[UCL] FC Barcelona 2 - 0 Inter Milan

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Đã thắng, 2-0 nhìn cái bản mặt của Mou thích thật. Điên mỗi cái bọn BLV của VTV3 nói như **** ấy, thôi yên tâm đi ngủ mai lại có thêm money trong tài khoản rồi, yêu Barca quá đi mất
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đã thắng, 2-0 nhìn cái bản mặt của Mou thích thật. Điên mỗi cái bọn BLV của VTV3 nói như **** ấy, thôi yên tâm đi ngủ mai lại có thêm money trong tài khoản rồi, yêu Barca quá đi mất

Mấy ku BLV VN nhà mình thì ko nên nghe làm gì, chỉ xem bọn đó BL giải ngoại hạng nghe đỡ tức. Kiểu mấy ku đó cũng muốn tuyên truyền giải Ngoại hạng hay hơn La Liga, rồi thế này thế nọ,etc. Ngày trước ở nhà xem C1 toàn đêm khuya nên cũng may toàn ko dám bật tiếng cho cả nhà ngủ, đỡ bị nghe bọn BLV loạn ngôn!

Trận này trọng tài ko hiểu bắt kiểu gì, Chivu 2 lần phạm lỗi nguy hiểm :1 lần với Alves xứng đáng thẻ vàng thì ko sao, 1 lần cùi chỏ với Iniesta thì chỉ bị thẻ vàng??? Hiệp 2 mà ghi thêm 1 bàn nữa có phải thành đại tiệc rồi ko? Nhưng thôi, đúng như mình dự đoán, thắng cách biệt 2 bàn. Mình đang ngồi nghĩ xem các nhà báo ngày mai có gì để viết nhỉ. Chắc lại: "Inter-khôn nhà dại chợ", hehe!:starwars::starwars::starwars:

Trận sau Rubin phải thắng Inter hoặc hòa 2-2 mới có cơ hội vào vòng 2. Thật tiếc cho Rubin, họ chứ ko phải Inter là đội xứng đáng vào vòng sau cùng với Barca. Trận sau Barca sẽ thắng để bảo toàn ngôi nhất bảng, đồng thời giúp Rubin ít nhất đc vị trí thứ 3 để xuống UEFA, và mình lại có cơ hội xem tiếp những trận cầu đỉnh cao. Còn năm sau mong rằng Barca sẽ cùng bảng Rubin lần nữa để có cơ hội phục thù!
 
Sửa lần cuối:

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Fucking Chivu, 1 thằng có khuôn mặt bệnh hoạn và lối đá biến thái >''<
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Fucking Chivu, 1 thằng có khuôn mặt bệnh hoạn và lối đá biến thái >''<

Hì, công nhận hnay xem bực ku trọng tài và bọn cầu thủ bên Inter thật. Chắc thua nhục quá nên cuối hiệp 2 chặt chém liên tục cho hả giận với sự khuyến khích của trọng tài.:cry:

Lúc hết trận thấy Eto'o lại vui đùa và chúc mừng các đồng đội cũ mà thấy lòng nghẹn lại. Những vinh quang trong các năm gần đây chưa bao giờ thiếu vắng công lao đóng góp của anh. Chúc Eto'o sớm lấy lại phong độ sát thủ như ngày nào!

Còn Mou, càng ngày người xem càng thấy chiến thuật của ông là quá tầm thường. Quá ít trận đá thuyết phục, lối chơi ko có gì đặc sắc! Thế mà khi Frank Rijkaard ra đi mình đã tửng mong Mou về thay thế, và khi Pep lên thì mình thất vọng. Có thể nói triều đại của Laporta thành công nhất là việc đưa Pep lên làm HLV Barca!
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Có một điều dễ nhận thấy trong trận đấu này trong cách thay đổi chiến thuật của Pep, đó là Keita đá cánh trái và trả Iniesta về trung tâm để hợp cùng Xavi "quán xuyến" khu vực giữa sân. Còn Busquets trận này đá quá hay, chia cắt rất tốt mối liên hệ giữa tiền vệ và tiền đạo của Inter. Nhìn những ánh mắt bất lực của Thiago Motta-cựu cầu thủ Barca hay Stankovic đủ biết anh xuất sắc như thế nào.
Mình vẫn thích nhất khi Iniesta trở lại vị trí sở trường, lúc đó sự kết hợp của Xavi - Iniesta sẽ rất khó lường và đáng sợ!
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Điều quan trọng nhất là Pep và các học trò đã chứng minh được cái định lý rồ dại "Messi=1/2 Barca", có thể nói khi thiếu Messi hay Ibra lối đá của chúng ta chỉ bớt đi chất thơ nhưng vẫn giữ nguyên phần lực.
Điều tiếp theo mà Barca lại giải 1 bài toán chứng minh nữa là "Mou thực ra cũng chỉ tầm thường thôi, cái tầm thường đó luôn được che dấu dưới cái mồm to và cánh báo chí". Mou chỉ thích hợp với những đội bóng nhàng nhàng bậc trung thôi.
Cuối cùng, Barca vẫn dùng chính bản sắc của mình để chiến thắng, không cần phải cù nhầy hay etc giống như 1 số bác khác ý kiến. Đó mới chính là Barca
Niềm tin đã được củng cố, không có lí do gì mà chúng ta không hướng đến chiếc cup bạc lần thứ 2 liên tiếp. Nhưng gần nhất, Barca cần phải thui dê ở chảo lửa Nou Camp. Chắc chắn chúng ra lại có 1 bữa tiệc.
 

