[UCL - Bán kết lượt về] F.C Barcelona 2 - 2 Chelsea F.C

kenvin2303

La Masia
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
50
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Thành tại Messi, bại cũng tại Messi...
Trò đùa của số phận.... Iniesta loại Chelsea ở phút bù giờ, Chelsea loại Barca năm nay bằng 3 bàn thắng đều ở phút bù giờ...
Chelsea vào chung kết bằng một đội hình vô cùng rách nát, thiếu Terry, Raul Mereiles và Ramires, những cầu thủ tốt nhất của họ. Nhưng họ đã có sự bảo kê của thần may mắn. Sau nhiều năm xui xẻo, Chelsea đã thoát được vận đen. Mặc dù không thích đội bóng này lắm, nhưng tôi vẫn muốn Chelsea vô địch năm nay. Good luck!!!!
làm sao có thể để 1 đội bóng cố đạt được điều mình muốn bằng những suy nghĩ và hành động tiêu cực như thế thành công chứ :baifu_khoctham:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
Hãy dành 1 tháng mặc niệm cho bóng đá đẹp và hiệp sĩ cuối cùng của hắn.

Xe buýt 2 tầng đúng là phát minh vĩ đại của người Anh.

Barça đã không chiến thắng nổi chính mình.

Chelsea có quý nhân phù trợ - ở hiền gặp lành.

Terry - người đội trưởng vĩ đại và Chelsea sẽ không thể nâng cúp nếu có anh trong đội hình.

Camp Nou - nơi yên nghỉ cuối cùng của Barca ở mùa giải điên rồ.

Vì sao Pep ghét Ro$ell? Vì ông ta không thể chống nổi một người mệnh Hoả.

Barça băng hà - Còn ta với nồng nàn...

Chúa bảo cái gì cũng phải có giới hạn. Và chữ U ngược trước mỗi góc sân là giới hạn cho bóng đá.

........... chú nào nhà báo mà lấy mấy cái tít trên để gõ phím thì....đừng hỏi.
 

Tư Bạc

Trung học xã
Đầu quân
14/5/11
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
33
Barça đồng
0
Đến cuối cùng, những đôi chân ma thuật cũng không thể hóa giải lời nguyền tồn tại suối 20 năm ròng rã, vẫn chưa chịu dứt mình...mà còn hoài ở lại trong cái vòng xoay oan nghiệt đấy !!!
Trận đấu qua rồi, và còn đó là hàng triệu Cules đang chung một nỗi đau. Như một định mệnh, hay là sự công bằng của số phận...khi ngày hôm nay, chúng tôi đang sống trong cảm giác tuyệt vọng của các anh vài năm trước...
Suy cho cùng thì tất cả thật hoàn hảo cho cuộc sống thêm phần cảm xúc ! Không ai mãi mãi bước trên hoa hồng, và không ai đời đời sẽ là người ngước nhìn kẻ chạm tới vinh quang.
Dù gì đi nữa, xin được cảm ơn những gì các anh đã mang lại. Hãy cứ biết là, tình yêu mà chúng tôi dành cho đó, không chỉ được gầy dựng từ những chiến thắng vĩ đại, mà còn mạnh mẽ hơn trong sự đắng cay của chiến bại.
Đừng gục ngã các chàng trai, hãy mỉm cười và siết chặt tay chúc mừng họ, những chiến binh quả cảm !
Tạm biệt La Liga, tạm biệt UCL - :)
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
" Dù không vô địch cũng không mất tư cách của kẻ chiến thắng " , mình đọc ở đâu ấy nhỉ. Các cầu thủ đã cố gắng làm tất cả những gì có thể. Tiếc nuối nhưng cảm thấy tự hào.
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
What goes around come back around...
Chelsea đã đòi đủ vốn của món nợ 3 năm trước, dù rất buồn nhưng cũng phải chúc mừng các bạn, tạm biệt và hãy đem chiếc xe buýt 2 tầng của các bạn đến Munich, chúng tôi không thể thắng nổi các bạn !
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
đen như mõm chó, Barca thua chung cuộc chung qui tại 2 trái ghi bàn tại phút bù giờ H1 2 lượt trận. Tại sao luôn luôn mất tập trung thế nhỉ? Hôm Barca thua El Clasico tôi có buồn nhưng vẫn có 1 niềm tin mãnh liệt Barca sẽ vào CK và trả thù Real tại Munich. Bây giờ thì hết rồi :(
Mọi người cho hỏi sao bàn của Torres không bị tính là việt vị?? có cầu thủ nào của Barca đứng dưới Torres đâu?
Có thể lời nguyền Champions League là có thật, năm nay Barca mà còn không làm được thì sẽ éo có ai làm được đâu, cũng có lẽ có lời nguyền cho Cesc, đi đến đâu đội đấy không danh hiệu? :|
 

