[UCL-Tứ kết] Barcelona - Arsenal: Pháo sẽ phải "xịt"!

iniesta_vn

Trung học xã
Đầu quân
25/5/09
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận: Barcelona vs Arsenal: 0 : 1 1/2

Tài - Xỉu: Barcelona vs Arsenal: 3 1/4

(asianbookie.com)

Nằm dưới 2 kèo, rồi thư thả ra "rung".

Em nghĩ Arsenal sẽ phải nhận 1 cơ mưa gôn Barca trút xuống.Alves nói rằng chỉ có phép mầu mới giúp Arsenal vào bán kết.Henry nói rằng thời điểm cuối của trận lượt đi thật bất thường và rất lạ.

Amunia sẽ bị thế này:
smiley-sport003.gif


Và thế này:
smiley-sport004.gif


Các Fan yêu Barca sẽ có 1 đêm vui sướng không ngủ:
party0023.gif
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Giờ G sắp đến. Cùng hướng về Camp Nou, cổ vũ và chiêm ngưỡng màn trình diễn của các cầu thủ thân yêu :big_smile:
Có linh tính là Henry sẽ xuất phát từ đầu và đá thay luôn vị trí của Ibra :haha:
 

minhduc97

Mầm non xã
Đầu quân
29/3/10
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chào các bạn.
Khỏi nói lung tung nữa, Barca ở cơ trên nhưng vẫn chờ 1 niềm tin tại NC :D
Dù sao thì tối nay cũng đã con mắt!
Nếu Barca đi tiếp thì chúc Barca loại bọn rùa MU nhé!!!
Sau trận này không vào đây nữa roài :D
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
MU rùa thì sau ngày mai, bạn sẽ chẳng cần nói câu này nữa rồi.
Tôi vẫn cảm thấy bất an với Bojan. Đúng là trận vừa rồi, Bojan đá rất hay, nhưng càng chứng minh thêm rằng đây là cầu thủ của những trận đấu nhỏ, đá hay nhờ lên đồng.
Fan Barca mà thốt nên lời như vậy là không hay, nhưng thực sự đó là cảm giác của tôi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đội hình ra sân 2 đội:
Barcelona: Valdes, Abidal, Marquez, Milito, Alves, Busquets, Keita, Xavi, Pedro, Krkic, Messi;
Dự bị: Pinto, Maxwell, Iniesta, Toure, Fontas, Henry, Jeffren

Arsenal: Almunia, Sagna, Vermaelen, Silvestre, Clichy, Diaby, Rosicky, Nasri, Denilson, Walcott, Bendtner.
Dự bị: Fabianski, Eboue, Traore, Campbell, Eastmond, Merida, Eduardo.

Link xem:
Sopcast: http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=70034&part=sports
(Nên xem kênh TVR1, hoặc Alv1172 rất nét. Nếu mạng chậm thì xem YES hoặc NVS1 [NL], FS TV Teus [EN] cũng rất OK)

http://www.picks2bet.net/LIVE-STREAMS.php

http://www.atdhe.net/16832/watch-fc-barcelona-vs-arsenal
 

iniesta_vn

Trung học xã
Đầu quân
25/5/09
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
3 tiền vệ giữa của chúng ta là: Xavi,Busquet,Keita.Đến chịu ông Busquet,cảm giác ông này đá trận nào là nguy hiểm trận đó.Hàng thủ của Arsenal có sự xuất hiện của lão già Silvestre,cơ hội cho Bojan,Pedro,Messi là đây.
 

ps_barca84

Juvenil B
Đầu quân
3/6/09
Bài viết
157
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Inter chính thức vào bán kết. Hẹn gặp Eto'o và đồng đội tại Nou Camp
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Tự dưng có linh cảm hàng tiền đạo toàn "cây nhà lá vườn"đá sẽ thanh thoát hơn,cảm giác trận này Barca thắng đậm:D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Hai đội đã dắt tay nhau ra sân, đội khách mang màu áo trắng và thủ quân là Almunia trong khi Barca ra quân với màu áo truyền thống sọc xanh-đỏ. Xavi đeo băng đội trưởng bên phía Barca.
Trên hàng công Los Blaugrana có sự góp mặt của 3 chú lùn: Bojan bên cánh trái, Pedro cánh phải và Messi ở giữa. 2 đội trưởng đang làm thủ tục chọn sân và không quên làm điệu trước ống kính để kỷ niệm giây phút này :D.