KimTaeHeeHV

Tiểu học xã
Đầu quân
29/7/09
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
Khi không còn trong màu áo của Barca, Eto'o không còn là mình nữa. Đó không phải do phong độ của anh sa sút mà là do lối chơi của Inter quá cứng nhắc,không có đột biến, không phù hợp với một cựu nghệ sĩ trên sân cỏ như Eto'o. Hàng tiền vệ kiến thiết lối chơi của Inter cũng đâu đủ trình độ để có những đường chuyền đẹp như trong mơ của xavi hay iniesta dể eto'o có cơ hội dứt điểm... nói chung, trân thắng của Barca là điều mà ai cũng đoán trước <):D
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Chưa thể kết luận gì về tỷ số này

Hoặc Barca thể hiện đúng bản lĩnh của đội bóng lớn
Hoặc Inter thể hiện đúng bản lĩnh của đội bóng nhỏ khi tham dự đấu trường CL. Có chăng chỉ làm mưa làm gió ở Italia - Nơi chỉ có cuộc đua đường trường

Theo tớ nó đúng cả 2. Việc Barca có mất Messi và cả Ibra chẳng làm tớ nao núng, bởi chuyện đó là quá bình thường đối với 1 đội bóng lớn. Thắng, và chúng ta đã thắng. Quan trọng là phong thái điềm tĩnh của các cầu thủ trước sức ép. Việc báo chí viết bài chẳng qua chỉ để lấy tiền theo số lượng chữ, không chấp bọn đấy. Nói về vấn đề này cứ nói cả ngày, nên cũng không muốn nói kẻo người ta lại bảo "Con hát Mẹ khen hay"

Vấn đề tớ muốn nói ở đây là Inter cơ. Không phải đợi đến vòng này mới nhận xét về họ. Inter mấy ngày hôm nay tớ cảm nhận họ như Con chuột đội lốt con Hổ. Bề ngoài oai phòng lẫm liệt như ông 30, nhưng gan của nó lại là của con chuột nhắt. Chiến thắng có phần may mắn ở Kiev như cái vẻ bể ngoài hào nhoáng đó. Phụ họa vào đó là nhà đạo diễn Mourinho với khả năng võ mồm vô đối cùng bộ phận cộng sự Báo chí và lũ Fans mê muội đã góp phần đẩy con tàu Inter lên tới tận mặt trăng, bất chấp cạm bẫy phía trước của họ là ở Camp Nou. Họ vẫn nghĩ đó là Kiev đó mà, họ vẫn nghĩ Barca mất Messi và Ibra thì cũng khác gì Kiev đâu. Thật thương thay cho những tâm hồn ngây ngô được gọi là Interista. Còn cái gan của họ thì sao? Đã bao lần xem C1/CL thì tớ chưa lúc nào thấy Inter mang dáng dấp của 1 đội bóng nhớn. Họa chăng thì mùa giải AC Milan lên ngôi vô địch thì họ an ủi bằng cái danh thua đội vô địch ở BK, còn đâu thì làng nhàng vào tới tứ kết, thậm chí còn loại ở những vòng trước, hệt như thời khủng hoảng của Barca ở Louis Val Gan version 2.

