[UCL] FC Barcelona 2 - 0 Inter Milan

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
barcelona-fc.jpg
vs
intermilan.png



nou.jpg



Thời gian: 2h45 l Ngày: 25/11/2009 l SVĐ: Camp Nou​


Khó Khăn
Không giống như ở mùa giải trước, mùa này Barca đã khởi đầu Laliga bằng chiến thắng, những chiến thắng quan trọng để củng cố thêm niềm tin đối với các culé,"Barca vẫn là kẻ độc cô cầu bại như ngày nào", sự ăn ý giữa Ibra- Messi càng làm tăng thêm những hi vọng vào 1 hàng công siêu khủng sau sự ra đi của Eto'o. Tất cả đã lại mở ra những hi vọng mới về những kỉ lục mới của Barca. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như suy nghĩ và sự mong muốn. Sau trận thua Rubin ngay tại sân nhà Camp Nou, cho dù vẫn thể hiện được phần nào sự ấn tượng trong những trận đấu sau đó nhưng Barca đã bắt đầu có hiện tượng bước hụt. Hàng công vô duyên đến kì lạ, hàng thủ trở nên ngớ ngẩn mà không ai hiểu vì sao. Điều tồi tệ nhất đã xuất hiện trong vòng 1 tháng gần đây, không thể thắng Rubin trên sân khách dù chúng đá trên cơ và có những cơ hội thành bàn, đánh mất 3 điểm 1 cách vô duyên vào tay Bilbao để rồi bị Real tạm vượt qua với 1 điểm nhiều hơn.Sự đen tối không chỉ dừng lại ở đó, nếu chúng ta không thể thắng được 2 lượt trận cuối vòng bảng Champion League trước Inter và Kiev, chúng ta chính là "cựu vương sớm" hoặc là không có quyền tự quyết- 1 điều khó có thể chấp nhận được khi mà mục tiêu của Barca là bảo vệ thành công cú ăn 3 .Đây là giai đoạn khó khăn của Barca, virus Fifa và H1N1 đã xin đi của chúng ta những trụ cột như: Toure, Abidal. Ibra cũng phải ngồi ngoài do chấn thương, Messi cho dù có thi đấu nhưng cũng khó có thể có 100% phong độ. Dù vậy chúng ta vẫn phải thắng Inter, "khi không còn đường lui là lúc con mãnh hổ hung tợn và nguy hiểm nhất". Hi vọng Barca sẽ cho thấy được lí do vì sao chúng ta có cú ăn 3.


"Bí ẩn" Inter?
Inter đã có trận thắng tại Champion leaguage trước Kiev, đã lâu rồi họ mới làm được điều này. Cuối tuần qua, Inter cũng đã có bước chạy đà khá tốt tại Seri A khi có được 3 điểm để tiếp tục củng cố ngôi đầu. Tâm lí có phần thoải mái hơn, cặp song sát Eto'o- Milito hoạt động rất tốt, những cầu thủ thiên về sức mạnh và 1 Mourinho luôn biết cách "hủy hoại bóng đá có phương pháp", Inter trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Phải chăng Inter sẽ có 3 điểm tại Nou Camp? Nhưng nói trên lí thuyết và ở Seri A thì là vậy, ở đấu trường Champion leaguage, thực tế Inter thi đấu không thuyết phục khi gặp các đại gia, ngay cả khi nhắc đến Inter thì người ta cũng không có cảm giác gai gai lạnh lạnh như khi nhắc đến việc đối đầu với Chelsea hay Man rùa. Có lẽ 1 điểm tại Nou Camp là quá tốt đối với thầy trò Mourinho. Bây giờ chính là lúc Inter được giải mã.

Đội hình dự kiến:
Barca: Valdes- Alves, Pique, Puyol, Maxwell- Xavi, Busquet, Keita- Ini, Hery, Messi(Pedro)
Inter: Cesar- Chivu, Samuel, Lucio, Maicon- Motta, Zanetti, Cambiasso, Stankovic- Milito, Eto'o

Dự đoán: 1-0
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Inter hôm nay không có Sneijder, ta thì không có Ibra. Tin rằng tối nay Messi sẽ chứng minh cho cả thế giới biết anh xứng đáng với danh hiệu quả bóng vàng 2009. Dự đoán 2-0 cho Barca !
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Hy vọng messi ra sân được. Truyền thống Barca hay chơi máu lửa khi gặp các đội bóng lớn.
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Barca sẽ chiến đấu và sẽ chiến thắng,4-0 như năm ngoái đã từng đè bẹp bayer!
 

