Vòng 3: Barça 2 - 1 Celtic: Can đảm lên, Tito!

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Barça - Celtic

  • Valdes

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bartra

    Bình chọn: 2 14.3%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 4 28.6%
  • Xavi

    Bình chọn: 3 21.4%
  • Song

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 5 35.7%
  • Alexis

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Tello

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Villa

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    14
  • Poll closed .

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Chiếc băng trên tay của Xavi với khẩu hiệu: "Đoàn kết để chống lại nạn phân biệt chủng tộc"

Xavi+Hernandez+FC+Barcelona+v+Celtic+FC+UEFA+ytdXrLxqHvWl.jpg


Xavi+Hernandez+FC+Barcelona+v+Celtic+FC+UEFA+XIcN8WCyDozl.jpg
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Một trận đấu lấn lướt về mọi mặt bên phía Barcelona, các cầu thủ của hai bên gần như chỉ chơi ở nửa sân của Celtic.
Barca đã có tới 996 đường chuyền, một con số kỷ lục. Xavi vẫn là chân chuyền và dẫn dắt lối chơi tốt nhất ở Barca, dù ở đã 32 tuổi nhưng anh vẫn cần mẫn thi đấu với hết khả năng của mình. Trong trận Xavi đã có 182 đường chuyền độ chính xác rất cao 93%.

374875_159195084223620_1179832702_n.jpg

Barcelona đã kiểm soát phần lớn trận đấu, với thời lượng cầm bóng lên đến 74%, cũng thật lâu rồi mới có trận đấu mà chúng ta tung ra tới 26 cú sút với 13 cú sút trúng đích và có 15 quả phạt góc, tuy thế kết thúc trận đấu chỉ là chiến thắng 2-1.
Cầu thủ chạy nhiều nhất trận là Alba, quãng đường anh di chuyển lên đến 12447m, điều đó cho thấy sức bền ở cầu thủ nhỏ con này, chính sự nhiệt huyết tốc độ và kỹ thuật đã giúp Barca có được những đường lên bóng bên cánh trái rất tốt và thường xuyên gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Xavi di chuyển nhiều thứ 2 với quãng đường 11878m!
Messi đã tung ra tơi 8 cú sút, 3 trái trúng đích, nhưng thật không may là trận này anh phải đối mặt với một thủ môn xuất sắc của Celtic là Forster (cầu thủ xuất sắc nhất trận).
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Công nhận những trận đấu gần đây của Barca chứa nhiều cảm xúc. Quân đoàn vốn quen chinh phạt thần tốc giờ luôn chật vật giành chiến thắng như trong phim cũng tại mấy anh lãnh đạo thuê tay Tito có khiếu viết kịch bản ly kỳ.

Đúng theo nhận định của tôi thì những cái tên đá không đạt yêu cầu về lối đá bủa vây từ xa ở trận gặp Deportivo đã phải ngồi ngoài (Cesc, Villa, Montoya). Sự khác biệt lớn nhất chính là việc thay thế bất đắc dĩ Busquets ngồi ngoài vì bị treo giò là bản hợp đồng mới Alex Song cùng với lần đầu tiên Tito dũng cảm dùng Bartra cho vị trí trung vệ. Tôi xin phép được soi từng cầu thủ đã xuất hiện ngày hôm nay.