---------- Post added at 01:47 ---------- Previous post was at 01:45 ----------

Hiệp 1 Barca ở phần sân bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của các bạn....Trọng tài đã nổi còi. Barca phát bóng trước. Bóng trong chân Abidal, anh chuyền trả lại cho trung vệ. Pha phát bóng bổng lên từ trung vệ quá dài. Bojan vừa có pha bóng đua tốc độ với bóng nhưng ứ kịp. Các cầu thủ áo trắng cũng đã khiến Valdes phải chạm tay vào bóng lần đầu tiên trong trận đấu rồi.

---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 01:47 ----------

Bóng trong chân Xavi, nhẹ nhàng và đơn giản Xavi vẫn kiểm soát trái bóng. Nguy hiểm quá, bóng từ bên trái chuyền vào và Xavi đã sút bóng ra ngoài.

---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:48 ----------

Messi, máy quay đã chiếu thấy mặt Messi sau cú sút từ ngoài vùng cấm địa chạm chân hậu vệ đối phương. Barca được hưởng phạt góc... lại thêm 1 quả nữa. Bóng bổng quá nên... mất rồi.

---------- Post added at 01:52 ---------- Previous post was at 01:50 ----------

Tài tử Rosicky ngã trước vòng cấm địa. Không có tiếng còi, anh bĩu môi làm dáng cho qua. Trông anh cứ như đang đóng cascader.

---------- Post added at 01:53 ---------- Previous post was at 01:52 ----------

Nguy hiểm quá, cầu thủ áo trắng vừa có pha bóng mang tính chặt chém triệt hạ Xavi. Không có chiếc thẻ nào được rút ra dù Xavi đã tỏ ra đau đớn.

---------- Post added at 01:54 ---------- Previous post was at 01:53 ----------

Arsenal đã tiến bộ hơn hẳn lượt đi. Họ đang chủ động phòng ngự và đá áp sát thô bạo ở giữa sân.

---------- Post added at 01:55 ---------- Previous post was at 01:54 ----------

Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của Barca, Bojan cầm bóng chuyền cho Pedro. Sút, bóng đi ra ngoài gần 2m rồi.

---------- Post added at 01:57 ---------- Previous post was at 01:55 ----------

Barca lại tràn lên, các cầu thủ áo trắng phá bóng hết biên. Giờ bóng được đưa sang cánh phải, bóng vào giữa. Messi, sút. Không vào. Bóng đã tung nóc lưới bên trên. Tiếc quả, giờ là phút thứ 12 của trận đấu rồi.

---------- Post added at 01:59 ---------- Previous post was at 01:57 ----------

Chả có gì lạ khi tôi lại nói rằng bóng vẫn ở trong chân Barca. Các cầu thủ đan bóng rất điệu nghệ và họ liên tục dồn các áo trắng về sân nhà. Almunia ném bóng rất xa cho B52 gì đó, bóng hết biên và lại thuộc về Barca.

---------- Post added at 02:00 ---------- Previous post was at 01:59 ----------

Arsenal đang đá chậm rãi và tránh cuốn theo lối đá nhanh của đội chủ nhà. Cao kều B52 phạm lỗi sờ ti anh Milito, trọng tài không đồng ý và cắt còi.

---------- Post added at 02:01 ---------- Previous post was at 02:00 ----------

Milito cản phá rất dũng mãnh khiến Na-sờ-ri của đội khách đau chân. Ôi những đôi chân pha lê của Luân Đôn.

---------- Post added at 02:02 ---------- Previous post was at 02:01 ----------

Phút thứ 15 của hiệp 1, các khán giả FCBVN gọi điện đến cho tôi mắng thậm tệ các đồng nghiệp bên VTV hay VTC gì đó còn không phân biệt được đâu là Barca. Xin hãy thông cảm cho sức ép của nghề này các bạn nhé.