elnhat

Tiểu học xã
Đầu quân
21/11/09
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Website
www.inter.vn
Barça đồng
0
He he! Hân hạnh được làm quen các anh bạn culé của Bạch Xà. elnhat xin mạn phép pót bài trước trận đấu kinh điển của hai gã khổng lồ Châu Âu, trận đấu phân định lằn ranh "Tồn tại hay không tồn tại" :starwars:

Inter trước chuyến hành quân bão táp đến Catalonia:

Vĩnh biệt quá khứ…

56204_hp.jpg


“Vì danh dự của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng ta không được phép đầu hàng.” George Washington – tổng tư lệnh vĩ đại của nước Mỹ - đã tuyên bố một cách hùng hồn trước các binh lính Liên Bang trong cái đêm lạnh giá và bão tuyết 25 tháng 11 năm 1776, cái đêm quyết định sự tồn vong của cả nước Mỹ, cái đêm mà 10,000 binh lính phải băng qua con sông đóng băng Delaware bằng những đôi chân trần phủ đầy máu và cơn gió buốt cứ kêu thét từng đêm như muốn nuốt chửng họ. “Nếu chúng ta buông xuôi, đó sẽ là sự xấu hổ lớn nhất trước thế giới. Tất nhiên, chắc chắn chúng ta không muốn điều đó xảy ra. Sự kì vọng của cả toàn thể dân tộc đang đặt trên nòng súng bên đôi vai chúng ta đấy, nó đang đặt trên lá cờ 13 ngôi sao biểu trưng cho 13 thuộc địa của chúng ta đấy, và nó cũng đang đặt sâu trong trái tim đang sôi sục của mỗi chiến binh chúng ta, trái tim của niềm tự hào dân tộc và của lòng quả cảm . Hãy tưởng tượng đi niềm vui sẽ lớn như thế nào khi ta lật đổ được những tên bạo chúa bờ sông bên kia. Khi đó chúng ta sẽ chứng minh cho cả lục địa và thế giới này biết rằng, và cho các thế hệ sau này mỗi khi nhớ lại rằng, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ không chỉ để nói suông, và vinh quang chiến thắng chỉ xứng đáng dành cho người dũng cảm…”


Và điều gì đến cũng sẽ đến: họ đã giành chiến thắng tại New Jersey sau một cuộc tập kích bất ngờ vào trại lính Anh ở Trenton; và chỉ sáu năm sau thôi, cả thế giới công nhận nền độc lập và tán thưởng lòng quả cảm của họ. Từ đó, một đất nước mới, một ông vua mới, và một đế quốc mới đã ra đời. Và chắc chắn mỗi người chúng ta cũng thấy sự thịnh vượng và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của họ bây giờ đối với toàn cầu. Vâng, họ rất mạnh và hào nhoáng; tất cả những tinh hoa khắp các lục địa hầu hết đều tập trung về cường quốc này; và những ai trên thế giới mà không biết đến nước Mỹ có thể cho rằng người đó đến từ một hành tinh khác.


Nhưng, liệu có bao nhiêu người biết được một sự thật: binh lính Mỹ từng được xem là đội quân tồi tệ nhất lịch sử với biết bao thất bại liên tiếp trước Anh gần 250 năm về trước; nước Mỹ từng được xem là một đất nước hỗn loạn với nạn kì thị chủng tộc lan rộng ở mức báo động; George Washington từng được xem là “tên thống lĩnh vô dụng mà kiêu ngạo”; và lá cờ 13 sao ấy từng bị cả thế giới cười vào mũi khi nó luôn luôn bị bẽ gãy và thêu đốt sau mỗi trận đánh trên xác biết bao nhiêu binh sĩ Hoa Kỳ, những người đã tưởng chừng mình đã hy sinh vô ích…


Inter Milan của chúng ta ở Champions League cũng vậy, nó cũng không khác nào đội quân Liên Bang ngày ấy: cũng là một liên quân Hợp Chủng Quốc với một nhà chỉ huy “kiêu căng” (cũng được cho là vô dụng bởi một số người), cũng có những thất bại liên tiếp thất bại, lần lượt nỗi thất vọng này tiếp nối nỗi thất vọng khác, và nó luôn luôn bị những người khác chế giễu, chỉ trích là “bất tài”, “yếu kém”, hay “nỗi xấu hổ lớn nhất trong lịch sử nhân loại”.


