UEFA EURO 2016 - Ai sẽ ra đê?

Theo bạn đội tuyển nào sẽ bước lên ngôi cao nhất tại VCK EURO 2016


  • Số thành viên bình chọn
    14
  • Poll closed .

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Đội hình do người có chuyên môn chọn hay khán giả bầu?

Máy bầu :v

Nôm na là có một thiết bị tên là Barameter dùng để đánh giá các cầu thủ trong suốt giải đấu. Các tiêu chí đánh giá sẽ phụ thuộc vào vị trí mà cầu thủ đó chơi, ví dụ tắc bóng và đánh chặn là hai yếu tố để đánh giá tiền vệ phòng ngự, rê dắt bóng cho cầu thủ chạy cánh,... Số liệu và bảng xếp hạng sẽ được cập nhật sau mỗi trận đấu, nếu cầu thủ đó không ra sân (vì chấn thương,...) thì thứ hạng sẽ giảm dần.

Bảng xếp hạng hiện tại: Hamsik đã lên top sau màn trình diễn ấn tượng trước Nga đêm qua.
UEFA EURO 2016 - Players - UEFA.com
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thế thím 7 thì dựa trên tiêu chí nào để có mặt trong top tiền đạo =))
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Không cần phải giải thích, giải đấu lớn, cần phải có cầu thủ tên tuổi, càng tên tuổi càng cộng hưởng. Anh nào nhiều Fan sẽ được bầu sau đó lại có nhiều fan... vì mục đích PR, mục đích kinh tế, tài chính cho một giải đấu cũng quan trọng không kém!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Germany-vs-Poland-Prediction.jpg
Trận đấu Đức - Ba Lan là lần đầu tiên ở EURO này có một trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Lẽ ra đã khác nếu Milik chính xác hơn trong các pha dứt điểm, nhất là tình huống đánh đầu sượt ở cự ly gần khi vừa bước vào hiệp đấu thứ 2.
Nhưng một điểm với Ba Lan cũng có thể xem là thành công.
Ở phía ngược lại, hàng thủ ĐT Đức đã có một trận thi đấu tốt khi vô hiệu hóa Lê-Văn-Đỗ-Ky hầu hết trong các tình huống chạm bóng, tuy nhiên tuyến tiền vệ và tiền đạo ngoại trừ Kroos thì không còn ai chơi đúng sức, trong đó Muller còn là một nỗi thất vọng lớn.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Một người hâm mộ tuyển Tây Ban Nha thì màn trình diễn vừa rồi của Iniesta đã trở nên quen thuộc. Tùy cảm nhận của mọi người khi xem trận rạng sáng nay, có vẻ như sự tinh tế của anh ảnh hưởng nhiều đến sự đột biến của đội bóng.

Một số tranh của Pachi Idígoras về Iniesta:

Trong tình hình chính trị tại Tây Ban Nha thì bóng đá đem lại sự thoải mái. Nhất là Iniesta đã đem lại sự tin tưởng và hứng khởi cho người Tây Ban Nha.


ClLifGUWgAQL5WZ.jpg


ClLiTZqWAAAnHl9.jpg


Một số đảng tại Tây Ban Nha (phần kiến thức chính trị bên ngoài bóng đá không được rõ ràng, nếu sai sót mong được góp ý):
C's: Đảng công dân
Unidos Podemos: Đảng cánh tả Podemos
PSOE: Đảng Xã hội cánh tả
P.P: Đảng cầm quyền cánh hữu




Ck2DOzHWkAIjWyd.jpg


Iniesta đã giành ba danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận ở 3 trận đấu liên tiếp tại vòng chung kết Euro. Euro 2012: chung kết với Ý, Euro 2016: trận gặp Czech và Thổ Nhĩ Kỳ.
 

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Vậy mà vẫn có đứa bảo Iniesta hết thời ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Cầu thủ xuất sắc nhất 20 năm qua (tự nhận) vừa đá xong hiệp 1 với Áo. Cơ hội lớn nhất của chị là pha chớp cơ hội phá việt vị cách gôn 12m. Nhưng chị sút như mứt. Ngoài thân hình đẹp và chiếc băng đội trưởng lung linh ra thì chán chị thật.

Các ông Áo đá lởm không chịu được. Toàn đám to cao mà lúc nào cũng như rô bốt hụt hơi. Chuyền bóng như đùn đẩy kiểu giải Anh khi xưa. Đã thế còn cứ nhầm mông, mặt của đồng đội mà giã như trò hề :D. Euro gì áp dụng thêm 4 ông hạng 3 đi tiếp nên ông nào cũng đổ bê tông ăn chắc 1 điểm cái đã. Phút cuối dồn lên ăn được bàn thì báo chí ca tụng cứ như giải đấu thiên tài về chiến thuật :D.
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Giải này là lần đầu tiên kể từ 1994 không có hôm nào mình xem đủ 3 trận, thậm chí chả xem trận nào thấy cũng bình thường, kể cả các trận có Tây Ban Nha đá.
Thôi để vào vòng loại trực tiếp rồi xem luôn thể.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Tôi còn thỉnh thoảng chỉ xem mấy chục phút thôi. Euro năm nay không hào hứng lắm. Đúng như lão Trâu nói là do có 4 đôih hạng 3 cũng được vào vòng trong nên các đội đều đá chặt chẽ chờ thời cơ. Vào vòng knock out xem còn đỡ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trận tôi thấy đáng xem nhất là Ai-len với Thụy Điển (đếch nhớ Ailen hay bắc Alien). Đến trận thứ 6 tôi mới biết tin Hà Lan không có mặt ở Euro =)).
Euro đang có giờ xem đẹp hơn Copa Armerica. Có nhiều cầu thủ được dân tình Việt Nam biết mặt, biết tên hơn. Có đài trung ương quảng cáo rầm rộ suốt ngày. Có vài thánh gây bão bình luận. Nhưng chất lượng chuyên môn đúng phong cách ngoại hạng Anh. Đá cứ na ná nhau nên rất dễ có hiện tượng thằng bị đánh giá yếu hơn tự nhiên hòa hay suýt hòa thằng mạnh hơn hẳn....trên bảng xếp hạng FIFA. Rất ít các ngôi sao tỏa sáng ở Euro. Các đội bóng có siêu sao, đẳng cấp nổi tiếng như Bale, Gay, Gờ-rít-men...có chút lợi thế vì các siêu sao này thực sự có tiếng nói.