lttltt1

Juvenil B
Đầu quân
5/8/09
Bài viết
185
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Barça đồng
0
Buồn, thất vọng, tiếc nuối có lẻ là cảm xúc chung của tất cả Culé bây giờ. Một tuần, 3 trận đấu, kết thúc cả mùa giải điên rồ của Barça. Chelsea đã vượt qua Barça bằng chiếc xe buýt 2 tầng và quan trọng nhất là may mắn. Sự cống hiến, nét quyến rũ trong lối chơi cúa các anh đã mang lại biết bao cảm xúc cho toàn thế cố động viên
Đừng gục ngã, chấp nhận thất bại và dừng lại, rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp con đường tới đính vinh quang.Đợi chờ mùa giải mới, chiêm ngưỡng một trận chiến mới của các chiến binh dũng cảm
2012-04-24_BARCELONA-CHELSEA_28-Optimized.v1335303067.jpg

không ai bỏ rơi các chiến binh, đứng dậy và cùng chiến đấu
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Phải nói là rất buồn, nhưng Chel quá xứng đáng để vào Ck, thậm chí là Vô địch, còn Barca bị loại và trắng tay năm nay là xứng đáng thôi. Xavi, Ini các anh hãy toả sáng ở Euro đi! Hãy vớt vát lại một năm thất bại, còn Messi đừng có mơ Quả bóng vàng hay gì nữa, chắc cho anh quả bóng nhựa thôi...:((
 

skyline_serip

Tiểu học xã
Đầu quân
19/12/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Thật đau đớn, nhưng phải chấp nhận vì bóng đá là thế!
Tôi vẫn tự hào vì chúng ta vẫn là đội bóng ngoài hành tinh, sẽ còn rất lâu nữa mới có một đội bóng có thể thắng chúng ta với tư cách cửa trên.
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Thua trận, buồn... thất vọng và 1 loạt nếu như. Nhưng ngẫm lại thành thật mà nói chúng ta bị loại là xứng đáng. Đã dẫn trước 2-0 lại bị ghi bàn. Được hưởng Penalty nhưng không tận dụng được. Chúng ta đừng đổ lỗi cho may mắn. Cơ hội đã đến 2 lần mà chúng ta không nắm lấy được. Cũng đừng đổ lỗi cho Messi, anh đã làm tất cả chỉ tiếc rằng vẫn còn thiếu 1 chút chính xác, Barca đã quá phụ thuộc vào anh, tất cả các đồng đội, huấn luyện viên, các cule đều đặt niềm tin nơi anh. Vô tình đó chính là gánh nặng tâm lý khiến cho đôi chân của anh trở nên nặng nề. Nhìn Barca đá tối qua càng thấy rõ điều đó, bóng luôn tìm đền Messi và hi vọng 1 điều gì đó. Còn đối thủ chỉ cần bắt chết Messi là xong. Có lẽ đã đến lúc thay đổi, cần phải có người chia lửa với Messi, cần có 1 phương án dự phòng trong cách tiếp cận trận đấu. Nhìn đối thủ của Barca đá trong mùa này mà nản. Cứ đội nào xếp xe buýt trước khung thành là y như rằng trận thu được kết quả có lợi
 

