Vòng 1: Barça 3 - 2 Spartak Moscow

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Barça - Spartak

  • Valdes

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 3 11.5%
  • Cesc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pedro

    Bình chọn: 1 3.8%
  • Messi

    Bình chọn: 13 50.0%
  • Tello

    Bình chọn: 8 30.8%
  • Song

    Bình chọn: 1 3.8%
  • Villa

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Sanchez

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    26
  • Poll closed .

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Mất cả Pique lẫn Puyol thế này thì đá sao đây, không có một trung vệ đúng nghĩa nào. Khả năng bọc lót của Song lẫn Mas đều rất yếu, bên cạnh đó Adriano dễ bị qua đến khó tin. Đá vớ Dê chó mà Ro gay nó đảo cánh qua bên cánh trái thì phát nào qua người phát đấy. Có cảm giác Song đá nó cứ bị lạc lõng thế nào đó, làm trung vệ mà phán đoán tình huống và phòng ngự đều không được ổn. hơn chục ngày nữa là chiến với Dê rồi, thấy lo quá. Bacs Ti to này vẫn còn đang trong giai đoạn lắp ghép và thử nghiệm các phương án thì phải, may mắn cho Barca là các thử nghiệm này vẫn chưa mang đến kết quả tồi tệ nhất
 

levanchung

Barça B
Đầu quân
4/9/10
Bài viết
512
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
TRận đấu có quá nhiều cảm xúc trái ngược.....
 

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Spartak đá y hệt phong cách của Chelsea khi gặp Barca mùa trước, nhưng lần này bàn thắng đã tìm đến chứ không còn lảng tránh chúng ta nữa.
Mất cả Pique và Puyol ở El Classico quả rất đáng lo, nhưng tôi vẫn có niềm tin chiến thắng vào đội nhà.
Bầy Dê bây giờ chỉ là 1 mớ hổ lốn trong phòng thay đồ thôi,đá đúng sức Barca sẽ có chiến thắng.
Tin là Mou và Bé điệu sẽ còn ca điệp khúc "Tôi buồn" dài dài :baifu_khocoa:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0


Barça - Spartak Moscow: Những cánh chim không mỏi

Tỉ số chung cuộc 3 - 2, Barcelona ghi hai bàn thắng đầu tiên, một do công của Tello và một do tội của Alves. Hiệp 1 kết thúc với không nhiều điểm nhấn ngoài hai bàn thắng và chấn thương của Piqué. Hiệp 2, trong khi Barca còn chưa kịp định thần thì đường phản công sắc lẹm của Spartak cộng thêm phút ngờ nghệch của Adriano đã đưa đội bóng Nga vượt lên dẫn trước. Thật may, Barça vẫn còn đó Messi.

Để nói về trận đấu này, dấu ấn chiến thuật có lẽ không có gì đáng bàn. Barca cầm bóng nhưng không tạo được áp lực, Spartak Moscow phản công y như những gì Valencia đã thực hiện mùa bóng trước. Unai Emery rất hiểu Barcelona, vị HLV trẻ này cũng có 4 năm tại Valencia và ra đi cùng lúc với Pep Guardiola. Có thể coi Emery là một tay chiến thuật lão luyện mà lão hói luôn phải kiêng dè. Đêm qua Spartak thi đấu như một đội bóng Liga đã quen mùi Barça, họ phong toả Messi trong phần lớn thời gian thi đấu đồng thời phản công khoét sâu hai cánh vô cùng chuẩn xác. Điểm khác biệt duy nhất mà Emery không ngờ tới chính là những cánh chim không mỏi của Barcelona.

Tello - Bắt đầu bị đánh giá thấp từ trận thua Real Madrid trên sân Camp Nou mùa bóng trước, luôn đều đặn và cần cù thi đấu trên hàng công của Barça trong sự tin tưởng tuyệt đối của Tito. Có thể sự xuất hiện thường trực của Tello là do Villa và Cuenca còn chưa phục hồi thể lực sau chấn thương nhưng cầu thủ trẻ này bỏ ngoài tai mọi chỉ trích. Tello tiếp tục mất bóng, tiếp tục rê dắt với một phong cách lực điền và dứt điểm chỉ có duy nhất một màu, tuy vậy cái mà Tello làm được chính là sự "Cần cù bù thông minh". Cả trận đấu, Tello có một cú sút lòng trong quen thuộc và nó thành bàn. Cả trận đấu Tello có hai pha qua người cũng rất quen thuộc, một đến từ bàn thắng và một dẫn đến đường chuyền thành bàn cho Messi. Đó là cái minh chứng của một thái độ cần cù và tinh thần quả cảm. Gạt qua chỉ trích, tiếp tục với phong cách thi đấu đơn điệu nhưng không có Tello thì khó nói trước kết quả của trận đấu này.

