[Vòng 1/8] Lượt đi: Manchester City - Barça: Khủng long gặp Khổng lồ [0 - 2]

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Man City - Barça

  • Víctor Valdés

    Bình chọn: 8 47.1%
  • Alves

    Bình chọn: 1 5.9%
  • Piqué

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 5 29.4%
  • Fábregas

    Bình chọn: 1 5.9%
  • Messi

    Bình chọn: 2 11.8%
  • Alexis

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Neymar

    Bình chọn: 0 0.0%
  • S.Roberto

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    17
  • Poll closed .

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Messi phá dớp ghi bàn trên đất Anh, Barca xóa tan nghi ngờ về phong độ kém khi phải xa nhà ở châu Âu.
Hai điểm nhấn như thế là đủ.
Trận đấu lẽ ra có thể được định đoạt sớm hơn nếu Messi và các đồng đội tận dụng được sự chệch choạc nơi hàng thủ và bất ổn về tâm lý của các cầu thủ Man Xanh sau khi bị mất người và thủng lưới.
Nói chung là một kết quả quá thuận lợi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Messi và Mascherano gặp gỡ Aguero sau trận đấu:

l9tgf533888.jpg
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_34-Optimized.v1392763388.JPG

[imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/414/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_02-Optimized.v1392758487.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/415/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_03-Optimized.v1392758492.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/417/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_04-Optimized.v1392758497.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/418/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_05-Optimized.v1392758503.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/419/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_06-Optimized.v1392758508.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/420/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_07-Optimized.v1392758514.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/421/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_08-Optimized.v1392758519.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/422/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_09-Optimized.v1392758530.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/423/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_10-Optimized.v1392758538.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/424/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_11-Optimized.v1392758545.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/425/size_480x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_12-Optimized.v1392758552.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/426/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_13-Optimized.v1392758557.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/427/size_480x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_14-Optimized.v1392758568.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/430/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_15-Optimized.v1392758573.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/429/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_16-Optimized.v1392758578.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/431/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_17-Optimized.v1392758583.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/432/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_18-Optimized.v1392758588.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/433/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_19-Optimized.v1392758593.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/443/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_21-Optimized.v1392763289.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/445/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_20-Optimized.v1392763294.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/444/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_22-Optimized.v1392763299.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/446/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_23-Optimized.v1392763309.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/447/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_24-Optimized.v1392763317.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/448/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_25-Optimized.v1392763323.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/449/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_26-Optimized.v1392763330.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/452/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_27-Optimized.v1392763341.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/453/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_31-Optimized.v1392763352.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/451/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_28-Optimized.v1392763357.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/450/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_29-Optimized.v1392763362.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/455/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_30-Optimized.v1392763368.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/454/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_32-Optimized.v1392763378.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/456/size_1000x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_33-Optimized.v1392763383.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/087/416/size_480x562/2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_01-Optimized.v1392758481.JPG[/imgx]
 

hidro

La Masia
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Xem MC đá trận này có cảm giác là họ dành quá nhiều tôn trọng cho Barca nhà ta - khá giống với Arsenal những năm gần đây - nên lùi quá sâu để Barca cầm bóng, lỗi này là của Pelle.
Một sai lầm khác của HLV MC nữa là không tận dụng những tình huống bóng chết. Nhìn quả lộn xộn giữa hiệp một mà mình thót tim luôn, 4-5 chú MC cao tiệm cận 1m90 trong khi nhà ta có mỗi Pique chơi lại được.
Thử nghĩ lại MC này mà là Mou cầm quân xem, e đảm bảo bóng chết là nhồi tới bến luôn.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Mấy bạn đăng clip làm ơn không để chế độ autoplay được không. Cứ load trang là clip lại tự chạy, rất khó chịu và phiền phức (không chỉ ở topic này) :D.

Một năm trước cùng thời điểm này các cầu thủ đang ở dưới đáy phong độ - thể lực. Barca trên sân San Siro tháng hai năm ngoái là một Barca vật vờ, thiếu sức sống, mệt mỏi. Barca hôm qua khác hẳn, có cảm giác lúc nào trên sân chúng ta cũng có nhiều hơn đội bạn 1,2 người (kể cả khi anh kia chưa bị đuổi) do các cầu thủ di chuyển khắp mặt sân với cường độ rất cao...Cặp trung vệ thì vẫn là điểm yếu muôn đời, nhưng cũng không tệ so với chính họ...Bù lại thì chúng ta đang có một Valdes chơi như lên đồng trong mùa giải cuối cùng với Barca của mình.