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Buồn quá, nhưng thôi cái gì đã qua hãy để nó qua đi, có chiến thắng thì cũng phải có thất bại, không đội bóng nào chiến thắng mãi được. Nếu ai đó nghĩ rằng tiki-taka đã bị bắt bài, Barca đã đến thời thoái trào thì thật là nực cười. Chừng náo các đội bóng khác vẫn phải dựng xe bus 2 tầng trước khung thành, chừng nào họ vẫn không dám đôi công với Barca 1 cách song phẳng thì chừng đó tiki-taka vẫn còn đáng sợ, Barca vẫn là con ngáo ộp đối với mọi đội bóng. Riêng về Chel, tôi cũng đã từng tiên liệu việc này rồi, bởi những kẻ chết hụt thường sống mà lại sống rất dai. Nhưng có lẽ họ cũng chỉ vào Ck mà thôi, dù đối thủ là ai (hi vọng là Bayern) thì cũng khó có cửa cho Chel, vận của Matteo chắc cũng chỉ co Avram Grant thôi, thua trước ngưỡng cửa thiên đường.
Tôi tin Barca sẽ nén đau thương và trở lại ở mùa sau, lợi hại gấp bội phần. Cố lên các cule, cố lên các chàng trai Barca, hi vọng các anh sẽ rũ bùn đứng dậy chói loà :baifu_yeah:, trước mắt là phải hốt cái Euro cup về cho Tây Ban Nha đã :baifu_kheugoiqua:
 
Sửa lần cuối:

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Chả có gì mà phải buồn lâu, quá khứ thì mãi là quá khứ thôi. Chúng ta đã rời cuộc chơi theo cái cách như Chúa sắp đặt sẵn (messi sút đập xà ngang thì còn chưa dám chắc, nhưng khi sút trúng cột dọc thì có lẽ Chúa đã an bài cho Barca mùa năm nay rồi)
Không lẽ nào 1 đội đang thắng như chẻ tre gần 15 trận ở Liga và chỉ duy nhất có Milan là cầm hoà đươc lại tư dưng thua gần như 3 trận. Có người bảo là cần 1 ai đó chia lửa với Messi (điều này đồng nghĩa Barca sẽ thay đổi lối đá và con người), nhưng theo mình thì nguyên nhân chính có lẽ là do Chúa muốn thế và mất mát mà Villa & Abidal để lại thôi.
Mùa năm nay, Barca có thể trắng tay hay có thể đoạt Cúp nhà vua, nhưng đó chính là 1 khoảng lặng cần thiết để toàn thể BHL, Pep & các cầu thủ lấy lại nhiệt huyết, động lực cần thiết để khi những ngày cuối tháng 5/2013, cũng tại Wembley đó thì các Cule trên toàn thế giói lại có nhưng giây phút hân hoan, tràn đầy niềm vui cho chiếc Cup thứ 3 của mùa giải.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Quy luật xã hội muôn đời đúng!

Sẽ có nhiều người bất phục với thất bại này. Cũng phải thôi, đá với đội bóng mà cả 2 lượt trận đều chỉ biết co cụm phòng thủ, cố gắng câu giờ lâu nhất có thể, sút được 3 quả nguy hiểm thì có 3 bàn thắng. Thua một kẻ như vậy thì còn gì đau đớn hơn? Nhưng ta chỉ có thể tự trách, do mình thôi. Ta rõ ràng đã suy yếu rất nhiều. Quy luật mà, anh đi chinh phạt mà không có đủ uy lực thì ắt bại. Đâu thể đòi hỏi họ sòng phẳng với anh khi họ yếu và kém bản lĩnh hơn anh. Hy vọng với cú sốc đau đớn này sẽ là đòn cảnh tỉnh để có sự thay đổi triệt để hơn vào mùa sau.

Đau, buồn nhưng vẫn tự hào!
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Ví bằng ta phải chết, ta sẽ nghênh đón bóng đêm như nghênh đón vị hôn thê…

Ví bằng ta phải chết, ta sẽ nghênh đón bóng đêm như nghênh đón vị hôn thê…

Chưa bao giờ, trong vòng 6 ngày, tôi phải chứng kiến 3 thất bại đớn đau đến thế. Đây là một điều dường như quá sức chịu đựng với những Cule xưa nay vốn chẳng lấy gì làm mạnh mẽ kiên cường. Barca ngã xuống, như một người anh hùng bỗng nhiên gục xuống trong trận đánh lớn của cả cuộc đời khi đang có phong độ sung mãn nhất, được đặt nhiều hi vọng về việc lập nên một kỳ tích nhất.

Đội bóng của tôi đã thua theo cách đau xót nhất, nghiệt ngã nhất, kém may mắn nhất.