Tuy nhiên, trong cái đêm diệu kỳ ở Kiev mười lăm ngày trước, cũng như trận đánh vượt sông Delaware ngày 25 tháng 11 định mệnh ấy, thời khắc đã thay đổi: Nerazzurri đã vượt qua được điều khó khăn lớn nhất - chính họ, xóa xổ cái dớp “toàn hòa và thua” đáng quên suốt một năm qua và mở ra một thời kỳ mới cho đội quân xanh đen ở đấu trường châu lục: thiết lập La Grande Inter đệ nhị! Chúng ta đã chiến đấu với tất cả lòng quả cảm, sự khao khát chơi bóng, và với niềm tin chiến thắng sẽ đến. Hãy cứ nhìn Sneijder, Stankovic, Milito, Eto’o, Maicon… mà xem: ngọn lửa chiến đấu chưa bao giờ lụi tàn trên những đôi mắt cương nghị và quyết đoán đó, cũng như lòng tin yêu tuyệt đối của các Interista chúng ta không bao giờ phai nhạt đối với màu xanh đen.


Và chỉ ba ngày nữa thôi, trận đại chiến với Barcelona – đương kim vô địch Châu Âu - ở Nou Camp sẽ diễn ra để quyết định sự tồn vong của hai gã khổng lồ lục địa già. Nói không ngoa, Barcelona bây giờ chẳng khác gì nước Anh ở thế kỷ 18 cả. Họ là một cường quốc hùng mạnh, đi đến đâu các đất nước khác phải nể sợ và phục tùng đến đó; và quyền lực của nước Anh ở khắp các thuộc địa khủng khiếp đến nỗi người ta phải công nhận một chân lý, “Mặt trời không bao giờ lặn dưới lá cờ đế quốc Anh.” Vâng, các Nerazzurri của chúng ta sắp phải đối diện một Barcelona như thế - một Barca chẳng khác nào nước Anh ngày ấy với đầy đủ các siêu sao bóng đá và nghệ sỹ sân cỏ làm cả thế giới phải thán phục và nể sợ, làm các đội bóng gặp họ chỉ dám sợ sệt co cụm bảo toàn lấy một điểm, vì ba điểm trước Barca là một điều xa vời – giống như việc ngăn chặn đội quân viễn chinh độc cô cầu bại của vua Henry VII.


Thế nhưng, các Nerazzurri ơi, đừng hoang mang. Barca mạnh thật đấy, vĩ đại thật đấy, nhưng điều đó không hoàn toàn có nghĩa là họ bất khả chiến bại. Dù họ có như thế nào đi chăng nữa, họ cũng chỉ là con người! Tất cả các cầu thủ Catalan đó không phải là thần thánh để lúc nào cũng chiến thắng. Cứ nhìn vào Kazan và xem họ đã chứng minh được điều gì. “Ở trong bóng đá, kẻ thắng mới là kẻ mạnh.” Franz Beckenbauer đã khẳng định như thế, và chân lý đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Barca cũng còn đó những tử huyệt đó thôi, mà nếu chúng ta bình tĩnh, chúng ta hoàn toàn có thể hạ gục họ như Kazan đã làm. Vả lại, chúng ta cũng là một tập thể hùng mạnh mà, việc gì phải run rẩy sợ hãi trước họ chứ? Đế quốc Anh ngày xưa dù mạnh đến đâu thì cũng có điểm yếu đấy thôi.


Cứ thi đấu hết sức mình, chiến đấu với tất cả những gì chúng ta có với một cái đầu lạnh và trái tim nóng, chúng ta hoàn toàn có thế có được một kết quả khả quan tại Catalonia. Và hãy tin tưởng vào khả năng của mình, vì với lòng tin chiến thắng luôn cháy bỏng trong tim, chúng ta đã nắm được 60% thắng lợi, như những gì Washington đã nói bờ bên kia sông Delaware, “Hãy tin vào chính mình, những đứa con của Tự Do ơi! Chiến thắng tất sẽ đến với ta, và chúng ta sẽ được vinh danh mãi mãi như lá cờ Hợp Chủng Quốc tung bay trên bầu trời nước Mỹ, và mọi con đường sẽ đều dẫn đến Hoa Kỳ.”




