[UCL-Vòng 1] F.C Barcelona 2 - 2 A.C Milan

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/FC-Barcelona-AC-Milan-Champion_54216065906_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216063408_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Barcelona-Milan-foto-Pere-Punt_54215228738_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Iniesta-lesionado-FC-Barcelona_54216065782_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Barcelona-Milan-foto-Pere-Punt_54216065788_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54215226402_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216063414_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216063420_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54215226165_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54215226159_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216063229_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216063235_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216056388_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54215223801_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54215223807_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54215223813_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216060858_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216060864_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216056639_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216056645_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216056651_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216056657_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216056663_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216056675_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216056681_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/09/13/Partido-de-Champions-Legaue-FC_54216056687_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
 

Muniesa

Tiểu học xã
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
Trận cầu vừa rồi quả là kịch tính.Các cầu thủ FCB đã cống hiến cho người xem những bàn thắng đẹp mắt.Đáng khen là họ đã biết lội ngược dòng để ghi 2 bàn thắng,nhưng tiếc là phải chia điểm vào phút 90+2
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Hôm qua cả 3 cầu thủ được thay vào sân đều không để lại ấn tượng. Ở 2 trường hợp của Puyol và Afellay có thể hiểu được bởi 1 người vừa mới trở lại sau chấn thương dai dẳng, 1 người bị mài trên ghế dự bị khá lâu. Với Cesc đúng là không chấp nhận được, đá khá tối, lúc cần chuyền dứt khoát lại không, lúc cần mềm mỏng vừa phải lại đi chuyền mạnh. Kế đến là cực ham xông lên, ít chú trọng vào phối hợp và những cú chọc khe, rồi thỉnh thoảng lại dẫm chân lên Xavi
Tiếc 2 điều ở trận này
1 là Inesta bị chấn thương
2 là khi Pep rút Keita ra

Hòa trận này chẳng phải là thảm họa gì cả bởi trước mắt còn đến 5 trận đấu nữa. 2 đội còn lại của bảng H khá yếu, họ chưa đủ tầm để ít nhất là kiếm được 1 trận hòa trước Barça. Trận lượt về với Milan chính là trận CK của bảng đấu
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Một trận hòa không bến nỗi be bét nhưng sau trận đấu này, chúng ta cần những điều chỉnh thích hợp:
- Từ đầu mùa đến giờ, hàng thủ thật sự lởm, phải nói là rất lởm. Bàn thứ hai từ một pha không chiến, điểm yếu của bà xã thì không nói, nhưng bàn đầu của Pato, quả thật tuyến dưới của chúng ta đã không tập trung hoặc không hiểu ý, bọc lót tốt cho nhau. Puyol đã trở lại nhưng anh cũng đã có tuổi, nên Mascherano và Abidal nên tập luyện với nhau nhiều hơn (chứ Busquets thì đá trung vệ không hợp và cũng quá phí). Những giai đoạn như thế này mới nhớ Piqué làm sao.
- Hôm nay Valdes không xuất sắc như thường thấy.
- Danh sách "bệnh binh" đã thêm một thành viên nữa là Iniesta, may mà mùa này hàng tiền vệ của Barça có Thiago và Cesc bổ sung. Cùng với hai thương binh khác là Piqué và Alexis, họ hẹn nhau từ 1 tháng đến tháng rưỡi nữa trở lại, nên trong giai đoạn họ hồi phục, chúng ta sẽ thiếu những nhân tố quan trọng ở cả 3 tuyến.
- Afellay cần hòa nhập tốt hơn, tự tin hơn.