Mở đầu là bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 1 ở lượt đi, trong một trận đấu mà đối thủ chơi kỷ luật, nghiêm túc, mà quan trọng hơn cả, là chúng ta quá đen đủi đến mức tự thua.

Nhát kiếm thứ 2 là việc thua trận trong trận cầu quan trọng bậc nhất giải quốc nội, trước một đối thủ không bao giờ được phép thua, trên thảm cỏ bao nhiêu năm nay ghi dấu những bước chạy tự hào xanh đỏ, và là nỗi khiếp sợ của bất kỳ đoàn khách nào đặt chân đến. Và chúng tôi đã thua, đau xót hơn, trước một tay HLV bấy lâu nay trong mắt chúng tôi muôn đời chỉ được nhìn nhận như một kẻ thông ngôn, bởi bàn thắng của một cầu thủ đã có tất cả, trừ việc được ăn mừng trên thánh địa của chúng tôi trước một trăm nghìn người. Chúng tôi đã buông cuộc chiến dài ba mươi tám vòng đấu ở trên chính ngôi nhà của mình như thế.

Nhát kiếm kết liễu, nghiệt ngã thay, vẫn tiếp tục xuyên vào trái tim chúng tôi ngay trên Camp Nou rực rỡ. Barca đã không thể có những cơ hội đi tiếp nào tuyệt vời hơn như thế, với 2 bàn thắng dẫn trước, hơn 1 người, và ngay sau khi lợi thế có chút sứt mẻ thì lại có một cơ hội ghi bàn không thể tuyệt vời hơn như thế. Nhưng chúng tôi đã tuột khỏi tay tất cả, để có thể một cách hoàn hảo nhất, đổ lỗi thất bại này cho 2 từ Định mệnh!

Chúng ta có thể vin vào lời nguyền Champions League.
Về việc ngôi sao thứ 9 chưa sẵn sàng xuất hiện
Về con số 14 chưa sẵn sàng để bị phá bỏ
Để xoa dịu nỗi đau của chính bản thân mình

Nhưng tôi, trong những thất bại đó, đã kịp nhìn thấy một Barca khác.
Một Barca kém may mắn, như một thiên thần gục ngã trước cửa thiên đường với mọi điểm đích của trái bóng đều là xà, cột.
Một Barca bỗng dưng mong manh khi để thua ngay sau khi ghi được bàn thắng.
Một Barca yếu đuối và bất cẩn đến mức toàn để lọt lưới trong những phút bù giờ.
Một Barca bất lực trước những đối thủ kỷ luật, nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Trong những giây phút đó, tôi lờ mờ nhận ra đó chính là đội bóng cuồng nhiệt lãng mạn và mong manh của những ngày đầu tôi đem lòng yêu mến. Không còn là tiqui-taka được người người ngày ngày ca tụng, Barca trở về nguyên vẹn là một đội bóng yếu đuối, dễ bị tổn thương và cần rất nhiều tình yêu. Trước một Barca như thế, tình yêu bản năng rất phụ nữ trong tôi được lớn dậy hoàn toàn. Vì tôi luôn khát khao được dành tình yêu của mình cho những người cần đến nó.

Ơn Chúa, Barca bây giờ chính là Barca tôi yêu, trọn vẹn!
Tôi nhận ra điều đó, khi rơi nước mắt trên suốt con đường đi làm sáng nay.

Có đôi lời muốn gửi cho Thiên thần của tôi: Chúng ta không thể tránh khỏi những khoảnh khắc gục ngã trước cửa Thiên đường. Và chị tin rằng, Thiên thần của tôi sau cú ngã này sẽ tiếp tục đứng dậy, chói lòa như em sinh ra để như thế!!

Có đôi lời gửi tới bạn bè của tôi: Chúng ta đã yêu Barca bao lâu nay và còn vô cùng nhiều lâu nữa. Trong bốn năm chục năm tới của cuộc đời, đội bóng của chúng ta rồi sẽ lại thua, có thể còn bi hùng hơn cả cách gục ngã trong 6 ngày qua. Nhiệm vụ của chúng ta là đứng lên, hàn vết thương này lại. Để tiếp tục có lòng can đảm đón nhận những nhát kiếm xuyên thấu trái tim tiếp theo.

