Vòng đấu loại trực tiếp: vứt quả bóng cho đám trẻ trâu đánh nhau

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
FC Barcelona sẽ đối mặt với đội bóng đến từ Serie A trong loạt trận đối đầu trực tiếp ở Champions League 2019/20. Đội bóng lừng danh những năm 80 là Napoli sẽ chơi trận lượt đi trên sân nhà San Paolo vào ngày 26/2 (giờ Việt Nam). Trận lượt về sẽ diễn ra tại Camp Nou vào ngày 19/3.

alt


Lần gần nhất 2 đội so tài diễn ra từ giai đoạn tiền mùa giải trên đất Mỹ khi các học trò của Ernesto Valverde đã thắng cả hai trận với tỷ số 2-1 ở Miami và 4-0 ở Michigan.

Phát biểu sau khi kết thúc buổi bốc thăm, huấn luyện viên Ernesto Valverde nói rằng:

Valverde nói:
"Napoli đang có một Champions League tuyệt vời và họ sẽ là đối thủ khó nhằn với chúng tôi. Không khí tại San Paolo sẽ là một thách thức."
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chả thấy topic C1 đâu thôi thì gõ tạm vài dòng vào đây vậy.

C1 năm nay hay vãi nhái, toàn những cặp đấu mới lạ mà mình rất mong chờ.

Pep vs Zidane có thể nói là cuộc đối đầu giữa 2 đại diện ưu tú nhất của Barca vs Real trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, nếu như PEP có một triết lý cực kỳ rõ ràng thì Zidane như một con tắc kè hoa vẫn chưa thể định hình rõ triết lý của ông là gì, lực lượng của cả 2 cũng khá cân bằng dù PEP vẫn nhỉnh hơn một tí.

Klopp vs Simeone thì lại là cuộc đối đầu giữa 2 HLV tiêu biểu nhất trong việc "chống lại cường quyền", mình từng đánh giá Simeone là HLV giỏi nhất thế giới khi ông ấy giúp Aletico vô địch La Liga + á quân C1 trong cùng một mùa giải (mà thậm chí còn suýt có cú đúp nếu không có cái đầu của Ramos) nhưng với những gì Klopp đã và đang làm được tại Liverpool thì mình đánh giá ông này thậm chí còn có tiềm năng trở thành giỏi nhất mọi thời đại => hơi đáng tiếc vì gặp nhau ở thời điểm này không hẳn là peak của Simeone, không như Klopp thì đội hình Aletico hiện tại không còn phù hợp để phát huy tối đa triết lý của Simeone nữa.

Dortmund-PSG hay Chelsea-Bayern cũng sẽ là những cặp đấu cống hiến, cặp Barca-Napoli đáng lẽ cũng rất thú vị nếu Ancelotti còn dẫn dắt nhưng để anh gà mờ Gattuso thì mạnh dạn dự đoán tổng tỷ số ít nhất phải 3 bàn cách biệt nghiêng về Barca.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Công nhận nhiều cặp hay:

- Xe buýt 2 tầng có thể xem là khắc tinh của gegenpressing, có thể thấy Liverpool xơi tái được Barca, Man City là các đội có lối chơi thiên về kiểm soát bóng với hàng phòng ngự dâng cao nhưng lại chật vật trước các đội bóng phòng ngự số đông. Vấn đề là không biết Simone có đủ con người để thi triển lối đá khó chịu như mùa 2015-2016 nữa không.

- Man City thì đội hình ngon hơn hẳn Real trên giấy tờ nhưng Real lại có bản lĩnh của đội từng 3 lần liên tiếp vô địch C1 trong khi Man City toàn đứt trước đối thủ dưới tầm. Cặp này cũng khó đoán vì bản lĩnh là một trong các yếu tố quyết định khi đá loại trực tiếp. Ngoài ra Pep trở lại Bernabeu lần đầu tiên sau khi thua sấp mặt khi cầm Bayern.

- Chelsea-Bayern München cũng là cặp đấu hay vì cả hai đều đang trong quá trình thay máu lực lượng sau khi đi hết một chu kỳ, đều có những tín hiệu khả quan và một số lần vấp ngã mùa này.

