[UCL - Bán kết lượt về] F.C Barcelona 2 - 2 Chelsea F.C

lchoan

Mầm non xã
Đầu quân
5/12/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
Mãi yêu Bà Xã!

Biết nói thế nào nhỉ.Có lẽ những ai yêu thích bóng đá, yêu thích lối đá đẹp mắt, quyến rũ như barca thì cũng thật sự tiếc nuối cho một đêm được coi như là một đêm chung kết ngẹt thở..
Từng người, từng người xem trận bóng đó ắt hẳn cũng phải thót tim cho từng phút trôi qua..Tôi đã không dám khóc, xem xong trận đấu đó, một mình nằm trong căn phòng bé xíu của mình mà sao cảm thấy trống vắng, lạnh lùng vô cùng, một nỗi cô đơn đang ùa về..Tôi đã chảy những giọt nước mắt mà bấy lâu nay có thể chưa ai nhìn thấy tôi khóc, tôi nấc nghẹn mà không dám thốt thành lời, khóc như một đứa trẻ vậy, có lẽ tôi đã quá yêu các anh.Tối không ngủ được ( mà đúng hơn là không dám ngủ vì chỉ sợ trong mơ tôi lại gặp lại cảnh tượng hãi hùng như vậy).
Không trách các cầu thủ, không thể trách Messi, anh đã làm rất tốt vai trò của mình, nhưng có lẽ một lần nữa chúa lại mỉm cười với chel..Nhưng tôi tin cái đẹp bao giờ cũng chiến thắng, các anh không chiến thắng trước chel nhưng với tôi và với tất cả các bạn, các anh mãi là số 1..Số 1 của riêng chúng tôi và của những ai yêu bóng đá đẹp..
Hãy bỏ lại tất cả sau lưng, hãy nhìn về phái trước tươi đẹp hơn..Tôi mong năm sau các anh hãy cho thấy sự trở lại của mình và khẳng định rằng " Ta là số 1"..

Sau khi xem xong trận đấu, Tôi cũng đã rơi lệ trong sự cô đơn, đúng là lời nguyền C1. Mãi yêu Bà Xã dù chúng ta đã bị loại, ko gì là mãi mãi. Dù sao chúng ta là những người chơi bóng cống hiến cho người hâm mộ những gì tuyệt vời nhất, mùa sau chúng ta sẽ trở lại!
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Ngày hôm nay, có lẽ tất cả đều có chung một cảm xúc. Ngày hôm nay, chúng ta đã khóc nhưng hãy tin rằng ngày mai nụ cười sẽ trở lại dù nỗi buồn có lẽ vẫn còn đó, còn nguyên nỗi buồn của ngày hôm nay trong ta trong nhiều ngày sau nữa. Một quyển sách nói rằng:
Con người rơi vào 3 nhóm: những người bị suy sụp hoàn toàn sau thất bại, những người sống bình thường sau thất bại và những người xem sự cố như một cơ hội giúp họ mạnh mẽ hơn. Những người muốn đi tới cái đích của sự vĩ đại thuộc vào nhóm thứ 3.

Đội bóng của chúng ta nhất định sẽ tiếp tục kiên cường đứng dậy sau cú ngã, sẽ biến thất bại và nỗi đau hôm nay thành hành động ngày mai, sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mùa giải vẫn chưa kết thúc nhưng với chúng ta cũng chẳng còn mấy ý nghĩa. Ác mộng tại Liga, lời nguyền C1, Barca đã chính thức trở thành cựu vương. Một vị vua mất ngai vẫn là một vị vua, ít nhất là trong lòng thần dân của mình. Chả cần phải để tâm câu nói Nhà vua đã băng hà hay một loạt những cái tít xáo mòn tương tự đang nhan nhản khắp nơi bởi vì họ đâu có hiểu thế nào là tình yêu, họ chưa bao giờ biết và cũng không bao giờ có được cảm xúc thăng hoa cũng như đau đớn mà chúng ta từng trải. Barca dù bại trận nhưng mãi mãi là vị vua duy nhất, mãi mãi là tình yêu duy nhất. Đau, nhưng vẫn tự hào ngẩng cao đầu nói rằng tôi là một Barcamania và tôi biết những Barcamania còn tuyệt vời hơn tôi vạn lần ở diễn đàn này. Thật sự cảm ơn những bài viết đầy cảm xúc, những dòng chia sẻ chân thành của những người đi trước, những người mà tôi luôn khâm phục vì tâm huyết và tình yêu dành cho đội bóng trong rất nhiều năm, điều mà tôi chưa thể làm được vì thật sự thì thời gian tôi biết đến và yêu Barca vẫn còn rất rất khiêm tốn. Và cảm ơn đời vì đã cho tôi tình yêu này. :)

