[UCL-Chung kết] FC Barcelona 3 - 1 Manchester United: Cha, con & Wembley!

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
320pxuefachampionsleagu.png


Thời gian: 1h45 | Ngày: 29/5/2011 | SVĐ: Wembley, London
23074419957425674687110.jpg

[JUSTIF]Xin được bắt đầu bằng câu chuyện của cha con nhà Busquets để nói về trận Chung kết Champions League trong mơ tới đây giữa 2 đội bóng FC Barcelona - Manchester United:

- Con muốn một ngày nào đó sẽ làm được như cha...
- Rồi con sẽ làm được hơn thế, hơn thế nhiều, con trai ạ! :hump:

19 năm đã trôi qua, cậu bé ấy giờ cũng đã trưởng thành. Cậu vẫn đang bước đi trên con đường mà cậu đã thổ lộ cùng cha khi còn nhỏ. 19 năm, khoảng thời gian ấy có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng những kí ức tuyệt đẹp đêm Wembley năm ấy hẳn vẫn được Sergio Busquets lưu giữ ở một góc rất sâu trong tim mình. Wembley là nơi đã truyền tình yêu đối với màu áo Blaugrana huyền thoại cho cậu bé Sergio ngày ấy, và nay Wembley trở thành điểm hẹn, là nơi để cậu sẽ viết tiếp những vinh quang mà cha cậu đã đạt được. Nhắc đến Wembley người ta cũng không thể không nhắc đến huyền thoại sống, chứng nhân của lịch sử: Josep Pep Guardiola. Ông đã từng giành được vinh quang tại đây khi còn là cầu thủ trong màu áo Blaugrana khoác trên mình, và giờ đã đến lúc ông đạt được nó trên danh nghĩa là HLV của FC Barcelona. Hay nói đúng hơn, đêm 28/5/2011 tới đây, Wembley sẽ là nơi để những con người mang trong mình dòng máu Barça TÁI-HIỆN-LỊCH-SỬ!

FC Barcelona - Manchester United, hai cái tên ấy đã đại diện cho tất cả những cung bậc cảm xúc, những khát khao cháy bỏng của người hâm mộ trái bóng tròn trên khắp thế giới. Sau trận chiến tại thành Rome cách đây 2 năm với chiến thắng thuyết phục nghiêng về đấu sĩ Blaugrana, họ sẽ tái đấu trong trận chung kết trong mơ tại một điểm hẹn mới, thành London tráng lệ.

Tất cả đã sẵn sàng cho trận chiến không khoan nhượng trên băng ghế huấn luyện giữa HLV tuổi trẻ tài cao Pep Guardiola và HLV lão làng Alex Ferguson; và những trận chiến trên sân cỏ giữa Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique, Valdes,... với phía bên kia là Rooney, Paul Scholes, Nani, Ferdinan, Vidic, Van der Sar. Chính họ đã bỏ lại đằng sau lưng những giải ngân hà Real Madrid, hay kẻ thách thức các ông lớn Schalke 04; một Chelsea đầy tham vọng, hay một phương Đông kỳ bí - Shakhtar Donetsk... Giờ đây, chỉ còn một trận chiến cuối cùng, và chắc chắn cả hai đội bóng có nhiều động lực để chiến đấu hết mình, không khoan nhượng. Các cầu thủ Barça sẽ chiến đấu trước hết vì sắc áo Blaugrana đang mặc trên người, vì tình yêu của các cules dành cho họ, và vì niềm tự hào của xứ Catalan - xứ sở của những niềm vui và của những con người huyền thoại. Còn bầy Quỷ đỏ thành Manchester, họ sẽ chiến đấu trước hết cũng vì những manucians, và họ chiến đấu để khẳng định sức mạnh của quỷ.

