[UCL-Vòng 1/8] Bayer 04 Leverkusen 1 - 3 F.C Barcelona

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận đấu Bayer 04 - Barça

  • Valdes

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Abidal

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 1 2.8%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alexis

    Bình chọn: 13 36.1%
  • Messi

    Bình chọn: 22 61.1%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Thiago

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cuenca

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    36
  • Poll closed .

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
la_foto1.v1329222198.JPG

Lâu lắm mới thấy Voller. Nhìn trông già thật. Hình như có thời Voller làm HLV tuyển Đức. Giờ chắc làm tay cán bộ bên Bayer 04. Zubi nhìn thấy Voller chắc sợ sun ... :D.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
El Clasico tái hiện :woot:
Hiệp 1, Neverkusen đã hoàn thành rất tốt kế hoạch của Dutt: giơ mặt chịu đấm. Và cuối cùng thì đấm mãi cũng phải sập :))
Ta đã có bàn thắng làm vốn, hy vọng hiệp 2 Neverkusen sẽ chịu đá cởi mở hơn.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
422432_251591588252854_127670413978306_589731_1402344938_n.jpg


Nguồn: FB Puyol

Bả vai Sanchez băng bó nhiều khả năng vẫn là chấn thương sau tình huống nằm sân trước đô vật Pepe, ngày hôm nay vinh danh anh, Dilla :flag:

Sanchez là Messi và Messi là Xavi của trận đấu này \m/
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[video=youtube_share;AanuG-QLqTY]http://youtu.be/AanuG-QLqTY[/video]
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Leo đã chính thức xô đổ kỷ lục của Raul và Shevchenko để trở thành chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất tại vòng knock-out Champions League.

goal.jpg
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận thắng hoành tráng trên sân khách này giúp chúng ta xem như đã đặt một chân vào vòng sau.
Tuy nhiên, thẳng thắn mà thừa nhận rằng trận này không phải chúng ta thi đấu quá xuất sắc mà do Leverkusen chưa đủ độ già dặn.
Khoảng trống nơi hàng thủ của họ là mênh mông khiến cho chúng ta thoải mái tìm khe hở để chuyền vào.

Về bàn thua duy nhất thì vẫn xuất phát từ sự chủ quan của hàng thủ, Abidal chỉ đưa chân cản bóng cho có lệ.
Bên trong thì Sanchez lùi về phòng ngự nhưng chiều cao hạn chế khiến "Wonder boy" bị lép vế với cầu thủ đối phương khi tranh chấp bóng bổng.
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Hàng thủ rất mong manh, nếu bên Neverkusen mà ghi bàn gỡ hòa thì chưa biết thế nào :-ss
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mà Xavi bị làm sao mà Pep cho nghỉ suât thế nhỉ, chả thấy thông báo về chấn thương gì cả, bí ẩn quá!
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
H1 Barca kiếm soát bóng gần 80% và gần như không cho Leverkusen bất kì cơ hội nào. Các thông số điều nghiêng hẳn về phía Barca từ việc kiểm soát bóng cho đến sút cầu môn. Và khi ấy, đội bóng Đức không còn cách nào khác là phải gồng mình, chịu đấm ăn xôi, và đặt một chiếc xe bus to đùng trước mặt Bernd Leno. Trong thế trận ấy, lối đá tiqui-taca chưa thể phát huy hiệu quả tức thời, bằng chứng là dù tấn công nhiều nhưng Barca vẫn gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Điều đó cho thấy, mặc dù kiểm soát bóng vượt trội, nhưng trước các đội chủ động tử thủ, Barca luôn gặp khó khăn. Trong tình thế ấy, phải cần một cá nhân tỏa sáng mới mong cụ thể hóa những ưu thế thành bàn thắng. Và may mắn là Barca đã làm được điều này trước khi H1 kết thúc. Một pha xử lí bóng xé toang hàng thủ đối phương của Leo đã tạo điều kiện cho Alexis mang về bàn mở tỉ số.

Sang H2, Robin Dutt đã chỉ đạo các học trò đá cởi mở hơn, dám tấn công đối thủ. Và nhanh chóng, sự thay đổi về mặt chiến thuật này đã phát huy tác dụng khi Kadlec đánh đầu san bằng tỉ số. Barca trong hiệp đấu này kiểm soát bóng ít hơn 1 chút so với hiệp đầu tiên nhưng trước đối thủ dám mạnh dạn chơi sòng phẳng thì coi như đã sập bẫy của Barca. Hàng thủ Barca chịu sức ép nhiều hơn trước các đợt tấn công của đối phương nhưng cánh cửa vào khung thành đối thủ lại mở ra rộng hơn. Bằng chứng là sau khi tìm được bàn san bằng tỉ số, đà hưng phấn của Leverkusen tiếp tục dâng cao, thôi thúc họ tấn công. Nhưng khi ấy là lúc Barca có thế khai triển những đường bóng sở trường. Và cũng chẳng cần đợi lâu, Alexis một lần nữa thoát xuống dũng mãnh rồi loại bỏ hoàn toàn Leno để ghi bàn.