Khi một vài cầu thủ đã không còn sức trẻ như 3-4 mùa trước, có lẽ chúng ta phải cảm ơn chính sách xoay vòng của Tata và cả....chấn thương của cặp Messi-Neymar :D.

Việc kiểm soát bóng ở giữa sân hôm qua có vẻ là chủ ý của Tata chứ không phải do tấn công bế tắc như nhiều người lo ngại... Những sai lầm chiến thuật như ở trận thua vỡ mặt 4-0 trước Hùm xám đã không lặp lại (chủ động dâng lên quá cao ngay từ đầu để tuyến giữa bị cặp Schweni - Martinez cày nát). Bộ đôi tiền vệ trụ xuất sắc nhất giải Anh hôm qua hoàn toàn tắt điện trước những pha luân chuyển bóng rất nhanh của đối phương. Và có lẽ những ai nuối tiếc Toure sẽ phải thay đổi phần nào ý kiến vì nếu ở lại Barca thì anh muôn đời dự bị cho Busquests chẳng khác gì Song bây giờ :D...
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Xem MC đá trận này có cảm giác là họ dành quá nhiều tôn trọng cho Barca nhà ta - khá giống với Arsenal những năm gần đây - nên lùi quá sâu để Barca cầm bóng, lỗi này là của Pelle.
Một sai lầm khác của HLV MC nữa là không tận dụng những tình huống bóng chết. Nhìn quả lộn xộn giữa hiệp một mà mình thót tim luôn, 4-5 chú MC cao tiệm cận 1m90 trong khi nhà ta có mỗi Pique chơi lại được.
Thử nghĩ lại MC này mà là Mou cầm quân xem, e đảm bảo bóng chết là nhồi tới bến luôn.

Không có nhiều để tận dụng thì có. Các cầu thủ Barca luôn chủ động phạm lỗi từ giữa sân khi có thể
Chẳng phải ManC ko chơi bóng bổng mà họ đã làm và tạo nguy hiểm nhưng ko tận dụng thành công, cộng thêm việc 2 cánh Barca trận này đều chơi tốt

