Vòng 37: Barça - Osasuna

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Haizz, tôi công nhận nói chuyện với cậu đúng là phí lời. Vâng, cậu xem nhiều hơn ối ông phan Bà Xã thật. Nhưng cậu xem mà chẳng hiểu cái quái gì về đội bóng này. Đoán toàn sai thì tôi hỏi cậu thuộc dạng nào? Xem vì hâm mộ hay xem vì phan bóng đá chung chung như cậu tự nhận để rồi vỗ ngực ta đây là chuyên gia. Tôi sợ rồi đấy. Chắc cậu phải đi ra cabin của mấy nhà đài Việt Nam ngồi chém với đám bình luận viên mới xứng tầm.

Bác đặt nặng vấn đề đoán đúng sai quá nhỉ ? Chuyên gia nó còn dự đoán sai đầy ra.

Em chỉ lấy ví dụ việc Barca mất De Jong nguyên giai đoạn sau Covid thì ai dự đoán được không ? Đó là điển hình của việc dự đoán là một chuyện còn có rất nhiều yếu tố khách quan tác động.

Hơn nữa em chỉ nói cầu thủ Barca hơn Real chứ em nói HLV của Barca hơn HLV của Real lúc nào ? Mà thành công thì rõ ràng phải kết hợp cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên bác lại phủ nhận đi ?

Em chỉ đang phân tích cầu thủ Real kém hơn Barca nhiều thế nào và qua đó càng nổi bật lên được sự kiệt xuất của Zidane với tư cách HLV ra làm sao thôi, và như bác đã thấy em có số liệu đàng hoàng chứ không phải nói suông, Real ngoài cặp trung vệ ra thì hơn được gì Barca các vị trí khác chưa thèm tính hàng công nhé.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đấy, cậu có đọc và hiểu bài tôi viết không nhỉ?

Lần tới đi đâu thì đừng có lôi tôi ra và thích thú là dày với mỏng nhé.
Mà tôi quên, đi hơn thua đúng sai với cậu thì quả là phí thời gian. Chúc mừng cậu ngày hôm nay với chức vô địch của Real Madrid.

Vâng em đọc rất rõ bác nói hàng tiền vệ của Real ngon hơn và tương đương về số lượng với Barca mà điều này thì rõ ràng là sai hoàn toàn.

Tương đương kiểu gì khi Real chỉ có 4 tiền vệ thuần chất so sánh với 7 tiền vệ thuần chất của Barca, 4 tương đương với 7 hả bác ?

Hàng thủ Real ngon hơn thì chả ai phủ nhận nhưng vấn đề chênh lệch giữa hàng thủ Real và hàng thủ Barca nó không lớn bằng giữa hàng công Real và hàng công của Barca, thằng Pique kém hơn Ramos thật nhưng chắc không chênh lệch cỡ Vinicius-Rodrygo với Messi-Griezmann chứ, Benzema thì tạm coi ngang Su Thỏ đi :).
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nhạt nhẽo vãi ra.
@denpietrau Có một điệm Setien đang thử nghiệm là nhét Messi vào giữa, Để Griezman tự do một chút, không gò bó bên cánh nữa, có vẻ sáng nước. Cơ mà ông Gri lại chấn thương rồi.

Dembele trở lại có thể là lá bài tẩy, nhưng mà cơ nghiệp dồn cả vào ông thánh chấn thương này thì cũng một ăn mười thôi. Đá kiểu một trận thế này thì điều đầu tiên là KHÔNG ĐỂ THUA. Nhìn cái WC 2018 nhạt nhẽo đó, tổ sư bố ông Croatia toàn đá Pen, ông Pháp toàn chời phòng ngự phản công. Nên là, năm nay có ăn CL hay không nhờ cả vào anh Ter ngáo, anh Pi kều, anh Busi. Anh Su thỏ nên dự bị để đá đổ bê tông cho nó chắc, Messi làm bóng, Dembele chạy nhanh như MBAPPE ấy,

Hi hi hi, chém vui tý cho anh em đỡ buồn, còn mất nhiều La Liga nữa nên anh em quen dần đi là vừa.