Trận thua bẽ mặt trên Camp Nou lần này có thể chưa làm họ rơi tự do từ mặt trăng xuống trái đất đâu, vì 1 phần là Inter vẫn còn quyền tự quyết trên sân nhà trận cuối và cũng vì 1 phần các Interista và thậm chí bộ sậu của chính họ vẫn còn đang bay bổng lắm lắm. Nhưng chung quy lại, cho dù có vào được vòng trong đi chăng nữa thì Inter cũng sẽ bị đá bay đít thôi. Ở CL tớ thấy họ chẳng khác bọn Dê Chó là mấy :D
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chưa thể kết luận gì về tỷ số này

Hoặc Barca thể hiện đúng bản lĩnh của đội bóng lớn
Hoặc Inter thể hiện đúng bản lĩnh của đội bóng nhỏ khi tham dự đấu trường CL. Có chăng chỉ làm mưa làm gió ở Italia - Nơi chỉ có cuộc đua đường trường

Theo tớ nó đúng cả 2. Việc Barca có mất Messi và cả Ibra chẳng làm tớ nao núng, bởi chuyện đó là quá bình thường đối với 1 đội bóng lớn. Thắng, và chúng ta đã thắng. Quan trọng là phong thái điềm tĩnh của các cầu thủ trước sức ép. Việc báo chí viết bài chẳng qua chỉ để lấy tiền theo số lượng chữ, không chấp bọn đấy. Nói về vấn đề này cứ nói cả ngày, nên cũng không muốn nói kẻo người ta lại bảo "Con hát Mẹ khen hay"

Vấn đề tớ muốn nói ở đây là Inter cơ. Không phải đợi đến vòng này mới nhận xét về họ. Inter mấy ngày hôm nay tớ cảm nhận họ như Con chuột đội lốt con Hổ. Bề ngoài oai phòng lẫm liệt như ông 30, nhưng gan của nó lại là của con chuột nhắt. Chiến thắng có phần may mắn ở Kiev như cái vẻ bể ngoài hào nhoáng đó. Phụ họa vào đó là nhà đạo diễn Mourinho với khả năng võ mồm vô đối cùng bộ phận cộng sự Báo chí và lũ Fans mê muội đã góp phần đẩy con tàu Inter lên tới tận mặt trăng, bất chấp cạm bẫy phía trước của họ là ở Camp Nou. Họ vẫn nghĩ đó là Kiev đó mà, họ vẫn nghĩ Barca mất Messi và Ibra thì cũng khác gì Kiev đâu. Thật thương thay cho những tâm hồn ngây ngô được gọi là Interista. Còn cái gan của họ thì sao? Đã bao lần xem C1/CL thì tớ chưa lúc nào thấy Inter mang dáng dấp của 1 đội bóng nhớn. Họa chăng thì mùa giải AC Milan lên ngôi vô địch thì họ an ủi bằng cái danh thua đội vô địch ở BK, còn đâu thì làng nhàng vào tới tứ kết, thậm chí còn loại ở những vòng trước, hệt như thời khủng hoảng của Barca ở Louis Val Gan version 2.

Trận thua bẽ mặt trên Camp Nou lần này có thể chưa làm họ rơi tự do từ mặt trăng xuống trái đất đâu, vì 1 phần là Inter vẫn còn quyền tự quyết trên sân nhà trận cuối và cũng vì 1 phần các Interista và thậm chí bộ sậu của chính họ vẫn còn đang bay bổng lắm lắm. Nhưng chung quy lại, cho dù có vào được vòng trong đi chăng nữa thì Inter cũng sẽ bị đá bay đít thôi. Ở CL tớ thấy họ chẳng khác bọn Dê Chó là mấy :D

Về cái phân tích của bác về Inter em ủng hộ cả hai tay. Mou dùng khả năng võ mồm của mình để che giấu những yếu kém về chiến thuật. Thực sự những chiếc cup mà Mou giành được phần lớn là do gặp thời! Còn Dê-an, ngày mai Marseille thắng được Milan (mặc dù hơi khó vì Milan đang phong độ cao), sau đó trận cuối Milan thắng Zurich còn Dê-an thua trận quyết định gặp Marseille là xong. 200 triệu euro cuối cùng còn kém hơn 5 năm trước (còn lết được vào vòng 2). Perez chỉ còn nước khóc mà thôi:cry:
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Em cũng đồng ý với quan điểm của bác, Barca rất mạnh lúc Iniesta được trả về vị trí trung tâm bên cạnh Xavi

Barca nhà ta đã vượt qua hoàn cảnh: đội vô địch đầu tiên bị loại khỏi vòng bảng. Điều nay làm em có cảm nhận: Chúng ta sẽ là đội vô địch đầu tiên bảo vệ được ngai vàng

Viva Barca!!!!