Gửi từ GT-I9300 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực ra dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì Arsenal đã luôn chơi tấn công như những gì họ làm trước các đội bóng khác khi họ đối đầu với Barcelona (đêm nay với Bayern chắc chắn cũng vậy), do đó mình luôn tôn trọng họ và Wenger (đó cũng là lý do họ mãi trắng tay).
Một số người có thể nghi ngờ về cặp trung vệ Pique Mascherano nhưng mình thấy họ là những cầu thủ lớn, ở 3 trận đánh lớn mùa này trước Real, Atletico và City họ đều thi đấu tuyệt hay!
Các bạn có để ý là những năm gần đây khi vô địch (2006 - 2009 - 2011) thì ta luôn có một trận đấu gây tranh cãi và sôi máu có liên quan đến trọng tài.
Năm 2006 là chiếc thẻ đỏ của Del Horno mà sau đó Mou đã gọi Messi là kịch sỹ.
Năm 2009 là vụ Obrevo.
Năm 2011 là chiếc thẻ đỏ của Animal Pepe.
Năm nay là chiếc thẻ đỏ và quả pen do Demichelis gây ra, cho nên mình dự là năm nay ta VĐ :)).
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Đã là anti fan thì chúng chỉ đọc những gì có lợi cho luận điểm của chúng thôi, những cái khác chúng đều bỏ ngoài tai, chắc chắn ai xem cũng biết là chúng ta xứng đáng hưởng một quả penalty trong hiệp 1 và bị từ chối một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.
Còn riêng với Pellegrini thì mình đã hoàn toàn mất hết sự tôn trọng trước đó dành cho ông. Ông từng kêu ca rằng Mou chơi một thứ bóng đá xấu xí và tiêu cực trước đội bóng của ông khi Chelsea giành chiến thắng 1-0 tại PL, nhưng sau đó chính ông lại dùng lối chơi này để mong khắc chế Barcelona, ngoài ra còn việc cố tình nuôi cỏ dài và làm mặt sân xấu đi nhằm gây khó khăn cho ta. Sau trận đấu ông ta còn phàn nàn về trọng tài: "Trọng tài chắc cảm thấy vui lắm khi ông là người đã quyết định số phận của trận đấu", "Ông ấy đã bắt trận AC vs Barca và có một số quyết định gây bất lợi cho họ nên có lẽ hôm nay ông ấy đã muốn bù đắp", "Lẽ ra trọng tài không nên là người Thụy Điển". Xin lỗi chứ City thua vì họ xứng đáng bị thua, từ bỏ lối chơi truyền thống và thi đấu nhu nhược trước khán giả nhà mặc dù đội hình nắm trong tay rất nhiều hảo thủ là điều không thể chấp nhận được!
Kompany là một trung vệ giỏi, anh cùng với Toure và Silva là những người thi đấu tốt nhất của đội bóng áo xanh rạng sáng hôm nay, tuy nhiên anh là một thằng hề khi nói rằng "Một số pha vào bóng của chúng tôi đối với các cầu thủ Barca sẽ không bị thổi phạt tại PL".
Đó là vì sao tôi ghét cái giải đấu này, từ các HLV cho tới cầu thủ không ai biết mình là ai, ai cũng vênh váo và cho mình là nhất, họ không biết cách thắng và đặc biệt là không biết thua sao cho đúng mặt nam nhi! Vâng, ở PL thì khác nhé anh Kompany, các anh cứ về cái ao làng mà đá cho thỏa mãn, chứ đã ra sân chơi chung thì phải chấp nhận theo luật lệ và phong tục chung, ai bảo cái PL của anh nó bạo lực cho lắm vào để rồi phạm lỗi cũng như không vậy?
Hãy nhìn sang Yaya, một cầu thủ đã được tôi luyện cả về kỹ năng lẫn tư cách cầu thủ tại Barca đã bình luận thế nào trước và sau trận đấu: "Man City vẫn chưa cùng đẳng cấp với Barca" và " Chúng tôi thua không phải vì trọng tài mà bởi Barca là đội bóng mạnh nhất thế giới", RESPECT!
Tiện thể cũng gửi cho anh em lời bình của Roy Keane sau khi chứng kiến phần trả lời phỏng vấn sau trận đấu của Kompany, vâng Roy Keane thủ quân của thế hệ vàng MU là đội bóng duy nhất của Anh thực sự gây ấn tượng với tôi kể từ khi Champions League được ra đời: "Có lẽ anh ta đã mệt sau khi trận đấu kết thúc và anh ta cũng không biết rằng mình đang nói cái gì..."!
[flash]http://www.youtube.com/v/CafSrYKP8Fc[/flash]

Em lấy bài của anh đăng lên 2 trang Facebook của Cộng đồng với tít là: MAN CITY: TÔN TRỌNG VÀ HẾT TÔN TRỌNG nhé! :D
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Xavi điều tiết trận đấu tốt nhưng Busquets và Iniesta có thể làm tốt điều đó hiện nay. Vì tiền đạo đối phương không sắc bén chứ nếu phản công thì hàng tiền vệ coi như chấp Xavi. Lượt về nếu có Kun thì nhưng pha phản công của ManCity sẽ rất nguy hiểm. Nếu Yaya Toure về Bảrca hiện nay thì theo mình sẽ không sắp vào vị trí Busquests mà thay Xavi, Yaya sẽ đá cao hơn Busquests một tí vừa công vừa thủ, còn lại để Iniesta tự do. Như vậy hàng tiền vệ sẽ có thêm chất thép, dễ chống các pha phản công nhanh; đồng thời tạo áp lực ở trung lộ với các pha đi bóng chọc thẳng và sút xa của Yaya. Tất nhiên như thế này sẽ mất đi sự uyển chuyển của tiki taka.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Hôm qua Offline cùng anh em Sài Gòn, tình huống Messi bị Demichelis đốn ngã, em để ý rằng trọng tài rút thẻ đỏ trước mà không ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Đến sau 2 pha quay chậm thì cơ bản là em cũng không muốn Barça mình bị mang tiếng lại ăn penalty không công bằng, trong lòng em nghi nghi, em cãi vui với anh em là có khi vì mình không nắm rõ luật penalty nó như thế nào, chứ theo quay chậm thì hành động đốn ngã Messi chỉ kết thúc hoàn toàn khi tác động kết thúc trong vòng cấm. Hôm nay anh Chuột trích dẫn điều luật thì em như mở cờ trong lòng :baifu_nhinkia: Em cũng có xem qua Luật năm 2013/14 của FIFA, quả nhiên như vậy.