Được đau đớn bởi tình yêu của mình, chẳng phải cũng chính là niềm hạnh phúc?

Visca el Barca,
Visca el Catalunya!!!


[an]Bài viết trên trang chủ: Ví bằng ta phải chết, ta sẽ nghênh đón bóng đêm như nghênh đón vị hôn thê…[/an]
 

nmhungksyd

Tiểu học xã
Đầu quân
9/1/11
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chung qui lại là tại Pep thiếu khôn ngoan thôi. Còn nhớ vòng trước gặp AC Milan và xa xôi hơn là bán kết gặp Inter hồi năm nào, chúng ta đều được sắp xếp đá trận lượt đi trên sân khách và lượt về tại sân nhà, như thế là thuận lợi rồi vậy mà lần nào cũng tự tạo cho mình bất lợi sau trận lượt đi bằng phong cách đá tấn công quá mức, phòng ngự thiếu hiệu quả. Tôi nghĩ rằng trong các trận lượt đi chúng ta cứ đá thận trọng bảo toàn lợi thế thì khi về sân nhà đá thoải mái hơn. Sáng nay đã không còn may mắn nữa nên bất lợi ở trận lượt đi đã bị đối phương tận dụng triệt để. Pep đến giờ phút này có vẻ sa đà vào mấy ý đồ cá nhân quá rồi. Chuyện đi hay ở của Pep vì thế mà bây giờ cũng không quan trọng như cách đây vài tuần nữa, đảm bảo là chú có đi thì cũng rất lăn tăn, hehe. Dẫn 2-0 rồi mà vẫn hồn nhiên tấn công như thể kiểu gì cũng ăn tưới nuốt sống được Chel, rồi sau đó lại còn thay Tello và Keita vào nữa, chả hiểu để làm gì. Thôi thì thua thế này cũng có cái tốt, từ giờ đến cuối mùa giải cứ túc tắc mà kiểm điểm bản thân.
 

salem

Mầm non xã
Đầu quân
25/4/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nói thật chứ từ hm qua đến h đây chưa đc giọt ngủ nào..Cứ nhắm mắt lại là lại mơ thấy phải leo lên cái chuyến xe bus quỷ quái đó, ko sao thở đc..Dù sao cũng chúc mùng chel.Họ đã chiến thắng, một chiến thắng cho lòng quả cảm. Còn Messi..Hãy để anh yên..Hãy đừng nói gì cả..Mọi thứ rồi sẽ qua, hãy nhìn về phía trước..Chúng ta thua những ko ai dám phủ định chúng ta là đội bóng hay nhất hành tinh này..Cố lên các bạn..
 

annhau

Siêu huyền thoại ăn nhậu
Đầu quân
16/4/11
Bài viết
482
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
0
Mãi một tình yêu
Tâm trạng cho tới bây giờ cũng không khá lên được, chắc chắn ai cũng thế . Bình thường đi xem cùng mọi người thua vẫn vui vẻ cười nói. Nhưng hôm qua thì ko, cái không khí trầm lắng thật khó chịu . 3 trận thua trong vòng 6 ngày, chưa bao giờ Barca thua đau như thế, chưa bao giờ trái tim cule đau tới như thế, Barca thua, nhưng chúng ta thua trong vinh quang, đá với một đội bóng chỉ xếp hàng bên phần sân nhà Barca ghi được 2 bàn thắng và có những cơ hội, đó cũng là thành công rồi . Hay không bằng may, đúng thế thật , có lẽ còn rất lâu mới có đội bóng phá được cái dớp này . Dù thế nào đi chăng nữa tình yêu Barca vẫn mãi còn, vinh quang sẽ mãi thuộc về chúng ta ... Visca El Barca ... La Gloria és Nostra... Chúc mừng Chel, xem các bạn vô địch được ko ???
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Lại một đêm ác mộng nữa lại tới. Chỉ trong vòng có 1 tuần mà bao hi vọng về 1 cuộc lật đổ ở La Liga và việc ghi tên trong lịch sử của Champion League đã biến thành mây khói. Những cơn mưa đã tạnh nhưng những cơn mưa "nước mắt" của người Catalan vẫn còn chưa dứt. Vậy là Nou Camp thật sự đã biến thành nghĩa địa cho những giấc mơ của Barca mùa này. Vậy là Barca của tôi vẫn chưa thể thoát khỏi "cái kén" cứng cáp đó để "lột xác" mình thành "1 con bướm xinh đẹp" được. Vậy là đã hết rồi sao....