Bàn thắng của Villa quá đẹp, Messi thi đấu quá hay, một pha solo kiến tạo cho Pedro cũng rất tuyệt vời, rất tiếc là hàng thủ lại quá dễ vỡ và không hiểu ý nhau. Mong là Pep sẽ có những thay đổi để "cái đê" chắn trước khung thành của Valdes sẽ kiên cố như 2 mùa trước, hoặc thậm chí hơn. Một mùa giải gian nan đang chờ Pep Guardiola và các học trò phía trước.
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Tôi thì tôi lại có suy nghĩ khác lạc quan hơn. Tôi cũng chẳng đánh giá cao cái bản lĩnh hay quả cảm gì của Milan mà tiếc rằng điều may mắn đã không đến với Barca của chúng ta mà thôi.
Thứ nhất, đội hình của Barca đang bị virus chấn thương hoành hành kinh quá nên không có được một trung vệ đúng nghĩa nào cho trận đấu này.
Thứ hai, kết quả 2-2 khá giống với kịch bản đá với Real Sociedad nhưng không quá bi đát đến mức phải than thở hay chán nản cả. Chúng ta mất điểm trước tiên là tại chúng ta chủ quan. Cái này phải nhận lỗi để lần sau sửa và tiến bộ hơn. Trận này chúng ta thua 2 bàn vào phút đầu và phút cuối không phải bởi đối thủ đá hay mà là do căn bệnh cố hữu mà chúng ta mắc phải có lẽ đã đến độ mãn tính rồi. Mất tập trung những phút thi đấu đầu trận và cuối trận cộng với một tiền lệ xấu là chơi bóng bổng cực kỳ tồi. Đó là điều tất yếu khiến chúng ta mất điểm một cách lãng xẹt. "Cầm vàng mà để vàng rơi" thì hóa ra chúng ta toàn người "hậu đậu" hả? Tình hình này cần phải cải thiện ngay và mong rằng những trận đấu tới chúng ta không phải tiếc nuối nữa. Đi sâu vào trận đấu ta thấy rằng, Barca vẫn dồn ép đối thủ theo cách quen thuộc và Milan chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài phòng ngự số đông trước khung thành. Nesta đá chắc chắn và kinh nghiệm nhưng anh không thể chống đỡ được hết những cơ hội mà chúng ta tạo ra tiếc rằng các cầu thủ đội nhà dứt điểm không tốt nên số bàn thắng chỉ dừng lại ở con số 2. Pato nhanh nhẹn, trẻ trung và cũng chỉ được một bàn thắng theo kiểu "chộp giật" rồi mất hút luôn. Còn Thiago Silva cả trận được nhắc tới 3 lần (lần đầu là giới thiệu đội hình, lần 2 là lúc anh bị đau sau một pha nỗ lực phá bóng, còn lần cuối là lúc anh ghi bàn lúc cuối trận). Thực sự mà nói thì trận đấu này cũng có nhiều cảm xúc nhưng tôi cũng xem khá nhiều trận đấu kiểu một chiều dồn ép đối phương như nhồi cột bê tông và ép giò nhưng cuối cùng vẫn mất điểm. Đó là bóng đá. Bắn không lên đền đạn là chuyện thường mà.
Thứ ba, tinh thần ăn tươi nuốt sống đối thủ không còn nhiều trong những trận đấu gần đây cho dù các cầu thủ của chúng ta vẫn chủ động cầm bóng và đập đan. Nếu như sau khi D. Villa ghi bàn thắng vượt lên dẫn trước mà chúng ta tăng cường sức ép và bắn phá ác liệt để kiếm thêm bàn thắng nữa chứ không đủng đỉnh chuyền đi chuyền lại nhiều quá thì thử hỏi các bô lão kia còn cửa gì để hy vọng và quả cảm chờ đợi cơ hội không nào? Thiếu may mắn cũng là điều cần phải đề cập trong trận đấu này nhưng cứ đá thế này thì tôi dám khẳng định lượt về đá với Milan trên sân San Siro thì Barca vẫn có chiến thắng nếu chúng ta có đủ đội hình và quyết tâm hơn nữa. "Có thực mới vực được đạo", các bạn có suy nghĩ giống tôi không?
P/S: Lại thêm Iniesta chấn thương nữa rồi, đến bao giờ virus mới chịu buông tha chúng ta đây? hic hic
 
Sửa lần cuối:

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
Lại một trận đấu tưởng chừng sẽ có chiến thắng là điều tất yếu nhưng rồi những sơ hở nơi hàng phòng ngự đã khiến tất cả chúng ta ôm đầu tiếc nuối. cùng với tỷ số hòa 2-2, cùng với 1 thế trận lấn lướt suốt cả trận đấu nhưng rồi chiến thắng lại không đến vào những phút cuối. đó là tất cả những gì đã diễn ra ở 2 trận đấu gần nhất của Barca. chỉ còn 2 từ để lột ta đó là: tiếc nuối!
 