2-19-2014 11-06-01 PM.jpg

MESSI GHI BÀN THẮNG THỨ 2 TRÊN ĐẤT ANH, 4 TRẬN LIỀN NỔ SÚNG

2014-02-18_MANCHESTER_CITY-BARCELONA_16.v1392762262.jpg

Leo Messi với bàn thắng ghi được trong trận đấu trước Man City đã có 4 trận liên tiếp nổ súng. Chuỗi phong độ cao này của tiền đạo người Argentina mở đầu bằng việc anh ghi 2 bàn vào lưới Sevilla (tại Liga), thêm 1 bàn nữa tại Anoeta của Real Sociedad (tại Copa), 2 bàn trong chiến thắng 6-0 trước Rayo Vallecano (tại Liga).

Đến thời điểm này trong mùa giải, trước chuỗi 4 trận liền ghi bàn này, Messi đã có 3 trận liền cũng nổ súng, vào tháng 9, trước: Valencia, Sevilla và Ajax, trước khi dính phải chấn thương.

Trong 4 trận qua, Messi ghi 6 bàn, và kể từ đầu năm 2014 anh đã ghi 11 bàn. Tổng cộng, Messi đã có 25 bàn ở mùa giải này trên mọi mặt trận.

Bàn thắng trước Man City tại Etihad cũng giúp Messi hoàn thành thử thách ghi bàn trong một vòng đấu 2 lượt trận trên sân nhà của một đội bóng Anh. Đến trước đêm qua, Messi chỉ mới có 1 bàn thắng trên đất Anh là bàn thắng trong trận chung kết Champions League ở Wembley 2011, trước Man Utd.

SAU TRẬN THẮNG MAN CITY, CÁC TRANG TWITTER BARÇA BỊ HACK

1392795194904.jpg

Sau trận thắng 2-0 trước Man City, các trang Twitter chính của FC Barcelona đã bị hack. Đầu tiên, hai trang Twitter tiếng Catalan và Tây Ban Nha của CLB bị hack, sau đó đến lượt trang Twitter quan trọng là trang tiếng Anh.

Những kẻ hack Twitter của Barça viết lần lượt 2 dòng Tweet:

“Kính gửi ban lãnh đạo FC Barcelona, đừng nhận những đồng tiền tài trợ từ Qatar, chúng vấy đầy máu me và mùi giết chóc!”

“Lời chào đặc biệt tới Real Madrid!”


Ngay sau sự cố, FC Barcelona đã lấy lại được quyền kiểm soát các trang Twitter và các dòng Tweet nói trên đã bị xoá!

1392764460297.jpg

Hình ảnh chụp sau trận đấu giữa Man City và Barça tại sân Etihad... Cỏ ở sân Etihad đã được Man City cố tình nuôi và để dài trước trận đấu nhằm gây khó khăn cho lối chơi của Barça. Và không quá ngạc nhiên khi sau trận đấu, đội chủ sân phải cắt tỉa bớt!

CỤM TIN VẮN LIÊN QUAN ĐẾN TRẬN ĐẤU

--Sau trận đấu Man City-Barça, cựu cầu thủ Real Madrid là Guti đã viết trên Twitter của anh rằng: “Chúc mừng Barça, lại thêm một vụ ăn cướp nữa!” Đã không ít lần Guti dùng Twitter để công kích Barça trong mùa giải này!

--Valdes là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đạt mốc 50 trận thi đấu ở vòng knock-out Champions League.

--Dani Alves được website UEFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City 0-2 Barça. Anh được các chuyên gia chấm 8,3 điểm và được người hâm mộ chấm 6,4 điểm.

-- Negredo (của Man City) tiết lộ trên đài phát thanh Onda Cero sau trận đấu: “Trọng tài đã muốn rút một chiếc thẻ vàng cho tôi, nhưng Pique nói với ông ấy đừng làm thế. Và tôi rất cảm kích về hành động ấy của Pique.”