Cũng phải thừa nhận là Leverkusen vẫn còn khá non khi đối đầu vs Barca. Những khoảng trống hớ hênh đã tạo điều kiện cho các chân chuyền phía Barca có những quả chọc khe chết chóc. Tuy nhiên cũng hoan nghênh tinh thần Leverkusen trong H2 với những cơ hội tạo ra cùng 1 bàn thắng ghi được.

[MENTION=3843]vongocduc89[/MENTION]: Xavi dính chấn thương ở chân:baifu_oantuti:
 
Sửa lần cuối:

Tư Bạc

Trung học xã
Đầu quân
14/5/11
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
33
Barça đồng
0
Full Highlights HD First Half
[video=youtube;4bpOzUcCQyU]http://www.youtube.com/watch?v=4bpOzUcCQyU[/video]
Full Highlights HD Second Half
[video=youtube;zpTvtQ_8L4E]http://www.youtube.com/watch?v=zpTvtQ_8L4E[/video]
:)
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Phát biểu sau trận đấu

Robin Dutt - HLV Leverkusen

"Thế trận phòng ngự của chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp đầu tiên, chúng tôi đã cho họ thấy đó là sự tôn trọng. Trong hiệp thi đấu thứ hai, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác". Trong giờ nghỉ, tôi yêu cầu các cầu thủ của tôi phải có các sáng kiến và mạnh dạng dâng cao. Trong hiệp hai chúng tôi gây ra được các vấn đề đối với Barcelona. Trong 15 phút đầu tiên của hiệp 2, chúng tôi là đội thi đấu tốt hơn và có một số tình huống thực sự tốt. Đối với trận đấu tại Camp Nou, ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ không có cơ hội nhưng bạn không bao giờ biết. Một vài năm trước đây, tôi xem Barcelona đánh bại Basel 5-0 ở Thụy Sĩ, nhưng họ hòa lại hòa 1-1 trong trận đấu ở Tây Ban Nha, vì vậy bất cứ điều gì cũng có thể”

Josep Guardiola - HLV Barcelona

Các đội bóng đến từ Đức luôn luôn tạo ra vấn đề cho bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, ngay cả khi họ không chơi tốt, họ luôn luôn gây ra cho đối phương những khó khăn nhất định. Hiệp 1 là hiệp đấu khó khăn cho chúng tôi so với hiệp hai. Trong 45 phút đầu họ đã không cho chúng tôi một kẻ hở. Chúng tôi cố gắng để tạo ra cơ hội và ghi ba bàn thắng ở sân khách điều đó làm chúng tôi rất hài lòng.

Họ là một đội bóng có chiều cao lý tưởng và chơi bóng với các đường chuyền dài vào khu vực 16h50 rất nguy hiểm, chúng tôi sẽ cần phải nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này trong trận đấu tại Camp Nou.

Là một cầu thủ, tôi hầu như không bao giờ ghi bàn vì vậy tôi không thể truyền kinh nghiệm lại cho học trò của tôi, nhưng tôi thấy Messi sinh ra để ghi bàn, cậu ấy đã cho thấy mình không hề suy giảm phong độ, ghi một bàn thắng tuyệt vời cùng với đó là việc di chuyển nhiều để đóng góp nhiều cho lối chơi của đội bóng. Alexis Sánchez được chơi ở vị trí cao nhất, được trao nhiều cơ hội và anh ấy đã ghi 2 bàn thắng ở những thời khắc quan trọng. Nhưng anh ấy lại là một người rất khiêm tốn.

Trong cuộc chơi loại trực tiếp, các cầu thủ của tôi cho thấy rằng họ đang làm tốt. Đây là Champions League và chúng tôi đến Đức để đối mặt với một đội bóng đã đánh bại Valencia, và tất cả chúng ta đều biết về sức mạnh của Valencia. Chúng tôi rất hài lòng với những gì chúng tôi đã làm ở đây tối nay, chúng tôi đã ở rất gần lễ bốc thăm cho vòng tứ kết.