InteristaVN - elnhat

Ngày giờ thi đấu: thứ 4, 25/11/2009 lúc 2:45 A.M. (GMT +7)
Dự đoán tỷ số: 1-1 (tình cảm: 1-2 ;;))
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
He he! Hân hạnh được làm quen các anh bạn culé của Bạch Xà. elnhat xin mạn phép pót bài trước trận đấu kinh điển của hai gã khổng lồ Châu Âu, trận đấu phân định lằn ranh "Tồn tại hay không tồn tại" :starwars:

Inter trước chuyến hành quân bão táp đến Catalonia:

Vĩnh biệt quá khứ…

56204_hp.jpg


“Vì danh dự của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng ta không được phép đầu hàng.” George Washington – tổng tư lệnh vĩ đại của nước Mỹ - đã tuyên bố một cách hùng hồn trước các binh lính Liên Bang trong cái đêm lạnh giá và bão tuyết 25 tháng 11 năm 1776, cái đêm quyết định sự tồn vong của cả nước Mỹ, cái đêm mà 10,000 binh lính phải băng qua con sông đóng băng Delaware bằng những đôi chân trần phủ đầy máu và cơn gió buốt cứ kêu thét từng đêm như muốn nuốt chửng họ. “Nếu chúng ta buông xuôi, đó sẽ là sự xấu hổ lớn nhất trước thế giới. Tất nhiên, chắc chắn chúng ta không muốn điều đó xảy ra. Sự kì vọng của cả toàn thể dân tộc đang đặt trên nòng súng bên đôi vai chúng ta đấy, nó đang đặt trên lá cờ 13 ngôi sao biểu trưng cho 13 thuộc địa của chúng ta đấy, và nó cũng đang đặt sâu trong trái tim đang sôi sục của mỗi chiến binh chúng ta, trái tim của niềm tự hào dân tộc và của lòng quả cảm . Hãy tưởng tượng đi niềm vui sẽ lớn như thế nào khi ta lật đổ được những tên bạo chúa bờ sông bên kia. Khi đó chúng ta sẽ chứng minh cho cả lục địa và thế giới này biết rằng, và cho các thế hệ sau này mỗi khi nhớ lại rằng, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ không chỉ để nói suông, và vinh quang chiến thắng chỉ xứng đáng dành cho người dũng cảm…”


Và điều gì đến cũng sẽ đến: họ đã giành chiến thắng tại New Jersey sau một cuộc tập kích bất ngờ vào trại lính Anh ở Trenton; và chỉ sáu năm sau thôi, cả thế giới công nhận nền độc lập và tán thưởng lòng quả cảm của họ. Từ đó, một đất nước mới, một ông vua mới, và một đế quốc mới đã ra đời. Và chắc chắn mỗi người chúng ta cũng thấy sự thịnh vượng và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của họ bây giờ đối với toàn cầu. Vâng, họ rất mạnh và hào nhoáng; tất cả những tinh hoa khắp các lục địa hầu hết đều tập trung về cường quốc này; và những ai trên thế giới mà không biết đến nước Mỹ có thể cho rằng người đó đến từ một hành tinh khác.


Nhưng, liệu có bao nhiêu người biết được một sự thật: binh lính Mỹ từng được xem là đội quân tồi tệ nhất lịch sử với biết bao thất bại liên tiếp trước Anh gần 250 năm về trước; nước Mỹ từng được xem là một đất nước hỗn loạn với nạn kì thị chủng tộc lan rộng ở mức báo động; George Washington từng được xem là “tên thống lĩnh vô dụng mà kiêu ngạo”; và lá cờ 13 sao ấy từng bị cả thế giới cười vào mũi khi nó luôn luôn bị bẽ gãy và thêu đốt sau mỗi trận đánh trên xác biết bao nhiêu binh sĩ Hoa Kỳ, những người đã tưởng chừng mình đã hy sinh vô ích…


Inter Milan của chúng ta ở Champions League cũng vậy, nó cũng không khác nào đội quân Liên Bang ngày ấy: cũng là một liên quân Hợp Chủng Quốc với một nhà chỉ huy “kiêu căng” (cũng được cho là vô dụng bởi một số người), cũng có những thất bại liên tiếp thất bại, lần lượt nỗi thất vọng này tiếp nối nỗi thất vọng khác, và nó luôn luôn bị những người khác chế giễu, chỉ trích là “bất tài”, “yếu kém”, hay “nỗi xấu hổ lớn nhất trong lịch sử nhân loại”.


