[UCL-Chung kết] FC Barcelona 3 - 1 Manchester United: Cha, con & Wembley!

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Barca đá trận chung kết C1 giống playstaytion như vậy thì sao Mourinho dám chơi đôi công trong trận đối đầu mùa giải sau, nhất là lúc khí thế đang lên hừng hực (?!) nhờ những trận thắng với tỉ số kinh hoàng vào cuối mùa, khi ... số phận đã an bài <):D

Mùa giải sau, nếu Mourinho không lật đổ được Barca thì khả năng bị tống cổ khỏi Real là điều gần như chắc chắn. Mourinho còn ở lại, thì Real sẽ chỉ là công cụ để ông ta thỏa mãn cái tôi của mình mà thôi và những trận siêu kinh điển sẽ mất đi sự hấp dẫn vốn có của nó.

Sắp tới, Barca còn cơ hội đoạt 3 chiếc cúp để bổ sung thêm cho bộ sưu tập 10 chiếc cup dưới thời Pep, đồng nghĩa với việc vượt qua huyền thoại Cruyff về mặt danh hiệu. Đó là siêu cup TBN, siêu cup Châu Âu và cup các CLB. Cầu thủ nào được khoác chiếc áo Barca giai đoạn này đảm bảo sẽ có ... danh hiệu:rofl:. Henry khi khoác áo Juve, xoàng xĩnh đến nỗi bị Juve đuổi cổ, may mà nhờ HLV đồng hương cưu mang, lại được Dennis Berkamp dọn mâm, chén sẵn nên mới tiến bộ phần nào, nhưng chắc chắn sẽ vẫn "đói" danh hiệu nếu cứ khoác áo Arsenal. Và khi về Barca, anh ta đã có tất cả. Chỉ tội cho Ronaldo, trong bộ sưu tập của mình chỉ còn thiếu mỗi chiếc cup C1 danh giá, mặc cho anh đã trải qua các CLB hàng đầu như Barca, Inter, Real, AC Milan...

Vô địch La Liga 3 năm liên tiếp, đoạt cup C1, xô đổ hàng loạt kỉ lục... liệu Barca có còn động lực để thi đấu nữa không? Còn! Có vẻ hơi kỳ cục, nhưng chính Mourinho cũng phần nào giúp Barca không đánh mất khát khao chiến thắng của mình. Sắp tới là trận tranh siêu cup Châu Âu gặp Porto, đội bóng cũ của Mourinho, còn gì hứng thú bằng việc hạ luôn cả đội bóng con cưng của tay HLV lắm lời này? <):D
 

longthanvd

Đội phó Barça - Hà Đông
Đầu quân
12/7/09
Bài viết
207
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Mấy bác đăng ký VietTorrent và kích hoạt, sau đó down utorrent, rồi tải 1 trong 2 cái này hoặc cả hai <):D
1/(HD) Độ nét cao: http://viettorrent.vn/detail.php?id=480d1b923461742896bbf6e13e621d4b08124692

or

2/Của VTV3 (bình luận tiếng Việt): http://viettorrent.vn/detail.php?id=ebbe3fda6b19ca6ab963b408d16b27105526ee4b

E đk rồi mà không kích hoạt được. Bác gửi em file torrent vài mail : ledungk53ca@gmail.com cho em với
 

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Trong một buổi phỏng vấn của tờ The Journal of the Champions League (tạp chí Champions League). Tito Vilanova trợ lý huấn luyện viên trưởng của Barcelona đã bộc bạch.
Tito Vilanova: "Barca vẫn phải duy trì phong cách và triết lý của đội bóng, dù có hay không có Pep"

"Chúng ta phải cố gắng để giữ phong cách của mình. Chúng ta biết rằng Manchester rất mạnh về thể lực và chúng ta sẽ phải luôn cảnh giác cao" vị huấn luyện viên này đã nói như vậy sau khi đã tham khảo ý kiến của mọi người trong đội bóng. Theo Vilanova, Barca đã đến Wembley với lợi thế lớn đến từ trận chung kết UCL năm 2009 tại Rome: "Hầu hết các cầu thủ đã trưởng thành hơn, chúng ta không được quên rằng Leo, Gerard và Busquets chơi trận chung kết châu Âu đầu tiên của họ tại Rome hai năm trước và họ đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm" Ông nói.