- Valdes: Cả hiệp 1 chỉ có duy nhất 1 lần được ôm trái bóng. Đó là lúc vào lưới nhặt bóng. Celtic gần như không tạo ra bất kỳ nguy hiểm nào vào phạm vi khung gỗ khiến Valdes phải sử dụng tay. Không có gì để nói về Valdes. 6 điểm
- Adriano: Lên công mãnh liệt. Các động tác kỹ thuật đảo bóng được sử dụng liên tục. Chịu khó di chuyển và phối hợp với Pedro, Messi, Xavi. Chịu khó sút chân trái nhưng có nhiều quả hơi tham sút. Chính Adriano là người tung cú chuyền chân trái để Alba băng vào ghi bàn. 8 điểm
- Bartra: Lần đầu đá trung vệ. Cả trận có 1 lỗi duy nhất là đánh chặn được tiền đạo đối phương nhưng chuyền bóng cho Xavi thì sai địa chỉ dẫn đến Celtic có bóng lại và gián tiếp sau đó Celtic có quả phạt trực tiếp dẫn đến bàn thua. Còn lại thì không có gì để chê. Đánh chặn toàn bộ các đường chuyền bổng. Đối mặt 1 vs 1 với tiền đạo Celtic 6 lần đều chiến thắng. Tự tin và hiệu quả. 8 điểm
- Mascherano: đây là trận đấu kém cỏi nhất của hậu vệ Argentina. Anh đá như một tay nghiệp dư lần đầu đá trung vệ. Toàn bộ các đường bóng bổng đều lúng túng. Trực tiếp ghi bàn phản lưới nhà. Đá thiếu tỉnh táo và tinh tế giống như chịu tâm lý phải thể hiện trước đàn em Bartra. Trong hiệp 2 có vài pha bóng bị phản công 1 vs 1 thì thiếu kỹ năng phòng ngự khu vực khi liên tục lao vào và để các tiền đạo Celtic qua mặt dễ dàng trong khi đó là pha 2 vs 2. Rất may Bartra đã chạy chỗ hợp lý và đánh chặn được 2 pha bóng như thế, nếu không sẽ không biết chuyện gì xảy ra. 3 điểm
- Alba: Xử lý bóng thiếu chắc chắn và an toàn ở vị trí hậu vệ. Nhưng bù lại rất chịu khó lên tấn công và kéo người. Mối nguy hiểm thường trực từ cánh trái có đến 4 phần thuộc về Alba. Alba trực tiếp ghi bàn thắng rất quý giá mang về 3 điểm cho Barca. 1 tình huống băng vào rất nhanh và cháy hết mình của hậu vệ nhỏ con. 9 điểm
- Xavi: không có từ nào để nói về đẳng cấp của Xavi. Cầm trịch quá tốt. Giữ bóng an toàn. Chuyền bóng cho Iniesta ghi bàn gỡ hoà. Điểm tối duy nhất là sút bóng thiếu chính xác. 9 điểm
- Iniesta: chàng hói có 1 ngày thi đấu xuất sắc với 1 bàn thắng nhạy cảm và vô số pha biểu diễn ảo thuật với quả bóng. Thường xuyên di chuyển vào giữa trung lộ để phá đội hình đối phương. Tạo nhiều cơ hội cho đồng đội và nhất là cú hất bóng qua hàng phòng ngự cho Messi băng xuống đánh đầu. Sai sót duy nhất của Iniesta là chuyền bóng cự ly dài chọc khe cho đồng đội yếu lực. 9 điểm
- Song: được đá ở vị trí sở trường. 100% các đường bóng bổng đến khu vực giữa sân trong tầm kiểm soát của Song đều...hỏng. Đề nghị cho xuống La Masia học lại kỹ năng đỡ ngực và kỹ năng đỡ bóng bổng. Tư duy xử lý bóng ở giữa sân và nhãn quan ở trận này là tồi. 5 phút đầu trận và 5 phút cuối trận là khoảng thời gian duy nhất băng cao hơn vòng tròn cấm địa giữa sân tham gia tấn công cùng đồng đội. Đa số thời gian là đứng phía sân nhà để làm nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng cuối cùng vẫn không hỗ trợ nhiều cho Mascherano. Khả năng đánh chặn và thu hồi bóng là kém. Có pha mặc dù Song đã lợi thế nhưng không biết cách xử lý cướp bóng ra sao dẫn đến 1 cầu thủ Celtic diễn xiếc trước 4 cầu thủ Barca bên cánh phải. Xét về công việc làm thay thế Busquets thì Song đã chứng minh hùng hồn với Tito rằng anh là bản hợp đồng thất bại về chuyên môn. 1 dạng Chén-tri-kỷ trước đây. 3 điểm
- Alexis: nhiệt tình, thể lực tốt. Chịu khó di chuyển. Đã có cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Thiếu nhạy cảm. Thiếu tự tin. 5 điểm
- Pedro: nhiệt tình, có cơ hội nhưng không dứt điểm được. 5 điểm
- Messi: có cơ hội nhưng không dứt điểm được vì thủ môn của Celtic quá xuất sắc. 2 cú sút phạt trực tiếp có quỹ đạo bóng rất đẹp và rung mành lưới phía trên. 7 điểm

Báo cáo các bác. Trận hôm nay em soi hàng thủ và em xin cam đoan rằng đề nghị Tito cho Mascherano lên đá trụ ở trận sau (vì Busquets vẫn bị treo giò). Cho Adriano về đá trung vệ cùng với Bartra, để Montoya đá cánh phải. Còn riêng anh Song thì thú thực với các bác em chả hiểu anh ý có qua nổi màn test kỹ năng với bóng của đội Barca Hà Đông do bác gavrotte kiểm tra không nữa.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Jordi Alba: "Chúng tôi đã chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng"

2012-10-23_BARCELONA-CELTIC_31.v1351029389.JPG

Hậu vệ cánh trái Jordi Alba, tác giả của bàn thắng quyết định ở những giây cuối cùng của trận đấu cho biết: "Hi vọng rằng chúng tôi có thể có thêm nhiều trải nghiệm như thế này. Chúng tôi rất vui mừng khi giành được trọn vẹn 9 điểm qua 3 vòng đấu và mong rằng chúng tôi có thể duy trì chuỗi thành tích này."

Jordi Alba đã cho thấy anh là một mảnh ghép hoàn hảo mà Barca đang cần. Chính anh là người đã tỏa sáng kịp thời để phá vỡ thế quân được và đem lại chiến thắng cho đội khi mà trận đấu chỉ còn đếm bằng giây. "Các bạn thấy đấy, chiến thắng có thể đến ở những giây phút cuối cùng nếu bạn không bỏ cuộc. Với Barca mà nói thì đây là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực xuyên suốt toàn trận đấu của cả đội", Alba kết luận.

Phát biểu của một số cầu thủ khác sau trận đấu:

Marc Bartra:

"HLV Vilanova đã dặn tôi phải thật bình tĩnh và hãy chơi theo cách mà tôi cảm thấy thích hợp nhất. Chúng tôi đã có trong tay 3 điểm và toàn đội đã chơi một trận tuyệt vời. Chúng tôi đã không gặp may khi để Celtic ghi bàn trước. Nhưng toàn đội đã không vì thế mà nao núng. Các bạn thấy đấy, họ hầu như không có cơ hội được chạm vào bóng khi chúng tôi triển khai thế trận."