Niềm vui lớn nhất mùa này có lẽ là: MC đá đít Real thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
@N.T.G.1 theo tôi đấy không phải là điểm sáng. Chuyện Messi bị theo kèm đã tiến hóa từ thời Pep hói kéo về rồi. Sau lại tiến lên đá ảo rồi chán lại chuyển sang đá cánh phải lại. Cách sắp xếp vị trí của Messi để tận dụng siêu nhân này là việc đầu tiên của các HLV. Chỉ có Pep và Valverde là những người dám luân chuyển học trò của mình trong trận đấu biến hóa. Còn đám khác cả trận chỉ 1 vị trí và xoay các cầu thủ khác. Quique Cascader mới lần đầu kéo Messi lùi hộ công ăn được Tàu ngầm rồi sang trận sau đối bắt bài ngay.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tôi theo dõi các kênh fan xã nhà và nhận thấy phan Việt có một tư duy cực độc là lạ lẫm kiểu Tôn Tử là bỏ Messi đi thì cả đội sẽ đá hay lên. Nghe lý thuyết thì có thể hiểu thằng Si điểm 10 mà đồng đội điểm 6 không bằng thằng Si điểm 7 và đồng đội điểm 7. Như thế về mặt vĩ mô là cả đội được 77 thay vì 10+60.

Tôi không rõ cái sáng kiến của phan Việt có đến tai bọn Catalunya không. Nếu biết chắc bọn nó sẽ hiểu vì sao mấy ông Giáo sư, Tiến sĩ đi học ở nước ngoài về cứ bị tẩy chay hoặc phải ù lì đi cho bằng anh em kẻo bị đì. Chắc đây cũng là đặc điểm chung của loài người. Muốn tôi tiến lên thì đừng có chắn quả núi trước mặt.

Tôi đồ rằng đám phan xã nhà đang bắt đầu ủ mưu cách mạng tiếp mùa sau bằng việc bán Messi và mua về thằng phản bội Brazil đã 29 tuổi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
@N.T.G.1 theo tôi đấy không phải là điểm sáng. Chuyện Messi bị theo kèm đã tiến hóa từ thời Pep hói kéo về rồi. Sau lại tiến lên đá ảo rồi chán lại chuyển sang đá cánh phải lại. Cách sắp xếp vị trí của Messi để tận dụng siêu nhân này là việc đầu tiên của các HLV. Chỉ có Pep và Valverde là những người dám luân chuyển học trò của mình trong trận đấu biến hóa. Còn đám khác cả trận chỉ 1 vị trí và xoay các cầu thủ khác. Quique Cascader mới lần đầu kéo Messi lùi hộ công ăn được Tàu ngầm rồi sang trận sau đối bắt bài ngay.

Em nói thật bác ghét ông nào thì bác đì ông đấy, cái gì cũng phải mang con số ra nói chứ không đem cảm nhận cá nhân ra nói được.

Công tội giữa Setien-Valverde thì em phân tích đủ đầy bằng con số ở topic Abidal rồi, mùa giải này rõ ràng Valverde không làm tốt bằng Setien nếu chỉ tính riêng Liga, còn ra C1 thì Setien vẫn đang còn cơ hội để chứng minh sẽ làm tốt hơn Val, mà chắc cũng không thể tệ hơn thua Roma 3-0 và thua Liverpool B 4-0 được đâu.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Ông Sir này cứ vớ vẩn khó hiểu sao ấy nhỉ.

Thứ nhất, ông này bị ám ảnh bởi Pep, có gì nâng bi được cho Zidane và Klopp là tâng trên mây, nhiều cái ông nói đúng đấy, không ai phản đối nhưng cứ phải lôi Pep vào dìm (ủa liên quan??)

Thứ hai, ông này hay bảo vệ mấy cái quan điểm kiểu người trời, thích đối đầu với cả diễn đàn này, đưa ra mấy dẫn chứng kiểu "phân tích sao cũng được" và bẻ lái theo hướng có lợi cho quan điểm của mình, rồi cho là nói chuyện có con số hẳn hoi. Ông lấy cái gì để nói chênh lệch hàng thủ Real-Barça không bằng chênh lệch hàng công Barça-Real trong khi hiệu số bàn thắng bàn thua Real - Barça là 45 - 43, khoảng cách hai đội là 7 điểm. Ông nói Valverde hay mất điểm các đội nhỏ, còn Setien không thắng toàn các đội top 4, sao không nghĩ lại Valverde luôn biết cách diệt những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình, trong khi rõ ràng Valverde vẫn để lại cho Barça ngôi đầu La Liga còn Setien thì đứng nhìn Real lên ngôi. Ông toàn phân tích những ngóc ngách li ti của các biến số để bảo vệ luận điểm của mình, nhưng kết quả cuối cùng, sự tổng hòa của tất cả biến số thì rành rành ra đó vẫn cứ cãi.