---------- Post added at 02:04 ---------- Previous post was at 02:02 ----------

Lại lỗi rồi, lần này áo trắng đã hỏi thăm đôi chân của Busquet. Bẻ mọ, có vẻ đau đây. B52 lui về tận sân nhà và phạm lỗi với Marquez.
Hỏng, Arsenal đã mở tỷ số. B52 đã ghi bàn trong 1 pha phản công nhanh. Barca bị dẫn rồi.

---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 02:04 ----------

Thú vị đây! Chiến thuật ruồi bu ở giữa sân của Arsenal đang phát huy tác dụng. Chúng ta đành chờ đợi Barca sẽ dâng lên kiếm bàn thắng ra sao.

---------- Post added at 02:07 ---------- Previous post was at 02:05 ----------

Phút thứ 20, Barca gỡ hòa rồi. Chán quá, đội bạn mới dẫn có 2 phút và người ghi bàn lại là Messi. Ôi, tôi chưa kịp buồn cho đủ. Đi bóng trước 3 bóng áo trắng, con rệp tung sút ngoài vùng cấm địa làm bó tay Almunia. Đừng buồn Almunia ơi, các bạn chọc giận Barca rồi.

---------- Post added at 02:08 ---------- Previous post was at 02:07 ----------

Các khán giả của tôi từ Luân Đôn gọi đến tâm sự rằng cứ thế này họ mong có kết quả hòa thật thật cao ví dụ như 4-4 hay 5-5 gì đó. Họ thật là khôn ngoan phải không các bạn.

---------- Post added at 02:10 ---------- Previous post was at 02:08 ----------

Arsenal đang sử dụng các đường chuyền dài để đua sức. Không được, họ lại chuyển sang cánh và lật bổng. Bóng chạm chân Alves và áo trắng được hưởng phạt góc. Họ cao thật các bạn ạ.

---------- Post added at 02:11 ---------- Previous post was at 02:10 ----------

Không có gì nguy hiểm cả. Giờ phút thứ 25 của trận đấu, Barca đang dồn đội khách về nhà vệ sinh, ý tôi nói là được phạt góc.
 

iminiesta

Trung học xã
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Sao cứ thấy ko an tâm về hàng thủ tẹo nào
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Xavi, tấn công. Bóng đến Pedro, trời ạ sao mà chuyền bổng thế em. Bóng đã đi hết gôn mất rồi.

---------- Post added at 02:13 ---------- Previous post was at 02:12 ----------

Arsenal phát bóng bổng lên. Không có gì lạ khi đội khách liên tục sử dụng chiều cao của B52 như một lợi thế trước cặp trung vệ Barca. Xavi hay chuyền bổng quá. Bóng bị các hậu vệ áo khách phá ngược ra.

---------- Post added at 02:16 ---------- Previous post was at 02:13 ----------

Các khán giả nghe đài thân mến, dù các bạn đang ở trên oto hay tàu hỏa, ở quán bar hay quán nhậu chắc đều chăm chú theo dõi buổi tường thuật của đài FCBVN trên sóng FM tần số vài trăm ki lô héc. Giờ la fphuts thứ 30 của trận đậu. Một mình Mesi đi bóng giữa cả chục áo trắng. Phạm lỗi rồi. Ghê quá, giày có lẽ văng cả đinh ra. Trọng tài rút thẻ vàng, một pha kẹp chân thô bạo.

---------- Post added at 02:18 ---------- Previous post was at 02:16 ----------

Các khán giả trên sân đang phản đối lối đá thô thiển của Arsenal. Alves sút phạt, bóng đi nhẹ và Almunia đã bắt được. Arsenal cố gắng phản công. Bóng về chân Barca. Messi, đi bóng, lừa bóng qua hậu vệ và anh sút chân phải. Không vào.... bóng rung cạnh lưới bên phải.
 

sillycute

Mầm non xã
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Arsenal chơi chiến thuật tiều phu à, kiểu này xã mình phải chơi rắn hơn đi chứ, hic hic!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Phút 33, Arsenal được hưởng quả đá phạt tít tận giữa sân. Bóng được chuyền lên tít tận cuối sân. Giờ họ lại đưa bóng ngược về nhà. Việt vị rồi, còi đã cất lên nhưng B52 vẫn chạy. Chạy hăng quá. Nhưng có vẻ pha đấy chưa rõ ràng.

