[UCL-Tứ kết] Barcelona - Arsenal: Pháo sẽ phải "xịt"!

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chưa bao giờ người ta nói Barca là đội bản lĩnh khi cần tính toán. Nói thế này cho rõ nhé, hàng thủ Barca phải nói là chất lượng thấp, nên Barca toàn phải lấy công bù thủ. Cứ trận nào Barca ko lao lên tấn công hoặc hôm đó hàng công chơi dở, chắc chắn hàng thủ sẽ có vấn đề. Điển hình của cái này là trận CK năm ngoái với MU, hay 20 phút cuối với Arsenal vừa rồi. Ở trận CK, ngay h1 MU tấn công phủ đầu ngay lập tức hàng thủ chao đảo, chỉ có may mắn mới giúp Barca ko bị thủng lưới ngay từ đầu. Còn trận Arsenal, mình có cảm tưởng khi phải chơi phòng ngự, bất kì đường lên bóng nào của Arsenal cũng làm các bạn fan Barca thót tim. Mình nói như vậy để cho các bạn thấy là Barca ko hề hoàn mỹ như các bạn tưởng đâu, và trận lượt về Barca cũng là người sẽ phải chơi tấn công, nếu để mất thế trận vào tay Arsenal chúng tôi như 20 phút cuối thì chắc chắn Barca sẽ bị loại. Dù sao, Barca cũng là CLB mình thích, mong sẽ là 1 trận cầu hay và người vào vòng tiếp theo sẽ là người xứng đáng.

Cảm ơn bạn đã chỉ giáo, giờ tớ mới biết hàng thủ Barca nhà tớ chất lượng thấp. Thế mà anh Puyol và "thằng quèn" Pique đang là thủ lĩnh hàng thủ tuyển Tây Ban Nha, một trong những ĐTQG mạnh nhất bây giờ, và ai cũng đánh giá họ là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay. Cánh phải nhà tớ chỉ có Alves, tớ thì cũng thấy "tên này" không giỏi lắm, nhưng mà cứ thấy báo chí nhà mình và cả thế giới cũng học theo Việt Nam mình nói rằng, anh ấy là hậu vệ phải xuất sắc nhất Thế giới hiện giờ. :smile4:

Tớ chẳng dám đọc tiếp những gì bạn viết sau câu tô đậm thêm, vì tớ sợ rằng đọc tiếp thì biết mình con dốt nhiều quá. Mà tớ có cái tật xấu không sửa được, đó là "giấu dốt"! :-x

@Culé nhà mình: Tự tin là đúng, vì chúng ta có quyền ấy sau những gì đã thể hiện. Nhưng đừng tự tin quá như một số bạn ở trên. Chẳng may vào một ngày "xấu trời", chúng ta đá như gà mắc tóc thì lúc đó biết nói sao đây? Vì thế hãy cứ hưởng thụ niềm vui mà Pep và các học trò của ông mang lại cho chúng ta qua từng trận đấu là được, đừng có huyễn hoặc mình quá, chẳng may đến lúc ngã đau!

Đừng có chủ quan khinh địch là được, và đừng có coi thường đội bóng nào hết! Thế nào là "nhường"? Pep luôn khiêm tốn, các cầu thủ nhà mình cũng khiêm tốn. Đó là bản chất của Barcelona! Vậy chúng ta tại sao cũng không học theo điều đó?
 

koolarsenal

Tiểu học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
- Theo em thì mấy bác Arsnal "nổ" ác là cũng 1 phần đang bị cóng + thua 2 trái mà gỡ hòa được thôi, đúng là đội bóng tập hợp bởi những đứa trẻ (cẩu thủ + fan).
- Họ có quyền mong những điều tốt đẹp nhất dành cho CLB của họ (chả ai cấm cả)
- Henry chưa bao giờ là cầu thủ lớn từ tư cách đạo đức đến chuyên môn (chơi bóng chuyền, ngã ăn vạ, thái độ thi đấu quá nghiệp dư trong trận đấu vừa rồi)
- Trận lượt về có lẽ Arsenal mới biết thế nào là bị chiên giòn tại chảo lửa Nou Cam