Cuộc chiến này chắc chắn hết sức khốc liệt, và không có chỗ cho những sai lầm. Bởi chỉ một sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng mồ hôi, thậm chí cả máu và nước mắt trong suốt một mùa giải. Về cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện, có thể khẳng định Barça vẫn sẽ tấn công và tấn công. Nhưng Pep giờ đây đã khác nhiều với 2 năm trước, chiến thuật mà ông áp dụng cho đội bóng của mình trên cơ bản thì vẫn thế, nhưng đã được tôi luyện lên một tầm cao mới. Thứ bóng đá sexy mà ông mang lại cho Barça đã làm mưa làm gió suốt 3 năm qua, và hẳn nhiên các đối thủ của họ đã dùng rất nhiều đối sách để tìm cách chống lại nó. Nhưng Pep không chỉ là một thiên tài khi còn là cầu thủ, giờ đây ông cũng là một nhà truyền giáo thực thụ, vì thế ông cũng có những đối sách của riêng mình. Những thành quả mà ông đã đem lại cho Barça đã nói lên tất cả.

unled2tdh.jpg

Còn Alex Ferguson, có thể khẳng định ông là một nhà chiến thuật đại tài với kho kinh nghiệm vô tận sau hơn gần 30 năm trong nghiệp HLV. MU giờ đây không còn nhiều nhân tố xuất sắc như cách đây 2 năm, Ronaldo đã rũ bỏ màu áo đỏ để đến với đội bóng Hoàng gia Madrid, Paul Scholes và Giggs đã giảm sút phong độ nhiều do vấn đề tuổi tác, Ferdinand hay Vidic cũng không còn là cặp lá chắn khó xuyên thủng như trước,... nhưng với sự chèo lái tài tình của Ferguson, con thuyền MU vẫn sừng sững tiến vào chung kết. Họ vẫn là một thách thức thực sự đối với bất kỳ đối thủ nào muốn bước lên đỉnh vinh quang. Trận thua vỡ mặt cách đây 2 năm tại Rome chắc chắn đã khiến Ferguson đúc rút được nhiều điều, và chắc chắn đội bóng của ông sẽ thay đổi để trả lại món nợ năm xưa.

Chắc chắn rồi, đội quân tinh nhuệ của tướng Pep Guardiola được đánh giá cao hơn trong trận chung kết lần này. Nhưng không vì thế mà họ được phép chủ quan, bởi MU có những quân bài thực sự chất lượng và có thể thay đổi cục diện trận đấu bất cứ lúc nào như Rooney, "hạt đậu nhỏ" Chicharito, hay những Nani, Valencia ở 2 bên cánh và đặc biệt thủ thành người Hà Lan - Edwin Van der Sar, người là điểm tựa vững chắc nơi phòng tuyến của quỷ đỏ. Những cầu thủ mà Ferguson nắm trong tay có thể khó lòng khắc chế nhịp điệu tiki-taka của đối thủ, nhưng MU cũng có thứ vũ khí của riêng mình. Những pha tấn công từ 2 cánh với tốc độ rất cao, những cú sút xa hay những pha tạt cánh đánh đầu đậm chất Anh của MU sẽ là mối đe dọa lớn đối với hàng thủ của người khổng lồ xứ Catalan vốn không giỏi trong khoản không chiến. Vì thế đội nào thể hiện được thế mạnh của mình tốt hơn, đội đó sẽ có cơ hội lớn để giành chiến thắng!

Liệu Pep Guardiola sẽ tái hiện lịch sử với tư cách là HLV của Barcelona, hay Ferguson cùng các học trò sẽ là những người bước lên bục vinh quang? Hãy đón chờ đêm London, ngày 28/5/2011!

***

Ở trên khán đài Wembley đêm 28/5, có một thiên thần bé nhỏ đang ngậm bình sữa và cùng mẹ dõi theo những bước chạy thoăn thoắt của cha mình dưới sân. Mắt bé bỗng sáng ngời, và miệng mấp máy như muốn nói: "Sau này con sẽ... lấy chồng, và anh ấy sẽ viết tiếp những vinh quang của cha, cũng trong màu áo này, Blaugrana!". (Thiên thần bé nhỏ ấy là Valeria, minh chứng tình yêu của ông bố đầu hói Iniesta và bà mẹ trẻ Anna) :leuleu:

Thống kê thành tích đối đầu: 2 đội gặp nhau 10 lần kể từ năm 1984 - 2009, trong đó mỗi đội thắng 3 và hai đội hòa nhau 4. Barça ghi được 17 bàn và để thủng lưới 14 bàn.