Không chỉ có Tello, Xavi với chiếc băng đội trưởng trên tay, cần cù đảm nhận nhiệm vụ của mình và cho cả Cesc Fabregas. Sự thiếu vắng Iniesta và chấn thương của Sanchez đã làm mất đi tính đột biến tại hàng tiền vệ của Barça. Không chỉ có vậy, ngày hôm qua Barça thiếu đi phần nào sự nhuần nhuyễn và cách dồn ép đối thủ cũng chỉ bởi sự có mặt của Fabregas. Cesc quá chậm, tại Barça tồn tại một thứ bóng đá gọi là "Nửa chạm", các pha phối hợp một chạm là không đủ, các cầu thủ phải luân chuyển bóng nhanh hơn gấp đôi để đối phương lạc bước trong các đường chuyền như mê cung. Ấy vậy mà, Cesc giữ bóng hai nhịp, ba nhịp mới tung ra được một đường chuyền vô cùng đơn giản khi mà hậu vệ đội bạn đã kịp quan sát vị trí của các cầu thủ tấn công bên phía Barça. Xavi lại đảm nhận thêm phần nào nhiệm vụ cho Fabregas và chung cuộc Barcelona vẫn chiến thắng. Cảm ơn Xavi, ở cái độ tuổi 32 và sẽ bước sang 33 tháng 1 tới đây, anh vẫn đem lại một mùa xuân trên hàng tiền vệ Barcelona.

Cuối cùng, làm sao mà có thể không nhắc đến Messi. Đã bước sang mùa giải thứ 5, Messi khoác lên vai chiếc áo số 10 huyền thoại. Chưa bao giờ cầu thủ cao 1m69 ấy có dấu hiệu muốn chững lại. Trong anh, tồn tại một khát khao đưa đội bóng bay cao hơn và xa hơn mãi mãi. 10 bàn thắng trong 7 trận đấu chính thức, Messi là như vậy đấy, không kêu ca, không "Buồn" và không lùi bước. Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân nhưng một mình Messi thì đưa Barcelona đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác, từ danh hiệu này tới danh hiệu khác. Chẳng có từ ngữ nào để miêu tả về Si lùn được nữa. Cách thể hiện tốt nhất là sự tôn trọng và tình yêu dành cho Messi từ trong tim và ngắm nhìn anh chơi bóng mà thôi.

Ba cầu thủ ấy đã làm nên chiến thắng cho Barcelona đêm qua nhưng vẫn còn đó những nỗi lo. Barcelona không phải là một đội bóng 3 người, sân bóng cần tới 11 cầu thủ mỗi đội và 3 người thì không thể gánh vác nhiệm vụ cho 8 người còn lại mãi được. Vấn đề đầu tiên xuất hiện nơi hàng thủ, thật xui xẻo cho Tito khi hai trung vệ đúng nghĩa nhất mà ông có đều lần lượt vào viện khi mà El Clásico đã gần kề. Bộ tứ hậu vệ Alves - Alex Song - Mascherano - Adriano xuất hiện cùng nhau thì quả thật, chúng ta đang được xem diễn tuồng trên mặt cỏ. Alves khá khẩm nhất nhưng cũng đã cho thấy những dấu hiệu của thể lực và động lực thi đấu. Adriano với 2 bàn thắng chẳng thể bù đắp được nỗi lo là điểm yếu nhất của hàng hậu vệ. Bộ đôi tiền vệ trụ Alex Song - Mascherano lùi về đá trung vệ cũng gần tương tự với một thảm hoạ. Thực chất trong lối chơi của Barcelona, thường xuyên có một trung vệ dâng lên, lắp vào vị trí tiền vệ trụ khi Busquets lên quá cao. Vị trí này vốn thuộc về Piqué và Mascherano hay Alex Song chỉ nên thi đấu cạnh Puyol để đảm nhiệm cách chơi tương tự nhưng Tito đã mạo hiểm với quyết định không mua thêm trung vệ và giờ ông đang đau đầu tìm giải pháp và cầu trời cho Piqué có thể kịp trở lại.

