[Vòng 1/8] Lượt đi: Manchester City - Barça: Khủng long gặp Khổng lồ [0 - 2]

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Man City - Barça

  • Víctor Valdés

    Bình chọn: 8 47.1%
  • Alves

    Bình chọn: 1 5.9%
  • Piqué

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 5 29.4%
  • Fábregas

    Bình chọn: 1 5.9%
  • Messi

    Bình chọn: 2 11.8%
  • Alexis

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Neymar

    Bình chọn: 0 0.0%
  • S.Roberto

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    17
  • Poll closed .

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483


Phong độ hiện tại thực sự ấn tượng khiến cặp đấu giữa Manchester City với Barca trở nên đáng xem nhất lượt đấu loại trực tiếp Champions League. Nếu không có gì quá bất ngờ thì chúng ta đang chứng kiến cặp đấu của hai đội dẫn đầu hai giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu. Một cặp đấu của khủng long với khổng lồ.

Ở khía cạnh con người, rõ ràng Barca luôn được mọi đội bóng vị nể cho dù đã vài năm rồi ông ngáo ộp xứ Catalan chẳng dọa được mấy ai, nhất là mấy ông nâng cúp bạc châu Âu. Nhòm sang đối thủ Man xanh thì e rằng vài ông suốt ngày xem mỗi Barca đá sẽ nheo mắt nghĩ ngợi đội gì mà có đến vài chú gốc Tây Ban Nha đá mãi không ăn được Barca thì làm ăn được cái gì? Thế nó mới hay.

Sống bên cạnh bạn hàng xóm Man đỏ hoành tráng nhất nước Anh nên tầm nhìn xây dựng đội bóng này muốn ăn đứt cái khoản đá đẹp cho bõ cái công cổ vũ. Họ làm được thật. Hiệu số của Man xanh đang là tốt nhất giải Anh và thậm chí Messi còn từng hỏi thăm môi trường bóng đá của đội bóng này ra sao khiến mấy bác nhà báo lo sốt vó hộ các lãnh đạo Barca. Họ có sự đan xen con người tốt, sẵn sàng bổ sung cho từng chiến thuật cương - nhu khác nhau, điều mà Barca có học cũng còn lâu làm được. Nói tóm lại đối thủ của chúng ta là một đội bóng rất tiềm năng và đứng đầu cho nhóm ẩn số ngựa ô của giải. Ngựa ô bị loại sớm thì giải kém vui nên tất thảy những ai yêu mến Barca đều có triệu chứng sốt rét khi gặp phải cái anh ngựa ô này. Ngẫm lại cũng thấy ghê ghê! Mấy tay chuyên cá cược đều có câu cửa miệng khi nhận xét về nửa xanh thành Man: hàng khủng đấy. Chuyện, không khủng thì vào vòng này thế quái nào được.

Ở khía cạnh chuyên môn, nên để Tata và Pellegrini phát biểu. Giờ này ai mà không thuộc lòng công thức đánh bại Barca thì đúng là...đám cuồng Barca chính hiệu. Phòng ngự chắc, phản công hay. Đội nào thờ cúng tốt thì thần may mắn nhảy nhót tưng bừng trong vòng cấm. Đội nào lười lười thì nhắn tin theo cú pháp: Sút mãi không vào, rồi gửi tới Ma xó. Thế là từ hòa đến thắng! Nhiệm vụ của chúng ta là kiếm một chỗ ngồi thật tốt tránh xa trời mưa gió lạnh căm. Bật một lon bia chém gió với bạn bè hoặc hồi hộp gọi ly cà phê ngắm các cô gái đẹp trong quán tựa hồ phi công Pique rải ra-đa bắt sóng phát giác máy bay Shakira trên khán đài cách hàng trăm mét mà quên béng đi tiêm kích Dzeko vừa phóng tên lửa. Chết, lại đi vào chuyên môn của bác Tata rồi. Mạo phạm quá, xin lỗi bác Pellegrini. Chúc hai bác dẫn dắt hai đội tạo nên một trận cầu đáng được chờ đợi. Mọi chuyện sau này ta tính với nhau tại Camp Nou nhé!