Đội hình dự kiến:
FC Barcelona: Valdes, Puyol, Mascherano, Pique, Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Villa, Messi
MU: Van der Sar, Evra, Ferdinand, Vidic, Rafael, Flettcher, Carrick, Park, Valencia, Rooney, Chicharito

Trọng tài:Viktor Kassai (Hungary). "Đó đích thị là một culé!" - Ferguson trả lời phỏng vấn sau trận đấu ;))

- Bài viết dưới giọng đọc của Bongda +: http://bongdaplus.vn/Uploaded/HuongLTT/2011_05_28/Barfan.mp3

P/S: Chắc chắn không khí trận Chung kết đã bắt đầu nóng, vì thế vượt quyền các cán bộ Box Champions League để lập topic từ bây giờ để hâm nóng trước đại chiến cho anh em vào chém gió, bình luận,...[/JUSTIF]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
21938610150168772341254.jpg

* Thông tin thú vị về các trận Chung kết Champions League liên quan đến Barça và MU:


- Barça & Mu đều giành chức vô địch Champions League (trước đây là Cúp C1 châu Âu) đầu tiên mà tại Wembley (MU năm 1968, còn Barça năm 1992). Vì thế Wembley xứng đáng là ĐIỂM-HẸN-LỊCH-SỬ cho trận chung kết trong mơ này.

- Trong lịch sử Barça đã vào đến chung kết Champions League (trước đây là Cúp C1) tổng cộng 6 lần: 1961, 1986, 1992, 1994, 2006, 2009. Những người khổng lồ xứ Catalan vô địch 3 lần (1992, 2006, 2009) và cả 3 lần đó họ đều được UEFA coi là đội chủ nhà. Cả 3 lần thất bại (1961, 1986, 1994) Barça đều thi đấu với tư cách đội khách.

- MU đã từng 4 lần vào Chung kết Champions League (1968, 1999, 2008, 2009) và chỉ chịu thất bại duy nhất 1 lần trước chính Barça (năm 2009). Và cũng tương tự như Barça, cả 3 lần MU vô địch đều được UEFA công nhận với tư cách chủ nhà (trận thua Barça là lần duy nhất họ thi đấu trong trận Chung kết với tư cách đội khách).

- Trong lịch sử các trận Chung kết Champions League (từ mùa bóng 1956 đến nay), chỉ có 3 đội bóng được UEFA xếp với tư cách chủ nhà bị thua trận: Bayer Leverkusen 1-2 Real Madrid (mùa bóng 2001/2002); AC Milan 3-3 Liverpool FC (mùa giải 2004/2005, Liverpool thắng bằng loạt sút luân lưu 11 mét); Bayern Munich 0-2 Inter Milan (mùa bóng 2009/2010).

- Đêm 28/5 tới đây, Barça sẽ tiếp tục được UEFA xếp trước, tức với tư cách đội chủ nhà và được quyền thi đấu áo sân nhà Blaugrana truyền thống. Liệu rằng đây có phải điềm báo về kết cục trận Chung kết sắp tới?


*Thành tích đối đầu giữa Barça - MU trong lịch sử [Link tham khảo]

- Tứ kết Cúp C2 mùa bóng 83-84
Lượt đi: Barça 2-0 MU (Camp Nou)
Lượt về: MU 3-0 Barça (Old Trafford)
- Chung kết Cúp C2 mùa bóng 90-91
Barça 1-2 MU (Feijenoord, Rotterdam)
- Vòng bảng Champions League mùa bóng 94-95
Lượt đi: MU 2-2 Barça (Old Trafford)
Lượt về: Barça 4-0 MU (Camp Nou)
- Vòng bảng Champions League mùa bóng 98-99
Lượt đi: MU 3-3 Barça (Old Trafford)
Lượt về: Barça 3-3 MU (Camp Nou)
- Bán kết Champions Leaguemùa bóng 07-08
Lượt đi: Barça 0-0 MU (Camp Nou)
Lượt về: MU 1-0 Barça (Old Trafford)
- Chung kết Champions League mùa bóng 2008/2009:
Barça 2-0 MU (Olimpico, Rome)

