[UCL - Bán kết lượt về] F.C Barcelona 2 - 2 Chelsea F.C

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,246
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,440
Barcelona-s-Argentinian-forwar_54285215102_54115221152_960_640.jpg

[an]
Barcelona-s-Andres-Iniesta-cel_54285799821_54115221152_960_640.jpg

Chelsea-s-Frank-Lampard-left-a_54285800399_54115221152_960_640.jpg

Barcelona-s-Argentinian-forwar_54285799966_54115221152_960_640.jpg

Barcelona-s-midfielder-Cesc-Fa_54285214689_54115221152_960_640.jpg

Chelsea-s-Brazilian-midfielder_54285214539_54115221152_960_640.jpg

Chelsea-s-Brazilian-midfielder_54285800240_54115221152_960_640.jpg

FC-Barcelona-s-Cesc-Fabregas-r_54285800093_54115221152_960_640.jpg

Barcelona-s-goalkeeper-Victor-_54285800103_54115221152_960_640.jpg

Barcelona-s-Argentinian-forwar_54285800050_54115221152_960_640.jpg

Barcelona-s-midfielder-Andres-_54285799884_54115221152_960_640.jpg

Barcelona-s-midfielder-Sergio-_54285213282_54115221152_960_640.jpg

DEP112-BARCELONA-24-04-12-El-d_54285213154_54115221152_960_640.jpg

DEP130-BARCELONA-24-04-12-Los-_54285213617_54115221157_400_640.jpg

CORRECCION-CORRIGE-NOMBRE-DE-J_54285799428_54115221157_400_640.jpg

DEP111-BARCELONA-24-04-12-El-d_54285213163_54115221152_960_640.jpg

Chelsea-s-Spanish-midfielder-J_54285799030_54115221152_960_640.jpg

Barcelona-s-defender-Gerard-Pi_54285799325_54115221152_960_640.jpg

Barcelona-s-midfielder-Cesc-Fa_54285212906_54115221152_960_640.jpg

Barcelona-s-defender-Gerard-Pi_54285799209_54115221152_960_640.jpg

Barcelona-s-Argentinian-forwar_54285799173_54115221152_960_640.jpg

Chelsea-s-Juan-Mata-from-Spain_54285799158_54115221157_400_640.jpg

Barcelona-s-goalkeeper-Victor-_54285799167_54115221152_960_640.jpg

Chelsea-s-Ivorian-forward-Didi_54285799036_54115221157_400_640.jpg

Barcelona-s-midfielder-Sergio-_54285799006_54115221152_960_640.jpg

Isaac-Cuenca-lucha-por-un-balo_54285798958_54115221157_400_640.jpg

Roberto-Di-Matteo-y-Pep-Guardi_54285798948_54115221152_960_640.jpg

Valdes-para-un-balon-frente-a-_54285798942_54115221152_960_640.jpg
[/an]
 

cule1

Tiểu học xã
Đầu quân
12/5/09
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
- tại sao Pep: khi dẫn 2-0 trong tình thế mất Pique, H1 chỉ còn vài phát thì chta lại tấn công thơ ngây như thế, trong khi bài học từ trận Clasico lại ko dc rút ra, đây là trận đấu quyết định có cần tấn công như thế ko mặc dù đối thủ thiếu ng!!!??? -> tại vì muốn ăn 3 - 0 cho chắc ăn nhỡ nó ghi một bàn thì toi, mà đúng thế toi thật. Lúc Hiệp một chưa kết thúc và trong 8 phút ta làm liền 2 bàn thì phải ăn tiếp chứ sao------> mới bít đá bóng à, thơ ngây thía.!!!
- tại sao Pep: trong đội hình có quá nhiều cầu thủ đá cánh trong khi ko có nổi 1 trung phong cắm, vấn đề này đầu mùa bóng chta phải nhận ra chứ??? -> tại vì từ năm ngoái đã không đá trung phong rồi MVP chẳng ai là trung phong cả, chỉ có số 9 ảo thôi, không xem thường xuyên à mà còn hỏi?-----> ko sợ bắt bài à, ngây thơ thía !!!!
- tại sao thể lực toàn đội lại thê thảm đến vậy?? -> tại vì cố gắng rút ngắn khoảng cách từ 10 điểm xuống còn 4 điểm, ai cố cho?-----> tụi Dê chắc ko cố gắng à, đổ thừa hoàn cảnh thía!!!
- tại sao Messi lại mất phong độ trong giai đoạn quan trọng nhất mùa giải: Lượt đi mất bóng dẫn đến bàn thua, lượt về đá pen hỏng.... -> Tại vì một mình phải đóng hai vai, vừa kiến tạo vừa ghi bàn cáng đáng cho các đồng đội chấn thương.----> hãy nhìn thằng Gay...!!!!