MANCHESTER-ENG-CORREGIDO.v1392467016.jpg
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mấu chốt quyết định thắng bại ở trận này chắc sẽ đến từ hàng tiền về khi Man City đang sở hữu cặp tiền vệ trung tâm thuộc vào hàng đứng đầu thế giới hiện nay: Yaya Toure - Fernaldinho.
Trong đó đặc biệt đáng lưu ý cái tên đầu tiên không xa lạ gì với các Culé khi anh đã có vài mùa bóng khoác áo Barca trước khi Pep Guardiola quyết định để anh ra đi vì ông thích Busquets hơn.
Ở nơi môi trường mới, Yaya đã hòa nhập nhanh đến không ngờ và trở thành trụ cột không thể thiếu của Nửa xanh thành Manchester.
Anh vừa là tấm khiên, vừa là ngọn giáo lợi hại nơi khu trung tuyến của Man City.

Ở phíaa ngượcc lại, hàng tiền vệ Barca đặt Tata vào việc lựa chọn có hoặc không có Xavi cho trận làm khách trên sân Etihad.
Ảnh hưởng của đội phó Barca vẫn rất lớn nhưng Fabregas đang có phong độ tốt khi được ông thầy cho phép chơi tự do hơn nơi hàng tiền vệ chứ không đóng đinh anh vào vị trí số 9 ảo nữa.
Vị trí đó đang được Alexis Sanchez đảm nhiệm tương đối tốt.
Nên có thể dự đoán hàng công của Barca ở trận đấu tới khi xuất phát vẫn là Neymar - Messi - Sanchez.
Hoặc nếu cầu toàn hơn do Neymar vừa mới trở lại sau chấn thương và Barca phải làm khách thì Iniesta sẽ được đẩy lên đá ở vị trí bên trái và Alex Song sẽ được trao cơ hội vào sân để tăng cường chất thép cho khu trung tuyến nhắm đối chọi với hàng tiền vệ đội chủ nhà vốn không thiếu yếu tố cơ bắp.

Hàng thủ của hai bên về lý thuyết là rất mạnh nhưng thực tế trên sân thì vẫn có những thời điểm thi đấu lóng ngóng như nghiệp dư. Bên nào sắc sảo hơn ở khâu dứt điểm thì sẽ buộc đối phương phải trả giá nếu phạm sai lầm.

Hai đội cũng đã có bước chạy đà hoàn hảo hồi cuối tuần qua khi Man City đánh bại đối thủ khó chơi là Chelsea của Mourinho với 2 bàn trắng để giành quyền đi tiếp tại F.A. Cup.
Còn với Barca là chiến thắng hủy diệt trong đó đánh dấu sự trở lại của Neymar sau thời gian phải xa rời sân cỏ vì chấn thương và việc Messi trở lại với thói quen đều đặn nổ súng sau quãng thời gian dài bị nghi ngờ thiếu cảm hứng chơi bóng.