barcaM@n_HN

Mầm non xã
Đầu quân
29/8/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Barca đá trận này cũng rất hay rồi, dù sao Milan cũng là một đội rất mạnh ở Châu Âu. Chỉ có điều Milan ăn 2 quả rùa quá, hơi cay cú chút.
Milan bị quần cho tơi tả, đến gần cuối trận nhìn mặt các cầu thủ Milan mặt cắt không còn giọt máu, mà thấy thương
 

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Đánh mất 3 điểm ở những phút cuối trận quả thất đáng tiếc.Nhưng cửa giành ngôi đầu bảng của chúng ta vẫn rất sáng. Một chiến thắng ngay trên sân San Siro hay chí ít là một trận hòa với tỷ số tối thiểu là không quá khó khăn đối với Barca. Hai trận gần đây chúng ta đều đánh mất chiến thắng một cách đáng tiếc. Có cảm giác như tinh thần "vùi dập đối thủ đã không còn ở các cầu thủ". Trong trận đấu đêm qua, sau khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 sau cú sút phạt tuyệt vời của Villa, áp lực mà chúng ta tạo ra trước khung thành Abbiati đã không còn như trước. Có lẽ một phần là do ảnh hưởng của virus Fifa, thể lực của các cầu thủ chưa ở trạng thái tốt nhất !

Milan là một đội mạnh, không giành trọn 3 điểm thì cũng không thể trách. Lúc cuối trận Abidal dính chấn thương vẫn cố đá vì hết quyền thay người. Nhưng bàn thua thì nên trách lão hói không để lại Keita trên sân để không chiến pha đó. Tiếc nhất là Messi không thể ghi bàn vì hôm qua chú bé đá vẫn quá hay.

Em lại không đồng ý với bác đen ở điểm này. Keita thực sự là một phép thử sai ở vị trí tiền vệ phòng ngự . Trong trận đấu đêm qua, dấu ấn mà anh để lại không nhiều, cảm giác vị trí chưa tốt. Rất nhiều tình huống mà anh lớ ngớ để bóng trôi qua một cách dễ dàng. Keita là mẫu tiền vệ có xu hướng phòng ngự, anh có thể chơi phòng ngự tốt bên cạnh một tiền vệ trụ kiểu như Mars hay Busquest nhưng ở Keita không có tố chất của một mẫu tiền vệ trụ điển hình.
 
Sửa lần cuối:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Theo ý kiến của mình, việc Villa hay Pedro dạo này có thiên hướng nhấp bóng và chuyền vào trong cho các chân chuyền khác là chiến thuật của Pep. Ho không cần phải đột phá hay làm trò gì cả, chỉ cần chạy chỗ và canh thời điểm, điều này cho thấy rất nhiều các động tác giống nhau mỗi lần hai anh này chạm bóng. Việc xâm nhậm bằng cách đột phá vào trong có lẽ là phần của Messi hay Sanchez (đi bóng).

Nhiều người cho rằng họ chơi bóng tối hay kỹ thậut kém e là không phải :D

Chuẩn rồi. Villa và Pedro có thừa kỹ thuật cá nhân cũng như tốc độ để đột phá qua người nhưng đều buộc phải tuân theo chiến thuật mà Pep đề ra. Sau khi tiếp bóng, Villa/Pedro sẽ cầm bóng "quẩy tại chỗ" 1 chút xong lại chuyền ngược về tuyến 2, rồi ngay lập tức chạy chỗ kéo người tạo khoảng trống cho đồng đội. Chiến thuật rất hợp lý, ai để ý kỹ thì thấy thôi. Đội bóng mà có đến 4-5 ông không biết đá chậm rãi, cứ có bóng là hùng hục đột phá thì khác gì Real hay NHA :-j

Messi hôm qua ngoài tình huống đột phá chuyền cho Pedro ghi bàn, có thể nói anh chơi hơi dưới sức và có phần quá cầu toàn trong vài tình huống, nếu không ít nhất anh cũng phải có 1 bàn thắng cho riêng mình.
 

vetlantram

Trung học xã
Đầu quân
13/3/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Barca nhiều lúc cần phải cải thiện thêm khả năng giữ tỷ số ngoài khả năng khi bàn vốn dĩ đã quá mạnh rồi.Đồng ý truyền thống của Barca là chơi bóng đẹp và cống hiến nhưng trong cái bóng đá nhiều cái oan trái,đá hay thế mà không thắng nổi chỉ vì đội khách rùa được 1 quả cuối trận.
 