P/S: Dĩ nhiên các thông tin ở trên chỉ để tham khảo mà thôi, các cules nhà mình đừng dựa vào đó để chém gió nhé! ;))
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Những ký ức về đêm Rome 2009 tới giờ vẫn còn nguyên,Mu bây giờ có thể nói là không còn mạnh bằng lúc đó,Barca thì thậm chí còn mạnh hơn.Nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì,nhất là những trận đấu lớn như thế này,đôi khi chỉ cần một sai lầm nhỏ là phải trả giá rồi.
Chắc chắn trận chung kết này khó có thể chờ mong Mu chơi tấn công,bởi ai cũng biết đôi công với Barca thời điểm này đồng nghĩa với việc tự sát,kịch bản có thể là Barca vẫn đá như bao trận đã đá,còn Mu phòng ngự chờ thời cơ phản công.Nhưng dù kịch bản có thế nào thì mình vẫn tin "kết phim" vẫn sẽ là Barca giương cao cúp trong sự ngậm ngùi của Mu,Puyol sẽ lại một lần nữa mệt mỏi vì nâng cúp quá nhiều,PEP sẽ lại một lần nữa bị xóc bụng khi các cầu thủ của ông tung ông lên trời vài mét,và Catalan lại có một đêm mở hội ăn mừng;;)
Tiến lên Barca,sau khi ăn thịt dê hãy cho các cule' nếm thịt rùa nào!:flag::flag::flag::flag:
 

In_The_Dark

Trung học xã
Đầu quân
4/2/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Sơn già vừa bảo là đã trao đổi rất nhiều với Mou...có lẽ Sơn già sẽ sử dụng chiến thuật giống Mou hi vọng sẽ cầm hòa để đưa trận đấu đên loat PEN may rủi chăng ?
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Chắc chắn Ngài Alex sẽ có những thay đổi về lối chơi khi đối đầu với Barca, nhưng không bao giờ chọn cách chỉ đạo các cầu thủ chơi xấu có hệ thống như Real, tôi tin là như vậy, Mou dù có tài năng đến mấy thì cũng là kẻ phá hỏng sự mong mỏi và háo hức được chiêm ngưỡng các trận đấu mãn nhãn của khán giả. Alex có cá tính riêng của ông ấy. Một trận đấu cởi mở như trận Mu-Shalke lượt đi là điều tôi rất mong đợi, trình độ của Shalke non kém nhưng Barca thì khác.
Xem chừng Pep phải công du Anh quốc một chuyến vào ngày super sunday rồi, trận đêm qua chỉ tổ tốn công ông quan sát.
 
Sửa lần cuối:

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Sơn già vừa bảo là đã trao đổi rất nhiều với Mou...có lẽ Sơn già sẽ sử dụng chiến thuật giống Mou hi vọng sẽ cầm hòa để đưa trận đấu đên loat PEN may rủi chăng ?

Theo tớ thì sẽ không tới mức đá pennaty đâu, cùng lắm là tới hiệp phụ thôi; mợ Mô mới thua xong, ai dám bắt chước theo chiến thuật của mợ ấy <):D. Nếu mình nhớ không nhầm thì năm ngoái Ferguson còn phát biệt hẹn tái ngộ Barca ở chung kết vì đã tìm được cách đối phó chúng ta; tiếc là cả hai đội đều dừng ở bán kết. Dù sao, ước mơ của ông già chewingum cũng đã trở thành hiện thực, nên chắc chắn đây sẽ là trận cầu rất hấp dẫn.

Dự đoán của tớ là MU sẽ đá pressing ngay từ đầu trận hoặc đầu hiệp 2 và trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Bà Xã
:flag: :flag: :flag:
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
Con đường vất vả gian nan từ Tứ kết cho đến Wembley :D

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=Wm5Gvrg8GcA&feature=feedu[/ame]
 

Tarzaninlove

Barça B
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
608
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
2 năm gần đây , đội nào thắng dễ ở bán kết đều thua dễ dàng ở chung kết -> không có sự tập trung nhất định cho trận chiến cuối , đều thua 0-2 .
Vé trận chung kết được bán đều cho các CĐV Chel$ ,Arsenal , Spur ... nên chưa biết khán giả đứng về bên nào đâu :D
Năm nay Ini chưa có dấu ấn đặc biệt nào , biết đâu sẽ là 1 bàn thắng quyết định trận đấu nữa của anh :sogood:
 