Dự đoán: Man City rất mạnh trên sân nhà trong thời gian gần đây nếu không có gì lạ nếu họ giành chiến thắng. Nhưng Barca sẽ kiếm được bàn thắng sân khách làm vốn để làm tiền đề cho trận lượt về tại Camp Nou.
Một trận đấu giữa hai đội đều những cầu thủ tấn công xuất sắc đối đầu và hàng thủ vụng về sẽ diễn ra theo chiều hướng có nhiều bàn thắng.
Tỉ số theo tôi là 3-2 nghiêng về Man Xanh.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Tôi không có nhiều điều để nói về chất lượng đội hình hai đội, nhưng tôi chỉ nhắc lại lý do mấy mùa trước chúng ta đều từng bị loại vì những trận lượt đi chúng ta thi đấu quá kém cỏi như thua 3-1 trên sân Inter, thua 1-0 trên sân Chelsea, thua 4-0 trên sân Hùm để rồi lượt về không kịp sửa sai. Kịch bản chung vẫn là chúng ta đá với tư thế của kẻ bề trên và liên tiếp bị dính những đòi "hồi mã thương". Tôi vẫn mong chúng ta đá chắc chắn và cẩn trọng như khi tiếp Real trong lần đây nhất, tôi tin chúng ta sẽ có được điều đó với 1 HLV như Tata.
1-1 có lẽ sẽ là hợp lý.
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đúng như bác HT Media Daklak nói, hàng tiền vệ sẽ quyết định trận đấu này.Nhưng Xã có 1 lợi thế là Fernandinho mới trở lại sau chấn thương( Narsi cũng vậy), còn Toure thì mình nghĩ là khi gặp lại Xã cũng bị tâm lý không phát huy hết được 100% khả năng ,dù gì thì vẫn còn tình cảm với Xã :)
Mình là mình thích cả 2 đội, Xã là vợ còn ManC là bồ nhí, bên nào bị loại cũng rất buồn.
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
[FONT=&quot]Đặc điểm quan trọng nhất ở vòng nốc-ao là bàn thắng sân khách, thậm chí để thua 1-2 còn hơn là hòa 0-0.
[/FONT]

[FONT=&quot]Theo tôi điểm mạnh nhất của Man xanh là không chiến và tấn công biên, trung lộ đấu với đội khác thì dùng được nhưng với Barca chẳng khác nào tự sát. Rất đơn giản, khoảng trống-không gian là sự sống còn của Barca, nếu Man xanh tấn công trung lộ họ sẽ để lộ ra những không trống mênh mang phía sau, còn tấn công biên và không chiến thì họ vẫn đạt mục tiêu là gây áp lực lên cầu môn và hạn chế được những khoảng trống phía sau. Khoảng cách từ biên bao giờ cũng dài hơn khoảng cách từ trung lộ đến cầu môn.[/FONT]


[FONT=&quot]Trận gặp Real lượt đi là trận hay nhất của Barca dưới thời Tata, hiếm khi nào ta thây 2 chú hậu vệ biên của Real, đặc biệt là Marcelo lên quá nửa sân hỗ trợ tuyến trên. Đây là tiền để rất quan trọng để lựa chọn đội hình cũng như chiến thuật trong trận đấu tối nay. Hãy đặt niềm tin ở Neymar bên cánh trái, đảm bảo hơn 1 người của Man xanh phải luôn để mắt tới anh, giống như việc Hazard đã từng làm tê liệt cách phải Man xanh. Cánh phải sẽ là Alexis và Messi như thường lệ vẫn đá ở trung lộ. [/FONT]

[FONT=&quot]Về lý trí hãy để F4 thay vị trí của Xavi, hàng tiền vệ của Man xanh cũng có tên có tuổi, hạn chế về thể lực của Xavi sẽ khó mà đấu lại được, thực tế những trận gần đây vằng Xavi, Barca đã đá thanh thoát và trực diện hơn nhiều. Với những màn trình diễn gần đây, không có lý do gì để Iniesta ngồi ngoài, Busquets đương nhiên đóng chốt ở vị trí quen thuộc. Một băn khoăn nho nhỏ là nên sự dụng Alba hay Adriano ở vị trí hậu vệ trái, dẫu sao thì Adriano vẫn cao hơn Alba và có những quả rocket bất ngờ nên được chọn. Alves sẽ phải để mắt nhiều hơn tới Kolarov với những quả tạt tầm thấp rất mạnh và khó chịu. Pique và Marscherano vẫn là cặp trung vệ tốt nhất cho trận đấu này.[/FONT]


[FONT=&quot]Với lợi thế trận lượt về ở Nou Cam thì bàn thắng vẫn là thứ quan trọng hơn kết quả, lịch sử đã cho chúng ta thấy khổ sở như thế nào khi không có bàn thắng trên sân khách.[/FONT]
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Một mùa C1 năm ngoái vẫn còn nguyên bài học.