Tuy nhiên, trong cái đêm diệu kỳ ở Kiev mười lăm ngày trước, cũng như trận đánh vượt sông Delaware ngày 25 tháng 11 định mệnh ấy, thời khắc đã thay đổi: Nerazzurri đã vượt qua được điều khó khăn lớn nhất - chính họ, xóa xổ cái dớp “toàn hòa và thua” đáng quên suốt một năm qua và mở ra một thời kỳ mới cho đội quân xanh đen ở đấu trường châu lục: thiết lập La Grande Inter đệ nhị! Chúng ta đã chiến đấu với tất cả lòng quả cảm, sự khao khát chơi bóng, và với niềm tin chiến thắng sẽ đến. Hãy cứ nhìn Sneijder, Stankovic, Milito, Eto’o, Maicon… mà xem: ngọn lửa chiến đấu chưa bao giờ lụi tàn trên những đôi mắt cương nghị và quyết đoán đó, cũng như lòng tin yêu tuyệt đối của các Interista chúng ta không bao giờ phai nhạt đối với màu xanh đen.


Và chỉ ba ngày nữa thôi, trận đại chiến với Barcelona – đương kim vô địch Châu Âu - ở Nou Camp sẽ diễn ra để quyết định sự tồn vong của hai gã khổng lồ lục địa già. Nói không ngoa, Barcelona bây giờ chẳng khác gì nước Anh ở thế kỷ 18 cả. Họ là một cường quốc hùng mạnh, đi đến đâu các đất nước khác phải nể sợ và phục tùng đến đó; và quyền lực của nước Anh ở khắp các thuộc địa khủng khiếp đến nỗi người ta phải công nhận một chân lý, “Mặt trời không bao giờ lặn dưới lá cờ đế quốc Anh.” Vâng, các Nerazzurri của chúng ta sắp phải đối diện một Barcelona như thế - một Barca chẳng khác nào nước Anh ngày ấy với đầy đủ các siêu sao bóng đá và nghệ sỹ sân cỏ làm cả thế giới phải thán phục và nể sợ, làm các đội bóng gặp họ chỉ dám sợ sệt co cụm bảo toàn lấy một điểm, vì ba điểm trước Barca là một điều xa vời – giống như việc ngăn chặn đội quân viễn chinh độc cô cầu bại của vua Henry VII.


Thế nhưng, các Nerazzurri ơi, đừng hoang mang. Barca mạnh thật đấy, vĩ đại thật đấy, nhưng điều đó không hoàn toàn có nghĩa là họ bất khả chiến bại. Dù họ có như thế nào đi chăng nữa, họ cũng chỉ là con người! Tất cả các cầu thủ Catalan đó không phải là thần thánh để lúc nào cũng chiến thắng. Cứ nhìn vào Kazan và xem họ đã chứng minh được điều gì. “Ở trong bóng đá, kẻ thắng mới là kẻ mạnh.” Franz Beckenbauer đã khẳng định như thế, và chân lý đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Barca cũng còn đó những tử huyệt đó thôi, mà nếu chúng ta bình tĩnh, chúng ta hoàn toàn có thể hạ gục họ như Kazan đã làm. Vả lại, chúng ta cũng là một tập thể hùng mạnh mà, việc gì phải run rẩy sợ hãi trước họ chứ? Đế quốc Anh ngày xưa dù mạnh đến đâu thì cũng có điểm yếu đấy thôi.


Cứ thi đấu hết sức mình, chiến đấu với tất cả những gì chúng ta có với một cái đầu lạnh và trái tim nóng, chúng ta hoàn toàn có thế có được một kết quả khả quan tại Catalonia. Và hãy tin tưởng vào khả năng của mình, vì với lòng tin chiến thắng luôn cháy bỏng trong tim, chúng ta đã nắm được 60% thắng lợi, như những gì Washington đã nói bờ bên kia sông Delaware, “Hãy tin vào chính mình, những đứa con của Tự Do ơi! Chiến thắng tất sẽ đến với ta, và chúng ta sẽ được vinh danh mãi mãi như lá cờ Hợp Chủng Quốc tung bay trên bầu trời nước Mỹ, và mọi con đường sẽ đều dẫn đến Hoa Kỳ.”




InteristaVN - elnhat

Ngày giờ thi đấu: thứ 4, 25/11/2009 lúc 2:45 A.M. (GMT +7)
Dự đoán tỷ số: 1-1 (tình cảm: 1-2 ;;))
Làm gì mà phải kêu gào to tát thế hả bạn, lôi cả Washinton ra làm gì? Càng gào to chỉ càng chứng tỏ mình đang mất tự tin thôi. Nếu Inter thực sự mạnh và lỳ đòn như bạn nói thì đã chẳng phải chờ tới hơn 1 năm để có được chiến thắng đầu tiên, theo phong cách "ở liều gặp lành" như thế. Cule ở đây đều tin tưởng Barca sẽ chiến thắng, nhưng có ai sang tận bên Inter post bài đâu. Chưa đá nhưng Barca đã dẫn trước 1-0 về sự tự tin rồi :lol:.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
“Ở trong bóng đá, kẻ thắng mới là kẻ mạnh.” Franz Beckenbauer đã khẳng định như thế, và chân lý đó mãi mãi không bao giờ thay đổi