Barca - més que un club.
Barcamania VN - més que un familia.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Năm 2009, ta đả bại Chelsea ở phút bù giờ trong thế thiếu người và ngay trên sân đối phương. Thì này, cũng một kịch bản giống đến gần như từng chi tiết như thế, nhưng "diễn viên chính" đã đổi vai cho nhau. Chưa bao giờ thấy đau như lần này. CHúng ta đã có ít nhất hai lần có cơ hội không thể tốt hơn để tự quyết định số phận cho mình, nhưng có lẽ Chúa mới là đấng toàn năng. Không thể và không hề trách Leo, chỉ thương anh hơn.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tất cả cầu thủ đã cố gắng hết sức, cám ơn Messi , Xavi, Iniesta... cám ơn Chelsea cùng Barca đã mang lại ,một trận đấu kịch tính đầy cảm xúc. Mình buồn nhưng công nhận đây là trận đấu đáng xem. Hôm qua mình thêm một lần nữa lại khóc...:-<.
Cám ơn Barca đã mang lại cho mình những cảm giác trên, nếu không thì cuộc đời thật buồn chán phải không?:-D.
Mình lại chờ đợi và hi vọng, Barca sẽ tạo ra những điều mới mẻ lớn lao hơn, mình tin tưởng là vậy, hi vọng Pep sẽ không ra đi. :-<. Lo nhất điều này.
Chờ đợi một Barca mới hơn, đầy nhiệt huyết hơn và mạnh mẽ hơn.
Yêu Barca.
Thế cụ thể bạn đến đây làm gì, rêu rao cái gì, vì mục đích gì, lấy tư cách gì vào đây? Ở đây đâu có chào đón những bạn khóc thuê?
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
[MENTION=14730]Vicki[/MENTION] Cóc cần biết bạn là thần thánh phương nào, muốn đi rêu rao cái gì ở nơi nào thì tùy thích nhưng không phải ở đây! Barca thất bại, chúng tôi chấp nhận và động viên nhau có gì là sai. Đọc lại hết topic xem có ai đụng chạm gì tới nhà bạn chưa, có ai nói Chelsea thế này thế kia chưa rồi hãy mở miệng. Khốn nạn, mới post bài xong thì lại đọc được những cái không đáng đọc, tụt cả cảm xúc. :-j

Bình tĩnh nhóc ơi. Là fan Barca là tập trưởng thành, tập làm quen với sóng gió cuộc đời, tập đối mặt với thử thách, tập cười khẩy và im lặng trước những thành phần như bạn Vicky đó.

12 năm ăn ngủ với Barca, nói thực là trầm nhiều hơn thăng, anh cũng không còn muốn tranh cãi với những kẻ chỉ biết đi bới móc cái xấu xa của người khác nữa. Nhưng những nỗi đau sẽ tích tụ thành ý chí, để trở lại, chiến đấu, và chiến thắng, như lời cuốn sách em nói đấy.

Chúc em vui. ;)
 

nmhungksyd

Tiểu học xã
Đầu quân
9/1/11
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hội cổ động viên barca tất cả đều là con người, sẽ có người thế này thế nọ, sao có mấy thành viên trụ cột cứ muốn ai cũng giống các bạn vậy, hihi. Các bạn hỉ xả cho barca nhưng không hỉ xả cho tất cả những thành viên khác. Những điều Vicky đã cho tất cả mọi người thấy cũng hiện sờ sờ đó ra, chúng ta nên ngầm định với nhau rằng đó là một vài tật xấu nho nhỏ của các cầu thủ, thật sự tồn tại chuyện đó, cũng không có gì to tát lắm. Đừng quá xao động cũng như buông lời nặng nề với nhau nhé.
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cùng là người Việt Nam mà chỉ vì mấy đội bóng xa xôi bên tận trời Âu mà các bác chửi nhau thế có đáng không, đừng cuồng tín hóa 1 món ăn tinh thần thành như tôn giáo vậy chứ.
[MENTION=14730]Vicki[/MENTION] : nhập gia thì tùy tục, bạn cần phải tôn trọng mọi người thì mọi người mới tôn trọng bạn, được như vậy rồi hãy tranh luận tiếp, không thì vote mod ban để lập lại hòa bình :D
Trước giờ chỉ thấy bạn newwave (1 fan ngoại hạng Anh) nói chuyện lịch sự, tiếc là lâu lâu mới vào ghé thăm.
Mọi người hãy yên tâm là từ năm sau đạo luật công bằng tài chính của bố già Platini sẽ siết chặt các hợp đồng chuyển nhượng bom tấn, thời điểm đánh dấu ngày tàn của kiểu làm bóng đá "ăn xổi" xây nhà từ nóc như Real, Chelsea, Man City, Malaga, Paris Saint Germain. Còn Barca lại đang có được nền móng rất vững vàng đó chính là La Masia, tài năng nuôi không hết, chỉ phụ thuộc ở ta có trao cho họ cơ hội hay không. Thế hệ vàng đang dần qua thời đỉnh cao, nhưng với tuyến trẻ chất lượng, tương lai của đội bóng này là vô cùng tươi sáng.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Vấn đề về chửi bới và ném đá ở các báo chí Việt Nam thì mình có suy nghĩ thế này (và có thể là đại diện các quản lý của cộng đồng chúng ta luôn).

Trước tiên ta phải hiểu fan hâm mộ là ai và anti fan là ai. Một người hâm mộ bất kỳ một đội bóng nào luôn có thái độ đau khổ khi đội bóng đó thua. Còn anti fan thì có thái độ sung sướng khi đội bóng mình ghét thất bại.

Anti là một từ tiếng Việt không bao giờ muốn đưa vào bài giảng. Theo tiếng Anh thì nó có nghĩa diệt bỏ, loại trừ. Tiếng Việt đại diện cho sự nhân văn của người Việt và chúng ta chưa bao giờ ghét một đội và tự nhận mình là kẻ Diệt trừ đội đó theo nghĩa đen. Việc loại bỏ và diệt trừ bất kỳ một thứ gì ra khỏi cuộc sống thường gắn liền với sự phá hoại không thể chấp nhận được và ta thường gọi là diệt chủng.

Vậy tại sao từ anti lại du nhập vào Việt Nam?

