V.15 Barca vs R.Madrid (2-0) Khó khăn nhưng xứng đáng

Vincent

Mầm non xã
Đầu quân
12/12/08
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sài Gòn mùa này đã là mùa khô vậy mà vẫn lác đác đâu đó những cơn mưa bất chợt khiến dòng người lũ lượt tấp vào lề, khiến bao kẻ lập cập đôi chân vào mỗi sáng thức dậy chẳng muốn rời khỏi chăn...Sài Thành mùa này sao thất thường quá...

Real và Barca cũng vậy, năm nay là một năm điên loạn và khó lường...

Real đã thăng hoa để đoạt cú đúp La Liga, nhưng rồi bỗng "rối" và chệch choạc ở mùa giải mới trong khi Barcelona tưởng chừng đã bước vào suy thoái khi bán cả Ronaldinho, cuối cùng lại đang thể hiện sức mạnh kinh người, tái hiện hình ảnh mùa 2004-2005 và thậm chí có phần máu lạnh hơn.
Real thất thường như chính những cơn mưa ở Sài Thành, đến rồi đi, thắng và thua cứ đan xen gần như bất kể cái gọi là phong độ...Chiến thắng cứ đến rồi chợt đi,...Hy vọng được thấp lên để rồi thất vọng...và mùa này Real không chiến đấu bằng phong độ của cầu thủ...

Trước trận đánh lớn - El Clasico có vẻ cái gọi là phong độ ấy của Real vốn mùa này không có nhiều ý nghĩa bây giờ còn trở nên vô nghĩa hơn, vì bao lâu nay, El Clasico vốn đặt phong độ xuống hàng thứ yếu. Thế hóa ra cái dở của Real lại hóa thành cái hay, phong độ vô chừng cũng là cái nguy hiểm khó lường của Real có thể dành cho Barca. Real có thể sơ sẩy, chết dở và bệ rạc ở trận này nhưng lại ngay sau đó lại chơi đầy máu và ra trò ở trận sau, tuy thất thường thật nhưng lại tăng thêm cái yếu tố gọi là bất ngờ trước Barca. Chưa kể đến sự quyết định của tinh thần Madridismo luôn cháy bỏng trong mỗi Madridista và từng tế bào của đội bóng có thể sẽ phút chóc biến các cầu thủ thành "quỷ đói".
J.Ramos thay B.Schuster vào lúc này vừa hay vừa dở, dở vì thay tướng vào ngay lúc đang khủng hoảng mini trước trận đánh lớn sẽ gây xáo trộn nhiều, nhưng lại có cái hay là tâm lý cầu thủ cũng như tinh thần chiến đấu sẽ được tăng lên bội phần sau khi "kẻ tung cờ trắng trước Những Cái Mông" ra đi, tướng mới và vận mới cũng là một yếu tố rất hay xuất hiện trong bóng đá đỉnh cao.

Tin rằng mặc dù Barca đang bay cao, rất cao nhưng với El Clasico mọi điều đều là có thể, những Madridista có thể trông chờ vào một "bất ngờ"(Mà ko bất ngờ) từ "những cái đầu" mới của cầu thủ, từ sự tinh tường của J.Ramos và cả vào sự....thất thường của Real mùa Sài Thành mưa bất chợt...



Real mùa này thất thường và khó lường trước bất cứ điều gì. Họ đã thắng 1 trận mà ai cũng nghĩ họ sẽ thua.(3-0 trước Zenit)

Trong cả 3 bàn thắng của Real đều có dấu giày của Đội trưởng Raul - Người vừa có phát biểu "sửa lưng" Bern Schuster - Anh đã chứng minh rằng lời mình nói luôn có giá trị và một uy tín không gì so được. Anh tỏa sáng ngay ở trận đấu mà ít ai dám nghĩ Real sẽ thắng, anh tỏa sáng ngay trước trận cầu của năm - El Clasico.