Kẻ chiến thắng có thể là kẻ mạnh, nhưng không tất nhiên là kẻ mạnh hơn. Câu nói của Beckenbauer không phải là chân lý, nó chỉ là suy nghĩ của những kẻ theo đuổi lối chơi thực dụng phải lấy lý do đó để chống chế mà thôi. Khi trình độ kỹ thuật hạn chế, khả năng sáng tạo có hạn, không thể theo đuổi lối chơi tấn công thì tất sẽ phải đá tiêu cực, phá lối chơi của đối thủ. Ta có thể thấy điều này rất rõ qua lối chơi của ĐT Đức (ngày trước) hay Chelsea (đặc biệt là trận đấu với Barca năm ngoái). Và khi áp dụng lối chơi đó, họ phải lấy câu nói trên để chống chế cho mình thôi.

Kẻ mạnh ư? Chiến thắng kiểu Đức hay Cheksea như thế nào có vinh quang gì? Barca ngày hôm nay đang ở vào giai đoạn khó khăn, khủng hoảng cả về con người, phong độ và niềm tin. Nhưng điều đáng quý là họ vẫn luôn giữ được lối chơi và phong cách áp đảo của một kẻ bề trên. Điều đó lý giải vì sao mặc dù mới chỉ vô địch CL có 1 lần (ở thế kỷ trước) mà Barca vẫn luôn được coi là 1 đội bóng vĩ đại. Hy vọng Inter sẽ biết đối đáp với Barc theo cách của một đội bóng lớn, chứ không phải là 1 kẻ chiếu dưới như Chelsea hay Real đã làm mùa bóng trước.

Dự đoán tỉ số: tình cảm 3-1 ;;)
 

elnhat

Tiểu học xã
Đầu quân
21/11/09
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Website
www.inter.vn
Barça đồng
0
;);) Hi MinhBC, thanks vì đã comment bài của mình. Có thể bạn là một culé, bạn ko hiểu được tâm trạng của các Interista đâu (mà bạn hiểu được, bạn đã làm Nerazzurri từ lâu rồi ;;) ). Chính vì điều này mà chúng tôi mới yêu Inter tha thiết, mặc dù nó yếu tinh thần bản lĩnh thật đấy, đâu có vĩ đại như Barca đâu, đâu có hào nhoáng như tên sọc đỏ đen đáng ghét nửa còn lại của thành Milano đâu, và cũng đâu có như các bạn man rùa. Ừ thì Inter yếu đấy, ừ thì các bạn mạnh đấy (như các bạn nghĩ), ừ thì đang bị dẫn 1-0 về tinh thần đấy, nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng. Chỉ cần được xem Inter đá, vui buồn cùng Nerazzurri, viết bài cảm xúc thể hiện tình cảm chân thành của mình với màu xanh đen yêu quý là tôi cũng cảm thấy vui rồi. Đó là tất cả những gì mà tôi cần đến. Tôi cũng tin một fan Barca chân chính như các bạn cũng suy nghĩ như vậy.

Tôi qua đây giao lưu với các bạn cho vui vẻ, đúng như mục đích tối thượng của bóng đá: gắn kết mọi người lại gần nhau hơn (có lẽ chân lý này đã bị lãng quên rồi thì phải ;) ) và tôi ko hề có mục đích đả kích trong diễn đàn này cả. Chúng ta ko chia sẻ cùng một tình yêu, nhưng ít nhất, bóng đá đã kết nối chúng ta lại, đúng ko? :thumbsup:

Rất vui được làm quen với culé của Bạch xà, ít nhất ngay từ lúc đầu mọi người không khiến tôi thất vọng về cách đối xử như ở bên site manunited.vn. Có gì các mem Barca wa www.inter.vn/forum giao lưu với các Interista chúng tôi nhé
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
;);) Hi MinhBC, thanks vì đã comment bài của mình. Có thể bạn là một culé, bạn ko hiểu được tâm trạng của các Interista đâu (mà bạn hiểu được, bạn đã làm Nerazzurri từ lâu rồi ;;) )
bác minhBờCờ này đã từng là Interista đới :D, nhưng mà như người ta vẫn hay nói: "con người luôn vươn tới sự toàn mỹ" nên bác ấy đã trở thành 1 cu né ;)).