- Dortmund-PSG thì Dormund gặp lại người thầy cũ Thomas Tuchel, người kế vị Jürgen Klopp ở cả Mainz và chính Dortmund. Nếu PSG và Liverpool cùng vào vòng trong thì cuộc đối đầu Tuchel-Klopp cũng rất đáng chờ đợi. Nếu như Klopp được nhắc đến với khả năng truyền lửa cho các cầu thủ thì Thomas Tuchel có thể được coi là một bậc thầy chiến thuật của bóng đá Đức, cũng là người duy trì vị thế của Mainz-Dortmund sau khi Klopp rời đi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Công nhận nhiều cặp hay:

- Xe buýt 2 tầng có thể xem là khắc tinh của gegenpressing, có thể thấy Liverpool xơi tái được Barca, Man City là các đội có lối chơi thiên về kiểm soát bóng với hàng phòng ngự dâng cao nhưng lại chật vật trước các đội bóng phòng ngự số đông. Vấn đề là không biết Simone có đủ con người để thi triển lối đá khó chịu như mùa 2015-2016 nữa không.

- Man City thì đội hình ngon hơn hẳn Real trên giấy tờ nhưng Real lại có bản lĩnh của đội từng 3 lần liên tiếp vô địch C1 trong khi Man City toàn đứt trước đối thủ dưới tầm. Cặp này cũng khó đoán vì bản lĩnh là một trong các yếu tố quyết định khi đá loại trực tiếp. Ngoài ra Pep trở lại Bernabeu lần đầu tiên sau khi thua sấp mặt khi cầm Bayern.

- Chelsea-Bayern München cũng là cặp đấu hay vì cả hai đều đang trong quá trình thay máu lực lượng sau khi đi hết một chu kỳ, đều có những tín hiệu khả quan và một số lần vấp ngã mùa này.

- Dortmund-PSG thì Dormund gặp lại người thầy cũ Thomas Tuchel, người kế vị Jürgen Klopp ở cả Mainz và chính Dortmund. Nếu PSG và Liverpool cùng vào vòng trong thì cuộc đối đầu Tuchel-Klopp cũng rất đáng chờ đợi. Nếu như Klopp được nhắc đến với khả năng truyền lửa cho các cầu thủ thì Thomas Tuchel có thể được coi là một bậc thầy chiến thuật của bóng đá Đức, cũng là người duy trì vị thế của Mainz-Dortmund sau khi Klopp rời đi.

Bác nhận định rất chuẩn xác, thực ra mặc dù Simeone không phải ở peak (về đội hình) nhưng kiểu đá của Simeone đặc biệt khó chịu với Klopp, trong khoảng 2-3 năm qua thì 2 đối thủ khó chịu nhất của Liverpool phải kể đến MU của Mourinho và Napoli của Ancelotti dù cho lực lượng của 2 đội bóng này cách xa Liverpool khá nhiều cho nên dù lực lượng của Aletico không được như xưa nhưng nếu so với Napoli-MU thì họ vẫn thừa sức gây bất ngờ.

Real vs MC thì em đánh giá đội hình của MC ngon hơn hẳn nếu đá league thôi chứ đá cúp thì Real nó cũng nhiều sao số chả kém, hy vọng cho đến tháng 2 thì cả hai đội này đều sẽ đầy đủ lực lượng (Hazard-Bale trở lại bên phía Real còn Laporte-Stones trở lại bên phía MC) thì cặp này siêu siêu hay.

Chelsea vs Bayern thì nếu không có nhiều biến chuyển về lực lượng thì khả năng gây bất ngờ của Chelsea là khá thấp, đội bóng này khả năng thủ không tốt trong khi hàng công Bayern rất mạnh, chưa kể qua mùa đông thì thể lực của Chelsea sẽ bị bào mòn rất nhiều vì điểm yếu lực lượng mỏng lại nhiều cầu thủ nhỏ con (thực ra bây giờ đang bắt đầu đuối rồi) thì ngược lại Bayern sẽ rất sung mãn bởi giải Đức luôn được nghỉ đông dài nhất trong số 5 giải hàng đầu.