Không chỉ có bộ tứ trung vệ, hai tân binh mùa giải trước đang trở thành đôi bạn cùng lùi. Sanchez nhát chân đến kì lạ khi trước mặt anh là đường đến khung thành mà anh thực hiện một động tác chuyền về khá nghiệp dư đến chân ... hậu vệ đối phương. Cesc Fabregas thì nên dừng lại những chỉ trích vì chẳng còn gì có thể chỉ trích hơn được nữa. Tito nói đúng, nhiệm vụ của ông là phải khôi phục được đẳng cấp của bộ đôi này, nếu không Rosell sẽ hết sức buồn lòng khi mất đi tổng cộng 40 triệu để giải quyết hai cầu thủ này tới những đội bóng phù hợp hơn với khả năng hiện tại của họ.

Dù sao, hãy tự an ủi là Barça vẫn có được 3 điểm, những trận đấu như thế này là cách để tôi luyện một đội bóng trở nên lầm lỳ hơn. Chiến thắng hoành tráng tuỳ lúc sẽ khiến cho Barcelona biến ảo, khó lường khi các đối thủ không nắm rõ về phong độ và khả năng thật sự của đội bóng hoặc không cảnh giác quá cao độ đến nỗi dựng xe bus kín đặc trước cầu môn. Quan trọng là thắng lợi và duy trì được thắng lợi, hồi hộp, căng thẳng hay không đẹp mắt cũng là một món ăn "lạ miệng" mà đội bóng dành cho người hâm mộ khi đã no xôi, chán chè "Sơn hào, hải vị".
 
Sửa lần cuối:

songchetconhau

Treo giò
Đầu quân
5/5/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hàng thủ đá tốt thật. Với hàng thủ này thì tràn trề hy vọng vô địch C1.
Ah, hôm qua anh Valdes không "đối mặt" được quả nào nhỉ. Kính mời các bạn ngồi đếm những pha "đối mặt" của anh ấy mệt nghỉ từ giờ đến cuối mùa.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Vẫn biết Barca luôn được nhắc đến với lối chơi tấn công dựa trên một hàng công cực mạnh nhưng việc gần đây họ dành chiến thắng chỉ nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương thật đáng lo ngại khi mà đã có thời hàng thủ của Người khổng lồ xứ Catalan là một trong những hàng thủ chắc chắn nhất La Liga nói riêng và Châu Âu nói chung.

Bài toán hàng thủ vẫn làm Tito phải đau đầu khi các sai sót vẫn cứ bộc lộ qua từng trận đấu, trước các đội bóng mạnh lẫn các đội bóng yếu.
Một phần nguyên nhân do từ đầu giải đến giờ ít khi HLV của Barca có được bộ tứ vệ ưng ý bởi vì các cầu thủ cứ thay nhau chấn thương, đặc biệt là vị trí trung vệ khi ông gần như phải thay đổi cặp trung vệ qua từng trận đấu dẫn đến các cầu thủ thiếu sự kết dính cần thiết trong việc bọc lót cho nhau.

Một vấn đề khác cũng đau đầu không kém là Tito phải giảm dần sự phụ thuộc của đội bóng vào khả năng ghi bàn của "Đấng cứu thế" Messi. Tuy hiện tại tiền đạo mang áo số 10 đang làm các culé ngây ngất với những bàn thắng quan trọng cứ đến liên tục nhưng Messi cũng chỉ là con người, không thể cứ tỏa sáng với cú đúp mãi như trong trận đấu với S.Moscow được. Những Tello, Pedro, Villa, Sanchez... cần phải thi đấu hiệu quả hơn nữa.