Tôi nhớ diễn đàn AFCVN du nhập từ khá lâu và họ hãnh diện lập hẳn 1 box mang tên Anti Arsenal (diệt trừ Arsenal). Cái tựa là thế nhưng thực chất họ chỉ mang tính kích bác và chê bai thói xấu của đội bóng họ không thích. Và sau đó tôi thấy từ anti này gần như đại diện cho tất cả những ai không thuộc phạm trù fan câu lạc bộ đó. Thật là thiển cận.

Ngày Barca thua, fan Barca đau khổ với thất bại, fan Chelsea sung sướng với chiến thắng. Ở giữa đó là những thành phần biến thái không thuộc phạm vi đó mà đơn giản hoặc họ quá ghét đội này nên họ cười hả hả về...thất bại của Barca. Nhìn rộng ra ta sẽ thấy đó là những ai.

Đa số là các thanh thiếu niên mới lớn chưa từng va chạm và xin nói thẳng ra là thiếu văn hoá trầm trọng. Việc phân biệt rõ ghét đội bóng nào hoàn toàn so khác với việc đập đầu tử tự khi đội bóng đó thành công. Đó là việc tỵ nạnh văn hoá so với việc ganh tỵ sâu sắc. Trong ranh giới của tội phạm thì đó là lựa chọn hoặc là kẻ giết người hoặc là kẻ vu khống.

Khi tôi theo dõi những người thực sự thích Chelsea và thực sự thích Barca thì thấy thái độ của họ đơn thuần là con người. Tôi nhìn sang cách người nước ngoài nhìn nhận vấn đề thì họ không nặng nề như ta mà thật ra họ khá uý kị từ anti. Trên sân cỏ, ta thấy kẻ thắng người thua bắt tay nhau, khán giả hát vang tên họ. Còn ở một góc tối ta thấy một số lao vào khẳng định cái tôi và tha hồ phô diễn trí tuệ kém cỏi và nhân cách vô văn hoá của mình đầy thích thú và có hơi hớm bầy đàn.

Từ góc cá nhân tôi nghĩ đơn thuần là Anti Arsenal đã nở rộ một phong cách sống. Và giờ đây các báo điện tử là chốn dung thân của bầy virus muốn biến bóng đá thành nơi xả rác văn hoá.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Buồn thì buồn thật, nhưng đến bây giờ lại cảm thấy lòng thanh thản đến không ngờ, có lẽ như vậy là tốt hơn cho Barça... Một mùa giải gần như trắng tay sẽ là khoảng lặng cần thiết sau bao nhiêu vinh quang tột đỉnh mà họ đã giành được trong ngần ấy năm. Với thất bại này, Pep và các cầu thủ sẽ nghiêm khắc nhìn lại mình và cố gắng hoàn thiện hơn nữa, "Thất bại là mẹ thành công", mình tin là vậy! Cái quan trọng nhất là chúng ta đã có nền tảng, đã xây dựng được một lối chơi chủ đạo và có bản sắc riêng, một đội bóng chuyên nghiệp như vậy không thể suy tàn!

Xin đừng trách Cesc và Alexis, dù sao họ cũng chỉ là người mới ở Camp Nou thôi. Cesc cần thêm một khoảng thời gian nữa để cải thiện tâm lý và rủ bỏ tất cả những gì còn sót lại của Arsenal, anh đã chơi cho họ quá lâu, 1 mùa giải ngắn ngủi này so với 7 năm đã qua chỉ như là muối bỏ bể! Alexis là một cầu thủ nhanh nhạy, kỹ thuật tốt và rất nhiệt tình, mình nhìn thấy ở anh ấy sự trung thành, điều tuyệt vời nhất của một cầu thủ. Và nếu được tin tưởng, Alexis sẽ tỏa sáng rực rỡ, dẫu sao anh vẫn còn rất trẻ.

Mình cũng thấy được tương lai đội bóng ở Cuenca, Thiago, Montoya và cả Tello, họ không phải là thiên tài như Messi để có thể một bước lên trời cao, nhưng hãy nhớ rằng, họ cần rất rất trẻ, đây chỉ mới là mùa bóng đầu tiên mà họ được thử lửa ở đấu trường khốc liệt này! Cuenca càng đá càng chững chạc và điềm tĩnh, rõ ràng những kinh nghiệm thu được từ những trận cầu đinh đã giúp anh rất nhiều, Cuenca là một cầu thủ có tiềm năng phát triển rất lớn, anh chỉ còn thiếu thể hình, một chút tốc độ và quyết đoán hơn nữa. Thiago thi đấu khá tròn vai, điều tiết trận đấu tốt, tuy có đôi lúc hời hợt nhưng cũng không thể trách anh được, cũng như Cuenca, Thiago là một cầu thủ trẻ và chưa có kinh nghiệm nhiều, cái anh cần là thời gian và cải thiện khả năng chuyền, bớt rườm rà khi xử lý bóng cũng như tâm lý thi đấu. Về Tello - một cầu thủ vốn không trưởng thành từ lò La Masia thì những gì anh thể hiện là chấp nhận được. Cá nhân mình cảm thấy Tello như một cơn gió lạ cho hàng công của Barça, anh có thể hình, có sức mạnh, có tốc độ, xử lý nhanh gọn và dám đột phá. Mọi cầu thủ trẻ đều khao khát thể hiện bản thân, do đó ở họ có một chút ích kỷ cũng là lẽ thường, vì vậy chúng ta đừng nên chỉ trích Tello quá nhiều. Tello cần cải thiện tư duy chiến thuật, rèn luyện tốc độ và kỹ thuật hơn nữa để thật sự trở thành một mũi khoan trên hàng công.