"Vòng knock-out đang ở ngay phía trước và giành được tấm vé đi tiếp là mục tiêu của tất cả chúng tôi. Tito đã giúp tôi rất nhiều, ông ấy đã chọn cho tôi thời điểm thích hợp nhất để vào sân và cháy theo cách của mình. Ông ấy hiểu rất rõ về tôi cũng như tất cả mọi người ở Barca này. Ngày hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất của tôi kể từ khi đặt chân đến Camp Nou và hẳn đó cũng là giấc mơ của mọi cầu thủ."

Andrés Iniesta:

"Ngay sau khi có dược bàn mở tỉ số, Celtic đã chọn chiến thuật lui về cố thủ và thật khó để tìm đường đến khung thành khi xung quanh bạn là một rừng cầu thủ đối phương chỉ luôn chực chờ phá bóng, nói không ngoa rằng gần như toàn bộ quân số của họ tập trung cả ở phần sân nhà . Sẽ thật bất công nếu phần thắng không thuộc về chúng tôi. Chúng tôi tin rằng bàn thắng nhất định sẽ được ghi sau ngần ấy nỗ lực tấn công và chúng tôi đã làm được, dù chiến thắng chỉ đến trong những phút bù giờ cuối cùng."

"Thật không dễ gì tập trung vào nhiệm vụ phòng thủ khi mà đội bóng của bạn đã chọn tấn công làm mũi nhọn cho toàn trận. Vì thế, tôi cho rằng Marc và Mascherano đã làm tròn nhiệm vụ. Mục tiêu của chúng tôi là giành được toàn bộ 9 điểm sau 3 vòng đấu và giờ đây, mọi thứ đang tiến triển hết sức thuận lợi."

Javier Mascherano:

"Toàn đội đã luôn không ngừng tiến về phía trước, luôn chiến đấu với tâm thế quyết không bao giờ bỏ cuộc và nỗ lực đến phút giây cuôi cùng của trận đấu. Tôi cho rằng công lý đang được thực thi ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Bạn nghĩ xem, chúng tôi có đến 11 hay 12 cú sút về phía cầu môn đội bạn trong khi Celtic có được ngay bàn thắng ở cú sút trúng mục tiêu có thể nói là duy nhất của cả trận."

"Mùa giải này chúng tôi đã có thêm một bài học kinh nghiệm rằng: trận đấu chỉ thực sự kết thúc khi tiếng còi tàn cuộc vang lên và bất ngờ có thể đến vào những phút thi đấu cuối cùng."

"Nếu tôi không chạm vào bóng thì có lẽ Victor đã có thể thu hồi nó một cách dễ dàng. Dạo gần đây thần May Mắn dường như đã bỏ quên tôi mất rồi. Khâu phòng ngự của chúng tôi về cơ bản là không có vấn đề gì cả, Celtic không hề tạo ra được bất kì cơ hội nguy hiểm nào trước khung thành của Valdes. Tôi cho rằng chúng tôi đã làm rất tốt."

Pedro Rodríguez:

"Qua nhiều trận đấu, toàn đội đã cho thấy rõ quyết tâm giành chiến thắng của mình. Dù là bất kì trở ngại nào cũng không thể ngăn được bước tiến của chúng tôi. Barca không bao giờ bỏ cuộc và đó là lời cam kết của tất cả mọi người."

"Cá nhân tôi cảm thấy mọi thứ vẫn ổn. Chỉ tiếc là tôi đã không thể ghi bàn. Dường như tôi không được may mắn cho lắm mỗi khi đứng trước thủ thành đối phương."

"Một khi để mất bóng vào chân đội bạn, hãy ngay lập tức chuyển sang phòng ngự. Đó cũng là nhiệm vụ tôi được giao."

Nguồn: FCB.com
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Tito Vilanova: "Tôi không nghĩ chiến thắng này là nhờ may mắn mà có"

2012-10-23_BARCELONA-CELTIC_30.v1351030379.JPG

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Tito Vilanova một mực phủ nhận ý kiến cho rằng đội bóng của ông đã may mắn khi đánh bại đại diện đến từ Scotland ở những phút bù giờ cuối cùng nhờ bàn thắng của Jordi Alba (phút 90+4). Ngược lại, ông cho rằng chính Barca mới không gặp may khi phải lâm vào tình cảnh như vậy bởi "lẽ ra thế trận đã ngã ngũ từ sớm bởi trận đấu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi". Dù vậy, ông cũng thừa nhận rằng Celtic là "một đối thủ mạnh và đặc biệt nguy hiểm trong các đợt phản công nhanh". Ngoài ra, Tito cũng nhắc nhở những người đang hiện diện tại phòng họp báo Ricard Maxchens rằng: "Không bao giờ là dễ dàng khi có đến 10 cầu thủ đối phương co cụm lại cố thủ trước khung thành. Chúng tôi lẽ ra đã giành phần thắng từ sớm hơn bởi chúng tôi xứng đáng như thế."

Qua đó, HLV Vilanova cũng gửi lời tri ân đến đông đảo khán giả Camp Nou đã luôn hết mình vì đội bóng. Ngoài ra, ông bày tỏ niềm tự hào dành cho các học trò của mình: "Tôi rất hài lòng với cách các cậu ấy chiến đấu trên sân cũng như trong các giờ luyện tập. Tất cả đều rất vui vẻ mỗi khi sát cánh bên nhau và chính không khí này đã góp phần gắn kết các cá nhân lại với nhau. Tôi rất mừng vì điều đó. Ngoài ra, đội bóng đã cho thấy nỗ lực và quyết tâm giành thắng lợi qua nhiều trận đấu. Họ không ngừng nỗ lực cho đến phút giây cuối cùng và không phải đội bóng lớn nào cũng làm được điều đó."