ngthienminh

Tiểu học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Mu trận chung kết sẽ không giống như Real mà tử thủ, chặt chém, có lẽ chúng ta không phải quá lo lắng bởi Schole, Rafael, Anderson hay Rooney mỗi khi ra tay là ắt có thẻ đỏ <):D
Cũng cần phải lo anh Chicharito, anh này tuy đá bình thường nhưng những pha căng ngang mà có anh này vào là rất nguy hiểm, Nani thì hao hao như Maria - Alves cần phải cẩn thận , Carrick thì tầm trung thôi...nói chung là Barca phải chắc chắn ở 2 cánh vì Mu sẽ dùng bài này để đối phó chúng ta, hi vọng trận này sẽ công bằng không còn những pha tiểu xảo ăn vạ của cả 2 đội
Em thì thích cái đội hình Barca hồi đá Real lượt đi ấy Messi làm chim mồi cho mấy anh kia <):D đá ảo phải biết :boss:
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Carrick không tầm thường đâu bạn, một máy quét hạng nặng đấy, tiền vệ Shalke đều phải cúi dưới nách anh này, có điều là Carrick đá không rát như gã công nhân lò mổ Lassana.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chung kết năm nay lại là Barca và MU, đây có thể coi là một trận chung kết đẹp. Barca sẽ vô địch La liga, còn MU có cơ hội lớn dành ngôi vô địch PL. Như vậy là hai đại diện ưu tú nhất của hai giải đấu hấp dẫn nhất thế giới đụng đầu nhau trong trận chung kêt, còn gì bằng?

Ngay từ vòng lock out, Pep đã nhận định MU và Real là hai đối thủ chính của chúng ta. Real ta đã vượt qua, vậy còn MU? câu trả lời sẽ có vào ngày 28/5 tại Wemley.

Với Real chúng ta đã quá hiểu. Vậy với MU thì sao. tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để chúng ta phân tích cặn kẽ đối thủ MU.

Đội hình nào thi đấu với chúng ta?

Xem MU đá mùa giải năm nay có thể thấy rằng họ thay đổi đội hình liên tục và không có đội hình nào được gọi là mạnh nhất, họ thay đổi đội hình theo đối thủ, theo cách đá phù hợp với từng đối thủ khác nhau. Tuy nhiên có một số vị trí ta có thể đoán được ngay
Thủ môn: Van der sar
Hậu vệ: Rio, Vidic, Evra, da silva
Tiền vệ: đây là vị trí khó đoán nhất nhưng chắc chắn có 1 suất cho Nani
Tiền đạo: Rooney

Vấn đề quan trọng tiếp theo: Họ tiếp cận trận đấu như thế nào? Mời bà con cô bác cho ý kiến. Cái này sẽ quyết định hàng tiền vệ của họ ra sao, gồm những ai?

Điểm mạnh nhất của MU: chính là Alex Ferguson cùng với bản lĩnh thi đấu của đội bóng này.

Những nhân tố đột biến và gây bất ngờ: Chicharito, Ryan Gigg, Nani, Rooney. Tôi không đánh giá cao Berbatov vì mẫu tiền đạo này gặp hậu vệ của ta chắc chắn là không có bóng.

Một điểm bất lợi rất rõ ràng của MU so với chúng ta là họ phải căng sức ra mà đá ở PL do Chel đã ngay sát phía sau.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE QUA NHỮNG BỨC ẢNH

Phần 1: Trận chung kết Champions League 2008/2009

anhso-093654_8.jpg


[an=Click để xem tiếp]
anhso-093659_9.jpg

anhso-093702_10.jpg

anhso-093650_7.jpg

anhso-093646_6.jpg

anhso-093644_5.jpg

anhso-093635_2.jpg

anhso-093638_3.jpg

anhso-093641_4.jpg

anhso-093630_1.jpg
[/an]