Tôi là người không thích Valverde, 3 trận thua trước Levante, Roma và Liverpool thật sự làm tôi không thể kiên nhẫn với ông vì nó làm mất đi sự kiêu hãnh của Barcelona (đương nhiên vẫn hài lòng với thành tích đối đầu với Real). Nhưng tôi cần sự thay đổi ngay từ đầu mùa kia, nơi Setien hay bất kỳ HLV nào khác có thời gian chuẩn bị, làm quen cho đội bóng này để khi thành tích bết bát chúng ta biết lỗi ở đâu chứ không phải như lúc này, chẳng biết phải sửa phải vá ở chỗ nào nữa.

Chốt lại ông Sir biết điều một chút, lúc bình thường thì coi như mua vui cho qua, còn lúc nhà đang có chuyện không vui thì ông biết điều giúp, bớt vô duyên. Cái kiểu khen Barça, dìm Real để đến khi đúng thật thì tự nhận mình giỏi, khi sai thì cười ha hả trong lòng như ông nó hèn lắm.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ông Sir này cứ vớ vẩn khó hiểu sao ấy nhỉ.

Thứ nhất, ông này bị ám ảnh bởi Pep, có gì nâng bi được cho Zidane và Klopp là tâng trên mây, nhiều cái ông nói đúng đấy, không ai phản đối nhưng cứ phải lôi Pep vào dìm (ủa liên quan??)

Thứ hai, ông này hay bảo vệ mấy cái quan điểm kiểu người trời, thích đối đầu với cả diễn đàn này, đưa ra mấy dẫn chứng kiểu "phân tích sao cũng được" và bẻ lái theo hướng có lợi cho quan điểm của mình, rồi cho là nói chuyện có con số hẳn hoi. Ông lấy cái gì để nói chênh lệch hàng thủ Real-Barça không bằng chênh lệch hàng công Barça-Real trong khi hiệu số bàn thắng bàn thua Real - Barça là 45 - 43, khoảng cách hai đội là 7 điểm. Ông nói Valverde hay mất điểm các đội nhỏ, còn Setien không thắng toàn các đội top 4, sao không nghĩ lại Valverde luôn biết cách diệt những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình, trong khi rõ ràng Valverde vẫn để lại cho Barça ngôi đầu La Liga còn Setien thì đứng nhìn Real lên ngôi. Ông toàn phân tích những ngóc ngách li ti của các biến số để bảo vệ luận điểm của mình, nhưng kết quả cuối cùng, sự tổng hòa của tất cả biến số thì rành rành ra đó vẫn cứ cãi.

Tôi là người không thích Valverde, 3 trận thua trước Levante, Roma và Liverpool thật sự làm tôi không thể kiên nhẫn với ông vì nó làm mất đi sự kiêu hãnh của Barcelona (đương nhiên vẫn hài lòng với thành tích đối đầu với Real). Nhưng tôi cần sự thay đổi ngay từ đầu mùa kia, nơi Setien hay bất kỳ HLV nào khác có thời gian chuẩn bị, làm quen cho đội bóng này để khi thành tích bết bát chúng ta biết lỗi ở đâu chứ không phải như lúc này, chẳng biết phải sửa phải vá ở chỗ nào nữa.

Chốt lại ông Sir biết điều một chút, lúc bình thường thì coi như mua vui cho qua, còn lúc nhà đang có chuyện không vui thì ông biết điều giúp, bớt vô duyên. Cái kiểu khen Barça, dìm Real để đến khi đúng thật thì tự nhận mình giỏi, khi sai thì cười ha hả trong lòng như ông nó hèn lắm.

Vâng bác góp ý thì em xin ghi nhận bởi bác cũng là người hiếm hoi trong forum này ăn nói lịch sự và có học, với em mà nói trái quan điểm là chuyện bình thường nhưng cách mình đối diện với những quan điểm trái chiều sẽ nói lên cái tầm của mình.

Ở đây em thấy có một quan điểm rằng em cố dìm Real nâng Barca nhưng ở chiều ngược lại em cũng thấy bác @denpietrau chẳng hạn cũng cố dìm Barca nâng Real, vậy ai đúng ai sai đây ?

Bác bảo em dìm Real tâng Barca mà em lại ca ngợi Zidane giỏi hơn PEP rất nhiều à ? Đáng lẽ phải ngược lại chứ nhỉ ?

Em chỉ nói lên sự thật thôi, HLV Real giỏi hơn HLV Barca nhiều thì em nói, cầu thủ Barca giỏi hơn cầu thủ Real nhiều thì em nói, em nhớ đã có 1 topic nào đó em đã nói cuộc đua Real-Barca năm nay là cuộc đua giữa Zidane vs Messi, một người là HLV kiệt xuất còn một người là cầu thủ kiệt xuất => kết quả cuối cùng thì như bác thấy Zidane thắng với 7 điểm nhiều hơn và hiệu số là 45-43.