Không xem, không biết thì hỏi ít thôi, nhức đầu.
À..thì ra mới 20 mấy tuổi đầu
 

A di Barca

Mầm non xã
Đầu quân
21/4/12
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
42
Barça đồng
0
Đây chính là bóng đá, đầy cảm xúc...
Nếu như lúc nào cũng là con đường bằng phẳng thi có khi ta lại ngủ quên và trở thành kẻ mộng du mất, phải có lúc thăng, lúc trầm thì mới có những cảm xúc thăng hoa, nỗi đau ngọt ngào, và ước mơ về một ngày mai tươi sáng...
Thất vọng mang tên Barca, nỗi đau Barca, nhưng tương lai vẫn hướng về Barca...
 

salem

Mầm non xã
Đầu quân
25/4/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Biết nói thế nào nhỉ.Có lẽ những ai yêu thích bóng đá, yêu thích lối đá đẹp mắt, quyến rũ như barca thì cũng thật sự tiếc nuối cho một đêm được coi như là một đêm chung kết ngẹt thở..
Từng người, từng người xem trận bóng đó ắt hẳn cũng phải thót tim cho từng phút trôi qua..Tôi đã không dám khóc, xem xong trận đấu đó, một mình nằm trong căn phòng bé xíu của mình mà sao cảm thấy trống vắng, lạnh lùng vô cùng, một nỗi cô đơn đang ùa về..Tôi đã chảy những giọt nước mắt mà bấy lâu nay có thể chưa ai nhìn thấy tôi khóc, tôi nấc nghẹn mà không dám thốt thành lời, khóc như một đứa trẻ vậy, có lẽ tôi đã quá yêu các anh.Tối không ngủ được ( mà đúng hơn là không dám ngủ vì chỉ sợ trong mơ tôi lại gặp lại cảnh tượng hãi hùng như vậy).
Không trách các cầu thủ, không thể trách Messi, anh đã làm rất tốt vai trò của mình, nhưng có lẽ một lần nữa chúa lại mỉm cười với chel..Nhưng tôi tin cái đẹp bao giờ cũng chiến thắng, các anh không chiến thắng trước chel nhưng với tôi và với tất cả các bạn, các anh mãi là số 1..Số 1 của riêng chúng tôi và của những ai yêu bóng đá đẹp..
Hãy bỏ lại tất cả sau lưng, hãy nhìn về phái trước tươi đẹp hơn..Tôi mong năm sau các anh hãy cho thấy sự trở lại của mình và khẳng định rằng " Ta là số 1"..
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tôi thấy nó giống như có điềm mọi người ạ, khi nhìn Messi sút hỏng penalty và hình ảnh gây gổ giữa Cecs và Lampard, tôi thoáng nghĩ đến trận Barca đá với Sevilla ở Liga, trận đó Messi sút hỏng Penalty và Cecs cũng gây gổ với một cầu thủ của Sevilla. Còn hình ảnh Mascherano trượt chân trong bàn thua đầu tiên lại khá giống tình huống Masherano trượt chân trong trận đấu với Bilbao, trận mà Barca hòa 2-2 tại San Mames. Nhìn hình ảnh đó tôi đã nghĩ đến một cái điềm không hay tí nào giành cho Xã Nhà mà đúng là nó đúng thật.

Tiếp đến, khi tôi nói ra thì chắc hẳn sẽ có người chỉ trích tôi, chứ Arsenal mà không có cái cúp nào trong 6 năm liên tục một phần là tại vì Cecs, cứ đầu mùa là Cecs đá tốt nhưng đến giai đoạn quan trọng là Cecs có vấn đề về tâm lý. Arsenal dù chưa bao giờ vô địch Champions League nhưng dưới thế hệ Thiery Henry vẫn có thể vô địch Primier League và vào chung kết CL, nay thế hệ Van Per Sie cũng đã vực dậy Arsenal tưởng chừng như đã phá sản. Những tình huống cần sự lạnh lùng tại thời điểm quan trọng, như trong tình huống sút bồi tại Stanford Bridge khi bóng chỉ cách khung thành 6-7 mét gì đấy, chỉ cần một cái đầu lạnh, Cecs đã là người hùng nhưng Cecs không làm được. Trong trận đấu lớn như thế này, Cecs sợ đứng trước làn sóng chỉ trích nên những pha xử lý của Cecs đều mang tính an toàn mà không dám mạnh bạo xử lý đột biến, trừ một trường hợp Cecs bật gót cho Messi lao lên đối mặt với Peter Cech. Nếu nói về duy tâm, có lẽ Cecs không phải là một "vị thần hộ mệnh" của đội bóng.