Về quyết định để hậu vệ trẻ Marc Bartra xuất phát chính ngay từ đầu, Tito cho biết: "Tôi đã quyết định để Bartra chơi trận này từ vài ngày trước. Tôi luôn chắc chắn về những quyết định của mình. Tôi biết cậu ấy có thể mang đến những gì cho Barca bởi Marc nhanh nhẹn và giỏi không chiến. Nếu Marc có mặt trong đội một là bởi vì tôi muốn thế.”

"Tôi rất mừng là mình đã ở đây, và có cơ hội dẫn dắt một tập thể tuyệt vời như thế này" - Đây là câu trả lời của "người kế vị" khi được hỏi về cảm nhận của bản thân sau chuỗi 100 ngày ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng FC Barcelona.

Nguồn: FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Hôm qua mình tin lời lá cải TTVH nên tưởng Samaras khoanh chân trên khán đài. Ai ngờ cuối cùng tay Hy Lạp này đá như trâu. Thật tiếc cho Celtic khi anh ta gặp phải chấn thương trẹo chân và chính đó là lúc Celtic gần như không còn gây khó khăn nào cho Barca ngoại trừ có 1 pha phạt góc mà cầu thủ đen đen đánh đầu trong tư thế thoải mái.

Cái được nhất sau lượt 3 này là ta toàn thắng và các đội phía sau tự cầm chân nhau hoặc thắng lẫn nhau.
 

tiachop2812

Tiểu học xã
Đầu quân
24/10/12
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
Thật tiếc là Messi hơi kém may mắn khi anh có thể có được 2 bàn thắng trong trận này. Nhưng quan trọng nhất là chiến thắng lại đến với Barca mặc dù hoi nghẹt thở và đau tim. Nhưng thế mới thấy chiến thắng nó thật ngọt ngào
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Chấm điểm cầu thủ sau trận đấu.


Víctor Valdes - 7 : Hoàn toàn rảnh rỗi trong suốt trận đấu và ở bàn thua duy nhất thì anh không hề có bất cứ cơ hội để cản phá

Jordi Alba - 8 : Luôn là mối đe dọa thường trực ở cánh trái và anh đã ghi được bàn thắng cực kì quan trọng ở phút bù giờ.

Javier Mascherano - 7 : Tuy anh đã phản lưới nhà nhưng anh là người tích cực phân phối bóng và tham gia phòng ngự nhất trong hàng thủ.

Marc Bartra - 7 : Không gây lỗi gì nghiêm trọng và anh đã có khả năng chống bóng bổng khá tốt với chiều cao của mình. Cũng ghi nhận sự tự tin và chững chạc khi được ra sân.

Adriano - 8 : Hoạt động rộng bên cánh phải, tích cực tham gia tấn công và có gây ra những nguy hiểm nhất định cho đội khách. Đóng vai trò quan trọng ở bàn thắng quyết định.

Song - 7 : Không thể là người thay thế hợp lí cho Busquets. Nhưng anh đã chơi khá tròn vai và làm tốt việc thu hồi bóng cho tuyến giữa.

Xavi Hernandez - 8 : Luôn thông minh trong những đường chuyền, cầm nhịp trận đấu cực tốt. Và anh cũng là người có pha chọc khe tinh tế để Iniesta ghi bàn cân băng tỉ số.

Andrés Iniesta - 8,5 : Là người đã kết thúc pha phối hợp đậm chất Tiki-Taca giữa Messi-Iniesta-Xavi dẫn đến bàn thắng cân bằng tỉ số. Anh cũng là mối nguy hiểm thường trực trước cầu môn Celtic.

Alexis Sanchez - 6 : Anh có một trận đấu khá thất vọng. Không để lại nhiều dấu ấn gì nhiều và bị thay ra bởi Villa.

Pedro Rodriguez - 7 : Trận đấu khá khó khăn với anh khi luôn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.

Lionel Messi - 7,5 : Có cố gắng để tìm đường vào khung thành của Celtic. Nhưng luôn bị sự theo sát của hậu vệ đối phương nên không thể làm được gì nhiều. Dấu ấn duy nhất là pha phối hợp đẹp mắt dẫn đến bàn thắng gỡ hòa.

Cầu thủ thay người :

David Villa - 7,5 : Thay Sanchez vào những phút cuối và làm cho hàng công thêm linh hoạt và nguy hiểm.

Christian Tello - 7 : Thay Pedro và đã anh cho thấy tốc độ và sự nguy hiểm của mình, nhưng anh có ít thời gian để thể hiện nhiều.