Bác nên nhớ rằng thành công của một đội bóng luôn là tổng hòa giữa HLV kết hợp với các cầu thủ, ngày xưa thì vai trò của HLV cực kỳ quan trọng nhưng ngày nay có lẽ đã giảm bớt đôi chút một phần nhờ sự xuất hiện của những siêu cầu thủ hay siêu đội hình mà cho dù HLV nào dẫn dắt họ cũng có thể thành công, chính vì lý do đó mà em cho rằng Zidane sẽ thua Messi trong cuộc đối đầu ở Liga mùa này dù kết quả đã chứng minh là em sai nhưng em muốn nói rằng em có cái lý khi nghĩ như vậy, Barca từng mất HLV nguyên cả mùa để chiến đấu với bệnh ung thư mà vẫn vô địch Liga với kỷ lục 100 điểm cho thấy vai trò của Messi kinh khủng thế nào => cho dù em không phủ nhận em có cảm tình với Zidane hơn nhưng nếu dùng lý trí phân tích thì em vẫn chọn Messi sẽ thắng cuộc đua Liga mùa này, đến bây giờ em vẫn chưa thể hiểu được tại sao Zidane thắng được với lực lượng khiêm tốn như vậy (chính Zidane cũng thừa nhận chiến tích này còn vĩ đại hơn cú hattrick C1) hay rất nhiều báo đài cũng nói về điều này.

Còn về Setien vs Valverde thì em thừa nhận bác nói có phần thuyết phục hơn bác @denpietrau ở khía cạnh Valverde mất điểm đội nhỏ nhiều hơn nhưng biết cách thắng đội mạnh tốt hơn để bù lại nhưng điều đó thì cùng lắm cũng chỉ kéo Setien xuống ngang hàng Valverde mà thôi (xét riêng mùa này).

Tại sao cùng dẫn dắt 19 trận, cùng không thắng 7 trận (đấy là em tính luôn 2 trận cuối đá thủ tục của Setien) mà 1 ông thì được coi như người hùng còn 1 ông thì bị coi như tội đồ vậy ?

Trong đó Setien còn phải dẫn dắt từ giữa mùa, tổn thất lực lượng nhiều hơn, đối diện với lịch thi đấu dày đặc hơn, áp lực lớn hơn bởi vẫn mang cái tiếng là nhận đội từ khi đầu bảng trong khi Real giai đoạn sau mùa giải nó đá kinh hơn giai đoạn đầu nhiều.

Cuối cùng ngay cả khi Barca thắng và vô địch thì em vẫn vào chúc mừng bác nhé chứ không phải chỉ thua em mới vào đâu, thực tế thì cả Barca-Real đều không phải những đội bóng yêu thích của em bởi vì 2 đội bóng này thường xuyên sở hữu những siêu đội hình áp đảo , em chỉ khoái những ông cầm mấy đội ít ngôi sao mà vẫn thành công như Sir Alex-Klopp-Simeone hay thậm chí cả Mou ở Porto-Inter thôi, chẳng qua Real năm nay hiếm hoi sở hữu một đội hình rất khiêm tốn nên tự nhiên Zidane lại phải gánh vác trọng trách lấy yếu thắng mạnh thì lại đúng kiểu mà em thích thì em ủng hộ, chứ vài năm nữa Real nó lại vung tiền mua Mbappe-Pogba các kiểu xây dựng siêu đội hình mới thì chắc em lại trung lập thôi.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Sơ ơi Sơ! Cho mình hỏi nhỏ bạn cái?:baffle::baffle::baffle:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-14-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-28-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-36-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-22-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-26-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-21-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-29-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-28-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-66-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-64-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-63-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-61-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-60-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-67-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-62-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-68-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-59-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-45-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-47-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-49-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-50-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-51-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-52-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-53-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-54-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-55-min.JPG

2020-07-16-BARCELONA-OSASUNA-58-min.JPG

vidal.jpeg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

Nobita có cuộc gặp trực tiếp với Quique. Với kết quả thất bại ở La Liga, xã nhà chỉ còn 1 đấu trường hướng đến là Champions League. Tổng cộng khi nhận chức Quique Cascader đã tiễn 2 danh hiệu trong tầm tay ra đi (thua Athletic ở Copa del Rey và thua Real Madrid ở La Liga). Theo học thuyết logic thì nếu cứ để thế này thì CL cũng có nguy cơ ra đi sớm nếu không có cúng bái giải hạn.