Ai đó chỉ trích Pep rằng vì sao đã thắng 2-0 mà Barca vẫn còn tấn công thì nên nhớ rằng Pep là một người Catalan với dòng máu Catalan chảy trong huyết quản, một khi đã tấn công được thì họ sẽ không muốn dừng lại, với những người Catalan thì không lẽ họ sẽ dừng lại khi tỷ số mới là 2-0 ngay tại hiệp một ? một tỷ số chỉ vừa đủ để cho họ đi tiếp. Đôi khi ý Chúa đã muốn thế thì thật khó để cưỡng lại.

Tóm lại, đây là mùa giải mà có lẽ chúng ta chỉ có thể xách về cái cúp Nhà Vua, thậm chí là chưa chắc vì Bilbao không phải là một đối thủ dễ chơi. Nếu thắng thì chúng ta sẽ gặp lại Real tại Siêu cúp TBN.

Đối với những anti-fan, họ nói rằng chúng ta chơi với 11 người cộng 3,có lẽ mắt họ bị quáng gà, tình huống Terry đá nguội Sanchez, cho dù là Sanchez có ăn vạ đi chăng nữa thì đó là một tình huống đá người không bóng, xứng đáng nhận thẻ đỏ và nếu như Barca chơi với 11 người + 3 thì có lẽ trọng tài đã công nhận bàn thắng của Xavi khi Alves chỉ vừa lâp lửng rơi vào tình thế việt vị.

Những ai cho rằng Tiki-taka đã chết thì có lẽ cũng đừng nên ăn mừng sớm, bởi vì trong 2 lượt trận với Chelsea, chúng ta luôn thể hiện sự áp đảo hoàn toàn về thế trận, về kỹ thuật, chiến thuật. Nhưng có một điều gì đó mà tôi tin đó là lời nguyền và đó là ý Chúa. Đôi khi trong bóng đá chúng ta đã chứng kiến những điều không thể thành có thể, những lúc chúng ta nghi ngờ nhất lại là những lúc chúng ta tận hưởng niềm vui ngây ngất nhất, như trận El Classico tại Cam Nou Liga 1 năm về trước, hay trận El Classico tại bán kết Champions League sau khi tạ thua họ tại chung kết cúp Nhà Vua. Ngược lại, những lúc chúng ta lạc quan nhất lại là lúc chúng ta phải xem lại chính mình sau đó như 2 trận thua vừa rồi trước Real và Chelsea, chính xác, đó là những lúc chúng ta lạc quan nhất.

Cho nên đối với tôi, dù Barca có thất bại, tất nhiên tôi cũng sẽ buồn, nhưng cũng chẳng có gì là quá da diết, nó giống như tính cách tôi trong cuộc sống vậy, thất bại thì cũng buồn một chút nhưng sau đó làm lại, tôi nghĩ rằng trong kỳ chuyển nhượng này sẽ có những thay đổi lớn và hy vọng thành công sẽ trở lại với Xã Nhà.

Vài dòng cùng các bros. Kính.....
 
Sửa lần cuối:

lehuynh

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/5/10
Bài viết
647
Được thích
2
Điểm
18
Nơi ở
Hà Đông, Hà Nội
Barça đồng
0
Sự phũ phàng của cuộc sống là một thứ gia vị không thể thiếu , hãy chấp nhận và đứng lên đó mới là điều cần làm của các cầu thủ BAXA và các cule chân chính , hãy để vấp ngã làm mình hoàn thiện hơn , 2013 một con số không may mắn sẽ là một năm đại thành công của BAXA nhà ta ...
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Lúc cuối trận nghe các cổ động viên hát vang bài hát truyền thống CLB mà mắt mình ngân ngấn lệ, đúng là đó mới là tình yêu! Hãy cứ coi các cầu thủ tạm nghỉ ngơi sau 3 năm dành hết mọi danh hiệu, rồi chúng ta sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn, lợi hại hơn.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Like i said in another thread: Chelsea has merits and someway deserved to go through.
And yes defending is an art.
But football wasn't meant to be played like Chelsea played over both legs (despite 2 classy goals and one heart warming from Torres).