Trở lại tình hình trước trận đấu, rõ ràng Inter đang có nhiều lợi thế hơn. Họ đến Nou Camp với số điểm nhiều hơn, tâm lý thoải mái hơn và đặc biệt là lực lượng hùng hậu hơn so với đội chủ nhà. Messi có ra sân hay không, đó vẫn còn là một dấu hỏi, vì ngay sau trận đấu này là trận đấu "khủng" nữa, một trận đấu sinh tử vì danh dự với Real. Barca có sự tự tin, có lợi thế sân nhà và có Pep: một HLV rất giỏi trong những lúc nước sôi lửa bỏng. Cố lên các chàng trai Catalan, mọi người đều tin rằng các anh sẽ lại vượt qua Inter và Real như đã từng vượt qua 2 chặng Tourmalet năm ngoái.
Dự đoán: 3 - 1
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
bác minhBờCờ này đã từng là Interista đới :D, nhưng mà như người ta vẫn hay nói: "con người luôn vươn tới sự toàn mỹ" nên bác ấy đã trở thành 1 cu né ;)).
Đúng ra thì Inter đã là đội bóng số 2 tớ yêu thích, nhưng là Inter "điên điên" kiểu bị Samp dẫn 2-0 tới tận phút 88 rồi thắng lại 3-2 hay bị Juve dẫn 2-0 tới gần hết trận tự nhiên thấy tỉ số là 2-2 cơ. Mới chỉ thấy lại đôi chút của Inter ấy trong 5 phút cuối trận đấu với Dynamo, còn xét toàn cục mấy mùa vừa qua, Inter của Mou thực dụng và đặt nặng kết quả quá, xem có thắng với vô địch cũng không thích.
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Vẫn còn lo cho FCB lắm. Hàng công đang bị sao đó, không "bốc" như năm trước. Mà như lịch năm trước thì trận gặp Inter phải đá cuối chứ, năm nay sao lại đổi lên, ghét ghê!!!
Bây giờ là lúc thực tế, chỉ cần thắng thôi, không cần thắng đẹp. Thực dụng đi.....
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Là một fan cuồng của Barca và rất muốn Barca chiến thắng nhưng thực sự mình kg tin Barca có thể chiến thắng vào đêm nay.Đội bóng thân yêu của chúng ta đang gặp khó khăn cả về lực lượng lãn phong độ,đó là điều kg thể phủ nhận.
Mình nghĩ một kết quả hòa có lẽ là hợp lí nhất với tình hình hiện tai.Và Barca sẽ đè bẹp Kiev,tiến bước vào vòng KO trong trận đấu cuối khi đã hội tụ binh hùng,tướng mạnh.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Vẫn còn lo cho FCB lắm. Hàng công đang bị sao đó, không "bốc" như năm trước. Mà như lịch năm trước thì trận gặp Inter phải đá cuối chứ, năm nay sao lại đổi lên, ghét ghê!!!
Bây giờ là lúc thực tế, chỉ cần thắng thôi, không cần thắng đẹp. Thực dụng đi.....
Thực dụng thắng rồi thì sao? Có dám ngẩng mặt lên nhìn CDV không? Henry cũng bất chấp tất cả để đưa Pháp vào WC đấy, thử xem có bao nhiêu người Pháp dám ngẩng cao đầu trước 1 người Ireland? Nếu đã coi mình là cule thì đừng bao giờ phát ngôn câu "thực dụng đi" nữa nhé.
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
;);) Hi MinhBC, thanks vì đã comment bài của mình. Có thể bạn là một culé, bạn ko hiểu được tâm trạng của các Interista đâu (mà bạn hiểu được, bạn đã làm Nerazzurri từ lâu rồi ;;) ). Chính vì điều này mà chúng tôi mới yêu Inter tha thiết, mặc dù nó yếu tinh thần bản lĩnh thật đấy, đâu có vĩ đại như Barca đâu, đâu có hào nhoáng như tên sọc đỏ đen đáng ghét nửa còn lại của thành Milano đâu, và cũng đâu có như các bạn man rùa. Ừ thì Inter yếu đấy, ừ thì các bạn mạnh đấy (như các bạn nghĩ), ừ thì đang bị dẫn 1-0 về tinh thần đấy, nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng. Chỉ cần được xem Inter đá, vui buồn cùng Nerazzurri, viết bài cảm xúc thể hiện tình cảm chân thành của mình với màu xanh đen yêu quý là tôi cũng cảm thấy vui rồi. Đó là tất cả những gì mà tôi cần đến. Tôi cũng tin một fan Barca chân chính như các bạn cũng suy nghĩ như vậy.