Có tin lá cải là hết vòng 38 vào 19/7 tới thì bác Quique được dẫn Barça trên bàn phím. Vấn đề người tạm thay thế để dẫn CL chưa lộ.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nói chung là theo tôi, thay Valverde là đúng nhưng không đúng thời điểm. Phải thay từ sau trận thua Liverpool ấy. Thay vào tầm giữa mua là không ổng, mà thay bằng Setien thì chắc là hơi sai. Nhưng về cơ bản không có sự lựa chọn nào khác, vì các ứng cử viên sáng giá không hợp tác với Nobita.

Chính vì vậy mà nhiều lần tôi đã nói rồi. Thay Nobita và ekip này đi, khi đó Victor Font hay là Laporta cũng được, làm Chủ tịch, khi đó khắp các lộ anh hào sẽ về, nào là Puyol làm giám đốc kỹ thuật, nào là Xavi làm HLV, nào là Valdes về làm đội trẻ, Iniesta nghỉ hưu chắc cũng về tề tựu ở La Masia, Khi đó khắc sẽ có HLV giỏi, cầu thủ phù hợp. Mà nếu Xavi có làm HLV thua một hai mùa chắc cũng sẽ không ai chém gì nó nặng nề như bây giờ. Vì chắc chắn một điều là anh sẽ mang lại phong thái và cái chất của Barca trở lại.

Mấu chốt ở BLĐ, còn giờ HLV nào nên cũng chỉ như nước cờ thì tốt. May mắn thì thắng một vài trận, còn về bản chất là đội đã bị bắt bài toàn tập, cầu thủ già ít khả năng xoay chuyển đội hình và cách đá, nên khó có kết wa tốt được.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tôi thì không nghe đài địch. Victor Font là ứng cử viên thật nhưng tôi thấy ông này chưa đủ tầm. Đầu tiên là nói xấu BLĐ hiện tại. Hâm. Nobita đã nói không ra tranh cử nữa thì ông ta xì xèo gì người cũ nữa. Đó có phải là đối thủ trực tiếp của ông đâu mà rèm pha họ. Cái này là đức kém. Còn tài đến đâu thì chưa tìm hiểu nhưng cái khoản đánh sai đối tượng truyền thông là dốt rồi thì chắc tài cũng không thể cao được.

Mặt khác trong BLĐ có rất nhiều Socis tài năng đang đóng góp cho CLB. Thường Chủ tịch mới có thể tận dụng lại tốt. Ví dụ lão Lee đang phụ trách mảng nền tảng social gì đó làm hình ảnh, website....rất ổn. Đa phần đổ tội cho Nobita nhưng quên mất mọi bom tấn đám hâm mộ muốn thì đội đều đã nổ. Cái kém của Nobita là đếch đầu gấu hay mafia. Cứ lành lành và cười hiền lại bị mất danh hiệu do đám cầu thủ kém là bị chửi oan.

Tôi không tin Victor Font. Càng không tin ông Xavi. Khi xưa đá thì như cái đồng hồ đều đặn, không xù lông và cũng chẳng là thủ lĩnh giỏi. Đeo băng đội trưởng còn không uy bằng thằng Si trầm cảm. Cuối đời gắn với túi dầu mỏ Qatar và dẫn đội ở giải này. Thử hỏi cầu thủ đá giải Tàu khựa như Paulinho về đội đã khiến anh em choáng. Nhưng HLV khởi nghiệp từ mấy giải hạng 3-4 thế giới có đủ khiến ta yên tâm về trình độ không? Đâu phải cứ học lỏm cái bài Lã dùng Pep là ăn lần 2 đâu. Đối với tôi trình độ chưa có và lại rèn ở giải bên lề châu Âu thì sự kỳ vọng còn thấp lắm. Ông nào dùng con bài Xavi làm HLV thì chỉ là lợi dụng danh tiếng của Xavi để trúng Chủ tịch chứ tâm đắc gì.

Về HLV thì để thay giữa mùa mấy đội có lối chơi phổ thông thì dễ ợt. Chứ thay HLV giữa mùa ở xã nhà đúng là nước đi ngu nhất cả đời. Giờ thay mới gọi là cứng nhưng lại sợ đái ra quần rồi nên không dám và chỉ còn thắp hương cầu khấn thần Rùa Kame chứ không tin HLV nào sẽ giúp tốt hơn. Nobita có thể im im kết thúc triều đại chứ không còn máu để làm cú lớn theo lý trí nữa.