Lúc ghi bàn thì tung hô, lúc thi đấu dở thì chê thậm chí là sỉ nhục. Ko hiểu fan Barca thuộc kiểu gì nữa. Nên nhớ trước trận Henry nói là ko muốn đá, Pep cũng hiểu điều đó mà vẫn tung anh vào chứng tỏ ông cũng có tư tưởng chủ quan và muốn giữ sức cho cầu thủ.
Oh tôi nghĩ lượt về trên sân Noucamp không có vé cho Arsenal khi mà Barca "không nhường " nữa. Các bạn biết vì sao dẫn 2 bàn rồi Barca để cho Arsenal gởi lại 2 bàn không, nếu các bạn thường xem Barca đá thì rất dễ dàng nhận ra một điềuvà cụ thể là trận đấu trên sân Emirate với Arsenal .Thứ nhất :Barca muốn cho các cổ động viên nhà đến sân nhiều hơn và sẽ cống hiến bữa tiệc bàn thắng đãi cổ đọng viên nhà vì khi thắng thậm chí có thể là 6-o thì trận đấu trên sân nhà Noucamp sắp tới mất y nghĩa.Thứ 2 :Barca muốn khẳng định cho cả Thế Giới biết họ biêt vượt quá mọi khó khăn trước mắt trong mọi hoàn cảnh .Thứ 3:Barca không muốn làm một đội bóng lớn như Arsenal mất mặt dể họ tự tin ở giải trong nước vì Barca không muốn MU lên ngôi .
Tư tưởng coi thường người khác ko chấp nhận đc. Bạn nói nhường mà sao lại kêu ca, thi đấu C1 mà nhường còn đưa ra mấy lý do nực cười, quá trẻ con.
@ puyoltherock: những phát biểu chính xác về Henry. Không thể chấp nhận được, phản bội niềm tin. Nhưng nhìn lúc Henry vào sân thì cái sự chào đón của cdv với huyền thoại của họ cũng chưa sánh được với sự chào đón của cdv đối với Besk khi anh trở về Old Trafforld. Điều đó chứng tỏ Henry là kẻ phản bội 2 lần.
Theo em nghĩ mùa giải này, con bài chiến lược của Pep không phải là Pedro như mùa trước nữa, mà lại là Toure. Những trận đấu quyết định thì Toure luôn có mặt trong khi trận lượt đi luôn là Keita hoặc Busquet.
Thêm 1 điển hình về sự "ăn cháo đá bát".
Henry nên nhìn vào Beckham và Cesc khi đối đầu với những đội bóng mình hằng yêu quí (MU, Barca) mà học tập. Tôi không muốn thấy mặt anh ta ở Barca nữa. Hi vọng hết mùa này anh ta nên cuốn gói đi chỗ khác và dành đất cho Pedro phát triển.

Nên nhớ lúc Becks vào sân thì AC đã chắc chắn thua, nên ko có gì lạ khi anh cố gắng. Còn Cesc tất nhiên cũng có tình yêu với Barca nhưng làm sao lớn hơn với Arsenal đc.

Cảm ơn bạn đã chỉ giáo, giờ tớ mới biết hàng thủ Barca nhà tớ chất lượng thấp. Thế mà anh Puyol và "thằng quèn" Pique đang là thủ lĩnh hàng thủ tuyển Tây Ban Nha, một trong những ĐTQG mạnh nhất bây giờ, và ai cũng đánh giá họ là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay. Cánh phải nhà tớ chỉ có Alves, tớ thì cũng thấy "tên này" không giỏi lắm, nhưng mà cứ thấy báo chí nhà mình và cả thế giới cũng học theo Việt Nam mình nói rằng, anh ấy là hậu vệ phải xuất sắc nhất Thế giới hiện giờ. :smile4:

Tớ chẳng dám đọc tiếp những gì bạn viết sau câu tô đậm thêm, vì tớ sợ rằng đọc tiếp thì biết mình con dốt nhiều quá. Mà tớ có cái tật xấu không sửa được, đó là "giấu dốt"! :-x


Ko đọc kỹ điều tôi nói àh, bạn nhìn lại xem những lúc ko tấn công đc, có phải là hàng thủ chơi rất dở ko. Nhân đây nói thêm về tuyển TBN, cũng y chang như Barca khi ko tấn công đc thì hàng thủ chắc chắn sẽ bộc lộ điểm yếu, điển hình là trận Mĩ, thua muối mặt. Điều may mắn cho Pique và Puyol là đc thi đấu ở 1 đội bóng quá mạnh, nên ko thường xuyên đối mặt với áp lực tấn công.

Còn về Alves, ai nói là HV phải xuất sắc nhất ? Có thể anh tấn công hay nhưng thủ cũng bình thường, chưa kể ở tuyển Braxin anh luôn là dự bị cho Maicon, đây mới là HV phải xuất sắc nhất. Ở La Liga, Alves cũng ngang ngang S.Ramous là cùng, lúc đỉnh cao Ramous còn trên tài Alves.
 