Một số hình ảnh của trận đấu


[imgx]http://ni6.upanh.com/b5.s25.d1/5d4afea8b0c14f29e37686576a6e1bb2_40939726.1.jpg[/imgx][imgx]http://ni7.upanh.com/b3.s15.d1/aa661fc3a13ca1bc1a506b7d22ebb3cb_40939727.2.jpg[/imgx][imgx]http://ni8.upanh.com/b6.s25.d1/b1d189945958da3cf5bdc34a8797879e_40939728.3.jpg[/imgx][imgx]http://ni9.upanh.com/b3.s15.d1/d6f630955735f8a0cfc934021d3c4ea1_40939729.4.jpg[/imgx][imgx]http://ni1.upanh.com/b4.s15.d1/c55bd11aa8f7723f054a82820050a56d_40939731.5.jpg[/imgx][imgx]http://ni3.upanh.com/b1.s3.d1/adc52602eb11cb65e0c518c177f6f075_40939733.6.jpg[/imgx][imgx]http://ni4.upanh.com/b3.s13.d5/86f4032edef8a59386f6e825dcd3bb44_40939734.7.jpg[/imgx][imgx]http://ni5.upanh.com/b4.s25.d1/d153f208b4dc9538061d105dff63ad05_40939735.8.jpg[/imgx][imgx]http://ni7.upanh.com/b2.s15.d1/b494b0feae18d1fd0c29bfc893f77f6d_40939737.9.jpg[/imgx][imgx]http://ni8.upanh.com/b2.s15.d1/5baaa02090659a6877d3057e50a7439e_40939738.10.jpg[/imgx][imgx]http://ni0.upanh.com/b3.s15.d1/76fec33e0c6d9059f1f695130ca51732_40939740.11.jpg[/imgx][imgx]http://ni1.upanh.com/b1.s13.d5/7a93a6454e25ce9704be8d2e78933ff0_40939741.12.jpg[/imgx][imgx]http://ni2.upanh.com/b6.s13.d4/17b3b00bd8bddf5682c18a43fbc8d8d2_40939742.13.jpg[/imgx][imgx]http://ni3.upanh.com/b1.s3.d3/bfd5cacb4130935fb25207dc2763b967_40939743.14.jpg[/imgx][imgx]http://ni4.upanh.com/b1.s13.d5/669cd395173bd97a36d97d35fa9a3f4f_40939744.15.jpg[/imgx][imgx]http://ni5.upanh.com/b6.s3.d3/066201a7d7fec6c1083b0e266e70ff13_40939745.16.jpg[/imgx][imgx]http://ni6.upanh.com/b5.s25.d1/57ca20415d97905ce06de3893a2528dc_40939746.17.jpg[/imgx][imgx]http://ni8.upanh.com/b2.s25.d1/bdf78b2bbb12c61d7ac259c3dcd68ca5_40939748.18.jpg[/imgx][imgx]http://ni9.upanh.com/b2.s24.d2/21b5597577c5f4f2378ef98767b17cbd_40939749.19.jpg[/imgx][imgx]http://ni0.upanh.com/b3.s25.d2/a907aa01fa21328a301fcf056266fd54_40939750.20.jpg[/imgx]
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Alves: “Một khởi đầu thuận lợi nhưng vẫn còn đó 90 phút lượt về”​

Cũng như Pep, các học trò của ông đều tỏ ra rất phấn khởi sau chiến thắng trước Bayer Leverkusen đêm qua. Tuy nhiên, tất cả đều hiểu rõ rằng chưa phải là lúc để vui mừng thật sự bởi hãy còn đó 90 phút lượt về tại Camp Nou để ấn định kết quả cuối cùng.

2012-02-14_B._LEVERKUSEN-FCB_24.v1329262350.JPG

Nhận định về kết quả trận đấu, thủ thành Víctor Valdés cho rằng: “Chìa khóa của thắng lợi là nhờ sự áp đảo ngay từ đầu trận”. Cesc Fabregas thì khác, anh thừa nhận Barça đã chơi khá uể oải khi bước vào hiệp thi đấu thứ hai: “Vào hiệp hai, thoạt đầu chúng tôi cảm thấy buồn ngủ và di chuyển khá chậm chạp. Nhưng nhìn chung, chúng tôi đã chơi một trận đấu hay”. Anh cũng tỏ ra thận trọng khi nói về trận lượt về sắp tới: “Chúng tôi đã thắng, điều đó thật tuyệt! Nhưng trong bóng đá, bạn cần phải giữ chừng mực và tôn trọng đối thủ của mình. Như mọi khi, chúng tôi vẫn còn trận đấu tại Camp Nou và nếu mọi sự thuận lợi ở lượt về thì chúng ta mới có thể ăn mừng chiến thắng thật sự”. Cuối cùng, Dani Alves bộc bạch rằng toàn đội đã không thể cảm thấy thật tự tin khi đối diện với một đội bóng mạnh như Bayer Leverkusen: “Khi đối thủ là những CLB nước Đức, bạn sẽ không thể nào khiến đầu óc mình thư thái được bởi chỉ cần một sơ suất rất nhỏ, họ có thể ngay lập tức tận dụng thời cơ và ghi bàn. Chúng tôi sẽ phải rất tập trung trong trận đấu sắp tới”.