Dortmund vs PSG cũng tương tự sự ngây thơ trong lối đá của Dortmund khiến họ gần như bít cửa trước PSG, về Tuchel nếu so với Klopp thì đúng như bác nói kém hơn rất nhiều về khả năng truyền lửa (mà yếu tố này lại rất quan trọng) còn về chiến thuật thì Tuchel giống như PEP hơi máy móc nên em đánh giá Tuchel khó có thể trở thành một chiến lược gia lớn được.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247

Dự đoán các cặp đấu của Project FiveThirtyEight (trang này dự đoán kết quả bóng đá dựa trên thuật toán máy tính, tất nhiên dự đoán chỉ là tương đối thôi nhưng trước giờ cũng trúng nhiều phết).

Bayern, Barca, Liverpool, Juve, PSG, Man City theo phong độ hiện tại được dự đoán có khoảng 70% vào vòng trong. Cặp Bayern-Chelsea là chênh lệch nhất. Tỷ lệ này sẽ thay đổi trong thời gian sắp tới (như Napoli mới đổi HLV nên phần trăm nghiêng về Barca nhiều khả năng sẽ lớn hơn).

Thú vị là Tottenham của Mou được đánh giá thấp hơn cả RB Leipzig của ngôi sao mới nổi trong làng HLV Đức Julian Nagelsmann (anh này cầm Hoffenheim hai mùa đưa đội từ sắp xuống hạng lên dự C1, mùa này cầm Leipzig đứng đầu Bundesliga bỏ cách Bayern 6 điểm với lối đá pressing tốc độ khủng khiếp, còn kinh hơn Klopp hồi đầu). Một HLV tên tuổi đang tìm cách khẳng định lại danh tiếng với một HLV mới nổi đang tìm cách khẳng định mình sẽ là một cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi. Anh trai này gặp tiền bối Klopp cũng là một tiềm năng thú vị.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0

Dự đoán các cặp đấu của Project FiveThirtyEight (trang này dự đoán kết quả bóng đá dựa trên thuật toán máy tính, tất nhiên dự đoán chỉ là tương đối thôi nhưng trước giờ cũng trúng nhiều phết).

Bayern, Barca, Liverpool, Juve, PSG, Man City theo phong độ hiện tại được dự đoán có khoảng 70% vào vòng trong. Cặp Bayern-Chelsea là chênh lệch nhất. Tỷ lệ này sẽ thay đổi trong thời gian sắp tới (như Napoli mới đổi HLV nên phần trăm nghiêng về Barca nhiều khả năng sẽ lớn hơn).

Thú vị là Tottenham của Mou được đánh giá thấp hơn cả RB Leipzig của ngôi sao mới nổi trong làng HLV Đức Julian Nagelsmann (anh này cầm Hoffenheim hai mùa đưa đội từ sắp xuống hạng lên dự C1, mùa này cầm Leipzig đứng đầu Bundesliga bỏ cách Bayern 6 điểm với lối đá pressing tốc độ khủng khiếp, còn kinh hơn Klopp hồi đầu). Một HLV tên tuổi đang tìm cách khẳng định lại danh tiếng với một HLV mới nổi đang tìm cách khẳng định mình sẽ là một cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi. Anh trai này gặp tiền bối Klopp cũng là một tiềm năng thú vị.

Nếu xét về con số thống kê thì MC lúc nào chả bá đạo, đó là lý do họ luôn được xếp là ứng cử viên số 1 theo các nhà cái trong 2 mùa qua cho dù chưa bao giờ qua nổi tứ kết, khả năng đi tiếp của MC trước Spurs năm ngoái thì mình đoán chắc cũng không thể thấp hơn trước Real năm nay nếu theo số liệu phân tích trước trận =)) .

Riêng mình đánh giá 3 đội bóng coi như chắc suất đi tiếp (phải hơn 90%) bao gồm PSG-Juventus-Barca xét trên tương quan lực lượng, lối đá, phong độ.

Tiếp đến là Bayern cũng rất nhiều cơ hội vì những lý do đã phân tích ở post trước nhưng Chelsea ở mùa giải này cũng có những thời điểm bùng nổ nên không thể đánh giá họ bít cửa hoàn toàn được, cặp này tương quan 70-30 là hợp lý.