---------- Post added at 02:21 ---------- Previous post was at 02:19 ----------

Xavi lại bị phạm lỗi. Arsenal đang áp dụng lối đá điển hình của các đội bóng Anh khi đá với Barca. À mà họ là người Anh chứ có khác gì đâu. Bóng được tạt vào, không được, hậu vệ áo trắng lại phá ra. Phút thứ 36, bóng vẫn trong tầm kiểm soát của Barca và Arsenal tiếp tục áp dụng lối đá phản công nhanh.

---------- Post added at 02:22 ---------- Previous post was at 02:21 ----------

2-1 rồi, ai ghi bàn vậy,. Lại là Messi.

---------- Post added at 02:23 ---------- Previous post was at 02:22 ----------

Các cầu thủ Barca như nhảy múa. Abidal tạt bóng vào, bóng đập dội ra. Pedro nhanh chân chuyền bóng cho Messi băng như mũi tên đối mặt với Almunia. 1 cú bấm bóng điệu nghệ đã xé tan các trái tim pháo thủ.

---------- Post added at 02:24 ---------- Previous post was at 02:23 ----------

Phút thứ 38 rồi các bạn ơi, trận đấu diễn ra theo y như kịch bản tôi đã soạn sẵn để phát thanh trước trận đấu. Và theo kịch bản này thì còn kha khá trái bóng nữa mà Almunia sẽ phải nhặt.

---------- Post added at 02:25 ---------- Previous post was at 02:24 ----------

Bóng vẫn trong chân Barca. Cái gì thế kia, 6 bóng áo đỏ xanh trong khi chỉ có 1 áo trắng. Arsenal tấn công quá ít người và yếu về cường độ. Dù đang thua nhưng họ vẫn không lên quá cao.

---------- Post added at 02:26 ---------- Previous post was at 02:25 ----------

Arsenal đang trình diễn một lối chơi chặt chẽ và sợ thua hơn là cố gắng lao lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

---------- Post added at 02:27 ---------- Previous post was at 02:26 ----------

Bóng lại được câu bổng vào. Không được, Barca phản công. Messi, Messi lại có bóng đối mặt với thủ môn. Lại bấm bóng qua đầu Almunia tội nghiệp. Khổ thân quá, 3-1 rồi các bạn ơi. Arsenal đã không thể kháng cự sau khi mở được tỷ số,

---------- Post added at 02:29 ---------- Previous post was at 02:27 ----------

Messi lập được hattrick ngay ở hiệp 1 và bây giờ là phút thứ 43. Pep lão hói đang xoa đầu nghĩ ngợi. Ông có vẻ không hài lòng về lối đá của Barca không dồn ép đối phương nhưng chắc sẽ hài lòng về tỷ số.
Lại Messi có bóng, đẹp quá. Không được rồi, anh đẩy bóng quá dài.

---------- Post added at 02:30 ---------- Previous post was at 02:29 ----------

Lại phạm lỗi. Lần này người bị đau là Marquez già tội nghiệp và kẻ phạm lỗi là công tử Rosicky. 1 thẻ vàng nữa được rút ra cho số 7 áo trắng.

---------- Post added at 02:32 ---------- Previous post was at 02:30 ----------

Cuối hiệp 1, Barca vẫn đang tìm cách ép sân đối phương. Theo tôi có lẽ trọng tài nên thổi hết giờ sớm. Arsenal suýt phản công khi vừa có bóng nhưng họ lại mất rồi. Không, họ phản công thật các bạn ạ, bóng đang được áo trắng dắt đến qua giữa sân. Chuyền đi, anh chọc khe cho đồng đội. Không được, dù có gắn động cơ máy bay cũng không kịp. Trọng tài đã nổi còi hết hiệp 1. Tỷ số là 3-1.