Khi được hỏi đó có phải là trận bóng hoàn hảo nhất của Guardiola kể từ khi dẫn dắt Barca (ngoài những bàn tay nhỏ ở trận lượt đi La Liga gặp Real Madrid), ông đã trả lời rất rõ ràng: "Tại thời điểm này, vâng điều này rất đúng. Do tầm quan trọng cũng như tính chất của trận đấu và đối thủ là Manchester nên kết quả đó là quá tốt".

Mặc dù đã bị Rooney ghi bàn gỡ hòa nhưng câu lạc bộ đã không có ý định thay đổi lối chơi của mình và đó là bởi vì theo lời của Villanova: “Tất cả các cầu thủ đã chơi quá tốt và rằng chẳng có gì phải thay đổi bất cứ điều gì"

Ông nói tiếp: "Phong cách và triết lý của chúng ta là có bóng. Đây là một trò chơi, chúng ta nên biết rằng sẽ đến một lúc nào đó, hoặc Pep sẽ không còn dẫn dắt đội bóng, hoặc đội bóng sẽ không đạt được kết quả tốt. Nhưng câu lạc bộ vẫn phải duy trì triết lý này... Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Cruyff và Charly những người đi đầu, đã tạo ta phong cách và triết lý này".

Nguồn: http://www.sport.es/es/noticias/bar...-mantener-filosofia-con-sin-pep/1026727.shtml

Theo sport.es​
 

Tarzaninlove

Barça B
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
608
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
05messi-mufcmkjc.gif

Cảm xúc của Messi trong bàn thứ 3
di-M0ML.gif

Villa :D
messi.gif

Xem cái này vẫn còn gai người :oh:
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cứ xem đi xem lại mấy đoạn ăn mừng. Xem lần nào sướng lần đấy. Messi thì ghi bàn xong lao ra sút luôn cái mic người ta để ở sân (và anh Áo Vét cũng lao theo sút ké ;)) ). Cảm xúc của Messi khi ghi bàn thì ai cũng biết, nhưng đến độ ấy thì hiếm, lỡ hỏng ban tổ chức sân bắt đền thì...:p.

di-FVGK.gif


Còn cảnh Villa ăn mừng thì thực sự quá đẹp, giống như sự giải phóng cho tất cả những gì anh kìm nén bấy lâu. Càng ngày càng ghét thằng Cương cứng. Bàn thắng đẹp thế, người ta ăn mừng cảm xúc thế mà nó bình luận lào xào, tức muốn ói.
 
Sửa lần cuối:

woaiBarca

Tiểu học xã
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
THƯ GỬI WAYNE ROONEY.​
Rooney thân mến!
Trước tiên tôi xin gửi tới cậu và gia đình lời chào thân ái và lời chúc mừng nhiệt liệt tới toàn thể đội bóng Manchester United với chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 19, chính thức phá kỉ lục của Liverpool.
Phải khẳng định rằng đội bóng Manchester United của cậu là đội bóng đáng xem nhất giải ngoại hạng và bản thân cậu là cầu thủ được chú ý nhiều nhất ở đội bóng này. Ngoài ra đội còn được dẫn dắt bởi một HLV giỏi, đầy nhiệt huyết và trên hết là một tình yêu vô bờ bến với đội. Có thể nói rằng sau khi trở lại với đấu trường châu Âu, sau 5 năm bị cấm bởi thảm hoạ Heysel, các đội bóng Anh đã khẳng định được sức mạnh ở đấu trường châu lục với 3 chức vô địch UEFA CHAMPION LEAGUE (trong đó MU 2 lần vô địch).
Sau trận chung kết CL vào đêm cuối tháng 5 vừa rồi, mặc dù thất bại nhưng đội bóng của cậu đã nhận được rất nhiều lời khen về mặt tinh thần và cách nhập cuộc. Tuy nhiên chút tình cảm còn lại của tôi dành cho cậu đã hoàn toàn không còn khi vừa rồi trả lời phỏng vấn tờ báo Daily, cậu đã nói rằng Messi, Xavi và Iniesta không thể thi đấu tốt ở giải ngoại hạng như ở Liga. Như vậy là cậu khẳng định chất lượng Liga không bằng Premier League? Tôi chẳng có thời gian để tranh luận với cậu về điều này vì như ai đó đã nói mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Những trận đấu ở đây đều giàu thể lực. Đúng vậy! Cậu chẳng nói thì ai cũng đều biết giải ngoại hạng của cậu có lối đá Kick and Run nổi tiếng, chắc không có nhiều giải bóng đá trên thế giới mà có những bàn thắng chỉ 3 người chạm bóng, thủ môn, tiền vệ và tiền đạo dứt điểm một chạm. Cậu chẳng nói thì ai chẳng biết giải ngoại hạng của cậu là cái lò sinh ra những vận động viên điền kinh chuyển sang đá bóng. Khi nói những trận đấu với Birmingham với Stoke luôn khó khăn chắc cậu nghĩ rằng các đội bóng ở Liga dễ đá. Cậu đã thi đấu với đối thủ chơi đội hình 1- 9 -1 chưa? Lẽ nào cậu quên cậu và Hargreaver cùng đá hậu vệ phải trong trận bán kết 2008? Chắc cậu nghĩ các hậu vệ và tiền vệ Real Madrid nhát chân hơn hậu vệ Stoke? Cậu nghĩ rằng số km mà các cầu thủ Barca di chuyển ít hơn cậu chăng? Phải to cao và không chiến giỏi? Đương nhiên là to cao sẽ có lợi trong không chiến nhưng chắc cậu chưa quên bàn thắng của Messi đóng chiếc đinh cuối cùng vào chiếc quan tài đưa MU xuống địa ngục vào năm 2009. Tiền đạo sếu vườn Peter Crouch ghi được bao nhiêu bàn/ mùa nhỉ?
Chẳng biết có phải giải ngoại hạng khốc liệt đến mức sau khi ghi bàn cậu phải chửi thề vào ống kính?
Messi, Xavi, Iniesta sẽ không thể toả sáng được nếu họ chuyển đến Anh thi đấu vì:

- họ sẽ ở quán Bar, vũ trường nhiều hơn sân tập.
- họ sẽ phải thức suốt đêm để canh không cho đồng đội mò vào giường vợ mình.
- họ sẽ chẳng còn thời gian tập luyện chiến thuật vì còn bận đưa vợ và bạn gái đi mua sắm và dạo phố cho thiên hạ ngắm nhìn.
- họ sẽ phải vào bệnh viện vì bất cứ lúc nào thầy trò cũng có thể cầm giày phang vào mặt nhau.

Chẳng ai quên pha volle của cậu được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất giải ngoại hạng 2010 – 2011 cũng chẳng ai quên cậu chẳng có bàn nào ở World Cup 2010 cũng như chiếc thẻ đỏ cậu nhận được ở Đức 4 năm trước đó.

Cuối thư tôi chúc đội bóng của cậu sẽ có một mùa bóng mới thành công và hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa sau. Tốt nhất là vào trận chung kết vì lỡ gặp ở vòng bảng thì tôi sợ rằng e phải đối đầu với những đội bóng với trình độ ngang ngửa với Birmingham và Stoke cậu sẽ trở thành vua phá lưới EUROPA LEAGUE mất.

Chào thân ái quyết thắng!

WoaiBarca​
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
THƯ GỬI WAYNE ROONEY.​
Rooney thân mến!
Trước tiên tôi xin gửi tới cậu và gia đình lời chào thân ái và lời chúc mừng nhiệt liệt tới toàn thể đội bóng Manchester United với chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 19, chính thức phá kỉ lục của Liverpool.
Phải khẳng định rằng đội bóng Manchester United của cậu là đội bóng đáng xem nhất giải ngoại hạng và bản thân cậu là cầu thủ được chú ý nhiều nhất ở đội bóng này. Ngoài ra đội còn được dẫn dắt bởi một HLV giỏi, đầy nhiệt huyết và trên hết là một tình yêu vô bờ bến với đội. Có thể nói rằng sau khi trở lại với đấu trường châu Âu, sau 5 năm bị cấm bởi thảm hoạ Heysel, các đội bóng Anh đã khẳng định được sức mạnh ở đấu trường châu lục với 3 chức vô địch UEFA CHAMPION LEAGUE (trong đó MU 2 lần vô địch).
Sau trận chung kết CL vào đêm cuối tháng 5 vừa rồi, mặc dù thất bại nhưng đội bóng của cậu đã nhận được rất nhiều lời khen về mặt tinh thần và cách nhập cuộc. Tuy nhiên chút tình cảm còn lại của tôi dành cho cậu đã hoàn toàn không còn khi vừa rồi trả lời phỏng vấn tờ báo Daily, cậu đã nói rằng Messi, Xavi và Iniesta không thể thi đấu tốt ở giải ngoại hạng như ở Liga. Như vậy là cậu khẳng định chất lượng Liga không bằng Premier League? Tôi chẳng có thời gian để tranh luận với cậu về điều này vì như ai đó đã nói mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Những trận đấu ở đây đều giàu thể lực. Đúng vậy! Cậu chẳng nói thì ai cũng đều biết giải ngoại hạng của cậu có lối đá Kick and Run nổi tiếng, chắc không có nhiều giải bóng đá trên thế giới mà có những bàn thắng chỉ 3 người chạm bóng, thủ môn, tiền vệ và tiền đạo dứt điểm một chạm. Cậu chẳng nói thì ai chẳng biết giải ngoại hạng của cậu là cái lò sinh ra những vận động viên điền kinh chuyển sang đá bóng. Khi nói những trận đấu với Birmingham với Stoke luôn khó khăn chắc cậu nghĩ rằng các đội bóng ở Liga dễ đá. Cậu đã thi đấu với đối thủ chơi đội hình 1- 9 -1 chưa? Lẽ nào cậu quên cậu và Hargreaver cùng đá hậu vệ phải trong trận bán kết 2008? Chắc cậu nghĩ các hậu vệ và tiền vệ Real Madrid nhát chân hơn hậu vệ Stoke? Cậu nghĩ rằng số km mà các cầu thủ Barca di chuyển ít hơn cậu chăng? Phải to cao và không chiến giỏi? Đương nhiên là to cao sẽ có lợi trong không chiến nhưng chắc cậu chưa quên bàn thắng của Messi đóng chiếc đinh cuối cùng vào chiếc quan tài đưa MU xuống địa ngục vào năm 2009. Tiền đạo sếu vườn Peter Crouch ghi được bao nhiêu bàn/ mùa nhỉ?
Chẳng biết có phải giải ngoại hạng khốc liệt đến mức sau khi ghi bàn cậu phải chửi thề vào ống kính?
Messi, Xavi, Iniesta sẽ không thể toả sáng được nếu họ chuyển đến Anh thi đấu vì:

- họ sẽ ở quán Bar, vũ trường nhiều hơn sân tập.
- họ sẽ phải thức suốt đêm để canh không cho đồng đội mò vào giường vợ mình.
- họ sẽ chẳng còn thời gian tập luyện chiến thuật vì còn bận đưa vợ và bạn gái đi mua sắm và dạo phố cho thiên hạ ngắm nhìn.
- họ sẽ phải vào bệnh viện vì bất cứ lúc nào thầy trò cũng có thể cầm giày phang vào mặt nhau.

Chẳng ai quên pha volle của cậu được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất giải ngoại hạng 2010 – 2011 cũng chẳng ai quên cậu chẳng có bàn nào ở World Cup 2010 cũng như chiếc thẻ đỏ cậu nhận được ở Đức 4 năm trước đó.

Cuối thư tôi chúc đội bóng của cậu sẽ có một mùa bóng mới thành công và hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa sau. Tốt nhất là vào trận chung kết vì lỡ gặp ở vòng bảng thì tôi sợ rằng e phải đối đầu với những đội bóng với trình độ ngang ngửa với Birmingham và Stoke cậu sẽ trở thành vua phá lưới EUROPA LEAGUE mất.

Chào thân ái quyết thắng!