4 cặp còn lại đều rất khó đoán định dù cho sẽ có 1 đội nhỉnh hơn chút, dự đoán Liverpool có tới 70% cơ hội đi tiếp thì quá láo, đó chính là hạn chế của những con số thống kê , không biết máy tính có thể dự đoán Liverpool không thể thắng Napoli trong cả 2 trận vòng bảng năm nay không nhỉ ? :)

Còn Spurs bị đánh giá thấp hơn Leipzig là đúng rồi, không có gì đáng ngạc nhiên cả, Nagelsmann sinh năm 1987 (bằng tuổi Messi) đúng là xét về xuất phát điểm thì chả có HLV nào trong lịch sử bằng nổi (bởi vì chả ông nào khởi nghiệp sớm như thế =)) ) nhưng tương lai có trở thành chiến lược gia kiệt xuất hay không thì còn phải chờ, giống như cầu thủ cũng nhiều ông là thần đồng từ rất sớm nhưng sau cũng không bứt lên được như kỳ vọng (Rooney-Owen).

Thực ra theo cá nhân mình thì HLV nào cũng có thời , tất nhiên bất kỳ ai đã bước lên đỉnh cao rồi thì đều có tố chất cả nhưng vấn đề không phải ai cũng có được động lực, khát khao đủ lớn để thay đổi bản thân liên tục để trụ lại với đỉnh cao, chỉ có số hiếm làm được điều này bao gồm Sir Alex và Jupp Heynckes (những người vẫn thành công ở độ tuổi thất thập).

Cũng giống như cầu thủ thì yếu tố quyết định để xem ai là người vĩ đại sau cùng không nằm ở tố chất hay xuất phát điểm mà nằm ở khả năng tiến bộ của bản thân, chẳng hạn như Mou-Pep đều có xuất phát điểm vượt trội so với Klopp nhưng họ đều có phần chững lại so với hồi dẫn dắt Real-Barca (có tiến bộ thì cũng rất ít) nhưng Klopp nếu so với hồi ở Dortmund thì cải thiện rõ rệt, hồi xưa không một ai nghĩ lối đá phá sức của Klopp (từng khiến một đội ngũ trẻ khỏe của Dortmund lại thi đấu ở giải Đức chỉ có 34 vòng cũng phải kiệt quệ) lại có thể thành công ở giải đấu có cường độ thi đấu kinh khủng như PL (cả về tốc độ các trận đấu lẫn lịch thi đấu) nhưng mùa giải năm ngoái Klopp không chỉ giúp Liverpool đạt số điểm cao ngất ở PL (97) mà còn đưa đội bóng này vô địch C1 luôn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Tôi chỉ quan tâm Real thua và Barça thắng. Những cặp khác kệ xác bọn nó vì:.....có thức xem bọn nó đá được đâu :big-smile:

Cặp Kền kền trắng với Man xì tin công nhận hấp dẫn hơn hẳn Bà Xã hấp diêm Napoli. Đây là lúc đẳng cấp của Kền Kền thể hiện trước đám choai choai. Cá nhân tôi vẫn có niềm tin Kền kền trắng sẽ thắng thuyết phục Man City và tiễn Pep hói nghỉ vài ba năm nữa đi tu luyện tiếp.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Tôi vẫn nghĩ Real sẽ hâp diêm Mc.
Zidane luôn có 1 vận đỏ ko thể giải thich được khi đá C1
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Không dễ ăn Man City của Pep đâu
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Real của mấy năm trước nó làm lông của Pep còn năm nay thì cân bằng hơn. Đánh giá cá nhân mình chưa bao giờ cảm thấy ngại nếu Barca gặp các đội do Pep cầm. Bayern hay Man City của Pep luôn yếu tâm lý và không phù hợp giải đấu Cup
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Thằng Real mấy mùa trước nói là đỏ nhưng đội hình nó toàn siêu sao hàng đầu thế giới đang ở độ chín lại cân bằng ở mọi tuyến thì nó vô địch cũng xứng đáng thôi (đội hình Barca cũng nhiều siêu sao hàng đầu nhưng thiếu cân bằng hơn nên đá giải thì trận này bù trận kia được nhưng đá loại trực tiếp thì dễ thọt). Mùa này thằng Dê vẫn bộ khung đó nhưng đã không còn đỉnh cao + mất tay Ri đỗ, Hazard thay thế mới có 1 bàn từ đầu mùa, bọn trẻ thì chưa thể gánh team ngay. Man City nửa đầu mùa sa sút vì thọt mất cặp trung vệ chứ đầy đủ đội hình thì nó chỉ thiếu bản lĩnh thi đấu khi đá knock out.