Phần 2: Chặng đường đi tới trận chung kết của F.C Barcelona

anhso-093706_11a.jpg

Vòng bảng 1: F.C Barcelona 5 - 1 Panathinaikos F.C

[an=Click để xem tiếp]

anhso-093706_11a.jpg

Vòng bảng 2: F.C Rubin Kazan 1 – 1 F.C Barcelona

anhso-093710_12a.jpg

Vòng bảng 3: F.C Barcelona 2 – 0 F.C Copenhagen

anhso-093714_13a.jpg

Vòng bảng 4: F.C Copenhagen 1 – 1 F.C Barcelona

anhso-093718_14a.jpg

Vòng bảng 5: F.C Panathinaikos 0 – 2 F.C Barcelona

anhso-093722_15a.jpg

Vòng bảng 6: F.C Barcelona 2 – 0 F.C Rubin Kazan

anhso-093726_16a.jpg

Vòng loại 1/8 lượt đi: Arsenal F.C 2 – 1 F.C Barcelona

anhso-093730_17a.jpg

Vòng loại 1/8 lượt về: F.C Barcelona 3 – 1 Arsenal F.C

anhso-093733_18a.jpg

Vòng tứ kết lượt đi: F.C Barcelona 5 – 1 F.C Shakhtar Donetsk

anhso-093737_19a.jpg

Vòng tứ kết lượt về: F.C Shakhtar Donetsk 0 – 1 F.C Barcelona

anhso-093741_20a.jpg

Vòng bán kết lượt đi: Real Madrid C.F 0 – 2 F.C Barcelona

anhso-093745_21a.jpg

Vòng bán kết lượt về: F.C Barcelona 1 – 1 Real Madrid C.F[/an]

Phần 3: Chặng đường đi tới trận chung kết của Manchester United

anhso-093748_22b.jpg

Vòng bảng 1: Manchester United: 0 – 0 Rangers F.C

[an=Click để xem tiếp]
anhso-093753_23b.jpg

Vòng bảng 2: Valencia C.F 0 – 1 Manchester United

anhso-093757_24b.jpg

Vòng bảng 3: Manchester United 1 – 0 Bursaspor

anhso-093802_25b.jpg

Vòng bảng 4: Bursaspor 0 -3 Manchester United

anhso-094203_33b.jpg

Vòng bảng 5: Rangers F.C 0 – 1 Manchester United

anhso-094207_27b.jpg

Vòng bảng 6: Manchester United 1 – 1 Valencia C.F

anhso-094209_28b.jpg

Vòng loại 1/8 lượt đi: Olympic Marseille 0 – 0 Manchester United

anhso-094209_28b.jpg

Vòng loại 1/8 lượt về: Manchester United 2 – 1 Olympic Marseille

anhso-094216_30b.jpg

Vòng tứ kết lượt đi: Chelsea F.C 0 -1 Manchester United

anhso-094219_31b.jpg

Vòng tứ kết lượt về: Manchester United 2 -1 Chelsea F.C

anhso-094223_32b.jpg

Vòng bán kết lượt đi: F.C Shalke 04 0 -2 Manchester United

anhso-122332_33b.jpg

Vòng bán kết lượt về: Manchester United 4 – 1 F.C Shalke 04[/an]​
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Có lẽ nhiều người vẫn không thể quên nổi trận chung kết Champions League năm 1999. Bayern Munich với vị thần Stefan Effenberg dẫn dắt đã khiến cho toàn bộ hàng tiền vệ và tiền đạo MU phải ngậm tăm gần như suốt trận đấu. Một trận đấu chênh lệch về đẳng cấp và cơ hội nghiêng về đội bóng Đức. Nhưng kết quả thế nào?
Gần hơn là năm 2008, MU gặp The Blue với cái thế đang bị The Blue đè ở những trận đấu trực tiếp. Kết quả diễn ra thế nào?

2 lần, MU bị nghi ngờ khi ở thế chiếu dưới nhưng họ đều vô địch. Năm 2009, gặp Barca, tự báo chí và các CDV cho rằng họ ở chiếu trên và kết cục ra sao ai cũng biết. Lần này, Barca được xếp chiếu trên.

Trên cơ nghĩa là mạnh hơn nhưng không có nghĩa sẽ đương nhiên giành chiến thắng. Một điều chúng ta không thể được quên, chính Alex Ferguson là người đầu tiên áp dụng chiến thuật phòng ngự tổng lực, toàn diện pressing với Barca năm 2008. Từ đó Chelsea và Inter đã áp dụng với Barca trong các mùa tiếp theo. Điều đó chỉ ra gì? Chỉ ra rằng Alex Ferguson là cáo già đích thực, ông ta là người hiểu đối thủ, rất rất hiểu là đằng khác.