Martino phải làm sao kết hợp, chơi được với cặp Busquets + Song khi đối đầu với vòng sừng sỏ của Châu Âu . Rất đau là chiến thuật cho cặp đôi

phòng vệ này lại ít được thực hiện vì môi trường LaLiga không cần đến nó.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
[iframe]http://www.fcbarcelona.com.vn/tin-tuc/champions-league/gach-noi-giua-manchester-city-va-barca.fcbvn[/iframe]
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARÇA CHÍCH QUÁI

(Dựa theo "Lĩnh nam chích quái")

1795509_799264823435535_43722992_n.jpg

Barcelona tuy ở cõi Catalunya, xa nước Việt ta nửa vòng quả đất, nhưng núi non kỳ lạ, đất đai linh thiêng, nhân dân anh hào, truyện tích thần kỳ, và có Barça vi diệu.

Từ sau thời “6 năm trắng tay”, cách thời đại giờ không xa, giai thoại về Barça lộng lẫy, hiếm thể chế nào sánh bằng, sử thi chép không xuể, truyền thông ấy thế xem làm mảnh đất màu mỡ để khai thác, cho nên nhiều truyện được lan truyền, cũng không ít tam sao thất bản, người đời không ít kẻ mê muội, lấy làm hoang tưởng, coi City bằng dung. Đến nay, qua các đời Rijkaard, Guardiola, Tito và Tata, may còn nhiều truyện được gìn giữ cẩn thận, cất giữ trong rương vàng lịch sử Forum (Cộng đồng Barçamania Việt Nam), đề cao lấy làm tự hào có, châm biếm tự phê cũng không ít, xem như là bài học răn hậu thế, được truyền miệng khắp chốn nhân gian, quanh cốc cà phê hay bên chai lúa mạch.

Barça ta, tự cổ vốn là một đội bóng, ra đời trong thời buổi thể thao và bóng đá là mốt của cựu lục địa. Từ một mẩu quảng cáo nhỏ trên tờ Los Deportes, có 12 con người tập hợp trong buổi lễ thành lập CLB vào tháng 11 năm 1899, từ kim chỉ nam là giao lộ của những con người đam mê quả bóng tròn, mượn khối vật chất ấy để bộc bạch tinh thần dân chủ, Barça giờ đây đã trở thành một thiết chế siêu cường trên bản đồ túc cầu giáo địa cầu. Més que un club từ ấy mà có!

Những truyện chép qua hơn thế kỷ, cất trong rương vàng Forum, đều là sử trong truyện, lai lịch rõ ràng, thời đại tường minh, tên họ nhân vật đều thấu đáo. Viết nên những trang sử vẻ vang ấy đều là những bậc tài cao học rộng ở các đời Gamper, Samitier, Zamora, Alcantara, Kubala, Suarez, Rinus Michels, Menotti, Cruyff, Koeman, Stoichkov, Rivaldo, Van Gaal, Rijkaard, Ronaldinho, Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol, Messi,… Còn những người nhuận sắc là các bậc quân tử bác nhã hiếu cổ ngày nay như Tata, Neymar,…

Kẻ ngu này yêu Barça không phải muộn, cũng chẳng gọi là sớm, đến với túc cầu giáo từ Hoa Kỳ 1994, theo gót Baggio đến nước Ý, được “người ngoài hành tinh” dẫn dắt đến và đem lòng mến mộ Inter bởi “chàng trai Trung Quốc” Recoba. Nhưng một buổi chiều định mệnh, trên sóng truyền hình nhà hàng xóm, giọng nói bình luận viên cất lên hai tiếng “Nu-Câm” chảo lửa của gã khổng lồ Catalunya và kẻ ngu này được dẫn lối. Sống trong thời đại của những cú click chuột, kẻ ngu này thử nghiên cứu gốc ngọn, suy xét cho sáng tỏ ý người xưa.