WoaiBarca​

[JUSTIF]Dear các bạn, tôi muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình về bức thư của bạn woaiBarca với Rooney.
1/ Quả thực tôi thấy cách thức truyền tải của bạn để đáp lại ý kiến của Rooney là rất mới mẻ, thay vì 1 bài viết trên forum, bạn đã mượn 1 bức thư (ko bao giờ gửi đến tay Rooney) để phân tích và đánh giá là 1 điều hết sức thú vị.
2/ Khi đọc những dòng thư, tôi còn cảm thấy buồn cười vì cách nói của bạn ngoa thật, nếu Rooney đọc thì cậu ta phải tức điên lên. Mặc dù phần lớn những điều bạn nói là hoàn toàn đúng.
3/ Tuy nhiên, để rộng đường dư luận và đảm bảo tính khách quan, tôi sẽ có 1 số ý kiến hơi khác bạn 1 chút (tôi sẽ phân tích ở phần sau).
4/ Trước tiên, tôi sẽ nói rộng hơn về 2 nền bóng đá nổi danh nhất hành tinh hiện nay để xây dựng thêm quan điểm của bạn mà tôi rất tán đồng.
5/ Thực sự có một số điểm rất khác nhau giữa hai nền bóng đá Anh và TBN:
- Giải ngoại hạng Anh thực sự là 1 ngành công nghiệp giải trí, nó kiếm rất rất nhiều tiền (nhiều nhất thế giới) cho rất nhiều đối tượng thông qua bóng đá. Từ HLV, cầu thủ, truyền hình v.v kiếm bộn tiền đã đành, đến những HLV thể lực, người cắt cỏ cũng được đảm bảo mức thu nhập khá cao. Cánh báo chí, truyền hình cũng thu hút được lượng độc giả, khán giả khổng lồ từ mọi chuyên của các cầu thủ từ đó cũng nuôi sống cả ngành công nghiệp báo chí, truyền hình. Ở Anh, cầu thủ bóng đá không phải là những VĐV thông thường, họ là người của công chúng, là những ngôi sao thực thụ, kiếm rất nhiều tiền và việc họ ăn chơi, quan hệ đều là đề tài trên mặt báo, nó có tác động 2 chiều: làm chính bản thân họ nổi tiếng hơn (từ HĐ quảng cáo) và cũng làm họ xuống phong độ (mất các hợp đồng quảng cáo). Như vậy 1 chu trình tiền đẻ ra tiền liên tục diễn ra: Còn ngôi sao bóng đá -> còn những chuyện đời tư, scandal -> còn báo lá cải, truyền hình -> còn độc giả, khán giả xem TH -> ngành truyền thông, quảng cáo phát triển -> còn nguồn tiền khổng lồ cho các báo, cho ngành truyền thông -> còn tiền để cho đội bóng -> còn tiền nuôi sống ngôi sao. Điều này hơi khác ở TBN, vì ở đây, bóng đá chưa thể nói đó là 1 ngành công nghiệp bài bản, quy mô như bên Anh, nên mới có chuyện, phần lớn các cầu thủ bóng đá đi ngoài đường không bị quấy rầy, báo chí cũng ít khai thác chuyện đời tư, và điều này cũng làm các cầu thủ không bị phân tâm hơn và dành mọi thời gian, sức lực cho nghề. Hơn nữa, do bản thân Xavi hay Iniesta hay những Busquet không phải là những con người hướng ngoại hay của công chúng, chưa trải qua môi trường nhưu bên Anh, khác với các cầu thủ Beck, Ronaldo (vẩu hay Gay), Pique v.v Khi bị nhiễm rồi, thì khó có thể khác được.