1392765962_extras_noticia_foton_7_1.jpg

--Sau trận đấu trước Man City, Cesc Fabregas phát biểu trước báo giới: “Nhiều người nói Barça không còn như trước đây, nhưng chúng tôi đã chứng minh là mình không như thế, chứng minh theo cách không thể tốt hơn. Có lẽ có một số người sẽ phải im miệng trong vài ngày tới.” (Trước đó, Mourinho từng nói rằng Barça đã không còn như trước, Barça hiện tại là tệ nhất của những năm qua)

--Xavi đã cân bằng thành tích 144 trận của Raul để trở thành cầu thủ thi đấu nhiều thứ 2 trong lịch sử ở đấu trường C1/Champions League. Dẫn đầu là kỷ lục 149 trận của Ryan Giggs.

--Vào chiều hôm nay, các cầu thủ Barça mới trở về Barcelona. HLV Tata quyết định cho các cầu thủ nghỉ xả hơi vào hôm nay. Cesc Fabregas không trở về cùng đội bóng, anh đi tàu đến London để tham dự sự kiện âm nhạc ‘Brit Awards’. Năm 2012, Cesc cũng có mặt tại ‘Brit Awards’.

-- Messi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi 30 bàn ở vòng đấu knock-out Champions League. Thủ môn Joe Hart của Man City trở thành thủ môn thứ 100 trên mọi đấu trường bị Messi sút tung lưới ít nhất 1 lần.

--Không đội bóng nào trong lịch sử Champions League/C1 có thể lật ngược tình thế sau khi để thua 0-2 trong lượt đi trên sân nhà. HLV Manuel Pellegrini đến nay chưa thể thắng một trận nào trong 13 lần đối đầu với Barça. Thành tích tốt nhất của ông khi dẫn dắt các đội bóng trước Barça là 2 trận hoà. Man City chỉ kiểm soát bóng 31,6% trước Barça, đây là thành tích thấp nhất của họ ở Champions League và nếu xét cả ở Premier League mùa này.

--Trang chủ FC Barcelona vừa cho hay: Jordi Alba đã bị chấn thương cơ đùi chân phải vì hoạt động cường độ cao trong trận đấu với Man City. Vẫn chưa rõ liệu anh có thể thi đấu vào cuối tuần này trước Real Sociedad được hay không.

2014-02-18_MANCHESTER_CITY-FCB_8_.v1392817358.JPG

--Trước khi diễn ra trận Manchester City - Barça, trang Instagram của Manchester United đã đăng bức ảnh này cùng thông điệp: "Cựu Quỷ Đỏ Gerard Pique đã trở lại thành phố chúng ta cho trận đấu tại Champions League! Chúc may mắn nhé Gerard!"

Bg2PaRTCQAEkjz7.jpg
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TRỌNG TÀI ĐÃ ĐÚNG KHI RÚT THẺ ĐỎ VỚI DEMICHELIS VÀ PHẠT PENALTY MAN CITY

article-0-1B9E25EA00000578-30_634x353.jpg

Đó là nhan đề bài viết của chính cựu trọng tài Graham Poll, đăng trên tờ Daily Mail của Anh. Sau đây là nội dung bài viết:

“Quả penalty dành cho Barça là đúng. Có thể trọng tài Jonas Eriksson đã bỏ qua pha phạm lỗi của Sergio Busquets đối với Jesus Navas trong đợt tấn công trước đó của Man City, nhưng trong bóng đá những tình huống như vậy xảy ra thường xuyên.

Điều không thể bàn cãi là tình huống Martin Demichelis phạm lỗi đối với Lionel Messi, trong một pha bóng mà tiền đạo người Argentina có thể sẽ ghi bàn. Thẻ đỏ là hoàn toàn đúng đắn.

Còn một câu hỏi khác xoay quanh vị trí chính xác của pha phạm lỗi. Tôi được dạy rằng những hậu vệ kinh nghiệm sẽ thực hiện pha chuồi bóng cuối chỉ khi họ biết đang ở ngoài vòng cấm.

Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, nếu một tác động tiếp tục diễn ra đến ít nhất là vạch xác định khu vực vòng cấm hoặc vào trong khu vực, thì phạt penalty là chính xác.

article-0-1B9E264600000578-830_634x349.jpg

Còn nếu không chắc chắn thì một trọng tài sẽ chỉ thổi một quả phạt bên ngoài vòng cấm. Chứ không thể đoán mò là một quả penalty. Eriksson hẳn đã rất chắc chắn và nếu nhìn pha phạm lỗi từ vị trí của trọng tài biên, ông sẽ thấy rằng tác động diễn ra bên trong vòng cấm.

Để củng cố thêm tính đúng đắn cho quyết định của trọng tài đó chính là pha chạm thứ hai, lần này chân của Demichelis đã trượt dài vào phía trong vòng cấm.

City có thể uất ức nhưng họ nên cảm thấy may mắn vì đã không bị thua 3 bàn. Bàn thắng của Gerard Pique đã bị thổi việt vị, nhưng vị trí của Gael Clichy đã khiến tình huống hợp lệ.”
 
Sửa lần cuối:

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Xavi điều tiết trận đấu tốt nhưng Busquets và Iniesta có thể làm tốt điều đó hiện nay. Vì tiền đạo đối phương không sắc bén chứ nếu phản công thì hàng tiền vệ coi như chấp Xavi. Lượt về nếu có Kun thì nhưng pha phản công của ManCity sẽ rất nguy hiểm. Nếu Yaya Toure về Bảrca hiện nay thì theo mình sẽ không sắp vào vị trí Busquests mà thay Xavi, Yaya sẽ đá cao hơn Busquests một tí vừa công vừa thủ, còn lại để Iniesta tự do. Như vậy hàng tiền vệ sẽ có thêm chất thép, dễ chống các pha phản công nhanh; đồng thời tạo áp lực ở trung lộ với các pha đi bóng chọc thẳng và sút xa của Yaya. Tất nhiên như thế này sẽ mất đi sự uyển chuyển của tiki taka.
Mơ Yaya về thì hão quá, nếu thật sự xã muốn đá như thế thì đã dùng Song ngay cái vị trí đó lâu rồi. Hùi ở Arsenal Song cũng đá kiểu "con thoi" như thế thôi, nhưng dĩ nhiên trình không thể bằng Toure nhưng cái này cho đá nhiều thì sẽ trau dồi tiến bộ. Nhưng vấn đề về sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự chúng ta nghĩ ra thì huấn luyện viên Barca dĩ nhiên cũng nghĩ ra nhưng hôm trước có tin là các cầu thủ không chịu vì ngại thay đổi, đã quá quen với kiểu cặp tiền vệ sáng tạo + kỹ thuật cạnh nhau rồi. Nói chung rất là oãi với cái kiểu bỏ tiền (không nhỏ) ra mua chú Song về rối để đó cho đá những trận "cho đủ người" - thế thì đôn một chú CDM từ đội B lên dự bị cho Busquet còn đỡ tốn kém hơn. Barca bây giờ vấn đề ngại thay đổi không phải ở huấn luyện viên mà ở chính các cầu thủ. Nhìn Pep đang tha hồ "biến hóa" Bayern một trận hai, ba đội hình - một cầu thủ hai, ba vị trí mà cả Châu Âu điên đảo vì không thể bắt bài mới thấy tại sao Bayern xứng đáng là ông vua Châu Âu hiện tại. Barca không phải thua về con người, không phải không làm được, mà ta không chịu làm thôi...
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mơ Yaya về thì hão quá, nếu thật sự xã muốn đá như thế thì đã dùng Song ngay cái vị trí đó lâu rồi. Hùi ở Arsenal Song cũng đá kiểu "con thoi" như thế thôi, nhưng dĩ nhiên trình không thể bằng Toure nhưng cái này cho đá nhiều thì sẽ trau dồi tiến bộ. Nhưng vấn đề về sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự chúng ta nghĩ ra thì huấn luyện viên Barca dĩ nhiên cũng nghĩ ra nhưng hôm trước có tin là các cầu thủ không chịu vì ngại thay đổi, đã quá quen với kiểu cặp tiền vệ sáng tạo + kỹ thuật cạnh nhau rồi. Nói chung rất là oãi với cái kiểu bỏ tiền (không nhỏ) ra mua chú Song về rối để đó cho đá những trận "cho đủ người" - thế thì đôn một chú CDM từ đội B lên dự bị cho Busquet còn đỡ tốn kém hơn. Barca bây giờ vấn đề ngại thay đổi không phải ở huấn luyện viên mà ở chính các cầu thủ. Nhìn Pep đang tha hồ "biến hóa" Bayern một trận hai, ba đội hình - một cầu thủ hai, ba vị trí mà cả Châu Âu điên đảo vì không thể bắt bài mới thấy tại sao Bayern xứng đáng là ông vua Châu Âu hiện tại. Barca không phải thua về con người, không phải không làm được, mà ta không chịu làm thôi...
Chuyện Yaya về lại Bảrca rất khó cho dù Song mà đi so với Yaya thì thật tức cười. Mình chỉ đưa ra tình huống giả định Yaya về thôi. ở Bayer, Pep được ủng hộ quyền "sinh sát", chứ ở Barca Tata chắc cũng muốn thay đổi nhưng hiển nhiên vấp phải "trở ngại". Đâu có phải ai cũng được như Pep ngày xưa, hi sinh để nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Khi Messi “biến hình”