Theo quan điểm của mình, Barça cần tập trung đẩy nhanh tốc độ ở hai cánh để kéo dãn đội hình đối phương, đặc biệt cần những cầu thủ quấy rối hiệu quả như Alexis, trở về với 4-3-3 để đảm bảo sức mạnh nơi hàng hậu vệ. Nếu ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây, chúng ta có được T. Silva, J. Alba và có thể là Neymar, sự trở lại của Villa, Abidal, Afellay cùng với sự trưởng thành và hòa hợp của Cesc, Alexis, Cuenca, Thiago, Montoya, Tello thì Barça vẫn là bá chủ ở Châu Âu này. Một đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng và chính sách xoay vòng hợp lý sẽ đảm bảo cho Barça giữ vững sức mạnh trong suốt cả mùa giải dài.

Tương lai vẫn thuộc về Barça, niềm tin vào các cầu thủ không bao giờ mất! Một ngày là Cule, mãi mãi vẫn là Cule!
 
Sửa lần cuối:

rangvo.vn

Mầm non xã
Đầu quân
27/3/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Barca thua.chúng ta thật sự buồn nhưng.tôi cũng vậy. Nhưng cũng có cái để chúng ta vui.Vui vì nhận ra đội bóng của chúng ta chưa hoàn hảo. Cần có nhưng thất bại để tiếp tục thành công hoàn thiện hơn.một người bạn tôi(fan của Mu) đã nói: Nếu Barca đã là vô đối thì sao các giải đấu cứ phải tổ chức.Cứ trao hết cho Barca có phải nhanh ko??? Ngẫm lại cũng đúng...có những khó khăn này chúng ta mới cách nhìn nhận mới để hoàn hảo hơn... Hãy đứng lên đi Barca...mọi thứ đều có thể làm lại đc...Và xin các anti fan và các fan Barca nữa đừng có nói messi và pep nữa.họ không phải người tạo ra lối đá thần thánh tiqui-taka nhưng họ là những người duy trì và phát triển lối đá ấy.thành công đã khó, duy trì được thành công còn khó hơn
Xin hết :)
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Tệ thật, từ hôm qua đến giờ cứ thơ thẩn, ngẩn ngơ không thể tập trung vào công việc, đã từng thất tình nhưng không thấy đau đáu như lần này (mặc dù đàn bà và trái bóng chẳng liên quan gì nhau). Dẫu biết bóng đá là thế, luôn đi đôi với số phận nhưng cứ suy nghĩ "thua thì thôi" cho xong chuyện thì...cay đắng quá, chắc chắn rằng rất nhiều cule đêm trước không ngủ được cho đến tận sáng. Thật đúng như lời của xã denpietrau, các báo điện tử là chốn dung thân của bầy virus muốn biến bóng đá thành nơi xả rác văn hoá.
Không muốn bàn về chuyên môn, Barca bị loại nên từ bây giờ tôi không thích Barca nữa mà đối với tôi từ "Barca" đã đồng nghĩa với một tôn giáo, vì một lẽ cuộc sống hàng ngày của tôi không thể tách rời với một đội bóng có tên là FC Barcelona. Có một câu nói (hình như là của Sir B.Robson): "khi đến thành phố Barcelona, chỉ cần nhìn nét mặt của người dân nơi đây thì bạn có thể biết được Barca thắng hay thua trong trận đấu vừa qua".
Rất may là mình vẫn còn cho nơi để chia sẻ như forum này!
 

lihknight

Mầm non xã
Đầu quân
21/5/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
lúc cuối nhìn mấy Cules tay nắm chặt, hôn lên logo hát bài hát truyền thống mà thấy :(
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Không biết để đâu thôi thì để đây vậy, Cule gửi lời cảm ơn của mình đến CLB:
[video=youtube;lQxrfoEaR3A]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lQxrfoEaR3A[/video]
Cảm ơn Barca !!!!
Thêm Clip nói về sau khoảnh khắc định mệnh của Torres, các cổ động viên vẫn luôn ủng hộ Barca:
[video=youtube;V2CVTQiux5s]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V2CVTQiux5s[/video]
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tiện đây không thấy đồng chí [MENTION=4513]slayer[/MENTION] lên tiếng về việc gục ngã này, mình nhớ lại trận thua Real mà đồng chí đã lên tiếng cảm nhận là nỗi nhục vô bờ bến.

Nếu so với năm Barca đứng vỗ tay Real và bị họ đấm cho phát nặng gần ngang bàn tay (4-1) thì mình nghĩ đó mới gọi là đau. Các khán giả trên sân là những người chứng thực chính xác nhất và có một sự kiện để ta lấy làm thước đo: vẫy cờ trắng.

Đã khá lâu rồi mà tôi không nhớ lần gần nhất khi nào Cám Nấu phủ cờ trắng. Sau trận thua Real và cả việc bị Chelsea loại đau đớn thì khán giả vẫn biến Cám Nấu thành một ngày hội, các cầu thủ vẫn được tôn vinh.

Cá nhân tôi thấy chỉ có việc bán độ và coi rẻ màu áo mới được liệt vào tội nhục :D.
 