Qua trận đấu đêm qua, có thể thấy Barcelona sẽ phải trả giá nếu coi thường một Real "phong độ tệ hại"...Vì với Real hiện giờ, phong độ chả là cái gì cả, với El Clasico thì càng không!

Chờ đấy, chúng tôi đang đến Nou Camp!
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
Trong buổi tập trước trận đấu siêu kinh điển với Real, người hâm mộ đã thấy sự trở lại của Iniesta sau thời gian ngồi chơi xơi nước với chấn thương :devil:
QM3D9341.jpg

QM3D9333.jpg

Rất có thể Iniesta cũng sẽ tham gia trận đấu El-Classico tối nay, 1 sự bổ sung rất quan trọng cho Barca :lol:
 

teivcart

Juvenil B
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
129
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
http://last.fm/user/teikid
Barça đồng
0
Cuộc phỏng vấn J. Laporta trước thềm El Classico:
" Barcelona có phong độ cực tốt trong giai đoạn gần đây và đang nghiễm nhiên đứng đầu BXH La Liga cho đến thời điểm này. Dưới sự chỉ đạo của Pep Guardiola, CLB xứ Catalan đã trải qua 14 vòng đấu mà chỉ nhận 9 bàn thua, trong khi đó họ nã vào lưới đối phương tới 44 bàn.
Sau 2 năm gây nên thất vọng khi để chức vô địch trong nước rơi vào tay đối thủ truyền kiếp Real; tại CL, kết quả cũng không được như mong muốn - thì trong mùa giải này, cho tới trước vòng đấu thứ 15, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẽ với The Blaugrana. Chính vì lẽ đó họ được các nhà chuyên môn đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu sắp tới.
J. Laporta rất vui vẻ khi đến dự cuộc phỏng vấn, ông trả lời các câu hỏi về mối quan hệ với người đồng nghiệp Calderon bên phía Real, về quyết định bổ nhiệm Pep chứ ko phải là Mourinho. Vấm đề đầu, tất nhiên, có liên quan đến trận "Siêu Kinh Điển" vào thứ 7 này cũng như vì sao nó được xem là 1 trong những trận cầu hấp dẫn nhất hành tinh.
-Laporta: Vâng, tôi cho rằng đó không đơn giản là một trận đấu bóng đá; bởi vì lịch sử của Barca và Real gắn liền với lịch sử đối đầu của 2 đại kình địch và nó còn tiếp diễn cho tới ngày nay. Nó còn hơn một trận cầu, còn Barcelona - còn hơn cả một đội bóng.
-PV: Trận đấu sắp tới là sự đối đầu của 2 nền văn hóa, 2 phong tục, 2 phong cách...
-Laporta: Vâng, anh nói đúng. Đó là cuộc đối đầu giữa 2 nền văn hóa, 2 ông lớn của bóng đá thế giới. Tôi cho rằng đó không chỉ là cuộc đấu của 2 đại diện của châu Âu, mà còn là của TG!
-PV: Có rất nhiều vấn đề lịch sử liên quan đến El Classico, đơn cử như gần đây, Sir Alex Ferguson nói rằng- Real là câu lạc bộ đại diện cho chế độ độc tài Franco...
-Laporta: (cười) tôi không muốn đề cập đến chính trị, bởi lần nào đụng đến, tôi luôn bắt đầu gặp rắc rối. Real có cách nhìn nhận vấn đề của riêng họ, Barca cũng vậy. Tuy vậy, chúng tôi có chung một quan điểm là đều tôn vinh thể thao, tìm cách phát triển nó và giúp đỡ cộng đồng theo khả năng của mình.
-PV: Cảm giác của ông vào ngày diễn ra trận đấu sẽ là gì?
-Laporta: Đấy là một ngày đặc biệt. Cái cảm giác đó đơn giản là không thể diễn tả bằng lời nói.
-PV: Ramon Calderon trước đây là từng lên tiếng bảo vệ ngài trước báo giới (lúc Barca gặp khủng hoảng-teivcart). Tình huống bây giờ gần như ngược lại cho 2 bên. Ngài cũng sẽ nói với ông ta như vậy chứ?