Sửa lần cuối:

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Ôi dào, tuyển VN mà đá với tuyển Brazil thì ai cũng đoán được kết cục (tất nhiên ai cũng biết ai là VN ;;)), tranh cãi, hi vọng hảo huyền mà làm gì. Barca sẽ oánh Tennis với mấy bạn Ars vì cái sự nhìn đời không qua ngọn cỏ.
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Các fan Ars qua đây tị nạnh làm cái quái gì thế không biết =)) . Tôi đảm bảo với các chú fan Ars trụ được 20' đầu ở Nou Camp là 1 điều hay rồi đấy. Barca đá trên sân nhà luôn tấn công dồn dập ở 20' đầu . Dù thế nào đi nữa Ars cũng có quyền hi vọng . Mong các bác xã nhà nên tôn trọng người khác chút đi. Đừng để 1 số lời lẽ mà xã nhà bị ghét giống MÙ thì khổ :) Phía trước xã nhà còn nhiều việc phải làm nên chắc gì Barca có thể thắng Ars cũng như ngược lại
 

sicacho

Tiểu học xã
Đầu quân
20/3/10
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Chết đuối vớ phải cọc, kẻ cố cùng liều thân...Các bác cứ để cho họ nổ đi, mất gì đâu nào. Thế mới xứng đáng là Pháo thủ chứ.

Em mà ở vị trí ấy á, em biết điều im mẹ từ lâu rồi, chẳng dám sang đây mà ton hót cơ. Haiz

P/s: Tự dưng thấy ngứa mồm quá, phải buột miệng 1 phát, các Mod đừng trách em nhé

Chả ai nổ cả . Có ai trong chúng tôi nói Arsenal hơn Barca đâu , chỉ nói hơn 20 phút cuối mà các người lại nói Barca nhường , Barca thương ( xem bài akiranham2010 ), rồi nói F4 lừa thầy dối bạn , rồi " thằng oắt cốt " , rồi " Wenger ăn kứt sắt " . Có thể các người mạnh , mạnh hơn Arsenal rất nhiều các người có thể nói tỷ số bao nhiêu cũng được nhưng ít nhất thì cũng có lòng tôn trọng đối thủ của mình chứ . Các người đang tự bôi xấu đội bóng của chính mình , thật sự các fan Mu nói hiếu chiến cãi chày cãi cố nhưng không bao giờ ăn nói như các bạn...

Barca nổi tiếng đá đẹp , Các cules cũng nổi tiếng với sự cuồng nhiệt của mình , nhưng ở 4rum này dạo qua nhiều cm thì thật sự thất vọng các cules thật sự quá ít , đa số là fan nửa mùa thấy Barca ăn 6 rồi chen chân vào...

Đôi điều về các bạn mà thôi... hãy suy nghĩ đi.

@koolarsenal : thôi về nhà mình chơi ở đây không có sự thân thiện và sự tôn trọng , về cãi nhau với Huy-com với p-i vui hơn ....
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Các fan Ars qua đây tị nạnh làm cái quái gì thế không biết =)) . Tôi đảm bảo với các chú fan Ars trụ được 20' đầu ở Nou Camp là 1 điều hay rồi đấy. Barca đá trên sân nhà luôn tấn công dồn dập ở 20' đầu . Dù thế nào đi nữa Ars cũng có quyền hi vọng . Mong các bác xã nhà nên tôn trọng người khác chút đi. Đừng để 1 số lời lẽ mà xã nhà bị ghét giống MÙ thì khổ :) Phía trước xã nhà còn nhiều việc phải làm nên chắc gì Barca có thể thắng Ars cũng như ngược lại

Và 2o phút tiếp theo của 20' đầu đó + 20 phút giữa trận + 20 phút cuối trận. Ars chắc chỉ còn lại 10 phút :hump:
 

arsenal_1201

Mầm non xã
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chết đuối vớ phải cọc, kẻ cố cùng liều thân...Các bác cứ để cho họ nổ đi, mất gì đâu nào. Thế mới xứng đáng là Pháo thủ chứ.

