[UCL-Vòng 1] F.C Barcelona 2 - 2 A.C Milan

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đêm qua xem xong thì thấy tiếc thật nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy không có gì đáng tiếc hết. Thứ nhất là một trận hòa vừa làm các cầu thủ đỡ tinh vi đồng thời lại làm các đối thủ chủ quan hơn khi đối đầu vBararBarrca, đến một Lan già còn thủ hòa được nữa là; thứ 2 là không lộ hết bài, đảm bảo được thể lực nhưng đen một cái là Ini dính chấn thương; Thứ 3 là chúng ta có thể tự quyết để lựa chọn đối thủ ở vòng sau.
Nhìn lại trận đấu thì Barca dường như không muốn đá cho lắm, ép sân nhưng không có nhiều tín hiệu tấn công dồn dập, mặc dù hàng thủ Milan rất đông và rất kín nhưng em có cảm giác là từng đó chưa đủ để ngăn Barca ghi bàn, không phải tự tin quá đâu nhé. Mặc dù sau ghi nâng tỉ số lên 2-1 Pep hoàn toàn có thể chỉ đạo anh em dồn dập tấn công để nâng tỉ số lên 3-1, em không nghĩ đây là một sai lầm của Pep hoặc 1 sự thoái trào của Barca, đơn giản là chiến thuật mà thôi.
Tất cả các HLV và cầu thủ trên thế giới đang muốn đánh bại Barca nên nhà ta thu mình một chút, chả thiệt gì. Chỉ anh em mình đang sướng thì bị tụt chút thôi.

Quá đúng, dạo này thấy Barca hơi uể oải, ko rõ là do chiến thuật hay mệt thiệt nhưng như vậy cũng thấy là chuẩn bị thể lực đầu mùa chưa tốt. Vấn đề nhân sự thì mình ko lo lắm, Ini bị chấn thương mình còn vui hơn, để anh có cơ hội xã hơi và là cơ hội của Cesc và Thiago.
Mà quả thật là Pepro và Villa đơn điệu quá, Villa có đúng 1 kiểu đá hoài vậy nhỉ. Đêm qua vẫn có cảm giác là Barca mà tăng tốc 1 cái là bóp chết Milan nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy chúng ta chỉ chơi 1 kiểu là Messi đột phá, hết.
Mùa giải mới đã bắt đầu với rất nhiều khó khăn phía trc, cần tích luỹ thể lực cho các cầu thủ hơn nữa, hoàn thiện 2 miếng đánh sút xa và bấm bóng, khuyến khích Villa chạy trung lộ nhiều hơn như ở trận chung kết C1.
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Về cuối trận, khi Barca vẫn đang dẫn trước 2-1 và các ông già của AC Milan gần như chỉ có thể đi bộ thì các cầu thủ trên hàng công của Barca thi đấu có phần chùng xuống trong khi họ vẫn thừa sức đẩy nhanh tốc độ để kết liễu đối phương, có lẽ do tính chất chưa quan trọng của trận đấu. Đến vòng knock-out nếu hàng thủ vẫn lơ ngơ như trận tối qua thì có thể Barca sẽ bị loại và lời nguyền CL vẫn chưa có CLB nào phá nổi.

Cánh của Pedro (trái) hầu như vô hại khiến đêm qua Barca chỉ tấn công trung lộ và cánh phải. May mà Zambrotta đã bị gánh nặng tuổi tác đè lên chứ nếu không Alves làm gì rảnh rang như vậy. Và nếu Milan có đầy đủ các hảo thủ, nếu gặp lại ở vòng trong chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy thẳng thắn nhìn vào thực tế: hiện nay nếu mất Messi và Xavi cùng 1 lúc thì Barca chỉ còn là CLB trung bình khá mà thôi. Chưa khi nào thấy lo cho hàng thủ của Barca như lúc này. Thủng lưới 4 bàn trong 2 trận. Hòa như vậy nhiều khi hóa ra may: Barca sẽ nhận ra điểm yếu của mình, các cầu thủ sẽ trở lại với thực tại sau khi đoạt 2 chiếc cup đầu mùa bóng và quan trọng hơn là Barca vẫn còn cơ hội để sửa chữa trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp với hàng loạt những đội bóng mạnh đang muốn hạ gục nhà đương kim vô địch.