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bàn về vấn đề ăn vạ hay đóng kịch, và đôi khi cũng được sự thiên vị từ trọng tài thì các cule cũng công nhận là Barca chắc chắn có. Nhưng liệu Barca có đáng mang cái danh chuyện ăn vạ + đóng kịch không? Hoàn toàn không. Tôi nói điều nay là hoàn toàn khách quan chứ không phải vì tôi là 1 cule. Thử hỏi các bạn xem CLB nào mà chẳn có những cầu thủ ăn vạ hay đóng kịch, đội bóng nào mà chẳng có những lúc hưởng lợi từ trọng tài.
Ta thử liệt kê 1 số cái tên gọi là nổi trội trong vấn đề này xem: Barca có Busquets, Alves; Real có Gay, Pepe animal, Maria Ozawa, Marcelồ; Chel có Drogbà, Kalou; Mu Rùa có Nani, Young; Liv có Suarez; Bayern có Robbery ... và còn nhiều nữa. Tính ra thì đội có nhiều cầu thủ ăn vạ + diễn kịch nhất chính là Real. Vậy tại sao Barca lại bị mang cái danh này?
Thứ nhất, Barca đang là đội bóng thành công bậc nhất thời điểm này, và họ đã đánh bại rất nhiều ông lớn của làng bóng đá, qua đó cũng đồng thời
gây thù chuốc oán với rất nhiều fan các đội bóng khác, đặc biệt là fan Mu (nổi tiếng đông và hung hãn, coi trời bằng vung) nên việc chúng thù ghét Barca tìm mọi cách nói xấu chúng ta là đương nhiên. Và từ đó chúng bắt đầu bới móc, soi mói những điểm chưa hoàn hảo của ta, và 1 đôi lần ăn vạ + đóng kịch đã thành cái cớ không thể tốt hơn để đánh vào. Thêm nữa các bạn cũng biết khi ta ở đỉnh cao thì bất cứ cái lỗi nhỏ nào cũng sẽ bị thổi phồng lên, giống như khi bạn là ngôi sao, 1 lỗi nhỏ của bạn cũng sẽ bị bươi lên, bị đánh hội đồng trong khi với người bình thường thì người ta dễ dàng xuề xòa cho qua. Nói 1 cách ví von thì giống như bạn lấy trộm 10k sẽ bị giam 1 năm, còn người khác ăn trộm 10 triệu thì chỉ bị giam 1 tháng vậy.
Thứ hai và 1 lý do rất quan trọng là từ cái mồm của mợ Mou. Phải nói là cái mồm ấy rất kinh, nó không chỉ làm ta điêu đứng với cái danh xưng xấu xa này mà còn từng làm cho khối trọng tài phải bỏ nghề trong tức tưởi và sợ hãi. Cái mồm mùi mắm tôm ấy cứ mỗi lần thất bại trước chúng ta hoặc thậm chí khi hắn ở không, cũng mở loa hết công sức để chỉ trích, để bô bô rằng Barca ăn vạ, diễn kịch, UEFA chống lưng này nọ. Và các bạn biết đấy, lời nói thì gió bay thật, nhưng cũng có câu "Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Có thể lúc đàu người ta cũng không để ý lắm, cho rằng hắn tức thì gâu gâu cho đỡ tức thôi, nhưng mưa dầm thấm lâu mà, cứ cái điệp khúc ấy lặp lại nhiều lần đã làm cho ối người phải lung lay quay sang tin vào hắn, còn những kẻ sẵn ghen ghét với ta thì không chỉ tin mà còn cổ súy dùm hắn. Tới lượt những tay HLV khác cũng a dua học theo, và thế là không mượn mà cũng có người làm thế công việc của Mou. Cuối cùng, từ 1 lỗi bằng cái móng tay, qua cái miệng của thím ấy nó trở thành cái tội to bàng con voi> Mà 1 cái tội bằng con voi thì quá xứng đáng mang danh đội bóng ăn vạn quá đi chứ.
Thứ ba là 1 lý do hết sức tào lao, đó là tiếng còi của những ông trọng tài. Tôi thấy có nhiều trận đấu mà thực lực ta thừa sức có chiến thắng, nhưng chính những tay trọng tài đã phá hỏng mọi công sức của ta, tạo điều kiện cho bọn anti có cớ để khua môi, cho fan đối thủ có cớ để đổ lỗi cho thất bại mà họ thực ra là đáng nhận dù không có phán quyết của trọng tài. Chính những quyết định tưởng chừng như mang lợi ích cho ta ấy cuối cùng lại hại chết ta, khiến chúng ta mang danh là đội bóng của FIFA, của UEFA.
Cuối cùng, nói riêng tại Việt Nam, là do đám nhà báo bất lương, tìm mọi thủ đoạn để câu view, dùng đủ mọi cách để có bài viết, dù là xuyên tạc sự thật. Hẳn ai cũng đã từng đọc nhưng bài viết không thể ngưởi được của cái đám báo là cải đó rồi. Riêng tôi cả tuần nay chẳng thèm đọc báo mạng về thể thao nữa, chỉ tổ chuốc phiền muộn vào người. Đọc cái thứ đó nhiều có khi còn lậm vào bản thân. Bằng chứng là 1 số bác ở đây còn comment quay ngược mũi dùi về phía Barca nữa (tôi không biết các bác có phải là cule thực sự không, hay chỉ đến với đội bóng vì những thành tích gần đây, nhưng thôi đã ở đây thì ta cứ xem như là 1 cule đi). Mong chờ 1 ngày chúng viết được những bài đáng để đọc giả đọc thì hơi bị khó. Chắc khi nào hết cái chuyện "nhà báo nói láo ăn tiền" thì may ra điều đó mới xảy ra.

Túm lại, để kết thúc cái comment hơi dài này, tui xin lấy 1 câu hình như của 1 fan Dê, nhưng ngẫm ra thì nó hợp với Barca chúng ta hơn: Bầy d-o-g vẫn cứ sủa và đoàn người cứ đi :baifu_ongchu:.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đâu là giới hạn của bóng đá?