Totalbarca.com


P/S : So sánh chấm điểm thì bác Den hơi mạnh tay với Song, Alexis thì phải. Nhưng mà phải nói là tụi Total này khá kiệm điểm, chấm gì mà cứ 6,7,8.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Bộ 3 cầu thủ với biệt danh: Ỉn Xa Mẹ [MENTION=10528]Ỉn Con[/MENTION]
79f53cabd4198bc92c11a5fc1534f477_50277247.barcavsceltic.jpg


Muộn còn hơn không (13 bàn thắng từ phút 70)
176e182a576d2006d250903164cc3b57_50277356.barcagoal.jpg


Chấm điểm của báo SPORT
89068fe32306e4e954444a4bd614b8df_50277380.barcamarksport.jpg
 

tuan_cule

Trung học xã
Đầu quân
6/7/12
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
23
Barça đồng
0
Còn mỗi Song là chưa cho anh Valdes nhặt bóng thôi :baifu_khoctham: Đau lòng quá:baifu_khocoa:
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Bộ ba Barca – Messi, Iniesta và Xavi – Một cỗ máy hoàn hảo​

Messi-Iniesta-y-Xavi-tres-juga_54353419548_54115221155_600_244.jpg
Messi, Iniesta và Xavi, ba nhân tố sống còn của đội bóng

Trong trận đấu gặp Celtic trong khuôn khổ vòng loại Champions League đêm qua, Messi, Iniesta và Xavi bằng một pha phối hợp tuyệt vời đã tháo gỡ bế tắc cho đội chủ sân Camp Nou và đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Từ một pha xử lý lúng túng trước quả phạt vào phút thứ 19 của các cầu thủ khách, trung vệ số 14 Barca đã buộc thủ thành Valdes một lần nữa tại mùa giải này phải bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Bất ngờ vươn lên dẫn trước, Celtic càng tự tin khai triển thế trận phòng ngự của mình và khiến trận đấu trở nên bội phần khó khăn cho đội bóng đầu bảng G. Phải mãi đến trước giờ nghỉ giữa hiệp, sự tỏa sáng của Iniesta mới tạm làm yên lòng các culé khi trận đấu được đưa trở lại thế quân bình. Một bàn thắng mang tinh hoa của nghệ thuật bóng đá, được vẽ nên bởi cỗ máy tuyệt diệu của Barca mang tên Messi – Iniesta – Xavi. Một kịch bản mẫu mực của tiki-taka từng làm mê đắm con tim bao người hâm mộ: bóng đi từ chân Messi đến Iniesta, bật tường nơi Xavi rồi gọn gàng đi vào lưới bởi pha kết thúc dứt khoát và khéo léo của tiền vệ số 8, giữa bủa vây phòng ngự bên phía đối thủ. Một sự trở lại đáng sợ và có lẽ không lấy gì làm vui vẻ cho những đội bóng có nguy cơ sắp phải đối đầu với gã khổng lồ xứ Catalans.

Messi, Iniesta và Xavi. Ba cái tên đã và đang đi vào “đền bách thần” của bóng đá thế giới. Ba tài năng phi thường gặp nhau tại cùng một thời điểm, trong cùng một tập thể. Ba cầu thủ, tuy cá tính và sở trường khác nhau nhưng cùng thấm nhuần một phong cách, một triết lý. Họ đến với nhau lần đầu tiên vào ngày ra mắt đội một của tài năng trẻ Lionel Messi, 16/10/2004. Chàng trai trẻ đến từ Argentina ngày ấy, khi được bước chân lên thảm cỏ Montjuic để thay thế Deco trong trận derby xứ Catalans gặp Espanyol, từng không mong gì hơn ngoài được thi đấu và thành công như hai người đàn anh của mình. Kể từ đó, họ đã chơi cùng nhau tổng cộng 203 trận trên mọi mặt trận, giành được 139 chiến thắng, để hòa 45 trận và chỉ chịu thua 19 trận.

Từ Rijkaard đến Guardiola rồi Vilanova
Dưới thời Frank Rijkaard, bên nhau họ đã giành được Liga và cả chiếc cúp châu Âu danh giá. Tiếc rằng El Pulga và Xavi không có mặt trong trận chung kết Champions League gặp Arsenal tại Paris vào năm 2006. Chỉ Iniesta được tung vào trong hiệp 2 với hi vọng thay đổi cục diện trận đấu. Chiếc cúp châu Âu thứ hai trong lịch sử đội bóng trở thành bước đệm cho nhiều điều tuyệt vời hơn sẽ bùng nổ sau này.

Thời kỳ khó khăn sau sự tụt dốc và ra đi của Ronaldinho rồi cũng trôi qua. Dưới bàn tay ma thuật của Pep Guardiola, mối dây liên kết kỳ diệu giữa ba cầu thủ 6, 8, 10 mới thực sự bừng sáng. Sự tự tin, chín muồi của Xavi và Iniesta, nhân tố quyết định cho thành công của đội tuyển TBN ở Euro 2008 kết hợp với cả một kho báu đang dần được khai thác nơi chàng trai trẻ Messi, bộ ba này đã làm điêu đứng không biết bao nhiêu hàng thủ đến từ khắp thế giới nơi gót giày của họ đi qua. Cùng nhau họ đã góp phần lớn mở ra một Barca rực rỡ chói lọi nhất trong lịch sử, một Barca khiến cả châu Âu phải sững sờ quy phục khi lần đầu tiên thực hiện thành công cú ăn sáu trong một mùa bóng. Hàng ngàn, hàng triệu lời ca tụng, tán dương cứ theo cấp số nhân mà đổ về Camp Nou dành cho ba cầu thủ Blaugrana. Đỉnh điểm là lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2010 khi người ta được chứng kiến một cảnh tượng nhiều xúc cảm: ba chàng trai Catalans, ba biểu tượng của mô hình đào tạo La Masia, chia nhau ba vị trí cao nhất trên bục nhận giải. Đêm hôm ấy, có ba cầu thủ chỉ cao không quá 1m70 nhưng đã khiến cả thế giới phải ngước nhìn.