Em mà ở vị trí ấy á, em biết điều im mẹ từ lâu rồi, chẳng dám sang đây mà ton hót cơ. Haiz

P/s: Tự dưng thấy ngứa mồm quá, phải buột miệng 1 phát, các Mod đừng trách em nhé

uk` thì chúng tôi nổ 1 các bạn nổ 10=)). thôi về forum ars cho nó lành không lại bảo mặt dày



Oh tôi nghĩ lượt về trên sân Noucamp không có vé cho Arsenal khi mà Barca "không nhường " nữa. Các bạn biết vì sao dẫn 2 bàn rồi Barca để cho Arsenal gởi lại 2 bàn không, nếu các bạn thường xem Barca đá thì rất dễ dàng nhận ra một điềuvà cụ thể là trận đấu trên sân Emirate với Arsenal .Thứ nhất :Barca muốn cho các cổ động viên nhà đến sân nhiều hơn và sẽ cống hiến bữa tiệc bàn thắng đãi cổ đọng viên nhà vì khi thắng thậm chí có thể là 6-o thì trận đấu trên sân nhà Noucamp sắp tới mất y nghĩa.Thứ 2 :Barca muốn khẳng định cho cả Thế Giới biết họ biêt vượt quá mọi khó khăn trước mắt trong mọi hoàn cảnh .Thứ 3:Barca không muốn làm một đội bóng lớn như Arsenal mất mặt dể họ tự tin ở giải trong nước vì Barca không muốn MU lên ngôi .
fan bar nổ cũng đâu có kém=))
 

thanhtifosi

Tiểu học xã
Đầu quân
25/3/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Cám ơn!cậu đang mặc trên mình chiếc áo của BAR nhưng lại dùng tình yêu với ARS để nói về BAR ngay trong chính ngôi nhà của BAR..Lí do thật sự câu ở đây là gì vậy! Có lẽ BAR không có những cầu thủ số 1 thế giới ở mỗi vị trí,nhưng là một tập thể tấn công rực lửa mà nhìn lại quá khứ chỉ có cơn lốc màu da cam HÀ LAN mới mang âm hửơng này thôi! Mà triết lí của lối đá này là tấn công và tấn công, mỗi vị trí trên sân đều là một mũi nhọn chọc thủng đối phương! thử hỏi một đội bóng chơi thiếu người và mang tâm lí những phút cuối trận như BAR thì làm sao ko chơi như thế được. MU thua trân không gì phải hối tiếc cả!nếu họ duy trì dược lối đá tấn công thì người ôm hận chưa chắc gì là họ! Bây giờ nói về trân đấu đó ai dám nói BAR không xứng đáng làm vua của châu âu?
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Chưa bao giờ người ta nói Barca là đội bản lĩnh khi cần tính toán. Nói thế này cho rõ nhé, hàng thủ Barca phải nói là chất lượng thấp, nên Barca toàn phải lấy công bù thủ. Cứ trận nào Barca ko lao lên tấn công hoặc hôm đó hàng công chơi dở, chắc chắn hàng thủ sẽ có vấn đề. Điển hình của cái này là trận CK năm ngoái với MU, hay 20 phút cuối với Arsenal vừa rồi. Ở trận CK, ngay h1 MU tấn công phủ đầu ngay lập tức hàng thủ chao đảo, chỉ có may mắn mới giúp Barca ko bị thủng lưới ngay từ đầu. Còn trận Arsenal, mình có cảm tưởng khi phải chơi phòng ngự, bất kì đường lên bóng nào của Arsenal cũng làm các bạn fan Barca thót tim. Mình nói như vậy để cho các bạn thấy là Barca ko hề hoàn mỹ như các bạn tưởng đâu, và trận lượt về Barca cũng là người sẽ phải chơi tấn công, nếu để mất thế trận vào tay Arsenal chúng tôi như 20 phút cuối thì chắc chắn Barca sẽ bị loại. Dù sao, Barca cũng là CLB mình thích, mong sẽ là 1 trận cầu hay và người vào vòng tiếp theo sẽ là người xứng đáng.

Shut up! Son of b1tch! Có biết xem không bóng đá không đấy? Hàng thủ của Barca mà chất lượng thấp thì đội hình Ars cũng éo được xếp vào cái dạng gì. Hàng thủ chất lượng thấp mà chỉ lọt lưới 18 bàn, đừng đổ cho lấy công bù thủ, Real cũng lấy công bù thủ đấy. Đã thiểu năng lại còn phát biểu liều.
 