Nhìn cách Chelsea phòng thủ và chiến thắng Barca lượt trận vừa qua, chúng ta thấy lại được nhiều triết lý. Các nhà báo sẽ nói quy luật tấn công mãi không vào thì bị thua ngược. Nhạt như nước ốc. Hãy coi Barca là một chiến binh hơn những anh chàng còn lại bởi việc trang bị một mũi giáo. Còn hôm nay anh ta gặp phải một chiến binh khác tự trang bị cho mình một cái khiên. Mọi mũi giáo tốt đến đâu nếu cứ đâm trực diện vào khiên đều vô ích. Do đó trong thực tế muốn chiến thắng thì anh phải biết di chuyển xoay tròn và tìm ra kẻ hở khi cái khiến chưa kịp che chắn.

Sự giới hạn của bóng đá là khung thành chỉ có một mặt và anh chỉ được tính ghi bàn khi đưa bóng vào lưới từ 1 hướng quy định. Nếu đưa bóng từ phía ngược lại thì chắc đó là quả bóng từ khán giả trả lại thủ môn. Nói một cách khác là bóng đá quy định cuộc chơi chỉ trong phạm vi 180 độ trực diện. 180 độ còn lại con người chưa nghĩ ra thứ gì hay hơn mành lưới. Vấn đề nằm ở chỗ nếu một chiến binh như Chelsea đặt tấm khiên cố định trước mặt và trọng tài không cho người cầm giáo được chạy ra phía sau thì quả thực mũi giáo chỉ có thể chọc thủng khiên với một điều kiện tiên quyết: cái khiên làm bằng thép của người Trung Quốc.

Giới hạn của bóng đá là mọi cuộc chơi phải công bằng và đẹp mắt. Nhưng thời nào cũng vậy, kẻ thức thời được coi là tuấn kiệt vì mọi thủ đoạn để đạt được thực dụng đều là cách lách luật thông minh. Cuộc chơi công bằng của bóng đá thể hiện duy nhất là dành cho mỗi đội một lần được cầm bóng khi bắt đầu một hiệp đấu. Hết. Cuộc chơi đẹp mắt của bóng đá thì rất vô cùng tuỳ vào từng sở thích và tư duy của mọi người. Có người thích anh chàng cơ bắp, có người lại thích anh chàng nhanh nhẹn, có người lại hâm mộ kẻ điêu luyện trong động tác...tất cả làm nên một vẻ đẹp muôn màu. Giới hạn của bóng đá là không đặt ra tiêu chí thế nào gọi là đẹp mắt vì nó chỉ quy định vào 2 màu là vàng - đỏ của chiếc thẻ. Hết.

Khi trọng tài gọi 2 đội lại và nói trong trận bóng đá đầu tiên của con người là hãy cố đưa quả bóng vào khung gỗ đằng kia nhiều hơn thì anh sẽ thắng trận. Thế là cả 2 đội ào ạt cố gắng giành bóng và giữ bóng. Thưở sơ khai của bóng đá là tấn công và tấn công. Triết lý thua ít bàn hơn sẽ thắng là một triết lý xỏ lá nhưng rất thông minh vì nó đã nắm được 180 độ còn lại của vấn đề. Khi gặp một tay như thế, câu hỏi về trận đấu là: kết quả thế nào? Đội A thua 1 bàn và đội B thua 2. Kết quả đội B thua. Hãy bỏ khái niệm đội thắng đi mà xét đến khái niệm đội thua. Còn chiếc cúp dĩ nhiên trao cho đội không thua. Đây là một triết lý há miệng chờ sung cố hữu kiểu: không hành động thì không có sai lầm. Cứ chờ đến lúc không thua thì ắt ta sẽ...không thua.

Barca là đội đứng trực diện với 180 độ phía trước - một kẻ bảo thủ cố hữu và kém tiến bộ về tư duy. Khi trọng tài trao quả bóng cho đối phương để áp dụng luật công bằng thì Barca luôn cố cướp lấy quả bóng đó và giữ nó lâu nhất có thể. Điều này là ích kỷ nên ai cũng ghét. Nếu họ ghét thì xin mời cứ tự nhiên mà đòi lại bóng cho công bằng? Khỉ gió là họ không thể lấy được và giữ được nó nên họ thực sự bực tức. Tựa như ta thấy một đứa trẻ giữ khư khư món đồ nó thích nhưng ta nhường và nịnh cho đứa bé vui. Đến lúc bực quá tát cái bốp là xong chuyện? Giới hạn của bóng đá là luôn đưa ra hạng cân để tạo công bằng cho cuộc chơi và rõ ràng một đứa trẻ không đủ sức để đánh nhau với một anh chàng bẻ gẫy sừng trâu. Giới hạn của bóng đá là bất công của chính môn thể thao này. Họ cố tạo ra các khu vực, các giải đấu, các mức độ để phân chia các đội bóng nhưng họ chưa hề nghĩ đến việc nhét chung những tay hâm vào trại điên và những tay côn đồ vào trại giam... Nói một cách khác là họ vẫn muốn tạo ra một thế giới phẳng. Khi chứng kiến xe buýt cán nát xe máy, một tay điên ném đứa bé sơ sinh xuống đường thì luật pháp mới phân làn và xây nhà tù. Còn khi chứng kiến Chelsea chiến thắng Barca thì người ta gói trọn đơn giản trong một lý do: bóng đá nó thế - thế mới là bóng đá. Giới hạn của bóng đá nằm ở chỗ đó.