Dù với trận thắng này Barca cũng đã hoàn thành mục tiêu dành 3 điểm nhưng phải cải thiện nhiều hơn nữa nếu muốn vươn tới cái đích cuối cùng.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thời thế tạo anh hùng, Puyol và Pique chấn thương sẽ là cơ hội cho Bartra, anh cũng đã 21 tuổi, cái tuổi mà Pique bắt đầu được Pep đem về từ MU. Bartra có phong cách chơi giống hệt Pique, và là trung vệ trẻ triển vọng nhất của chúng ta hiện nay, nếu không phải bây giờ thì bao giờ anh mới được thử lửa? Pique sẽ vắng mặt từ 2 đến 3 tuần, tức là vẫn có cơ hội dự Classico. Thế nhưng chúng ta nên bắt đầu tính tới tình huống xấu nhất, tức là mất cả Pique và Puyol cho cuộc đại chiến với Real. Sử dụng bộ đôi Mascherano và Song sẽ đem đến cho chúng ta một buổi tối ác mộng và chắc chắn phải cần tới thuộc trợ tim để xem hết trận đấu.
Theo mình nghĩ là đã đến lúc sử dụng sơ đò 3 4 3, với Jordi Alba, Mascherano và Montoya, xin nhắc lại là Montoya chứ không phải Alves ở hàng phòng ngự. Ở thời điểm hiện tại Alves đang gặp vấn đề thực sự, và với những gì đã thể hiện trong thời gian gần đây thì Montoya xứng đáng được tin tưởng. Hàng tiền vệ của Real đang gặp vấn đề, cầu thủ quan trọng nhất của họ ở tuyến giữa là Xabi đã già và xuống phong độ, sử dụng đội hình 4 tiền vệ, trong đó có bao gồm cả Alves ở đó sẽ giúp chúng ta áp đảo tuyến giữa và tạo ra rất nhiều khó khăn cho Mou và Dê.
Đội hình:
Valdes

Montoya Mascherano Alba

Busuqets
Alves Xavi Iniesta

Pedro Messi Villa
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Barca trận này hầu hết thời gian đá với 1 thủ môn và 10 tiền vệ, Pedro, Tello, Messi có thể coi là tiền vệ. Trong trường hợp bất khả kháng, nên để Mascherano đá trung vệ với Busquets đẩy Alex Song lên tiền vệ có vẻ hợp lý hơn để Alex Song đá trung vệ cặp với Mascherano. Tito cũng nên thử sơ đồ 3-5-2 sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự như các đội bóng tại Ý hiện tại để phòng trường hợp hàng thủ Barca phải vá víu như hiện tại, nên cho Bartra thử sức trong vài trân đấu tới ở La Liga. Dù Mascherano đôi khi hay mắc lỗi vị trí nhưng khó kiếm ai có thể thay thế được sự quan trọng của "người thép" Mascherano, Pique tuy cao ráo hơn nhưng cơ thể lại mẫn cảm dễ chấn thương hơn Mascherano. Mascherano vẫn là người thi đấu nhiều nhất từ mùa trước đến mùa này trong hàng thủ của Barcelona. Tôi cho rằng Barca vẫn mạnh hơn Real, nhân dịp đủ khả năng thì sút cho Real dự cúp Europa luôn là vừa. Với đội hình Barca hiện tại nếu đụng độ cỡ Bayern Munich chưa chắc gì Barca đã thắng, còn Real hiện tại rõ ràng là không thể so sánh với Bayern.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trận tới gặp Granada mà Tito không cho Bartra cơ hội đá trung vệ thì chắc chắn Barca gặp vấn đề quá lớn ở hàng thủ. Đúng như Đức Ibra đã nói, thời thế tạo anh hùng. Đây là cơ hội cho Bartra và cũng cần lão Tito phải dũng cảm một chút. Sợ nhất là lão vẫn chăm chăm rèn Song cho cả 2 vị trí nên các cầu thủ trẻ vẫn phải ngồi mài mông.

Vụ của Adriano thì trước sau cũng phải dính thôi. Nói như đồng chí satan là ta xác định sẵn rằng đấy là tiền đạo buộc về đá hậu vệ thì đúng hơn là hậu vệ để đỡ phải mắng anh ta sau mỗi trận. Ta có 3 hậu vệ trái, không lẽ vẫn còn thiếu.
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Hết Puyol rồi lại Pique chấn thương, lo quá vì Mache chỉ chơi tốt khi có 1 trong 2 anh, Song thì rõ ràng không thể đá trung vệ, giải pháp nào đây??? có lẽ đã đến lúc đá 4231, phải tin vào batra + Mache, phía trên là Song + Busy làm lá chắn từ xa, mong rằng Alves và Alba mau lấy lại phong độ, bọc lót, hỗ trợ cặp trung vệ và trên hết cầu trời cho Puyol, Pique mau trở lại, mình rất lo hàng thủ này khi gặp bầy dê, 15 phút cuối trận gặp MC ta thấy hàng công bầy dê rất khủng
 