Trên thị trường HLV có lão điên Bielsa lại vừa chơi lớn dẫn đội hạng 2 và đưa họ lên giải ngoại hạng Anh. Thích lão này nhưng cá tính lão dị quá nên khó mà vào khuôn phép điềm đạm của xã nhà. Lựa chọn các cựu cầu thủ đang dẫn ở giải hàng đầu châu Âu như Koeman, De Boer cũng hợp lý hơn Xavi. Thời điểm này cá nhân tôi thích cái tên Tata Martino. Thời lão ta gặp khó lực lượng vì cấm vận và lại đèo bòng mấy thằng đom đóm lại đần độn nhưng Tata vẫn đưa đội lì lợm tiến lên và đặc biệt là nhắm các cái tên để xây đội hình mới rất chuẩn. Vứt Xavi lên ghế dự bị là do Tata tiên phong và ông không phải bỏ hẳn tuyến tiền vệ như Lucho. Nếu Tata dẫn sớm chứ không phải Tito thì ta sẽ không mất Thiago và phải chứng kiến đứa thay thế là Cá Vàng 1 nắng. Đúng là trời không phù hộ Tata. Và giờ ta đặt sự nghiệp vào tay ông HLV tự nhận là truyền nhân Cruyff.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi vẫn chả hiểu sao ông họ Lã không làm chủ tịch nữa , tìm hiểu thông tin về ông này thấy bảo do thích làm chính trị gì đó và bị Rosell chơi, nói chung là khá nhập nhằng.

Để đối chọi với Perez thì chỉ mình Lã đủ tầm, 2 cái C1 dưới thời Rosell và Nô Bi Ta thực ra phải tính công của Lã chứ 2 ông kia chỉ hưởng sái.

Tóm lại 4 cái C1 của Barca thời hiện đại đều có dấu ấn của Lã, đặc biệt xuất phát điểm từ 1 đội bóng khủng hoảng nặng năm 2003.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Laporta dính phốt gian lận tài chính nên chắc khó được socis bầu lại.

Victor Font toàn nói cái fan muốn nghe. Thực tế chứng minh mong muốn của fan...thường sai.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Laporta dính phốt gian lận tài chính nên chắc khó được socis bầu lại.

Victor Font toàn nói cái fan muốn nghe. Thực tế chứng minh mong muốn của fan...thường sai.

Em tưởng phốt gian lận tài chính là Rosell chứ, em đọc thông tin về Lã không hề thấy đề cập về gian lận tài chính.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Lúc đắc cử chủ tịch Rosell khui ra bê bối tài chính của Laporta, đến giờ Lã vẫn chưa được "minh oan" (nếu oan thật): https://bleacherreport.com/articles...n-consider-going-back-to-the-joan-laporta-way. Vụ này làm Lã mất điểm trầm trọng với Socis.

Thực ra thời cầm quyền của Laporta cũng không phải toàn màu hồng. Cuối mùa giải 2007-2008 Oriol Giralt kêu gọi vote of no confidence (tương tự Benedito làm với Bartomeu ba năm trước) và tiến rất gần tới việc sút Lã khỏi ghế lãnh đạo. Lã trụ lại trong gang tấc, sau đó là mùa giải ăn 6 thần thánh và phần còn lại là lịch sử.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Lúc đắc cử chủ tịch Rosell khui ra bê bối tài chính của Laporta, đến giờ Lã vẫn chưa được "minh oan" (nếu oan thật): https://bleacherreport.com/articles...n-consider-going-back-to-the-joan-laporta-way. Vụ này làm Lã mất điểm trầm trọng với Socis.