Xem truyện Gamper thì hiểu rõ được việc khai sáng ra FC Barcelona. Có truyện Siêu kinh điển chép lại mối thù truyền kiếp với Real Madrid và khắc hoạ tinh thần dân tộc Catalunya, nhắc nhở con cháu không quên thù với kẻ địch, chớ lấy chốn thành đô Madrid xa hoa mà ngã lòng. Truyện Kubala kể về chiến công “5 cúp”. Biểu tượng của Barça không đâu khác ngoài thánh địa Camp Nou hùng vĩ, âu cũng là cách tiền nhân tôn vinh Kubala và để lại di sản cho hậu thế. Anh hùng Blaugrana không thể không nhắc tới giai thoại về Johan Cruyff, của chiến công La Liga sau gần 15 năm chờ đợi. Có truyện về cuộc nổi loạn Hesperia gắn với tên tuổi cựu chủ tịch Nunez tuy là vết đen nhưng cũng là bài học nhắc nhở chúng ta về cách cai trị. Người hùng Cruyff đâu chỉ xuất hiện trong sử sách Barça một lần, cuộc đổ bộ lần hai của ông cũng là cuộc đổ bộ vào ngôi đền thiên liêng của CLB với những thành tựu mà khó ai sánh bằng. Chiến công của đêm Wembley huyền ảo 1992 mang về chiếc cúp danh giá C1 mà lịch sử Barça còn thiếu. Barça những năm tháng nhuộm màu da cam của cuộc Hà Lan hoá là câu chuyện đầy thi vị nhưng đều chứa đựng những cái kết thử thách niềm tin của người đời. Laporta đắc cử chức chủ tịch CLB, mở ra kỷ nguyên mới, mới biết Barça ta đời nào cũng có người tăm tiếng, tài nhân không hề thiếu, đồng thời là bài học về thuật đắc nhân tâm và bản lĩnh thống soái. Rijkaard “gá nghĩa” với Ronaldinho, cho nên, ân đức không phai nhạt. Than ôi, Barça sau đời Rijkaard, vẫn có thể tìm lại hào quang. Guardiola là nhà truyền giáo vĩ đại, huyền thoại sánh cạnh người thầy Johan, một đằng nêu cao ngọn cờ La Masia, cầu thủ trẻ được hưởng phước, những người “hobbit” Xavi, Iniesta được nâng tầm trở thành biểu tượng, một đằng thì truyền bá tiki-taka ra toàn thế gian, phòng truyền thống CLB chứa cúp không hết, vang danh muôn đời, tuy thần kỳ mà không nhảm nhí, tuy hoang đường mà vẫn minh chứng hùng hồn! Những truyện về Abidal, Tito há chẳng phải là lời giáo huấn người đời về tinh thần oanh liệt, vượt lên nghịch cảnh, ai dám nói không? Thánh Messi sáng toả, phá cường địch, Barça gặp cảnh khó thì bèn xuất hiện hoá phép, rõ quá đó ru! Truyện Bayern hạ Barça ta không thể lấy làm tủi nhục mà cố lãng quên, ắt xem đấy làm đòn roi mà sửa lấy. Truyện Rosell mất đầu để đổi lấy Neymar thì giống sách “chiếc Lexus và cây Olive”, bài học về phát triển và truyền thống, duy trì và kế thừa, âu cũng là tiền đề cho các đời chủ tịch.

Than ôi! Barça trích quái liệt truyện ghi vào đá, khắc vào tre, lưu danh thiên cổ! Từ đứa trẻ đầu xanh đến cụ già tóc bạc đều truyền miệng và yêu dấu, từ Facebook đến Twitter kể hoài không xiết!

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, kẻ ngu này ôm lấy truyện xưa mà đọc, tóm tắt lấy không tránh chữ nọ xọ chữ kia mà quên mình tài đức hèn mọn. Sử xưa đã vậy, City đang thế cường, tự hào xen lẫn cẩn trọng, bậc quân tử bác nhã hiếu cổ như Tata há chẳng hề hay biết?
 