Chúc cho các trụ cột của Barca sẽ sớm bình phục chấn thương để giúp cho bộ máy được vận hành trơn tru và Barca sẽ sớm trở lại phong độ khủng khiếp vốn có của mình để là CLB lần đầu tiên phá bỏ lời nguyền Champions League, giải đấu của những nhà vô địch.
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Chuẩn rồi. Villa và Pedro có thừa kỹ thuật cá nhân cũng như tốc độ để đột phá qua người nhưng đều buộc phải tuân theo chiến thuật mà Pep đề ra. Sau khi tiếp bóng, Villa/Pedro sẽ cầm bóng "quẩy tại chỗ" 1 chút xong lại chuyền ngược về tuyến 2, rồi ngay lập tức chạy chỗ kéo người tạo khoảng trống cho đồng đội. Chiến thuật rất hợp lý, ai để ý kỹ thì thấy thôi. Đội bóng mà có đến 4-5 ông không biết đá chậm rãi, cứ có bóng là hùng hục đột phá thì khác gì Real hay NHA :-j

Messi hôm qua ngoài tình huống đột phá chuyền cho Pedro ghi bàn, có thể nói anh chơi hơi dưới sức và có phần quá cầu toàn trong vài tình huống, nếu không ít nhất anh cũng phải có 1 bàn thắng cho riêng mình.
Chiến thuật này dễ bị bát bài lắm, ý kiến tôi thấy đội nhà dạo này đá không ham tấn công như trước, không hiểu có phải là mới giai đoạn đầu giải không nhưng việc các cầu thủ ít di chuyển hơn nên tạo được ít áp lực lên hàng phòng ngự đội bạn hơn, nhiều lúc thấy bật ban mãi, sốt cả ruột.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Các cầu thủ đã nói gì sau trận đấu?

Valdes: "Đây không phải là một kết quả như mong đợi, đó là một trận hòa thất vọng"

"Chúng ta cần cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa ở các tình huống bóng chết. Chúng ta phải rút ra được những kinh nghiệm từ các sai lầm để chúng không tiếp diễn"

"Chúng ta cần phải tự nhìn lại mình bởi tới đây là một trận đấu tại la Liga. Mùa giải chỉ vừa mới bắt đầu"

"Iniesta chấn thương là tin tồi tệ nhất trong ngày. Thật là 'shock' nhưng tôi hi vọng anh ấy sẽ bình phục sớm nhất có thể"

Alves: "Thật là khó khăn bởi mọi đối thủ đều muốn đánh bại chúng tôi"

Villa: "Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng nhưng nó đã không diễn ra"

[video=youtube;0v88qsRhl4g]http://www.youtube.com/watch?v=0v88qsRhl4g&feature=player_embedded[/video]​

Nguồn: FCB.cat

Một thông tin đáng chú ý khác: Trận đối đầu đêm qua với Milan là lần thứ 275 Messi thi đấu cho Barcelona trong các trận đấu chính thức.

Messi.jpeg

Nguồn: totalbarca.com
 
Sửa lần cuối:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Chiến thuật này dễ bị bát bài lắm, ý kiến tôi thấy đội nhà dạo này đá không ham tấn công như trước, không hiểu có phải là mới giai đoạn đầu giải không nhưng việc các cầu thủ ít di chuyển hơn nên tạo được ít áp lực lên hàng phòng ngự đội bạn hơn, nhiều lúc thấy bật ban mãi, sốt cả ruột.