Có một điều dễ nhận thấy trong trận đấu này trong cách thay đổi chiến thuật của Pep, đó là Keita đá cánh trái và trả Iniesta về trung tâm để hợp cùng Xavi "quán xuyến" khu vực giữa sân. Còn Busquets trận này đá quá hay, chia cắt rất tốt mối liên hệ giữa tiền vệ và tiền đạo của Inter. Nhìn những ánh mắt bất lực của Thiago Motta-cựu cầu thủ Barca hay Stankovic đủ biết anh xuất sắc như thế nào.
Mình vẫn thích nhất khi Iniesta trở lại vị trí sở trường, lúc đó sự kết hợp của Xavi - Iniesta sẽ rất khó lường và đáng sợ!
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Cái mặt của Mou y như thằng du côn. Nhìn thấy cái mặt hâm hâm mà muốn đánh
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nhìn Eto'o thấy cảm động quá các bạn ah.Có thể cảm nhận đc tình cảm Eto'o dành cho Barca vẫn còn rất nhiều:cry:
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Đúng là cảm động thật, Tiết là không được xem nhiều hình ảnh giây phút cảm động đó
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nhìn Eto'o cứ tưởng như a ấy vẫn còn là 1 phần của Barca vậy.Trong khi tất cả các cầu thủ Inter bắt tay qua loa thì Eto'o ôm hôn thắm thiết các đồng đội cũ.Kết thúc trận đấu a ấy đến chúc mừng,chuyện trò,khoác vai Krkic như anh em vậy:cry:
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Hôm qua ngủ quên, sắp hết hiệp 1 mới bắt đầu xem. Trong hơn 60' theo dõi trận đấu này thì nhận thấy 2 điều sau đây:

1. Pedro tiến bộ rất nhanh, cậu ta cầm bóng tốt, dứt điểm khá nhạy cảm, trong thời gian tới, nếu hoàn thiện kỹ năng chuyền bóng và thêm một chút bản lĩnh thì Pedro sẽ còn tiến xa.
2. Inter chỉ là hổ giấy, họ đá như kiểu trận đấu này chẳng hề quan trọng với họ. Những đường chuyền, những cú sút hay những pha đi bóng đều rất bâng quơ. Inter có những cầu thủ đẳng cấp TG, có 1 HLV Sờ-pe-xi-ồ Oăn, nhưng cứ đá thế này thì sẽ không bao giờ đoạt được Cup C1.

Đêm qua Barca đã chơi hay hơn và chiến thắng Inter. Messi, Ibra được nghỉ ngơi trong tâm trạng thoải mái, thế là đủ. Cuối tuần phấn đấu làm bữa lẩu Dê cho ra trò nữa là xong.
 

muitenbac096

Mầm non xã
Đầu quân
25/11/09
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
Chiến thắng này coi như "món quà" mà Eto'o-Thiago-Mourinho gửi tới tất cả cule' <):D
 

xuan_sonkcx

La Masia
Đầu quân
23/10/08
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
FCB đã cải thiện đáng kể khả năng dứt điểm và cụ thể hóa những cơ hội thành bàn thắng, chúc mừng FCB. cuối tuần sự trở lại của Messi và Ira sẽ cho real một trận ra trò. Cố lên nhé!!! FCB vô đối!
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Hôm qua Barca dường như không đá với sơ đồ 4-3-3 mà chơi kiểu 4-4-2 thì đúng hơn, trong đó Ini đá hoàn toàn tự do làm cho hàng HV của Inter không biết đường nào mà bắt nữa, cánh trái của Inter thường xuyên bị khoét sâu vào bởi vì chú Chivu hơi yếu. Công nhận trận này chú Barca nào đá cũng hay, Inter dường như chỉ biết chặn và phá bóng. Bản lĩnh nhà vô địch là đây. À sau trận này Mou sẽ phát biểu cái kiểu: " Snejder là cầu thủ rất quan trọng, mất anh Inter mất hoàn toàn sự sáng tao...." Shit
 

VoiCoi1989

MANCHESTER UNITED VÔ ĐỐI
Đầu quân
5/6/11
Bài viết
35
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nói chung là đội dek nào gặp Barca cũng đá 1 chiều =))

Em ở với thằng bạn,xem trận Chung kết C1, trận thắng real 6-2 mùa trước rồi trận với inter này. Trận dek nào cũng kêu 1 chiều ko hấp dẫn nọ kia =)) chán :)) fan MU ngu thật :)) đội nào chả thế, chuẩn bị tinh thần chán đi là vừa =))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Khi Mic xướng tên "Samuel Eto'o" lên trong phần giới thiệu đội hình xuất phát thì khán giả ở Camp Nou ồ lên rất to. Chừng đó cũng đủ để biết Eto'o là 1 phần lịch sử của Barca. Cổ động viên không quên anh

Không biết ngày Ronaldinho quay lại Camp Nou thì sao nhỉ? 8-|
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top