Át Uy Vơ

Tiểu học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Bàn gỡ phút cuối làm mình buồn thật, những gì thể hiện trong cả trận thì Barca thắng là xứng đáng. Nhiều tình huống có bóng trong vòng cấm, có thể dứt điểm mà lại chuyền đi, sau khi dẫn bàn thì đội đá chậm và hơi cầu toàn.
Giá mà Messi có bàn, lên 3-1 thì tuyệt vời.
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Có một điều rất quan trọng mà tôi thấy mọi người không nhắc đến đó là sức tấn công của chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào Messi, cầu thủ 2 bên cánh cầm được bóng kiểu gì cũng phải nhìn trước ngó sau xem messi ở đâu để bơm bóng cho Messi, dẫu biết răng Messi rất nguy hiểm nhưng như thế sẽ không đa dạng được trong tấn công, ngay cả Farbegas hôm qua cầm được bóng cũng chỉ đảo mắt rồi cố chuyền cho Messi dù tình huống rất khó để ghi bàn, từ lúc Villa ghi bàn thứ 2 xong Messi có xu hướng đá chậm lại và lười chạy hơn và mà bóng từ mọi nơi cứ bơm vào, Pedro và Villa giờ không còn tự tin đột phá như trước đặc biệt là Villa đá rất thiếu xông xáo, hồi mới về Barca anh chạy liên tọi và rất hay đột phá qua người rồi mới chuyền vào trong giờ có bóng giữ được vài giây lại chả về tuyến 2, nếu như hôm qua có Sanchez thì thế tấn công của chúng ta sẽ đa dạng và nguy hiểm hơn rất nhiều, tuy biết rằng lối chơi của chúng ta dựa trên tập thể nhưng cũng cần những cá nhân phải có lúc dám tự tin toả sáng để tạo ra sự khác biệt, và có lẽ Villa và Pedro đang dần mất đi sự tự tin

P/s: Barca có 1 thằng Cule như Việt Khuê thật là sỉ nhục, thằng đấy chắc nó là fan Mù trá hình, bình luận chẳng có chính kiển rõ ràng, chỉ giỏi xum xoe nói lái theo Anh Ngọc và Khắc Cường, Milan có 2 Milannista như AN và Khắc Cường rất ấn tượng, trong các fan bóng đá Y thấy fan Milan rất hiểu biết và có văn hoá chứ không láo như bọn Inter, chắc bị nhiễm thói của thằng Mou chứ ngày xưa đâu có thế :))
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bóng đá mà các bác, có Thánh thì may ra mới biết được là Thiago sẽ ghi bàn vào phút cuối cùng để giành lại 1 điểm cho Lan già, âu cũng là do Abidal bị đau nên mới lóng ngóng chạm chân vào bóng và chịu phạt góc. Từ trước khi mùa giải mới bắt đầu mình đã dự đoán rằng đây sẽ là mùa giải khó khăn nhất mà Pep và các học trò sẽ phải trải qua, nếu chúng ta để ý thì cứ mỗi năm trôi qua là chúng ta lại phải đối diện với nhiều khó khăn hơn, do các đội bóng khác cứ mỗi năm lại thêm động lực để hạ gục chúng ta, và qua 2 trận hòa vừa rồi chúng ta cũng bắt đầu thấy sự khó khăn đó lớn đến mức nào. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là cố gắng toàn thắng 2 đội bóng còn lại và chờ AC xảy chân (điều rất dễ xảy ra với những ông già thành Milan), nếu không chúng ta sẽ phải chiến thắng tại San Siro hoặc hòa với tỷ số 2-2 trở lên, một nhiệm vụ rất khó khăn, bởi CL xét chỉ số đối đầu trước khi xét đến hiệu số bàn thắng bại.
Biết làm sao được, sông có khúc, người có lúc, không thể đòi hỏi các cầu thủ thắng trận này qua trận khác và giữ được sự tập trung tối đa trong vòng hơn 3 năm, điều này là vô lý, một số fan đã quá quen với chiến thắng nên bây giờ tỏ ra ám ảnh với những trận đấu không như ý của Barca, họ chỉ là những con người, và đây chính là lúc mà chúng ta cần ở bên để động viên họ trong hoàn cảnh khó khăn này.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tôi nghĩ chúng ta không cần quan tâm nhất hay nhì bảng gì cả, nếu muốn vô địch và thuyết phục, cứ cố gắng hoàn thiện bản thân và chiến thắng mọi đội bóng cản bước chúng ta. Chỉ có đội bóng khác né tránh Barcelona chứ không có chuyện ngược lại.
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thực sự hoà là đáng tiếc, khi chúng ta ép sân liên tục và trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Nhưng đó không phải là thảm hoạ, vì vẫn còn 5 trận nữa để chiến đấu. Có điều, ít nhiều trận này sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của các cầu thủ. Hoặc là họ sẽ biết rút ra bài học, nhận thấy sai lầm để mà sửa chữa. Hoặc là sẽ bị sức ép khiến tâm trạng nặng nề. Bởi đây đã là trận thứ 2 chúng ta bị hoà cùng 1 kịch bản. 3 trận gần đây, gồm 2 ở La Liga, 1 CL tôi đều nhậ thấy ở Barca có 1 điểm, đó là rất đủng đỉnh trong lối chơi. Không thấy cái cảnh ào ạt tràn lên, khí thế ngùn ngụt để ăn tươi nuốt sống đối thủ nữa. Mấy mùa trước vẫn có những lúc Barca đủng đỉnh như thế, nhưng đó là khi đã dẫn với khoảng cách khá an toàn. Thực sự mùa này tôi thấy, ngoài 2 trận gặp Dê là còn máu lửa, còn lại cứ có cảm giác thế nào ấy. Tất nhiên không thể đòi hỏi các cầu thủ trận nào cũng đá hay, trận nào cũng chiến thắng. Nên hoà hay thua, thậm chí không vô địch vẫn ok. Cái mà tôi đòi hỏi, đó là Barca phải tấn công, máu lửa, phải cho người xem thấy được quyết tâm chiến thắng cao nhất. Còn cái kiểu chơi " giữ sức " như không muốn thắng là điều tôi chán nhất. Hi vọng sẽ không phải chứng kiến nhiều những trận như thế nữa.
 