---------- Post added at 02:33 ---------- Previous post was at 02:32 ----------

Chương trình bình luận trực tiếp xin tạm nghỉ ít phút. Giờ là chương trình quảng cáo...
Nóng trong người uống trà đóc tơ Long. Trà thảo mộc đóc tơ Long, thanh lọc cơ thể không lo bị...nóng.
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
BLV Dentrau có vẻ có nghề đấy! Mà này tua băng lại xem quả thằng chân gỗ đá vào có hợp lệ không?
Cảm giác lão trọng tài này như phát xít ấy!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Suýt nữa thì 4 quả, Messi đá kinh quá, dạo này đá giữa sân ác thật,
Buồn vì ARS cũng quay sang làm tiều phu cả đội, Barca đã làm thay đổi cả giáo sư Wenger. Dù sao ARS cũng có niểm vui trong 3 phút.
Có bác nào còn nhớ dự đoán của em là 2 - 0 và ghi bàn từ phút 20 đến 45 không nhỉ? hehehehe Messi ghi bàn từ phút 21 đấy. Thôi chuẩn bị ra xem tiếp, hi vong có set tennis.
P/S hiện giờ để đá đôi công với xã nhà có lẽ chỉ có Real, chuẩn bị tinh thần xem El classico là vừa các bác ơi, trân đó mới là đỉnh cao của bóng đá tấn công.
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
To: Chú Pepsi

Chú có bị đục thủy tinh thể thì đi chữa, chứ đừng phát tiếng nghe nó nặng mùi quá! Chú bảo trọng tài thiên vị cái gì? Đội tấn công cống hiến nhất BPL mà đá thế ah. Rặt một đám lâm tặc.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Chào mừng các bạn đến với chương trình bình luận giữa trận của chúng tôi. Ngồi bên phải tôi là anh Tạ Biên Cương, một đồng nghiệp của VTV và bên trái tôi là anh Quang Tùng tức cá trê. Xin lỗi anh Tùng đang làm ở đâu nhỉ? (thì thầm)... à vâng thưa các bạn, anh ý nói giới thiệu anh ý cũng là cựu bình luận viên VTV.
@Anh Cương, anh thấy sao về tỷ số hiệp 1.
@ Tôi thấy tỷ số này phản ánh đúng cục diện trận đấu dù đôi lúc Arsenal đã cho chúng ta thấy họ có một bộ mặt khác khi đến Camp Nou. Họ đá chắc chắn và phản công nhanh, không ngại phạm lỗi với các cầu thủ Barca để sẵn sàng làm giảm nhịp tấn công của đội chủ nhà. Rất tiếc khi có bàn dẫn trước họ đã không thể bảo toàn được lợi thế vì Messi quá xuất sắc.
@ Tôi thấy anh bình luận có vẻ rất chuyên nghiệp đấy. Dựa vào các kết quả trên bảng số thì Arsenal sút 2 quả thì vào được 1 trong khi Barca là 9/3. Anh Tùng, anh thấy sao về hiệp 1?
@ Trước hết xin cám ơn FCBVN tivi đã mời tôi đến đây để được chứng kiến hiệp đấu xúc động này. Tôi vốn hâm mộ MU nên khi chứng kiến Arsenal dẫn bàn tôi lo lắm anh ạ. Nhưng khi chứng kiến phong độ của Barca tôi mới thấy mình khờ làm sao. Arsenal đã rất khôn ngoan khi sử dụng sức mạnh ở giữa sân khiến các trung vệ của Barca đã dâng cao tiếp sức cho đồng đội và chính lúc đó Arsenal đã có được bàn thắng từ một pha chọc khe và phản công tốc độ. Đấy là điểm sáng duy nhất của họ nhưng có thể thấy Arsenal đã rất quyết tâm cho trận đấu và mong muốn làm nên điều kỳ diệu thay vì đành cam chịu như dự đoán. Dù sao thì họ cũng không thể đảo ngược được đẳng cấp. Tôi rất vui vì nhìn thấy Arsenal lâu lâu mới đá kiểu chặt chém phản bóng đá kiểu này. Vui lắm anh ạ.
@ Vâng cám ơn các anh, tôi cũng nhận được điện thoại của các khán giả và họ cũng đề nghị các anh nên tránh bình luận trận đấu nào có Barca ra vì nghe nói nhiều người đã lên cơn co giật do không thể ném cái dép vào màn hình tinh thể lỏng của mình. Chúng ta cùng trở lại với hiệp 2. Xin cám ơn 2 anh đã tham gia chương trình.