Barça mà không ham tấn công thì còn đội nào muốn chơi tấn công nữa? Trận nào tỷ lệ cầm bóng cũng 6-7x %, chả lẽ chỉ cầm bóng bên sân nhà thôi àh bạn? :))

Còn về lối đá chậm rãi, ban bật nhiều (đến nỗi người xem sốt ruột) để tìm khoảng trống và thời cơ thì nó vốn là đặc trưng của Barça dưới thời Pep mà, có gì lạ đâu?
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thực sự hoà là đáng tiếc, khi chúng ta ép sân liên tục và trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Nhưng đó không phải là thảm hoạ, vì vẫn còn 5 trận nữa để chiến đấu. Có điều, ít nhiều trận này sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của các cầu thủ. Hoặc là họ sẽ biết rút ra bài học, nhận thấy sai lầm để mà sửa chữa. Hoặc là sẽ bị sức ép khiến tâm trạng nặng nề. Bởi đây đã là trận thứ 2 chúng ta bị hoà cùng 1 kịch bản. 3 trận gần đây, gồm 2 ở La Liga, 1 CL tôi đều nhậ thấy ở Barca có 1 điểm, đó là rất đủng đỉnh trong lối chơi. Không thấy cái cảnh ào ạt tràn lên, khí thế ngùn ngụt để ăn tươi nuốt sống đối thủ nữa. Mấy mùa trước vẫn có những lúc Barca đủng đỉnh như thế, nhưng đó là khi đã dẫn với khoảng cách khá an toàn. Thực sự mùa này tôi thấy, ngoài 2 trận gặp Dê là còn máu lửa, còn lại cứ có cảm giác thế nào ấy. Tất nhiên không thể đòi hỏi các cầu thủ trận nào cũng đá hay, trận nào cũng chiến thắng. Nên hoà hay thua, thậm chí không vô địch vẫn ok. Cái mà tôi đòi hỏi, đó là Barca phải tấn công, máu lửa, phải cho người xem thấy được quyết tâm chiến thắng cao nhất. Còn cái kiểu chơi " giữ sức " như không muốn thắng là điều tôi chán nhất. Hi vọng sẽ không phải chứng kiến nhiều những trận như thế nữa.

Đêm qua em xem từ phút 20 (vì ngủ quên), em thấy từ lúc đó đến khi Villa ghi bàn thì tốc độ và sức tấn công được các cầu thủ Barca đưa lên rất cao đấy chứ. Đặc biệt ấn tượng Iniesta, tiếc là anh chấn thương sớm quá nên cánh trái mất hẳn sự nguy hiểm, tính đột biến. Chúng ta đang phải trả giá vì những pha không chiến, cả trận Sociedad đến trận này, điều mà Bà xã đã làm rất tốt ở mùa giải trước.

Nhưng chưa có gì đáng lo sau trận hòa Milan cả, vẫn có cảm giác yên tâm là chúng ta sẽ làm thịt được họ ngay tại San Siro. Điều đáng lo hơn là mặt trận La Liga, chúng ta cần trở lại là chính mình ngay từ bây giờ. Bầy dơi và Atetico đã sẵn sàng quyết chiến với chúng ta. Bài toán hàng thủ hi vọng sẽ giải quyết tốt hơn với sự trở lại chính thức của Puyi, và sắp tới là Pique. Thật sự đáng lo với trường hợp của Iniesta và Alexis, tính đột biếm ở hàng công sẽ giảm đi đáng kể.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Messi vs Milan

[video=youtube;8BSIpesWC_I]http://www.youtube.com/watch?v=8BSIpesWC_I[/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Có vẻ như người ta đã quá coi trọng Barca khi mới vô địch có 2 lần trong 4 năm qua thay vì 4 lần vô địch liên tiếp và gán cho Barca cái mác đế chế để xui cả thế giới phải chống lại kẻ độc tài. Quả là cũng thú vị nếu Barca là kẻ độc tài và giới cule tha hồ được ngồi đếm bàn thắng và lúc đó mỗi trận đấu trên Camp Nou là một lễ hội không bao giờ biết buồn. Nhưng thực tế không phải thế và Barca cũng không phải hoàn hảo đến mức không bao giờ mắc những sai lầm sơ đẳng kiểu nghiệp dư.