I feel football has lost yesterday.

As for all the hatred: that is a tribute to immense greatness of Barcelona. I don't like dynasties either, but the way this team plays is so beautifull (watched that Fabregas-Messi combination in the first half? Poetry in motion) a true football fan can only love this team (and don't read here that people who don't like Barcelona are not true football fans).

Một trong những cảm nhận đẹp nhất của 1 fan nước ngoài (không phải fan Barca).

Cảm ơn vì vẫn có những người nhận ra chân giá trị của bóng đá.
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
nói thật tôi fan Barca từ năm 93 đến giờ, vui buồn với Barca nhiều mà chưa bao giờ buồn như lúc này. Tôi đã mong Barca phá được lời nguyền CL rồi năm sau có trắng tay hay chỉ VD mấy cái Siêu cup Châu Âu, Siêu cup TBN thôi cũng được. Vì 1 đội bóng vĩ đại như Barca phải là 1 ngôi sao trên logo Champions League!!! Thế hệ Barca này mà còn không làm được điều ấy thì tôi nghĩ đến rất rất lâu sau này nữa Barca mới có thể làm được, còn các đội khác nói thật éo có cửa!!! bóng đá là thế chỉ có thể tự trách mình, dẫn trước 2 bàn, thi đấu hơn người, 1 penalty mà bị gỡ lại 2-2 thì..... làm sao nuốt nổi???
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
[MENTION=2818]lusabu[/MENTION]
Mình tìm hiểu thêm thì quan điểm 8 ngôi sao tượng trưng cho 8 đội từng bảo vệ thành công cúp C1 chỉ thấy từ các nguồn tiếng Việt và tiếng Anh thì không thấy ở đâu nói vậy.
Logo của UEFA Champions League có 8 ngôi sao không đại diện cho CLB hay quốc gia nào hết. Nó minh họa hình quả địa cầu với các đội bóng ngôi sao kết nối với nhau. Các múi của trái banh là hình sphere 6 cạnh (lập phương). Để nối hết 1/2 trái banh (sẽ nhìn thành 1 vòng tròn) thì cần 8 ngôi sao 5 cánh. Vậy thôi.http://www.goodlogo.com/extended.info/2921
Vậy nên có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch UCL thì logo cũng không thay đổi đâu. Mình nghĩ để như vậy là cân đối và đẹp rồi.
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hôm qua xem đến cuối lúc Messi đá đập cột mình chỉ thầm nghĩ: lạy chúa, sao ngài nỡ ngoảnh mặt với một đội bóng, một tập thể như vậy. Khi Torres ghi bàn mình hiểu rằng Chúa đã bỏ rơi Barca của mình.
Thật buồn!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,246
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,440
[MENTION=2818]lusabu[/MENTION]
Mình tìm hiểu thêm thì quan điểm 8 ngôi sao tượng trưng cho 8 đội từng bảo vệ thành công cúp C1 chỉ thấy từ các nguồn tiếng Việt và tiếng Anh thì không thấy ở đâu nói vậy.
Logo của UEFA Champions League có 8 ngôi sao không đại diện cho CLB hay quốc gia nào hết. Nó minh họa hình quả địa cầu với các đội bóng ngôi sao kết nối với nhau. Các múi của trái banh là hình sphere 6 cạnh (lập phương). Để nối hết 1/2 trái banh (sẽ nhìn thành 1 vòng tròn) thì cần 8 ngôi sao 5 cánh. Vậy thôi.http://www.goodlogo.com/extended.info/2921
Vậy nên có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch UCL thì logo cũng không thay đổi đâu. Mình nghĩ để như vậy là cân đối và đẹp rồi.