Các cầu thủ phát biểu sau trận đấu

Cesc:

“Trong hiệp một, ưu thế về mặt thể lực của họ đã khiến chúng tôi gặp khó khăn trong công tác triển khai trận đấu. Có lẽ lối chơi của Leverkusen tạo ra cảm giác khá nhàm chán nhưng có những điều mà chúng tôi vẫn cần học tập từ họ”.

“Bất kể trên khán đài ra sao thì trong sân, chúng tôi luôn cảm thấy hào hứng khi chạy cùng quả bóng. Toàn đội luôn giữ được khí thế quyết tâm cũng như động lực thi đấu. HLV không đời nào để chúng tôi lơ là trong thi đấu”.

“Có thể đợt phản công của họ đã khiến diễn biến trận đấu trở nên phức tạp hơn nhưng chung cuộc, thế trận thuộc về chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy hài lòng vì màn trình diễn đêm qua”.

“Những gì đã xảy ra tại Pamplona là một nỗi thất vọng lớn bởi chúng tôi đã tự đẩy chiếc cúp La Liga ngày một rời xa tầm với nhưng tại Champions League thì mọi chuyện sẽ khác. Phải nói rằng Champions League luôn là một giải đấu khó khăn bậc nhất bởi những anh tài hàng đầu châu lục đều tham gia tranh tài tại đấu trường này”.

Alexis:

“Tôi đã ghi được 2 bàn thắng nhưng chính các đồng đội đã trao cho tôi cơ hội tuyệt vời ấy. Tôi đã tận dụng hết những khoảng trống mà họ đã tạo ra cho tôi”.

“Tôi luôn muốn chơi hết sức mình trong mỗi trận đấu nhưng hiện tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm bởi chấn thương bả vai vẫn chưa hoàn toàn bình phục”.

Valdés:

“Luôn là thể thức thi đấu 2 lượt trận và dù chúng tôi đã chiến thắng nhưng kết quả chung cuộc sẽ chỉ được ấn định sau trận lượt về”.

“Những cá nhân đã làm tròn nhiệm vụ được giao đêm qua, cả hàng công lẫn hàng thủ, đều xứng đáng được ngợi ca”.

Alves:


“Tôi nghĩ rằng đây là một lợi thế quan trọng nhưng trận lượt về tại Camp Nou sẽ nói lên tất cả”.

“Chiến thắng luôn có tác động tích cực đến tinh thần thi đấu của toàn đội. Một điều nữa là chúng tôi đã học cách chấp nhận thực tế. Sau thất bại cuối tuần trước, chúng tôi đã kịp thời đứng dậy và giành thắng lợi ở một giải đấu khác”.

“Tôi không hứng thú với việc tự mình dứt điểm, chỉ đơn thuần là hỗ trợ Messi. Cậu ấy đã có một đường trợ công tuyệt vời ở bàn thắng trước đó và tôi muốn Leo cũng có một bàn thắng cho riêng mình. Chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc sau chiến thắng đêm qua”.

Nguồn: FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ở bàn thắng đầu tiên cuối hiệp 1, tiền vệ Bayer có thể coi là mắc lỗi. Messi đứng giữa sân và tung chân chuyền bóng sang cánh phải. Ta thấy rằng Cesc băng xuống cùng với Alexis. Đây là 1 bàn thắng nói lên khá nhiều điều.

1. Đã lâu lắm rồi ta mới gặp 1 đội bóng đầy đủ chất Đức như Bayer ở hiệp 1. Phẩm chất kỷ luật, chặt chẽ và rình rập theo kiểu khủng bố chứ không cắn trộm. Hậu vệ ta dù có bóng trong chân nhưng luôn bị sức ép không mệt mỏi từ số rất ít tiền đạo Bayer dám băng lên. Đúng là họ quá tôn trọng ta ở hiệp 1 nên chịu lép vế. Một pha bóng đơn giản và người Đức giải quyết gọn gàng bằng cái đầu ở hiệp 2. Xong. Còn gần đây Bayern mất chất Hùm Xám nên ta không chịu sức ép từ trên không và rất dễ để đá bóng ở trên mặt cỏ vì ta là cao thủ khoản này.