-Laporta: Vâng, tất nhiên. Mùa giải trước diễn ra thật tệ hại cho chúng tôi, còn với họ- là thành công. Ở thời điểm này, chúng tôi đã chơi tốt hơn đối thủ rất nhiều. Tuy nhiên, El Classico là một trong những cuộc đối đầu lớn nhất trong lịch sử BĐ, kết quả của nó ko thể nói trước được.
-PV: Cũng trong một cuộc phỏng vấn, Calderon nói rằng sẽ không có chuyện Real để thua Barcelona chừng nào ông ta còn nắm quyền và rằng ông ấy sẽ không để truyền thống ấy bị thay đổi - kể cả vào thứ 7 này...
-Laporta: Đúng là trong 2 năm qua Real chưa để thua chúng tôi, nhưng tôi tin rằng Barca sẽ chấm dứt thành tích đó vào cuối tuần này.
-PV: Đã có rất nhiều sự thay đổi trong thành phần của Real trong những năm gần đây, ở Barca cũng diễn ra như vậy, liệu có thể xem đó như là một cuộc cách mạng?
-Laporta: Trong vòng 6 năm lại đây mọi thứ không đến nỗi quá tồi với chúng tôi. Barca giành 2 cúp vô địch La Liga và 1 CL, nhưng cũng có những thời điểm diễn ra rất nặng nề và vì thế chúng tôi phải thay đổi. Với tôi, F.Rijcaard là HLV giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng. Tôi tin rằng Guardiola có thể lặp lại và thậm chí vượt lên trên thành tích của Rijcaard.
-PV: Hiện tại mọi thứ diễn ra với Barca rất tốt. Vì sao lại có sự suôn sẽ đến như vậy?
-Laporta: Pep đem đến cho chúng tôi một luồng gió mới. Anh ấy hiểu rõ tình hình cũng như tâm lý của cả đội. Pep đã từng chơi bóng cho Barca vào 1 trong những thời kì hoàng kim của CLB và giành được những gianh hiệu quý giá. Tôi đặt trọn niềm tin vào Pep, anh ấy sẽ giành thêm được nhiều thứ với Barca và trong cả sự nghiệp HLV của mình.
-PV: dưới quyền Guardiola có rất nhiều cầu thủ giỏi, trong số đó có Lionel Messi...
-Laporta: Cậu ấy là một thiên tài - Messi là cầu thủ hay nhất TG. Tôi khâm phục các cầu thủ giỏi khác và Ronaldo nói riêng, nhưng với tôi, số 1 TG sẽ luôn là Messi. Tất nhiên, bên cạnh Leo còn có rất nhiều cầu thủ tài năng luôn giúp đỡ cậu ấy tỏa sáng.
-PV: Ngài có gặp khó khăn trong quyết định bán Ronaldinho ko? Theo nhiều nguồn tin, quan hệ của 2 người từng diễn ra rất tốt.
-Laporta: Với tôi, Ronaldinho sẽ mãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá. Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho CLB, đem đến cho người hâm mộ niềm vui. Tôi mừng vì anh ấy đang hạnh phúc ở Milan, và rằng chúng tôi chia tay trong quan hệ nồng ấm, cũng như vì quãng thời gian tuyệt vời của Dinho ở Barcelona.
-PV: trong một cuộc phỏng vấn không lâu trước đây, ngài tiết lộ rằng ứng cử viên cho chiếc ghế HLV Barca - Mourinho là do một thành viên trong ban quản trị đề ra, nhưng ngài lại tỏ ra ưa thích sự lựa chọn khác. Có đúng thế không?
-Laporta: Vào lúc ấy, với tôi, ứng cử viên duy nhất có thể thay thế F.Rijcaard là Guardiola. Mourinho, không phải bàn cãi, là một HLV giỏi. Bằng chứng là những gì ông ấy đạt được cùng Porto và Chelsea. Tuy nhiên, FC Barcelona có triết lý riêng trong bóng đá, được tích lũy suốt chiều dài lịch sử CLB, và chúng tôi có trách nhiệm nối tiếp triết lý bóng đá đó.
12/12/2008
Nguồn: Barca.ru
Bác cán bộ nào thấy từ ngữ diễn đạt dở thì sửa hộ em với, chưa có kinh nghiệm dịch :((
 