BLV Việt Khuê VTV3 cho rằng Messi "khôn ngoan" vì anh có thể thoát khỏi va chạm và một mình đối diện thủ môn để ghi bàn, nhưng anh lại ngã trong vòng cấm để vừa kiếm penalty vừa câu thẻ Demichelis. Còn trong bài báo này cho rằng Messi hoàn toàn có thể bứt tốc độ nhưng lại cố tình “chơi khăm” Demichelis.

Các bạn có nghĩ rằng Messi "khôn ngoan", "ranh mãnh", "cáo già", "chơi khăm" ...như vậy không ? Còn tôi thì cho rằng đây chỉ là một tình huống phạm lỗi bình thường. Làm sao Messi có thể chắc chắn trọng tài sẽ phạt thẻ đỏ Demichelis ? Chẳng lẽ Messi lại thiếu tự tin khi một mình đối diện thủ môn ?
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Các bạn có để ý là những năm gần đây khi vô địch (2006 - 2009 - 2011) thì ta luôn có một trận đấu gây tranh cãi và sôi máu có liên quan đến trọng tài.
Năm 2006 là chiếc thẻ đỏ của Del Horno mà sau đó Mou đã gọi Messi là kịch sỹ.
Năm 2009 là vụ Obrevo.
Năm 2011 là chiếc thẻ đỏ của Animal Pepe.
Năm nay là chiếc thẻ đỏ và quả pen do Demichelis gây ra, cho nên mình dự là năm nay ta VĐ :)).
Chú sắp sửa trở thành Đức hòa thượng Đoán toàn sai của FCBVN rồi đấy ;)).
Mà tội gì không dự đoán ta vô địch nhỉ. Ta đang nắm trong tay 2 tiền đạo siêu việt nhất, 1 thủ môn xuất sắc cũng gần nhất và 1 tiền vệ quái dị nhất.

Thêm thắt đánh giá một chút về anh Alexis được chú ca ngợi năm nay (ghi nhiều bàn nhất): Hãy thông cảm và cảm thông cho cậu ý vì cậu ý sở hữu một thân hình phát triển hơi quá đà :D.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Ta đang nắm trong tay 2 tiền đạo siêu việt nhất, 1 thủ môn xuất sắc cũng gần nhất và 1 tiền vệ quái dị nhất.
Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để có niềm tin tuyệt đối về chức vô địch CL. Đúng là chúng ta chiến thắng nhờ Valdes xuất thần và tình huống quyết định trận đấu của Messi, nhưng điểm nổi bật ở trận đấu này không phải là những nhân vật đó mà là lối chơi tiki-taca quen thuộc. Trước phút 53, chúng ta cầm bóng rất nhiều nhưng cơ hội dứt điểm lại không nhiều hơn Man City, ngay cả khi hơn người chúng ta cũng không áp đảo. Tôi không biết Messi có giữ chân cho World Cup hay không, nhưng cậu ấy không xuất sắc lắm và cũng không tích cực lắm. Có vẻ như chúng ta vẫn chưa giải được bài toán phá xe bus. Không phải trận đấu nào may mắn cũng đồng hành và chẳng lẽ trận đấu nào chúng ta cũng phải trông cậy vào tài xoay chuyển càn khôn của Messi hay Neymar ?
Chúng ta vẫn chưa thấy cặp Messi-Neymar cùng ở đội hình xuất phát, đó là điều tôi chờ đợi và hy vọng.
Nhưng cũng như anh Den và các cule, mơ thì tôi vẫn cứ mơ.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Barça bây giờ vấn đề ngại thay đổi không phải ở huấn luyện viên mà ở chính các cầu thủ. Nhìn Pep đang tha hồ "biến hóa" Bayern một trận hai, ba đội hình - một cầu thủ hai, ba vị trí mà cả Châu Âu điên đảo vì không thể bắt bài mới thấy tại sao Bayern xứng đáng là ông vua Châu Âu hiện tại. Barça không phải thua về con người, không phải không làm được, mà ta không chịu làm thôi...