2. Cesc là thằng đần. Pha bóng xảy chân của hậu vệ đối phương như thế sẽ có 2 cách xử lý. Hoặc là Messi đột phá vì lúc đó nhiệm vụ của tiền đạo mách bảo, hoặc là phối hợp với tiền đạo đá cùng mình. Đó là lý thuyết. Ở Barca có thêm phần bật nhả với tiền vệ làm bóng như Xavi. Ở tình huống này, Alexis đã chờ phá bẫy và Messi sau 1 nhịp lưỡng lự đã tung cú chuyền cực đẹp. Vấn đề là thằng tiền vệ ảo của chúng ta là Cesc thay vì đứng chờ tiền đạo Messi nhả bóng và làm bóng cho tiền đạo ghi bàn thì lúc nào cũng có cái kiểu chạy miẹ lên để chờ Messi chuyền cho ghi bàn. Được nhiều trận nên giờ quen mùi. Thật nực cười khi bố tiền vệ xông xuống cùng với 1 tiền đạo và mất gần 3 giây đua với bóng. Đến khi Alexis thể hiện rõ bước chạy tốc độ và lợi thế với quả bóng thì thằng đần Cesc mới nhận ra và tách sang trái với hy vọng là Alexis chuyền cho mình. Rất tốt là Alexis đã ghi bàn để tên số 4 đần kia không lèm bèm.

Nếu đã chạy vị trí đó và quan sát tốt kiểu Deco trước kia thì tay số 4 phải là người gài gã hậu vệ Bayer chạy sau đang cố vươn tới chỗ Alexis. Đấy mới gọi là đồng đội. Ta đá rất khó trong hiệp 1 và đấy là thời cơ lẻ loi để tiền đạo có cơ hội và đó là điều mang tính hệ thống chứ không phải yếu tố của anh hùng tái thế nào cả. Chung quy là tôi rất ngứa mắt pha bóng đó của tiền vệ tranh chân với tiền đạo. Anh ta nên đứng ở giữa và chờ bóng chuyền đến để tung những cú chuyền đẹp mắt kiểu bàn thứ 2 cho các tiền đạo thực thụ thay vì lúc nào cũng coi các đối thủ là Real và luôn len lỏi làm thay công việc của các tiền đạo. Mọi vấn đề đều có 2 mặt và đây là ví dụ điển hình nhất cho những ai đang băn khoăn đặt câu hỏi vì sao năm nay tiền đạo của ta ghi bàn kém thế. Alexis là một tiền đạo thực thụ và khoảng cách anh có bóng và có cảm giác ghi bàn tốt nhất là cách vòng cấm địa 5m thay vì cách thủ môn 5m.
 

mrboiijj

Trung học xã
Đầu quân
28/11/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Ở bàn thắng đầu tiên cuối hiệp 1, tiền vệ Bayer có thể coi là mắc lỗi. Messi đứng giữa sân và tung chân chuyền bóng sang cánh phải. Ta thấy rằng Cesc băng xuống cùng với Alexis. Đây là 1 bàn thắng nói lên khá nhiều điều.

1. Đã lâu lắm rồi ta mới gặp 1 đội bóng đầy đủ chất Đức như Bayer ở hiệp 1. Phẩm chất kỷ luật, chặt chẽ và rình rập theo kiểu khủng bố chứ không cắn trộm. Hậu vệ ta dù có bóng trong chân nhưng luôn bị sức ép không mệt mỏi từ số rất ít tiền đạo Bayer dám băng lên. Đúng là họ quá tôn trọng ta ở hiệp 1 nên chịu lép vế. Một pha bóng đơn giản và người Đức giải quyết gọn gàng bằng cái đầu ở hiệp 2. Xong. Còn gần đây Bayern mất chất Hùm Xám nên ta không chịu sức ép từ trên không và rất dễ để đá bóng ở trên mặt cỏ vì ta là cao thủ khoản này.

2. Cesc là thằng đần. Pha bóng xảy chân của hậu vệ đối phương như thế sẽ có 2 cách xử lý. Hoặc là Messi đột phá vì lúc đó nhiệm vụ của tiền đạo mách bảo, hoặc là phối hợp với tiền đạo đá cùng mình. Đó là lý thuyết. Ở Barca có thêm phần bật nhả với tiền vệ làm bóng như Xavi. Ở tình huống này, Alexis đã chờ phá bẫy và Messi sau 1 nhịp lưỡng lự đã tung cú chuyền cực đẹp. Vấn đề là thằng tiền vệ ảo của chúng ta là Cesc thay vì đứng chờ tiền đạo Messi nhả bóng và làm bóng cho tiền đạo ghi bàn thì lúc nào cũng có cái kiểu chạy miẹ lên để chờ Messi chuyền cho ghi bàn. Được nhiều trận nên giờ quen mùi. Thật nực cười khi bố tiền vệ xông xuống cùng với 1 tiền đạo và mất gần 3 giây đua với bóng. Đến khi Alexis thể hiện rõ bước chạy tốc độ và lợi thế với quả bóng thì thằng đần Cesc mới nhận ra và tách sang trái với hy vọng là Alexis chuyền cho mình. Rất tốt là Alexis đã ghi bàn để tên số 4 đần kia không lèm bèm.