Dân cá độ là những người hiểu bóng đá nhất và họ tự tạo ra một luật công bằng để giúp bóng đá bớt đi giới hạn của mình. Nếu Barca gặp T&T Hà Nội chẳng hạn. Barca sẽ phải chấp ít nhất 5 quả. Nếu họ ghi không quá được 5 bàn thì coi như Barca thua. Thua trong giới hạn của con người chứ không hề thua trong giới hạn của bóng đá. Do đó nếu Chelsea gặp T&T Hà Nội thì họ không tính xem Chelsea sẽ ghi bao nhiêu bàn mà xét đến việc Chelsea thua bao nhiêu bàn.

Giới hạn của bóng đá là hãy xét đến khái niệm thua bởi vì có quá nhiều đội không muốn thắng mà đơn giản là họ chỉ cố không để thua. Vậy thì sao ta không xét xem họ đã thua bao nhiêu và thua thế nào là bị loại. Ở đây là tỷ lệ khiên luôn phải lớn hơn giáo. Nếu xét theo tư duy này thì thật là...giới hạn :D. Nhưng rõ ràng giới cá độ đã tư duy tiến bộ hơn những người nghĩ ra bóng đá khá nhiều và Chelsea cũng tư duy tốt hơn Barca khi biết cách sử dụng mặt trái của bóng đá để là người đi tiếp. Họ xứng đáng ở chỗ đó và Barca vẫn thua các đội trong suốt lịch sử cũng ở chỗ đó.
 

combatant

La Masia
Đầu quân
11/11/11
Bài viết
50
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Xin chào các bạn! tôi là 1 người rất yêu Barca, yêu đến mãnh liệt, đến vô bờ mà không có 1 từ ngữ nào có thể miêu tả được. Nói thật rằng trong 2 ngày qua tôi như người mất hồn, cái khoảnh khắc Messi đá hỏng quả phạt đền tôi đã không thể thốt lên được 1 từ nào và rồi quay mặt đi khi nhìn thấy cảnh Torres dẫn banh đối mặt với thủ thành Valdes. Đêm đó tôi gần như đã khóc, một nỗi buồn tràn ngập ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Thật lòng lúc này tôi vẫn không thể tin được Barca đã bị loại, ngẫm nghĩ lại rõ ràng trong 2 trận đấu với Chelsea chúng ta có quá nhiều cơ hội, có đủ mọi điều kiện để bước tiếp. Nhưng tại sao? và chuyện gì đã xảy ra? tôi không tin vào lời nguyền, nhưng có lẽ nó là có thật. Không có thật sao được khi chứng kiến cách Barca để thua Chelsea trong 1 thế trận và những cơ hội mà theo tôi nghĩ chỉ có bàn tay của chúa đã lái trái bóng theo 1 quỹ đạo mà chẳng ai có thể ngờ tới. Barca thua Chelsea không phải vì Chelsea chơi phòng thủ quá hay mà thua vì Barca đã không thể thắng chính bản thân mình. Hôm nay Real cũng đã theo chân Barca, có lẽ Ban tổ chức Laliga đã quá sai lầm khi sắp xếp lịch thi đấu quá tệ, tại sao lại để trận El Classico xen giữa 2 trận đấu quan trọng của Champion League. Nó đã giết chết 2 đại diện ưu tú nhất của Laliga nói riêng và hình ảnh bóng đá TBN nói chung. Đây là mùa giải thăng hoa của cả Messi và Ronaldo nhưng thật tiếc khi họ đã không có được những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của mình. Hy vọng rằng Barca sẽ trở lại với sự lợi hại gấp ngàn lần để trả nỗi uất hận của mùa giải này, mong rằng Fabregas sẽ có được chiếc cup quốc gia và C1 đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của mình. Hãy hy vọng vì Barca sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng
 

tronghai

Tiểu học xã
Đầu quân
16/4/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Bàn về vấn đề ăn vạ hay đóng kịch, và đôi khi cũng được sự thiên vị từ trọng tài thì các cule cũng công nhận là Barca chắc chắn có. Nhưng liệu Barca có đáng mang cái danh chuyện ăn vạ + đóng kịch không? Hoàn toàn không. Tôi nói điều nay là hoàn toàn khách quan chứ không phải vì tôi là 1 cule. Thử hỏi các bạn xem CLB nào mà chẳn có những cầu thủ ăn vạ hay đóng kịch, đội bóng nào mà chẳng có những lúc hưởng lợi từ trọng tài.
...

Túm lại, để kết thúc cái comment hơi dài này, tui xin lấy 1 câu hình như của 1 fan Dê, nhưng ngẫm ra thì nó hợp với Barca chúng ta hơn: Bầy d-o-g vẫn cứ sủa và đoàn người cứ đi :baifu_ongchu:.

Tôi cũng đồng tình với ý kiến của bạn này. Xem mấy comment ở các trang web khác ức chế thật. Các cầu thủ khác hưởng penalty thì không vấn đề gì, tới lượt Barca thì comment là trọng tài giúp đỡ. Các đội bóng đã và từng qua tay Mou khi gặp Barca là y như rằng kung-fu soccer mà khi bị phạt thì lại nói là do trọng tài hay diễn kịch ( cái trò này ai cũng có, đâu riêng gì Barca !!! ) . Trừ các đội như MU, Bayer ... , còn lại Chel, Marid, Inter ( đều có bàn tay của Mou nhúng vào ) y như rằng gặp Barca thì co về đá nữa sân, xem buồn ngủ muốn chết ấy vậy mà lúc nào cũng nói trận đấu buồn ngủ do Barca :baifu_saoday: . Trong bóng đá theo tôi "thắng làm vua, thua làm giặc" không cần nó nhiều để biện hộ khi thua hay thắng. Nhưng rất khó chịu khi cứ thấy cầu thủ Barca căng sức như trâu để cống hiến cho khán giả mà lúc nào cũng bị tụi fan khác phủ nhận.
Tôi nghĩ các fan của Barca ở Việt Nam nên tiến hành một chiến dịch "NO COMMENT" trên tất cả các trang báo khác để tụi anti nói gì thì nói, mình không lên tiếng thì tụi nó cũng chán thôi. Cứ im lặng để trái bóng trả lời.
 