satan

La Masia
Đầu quân
5/12/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Trận tới gặp Granada mà Tito không cho Bartra cơ hội đá trung vệ thì chắc chắn Barca gặp vấn đề quá lớn ở hàng thủ. Đúng như Đức Ibra đã nói, thời thế tạo anh hùng. Đây là cơ hội cho Bartra và cũng cần lão Tito phải dũng cảm một chút. Sợ nhất là lão vẫn chăm chăm rèn Song cho cả 2 vị trí nên các cầu thủ trẻ vẫn phải ngồi mài mông.

Vụ của Adriano thì trước sau cũng phải dính thôi. Nói như đồng chí satan là ta xác định sẵn rằng đấy là tiền đạo buộc về đá hậu vệ thì đúng hơn là hậu vệ để đỡ phải mắng anh ta sau mỗi trận. Ta có 3 hậu vệ trái, không lẽ vẫn còn thiếu.

Mình xin các bạn, các bạn thẩm du vừa vừa thôi. Điểm mặt tất cả các đội bóng lớn, thành tích tốt đều có cặp trung vệ khá già tuổi (ít nhất trên 25).

Trong bóng đá các vị trí tấn công có thể có nhiều thần đồng, chứ các vị trí hậu vệ chả bao giờ có thần đồng cả.

Hàng hậu vệ Xã nhà nát như đậu hũ:

Puyol: rất buồn khi phải nói anh hết date sử dụng rồi, cơ thể đã không còn chịu được lối chơi máu lửa. Coi như được trận nào hay trận đó, mà tốt nhất là ko tính anh luôn cho đỡ thất vọng.

Pique: phong độ của anh này thường chỉ tốt nhất khi có 1 Puyol khỏe mạnh bên cạnh. Chưa kể anh hay dính chấn thương.

Mascha: càng đá anh càng cho thấy anh ko thể đá trung vệ ở Barca

Bartra + Montoya: ra sân những trận lìu tìu cho vui thì được.

Andriano: anh xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá, mục những tình huống lỗi lầm phòng ngự tiêu biểu.

Chỉ còn đôi cánh Alves + Alba là tương đối ổn.

Đá thế nào với tương lai đen thẳm thế này?
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình xin các bạn, các bạn thẩm du vừa vừa thôi. Điểm mặt tất cả các đội bóng lớn, thành tích tốt đều có cặp trung vệ khá già tuổi (ít nhất trên 25).

Trong bóng đá các vị trí tấn công có thể có nhiều thần đồng, chứ các vị trí hậu vệ chả bao giờ có thần đồng cả.

Hàng hậu vệ Xã nhà nát như đậu hũ:

Puyol: rất buồn khi phải nói anh hết date sử dụng rồi, cơ thể đã không còn chịu được lối chơi máu lửa. Coi như được trận nào hay trận đó, mà tốt nhất là ko tính anh luôn cho đỡ thất vọng.

Pique: phong độ của anh này thường chỉ tốt nhất khi có 1 Puyol khỏe mạnh bên cạnh. Chưa kể anh hay dính chấn thương.

Mascha: càng đá anh càng cho thấy anh ko thể đá trung vệ ở Barca

Bartra + Montoya: ra sân những trận lìu tìu cho vui thì được.

Andriano: anh xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá, mục những tình huống lỗi lầm phòng ngự tiêu biểu.

Chỉ còn đôi cánh Alves + Alba là tương đối ổn.

Đá thế nào với tương lai đen thẳm thế này?

Quan trọng là đá với đội nào. Một đội như Granada và không còn sự lựa chọn khả dĩ hơn thì các cầu thủ trẻ lò La Masia nên được đưa vào đội hình xuất phát.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình xin các bạn, các bạn thẩm du vừa vừa thôi. Điểm mặt tất cả các đội bóng lớn, thành tích tốt đều có cặp trung vệ khá già tuổi (ít nhất trên 25).

Trong bóng đá các vị trí tấn công có thể có nhiều thần đồng, chứ các vị trí hậu vệ chả bao giờ có thần đồng cả.