Năm 2011, họ vẫn chiếm lĩnh những vị trí hàng đầu trong danh sách bầu chọn cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Messi nhận được Quả bóng vàng lần thứ ba liên tiếp, Xavi cũng có mặt trong top 3, chỉ riêng Iniesta không may bị chấn thương hành hạ nhiều lần nên đã để lỡ mất cơ hội một lần nữa đồng hành cùng hai người bạn của mình trên bục cao nhất, mặc dù danh sách rút gọn vẫn trang trọng viết tên anh.

Mùa này, mùa bóng đầu tiên của Tito Vilanova trên cương vị thuyền trưởng, vẫn một triết lý truyền đời, vẫn một tinh thần rực cháy, vẫn một nhiệt huyết trào dâng, thậm chí là một khát khao chiến thắng mãnh liệt hơn bao giờ hết, Barcelona vẫn đang băng băng tiến về phía trước. Giấy mực vẫn chưa thể bớt đi tiêu tốn cho ba chàng trai nhỏ bé: Messi, cầu thủ xuất sắc nhất làng túc cầu đương đại, đại diện tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của gã khổng lồ xứ Catalans với những tiến bộ phi thường qua mỗi năm và chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại, cùng Xavi và Iniesta, hai người đồng đội, hai người anh em luôn ở bên cạnh hỗ trợ, cùng anh đưa đội bóng vươn tới những đỉnh cao mới. Lịch sử Barca và lịch sử bóng đá thế giới, bây giờ và cả về sau, sẽ còn phải nhắc mãi tên các anh, với những lời cảm ơn trân trọng nhất.

Nguồn: mundodeportivo.com​
 
Sửa lần cuối:

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Barca và Celtic: Một mối quan hệ đặc biệt​

A57VtAXCAAAgfaC.jpg:large


Này, các cậu đi đâu đấy?” – Anh chàng cổ động viên (CĐV) Celtic tò mò hỏi khi thấy hai cậu bạn mình vừa băng qua đường mặc dù sân vận động Camp Nou ở phía ngược lại. Một trong hai người quay lại trả lời: “Bọn tớ đi mua cờ Catalan”, như thể đây là một chuyện hết sức hiển nhiên vậy. Đến trước trận đấu, khi bài hát truyền thống của Barca vang lên, người ta đã chứng kiến hàng loạt cờ Catalan tung bay từ khu vực CĐV Celtic, phải đến mười lá có hơn. Quay sang khu vực CĐV Barcelona, cũng lại dễ thấy một lá cờ Ailen lớn đang được chuyền tay vòng quanh khán đài. Không thể rõ ràng hơn, có một mối quan hệ hết sức tốt đẹp đang đơm hoa giữa hai câu lạc bộ. Tiếng còi khai cuộc còn chưa nổi lên, đã không khó khăn gì để đoán biết rằng kết quả trận đấu cho dù có ra sao chăng nữa cũng sẽ không thể làm ảnh hưởng đến tình yêu rất vô tư này giữa CĐV hai phía.

Trong một đêm nhiều cảm xúc với một trận đấu đầy kịch tính tại Camp Nou giữa một Celtic phòng ngự chắc chắn và một Barcelona tấn công bền bỉ, còn có nhiều điều thú vị khác bên ngoài sân cỏ mà tôi đã may mắn được chứng kiến. Trên đường ra trạm tàu điện ngầm đến sân vận động, tôi gần như bị lọt thỏm giữa hàng đoàn CĐV Celtic. Lúc tôi đứng chờ tàu đến, họ tập trung ngày càng đông xung quanh tôi, tay ai cũng cầm một chai bia, và rồi họ đồng thanh hát vang cả bến tàu. Tàu rời bến, họ còn hát to hơn, thậm chí bắt đầu nhảy nhót và biến chuyến tàu thành một “bữa tiệc” thực sự.

Ban đầu, những người dân bản xứ tỏ ra khá dè chừng, nhưng rồi điều đó nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho những tiếng cười giòn tan khi họ bắt đầu hòa mình vào “bữa tiệc” rộn ràng ấy. Tất cả những điều này làm tôi nhớ lại một chuyến tàu khác tôi đi tại Ba Lan hè vừa rồi. Khác biệt duy nhất là ngày đó các CĐV vui tính tôi gặp đến Ba Lan để cổ vũ cho tuyển Ailen chứ không phải Celtic, nhưng cảnh tượng thì gần như là y hệt. Cũng như ở Ba Lan nơi các CĐV Ailen muốn thu hút mọi người cùng cổ vũ cho đội tuyển của họ bằng cách đội mũ, quàng khăn Ailen lên người bạn, CĐV Celtic tại đây cũng cố gắng “rủ rê” thêm bạn mới. Khi thấy hai người phụ nữ cùng hai đứa con bước vào bến tàu, họ tiến đến chào mừng nồng nhiệt. Điều trùng hợp là cả hai cậu bé đều mặc áo trắng xanh, màu áo của một đội bóng địa phương Barcelona, và cũng là màu áo đấu Celtic. Cả hai bà mẹ và hai cậu bé dường như đều không nói được tiếng Anh, và các CĐV Celtic cũng không biết tiếng Tây Ban Nha, nhưng họ vẫn cố gắng tìm cách để hiểu nhau. Một người đàn ông đứng tuổi tặng luôn chiếc khăn quàng Celtic của ông cho một trong hai cậu bé. Rồi một CĐV Celtic khác làm theo và trao khăn của mình cho cậu bé còn lại. Một trong hai người phụ nữ cố gắng giải thích rằng họ là CĐV Barcelona, nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng gì cả. Họ vẫn đùa nghịch vui vẻ, chụp ảnh cùng nhau, và rồi sau đó hai cậu bé rời bến tàu cùng mẹ với nụ cười hạnh phúc trên môi, trong khi các CĐV Celtic hét lớn theo phía sau: “Đừng quên nhé… Glasgow Celtic!” Tôi chắc rằng hai cậu bé sẽ không bao giờ quên được những người bạn đáng yêu ấy và có lẽ từ nay hai cậu cũng đã có thêm cho mình một đội bóng yêu thích nữa rồi.