A

A Cay

Khách viếng thăm
Cố đấm ăn xôi cho cầu thủ chấn thương vào đá, kiếm được trận hòa may mắn không biết thân biết phận lại còn phát biểu linh tinh. "Ráo sư" này bán dưa cà mà quá tay vài quả thì phải tiếc ngẩn ngơ cả ngày, dù rất hiếm khi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Hihi, sáng ra đã thấy chuyện vui rồi. Trận đấu chưa bắt đầu mà khẩu chiến đã tưng bừng. Có 2 điều làm tớ vui không tả nổi:
1. Các bạn ý thích nói chuyện với Huycom hay các bạn Mèo Ú hơn chúng ta. Thế đấy, chúng ta đã tước đi danh hiệu "cần phải kèn cựa" số 1 của các bạn ấy.
2. Nhìn vào cách trình bày bài viết và chất lượng bài viết là mình có thể nhận ra đâu là culé xã nhà tuân thủ theo những áp đặt của Điều lệ xã.

Tất nhiên là chúng ta không bao giờ được vơ đũa cả nắm về Arsenal nhé. Những đồng chí trên chắc chỉ là thành phần mới nhập cư bên AFC hoặc rỗi việc lang thang nên vào đây chứ họ không thể đại diện cho cả cộng đồng fan Arsenal nhé. Có mắng thì mắng cá nhân đồng chí đó thôi nhé :D.
Qua đây các bạn lại đưa một khái niệm mới: fan nửa mùa. Eo ơi, nửa mùa tức là chưa chính phải không? Trong một mùa lúa thời kỳ đẹp nhất của nó đâu phải là chín vàng mà là thời kỳ những cánh đồng dậy thì xanh mướt cơ. Con người cũng thế, thời trai trẻ mới là thời kỳ đáng nhớ nhất. Mà thôi, fan Barça nửa mùa nghe cũng vui tai. Mai sau có cụm từ fan Nửa vầng trăng thì nhớ ghi tên tớ vào sách từ điển phát minh danh từ mới nha.

@spam không lại lạc đề giống đám nông dân xã nhà trên kia =)): Sau trận lượt đi mới thấy Arsenal quả thật "ngây thơ". Nói ra dông dài thôi ứ nói nữa<):D, hiện tại Barça đang ghi tên ở bán kết rồi còn gì - tỷ số trên bảng bây giờ vẫn đang là 0-0. Là lá la! :band:
 

Barcamania13

Juvenil A
Đầu quân
10/11/07
Bài viết
207
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Arsenal là một đội bóng mang phong cách tấn công hay nhất PL, chuẩn, ko ai chê Wenger, Cesc,... vì khả năng, trình độ là điều không thể chối cãi. Nhân tiện có một số fan Arse ở đây ^^, các bác Xã nhà có còn nhớ hôm xem CK C1 năm ngoái có đoạn chúng ta thể hiện tinh thần frendly bằng cách cổ vũ MU: " MU cố lên" không. :hump:, hình như cũng làm ấm lòng 1 vài bác fan MU ngồi vòng ngoài quán. Giờ phải động viên tinh thần cho các bạn Ars đỡ lo lắng, đỡ bỡ ngỡ và hoang mang khi tới NC. Như những gì làm với MU, khác ở chỗ mới là trận tứ kết: Cố lên nhé Arsenal !. Cố lên vì đối thủ là Barca.

@ koolarsenal: Đội hình để vote cho the best eleven mấy năm gần đây không có ai của Arsenal mà cái " hàng thủ chất lượng thấp" của bạn có kha khá đấy. Cái này do anh Fifa nói, không phải mình đâu nhé.

Em chỉnh lại cái dự đoán: 3 - 0 thành 3 - 1. Cố lên Arsenal, mình ủng hộ các bạn. :banana:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
thế ai là lửa ai là khói. bạn bảo chúng tôi nổ thế hi vong 1 chiến thắng trên NC cũng cho là nổ sao. thế cuộc đời này ai dám hi vọng làm gì cho nó mệt.. trong khi các bạn nói xấu cầu thủ HLV chúng tôi nào là Cecs lừa thầy dối bạn nào la wenger cứt sắt...haiz .pyonl là người có tác động đến chấn thương 6 tuần của F4 chúng tôi cũng có nói gì đâu hay cũng chẳng 1 lần nói xấu Pep. rồi là Bar thương hại không ghi 6 bàn thắng vào lưới Ars vậy Bar chắc chắn thắng Read sao hay đây cũng gọi là "nổ". haiz