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Đá thì phải có thắng có thua chứ. Thế mới là bóng đá. Nếu Barca nhà ta cứ thắng mãi thì còn xem làm gì nữa, còn đâu những giây phút hồi hộp căng thẳng, thót tim và vỡ òa khi giành chiến thắng. Mình thấy có khi thua lại hay.Còn trận lượt về nữa cơ mà
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Đêm qua xem xong thì thấy tiếc thật nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy không có gì đáng tiếc hết. Thứ nhất là một trận hòa vừa làm các cầu thủ đỡ tinh vi đồng thời lại làm các đối thủ chủ quan hơn khi đối đầu vBararBarrca, đến một Lan già còn thủ hòa được nữa là; thứ 2 là không lộ hết bài, đảm bảo được thể lực nhưng đen một cái là Ini dính chấn thương; Thứ 3 là chúng ta có thể tự quyết để lựa chọn đối thủ ở vòng sau.
Nhìn lại trận đấu thì Barca dường như không muốn đá cho lắm, ép sân nhưng không có nhiều tín hiệu tấn công dồn dập, mặc dù hàng thủ Milan rất đông và rất kín nhưng em có cảm giác là từng đó chưa đủ để ngăn Barca ghi bàn, không phải tự tin quá đâu nhé. Mặc dù sau ghi nâng tỉ số lên 2-1 Pep hoàn toàn có thể chỉ đạo anh em dồn dập tấn công để nâng tỉ số lên 3-1, em không nghĩ đây là một sai lầm của Pep hoặc 1 sự thoái trào của Barca, đơn giản là chiến thuật mà thôi.
Tất cả các HLV và cầu thủ trên thế giới đang muốn đánh bại Barca nên nhà ta thu mình một chút, chả thiệt gì. Chỉ anh em mình đang sướng thì bị tụt chút thôi.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Xin hỏi vì sao chúng ta được lựa chọn đối thủ ở vòng sau ? Vòng KO sẽ bốc thăm lại hay đã được chỉ định cặp đấu ?
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Xin hỏi vì sao lại xoá bài "FC Barcelona - Milan. Bạn có biết..." của em đi vậy. Mất công sức dịch nản quá.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top