- Về mức độ cạnh tranh, rõ ràng ở Giải Anh quyết liệt hơn, luôn có 5-6 đội khi đá với nhau thì thắng thua cũng không dễ để phân định, trong khi ở TBN đa phần chỉ căng ở trận siêu kinh điển. Ở giải Anh cứ khoảng 1 tháng lại có trận căng, trong khi ở TBN chỉ thực sự có 3-4 trận thực sự căng cho cả mùa bóng. Như vậy các cầu thủ sẽ tốn nhiều sức hơn ở TBN.
- Về lối đá 2 trường phái khác nhau như nước với lửa, nhưng rõ ràng ở Anh tốc độ trận đấu phần lớn là cao hơn, cầu thủ tốn nhiều sức hơn là ở TBN, bạn so sánh số km của các cầu thủ TBN cũng ko chính xác lắm, vì lối đá tiqui tacca đòi hỏi các cầu thủ chạy nhiều km hơn, nhưng tốc độ thì ko cao bằng nên cố calories tiêu tốn cũng khó nói, còn những đội khác, tôi chắc chắn mức độ vận động ít hơn.
6/ Từ những khác biệt nói trên, nên có thể thấy:
- Các cầu thủ TBN trú tâm vào tập luyện và thi đấu hơn, ít Scandal hơn, trong khi ở Anh các cầu thủ bị phân tán nhiều bởi những chuyện ngoài sân cỏ, dễ ảnh hưởng đến phong độ, như Terry, Rooney, Gigg, Crouch v.v
- Lối đá khác nhau nên khó có thể nói giải nào hơn giải nào kém, kể cả khi Barca có vô địch CL, vì chất lượng của cả giải phải xét trên nhiều tiêu chí, chứ không chỉ dựa vào đội nào vô địch. Khi Inter vô địch năm ngoái, khó có thể đánh giá Seria là giải hay nhất hành tinh. Hơn nữa, nếu 1 cầu thủ A hay cầu thủ B thi đấu tốt ở giải này mà không thi đấu tốt ở giải kia mà có thể kết luận giải nào hơn giải nào kém được. Nếu Messi về Man City thì không có gì đảm bảo Man City sẽ thành công hơn, nó phụ thuộc nhiều vào lối chơi của đội bóng, của đối thủ và chất lượng các cầu thủ thi đấu xung quanh anh tại CLB v.v Thế giới đã chứng kiến nhiều cầu thủ thành công tại trường phái bóng đá Nam mỹ, thất bị khi đá trong môi trường bóng đá Anh, như Veron, Robinho, Forlan, Junhinho (đá cho Middleboroug) v.v nhưng rõ ràng Messi ko cùng đẳng cấp với họ.
- Khi Rooney nói Messi khó thành công tại giải ngoại hạng, thì câu này khó có thể đánh giá được, vì thực chất anh có chơi ở đó bao giờ? Nhưng với lối đá và tốt chất thiên tài của mình, Messi có thể làm tốt nhất trong số những cầu thủ hiện nay nếu chơi cho cùng 1 đội bóng Anh. Vì các bạn nên nhớ, thứ nhất tốc độ “đoạn ngắn” của Messi là tốt nhất thế giới hiện nay, thứ hai tốc độ dẫn bóng cũng là hàng đầu thế giới với các đi bóng gần chân, nên hậu vệ rất dễ hớ. thứ ba, tốc độ ra quyết định của Messi trong 1 pha bóng cũng nhanh nhất thế giới, và thường anh đưa ra được quyết định đúng nhờ bản năng của mình.
7/ Cuối cùng tôi muốn nói, đánh giá đội này suất sắc hơn đội kia còn khó, nói gì đến giải này suất sắc hơn giải kia? Chỉ có điều ai thích xem lối đá nào thôi. Còn cầu thủ thì hiện nay Messi đang ở 1 tầm khác so với phần còn lại, nhưng đúng là để chạm vào đâu cũng là vàng thì thật khó, vì bóng đá luôn là bộ môn tập thể.
Cảm ơn các bạn.[/JUSTIF]
 