Việc thiết kế và cân đối trong thế giới đồ hoạ là chuyện nhỏ.
Các ngôi sao được tặng cho các đội bảo vệ thành công chức vô địch có từ lâu. Còn ở Champions League chưa có ai làm được việc đó nên khá lâu có mấy ai quan tâm đến việc này.
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
[MENTION=2818]lusabu[/MENTION]
Mình tìm hiểu thêm thì quan điểm 8 ngôi sao tượng trưng cho 8 đội từng bảo vệ thành công cúp C1 chỉ thấy từ các nguồn tiếng Việt và tiếng Anh thì không thấy ở đâu nói vậy.
Logo của UEFA Champions League có 8 ngôi sao không đại diện cho CLB hay quốc gia nào hết. Nó minh họa hình quả địa cầu với các đội bóng ngôi sao kết nối với nhau. Các múi của trái banh là hình sphere 6 cạnh (lập phương). Để nối hết 1/2 trái banh (sẽ nhìn thành 1 vòng tròn) thì cần 8 ngôi sao 5 cánh. Vậy thôi.http://www.goodlogo.com/extended.info/2921
Vậy nên có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch UCL thì logo cũng không thay đổi đâu. Mình nghĩ để như vậy là cân đối và đẹp rồi.
Uh mới google thì thấy nhiều trang nói về 8 ngôi sao với nhiều ý nghĩa khác nhau, mà éo thấy thằng nào nói đến chuyện bảo vệ được chức VD, vậy thì đâu ra cái nguồn của mấy ô VN vậy ta? nhà báo nói láo ăn tiền à? :|

The UEFA Champions League Logo
The UEFA Champions League logo was first used in the 92/93 season which was the first season of the change from the European Cup to the Champions League. It was created to reflect the distinct identity of the new format. It is composed of 8 stars formed in a sphere like a football and the stars represent the champions of European club football. Initially, the stars represented the 8 clubs that took part in the first season of the newly created Champions League. This logo must be shown on the center of the pitch before the start of every game. It is the familiar sight of persons holding a circular piece of fabric on which the logo is depicted and standing in a circle in the center of the pitch.

nguồn
http://www.bukisa.com/articles/282724_soccer-traditions-uefa-champions-league-traditions
 
Sửa lần cuối:

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Thế là BC năm nay coi như trắng tay.chán quá đi.mia may cái báo viet nam viết nào là : Nhà vua đã băng hà!.nào là hết thời, rồi cái bọn Dê kia còn bảo từ giờ là thời của Real, đọc cái tít mà bực cả mình.
Buồn, vì BC ko vào đc Ck.
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
ngừng chỉ trích, đổ lỗi, trách móc pep, messi, hay lối chơi của chel, ngừng comment phản pháo anti fan!
 

KinqV

La Masia
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ôi, buồn quá. Tới giờ vẫn buồn.
Mong Pep đừng ra đi, các cầu thủ của chúng ta mau chóng đứng dậy.
Rất tự hào về cách trả lời của Pep sau trận đấu.

Chúng ta không vô địch nhưng không vơi đi tí nào phong cách của kẻ anh hùng.
 

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tôi biết là sau trận đấu ai cũng rất buồn, nhưng phản ứng đòi sa thải Pep thì quả là quá khích. Chẳng lẽ các bạn đã quên những gì Pep đã mang lại cho Barca những năm gần đây sao? Nếu như chỉ vì thất bại của 1 mùa giải mà đã sa thải HLV thì thành công sẽ chẳng bao giờ đến đâu, mà nếu có thì nó cũng chỉ là thành công nhất thời, thiếu vững chắc và dễ lụi tàn (Inter và Chelsea là những ví dụ điển hình). Cá nhân tôi thực sự mong Pep ở lại cho đến khi nào ông còn muốn cống hiến cho Barca, bởi theo tôi Pep thực sự là HLV có năng lực, và rất phù hợp với đội bóng và các cầu thủcuar chúng ta.
 

inspiration

Mầm non xã
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thế là BC năm nay coi như trắng tay.chán quá đi.mia may cái báo viet nam viết nào là : Nhà vua đã băng hà!.nào là hết thời, rồi cái bọn Dê kia còn bảo từ giờ là thời của Real, đọc cái tít mà bực cả mình.
Buồn, vì BC ko vào đc Ck.

Hôm nay, dạo quanh các báo online, nhiều anti-Barca comment đọc không chịu nổi. Ngoài fan chân chính ra (đọc comment là có thể phân biệt được), đa phần toàn những kẻ căm ghét ganh tỵ với Barca chỉ vì Barca là vị vua suốt 3 năm qua, hôm nay được dịp lên khua môi múa mỏ. Tính comment nói lời lẽ (chứ không phải phản pháo) nhưng nghĩ lại không đáng để mất thời gian với những người như thế. Anh em trong đây chắc cũng cũng mang tâm trạng như vậy. Mặc kệ đi.