Sửa lần cuối:

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
nhìn chung lại các bạn có vẻ dè chừng man xanh và ko tự tin vào một chiến thắng trên sân etihad, mặc dù ở c1 man xanh đúng là còn xanh thật
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Khiếp, một trận đấu chưa có quá nhiều ý nghĩa và bội phần quan trọng như trận này lại xuất hiện một 'áng hùng văn' để cổ vũ. Madrid của [MENTION=7890]gavrotte[/MENTION] hay Man đỏ của [MENTION=2534]minhBC[/MENTION] chắc sẽ phải rất ghen tỵ :baifu_nhinkia:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Lâu không viết lại thấy ngứa tay. Nhưng cái "Madrid của gavrotte" thì không hiểu Hiển Châu ý gì?
Ý sâu xa là bác Gavrotte chuyên môn viết về Real Madrid ;))
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Hy vọng thắng hoặc ít nhất là 1 kết quà hoà có bàn thắng
 
Sửa lần cuối:

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ko khác Barca của Tito là mấy, may mà Man xanh ko phải là Bayer.

Chúng ta đang thừa người ở khu vực giữa sân, hãy thay Xavi bằng Neymar sớm nhất có thể.

@Chú ý không viết tắt
 

VictorLD

Tiểu học xã
Đầu quân
19/8/13
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thắng rồi nhưng mà vẫn lo vị trí trung vệ quá. Trận này Pique đá cũng ổn nhưng mà Mascherano hoàn toàn lép vế so với Negredo. May mà những cơ hội chưa được đối phương tận dụng tốt.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Ko khác Barca của Tito là mấy, may mà Man xanh ko phải là Bayer.

Chúng ta đang thừa người ở khu vực giữa sân, hãy thay Xavi bằng Neymar sớm nhất có thể.

Lối chơi không khác nhưng Barça của Martino khôn ngoan hơn nhiều so với trước đây.
Khó để nói trận này Barça chơi hay hơn ManC, thậm chí chính đội chủ nhà mới là đội có nhiều pha bóng nguy hiểm hơn. Điểm yếu của ManC là họ thiếu chút bản lĩnh, họ thiếu sự chính xác trong pha bóng kết liễu. Anh tiền đạo của ManC có không dưới 2 cơ hội đánh đầu vào lưới (Masche toàn bị đì ko nhảy nổi) nhưng anh này toàn đánh đi đâu :|

Một trận thắng nữa khiến tôi nể phục tài cầm quân của Martino, lối chơi thật ra vẫn vậy nhưng được kiềm chế hơn nhiều. Hiệp 1 cánh trái tê liệt hoàn toàn, cánh phải thì Alexis quá kém thế nên Barça chẳng có lấy một cơ hội nào cả.
Chơi tồi nhất có lẽ là Cesc, di chuyển thì hay đó nhưng xử lý rườm rà lỏng lẻo. Có một tình huống Messi chọc khe hay như thế mà anh này lại đỡ hụt, bó tay luôn. Sergio Roberto vào sân có mấy phút mà thấy có sinh khí hơn hẳn :D
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu chỉ trích hàng phòng ngự thì các bạn cần xem lại đi, chúng ta đang đá với Man City, đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất PL và lại được thi đấu trên sân nhà. Mặt khác là cỏ ở Etihad cực dài và xấu, đây chắc chắn là chủ ý của đội chủ nhà để hạn chế lối đá tấn công và kể cả phòng ngự của ta, về Nou Camp thì họ sẽ biết tay.
Còn bàn về Sanchez thì đây đang là một mùa giải tuyệt vời của số 9, không chỉ xét về mặt bàn thắng mà còn cả về những gì anh đóng góp cho đội đặc biệt là việc gây áp lực ngay trên phần sân đối phương, nếu để ý thì số 9 cũng đã có vài pha xử lý khá hay trong hiệp 1, có chăng chỉ là anh thi đấu mờ nhạt so với thánh Ini ở cánh đối diện mà thôi.
Cánh trái chúng ta chỉ bắt đầu dâng cao sau khi Navas rời sân, đây là điều dễ hiểu vì Navas là ông vua tốc độ của Man Xanh, dâng cao cánh trái chắc chắn là tự sát rồi. Trong giai đoạn căng thẳng và lịch thi đấu dày đặc thế này mà chúng ta vẫn có một phong độ ổn định như vậy là quá tốt rồi, còn riêng mình vẫn cho rằng Fabregas thi đấu tốt trong trận hôm qua.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
còn riêng mình vẫn cho rằng Fabregas thi đấu tốt trong trận hôm qua.