Cầu thủ đang gây chú ý nhất là anh Payet của Pháp. Tây Ban Nha không mạnh như năm 2012. Đức kém hơn 2014, đã thế còn giấu bài từ trận 2. Mấy ông Anh trẻ trâu đang nghĩ mình là nhất. Ông Bỉ cũng giống ông Anh. Ông Bồ thì đồng bóng, đặt sự may rủi vào tay một thằng đồng bóng mà số lại đen hơn mực. Các ông mới dự Euro thì hừng hực khí thế như trâu chọi. Chắc được vài trận đầu sẽ xịt. Chung quy có thằng cựu Phát-xít lầm lì lầm lì bị đánh giá thấp toàn ông già là có bản lĩnh cao nhất sẽ tiến sâu. Thêm tay chủ nhà đang bị sức ép mà nhập vai bi kịch sống sót phút cuối là 2 đội đáng sợ nhất.

@ Vui lòng lưu ý ngôn từ. Cảm ơn bạn.
 

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Pháp thì nghe còn được chứ Ý thì đếch tin sẽ tiến sâu.

@ Vui lòng lưu ý ngôn từ. Cảm ơn bạn.
 

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cầu thủ xuất sắc nhất 20 năm qua (tự nhận) vừa đá xong hiệp 1 với Áo. Cơ hội lớn nhất của chị là pha chớp cơ hội phá việt vị cách gôn 12m. Nhưng chị sút như mứt. Ngoài thân hình đẹp và chiếc băng đội trưởng lung linh ra thì chán chị thật.

Các ông Áo đá lởm không chịu được. Toàn đám to cao mà lúc nào cũng như rô bốt hụt hơi. Chuyền bóng như đùn đẩy kiểu giải Anh khi xưa. Đã thế còn cứ nhầm mông, mặt của đồng đội mà giã như trò hề :D. Euro gì áp dụng thêm 4 ông hạng 3 đi tiếp nên ông nào cũng đổ bê tông ăn chắc 1 điểm cái đã. Phút cuối dồn lên ăn được bàn thì báo chí ca tụng cứ như giải đấu thiên tài về chiến thuật :D.

Trận này, theo con tim mách bảo thì đương nhiên là cổ vũ cho Áo. Nhưng theo lý trí (sức mạnh đồng tiền) thì phải nằm Bồ (kéo chấp 0.5). Thế là trong một ngày đầy men, mình quyết định "tình một đêm" với chị 7. Khi "người tình" đứng trước quả pen, mình tự nhủ với lòng mình là "anh chỉ ngủ với em đúng đêm nay thôi". Cuối cùng... thì cái định mệnh nhà nó. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình "ngoại tình" với thằng này. May mà sau đó mấy tiếng, mình quyết định quay về với tình yêu đích thức của mình đó là Messi (chấp 1.5), xuống nốt chỗ xác còn lại. Và kết quả thì ai cũng biết rồi đó. Đây là bài học xương máu dành cho những thằng chồng thích ngoại tình.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Ramos đá hỏng phạt đền, các tiền đạo phung phí cơ hội khiến cho Tây Ban Nha để thua một trận cầu quan trọng làm cho chặng đường bảo vệ ngôi vương của họ càng thêm chông gai vì chỉ xếp nhì bảng sau chính đối thủ Croatia. :doubt:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Gần hết vòng bảng nhìn nhánh đấu bên này nào là: Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Anh... Vớ vẩn thắng trận này anh Bồ nhảy sang nhánh bên kia, thẳng đường mà tiến. Kinh vãi EURO.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Hay không bằng may, BĐN đã được đẩy sang nhánh bên kia, toàn thằng dễ, Nếu trận cùng giờ hòa thì BĐN đã gặp Anh, thế mà lại ghi bàn phút cuối. Nhìn hai nhánh đấu chênh lệch khiếp!
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bồ của chị Bảy ở nhánh đó vớ vẩn lại vào đến chung kết rồi tệ lắm cũng giành Á Quân thì nó ôm bóng vàng đấy chứ chả đùa. Platini để lại cái di sản thể lệ Euro 2016 không thể đỡ nổi :pudency: :surrender:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mình không quan tâm lắm đến bóng vàng, chắc Messi cũng thế, quan tâm nhất là trận chung kết Copa tới Arghentina phải thắng, vậy thôi.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top