Mà mình cũng không nghĩ đội Pep cầm thọt chỉ vì yếu tâm lý (so với bọn khác) vì cũng toàn thằng sừng sỏ số má của bóng đá thế giới và toàn phá kỷ lục ở giải quốc nội. Vấn đề còn là sau giai đoạn 2008-2012 bá đạo thì phong cách của Pep đã được nghiên cứu chán chê và có cách khắc chế rồi. Khác với Barca thời 2008-2011 gồm phần lớn xuất thân từ một lò và toàn loại có IQ bóng đá cao thì không đội nào Pep cầm sau này đạt đến level như vậy nữa -> nhiều sai lầm hơn và dễ thọt hơn. Tất nhiên từ biết nên đá thế nào đến thực tế triển khai thế nào thì phụ thuộc vào trình độ cầu thủ + HLV nên đội của Pep vẫn có thể hủy diệt đa số đối thủ nhưng gặp thằng có level tương đương hoặc gần tương đương ở các trận đấu một mất một còn thì dễ đứt vì ít cơ hội sửa chữa sai lầm hơn.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Tôi thấy Man City của Pep đá C1 vẫn hay như trong nước nhưng ông ấy không biết điều chỉnh cách đá loại trực tiếp. Luôn luôn rất nhiều khoảng trống sau lưng rất dễ bị khai thác.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Những năm về trước thì City toàn thua lãng nhách, không thể hiện được bản thân. Còn từ khi Pep cầm thì họ chơi thực sự hay, chỉ là chưa vô địch được thôi, năm ngoái vào đến bán kết cũng là khá rồi. Còn các trận đối đầu với Kloop thua cũng dễ hiểu vì mãi cũng chỉ một cách đá thì bị nó bắt bài là chuyện đương nhiên.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Bây giờ mà Barca có Pep trở về thì lại chả mừng quá. Barca hiện giờ không phải là một tập thể ăn ý có lối chơi đáng xem ít nhất là được như Man City. Mà giờ là một tập thể đã quá độ, lối chơi xem như con kệt. Barca của vô địch phải có sức cộng hưởng từ 11 vị trí ăn khớp với nhau, gần như muốn ghi bàn lúc nào cũng được và bàn thắng có thể ghi ở bất cứ vị trí nào. Còn tình hình bây giờ thì có quá nhiều cái cần phải khắc phục.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thằng Real mấy mùa trước nói là đỏ nhưng đội hình nó toàn siêu sao hàng đầu thế giới đang ở độ chín lại cân bằng ở mọi tuyến thì nó vô địch cũng xứng đáng thôi (đội hình Barca cũng nhiều siêu sao hàng đầu nhưng thiếu cân bằng hơn nên đá giải thì trận này bù trận kia được nhưng đá loại trực tiếp thì dễ thọt). Mùa này thằng Dê vẫn bộ khung đó nhưng đã không còn đỉnh cao + mất tay Ri đỗ, Hazard thay thế mới có 1 bàn từ đầu mùa, bọn trẻ thì chưa thể gánh team ngay. Man City nửa đầu mùa sa sút vì thọt mất cặp trung vệ chứ đầy đủ đội hình thì nó chỉ thiếu bản lĩnh thi đấu khi đá knock out.