Với em thì Cesc chỉ đá tròn vai thôi
Chủ yếu Cesc thi đấu bên cạnh Iniesta, có thể thấy dụng ý của Martino là muốn củng cố khả năng giữ bóng và kiểm soát thế trận của hàng tiền vệ. Chứ về mặt tấn công, Cesc khiến em xem tức cả mắt.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Dành cho fans của Ngoại hạng nếu mò vào đây gào thét:

1620611_10151891338712595_168026397_n.jpg

1. Tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Man xì tin.
2. Tình huống trọng tài thổi Cesc việt vị khi bóng đã được đưa vào lưới.

Còn tình huống dẫn đến quả phạt đền, nếu bạn cho rằng chưa Penalty thì Luật của FIFA bảo rằng bạn sai:

FIFA Rule: "If foul continues inside penalty area, it's a penalty kick"

1904257_800597483302269_962944828_n.jpg

Nhiều người chưa hài lòng với Bà xã chưa xoã hết mình đêm qua khiến các bạn chưa lên đỉnh, thì mình xin đưa ra 3 yếu tố sau:

1. Đây là đấu trường Champions League,
2. Đối thủ của Bà xã là đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh
3. Đây là trận đấu lượt đi của vòng Knock-out.

Vậy thì chẳng có lý do gì khiến Bà xã phải xõa hết mình cả khi đã có 1 nhót làm vốn trên sân khách, kể cả khi đang hơn đối thủ 1 người. Đấu trường Champions League cần sự già dơ, và thật may mắn là chúng ta đã bớt ngây thơ so với thời Tito, và phần nào đó là thời Pep.

Có một chút bực mình với thái độ thi đấu của ông kễnh Pique khi Barca đã dẫn 1 bàn. Cái thái độ này đã nhiều lần bị sư tử Puyol phải hét vào mặt (mỗi khi Barca đang dẫn bàn), giờ không còn ai đá cặp để hét vào mặt Pique lần nữa. Đá hậu vệ mà mấy pha cứ như tiền đạo trái, phong cách đủng đỉnh trông rất ghét. Nói Pique thực sự chỉ đá hay khi cặp cùng Puyol quả thực không sai.

Về phía Man xì tin, Silva quả thực là ngòi nổ đáng sợ nhất, và thật may cho chúng ta khi Aguero đêm qua không góp mặt, nếu không chưa thể nói trước điều gì với sự xuất hiện của bộ đôi này. Negredo chưa đủ tầm, Dzeko cũng khó tạo nên sự khác biệt. Những pha bóng khiến cule thót tim thì đa số đến từ cầu thủ nhỏ con Silva. Chiến thuật dùng nhiều cầu thủ cao to của Pellegrini để đối chọi với Barca xem ra chưa hợp lý lắm, bởi nhiều năm nay Barca chỉ gặp khó khăn với các đối thủ có thể hình cao to nhưng phải kết hợp với lối đá tử thủ, chứ không phải là dám chơi đôi công.

NcIiVqse8Ao.jpg

Càng gần cuối mùa giải, xem Valdes bay nhảy mà càng thấy tiếc vì chúng ta sắp chia tay một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử CLB. Xavi vẫn cầm trịch trận đấu cực tốt, nhưng đã xuất hiện nhiều dấu hiệu của tuổi tác với một số pha để mất bóng nguy hiểm và ít có những đường chuyền độc. Thật may là Iniesta đang vào phom và chơi hay hơn nhiều so với chính anh hồi đầu mùa giải, và pha chọc khe cho Leo thoát xuống trước khi Demichelis phạm lỗi là một điểm nhấn của chàng hói.