---> Không phải không chịu làm, mà là với những con người hiện tại thì đội hình như bây giờ là tối ưu nhất. Đá 4 - 2 -3 -1 thì tận dụng được Song và Mascherano (với tư cách tiền vệ phòng ngự), nhưng như vậy thì phần lớn tiền đạo Xã nhà đang có sẽ phải ngồi chầu rìa chờ ngày ra đi :D. Chưa kể đá 4-2-3-1 thì đôi cánh rất mạnh của Bà Xã (Alves -Pedro/Sanchez bên phải, Alba-Ini-Neymar bên trái) sẽ bị phá hủy; và với hai hậu vệ biên thích dâng lên thì Xã xác định khi đá với những đội tấn công cánh tốt như Dê. Mua Song có lẽ là giải pháp của Tito nhằm xuyên phá những chiếc xe buýt 2 tầng (bóng bổng - do Barca mùa cuối dưới thời Pep thường bế tắc khi gặp những đội chơi tử thủ) nhưng chưa kịp áp dụng thì Tito đã lâm bệnh nên bây giờ Song đang là người thừa.

[MENTION=6541]leomessi[/MENTION]: Cầu thủ Argentina thường rất tinh quái và Messi cũng không phải ngoại lệ (chưa ai quên bàn thắng bằng tay vào lưới bầy vẹt mùa 06-07). Tình huống đó theo luật thì chắc chắn thẻ đỏ do Demichelis là hậu vệ cuối cùng chứ nặng nhẹ không quan trọng. Nhưng theo mình thì cầu thủ đang tập trung dẫn bóng với tốc độ cao mà bị truy cản thì khó mà nghĩ đến chuyện nên ngã hay nên dẫn tiếp lắm, nên có lẽ đây là pha phạm lỗi bình thường thôi.
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
---> Không phải không chịu làm, mà là với những con người hiện tại thì đội hình như bây giờ là tối ưu nhất. Đá 4 - 2 -3 -1 thì tận dụng được Song và Mascherano (với tư cách tiền vệ phòng ngự), nhưng như vậy thì phần lớn tiền đạo Xã nhà đang có sẽ phải ngồi chầu rìa chờ ngày ra đi :D. Chưa kể đá 4-2-3-1 thì đôi cánh rất mạnh của Bà Xã (Alves -Pedro/Sanchez bên phải, Alba-Ini-Neymar bên trái) sẽ bị phá hủy; và với hai hậu vệ biên thích dâng lên thì Xã xác định khi đá với những đội tấn công cánh tốt như Dê. Mua Song có lẽ là giải pháp của Tito nhằm xuyên phá những chiếc xe buýt 2 tầng (bóng bổng - do Barca mùa cuối dưới thời Pep thường bế tắc khi gặp những đội chơi tử thủ) nhưng chưa kịp áp dụng thì Tito đã lâm bệnh nên bây giờ Song đang là người thừa.

Ông Martino muốn xây dựng đội hình như thời Rái cá hay 08-09 theo sơ đồ 4-3-3 với một tiền đạo chủ lực cắm, Messi đẩy sang phải chứ không phải là 2 tiền vệ phòng ngự.
Theo bài báo thì Martino đang dần dần thay đổi phong cách chơi bóng nhưng các cầu thủ ngại không muốn làm vì 6 năm qua họ quen chơi thế này rồi.
Dụng ý của Martino rõ ràng muốn đa dạng hóa lối chơi của Barca, gặp đối thủ phản công, tấn công giỏi như Bayern mà chơi 4-2-3-1 biến ảo thành 4-3-3 như TBN thì phần thắng chắc chắn cao hơn :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top