Mr_Ngoc

Tiểu học xã
Đầu quân
15/5/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Bác nào có link HD trận này không cho anh em giữ lại làm kỷ niệm với.
Buồn cho Sir Alex và Rooney, 2 người xuất sắc nhất của MU.
Trước trận mình đã mong Villa tỏa sáng giống Eto'o năm 2009, và điều đó đã thành sự thật.
Chúc mừng bóng đá đẹp! Đả đảo con Quỷ MOU!

Bạn ở đâu thế, nếu ở HN mình có thể tặng bạn 1 đĩa DVD lưu file video HD của trận này, cả sau khi Barca đã nhân cup vs vài clip râu ria khác!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bạn ở đâu thế, nếu ở HN mình có thể tặng bạn 1 đĩa DVD lưu file video HD của trận này, cả sau khi Barca đã nhân cup vs vài clip râu ria khác!

Oài, anh tự làm đĩa à? Em ở Hà Nội ạ, em down được trận này rồi, nhưng mà nếu anh có lòng thì em cũng không từ chối:-x.
 

leica88

Tay máy vàng, Cộng đồng Barçamania Việt Nam , Đội
Đầu quân
5/4/11
Bài viết
175
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bạn ở đâu thế, nếu ở HN mình có thể tặng bạn 1 đĩa DVD lưu file video HD của trận này, cả sau khi Barca đã nhân cup vs vài clip râu ria khác!

bạn ơi ! tớ cũng thích đc tặng đĩa hehe:holiday: tại hôm đo đi xem cùng mọi người mặc dù ngồi xem trực tiếp nhưng mải hò hét quá nên không tập trung xem được#-o từ hôm đó đến bây giờ đợi mãi tivi phát lại mà ko thấy nên nản quá:nb:
nếu được bạn hiền chia sẻ mình sẽ chiêu đãi bạn bữa bia:dreaming:
 

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Link download cho các cules đến muộn
Size: 2,06 GB + 2,01 GB + 582 MB
Resolution: 1280x720
Video codec: XViD
Format: MKV
Source: Sky Sport HD1
Time: 51:33 + 49:41 + 15:08 min