LeoMessieu1910

La Masia
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
30
Barça đồng
0
Nhìn sự chuẩn bị trước trận đấu này cũng có thể biết được kết quả: Barca thì dưỡng sức 8 trụ cột còn Real thì không trụ cột nào để dưỡng.
Dự đoán : Barca thắng 2-0.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
@teivcart: Bác dịch thế là đoàn chuẩn quá rồi. Bọn phóng viên vớ vẫn còn phải học bác nữa là :lol:

Real trận này vũ khí chính là tinh thần thôi, đội hình này còn sứt mẻ hơn đội hình của A.M lúc trước nữa.

Lại 1 trận đấu mà Barca làm chủ giữa sân, và với sức ép khủng khiếp thế thì hàng phòng ngự chắp vá của Real sẽ bị bắn tan nát thôi.

Có lẽ sẽ là 3-0

P/s: Từ đầu mùa giải, Barca đã 4 lần để mất điểm trên sân nhà: Hoà Racing, hoà Basel, hoà Getafe và thua Shakhtar Donetsk. Đáng chú ý là sau 3 lần trượt chân đầu, Barca đều vùng lên mạnh mẽ: Thắng Gijon 6-1, đè bẹp Real Valladolid 6-0 và thắng Sporting Lisbon 5-2. Thế nên tối nay hứa hẹn sẽ là 1 trận cầu tưng bừng nữa của Bà Xã.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Đêm nay có nahf anh em nào rộng để off xem Barca cái nhỉ. Dự đoán là anh em mình xem xong sẽ đi ăn mừng. bác nào đứng lên hô hảo cái nhỉ. Toàn đội FCBHN đi cổ vữ được thì máu. 4h sáng cơ mà chúng ta đi chiến một trận rồi về xem.
Barca muôn năm
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
tôi có linh cảm rằng chúng ta sẽ thịt bọn cặn bã kền kền 3-0. Không thể khác được, Chúa đã quyết định. Ta sẽ trút lửa lên đầu chúng, làm nhục chúng, dẫm nát chúng, bắt chúng phải quì gối lê lết dưới chân ta.

đếm từng giây đợi đến El Clasico, còn 16 tiếng nữa...
 

raulbkhn

La Masia
Đầu quân
11/8/08
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mấy ông này làm ăn chán thế,chưa hề đả kích cá nhân,chưa hề sỉ nhục đội bóng các ông,xóa bài là sao ?.Cái này gấy ức chế cho cả khách,cả các ''xã viên '' và ''cán bộ xã'' của các chú.Nghe thì có vẻ diễn đàn dân chủ,nhưng hành xử thế này thì quá kém.

Trở lại trận đấu :

Việc ''bắt chết '' Leo gần như là ''không tưởng '' đối với mọi hậu vệ trên thế giới hiện nay !Nhưng nếu không nghĩ cách hạn chế Leo,đồng nghĩa với việc phải ghi được 4,5 bàn vào lưới Barca mới mong có chiến thắng .

Phải hạn chế Leo,nhưng hạn chế bằng cách nào ?. :

1.Cử hẳn 2 người ''theo sát '' Leo :Gồm một hậu vệ cánh và một tiền vệ phòng ngự hoặc một trung vệ,sẵn sàng ''lao thẳng vào '' Leo khi anh này nhận bóng.

2.Cử hậu vệ cánh kèm chặt Leo (trong phạm vi có thể ),một người khác đứng xung quanh để bọc lót,chờ đợi thời điểm Leo qua người để bao quát khu vực xung quanh,không để anh này rảnh chân dứt điểm hoặc tung các đường chuyền quyết định.