Nếu đã chạy vị trí đó và quan sát tốt kiểu Deco trước kia thì tay số 4 phải là người gài gã hậu vệ Bayer chạy sau đang cố vươn tới chỗ Alexis. Đấy mới gọi là đồng đội. Ta đá rất khó trong hiệp 1 và đấy là thời cơ lẻ loi để tiền đạo có cơ hội và đó là điều mang tính hệ thống chứ không phải yếu tố của anh hùng tái thế nào cả. Chung quy là tôi rất ngứa mắt pha bóng đó của tiền vệ tranh chân với tiền đạo. Anh ta nên đứng ở giữa và chờ bóng chuyền đến để tung những cú chuyền đẹp mắt kiểu bàn thứ 2 cho các tiền đạo thực thụ thay vì lúc nào cũng coi các đối thủ là Real và luôn len lỏi làm thay công việc của các tiền đạo. Mọi vấn đề đều có 2 mặt và đây là ví dụ điển hình nhất cho những ai đang băn khoăn đặt câu hỏi vì sao năm nay tiền đạo của ta ghi bàn kém thế. Alexis là một tiền đạo thực thụ và khoảng cách anh có bóng và có cảm giác ghi bàn tốt nhất là cách vòng cấm địa 5m thay vì cách thủ môn 5m.
Mình không đồng ý với cách nói của bạn, trận đấu này Barca chơi 4-3-3 nhưng thật tế trận đấu Leverkusen đã thủ khá tuyệt đối, co giãn cư li đội hình rất cẩn thận, điều bất ngờ là nhiệt độ quá thấp, mặt sân khá ẩm ướt nên khả năng chuyền bị ảnh hưởng nặng, gần như chúng ta đã chỉ chuyền ngắn để hạn chế tốt đa sai lầm. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng đầu tiên thì dường là một pha bóng Leverkusen đã vô tình để lộ khoảng trống cho Messi và tình huống đó Fabregas với Sanchez đồng thời chạy là điều rất hợp lý. Lối chơi của Barca bây giờ rất khó chịu, dường như các tiền vệ và tiền đạo hoán chuyển vị trí liên tục nên tình huống này Fabregas đã thoát xuống theo kiểu số 9 ảo, đó là bản năng chứ sao có thể nói là tranh với tiền đạo được, vì Barca đá hoán chuyển vị trí liên tục mà, thì xảy ra cũng dễ hiểu thôi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Mình lại nghĩ khác. Việc hoán chuyển liên tục không có nghĩa có sau 1 pha bóng là hoán chuyển. Bạn có để ý thấy tiền đạo trái Adriano ở đâu không? Chắc là không đúng không. Nhưng ai sẽ trám vị trí đó? Cũng không thấy ai. Adriano đá cùng Iniesta là một sai lầm vì Adriano không thể phối hợp được và thường lùi, giẫm vào vị trí Iniesta và Ini cũng khó tìm được đường chuyền lên, buộc phải chuyền về và ngang nhiều. Chính Adriano khiến Ini mất tích. Cesc được bố trí phía dưới Alexis. Đôi hình ra sân là thế này:

--Cesc---Busquets---Ini--

Alexis---Messi---Adriano

Nhìn vào đây bạn thấy Cesc và Alexis đá cùng cánh. Không bao giờ có chuyện cả tiền vệ và tiền đạo cùng đứng cạnh nhau và cũng chẳng có chuyện tiền vệ băng lên cướp bóng của tiền đạo. Alexis là người chờ bóng. Messi lưỡng lự. Nhưng Cesc lao vù lên và Messi tung chuyền. Tôi còn nghi là Messi nhìn Cesc chạy hơn là chuyền pha đó cho Alexis vì lại 1 kiểu vẩy bóng bổng - cách chuyền cho các tiền vệ băng xuống, thay vì chọc khe - cách chuyền cho các tiền đạo băng xuống. Bàn thắng của chúng ta nếu đơn thuần là Alexis kéo người và Cesc băng xuống hoặc chỉ là Alexis thì nó hợp lý. Nhưng cả hai cùng lao xuống thì đó là phi lý. Cesc là tay ham bóng. Cesc là số 9 ảo ư. Không, tôi không nghĩ thế. Cậu ta là số 6 ảo đúng hơn.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
2. Cesc là thằng đần. Pha bóng xảy chân của hậu vệ đối phương như thế sẽ có 2 cách xử lý. Hoặc là Messi đột phá vì lúc đó nhiệm vụ của tiền đạo mách bảo, hoặc là phối hợp với tiền đạo đá cùng mình. Đó là lý thuyết. Ở Barca có thêm phần bật nhả với tiền vệ làm bóng như Xavi. Ở tình huống này, Alexis đã chờ phá bẫy và Messi sau 1 nhịp lưỡng lự đã tung cú chuyền cực đẹp. Vấn đề là thằng tiền vệ ảo của chúng ta là Cesc thay vì đứng chờ tiền đạo Messi nhả bóng và làm bóng cho tiền đạo ghi bàn thì lúc nào cũng có cái kiểu chạy miẹ lên để chờ Messi chuyền cho ghi bàn. Được nhiều trận nên giờ quen mùi. Thật nực cười khi bố tiền vệ xông xuống cùng với 1 tiền đạo và mất gần 3 giây đua với bóng. Đến khi Alexis thể hiện rõ bước chạy tốc độ và lợi thế với quả bóng thì thằng đần Cesc mới nhận ra và tách sang trái với hy vọng là Alexis chuyền cho mình. Rất tốt là Alexis đã ghi bàn để tên số 4 đần kia không lèm bèm.

Nếu đã chạy vị trí đó và quan sát tốt kiểu Deco trước kia thì tay số 4 phải là người gài gã hậu vệ Bayer chạy sau đang cố vươn tới chỗ Alexis. Đấy mới gọi là đồng đội. Ta đá rất khó trong hiệp 1 và đấy là thời cơ lẻ loi để tiền đạo có cơ hội và đó là điều mang tính hệ thống chứ không phải yếu tố của anh hùng tái thế nào cả. Chung quy là tôi rất ngứa mắt pha bóng đó của tiền vệ tranh chân với tiền đạo. Anh ta nên đứng ở giữa và chờ bóng chuyền đến để tung những cú chuyền đẹp mắt kiểu bàn thứ 2 cho các tiền đạo thực thụ thay vì lúc nào cũng coi các đối thủ là Real và luôn len lỏi làm thay công việc của các tiền đạo.

Chửi Cesc là thằng đần trong pha bóng này e là hơi quá! Đây là một bàn thắng theo phong cách Real Moudrid.
1. Khi cướp được bóng, các cầu thủ cứ việc hướng về khung thành đối phương nơi có nhiều khoảng trống nhất mà đua tốc độ. Cesc và Alexis đều đã làm như thế.
2. Hướng bóng và vị trí của Cesc thì chính Cesc mới là người gần bóng nhất. Cánh phải lại đang trống trải, nếu Alexis nhường Cesc và tách ra một chút, trong khi đó trung vệ của Bayern cũng không thể bỏ Cesc mà theo Alexis được. Và khi đó, khi đối mặt với thủ môn, Cesc chỉ cần tỉa má ngoài là đặt Alexis vào thế đối mặt với ...khung thành trống trải. Sở dĩ Alexis tới bóng trước là do có tốc độ tốt hơn Cesc nhiều.

P/S: Gọi cầu thủ bằng "thằng" hình như là cũng vi phạm điều lệ xã. Vote một phiếu banned! :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Hì, có những cầu thủ bị em mắng vốn như con lợn I'mBra ngày mới về chẳng hạn. Tay Cesc này em cũng soi kỹ lắm và cái gì thích thì em nói ngay, còn cái gì mà em ghét thì em mắng vốn nó ngay. Dạy em từ thưở còn thơ bác ạ :D. Gọi cầu thủ là "thằng" thì không bị treo, nhưng người đọc sẽ ghét trình độ văn hoá của mình là hơi "lùn" :baifu_ok:. Anh theo dõi thì anh thử nghĩ xem Bayer có bài nào hay pha nào được coi là đánh chặn "số 9 ảo" gì đó mang tên Cesc không? Em thấy họ không thèm quan tâm ta đổi cánh 2 tiền đạo và tiền vệ lao đùng đùng vào giữa. Cái tuyệt nhất và khó đỡ nhất cho Bayer là phong độ tuyệt vời của Alexis, cu cậu luôn chờ để phá việt vị với các hướng chạy và ta đã thành công với 2 bàn thắng này cho Alexis và chính cả bàn thứ 3 là pha băng lên của Alves. Việc tiền vệ lao lên ở trận này không đủ sức nặng để chiến thắng Bayer mà cần những pha chạy đúng nghĩa của các tiền đạo.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Lúc xem bàn thắng đó tôi cũng có cùng bức xúc với lão Đen. Nếu là tiền vệ, bình thường cầu thủ đó sẽ chạy sang một hướng khác, chứ không "lanh chanh" như cu Cesc. Rất may là Alexis tốc độ cao hơn nên không bị Cesc "phá hỏng" một đường chuyền quá tinh tế của Messi. Mấy trận gần đây thiếu vắng Xavi, thì chính Cesc phải là người cáng đáng nhiệm vụ của Xavi để lại. Nhưng Messi phải cáng đáng hết, chính vì thế mà năng suất ghi bàn mấy trận gần đây của cậu bé giảm sút hẳn, thay vào đó là những pha kiến tạo.