tronghai

Tiểu học xã
Đầu quân
16/4/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
chào các bạn Xã viên,
Đọc qua một vài comment tôi thấy là chúng ta có chung nỗi buồn sau thất bại của Barca, như bạn ducdmc nói là buồn hơn thất tình ( tôi cũng thấy vậy đó :) ) nhưng tôi nghĩ bóng đá là một trận đấu có khi chúng ta thắng nhưng cũng sẽ có lúc bại ( phải tập chấp nhận thôi ) . Chúng ta buồn 1 nhưng chắc chắn Pep và các cầu thủ sẽ gấp nhiều lần, nhưng họ cũng đâu kêu ca gì mà phải chấp nhận thất bại đứng lên để đi tiếp. Trong 3 trận đấu thất bại vừa qua tôi ấn tượng nhất một số hình ảnh: khi thua ngay lập tức đội trưởng Puyol vẩy tay kêu gọi đồng đội đứng lên chiến đấu tiếp, ở bàn thua thứ 2 khi Torres ghi bàn nghĩa là mọi chuyện đã chính thức khép lại nhưng các cầu thủ vẫn tiếp tục đưa bóng lên phía trước trong vài phút trước khi trận đấu kết thúc, khi kết thúc trận đấu nhạc hiệu nổi lên và trên khán đài các cule đồng loạt đứng lên vỗ tay cho các cầu thủ họ không bỏ rơi các cầu thủ và không ủy mị, Pep không bao giờ đỗ lỗi cho đối phương là phòng thủ tiêu cực mà nhận lỗi là mình chưa tấn công đủ sắc sảo. Điều đó cho thấy Barca từ HLV, cầu thủ và cule đều là những người đàn ông chân chính ( dĩ nhiên là không bao gồm các nữ cule :baifu_ongchu: ). Phải đứng lên đi tiếp sau thất bại và chấp nhận cuộc chơi.
Vì thế mà tôi cảm thấy vui vì mình đã đặt niềm tin và tình yêu bóng đá đúng chỗ. Đó là Barca, là Pep, là các cầu thủ Barca và sân Camp Nou.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Không biết chu kỳ đi xuống của Barça đã đến chưa, bởi lẽ không biết có phải các cầu thủ đã quá tải quá rồi hay sao mà 3 trận đấu quan trọng nhất, chúng ta đều không thể hiện được gì nhiều, nhất là tiqui-taca không còn những pha đan bóng vượt qua sự bủa vây của đối thủ cùng những đường chọc khe sắc lẹm. Chả nhẽ "mũi khoan" chuyên phá hàng rào 10 hậu vệ lại bất lực khi người quan trọng nhất trong hàng hậu vệ đó đã phải rời sân? Nếu chu kỳ đó đến thật thì cũng chả sao vì điều này đã được bàn đến từ mùa giải trước nhưng mà năm ngoái chúng ta đã quá thành công. Duy tâm 1 chút thì có khi như anh Đen nói, cái dớp của Cesc cùng dòng "Qả tạ" làm chúng ta vỡ mồm 5 năm không chừng ;)).

Vậy là 2 đại diện La Liga đã "về làng dưỡng sức". Gần như chắc chắn Real sẽ vô địch và 99% họ sẽ có 100 điểm vào cuối mùa (vì không còn mặt trận nào nữa). Barça giờ còn chiếc Cúp nhà vua, cũng không sao, chặng đường tiến đến trận chung kết chúng ta cũng đã vượt qua Dê, không có gì phải xấu hổ nếu ai đó nói chúng ta đã từng cười lên chiếc cúp méo mó của Mou và đồng bọn mùa trước. Cơ mà chỉ sợ năm tận thế Bà xã trắng tay ấy chứ ;)).

Bây giờ chỉ muốn Messi lập kỷ lục để đua Quả bóng vàng năm sau, trước mắt là vượt qua Gay ở Pichichi và kỷ lục 67 bàn/mùa của Muller. Năm nay cả Barça và Dê cùng chỉ còn La Liga nên hi vọng Messi không để Gay tung hoành như mùa trước. Kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong 1 mùa vốn đã là của Dê :(. Dê cũng đang sở hữu bộ 3 tấn công khủng nhất lịch sử La Liga, hơn cả H.E.M trước đây và khả năng 100 điểm rất cao :(, nhưng chả sao, tin rằng sẽ có ngày chúng ta lại phá những kỷ lục đó.

Có 3 vấn đề khá lo lắng là Cesc quả thật chán, cứ đến giai đoạn quyết định thì anh lại "tèo", "vía" cũng hơi nặng ;)). Dê có bộ 3 tấn công khủng còn chúng ta? Mình Messi là không đủ, hi vọng mùa sau Barça sẽ lại sỡ hữu 3 người trên hàng công là 3 tiền đạo thực thụ, biết cách ghi bàn và có duyên 1 tý. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, dường như diễn biến mùa giải này đang vẽ ra viễn cảnh Pep sẽ ra đi. Đã quá quen với việc "ngắm" Pep mỗi trận rồi nhưng dù Pep ở lại hay tìm bến đỗ mới đều cũng có cái hay của nó, lạc quan lên nào :D.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top