Thực ra thời cầm quyền của Laporta cũng không phải toàn màu hồng. Cuối mùa giải 2007-2008 Oriol Giralt kêu gọi vote of no confidence (tương tự Benedito làm với Bartomeu ba năm trước) và tiến rất gần tới việc sút Lã khỏi ghế lãnh đạo. Lã trụ lại trong gang tấc, sau đó là mùa giải ăn 6 thần thánh và phần còn lại là lịch sử.
BR viết theo total. Lôi ra thì cũng mất thời gian vì lâu rồi không còn nhớ diễn biến chính. Mình chỉ tóm tắt 1 số gạch sau đây:
- Lã không tiếp tục Chủ tịch vì đã làm đủ 2 nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của Lã kéo dài 4 năm/lần nên 2010 kết thúc. Sau nhiệm kỳ của Rốt thì Lã tranh cử nhưng thua Bartomeu. Lã là nghị sĩ của Catalunya theo trường phái dân túy cực đoan cổ vũ độc lập dân tộc. Đến năm 2012 cũng là thời điểm xã nhà bị bung bét (loại khỏi các cúp, Pep đi, cấm chuyển nhượng...v...v..) thì Lã cũng thôi nghị sĩ với ý định quay lại bóng đá.
- Lã có rất nhiều cáo buộc về kinh tế sau khi phó tướng Rốt và dàn cộng sự ra đi. Nhưng trăm vụ kiện thì Lã đều thắng kiện. Nói chung các vụ kiện đánh đá lẫn nhau trong nội bộ Barça được người hâm mộ bóng đá biết đến là vụ nhỏ. Lã còn bị những vụ lớn về chính trị như ông anh rể lại nằm trong nhóm gây quỹ Franco rồi bị tố lợi dụng bóng đá để hoạt động chính trị nhằm ly khai Catalunya. Bị đám Rốt kiện chưa là gì. Nếu ở Việt Nam chắc Lã đã bị tóm từ lâu về tội phản động.
- Danh tiếng của Lã rất lớn vào thời điểm bầu cử lần 2. Chẳng có ai tranh cử với Lã.
- Lã không phải tay làm kinh tế kém. Thực chất Lã vừa cực đoan nhưng cũng tiến bộ. Barça dưới thời Lã có chính sách về hội viên khá mở và không cục bộ như sau này và thời trước đó. Đó có thể là điểm bị các hội viên gốc Barcelona ghét. Lã đưa con bài David Beckham tranh cử thể hiện rõ mục đích thương mại. Nhưng sau này lại sống chết bảo vệ các lựa chọn của mình là Frank Rijkaard, Ronaldinho và sau này là Pep Guardiola.
- Năm 2008 thì Oriol Girust hội đủ chữ ký để bỏ phiếu tín nhiệm Lã. Kết quả là tụt đi nhiều so với thời kỳ đầu nhưng Lã vẫn có 66% số phiếu cần thiết.
- Xét về mặt nội bộ, sau vụ Rốt và thân tín ra đi thì sau này Lã cũng bị nghi sẽ phải nghỉ sớm vì số đông hội đồng quản trị phản đối. Nhưng kết quả ngược lại (chính là sau vụ bỏ phiếu tín nhiệm mùa hè 2008), Lã vẫn tại vị và ép ngược toàn bộ dàn Hội đồng quản trị và lãnh đạo ra đi hết. Lã quyết bảo vệ lựa chọn Pep và đuổi cổ Ronaldinho, Deco ra đi. Sau này lịch sử đã chứng minh mafia Lã hoàn toàn chuẩn xác với quyết định của mình. Riêng vụ vững tay chèo đấu lại toàn bộ lãnh đạo cũ toàn dạng tên tuổi ở Barcelona cũng có thể dựng thành phim trinh thám.
- Năm 2015 Lã có tranh cử lại nhưng thua Nobita. Lý do là Nobita vừa ăn C1 cùng dàn Lucho và con bài duy nhất Lã có để tranh cử là Eric Abidal hòng đòi nước mắt về nghĩa cử Mes que un Club. Kết quả thua thảm hại và Eric Abidal sau này sang làm cho Nobita :D
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lúc đắc cử chủ tịch Rosell khui ra bê bối tài chính của Laporta, đến giờ Lã vẫn chưa được "minh oan" (nếu oan thật): https://bleacherreport.com/articles...n-consider-going-back-to-the-joan-laporta-way. Vụ này làm Lã mất điểm trầm trọng với Socis.

Thực ra thời cầm quyền của Laporta cũng không phải toàn màu hồng. Cuối mùa giải 2007-2008 Oriol Giralt kêu gọi vote of no confidence (tương tự Benedito làm với Bartomeu ba năm trước) và tiến rất gần tới việc sút Lã khỏi ghế lãnh đạo. Lã trụ lại trong gang tấc, sau đó là mùa giải ăn 6 thần thánh và phần còn lại là lịch sử.

Ra là vậy bảo sao không thấy Lã làm tiếp dù về chuyên môn bóng đá thì ông ta làm rất tốt, không ai có thể phủ nhận điều đó.

Em thì không tin PEP chỉ là cú ăn may của Lã bởi vì kể cả Rijkaard trước khi đến Barca và sau khi rời Barca cũng chẳng có vẹo gì trên băng ghế huấn luyện viên cả, Lã rất biết cách dùng người đúng thời điểm, chưa nói tới bộ sậu chuyển nhượng của Barca dưới thời Lã làm việc rất tốt.