....Cắt!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Bàn thua của ta lối hoàn toàn của Market, không kịp dâng lên bẫy việt vị, trọng tài chính xác
 

PepsiCam

Mầm non xã
Đầu quân
23/3/10
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tiều phu là do thằng BLV nó nói. Chứ đá vậy gì đã gọi là rắn. BLV VTV muôn đời không ngóc đầu lên được.

Quả Bendtner không việt vị mà bị thổi việt vị, quả đấy mà sòng phẳng thì Barca đi rồi, còn ngồi đây mà nói được đâu
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Chào mừng các bạn trở lại với hiệp 2 của trận tứ kết. Kết quả hiệp 1 là 3-1 cho đội chủ nhà Barca. Hiệp 1 trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và nhiều bước ngoặt. Các áo trắng đang cố tấn công lên đội chủ nhà. Mất bóng rồi, họ lại cố gắng giành bóng trong chân đối phương. Không được, Arsenal không thể giữ được trái bóng nhãn hiệu Động lực quá 30 giây.
Tấn công, Arsenal đưa bóng đến sát vòng cấm địa nhưng cuối cùng họ lại không thể đi vào sâu hơn một mét nào nữa. Barca tấn công, Xavi chuyền cho Bojan, tạt vào. Messi băng vào nhưng chân ngắn quá không với tới bóng.

---------- Post added at 02:53 ---------- Previous post was at 02:51 ----------

Các khán giả của tôi đang ồn ào quá khiến chương trình thật khó nghe.
Phản công, Pedro có bóng bên cánh phải. Không là Alves. Anh chuyền nhẹ và thiếu chính xác. Các bạn pháo thủ có bóng để phản công. Không, lại đến Barca. Trời ơi, 2 đội cứ thay nhau giữ bóng thế này thì tôi nói đến gẫy cả... tay mất thôi.

---------- Post added at 02:54 ---------- Previous post was at 02:53 ----------

Sau một hồi nhắm mắt cho đỡ chóng mặt, mở mắt ra lại thấy Barca cầm bóng. Phạm lỗi rồi, Abidal bị đau và đang ngồi trên sân. Anh vừa mới khỏi chấn thương. Không xong rồi, Maxwell đã thay áo. Abidal rời sân.

---------- Post added at 02:57 ---------- Previous post was at 02:54 ----------

Các cầu thủ áo trắng đá khá thô bạo và chấn thương là chuyện có thể xảy ra cho các cầu thủ Barca. Barca tấn công, Messi chuyền cho Pedro bên cánh phải. Pedro nhả lại cho Bojan. Sút, thiếu chính xác quá. Bóng hết gồn. Giờ đang là phút thứ 10 của hiệp 2.
Barca lại có bóng nhưng không được, bóng loằng ngoằng và vào chân đội khách.

---------- Post added at 02:58 ---------- Previous post was at 02:57 ----------

Trọng tài chỉ tay yêu cầu anh Bojan rời sân. Hóa ra Pep quyết định thay cầu thủ tiền đạo này bằng tiền vệ trung tâm Toure Yaya. Barca đã quyết định tăng cường chất thép ở giữa sân để sòng phẳng với Arsenal chăng?

---------- Post added at 03:00 ---------- Previous post was at 02:58 ----------

Yaya phạm lỗi rồi. Tiều phu Sagna đã không thể qua nổi Yaya. Bóng trong chân các cầu thủ khách. Họ đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số bằng các pha tấn công đơn điệu và khá đơn giản tựa như Betis năm ngoái ở Liga.

---------- Post added at 03:01 ---------- Previous post was at 03:00 ----------

Phút thứ 15 của hiệp 2, hai đội vẫn đá lờn vờn và chưa có tình huống nào đột biến hơn so với lúc tôi vừa nghỉ tay châm điếu thuốc.

---------- Post added at 03:02 ---------- Previous post was at 03:01 ----------

Thật là lạ, Barca đang giảm đi thời gian cầm bóng và đá chậm trên phần sân nhà. Milito chuyền bóng hỏng, Nguy hiểm quá, áo trắng sút. Không sút kịp vì Milito lại tung chân cản phá.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top