Khổ lắm, vấn đề là chúng tôi có cơ sở để mà tự tin. Còn các bạn thì chỉ hy vọng vào 1 điều KỲ DIỆU. Mà thường khi hy vọng vào 1 điều kỳ diệu (tỉ như còn 23k ra làm điểm lô rồi hy vọng tối nó nổ 4 nháy=))), người ta sẽ không dám đi rêu rao khắp nơi tối nay tôi sẽ ăn lô 4 nháy như mấy bạn fan Ars sang đây đâu.
Bắt chước ông Den làm tí spam không lại bị xóa bài=)):
Trận tới Ini sẽ giở lại và mời Busquet ngồi ngoài xem Tuore thị phạm cho thế nào là tiền vệ trụ. Vị trí trung vệ khuyết thì đành tin Marquez vậy :(
 

vodanh

Tiểu học xã
Đầu quân
3/4/10
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ko đọc kỹ điều tôi nói àh, bạn nhìn lại xem những lúc ko tấn công đc, có phải là hàng thủ chơi rất dở ko. Nhân đây nói thêm về tuyển TBN, cũng y chang như Barca khi ko tấn công đc thì hàng thủ chắc chắn sẽ bộc lộ điểm yếu, điển hình là trận Mĩ, thua muối mặt. Điều may mắn cho Pique và Puyol là đc thi đấu ở 1 đội bóng quá mạnh, nên ko thường xuyên đối mặt với áp lực tấn công

Mình nói như vậy để cho các bạn thấy là Barca ko hề hoàn mỹ như các bạn tưởng đâu, và trận lượt về Barca cũng là người sẽ phải chơi tấn công, nếu để mất thế trận vào tay Arsenal chúng tôi như 20 phút cuối thì chắc chắn Barca sẽ bị loại. Dù sao, Barca cũng là CLB mình thích, mong sẽ là 1 trận cầu hay và người vào vòng tiếp theo sẽ là người xứng đáng.

[/url]


.

trên đời này chẳng có gì là hoàn mỹ ,Barca lại càng không có điều đó ...Xin nhắc lại 1 điều là chúng tôi chưa bao giờ nhận 2 cái từ tốt đẹp ấy về mình . Barca phòng thủ kém ,Ok ...nhưng kém đến mức nào thì đó là tùy do cảm nhận ,đánh giá của mỗi người ,nhưng cũng đừng có phiến diện như thế . 1 đội bóng luôn lấy tấn công làm lẽ sống của mình như Barca luôn phải đối mặt với 1 thực tế :luôn bị hở sườn trong những tình huống bị phản công ... Trên thực tế ,trong suốt chiều dài lịch sử Barca chúng tôi đã nếm trải nó quá nhiều rồi ...chính vì cái suy nghĩ thua 5-4 còn hơn là hòa 0 - 0 ấy ,barca chưa bao giờ thực sự dc coi là 1 ông lớn của bóng đá châu âu ( trước giai đoạn 2005 -2006 tới nay ) .Nên nhớ 1 điều là trước giai đoạn này hàng công Barca khủng lắm ,có kém gì bây giờ đâu nhưng thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay .

Nếu chỉ công giỏi thôi mà thành công dc thì nó chỉ có ở thời kì đồ đá ,thuở sơ khai thôi ...

Cái nữa tôi cũng không hiểu bạn xem bóng đá dc bao lâu rồi mà có thể nhận định về 1 cầu thủ nào đó qua 1 ,2 trận đấu ...chả ai trận nào cũng đá hay hết ,nếu không chả bao giờ có chuyện Barca ,MU ,chel ...thua mấy đội cấp "huyện " như Wigan ... Về ví dụ bạn đưa ra thì đúng là đáng chán ...tây ban nha kém ,Ok thế còn Brazil thì sao ,trận chung kết họ cũng bị Mỹ táng 2 bàn đấy ...mà những nhân vật bị dắt mũi ấy là ai nhỉ :hậu vệ cánh dc xem là hay nhất thế giới ...thàng đứng án ngữ trước khung thành chắc mấy bạn "ăng lê" không quên đâu nhỉ :anui: Cứ chê chúng tớ kém sao không nhìn lại hàng của mình đi ...thực sự thì có ai nhỉ ? anh gà lát khá nhất thì còn đang bận hú hí với bồ nhí ở bên tận Nam Phi xa xôi thì làm cái đếch gì . "bác" cam beo về độ "rùa" và "tuổi tác" thì bố con nào sánh bằng ...chả thế mà lâu lắm rồi có dc bác capeloo sờ mó gì đâu . Vermaelen ,Traore ,clicy ...có lẽ do "sáng" quá nên mình chả biết họ đá cho nước nào nữa ,bạn "thống thái " chỉ giúp mình với .