Mà mình cũng không nghĩ đội Pep cầm thọt chỉ vì yếu tâm lý (so với bọn khác) vì cũng toàn thằng sừng sỏ số má của bóng đá thế giới và toàn phá kỷ lục ở giải quốc nội. Vấn đề còn là sau giai đoạn 2008-2012 bá đạo thì phong cách của Pep đã được nghiên cứu chán chê và có cách khắc chế rồi. Khác với Barca thời 2008-2011 gồm phần lớn xuất thân từ một lò và toàn loại có IQ bóng đá cao thì không đội nào Pep cầm sau này đạt đến level như vậy nữa -> nhiều sai lầm hơn và dễ thọt hơn. Tất nhiên từ biết nên đá thế nào đến thực tế triển khai thế nào thì phụ thuộc vào trình độ cầu thủ + HLV nên đội của Pep vẫn có thể hủy diệt đa số đối thủ nhưng gặp thằng có level tương đương hoặc gần tương đương ở các trận đấu một mất một còn thì dễ đứt vì ít cơ hội sửa chữa sai lầm hơn.

CR7 đi thì Real chuyển trọng tâm qua Benzema thôi, Hazard làm nhiệm vụ khuấy đảo là chính, thằng Benzema chính ra rất tài năng (nó trụ lại ở Real đã 9 năm không phải dạng vừa) nhưng trước đây hay bị làm nền cho CR7 thôi.

Bên cạnh đó thì sức mạnh lớn nhất của Real trong 3 cái chức vô địch C1 của họ phải nằm ở bộ ba tiền vệ Casemiro-Modric-Kroos và cặp trung vệ hàng tuyển Ramos-Varane, giờ thì Ramos-Modric đều có tuổi nhưng 3 thằng còn lại thì vẫn đang ở độ chín, tất nhiên Ramos đá ở vị trí trung vệ thì ít ảnh hưởng bởi thể lực hơn còn Modric đang tạm được thay thế bởi Valverde.

Nhìn chung Real vẫn còn độ già dơ nhất định bởi vẫn giữ lại gần hết đội hình đá chính khi lập cú hattrick C1, chỉ thọt mất 4 vị trí của Ramos-Modric-Marcelo-CR7 thôi, chia sẻ được ngôi đầu bảng Liga với Barca cũng đâu có dễ.

Mình nghĩ về mặt lực lượng nếu đủ quân thì Real vẫn chiến được MC trong 1 lượt trận KO (cách đây vài năm như bác gì bên trên nói đúng là bóp chết MC luôn), quan trọng là để xem Zidane có bắt được bài của PEP không thôi :D.

Bác nói về PEP cũng đúng, PEP không hề thay đổi kể từ khi rời Barca nhưng phải công nhận một điều phong cách của PEP đá league giết gà thì đúng là số 1, tất nhiên là cũng phải được hỗ trợ bởi một bộ sậu làm bóng đá quá tốt ở MC, xây dựng được cho PEP tận hai đội hình tương đương nhau.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Những năm về trước thì City toàn thua lãng nhách, không thể hiện được bản thân. Còn từ khi Pep cầm thì họ chơi thực sự hay, chỉ là chưa vô địch được thôi, năm ngoái vào đến bán kết cũng là khá rồi. Còn các trận đối đầu với Kloop thua cũng dễ hiểu vì mãi cũng chỉ một cách đá thì bị nó bắt bài là chuyện đương nhiên.
Tứ kết thôi, lấy đâu ra bán kết. Man của Pep toàn thua mấy thằng dưới cơ thì chả đổ tại ai được
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thì cái chuyện Man City bị loại cũng đâu ảnh hưởng đến ai. Cứ chờ vòng tiếp theo sẽ rõ.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Bao nhiêu cặp đinh mà tự nhiên lại lòi ra cặp Atalanta vs Valencia nhỉ.
Vào vòng trong ông nào gặp đội thắng ở cặp này thì thò 1 chân vào bán kêt luôn
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Ghê thật, Haaland là siêu nhân nào mà ghi bàn sòn sòn. Cao 1m94, sút bóng đi căng như Batigol. Đám Dortmund giỏi săn số 9 thế.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Lần này Klopp gặp khắc tình nên trận lượt về rất đáng chờ đợi. Thắng ATM cách biệt hai trái là không dễ trong khi cũng giống Liver, các cầu thủ ATM thường chơi với nỗ lực 200% :). Hy vọng họ rút dc kinh nghiệm ở mùa giải năm ngoái!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top