Về chiến thuật trong trận này :Chắc chắn Barca sẽ cố gắng đánh vỗ mặt,có thể sẽ là ''đánh phủ đầu '' ngay từ những phút đầu tiên.Và như thế thì các cầu thủ RM,mà quan trọng là hàng tiền vệ và hậu vệ phải hết sức tỉnh táo,phải có độ ''lì đòn'',trong khi đó vẫn phải cho Barca thấy sự nguy hiểm trong các bài phản công.

Với Barca,chắc chắn họ vẫn sẽ đá 4-3-3.Etoo ở giữa,Leo cánh phải,Henry cánh trái.Ini và Xavi sẽ đá cao nhất hàng TV,Eidur (hoặc Busquet) sẽ đá thấp nhất.Với sự có mặt của cả Alves và Abidal thì đây sẽ là một sơ đồ ''siêu tấn công''.Nhưng sẽ vô cùng sơ hở,nếu như Barca không giữ được bóng và RM giữ được cự li đội hình ,cũng như tiền đạo di chuyển hợp lí.

Nói chung diễn biến trận sẽ rất khó đoán,có thể Barca ''vào phom'',phối hợp tốt với nhau,khoan thủng được hàng thủ vốn đang rất yếu về lực lượng của RM.Nhưng cũng có thể họ sẽ dính đòn ''hồi mã thương ''.Cũng có thể RM sẽ đá sòng phẳng với Barca (vì hiện tại tinh thần họ rất cao -nhưng hiếm có khả năng này).

Riêng tâm lí 2 đội có sự traí ngược :RM chỉ cần một trận hòa là có thể chấp nhận được.Còn các Cules cho đến các thành viên Barca đều muốn thắng,mà phải là thắng đậm.Đây vừa là sự kích thích tinh thần thi đấu,nhưng cũng sẽ là một sự ''nôn nóng '' dễ bị khai thác.Hãy thử tưởng tượng một đội bóng ghi được bàn (VD RM) sẽ lùi về đá phòng ngự -phản công,so với một đội cũng ghi như thế (Barca),nhưng lại muốn xông lên làm bàn nữa.Đội nào sẽ có bất lợi hơn ?.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Nhắn gửi chú raulbkhn: anh đang cố nến để khỏi vung ra các mĩ từ đối với kiểu suy diễn tên tuổi kiểu culé hay cules nhé. Là sinh viên có học thì suy nghĩ trước khi viết hộ anh cái. Việc xóa bài là toàn quyền cũng có thể được coi là chuyên quyền. Xã tớ luôn hiểu đó là kỷ luật cần thiết để tránh thành cái nhà vệ sinh công cộng giống thủ đô nhà cậu. Nếu không chịu được sự sạch sẽ thì chui về nhà mà tự luận. Thế nhé!

Có thể nói tinh thần của bác Lã đã nói lên gần hết kết quả của EC lần này. Dù gì Barca cũng mở rộng đôi tay đỡ lấy những con Kền Kền đang gục ngã thay vì dùng chân đạp nó xuống vũng lầy. Đấy là những lời ngoại giao. Quan trọng nhất đối với chúng ta là phải có trách nhiệm duy trì lối đá tấn công suốt chiều dài lịch sử (mặc dù năm ngoái toàn thua :) ).
Real thì khác, đây là đội bóng của Franco rất thức thời và đầy gian xảo. Họ sẵn sàng tử thủ! Ramos là người hiểu rõ Real và Barca. Việc biết mình biết người chắc chắn khiến ông ta lựa chọn lối đá thấp và phản công dựa vào tốc độ cao ở 2 bên cánh. Theo nguồn tin đáng tin cậy dò rỉ từ các quán cafe trên thủ đô thì dân cá độ đều alo anh Ramos nên đá 3 tiền vệ phòng ngự trong trận này với đội hình cực đẹp 1-2-3-4. Trước đây Sevilla gây khó cho Barca từ cánh phải với Alves và lối chơi kéo cánh đầy khó chịu. Hôm nay có thể anh chàng bảnh chọe Segio Ramos sẽ là cầu thủ ưa thích của Ramos.
Dù kết quả thế nào chắc chắn ta sẽ được thấy sự chà đạp của lối đá tấn công thứ thiệt. Ối con kền kền con sẽ nhe mồm ra thất vọng nhưng được cái nó chưa có răng để biết cắn dứt.

