn nói Barca thua vì chính sở trường của mình. Ý hắn là Barca kiểm soát bóng nhiều và tranh chấp quyết liệt sau khi mất bóng chính là điểm yếu hiện tại và dễ bị đối phương khai thác…

Bielsa: Anh thấy hắn nói đúng đấy! Barca kiểm soát bóng nhiều sẽ giành chiến thắng nếu đối phương mắc sai lầm để lộ ra những khoảng trống chết người. Còn khi họ bịt mọi con đường vào khung thành thì kiểm soát bóng nhiều chả để làm gì!

Pep: Thế còn tranh chấp bóng quyết liệt sau khi mất bóng thì sao? Chả lẽ cũng là sai lầm?

Bielsa: Nếu đối phương lựa chọn cách tiếp cận trận đấu như thế thì sẽ là sai lầm! Vì sao ư? Anh dồn ép cả 10 cầu thủ đối phương về chống đỡ. Rồi khi họ cướp được bóng, đội hình chưa kịp dâng cao anh đã cướp được bóng của họ rồi. Và đương nhiên là họ lại quay về bảo vệ khu cấm địa…

Pep: Anh nói cũng có lý! Thế anh bảo em phải làm thế nào bây giờ! Thằng Di Mateo nó cho Chelsea đá cù nhầy chả kém!

Bielsa: Chú chịu khó vào diễn đàn fcbarcelona.com.vn. Vào topic “đã đến lúc nâng cấp Tiki-Taka” và đọc bài của [MENTION=10163]tieudongta[/MENTION]. Anh sẽ gửi cho chú đường link.
(http://www.fcbarcelona.com.vn/diendan/showthread.php?t=5967)

Pep: Nhưng em đâu có biết tiếng Việt…

Bielsa: thì chú bảo thằng gavrotte nó dịch cho. Thôi nhé! Vợ anh đang lườm anh nãy giờ rồi.

Pep: Cảm ơn ông anh. Bai bai anh. (Cúp máy lầm bầm "Thằng gavrotte đang dỗi vì bài hịch nó được bấm ít thank quá, không biết nó có chịu dịch cho mình không")
 
Sửa lần cuối:

beautifulwhite

Tiểu học xã
Đầu quân
19/1/12
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
Sau trận siêu kinh điển 251, Pep Guardiola đã gọi điện chúc mừng Jose Mourinho. Phóng viên của FCBVN đã bí mật ghi âm và sau đây là nội dung cuộc gọi.

Bạn bị khóa nick trong vòng 1 tháng vì đăng nội dung bài ko đúng sự thật nhằm hạ danh dự của những ng nổi tếng.
Nếu trong vòng 2h bạn ko có khiếu bại gì thì hiệu lực của quyết định sẽ đc thi hành!




Nhưng ngẫm nghĩ lại chúng tôi thấy bài viết của bạn rất có ý nghĩa và rất đáng để a Pep hói nên xem. Chúng tôi đã gởi đường link của bài viết cho a Pep đọc mặc dù ảnh ko bít tiếng Việt. Thank vì tinh thần chém gió của anh bạn.​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Đêm nay, thử thách là xuyên thủng chiếc xe dường nằm của Di Matteo. Đó không phải là vấn đề quá lớn. :baifu_camcua:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top