Hàng hậu vệ Xã nhà nát như đậu hũ:

Puyol: rất buồn khi phải nói anh hết date sử dụng rồi, cơ thể đã không còn chịu được lối chơi máu lửa. Coi như được trận nào hay trận đó, mà tốt nhất là ko tính anh luôn cho đỡ thất vọng.

Pique: phong độ của anh này thường chỉ tốt nhất khi có 1 Puyol khỏe mạnh bên cạnh. Chưa kể anh hay dính chấn thương.

Mascha: càng đá anh càng cho thấy anh ko thể đá trung vệ ở Barca

Bartra + Montoya: ra sân những trận lìu tìu cho vui thì được.

Andriano: anh xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá, mục những tình huống lỗi lầm phòng ngự tiêu biểu.

Chỉ còn đôi cánh Alves + Alba là tương đối ổn.

Đá thế nào với tương lai đen thẳm thế này?
Bây giờ không dùng Mascherano chứ dùng ai, đá với vài đội bóng làn nhàn, đặc biệt trên sân nhà thì cứ dùng Bartra đá cho quen đội hình, cùng lắm thì coi như đá với 3 hậu vệ chứ có chết gì đâu, dùng vài trận 2 tiền vệ trung tâm là Alex Song và Busquets cho đội hình thêm cứng đến trận El Classico thì cùng lắm ra sân với đội hình như thế này để đảm bảo cùng lắm không thua, kiếm 1 điểm thì khoảng cách vẫn có thể là 8 điểm vẫn ngoài mức trông đợi.

-----------Goal Keeper------------------

-Alves--Bartra---Masche--Alba(Adriano)

------Song------Busquets--------

-----------Xavi------------

----Pedro--Messi---Tello(Cecs, Villa)---

Đá thế này cho nhuyễn vài trận thì Real muốn thắng tại Nou Camp cũng khó.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thực ra ngay từ khi Pep nghỉ tôi đã nghĩ không nên kỳ vọng qus vào mùa này, như vậy sẽ là hợp lý. Vậy thì một chút dư vị thử nghiệm, một chút phưu lưu có sao đâu. Cơ hội đến cho Bartra đá trung vệ, vậy thì hãy cứ trao cho anh đi.

Một điểm nữa mọi người cần lưu ý, tuyển TBN luôn học hỏi những điểm hay của Barca, đặc biệt trong việc sử dụng Cesc. Cách sử dụng Cesc gần như giống hệt cách sử dụng Cesc tại Barca. Vậy ta hãy học những điểm hay của tuyển TBN, hãy sử dụng Song gần giống vai trò của Xabi Alonso, trong đội hình TBN người ta vẫn cấy ghép được ngần đấy con người chất lượng và người ta vẫn mơ ước có được Messi, vậy Barca có cả sao không thể đá như thế trong những trận cần thiết?
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
def929f724444d46efc3b5d53329bd8c_49299813.32messivsspm.jpg


Chóng hết cả mặt :rage_yaoming:

- Mascherano có 50 trận đấu ở UCL, trong đó 28 trận trong màu áo Liverpool, còn lại là với Barcelona. Điều mà cầu thủ Argentina này còn thiếu chính là bàn thắng.

- Cặp đôi trung vệ Mascherano và Song đã chặn đứng 21 pha lên bóng của đối phương và không mất bóng lần nào.
 

Duong_Qua

Juvenil B
Đầu quân
8/1/09
Bài viết
111
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
1. Ông Adriano đá hậu vệ trái là ko ổn, toàn bỏ vị trí lên chỗ của Busquet.
2. Tello có thể chơi theo kiểu lực điền nhưng có 1 điểm sáng đó là hắn di chuyển rất thoáng và bóng đến Tello khá nhiều, so sánh với cánh bên kia của Pedro thì ko biết cả trận hôm qua Pedro làm cái gì nữa.
3. Để Song đá trung vệ cũng ổn thôi nhưng với điều kiện phải có bọc lót. Tuy nhiên, thế này là quá phí.
4. Sanchez chứng tỏ khả năng quấy phá rất tốt nhưng ko có sự tự tin để dứt điểm. Bằng chứng là có 1 pha Tello chuyền cho Sanchez khá hay, bóng hơi nẩy, sút thẳng khả năng vào là khá cao. Nhưng cuối cùng hắn chuyền lại cho Tello và mất bóng.
5. Messi đi bóng ko được ảo như trước. Bàn thắng đến vs Messi bây giờ giống vs Ronaldo hồi MU đoạt cúp C1, cụ thể đó là cái duyên hay khả năng chọn vị trí.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vấn đề không phải là Messi không còn đi bóng ảo như trước, mà giờ anh đi bóng ảo như trước để làm cái gì @@?
Giờ Messi thừa khả năng đi bóng như trước, nhưng anh đã kinh nghiệm hơn, già đời hơn, biết dùng sức hợp lý để mang về chiến thắng cho đội nhà cũng như giữ được cho đôi chân lành lặn. Còn đảm bảo hiện giờ vẫn chả có ai giữ và đi bóng hơn Messi được
 