Còn cái chuyện 2 anh Pique ,Puyol nhà tớ không tham sự trận đấu với arsenal để dành sức cho trận "siêu kinh điển" thì không cần các bạn phải lo hộ đâu ... đừng có giống như mấy bạn Mù năm ngoái ,cứ lo cho người để rồi ...sau trận "Nếu Barca có đầy đủ Alves ,Abidal ...tình thế đã khác ...MÙ sẽ không thua như thế ..." tiên sư nhà anh QUANH HUY chứ
 
Sửa lần cuối:

AntiFanMu

Juvenil A
Đầu quân
25/3/10
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Đọc mấy bài viết tranh cãi của mấy Fan nửa mùa AS và xã nhà mà thấy vui quá. Trận đấu đã xong rồi, kết quả cũng có rồi, còn cãi nhau làm cái gì nữa. Các bạn nên nhớ rằng mỗi người nhìn nhận vấn đề khác nhau mà nếu giống nhau thì còn gì là fan đội này hay đội kia nữa. Thôi thì hẹn các bạn Fan Asernal trận lượt về trên sân của chúng ta để xem đẳng cấp ai cao hơn và ai sẽ may mắn hơn. Người chiến thắng là người mạnh hơn. Chúc các bạn Asernal may mắn khi gặp nhau trên sân Camp Nou vì sẽ không giống như 20' đầu tiên trên sân nhà các bạn đâu nhé.Dự đoán 2-0 cho xã nhà(Messi 1 bàn và Ibra 1 bàn);;)
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Chịu các chú Pháo Nổ. Đá sân nhà bị ép như con tép trước mặt khán giả nhà, mém chết kiếm được trận hòa 2-2 mà các chú cứ làm như mới thắng 4-0 trên sân khách. Đúng là thiên hạ đệ nhất mặt dày. Thôi thì các chú ấy cũng chỉ thoi thóp được thêm 4 ngày nữa. Kẻ sắp chết thường cố noí nhiều, vì cũng không còn thời gian nhiều để mà nói :)
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thôi, tôi nói về cách Arsenal sẽ đánh Barca nếu Marquez đá chính.
Một cách đánh vào vị trí Marquez khá hiệu quả là cho Bendtner lao đầu vào Marquez, và Arsenal sẽ dồn bóng bổng cho chú này từ tuyến dưới lên. Cũng sẽ không thành vấn đề nếu chỉ đơn giản thế này. Nhưng tình hình sẽ phức tạp hơn nếu họ chơi chiến thuật vệ tinh, nghĩa là Nasri, hoặc Walcott, hoặc cả 2 sẽ bám theo Bendtner với khoảng cách khá sát. Với tình hình thể lực của Marquez lúc này, việc Bendtner làm chủ trên không thì không quá khó.
Trong 2 trung vệ, Marquez sẽ đá bên phải. Chúng ta có 2 điều đáng ngại: một là Alves lên quá cao, và nếu để mất bóng thì Marquez không đỡ nổi, hai là người đá cặp Milito thuận chân trái, khi Nasri hốt quả banh thừa của thằng Bendtner nhả thì Milito không thuận chân chùi bóng.
Không thể bảo Alves không lên. Vậy làm sao tránh để mất bóng nhiều bên hành lang phải? Phải đẩy cánh phải lại cho Messi. Thêm nữa là cự li đội hình. Cái này tối quan trọng, để pressing toàn sân liên tục, và tạo thế công không nghỉ tay cho tới khi chúng ta ghi được bàn. Hôm đá trên Emirates, rõ ràng là Arsenal đã phục Barca sát đất khi chúng ta giữ cự li có thời điểm chỉ còn 3-4m mà vẫn chuyền rất nhuyễn. Nhưng về Nou Camp làm điều này là không cần thiết, vì ai cũng rõ diện tích mặt sân Nou Camp khá lớn. Thay vì vậy, có lẽ ta nên giãn ra xa hơn, và tránh tụ lại 1 chỗ 3 người, như vậy Arsenal dễ bị hút về 1 phía hơn. Messi + vệ tinh Pedro vẫn là 1 cục nam châm "gợi cảm", đủ sức hút 3-4 cầu thủ Arsenal để Ibra thoát đi. Cái cần là tạo cho Messi 1 sự an tâm để anh mạnh dạn cầm bóng lao thẳng vào bụi tre cho Ibra được nhờ. Như vậy, ngoài vệ tinh chính Pedro ở khoảng cách gần, cần phải có 2 người luôn đứng ở tuyến giữa là Keita và Busquets để thu hồi khi Messi mất bóng. Keita và Busquets tuyệt đối nên tránh lao lên phía trước, vì như vậy sẽ tạo 1 phản xạ buộc Arsenal rút về hết, và sẽ càng khó khoan vào khối đá này. Đứng ở khoảng cách xa phía sau và đan bóng như 1 cách bào mòn thể lực cũng nên.
Đây là ý kiến của tôi.
 