Giờ đây chúng ta hãy đón chờ sự thay đổi. Cá nhân tôi hy vọng Pep sẽ tiếp tục ở lại. Bởi vì giờ đây ông đã có nhiệm vụ mới. Tiki-taka đang dần bị cả thế giới chống lại bằng chiếc xe bus. Nhiệm vụ của ông là phải làm sao biến hóa lối chơi Titi-taka vượt qua chướng ngại đó và đưa lên tầm cao mới hơn nữa. Một năm, hai năm... không thành vấn đề. Và khi ngày đó đến, chúng ta sẽ lại vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc như những gì chúng ta đã trải qua suốt 3 năm qua.
 

Vicki

Mầm non xã
Đầu quân
25/4/12
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tại sao mỗi lần thua là fan Barca lại đổ lỗi tùm lum vậy ? Trong bóng đá có tấn công phải có phòng thủ. Sao các bạn không nhìn nhận lại hàng hậu vệ của Barca quá yếu? Như vậy thì đâu phải là đội bóng lớn. Đội bóng lớn còn phải biết phòng thủ nữa. Cầm bóng nhiều để làm gì khi mà cứ chuyền qua chuyền lại cho nhau chứ chẳng thể ghi bàn? Cái khung thành lớn vậy mà cứ đá vào cột dọc, xà ngang thì là dứt điểm kém chứ đổ lỗi ai? Cứ thua là đổ tội người ta chỉ biết phòng thủ không biết tấn công. Nếu Chelsea không biết tấn công thì tại sao lại ghi vào lưới Barca những 3 bàn? May mắn mãi sao? Lúc nào cũng nói Barca chơi bóng đá đẹp. Nhưng theo tôi Barcelona đang chơi thứ bóng đá xấu. Bóng đá đẹp là dựa hơi trọng tài? Bóng đá đẹp là bế tắc thì phải ăn vạ? Các cầu thủ Barca ai cũng chơi tốt hết nhưng đóng kịch dữ quá . Bài viết này quá chuẩn
http://www.zing.vn/news/champions-l...ong-tai-giup-suc/a246812.html#home_multimedia
Bóng đá đẹp là phải chiến thằng bằng chính sức mình chứ không phải ồ ạt tấn công thấy bế tắc thì lăn đùng ra ôm mặt đau đớn dù người ta chưa chạm vào hòng kiếm quả 11m . Đã có quá nhiều clip ghi lại cảnh ăn vạ của Barca rồi không thể chối cãi nữa. Vâng dấu chấm hết cho những kịch sĩ nhìn vẻ mặt của trọng tài mình rất thông cảm kiểu như "chúng tôi đã cố gắng hết sức" Trọng tài đã cố gắng hết sức nhưng xin lỗi Barca bóng đá chân chính không có chỗ cho những thiên tài té ngã. Đừng đổ lỗi nữa ! chấp nhận đi !
Ủng hộ bóng đá trong sạch ! Đả đảo tiểu xảo !
Bóng đá đẹp ???
Barcelona-Inter Milan (0-1) mùa 2009-2010: Trận bán kết lượt về mùa giải năm đó, Thiago Motta đã trở thành nạn nhân của siêu kịch sỹ Sergio Busquets khi bị đuổi ở ngay phút 27. Trọng tài đã cho rằng anh giậtt cùi chỏ đối với tiền vệ Barca, dù rằng ống kính truyền hình cho thấy tay của Motta chỉ khẽ chạm Busquets.
[video=youtube;MgrVpZUGToI]http://www.youtube.com/watch?v=MgrVpZUGToI&feature=player_embedded[/video]
 
Sửa lần cuối:

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ờ thì Barca đã thua Chelsea, và chúng tôi chấp nhận trận thua đó. Chẳng ai đổ lỗi cho cái gì cả, xin nói với bạn 1 điều, văn hóa đổ lỗi chỉ có ở đội bóng nào đó thôi, không phải của chúng tôi.
Còn việc lối đá của Barca có đẹp hay xấu, xin lỗi, bạn chưa đủ khả năng để đưa ra phán quyết hay nhận xét. Hãy đưa những lời này lên báo thể thao online để được "like", còn ở đây, nơi của nhưng cule thì bạn không được chào đón.
Đôi lời.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top