Duong_Qua

Juvenil B
Đầu quân
8/1/09
Bài viết
111
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đấy là thắng thì mới nói là đi bóng để làm gì, còn một khi đã thua hoặc bị dẫn bàn thì sự đột phá của các cầu thủ là cần thiết, nó tạo nên sự đột biến trong lối chơi. Nếu hôm qua không có pha qua người của Tello thì làm gì có bàn thắng. Trước phút đó toàn chuyền đi chuyền lại mà không khai thác được pha nào hết.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Mình xin các bạn, các bạn thẩm du vừa vừa thôi. Điểm mặt tất cả các đội bóng lớn, thành tích tốt đều có cặp trung vệ khá già tuổi (ít nhất trên 25).

Trong bóng đá các vị trí tấn công có thể có nhiều thần đồng, chứ các vị trí hậu vệ chả bao giờ có thần đồng cả.

Hàng hậu vệ Xã nhà nát như đậu hũ:

Puyol: rất buồn khi phải nói anh hết date sử dụng rồi, cơ thể đã không còn chịu được lối chơi máu lửa. Coi như được trận nào hay trận đó, mà tốt nhất là ko tính anh luôn cho đỡ thất vọng.

Pique: phong độ của anh này thường chỉ tốt nhất khi có 1 Puyol khỏe mạnh bên cạnh. Chưa kể anh hay dính chấn thương.

Mascha: càng đá anh càng cho thấy anh ko thể đá trung vệ ở Barca

Bartra + Montoya: ra sân những trận lìu tìu cho vui thì được.

Andriano: anh xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá, mục những tình huống lỗi lầm phòng ngự tiêu biểu.

Chỉ còn đôi cánh Alves + Alba là tương đối ổn.

Đá thế nào với tương lai đen thẳm thế này?

Vậy xin mời HLV kiếm giúp 2 anh trung vệ khá khẩm hiện tại trong đội ra đá giúp trước Granada với. Masche với Song. Masche với Busquets. Masche với...chậc, kiếm anh nào trên 1m8 giúp. Hay đưa Messi về hậu vệ thì chắc chẳng sợ mấy tay tốc độ cao? Đừng có phán là không kiếm được thì bỏ tiền ra mua nhé. Giờ không ai bán đâu. Quan điểm ở đây là liệu cơm gắp mắm chứ đừng khư khư phải thế này với mơ thế nọ.

Cặp trung vệ 2009 của chúng ta là ai: Puyol hàng nhà không mất tiền mua. Pique vốn hàng nhà mua lại giá rẻ ở dạng mài mông ghế dự bị ManU. Vậy nếu tính theo bạn chắc Barca có bộ đôi trung vệ kém nhất năm 2009. Cuối cùng kết quả thế nào? Chả phải tự sướng gì với nhau nhưng không dũng cảm thì xin sang học anh Perez về việc mua hàng hậu vệ. Nếu năm đó kêu mua Pique 21 tuổi về chắc bạn sẽ nhảy dựng lên vì rào cản tuổi tác.

Còn đá thế nào với tương lai đen thẳm thì tôi nghĩ cuộc sống tuy khó khăn thật nhưng trong đó mà không thấy được niềm vui thì xem Barca làm gì :D. Trước mắt là một tương lai cũng chả đen lắm với việc đứng đầu ở hai đấu trường. Vậy cứ loay hoay với mấy anh suốt ngày chấn thương thì còn đen thẳm nữa bạn ạ. Nhìn Real nó cho tay hậu vệ lạ hoắc vào sân ở trận ManCity kia kìa. Bartra đá cũng tầm thế đấy. Còn Montoya mà bạn nói mấy trận lìu tìu thì quả thật lò Masia nên bỏ việc huấn luyện hậu vệ và các cháu nó theo học chỉ thi nhau đá tiền đạo với tiền vệ vì nếu không đá ở hai hàng đó là sẽ bị bán khi lớn lên.