Bayern năm nay rất mạnh nhưng bị loại thật không thể ngờ trước Inter. Một Inter rệu rã bị Schalker 04 hưng phấn loại. Nhưng khi gặp MU, đây là đội bóng biết cách nắm thóp đội bóng không ổn định. Cách MU dễ dàng vượt qua Schalker khiến không ít người cảm thấy lo ngại về sự già dơ của đội bóng áo đỏ.

So với 2 năm trước, MU không bùng nổ bằng khi có Gaynaldo, Tevez. Lần này họ có thêm Fabio, Rafael ở tuyến sau nhằm tăng cường tính La tinh trong phòng ngự. Có thêm Valencia sức mạnh, tốc độ ở tuyến giữa và đặc biệt là Owen, Chicharito ở tuyến trên. Xin hãy khoan trề môi chê "thần đồng già" Owen bởi vì giờ đây Owen không cậy tốc độ mà đã biết cách lởn vởn như bóng ma trong vòng cấm. Cách chơi này tinh quái và khó đoán. Còn Chicharito, một gà son đích thực và tinh quái chả kém gì Raul thời vàng son. Một MU chậm, chắc và thường gây bất ngờ với tốc độ triển khai phản công luôn thể hiện sự già dơ hơn hẳn kiểu lao lên ăn tươi nuốt sống như năm 2009.

Hãy còn sớm để nói về đội hình cả hai khi còn đến 3 tuần nữa trận đấu mới diễn ra. Chỉ có một điều đáng nói vào thời điểm này rằng đây là trận chung kết và đã là chung kết thì mọi điều đều có thể xảy ra. Ai nắm được thời cơ, tận dụng triệt để một cách thực dụng và có những ngón đòn bất ngờ sẽ giành phần thắng. Ở khía cạnh này có lẽ MU đang tỏ ra lợi thế hơn Barca.
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
MU bây giờ Rooney không giữ vai trò tiền đạo cắm nữa mà thay vào đó là 1 tiền đạo ảo gần giống với Messi hiện tại(chiêm mồi,kiến tạo, dứt điểm khi cần thiết). Tiền đạo cắm bên Mu chắc chắn là Chicharity tuy nhiên Ferguson tung vào từ đầu luôn hay là nửa hiệp 2 mới tung vào thì chưa biết được(lão này cáo già lắm). Chicharito tuy không thật sự giỏi nhưng mà tốc độ và độ lắc léo cũng không phải là tay vừa nếu nhận đòn phản công chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Dù Mu không còn mạnh như hồi 2009 nhưng mà tính tập thể được nâng lên 1 bậc.

Barca thì gần như có nguyên 1 đội hình mạnh nhất cho trận chung kết này tuy nhiên chưa chắc chúng ta là người giành chiến thắng sau cùng :D . Dù sao chúng ta vẫn trên cơ đối thủ với Messi là nhân tố đột biến của Barca cùng hợp sức với Villa,Petro và Iniesta . Có thể Pep sẽ tấn công phủ đầu ở những phút đầu sau đó sẽ giữ nhịp độ chậm lại :)
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
@N.T.G : Dự đoán đội hình bây giờ là hơi sớm, phải đợi hết tuần này xem UEFA có treo giò anh Barca nào không và liệu bọn Chelsea có hăng máu phang mấy thằng MU bể mai rùa không nữa
Nhưng rất có thể là dù để ai đá, tụi MU cũng sẽ đưa 8,9 thằng bu quanh cái khung thành của chúng, ý đồ là đưa trận đấu kéo dài sang hiệp phụ như mấy con Dê từng làm.
 

la pulgaga

Tiểu học xã
Đầu quân
15/11/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
ai cũng biết Mu chuyên về đá cánh với 2 tiền vệ cánh rất cơ động là Nani và Valencia nên nhiệm vụ của Puyol và Alves rất quan trọng là phải bắt chết được 2 tên này,Rooney mà không có bóng thì cũng không có gì là đáng ngại
Barca cứ đá như lượt đi champions league gặp Dê thì mình thấy tốt hơn chủ động kiếm soát thế trận đá chậm mà chắc,Alves không quá ham lên tấn công
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Nếu tính theo kiểu 3 cây thì:1992:1+9+9+2=1
2011:2+0+1+1=4
Có cái gì trùng hợp không các cule':woot:
 