Giờ thì chúng ta có thể khá yên tâm ở trận lượt về, tiếp tục tập trung cho La Liga và chờ đối thủ tiếp theo tại vòng tứ kết.

P/S: Cờ Việt Nam tung bay tại thành Manchester =))


untitled.JPG
1VN.jpg
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đã là anti fan thì chúng chỉ đọc những gì có lợi cho luận điểm của chúng thôi, những cái khác chúng đều bỏ ngoài tai, chắc chắn ai xem cũng biết là chúng ta xứng đáng hưởng một quả penalty trong hiệp 1 và bị từ chối một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.
Còn riêng với Pellegrini thì mình đã hoàn toàn mất hết sự tôn trọng trước đó dành cho ông. Ông từng kêu ca rằng Mou chơi một thứ bóng đá xấu xí và tiêu cực trước đội bóng của ông khi Chelsea giành chiến thắng 1-0 tại PL, nhưng sau đó chính ông lại dùng lối chơi này để mong khắc chế Barcelona, ngoài ra còn việc cố tình nuôi cỏ dài và làm mặt sân xấu đi nhằm gây khó khăn cho ta. Sau trận đấu ông ta còn phàn nàn về trọng tài: "Trọng tài chắc cảm thấy vui lắm khi ông là người đã quyết định số phận của trận đấu", "Ông ấy đã bắt trận AC vs Barca và có một số quyết định gây bất lợi cho họ nên có lẽ hôm nay ông ấy đã muốn bù đắp", "Lẽ ra trọng tài không nên là người Thụy Điển". Xin lỗi chứ City thua vì họ xứng đáng bị thua, từ bỏ lối chơi truyền thống và thi đấu nhu nhược trước khán giả nhà mặc dù đội hình nắm trong tay rất nhiều hảo thủ là điều không thể chấp nhận được!
Kompany là một trung vệ giỏi, anh cùng với Toure và Silva là những người thi đấu tốt nhất của đội bóng áo xanh rạng sáng hôm nay, tuy nhiên anh là một thằng hề khi nói rằng "Một số pha vào bóng của chúng tôi đối với các cầu thủ Barca sẽ không bị thổi phạt tại PL".
Đó là vì sao tôi ghét cái giải đấu này, từ các HLV cho tới cầu thủ không ai biết mình là ai, ai cũng vênh váo và cho mình là nhất, họ không biết cách thắng và đặc biệt là không biết thua sao cho đúng mặt nam nhi! Vâng, ở PL thì khác nhé anh Kompany, các anh cứ về cái ao làng mà đá cho thỏa mãn, chứ đã ra sân chơi chung thì phải chấp nhận theo luật lệ và phong tục chung, ai bảo cái PL của anh nó bạo lực cho lắm vào để rồi phạm lỗi cũng như không vậy?
Hãy nhìn sang Yaya, một cầu thủ đã được tôi luyện cả về kỹ năng lẫn tư cách cầu thủ tại Barca đã bình luận thế nào trước và sau trận đấu: "Man City vẫn chưa cùng đẳng cấp với Barca" và " Chúng tôi thua không phải vì trọng tài mà bởi Barca là đội bóng mạnh nhất thế giới", RESPECT!
Tiện thể cũng gửi cho anh em lời bình của Roy Keane sau khi chứng kiến phần trả lời phỏng vấn sau trận đấu của Kompany, vâng Roy Keane thủ quân của thế hệ vàng MU là đội bóng duy nhất của Anh thực sự gây ấn tượng với tôi kể từ khi Champions League được ra đời: "Có lẽ anh ta đã mệt sau khi trận đấu kết thúc và anh ta cũng không biết rằng mình đang nói cái gì..."!
[flash]http://www.youtube.com/v/CafSrYKP8Fc[/flash]
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top