iniesta_vn

Trung học xã
Đầu quân
25/5/09
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Em nghĩ 25 phút cuối trận lượt đi có vấn đề gì đó.Barca đá 25 phút cuối thật khác thường,không pressing như mọi khi mà để cho Arsenal thoải mái cầm bóng,quan sát,triển khai tấn công.Thực tế thì đẳng cấp của các cầu thủ Arsenal không thể bằng Barca được mặc dù 2 huấn luyện viên đều có triết lý bóng đá khá giống nhau,đều là Possession football.Nhưng để thực hiện được cách đá này một cách hoàn hảo thì những nghệ sỹ sân cỏ thực thụ đã dạy cho những đứa trẻ một bài học.Arsenal không có khả năng chuyền bóng,đỡ bóng chuẩn,xử lý trong cự ly cực hẹp tốt như Barca nên đến phút 65 của trận đấu Arsenal liên tục để mất bóng bởi các pha áp sát thường thấy của Barca
Kèo hôm đó là: Arsenal 1/4:0 Barca,tài sỉu là 2 1/2.Nhìn vào kèo này thì ai cũng sẽ nằm Barca vì lý do: Nếu hòa thì chỉ mất nửa tiền,khả năng thua là rất thấp.Tiếp đến là kèo tài sỉu: 2 đội bóng được đánh giá là có hàng công cực mạnh,lối đá lấy công làm phòng thủ,Wenger trước trận đấu cũng nói rằng sẽ đá tấn công với Barca.Nếu vậy thì tại sao kèo tài sỉu lại thấp đến vậy,lẽ ra phải là 2 3/4 hoặc 3 1/4 chứ.Điều này khiến cho các Punter nghĩ rằng trận đấu sẽ có ít bàn thắng và sau khi hiệp 1 kết thúc tỷ số là 0:0 lại làm cho nhiều người nghĩ rằng trận này sẽ nổ sỉu.Vậy đã có gì xảy ra trong 25 phút cuối? Em vẫn tin là Barca nhả độ cho Arsenal vì trong hiệp 1,tất cả đã xác định được trận lượt về Arsenal thiếu nhiều trụ cột.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Kèo hôm đó là: Arsenal 1/4:0 Barca,tài sỉu là 2 1/2.Nhìn vào kèo này thì ai cũng sẽ nằm Barca vì lý do: Nếu hòa thì chỉ mất nửa tiền,khả năng thua là rất thấp.Tiếp đến là kèo tài sỉu: 2 đội bóng được đánh giá là có hàng công cực mạnh,lối đá lấy công làm phòng thủ,Wenger trước trận đấu cũng nói rằng sẽ đá tấn công với Barca.Nếu vậy thì tại sao kèo tài sỉu lại thấp đến vậy,lẽ ra phải là 2 3/4 hoặc 3 1/4 chứ.Điều này khiến cho các Punter nghĩ rằng trận đấu sẽ có ít bàn thắng và sau khi hiệp 1 kết thúc tỷ số là 0:0 lại làm cho nhiều người nghĩ rằng trận này sẽ nổ sỉu.Vậy đã có gì xảy ra trong 25 phút cuối? Em vẫn tin là Barca nhả độ cho Arsenal vì trong hiệp 1,tất cả đã xác định được trận lượt về Arsenal thiếu nhiều trụ cột.

Xin chú, bóng đá châu Âu, lại CL mà chú nói cứ như V league ấy, nhả vào mắt. Chủ quan thì có, và đã nhận 1 bài học không dễ chịu cho lắm. Nhưng sức Ars cũng chỉ đến vậy thôi, giống Xúc cát hòa được trận rồi chuột rút cả đội ấy.
P/S:đồng ý với chú là nếu đánh sẽ đánh Barca, kèo quá thơm, ít nhất cũng ăn nửa tiền. Ars chấp 1/4 mà sao đánh Barca lại mất nửa nếu hòa???
 

bsnobita

Mầm non xã
Đầu quân
6/5/09
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
cứ tưởng là trận đấu đã kết thúc ở Emirate....đá trên cơ đối thủ mà huề,hic.k còn nhận ra đó là đội bóng hàng đầu của Anh
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top