Cứ phải thử thì mới biết mấy đứa trẻ nó đá ra sao. Sợ lúc đó lại bạn lại chậc lưỡi tiếc rẻ sao không cho đá sớm.
 

satan

La Masia
Đầu quân
5/12/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Vậy xin mời HLV kiếm giúp 2 anh trung vệ khá khẩm hiện tại trong đội ra đá giúp trước Granada với. Masche với Song. Masche với Busquets. Masche với...chậc, kiếm anh nào trên 1m8 giúp. Hay đưa Messi về hậu vệ thì chắc chẳng sợ mấy tay tốc độ cao? Đừng có phán là không kiếm được thì bỏ tiền ra mua nhé. Giờ không ai bán đâu. Quan điểm ở đây là liệu cơm gắp mắm chứ đừng khư khư phải thế này với mơ thế nọ.

Cặp trung vệ 2009 của chúng ta là ai: Puyol hàng nhà không mất tiền mua. Pique vốn hàng nhà mua lại giá rẻ ở dạng mài mông ghế dự bị ManU. Vậy nếu tính theo bạn chắc Barca có bộ đôi trung vệ kém nhất năm 2009. Cuối cùng kết quả thế nào? Chả phải tự sướng gì với nhau nhưng không dũng cảm thì xin sang học anh Perez về việc mua hàng hậu vệ. Nếu năm đó kêu mua Pique 21 tuổi về chắc bạn sẽ nhảy dựng lên vì rào cản tuổi tác.

Còn đá thế nào với tương lai đen thẳm thì tôi nghĩ cuộc sống tuy khó khăn thật nhưng trong đó mà không thấy được niềm vui thì xem Barca làm gì :D. Trước mắt là một tương lai cũng chả đen lắm với việc đứng đầu ở hai đấu trường. Vậy cứ loay hoay với mấy anh suốt ngày chấn thương thì còn đen thẳm nữa bạn ạ. Nhìn Real nó cho tay hậu vệ lạ hoắc vào sân ở trận ManCity kia kìa. Bartra đá cũng tầm thế đấy. Còn Montoya mà bạn nói mấy trận lìu tìu thì quả thật lò Masia nên bỏ việc huấn luyện hậu vệ và các cháu nó theo học chỉ thi nhau đá tiền đạo với tiền vệ vì nếu không đá ở hai hàng đó là sẽ bị bán khi lớn lên.

Cứ phải thử thì mới biết mấy đứa trẻ nó đá ra sao. Sợ lúc đó lại bạn lại chậc lưỡi tiếc rẻ sao không cho đá sớm.

Kêu gào bây giờ tất nhiên chả có tác dụng khỉ gì. Nhưng tôi và rất nhiều cule (có thể cả Tito) đã kêu gào ngay từ khi kết thúc mùa trước, rằng: chúng ta cần mua 1 trung vệ xịn. Tôi nhắc lại là xịn.

Tuy nhiên sự việc sau đó với kiểu mua bán con buôn của Rosell chúng ta đã vỡ mộng. Tôi ko tin, nhắc lại 1000 lần, ko tin rằng khắp thế giới hiện nay ko đào đâu ra 1 trung vệ xịn mà ta có thể mua (bằng nhiều tiền, tất nhiên) :))

Vụ Pique về đá cho Barca tôi đã nói là cần 1 trung vệ già dặn và cứng (ít nhất là 1), tôi đố ông trâu dẫn chứng được đội nào thành công với cặp trung vệ là 2 anh <U25 đấy, chứ đừng nói là U21.

Bartra với Montoya chỉ có thể dùng, gọi là để rèn giũa ở các trận lìu tìu thôi. Mấy trận sinh tử cho mấy cậu này đá chả quá đánh bạc với số phận, mà bóng đá đỉnh cao, chúng ta ko đánh bạc, chúng ta toan tính. Không có chỗ cho cảm tính ở đây. Cảm tính chỉ dành cho các fan thôi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top