Vincent thân mến, lần đầu tiên tôi được thấy một tinh thần lãng mạn trong tư duy của độc tài luôn tự coi mình là vô đối trên đời. Rất vui khi được thấy những bài viết tình cảm như vậy. Chỉ mong bạn không nên đẩy đá cách viết cules culé như mấy tên ít học bên đấy nhé, nó làm cho bài viết của bạn có tì vết không đẹp :lol: .
 

Catalan Giant

La Masia
Đầu quân
11/9/07
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Avda. Aristides Maillol s/n 08028 Barcelona Spain
Barça đồng
0
Không có cửa cho mấy chú kền kền hy vọng vào những pha phản công ở trận này. Mùa này Barca không chỉ có sức tấn công khủng khiếp mà còn 1 điều ít ai để ý là khả năng thu hồi bóng cực tốt, mỗi khi mất bóng đều đoạt lại được ngay lập tức, đối phương phá bóng còn không kịp lấy đâu ra phản công, không còn chuyện để thủng lưới từ 1 vài đường phản công đơn giản như mùa trước, cứ nhìn vào thành tích chỉ thua 9 bàn/ 14 trận là đủ biết.

Trận này Real chỉ có tử thủ và tử thủ, không có sự lựa chọn khác. Muốn đá phản công cũng lực bất tòng tâm. Tầm này mà còn đòi chơi chiêu bài cắn trộm thì quên khẩn trương.
 

teivcart

Juvenil B
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
129
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
http://last.fm/user/teikid
Barça đồng
0
sẵn sàng ''lao thẳng vào '' Leo khi anh này nhận bóng.
Cái "sẵn sàng lao thẳng vào" này có tới mấy nghĩa đấy! :/
Real đẳng cấp đến mấy đi nữa thì với cái lực lượng hiện tại, họ cũng chẳng làm gì nổi Barca nếu đội chủ nhà chơi tỉnh táo và đúng sức.
Nãy giờ quên dự đoán, theo tớ tỉ số trận này sẽ là 4-0 hoặc 4-1 nghiêng về đội chủ nhà, he he :lol: :lol:
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
raulbkhn nói:
Chú thích bàn luận chiến thuật nhỉ :lol: :lol:
Chú có xem trận Barca - Valen không? Trận đấy Messi thi đấu rất mờ nhạt (đấy là so với Messi lúc bình thường, còn so với các siêu sao của RM thì vẫn ăn đứt). Ấy thế mà Barca vẫn thắng nhé, 4 phát đấy. 4 bàn không hề in dấu chân Messi nhé.

Các cules xem trận đấy chắc đều thấy là Messi chỉ đóng vai trò chim mồi thôi. Một đòn cảnh cáo cho các HLV mang suy nghĩ "chỉ cần bắt chết Messi là Barca tèo" nhá.

Xem trên Goal thấy Salgado đòi bắt chết Messi mà buồn cười. 1 hậu vệ 33 tuổi thường xuyên làm fan Real thất vọng mà đòi kèm Messi unstoppable :devil: :devil:
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Hiện nay thì bất cứ vị trí nào trên sân của barca đều ăn đứt dê ăn ma hít , với sự trở lại của iniesta thì sẽ lợi hại gấp trăm lần , khốn nạn rồi con ơi
 

tandard

Trung học xã
Đầu quân
17/1/08
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Năm nay đội nhà được đánh giá cao khiếp, nhà cái chơi tận 1 trái lận
Trận này tưng bừng đây
Dự đoán: Đội nhà thắng 4-2 :lol:
 