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
0h0h0 lại là một trận chung kết trong mơ, tái hiện lại mùa giải 08/09 các bác ơi! Tuy năm nay Manu không còn được mạnh như cách đây 2 năm nhưng đẳng cấp của MU là không phải bàn cãi. Mặc dù không có được đội quân hùng hậu như xưa nhưng với sự chỉ đạo của "máy sấy tóc" và sự xuất sắc của các lão tướng như Giggs, Scholes... thì không thể xem thường MU thời điểm hiện tại. Liệu MU có thể phục thù thành công? Nhưng trên cương vị của 1 Cule như chúng ta, chưa lúc nào chúng ta thôi không tự tin vào chiến thắng. Nhất là khi chúng ta đã đánh bại được đối thủ khó chịu nhất là Real ra khỏ cuộc chơi. Do vậy, việc đối đầu với 1 Manu cũng chơi lối bóng đá tấn công thì tất nhiên sẽ dễ dàng hơn cho Messi và các đồng đội. Sau khi vượt qua được Real ở bán kết, tôi có cảm giác chức vô địch đang ở rất gần!:flag:
 

Ronaldo

Tiểu học xã
Đầu quân
13/7/10
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mu rùa là đội bóng lớn, chắc chắn là vậy, Sơn là chiến lược gia bậc thầy , cũng chẳng ai dám phản đối. Cứ nhìn vào đội hình của họ và cái vị trí mà họ đang nắm giữ mùa bóng năm nay đã thể hiện rất rõ điều đó. Thế nhưng, tôi lại chẳng mảy may nghi ngờ cơ hội lên ngôi lần thứ 4 của Barca! Vì đơn giản là ngoài dê chó ra thì hiện tại chẳng có đội nào đủ tầm để làm đối của chúng ta.Ngay cả thời kỳ đỉnh cao nhất năm 2009, họ cũng ko thể so được, mà Barca hiện tại-thiết nghĩ phải giỏi hơn Barca của huyền thoại ăn 6!

Rùa tai đỏ dù đã làm gần như tốt nhất công việc của họ mùa bóng năm nay nhưng cũng đã mất chiếc cup FA (giống Barca) tuy nhiên cái khác biệt so với chúng ta là ở mặt trận VĐQG, nơi đó , họ bị một Chelsea từ lâu đã đánh mất sức mạnh đích thực bám theo sát gót dù đã có lúc cho đối thủ ngửi khói.Và rất có thể sẽ có biến trong tuần này và bộ mặt thật của bầy rùa sẽ lộ ra. Nói vậy tức là, Mu rùa mùa này thường hụt hơi vào những thời điểm bước ngoặt và có tính quyết định. Shalke04 quá thơ ngây để ta đánh giá đc sức mạnh của họ, những ông lão Vandesar, Giggs và Scholes vẫn là những người truyền cảm hứng chính trong lối chơi nhưng tới thời điểm này, có vẻ nhưng điều đó đang bị tuổi tác của họ níu lại đằng sau. Nhiều người so sánh chú Chicarito với siêu Pippo ở khoản "ăn cắp trứng gà" nhưng cá nhân tôi thấy, số 14 của MU cũng chỉ nằm ở dạng ...rùa con chứ đẳng cấp thì phải gọi Pippo là...cụ "rùa".

2 cánh của mu hay thì cũng gọi là hay, nhưng so với 2 cánh của bầy dê thì sao? chẳng là gì hết! Cái đặc biệt và hay nhất của rùa tai đỏ chính là ...giống Barca, ở lối chơi và sự thấu hiểu lẫn nhau trong đội hình, mu già dơ, đó là điều ta phải công nhận, nhưng nếu ko chơi bẩn đá người như dê chó thì họ cũng khó có cơ hội để ngăn cản chúng ta (thực ra cái này dể xảy ra vì hầu như bây giờ đội nào đối đầu với Barca đều có xài trò này, từ Ăn xong nôn đến kền kền thối-những biểu tượng hoa mỹ một thời luôn tìm cách triệt hạ). Đá tại Wembley cũng có chút lợi thế cho mu. Nhưng như tôi đã nói, bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ so với đội quân gần như tiệm cận đến độ hoàn mỹ như La Blaugrana!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top