media

Dọc đường từ bến tàu đến sân vận động, tôi mới bắt đầu thấy vài CĐV Barca giữa rừng áo xanh trắng. Barca chắc chắn sẽ có lượng CĐV đông hơn trong trận cầu đêm nay nhưng quả thực sau 8 năm theo dõi và cổ vũ cho CLB xứ Catalan, tôi chưa bao giờ được chứng kiến nhiều CĐV đội khách ở đây đến như thế.

Giờ G chuẩn bị điểm, hai câu lạc bộ với bề dày lịch sử bước ra cùng nhau, từ trên sân, và cả từ trên các khán đài. Đây là chuyến làm khách thứ năm của Celtic đến Camp Nou. Cuộc chạm trán đầu tiên của họ tại sân vận động này cách đây đã khá lâu, từ năm 1964 khi Barca giành chiến thắng 3-1, và đó cũng là chiến thắng với cách biệt lớn nhất của Barca trước CLB đến từ Scotland trên chính sân nhà của mình cho đến nay. Từ đó Celtic có thêm 3 chuyến viếng thăm gã khổng lồ xứ Catalan nữa, một vào năm 2003 với một trận hòa không bàn thắng, một vào năm 2004 cũng với tỉ số hòa (1-1) và gần nhất là trận thua sát nút 0-1 năm 2008 sau pha lập công của Xavi. Nhìn chung lại, tất cả những cuộc đối đầu giữa hai đội tại sân Camp Nou đều cho kết quả khá cân bằng, mặc dù Celtic chưa giành được chiến thắng nào cho mình, và trận đấu tối nay cũng diễn ra theo một kịch bản tương tự. Mặc dù Barca nắm thế trận từ đầu và tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng rồi chính Celtic lại là những người có lợi thế dẫn bàn từ pha phản lưới nhà của Mascherano (tuy bàn thắng vẫn được tính cho Samaras). Điểm yếu nơi hàng thủ của Barca tiếp tục bộc lộ rõ rệt như một cơ số các trận đấu gần đây từ khi các trụ cột phòng ngự Blaugrana đều bị chấn thương đẩy cả lên khán đài. Tuy nhiên, ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Champion Leagues, đội bóng có thành tích đối đầu sân nhà trước những CLB đến từ Scotland rất tốt (duy nhất một trận thua trước Dundee United năm 1987), còn có những con bài khác. Trung vệ trẻ Marc Bartra với quyết tâm tạo một ấn tượng tốt trước cơ hội vàng dành cho mình đã có một màn trình diễn đáng khen ngợi và đây có lẽ là một trong những nhân tố quyết định đem về chiến thắng sát sao cho đội chủ nhà. Một thủ thành Foster chơi xuất sắc cũng đã không ngăn cản được các chàng trai Azulgrana hai lần làm tung mành lưới đội khách với pha phối hợp tuyệt vời của bộ ba Messi – Xavi – Iniesta cuối hiệp một và bàn thắng muộn của Jordi Alba khi thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây làm nổ tung các khán đài Camp Nou. Một lần nữa, Barca đã chứng minh sức mạnh thực sự của họ mùa này: sức mạnh tinh thần. Dường như các chàng trai Catalan đang trong quá trình chuyển mình từ Manita (chỉ chiến thắng "năm sao") thành Remuntada (“Sự trở lại” – tiếng Catalan) – đã thưa dần những bữa tiệc bàn thắng muối mặt đối thủ và làm hả hê người hâm mộ, thay vào đó khán giả được mục kích những màn rượt đuổi tỉ số thót tim và rồi tận hưởng những chiến thắng vỡ òa cảm xúc.

Như tôi đã kể, đêm nay tôi sẽ đem về nhà không chỉ những màn đi bóng, những pha làm bàn, hay chiến thắng muộn màng nhưng ngập tràn xúc cảm của đội bóng mình, mà còn là bầu không khí đầy tình hữu nghị quanh trận cầu nữa. Có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi tại sao hai đội bóng với hai phong cách hoàn toàn khác biệt lại có thể dành cho nhau những sự tôn trọng và những tình cảm đẹp đẽ đến thế. Giải thích hết sức ngắn gọn nhưng đầy đủ, Xavi nói: “Celtic, cũng như Barcelona, còn hơn cả một câu lạc bộ. Chúng tôi đều là đại diện cho một nền văn hóa, cho một cộng đồng, và nền văn hóa ấy, cộng đồng ấy không phải lúc nào cũng được nồng nhiệt chào đón tại đất nước mà chúng tôi đang sống”.