vjp_l0v3_chjpkut3

Juvenil B
Đầu quân
6/4/08
Bài viết
125
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Chưa thể chắc chắn rằng Barca thắng. Dĩ nhiên em mong barca thắng rồi . nhưng nếu nhìn vào nhiều trận kinh điển của bóng đá thế gới, các đội đang sa xút phong độ chưa hẳn là kẻ thất bại , có khi là thắng. Em mới xem Barca đá có hai nắm nhưng em xem ngoại hạng nhiều rồi, đơn cử như năm nay, Arsenal, fong độ họ xuống như thế mà vẫn thắng hai Cs và MU, hòa Liv, . trong khi ba đội kia đang bay cao. Barca nhà ta vẫn ko ngoại lệ . Thứ hai là RM mới thay huấn luyện viên, nên cẩn thận thì tốt. Vả lại những trận el clasico thế này, fong độ chhỉ là một phần rất nhở quyết định tới kết quả trận đấu. Mà cũng mong là RM sẽ chơi một trận ngang ngửa barca, thế mới gọ là bóng đá thật sự .Chứ xem thế trận một chiều chán ngắt, thà tắt ti vi đi ngủ còn hơn .
 

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Trước Euro 2008 các cổ động viên TBn có khẩu hiệu:Dù sao chúng ta vẫn là TBN.Bạn có hiểu câu nói đó không hả Raulbkhn.Nói thật nhé,một ngày nào đó nếu Barca mà từ bỏ phong cách chơi để tìm chiến thắng trước Real hay bất cứ đối thủ nào thì đối với riêng cá nhân tôi nó còn tệ hại hơn cả 1 thất bai(mà tôi chắc rằng điều này sẽ không bao giờ sãy ra).Tôi và những cule khác thích barca ở lối chơi tấn công quyến rũ của họ.Nếu tôi ở địa vị của bạn(1 cổ động viên của Real) thì tôi mong rằng,đội bóng của mình hãy chơi tấn công đi.tấn công hết mình đi,có thua cũng thua như nhũng người đàn ông đích thực:lol:(Cái đầu thì đã đúng rồi :barcakk: còn có là đàn ông đích thực hay không thì...)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em nghĩ việc duy trì lối đá tấn công của các trận trước với trận này sẽ tạo cho RM sự sợ hãi và chiến thắng họ ko khó. Nhưng cứ theo tình thế được xếp chiếu trên nhiuề khi tình huống lại thay đổi khó lừơng! RM sẽ ko bị cảm thấy áp lực có khi ngược lại họ quyết dồn hết tất cả cho ta bẻ mặt...Vì thế nếu vào trnậ với tư thế chủ quan là chúng ta đã thua 50%.
 

ltnguyenit

Tiểu học xã
Đầu quân
12/10/08
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
vặt lông kền kền

hic hic, mình ở Bạc Liêu có cules nào ở cùng không? đi xem chung cho vui, chứ xem một mình chán thí mồ.
tối nãy xem xã nhà vặt long kền kền đem nấu cháo uống với rượu vang thì ngon tuyệt, nhưng mà phải vặt cho nhiều vào, 4,5 quả thì xem mới đã.
dự đoán 4-0 cho bà xã :devil:
 

tranquang

Mầm non xã
Đầu quân
14/12/08
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Website
www.diendan.hocmai.vn
Barça đồng
0
Với trận “siêu kinh điển” này thì mọi con số, mọi dự đoán hay đánh giá chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Giờ đây, mọi con đường đều dẫn đến Nou Camp – nơi có bữa tiệc của bóng đá tấn công đang chờ đợi NHM bóng đá trên khắp hành tinh.
>>> Đến dự đoán thời tiết của VTV còn sai nữa là bongdaso :woot:
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Trời có tí mưa. Mấy phút đầu thằng em Messi quần đảo tơi bời bên cánh phải, chú Henry cũng thỉnh thoảng bắn phá. Đang chủ động!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top