Nói gì thì nói chuyển nhượng luôn đóng góp ít nhất 50% thành công của đội bóng, không có cầu thủ tốt thì HLV giỏi cũng vô nghĩa, Barca nếu không nhờ cái nền móng quá vững chắc thì với khả năng chuyển nhượng dở tệ mấy năm qua đã sập từ lâu rồi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
BR viết theo total. Lôi ra thì cũng mất thời gian vì lâu rồi không còn nhớ diễn biến chính. Mình chỉ tóm tắt 1 số gạch sau đây:
- Lã không tiếp tục Chủ tịch vì đã làm đủ 2 nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của Lã kéo dài 4 năm/lần nên 2010 kết thúc. Sau nhiệm kỳ của Rốt thì Lã tranh cử nhưng thua Bartomeu. Lã là nghị sĩ của Catalunya theo trường phái dân túy cực đoan cổ vũ độc lập dân tộc. Đến năm 2012 cũng là thời điểm xã nhà bị bung bét (loại khỏi các cúp, Pep đi, cấm chuyển nhượng...v...v..) thì Lã cũng thôi nghị sĩ với ý định quay lại bóng đá.
- Lã có rất nhiều cáo buộc về kinh tế sau khi phó tướng Rốt và dàn cộng sự ra đi. Nhưng trăm vụ kiện thì Lã đều thắng kiện. Nói chung các vụ kiện đánh đá lẫn nhau trong nội bộ Barça được người hâm mộ bóng đá biết đến là vụ nhỏ. Lã còn bị những vụ lớn về chính trị như ông anh rể lại nằm trong nhóm gây quỹ Franco rồi bị tố lợi dụng bóng đá để hoạt động chính trị nhằm ly khai Catalunya. Bị đám Rốt kiện chưa là gì. Nếu ở Việt Nam chắc Lã đã bị tóm từ lâu về tội phản động.
- Danh tiếng của Lã rất lớn vào thời điểm bầu cử lần 2. Chẳng có ai tranh cử với Lã.
- Lã không phải tay làm kinh tế kém. Thực chất Lã vừa cực đoan nhưng cũng tiến bộ. Barça dưới thời Lã có chính sách về hội viên khá mở và không cục bộ như sau này và thời trước đó. Đó có thể là điểm bị các hội viên gốc Barcelona ghét. Lã đưa con bài David Beckham tranh cử thể hiện rõ mục đích thương mại. Nhưng sau này lại sống chết bảo vệ các lựa chọn của mình là Frank Rijkaard, Ronaldinho và sau này là Pep Guardiola.
- Năm 2008 thì Oriol Girust hội đủ chữ ký để bỏ phiếu tín nhiệm Lã. Kết quả là tụt đi nhiều so với thời kỳ đầu nhưng Lã vẫn có 66% số phiếu cần thiết.
- Xét về mặt nội bộ, sau vụ Rốt và thân tín ra đi thì sau này Lã cũng bị nghi sẽ phải nghỉ sớm vì số đông hội đồng quản trị phản đối. Nhưng kết quả ngược lại (chính là sau vụ bỏ phiếu tín nhiệm mùa hè 2008), Lã vẫn tại vị và ép ngược toàn bộ dàn Hội đồng quản trị và lãnh đạo ra đi hết. Lã quyết bảo vệ lựa chọn Pep và đuổi cổ Ronaldinho, Deco ra đi. Sau này lịch sử đã chứng minh mafia Lã hoàn toàn chuẩn xác với quyết định của mình. Riêng vụ vững tay chèo đấu lại toàn bộ lãnh đạo cũ toàn dạng tên tuổi ở Barcelona cũng có thể dựng thành phim trinh thám.
- Năm 2015 Lã có tranh cử lại nhưng thua Nobita. Lý do là Nobita vừa ăn C1 cùng dàn Lucho và con bài duy nhất Lã có để tranh cử là Eric Abidal hòng đòi nước mắt về nghĩa cử Mes que un Club. Kết quả thua thảm hại và Eric Abidal sau này sang làm cho Nobita :D

Cảm ơn bác về thông tin. Có một chút sai là trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm năm 2008 Giralt không đạt đến con số 66% để tống cổ Lã chứ không phải Lã có 66% số phiếu. Mình nhớ Giralt vẫn được quá bán ủng hộ (hình như cũng trên dưới 60%).

Trong cuộc bầu cử sắp tới thì cả Lã và Victor Font đều chĩa mũi dùi vào ban lãnh đạo hiện tại thay vì tấn công nhau. Những khả năng lớn nhất là Victor Font sẽ trúng cử vì: 1, Lã chưa có bài gì mới để tranh cử ngoài danh tiếng quá khứ và dùng bài cũ là hứa đưa Pep trở lại (trong khi Pep đã nhiều lần công khai tuyên bố sẽ không trở lại Barca) 2, Dù gì phốt vẫn là phốt và Lã không được lòng socios là những người quyết định số phiếu. 3, Victor Font thuộc thế hệ doanh nhân (tương đối) trẻ, có kế hoạch chi tiết hơn cho Barca và được đích thân huyền thoại Xavi ủng hộ. Nhưng chưa rõ Victor Font sẽ mang đến cho Barca bộ sậu như thế nào.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top