Rời khỏi Camp Nou, tôi còn chứng kiến thêm nhiều cảnh tượng cảm động khác về mối quan hệ đặc biệt này. Tôi thấy một cậu bé mặc áo đấu của Messi, trong tay vẫy một lá cờ Catalan. Đi bên cạnh cậu bé là một người đàn ông mà tôi đoán là bố cậu, mặc áo đấu Celtic. Rồi tôi thấy vài người đàn ông khác mặc váy truyền thống của Scotland cùng với áo Barca. Charlie Hegarty, một CĐV đến từ Ailen kể cho tôi nghe về bữa tiệc trước trận đấu tại một quán bia gần sân vận động, nơi rất đông CĐV hai đội cùng nhau thưởng thức những chai Estrella tươi mát và hát vang những bài hát truyền thống của cả hai câu lạc bộ. Được tận mắt chứng kiến và nghe lại những điều như vậy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng bởi đó chính là thứ “bóng đá” thực sự mà tôi hằng tin tưởng.

Nhưng tình yêu tuyệt đẹp ấy giữa hai câu lạc bộ từ đâu mà có? Liệu nó có liên quan gì đến Henrik Larsson, cầu thủ người Thụy Điển từng chơi cho cả hai câu lạc bộ và được CĐV cả hai bên rất mực yêu mến hay không? Bởi đêm nay các CĐV Celtic đã hát vang tên Larsson, người hùng của CLB họ, mặc dù anh đã chính thức chia tay nghiệp bóng đá đỉnh cao vào năm 2009 và thậm chí rời khỏi Celtic để chuyển đến chơi cho Barcelona từ năm 2004. Charlie cũng đồng ý là Larsson có ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai CLB: “Tôi nghĩ anh ấy là nguyên nhân chính yếu. Nhưng quan trọng hơn nữa là những người dân Catalan đều rất tốt bụng và họ cho chúng tôi cảm giác được chào đón vô cùng ấm áp khi đặt chân đến mảnh đất đáng yêu này”. Mặc dù vậy một số CĐV Celtic khác lại cho rằng mối quan hệ này được nảy nở và nuôi dưỡng từ trước thời của Larsson tuy sự xuất hiện của anh cũng phần nào giúp nó thêm sâu đậm. “Chúng tôi có những giá trị rất giống nhau. Chúng tôi đều hơn cả một câu lạc bộ” – một CĐV nhận xét. Chris Wedlock, một người bạn khác tôi mới quen thì nghĩ: “Đó không chỉ là tình yêu dành cho những trận bóng, mà còn là việc cả hai câu lạc bộ đều được xây dựng và vận hành dựa trên sự ủng hộ của cộng đồng và người hâm mộ. Chúng ta có tình yêu, có sự tôn trọng, và chúng ta có những trái tim nóng”.

Thế nhưng tại sao đêm nay lại có nhiều cổ động viên Celtic quyết định giương cờ Catalan đến như thế? Phải chăng người Scotland cũng đang mong muốn được độc lập như người Catalan? Charlie giải thích, thực ra các CĐV vẫy cờ Catalan phần nhiều đến từ Ailen. “Tất cả các bạn, những người Catalan, đều muốn được độc lập, nhưng không phải người Scotland nào cũng đều như thế. Có lẽ những người Ailen chúng tôi sẽ có hứng thú hơn với việc nhìn lại lịch sử của mình thông qua các bạn. Tôi cũng có một lá cờ Catalan tối nay và tôi sẽ giữ nó cho trận lượt về ngày 7/11”.

Tôi có hỏi Charlie liệu mối quan hệ đặc biệt này có biến anh thành một fan Barca hay không. Mặc dù người bạn đến từ Ailen trả lời rằng tình yêu của anh kể từ khi sinh ra chỉ dành duy nhất cho một đội bóng là Celtic, nhưng anh cũng không ngại ngần thừa nhận “Tôi có theo dõi Barca từ giữa những năm 90. Hồi đó tôi thích Rivaldo, nhưng hợp đồng của Sir Bobby với Ronaldo cũng rất tuyệt. Và tôi thích chứng kiến Barca đánh bại Real!

Còn nhớ, trên chuyến tàu tôi đi tại Ba Lan sau trận thua 4 bàn không gỡ của tuyển Ailen trước nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha, các CĐV Ailen vẫn không ngừng hát. Thua không có nghĩa là họ phải hành động khác đi. Đêm nay mọi chuyện cũng diễn ra tương tự như vậy. Điều đáng nói là vừa rồi, đội bóng của họ chỉ phải chịu thất bại bởi bàn thắng phút chót của đội chủ nhà, và trong hầu hết những trường hợp thì khó có CĐV nào còn vui vẻ nổi trước những diễn biến đầy tiếc nuối như thế, nhưng điều đó không áp dụng cho CĐV Celtic. Họ vẫn giữ những nụ cười rạng rỡ, tiếp tục bắt chuyện, đùa giỡn với các CĐV Barca, và tiếp tục hát vang. Tối nay tại Camp Nou đã diễn ra một trận cầu kịch tính, đồng thời cũng đã ghi nhận một bài học tuyệt vời về tình cảm hữu nghị và văn hóa ứng xử cho CĐV làng túc cầu trên toàn thế giới. Quả thật, mọi thứ đều cần được xây dựng trên tình yêu, sự tôn trọng, và từ trái tim!

311106_10151254791776049_1879574922_n.jpg

Nguồn: Alexandra - totalbarca.com​
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top