Tôi qua đây giao lưu với các bạn cho vui vẻ, đúng như mục đích tối thượng của bóng đá: gắn kết mọi người lại gần nhau hơn (có lẽ chân lý này đã bị lãng quên rồi thì phải ;) ) và tôi ko hề có mục đích đả kích trong diễn đàn này cả. Chúng ta ko chia sẻ cùng một tình yêu, nhưng ít nhất, bóng đá đã kết nối chúng ta lại, đúng ko? :thumbsup:

Rất vui được làm quen với culé của Bạch xà, ít nhất ngay từ lúc đầu mọi người không khiến tôi thất vọng về cách đối xử như ở bên site manunited.vn. Có gì các mem Barca wa www.inter.vn/forum giao lưu với các Interista chúng tôi nhé

Tớ fan Barca nhưng cũng có cảm tình với Inter: vì một ông chủ tịch nhiệt tình tâm huyết, vì tớ ghét Milan đạo đức giả hào nhoáng, vì sự điên rồ của Inter...

Rất vui lại được làm quen với một fan Inter mặc dù trước kia mình cũng đã quen ko ít =)). Hy vọng các cule chúng tôi không làm bạn thất vọng và tìm được niềm vui khi tham gia diễn đàn:cool:

Mong muốn Barca-Inter 2-1;)
(Lý trí Barca-Inter :1-1 :))
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Inter là đội ngũ tập hợp những ngôi sao tài năng nhưng lại thiếu cá tính và bản lĩnh để có thể đứng trên đỉnh cao của bóng đá châu Âu--> những mặt hạn chế đó sẽ được phơi bày khi họ đến làm khách trên sân Nou Camp vào đêm nay.
;;);;);;);;);;);;);;);;);;);;)

629eto.jpg

Inter sẽ tiếp tục thể hiện bộ mặt xấu xí khi thi đấu ở Champion Leagues ?

Dự đoán: 2 - 0<):D
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Mình cũng là một người yêu mến Inter và mong Inter cùng Barca vào vòng 2. Nhưng nếu phải lựa chọn đội thắng trong đêm nay thì mình tin tưởng Barca sẽ chiến thắng 1-0 thôi. Trên mặt trận lớn như CL thì Inter chưa bản lĩnh bằng Barca, và đây là một trận so sánh bản lĩnh của một đội bóng lớn, Barca sẽ chiến thắng dù rất nhọc nhằn
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Theo tôi, tối nay Barca nên xuất phát với Inesta, Henry, Pedro, Messi đá dự bị và vào sân ở hiệp 2, nên đá chắc chắn tránh đòn phản công của Inter, nếu trân này hòa vẫn còn có thể tự quyết nếu thắng Kiev trân cuối, bất chấp kết quả trận Inter - Kazan.
Mourinho không còn quá cao tay kể từ ngày về nắm Inter.
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Inter dặt dẹo thì có vẹo gì đâu. Bản lĩnh yếu mà đòi ra gió, 40 năm qua không 1 lần vào nổi trân ck Champion League là đủ hiểu rồi. Moratti có đổ thêm hàng tấn tiền thì Inter vẫn chỉ là hạng bét ở Champion League thôi, bởi vì Inter đang ngày càng mất đi bản sắc, lối chơi không rõ ràng, tấn công không ra tấn công mà phòng ngự cũng không ra phòng ngự.

Barcelone gặp trục trặc chỉ là do kém may mắn thôi, chứ đẳng cấp vẫn hơn hẳn Inter. Lượt đi đá sân G.Mezza mà Inter còn không đá nổi thì về Nou Camp Inter không thua mới lạ. Ibra và Messi vẫn sẽ đá và Ibra sẽ ghi bàn kết liễu đội bóng cũ.

Tiến lên các chàng trai Cataland.
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Ấy ấy, các cậu đừng có lạc quan thế. Inter họ có Eto'o cơ mà. Còn chúng ta chỉ toàn đội hình dự bị thôi. Vậy chúng ta phải đá như thế nào?

Tội gì không xây quả xe buýt 3 tầng trước khung thành Valdes nhỉ :D Mỗi 1 tuyến là 1 tầng xe buýt. Chỉ có động đất ở Camp Nou thì Inter mới sút thủng lưới Valdes được có phải không các cậu?

Cắm mỗi tiền đạo, chơi phòng thủ phản công, chộp giật cơ hội, không ngại tiểu xảo. Thế mới là Barca vĩ đại chứ :cool:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top