2012-04-24_BARCELONA-CHELSEA_54-Optimized.v1335303106.jpg

Tôi bần thần nhớ lại những gì đã trôi qua vào đêm đó. Khi mà Torres ghi bàn ấn định cho Chelsea và giết chết những nỗ lực cuối cùng của người Catalan thì 1 cảm xúc khủng khiếp lại trào lên trong tôi. Tôi không thốt lên được lời nào dù miệng vẫn há rộng, mắt thì mở tròn như 1 thây ma. Khoảnh khắc đó sao mà trôi đi chậm đến vậy, chẳng thà nó qua thật nhanh như 1 cơn gió thổi bay ngọn lửa hi vọng trong trái tim tôi còn hơn là nó từ từ làm cho ngọn lửa đó cháy leo lét và tắt ngụm. Vói lấy cái Remote và tắt phụt cái TV, tôi không dám nhìn những gương mặt thất vọng và cúi gằm của những Messi, Iniesta, Xavi bởi vì điều đó sẽ làm cho tâm trạng của tôi càng tệ hơn bao giờ hết.

Tôi không trách các cầu thủ, không trách Messi vì đã sút hỏng trái Pen, không trách hàng phòng ngự đã để thủng 2 trái trong đêm định mệnh đó. Bởi vì tôi biết họ đã làm tất cả, họ đã cố gắng hết sức để lội ngược dòng, họ đã chiến đấu không biết mệt mỏi và chiến đấu như những vị chiến binh dũng cảm nhất. Họ thua nhưng họ xứng đáng được tuyên dương như những người anh hùng, họ hua trong tư thế ngẩng cao đầu. Tôi cũng không oán trọng tài đã không công nhận 1 bàn thắng hợp lệ của Barca bởi vì tôi biết ông cũng có lúc mắc sai lầm như những người khác. Tôi chỉ tiếc, tiếc cho những cố gắng của các cầu thủ đều đổ sông đổ bể, tiếc cho các Culé cuồng nhiệt đã luôn theo sát và hi vọng vào câu lạc bộ, tiếc cho bóng đá tấn công đẹp mắt lại không thể đăng quang thêm được nữa, tiếc cho cả bóng đá thế giới đang bị một thứ bóng đá phòng ngự xù xì, vô hồn giết chết.

Có thể bây giờ có 1 số fan Barca đang tỏ ra hối hận khi hâm mộ 1 đội bóng đang bị cho là "sự suy tàn của một đế chế", nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận khi là 1 Culé, không bao giờ hối hận khi đã phải lòng thứ bóng đá tấn công quyến rũ của đội bóng này, đơn giản là vì, chỉ có khi coi Barca thi đấu tôi mới hiểu được từ "bóng đá" nghĩa là gì.

All Culé Is Always Behind You, Barcelona.

Forca Barca !!!

[an]Bài viết trên trang tin Chỉ có khi coi Barça thi đấu tôi mới hiểu được từ "bóng đá" nghĩa là gì[/an]
 

soldtheworld

Mầm non xã
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Lúc Terry bị đuổi khỏi sân mình đã thấy bất ổn rồi. Giá như Terry vẫn trong sân thì Chelsea sẽ chơi bớt phòng thủ hơn chăng???
Nhưng đó là định mệnh rồi. Chúa muốn thế rồi. Messi sút pe dội xà, sút dội cột. Và buồn nhất là chúng ta thua 3 quả ở 3 phút bù giờ.
Chúc mừng Chelsea. Chúc Chelsea vô địch CL năm nay.
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Pep vẫn bảo lưu quan điểm sau khi dẫn 2-0 , vẫn ra lệnh cho các học trò tấn công mặc dù chỉ vài phút là hết hiệp 1, nhiều lúc Pep có những quyết định thiếu chính xác, ngây thơ quá, đáng nhẽ ra sau khi dẫn 2-0 rồi, thời gian sắp hết mà cừ ào ào lao lên , thật đúng là....
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top