Trận đấu với AC Milan vừa qua giúp chúng ta nhận ra được vài điều mà có lẽ chắc hẳn báo chí chỉ săm soi vào hoặc tung hô Milan hoặc là phê phán và phân tích cách đánh bại Barca mà không chỉ ra.

Đầu tiên đó là sự hoàn thiện mới của Messi. Chắc hẳn năm ngoái ta thấy Messi gần như không nguy hiểm trong các pha đá phạt và bàn thắng từ pha đá phạt của Messi là thể hiện sự tinh quái mới phát tác. Nhưng năm nay, người ta sẽ phải trầm trồ về nghệ thuật đá phạt của Messi. Các pha đá phạt của Messi trau chuốt và đường bóng lượn cong thực sự đã có nét, có nghề. Một thiên tài như Messi mà gần hoàn thiện thêm khả năng đá phạt thì không có nghĩa Barca yếu đi mà chỉ có thể mạnh lên mà thôi. Đây sẽ là ác mộng cho đối phương những cũng là điều sung sướng cho họ vì Messi càng khủng khiếp bao nhiêu thì Barca càng phụ thuộc vào Messi bấy nhiêu và tất nhiên cách đánh bại Barca dễ ợt là chặn được Messi. Điều này thì ối đội bóng làm được.

Thứ hai, Barca thường khởi đầu lề mề bởi sự cồng kềnh của một khối động cơ khổng lồ. Đa số sau đó người ta thấy Barca sẽ cuốn bay các vật cản nhưng ở lúc cuối cùng của mùa giải sẽ bị vấp. Năm kia bị Inter loại khỏi châu Âu và theo đó là vài cái cúp đính kèm. Năm ngoái là bị Kền Kền lấy mất ngôi vương cúp nhà vua. Tức là Barca sẽ có kịch bản cái chết phút cuối giống hệt điều Silva vừa làm trên Camp Nou. Đó là kịch bản cay nghiệt nhưng lại đích đáng cho ta nếu hoặc ta không kết liễu đối phương ở một khoảng cách an toàn hoặc ta phải phân đều sức để bảo toàn được lợi thế. Ở trận gặp Milan, Barca đều thiếu cả hai mục đích trên nên bất ngờ đã xảy ra. Chính vì thế để tránh lặp lại những mùa giải trước và tránh lặp lại kịch bản giống trận vừa qua, Pep hói thực sự nên kiếm một lá bài chiến thuật dành cho những phút cuối trận. 1 lá bài mang lại sự an toàn cho hệ thống nhằm củng cố lợi thế. Nhìn đi nhìn lại thì chắc chỉ có Mascherano là lá bài cho một sơ đồ 2 tiền vệ phòng ngự đổi mới mà Pep dùng nếu ông áp dụng cho 15 phút cuối trận.

Ngẫm lại thấy đội bóng có thể ép Milan đến mức như thế thì quả thật Barca thật sự mạnh. Một số người coi Barca là Napoleon của bóng đá. Chả hiểu hồi xưa ông vua này làm gì mà khiến cả châu Âu phải kinh sợ nhưng nếu mà ông ta làm những việc giống như Barca đang làm với bóng đá thì tôi đôi chút hiểu ra hồi xưa ông nguy hiểm thế nào cho châu Âu và ta cùng chờ xem đâu sẽ là Oa-téc-lô :D.
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Barca đã gặp tai nạn (nhỏ) vì:
1/Chủ quan, coi thường đối thủ
2/Bị bất ngờ, không lường trước được sức chiến đấu phi thường của "cựu vương"
3/Sự vô duyên của hàng công sự chắp vá của hàng thủ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top