Mã:
http://www.mediafire.com/?1j5gaw5csb1y0

Bản HD này của Skysports HD1 nhưng lại có rất nhiều lựa chọn commentary (khoảng 10 ngôn ngữ). Có cả audio sạch từ Wembley
AUDIO:

- Arabic (JSC Sports),
- Catalan (Radio Catalunya),
- Catalan (TVE),
- English (ITV),
- English (Sky Sports),
- French (TF1),
- German (RAN1),
- Italian (Rai),
- Polish (NSport),
- Polish (Polsat),
- Russian (Sport1),
- Spanish (Radio Cadena),
- Spanish (Cope SER),
- Spanish (Onda Cero),
- Spanish (RAC1),
- Stadium Sound (set as default).

Nếu mediafire server chậm có thể down các link multiupload
Mã:
Hiệp 1
http://www.multiupload.com/1VYB26LKSX
http://www.multiupload.com/OB3G8BSGRR
http://www.multiupload.com/G57P6HI55D
http://www.multiupload.com/LX96E1AO8U
http://www.multiupload.com/308LKNQGWY
http://www.multiupload.com/S7GIRKOPPU
http://www.multiupload.com/JZVL5N2ED2
http://www.multiupload.com/D62ZQANLA1
http://www.multiupload.com/Q465B97OOL
http://www.multiupload.com/Q6OLITIAP0
http://www.multiupload.com/OFP8G06XIE

Hiệp 2
http://www.multiupload.com/YJ0QN0CX00
http://www.multiupload.com/TQ6XW2QV8C
http://www.multiupload.com/JL5OQVKHED
http://www.multiupload.com/2ZTQ7RS4OP
http://www.multiupload.com/WXNWHNEJL0
http://www.multiupload.com/PIQIKIT9U8
http://www.multiupload.com/X3E9R6GUVK
http://www.multiupload.com/O2P6JUDNEL
http://www.multiupload.com/0CDNCWY94G
http://www.multiupload.com/3ZQIXXVHU3
http://www.multiupload.com/OU1MY4IJ60

Ăn mừng
http://www.multiupload.com/8R6W73VYHT
http://www.multiupload.com/MR8VL3D4P0
http://www.multiupload.com/ICW2A9HF5J
Sau khi click vào link multi các bạn chọn link multi ở trên cùng, link down rất nhanh bằng IDM (hoặc soft tương tự) không phải đợi gì cả.

Credit đến barrus và fcbarca.com trên tiki-taka

Mod nào ghé ngang có thể move bài này qua khu vực cần thiết cho các bạn khác cùng download
 
Sửa lần cuối:

woaiBarca

Tiểu học xã
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mình yêu Barca và yêu luôn màu áo quốc gia mà các cầu thủ Barca mặc. Vì vậy bạn nào có link down trận Tây Ban Nha - Đức và Tây Ban Nha - Hà Lan ở World Cup 2010 chất lượng HD cho mình xin. Cám ơn nhiều.
Ước gì Bà xã mình chuyển sang Giải ngoại hạng thi đấu cho bọn Rooney biết tay nhỉ.
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Dư âm Champions League với cá nhân tôi vẫn chưa nguôi nên mò vào đây đọc , công nhận 2 đồng chí woaibarca và duykhang rảnh thật , phân tích rất kinh.

Khiếp nhất câu này của DuyKhang

3/ Tuy nhiên, để rộng đường dư luận và đảm bảo tính khách quan, tôi sẽ có 1 số ý kiến hơi khác bạn 1 chút (tôi sẽ phân tích ở phần sau).
:smile1:
 

Mr_Ngoc

Tiểu học xã
Đầu quân
15/5/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
bạn ơi ! tớ cũng thích đc tặng đĩa hehe:holiday: tại hôm đo đi xem cùng mọi người mặc dù ngồi xem trực tiếp nhưng mải hò hét quá nên không tập trung xem được#-o từ hôm đó đến bây giờ đợi mãi tivi phát lại mà ko thấy nên nản quá:nb:
nếu được bạn hiền chia sẻ mình sẽ chiêu đãi bạn bữa bia:dreaming:

M chỉ có đĩa dữ liệu về trận này. là file HD. nếu bạn thick, liên hệ vs m qua sdt 0986986342, báo trc để m làm cho. m đang đi làm nên không phải lúc nào cũng đi được, nên tốt nhất là vào cuối tuần. Rất vui dc làm quen vs các Cules!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top