Đêm qua mình đã e sợ Neverkusen về thể hình và tốc độ, những pha không chiến thì y như rằng nó xảy đến ngay đầu hiệp 2. Để ý lúc bình luận giữa trận, Biên Ku và Việt Khuê không hề nhắc đến điểm mạnh này của đội chủ nhà, trong khi Barca thiếu "cây sào" Pique. Tí nữa chúng ta phải trả giá lần 2 khi Kiessling vào sân, may mà Valdes đá phán đoán chính xác.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Một pha bóng không nói lên nhiều điều.

- Thứ nhất bởi tiền vệ hoặc hậu vệ cánh của Bayer mất bóng mà vị trí lúc mất bóng ở khá xa so với khung thành Leno. Đó là vị trí đứng hợp lý của Cesc, tất nhiên bởi vì Bayer có bóng nên dâng cao hơn do đó Cesc và Alexis đứng khá sát nhau bên cánh đó và tất nhiên trong lúc đó cả Cesc và Alexis đều nhìn về phía Messi và cùng có đường băng ở trước mặt. Theo thứ tự hàng ngang thì Messi - Cesc - Alexis vì vậy Alexis là người nhìn thấy Cesc chạy chứ Cesc không phải là người nhìn thấy Alexis chạy. (tất cả chỉ diễn ra trong 3->5s)

- Khi Messi thực hiện cú chọc khe bổng, Cesc cũng không thừa hơi để ngó qua ngó lại rồi mới bắt đầu tăng tốc, nếu anh ta làm điều đó thì anh ta mới chính xác là thằng đần. Trong khi đó chưa chắc Messi đã kịp nhìn thấy Alexis và như lão Den nói Messi phất cú chuyền để cho Cesc chạy và sự hiểu nhau của hai cầu thủ này có khi chỉ cần trao đổi qua ánh mắt. Cesc đủ thời cơ để ghi bàn trong trường hợp đó nhưng tất nhiên bước chân của Alexis đã làm số 4 chậm nhịp.

Nói chung tình huống này không có gì đáng phê bình, nếu Alexis không ghi bàn có khi chúng ta lại ngồi trách tại sao anh ta lại băng lên cướp bóng của Cesc để sút ra ngoài cũng nên :)). Cơ hội chỉ đến trong một khoảnh khắc và những cầu thủ như Cesc và Alexis thì trong lúc đó tâm trí và ánh mắt họ để hết vào quĩ đạo của quả bóng mất rồi. Nhìn chung thì trận này Cesc cũng mất hút ngoài một pha rê dắt và sút bóng ngay trúng vị trí thủ môn trong khi Messi đang đứng ngang hàng và chờ cơ hội để đệm bóng.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Mời các bác xem lại bàn thắng của Alexis :
[video=youtube;QCkrvL3IWls]http://www.youtube.com/watch?v=QCkrvL3IWls[/video]
Thực ra thì em cũng đồng tình với ý kiến rằng pha bóng đó có lẽ Cesc đã có 1 phần ham bóng, bởi vì nhìn kĩ thì khi bóng đã chạy 1 quãng rồi và Alexis đã băng lên rất nhanh và chắc chắn là sẽ lọt vào tầm mắt của Cesc nên cái ý kiến Cesc không thấy Alexis là không chính xác. Và khi đã thấy Alexis đã cầm banh và chắc chắn sẽ sút thì anh mới tách ra để đề phòng trường hợp Alexis sút mà thủ môn đấm banh ra được. Nếu đúng ra thì Cesc nên tách ra sớm hơn để làm rối hậu vệ thứ hai của Leverkusen, bởi vì nếu như tên hậu vệ đó quyết đoán thêm chút nữa thì chắc chắn hắn sẽ xoạc bóng. Nhưng anh Den cũng không nên chỉ trích Cesc nặng như vậy vì sai lầm của Cesc không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng và sau đó Cesc cũng đã chuộc lỗi bằng đường kiến tạo cho Alexis ghi bàn ở phút 55 rồi :
[video=youtube;r9H9KLq6qOg]http://www.youtube.com/watch?v=r9H9KLq6qOg[/video]
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top