Vòng đấu loại trực tiếp: vứt quả bóng cho đám trẻ trâu đánh nhau

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Thằng ku này đá ghê thật. Nhìn nó dưt điểm sắc lẹm, ko có một chút do dự gì cả.
Hè này lại thành hàng hot trên thị trường chuyển nhượng thôi, mà giá có 70 củ, các đại gia tha hồ mà tranh nhau
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lần này Klopp gặp khắc tình nên trận lượt về rất đáng chờ đợi. Thắng ATM cách biệt hai trái là không dễ trong khi cũng giống Liver, các cầu thủ ATM thường chơi với nỗ lực 200% :). Hy vọng họ rút dc kinh nghiệm ở mùa giải năm ngoái!

Aletico dưới thời Simeone đá thể thức KO ở C1 chỉ thua mỗi các đội bóng có CR7 thôi, phải nói với hệ thống phòng ngự của ATM nếu họ chơi tập trung và quyết tâm thì chỉ cỡ siêu nhân như Messi-CR7 mới có thể tạo nên sự khác biệt, Messi thì hay làm điều đó ở Liga chứ 2 lần gặp ở C1 cũng tắt điện.

Ngoài ra hôm qua sân vận động của Aletico thực sự cuồng nhiệt, nói như Simeone là chưa từng thấy bao giờ kể từ khi dẫn dắt ATM, đó cũng thường là nguyên nhân tạo nên sự khác biệt rất lớn giữa phong độ sân nhà và sân khách (Barca hiểu rõ nhất điều này với PSG-Roma-Liverpool).

Lượt về nếu ATM có bàn thì họ sẽ đi tiếp còn ngược lại trận đấu nhiều khả năng sẽ bước qua hiệp phụ hoặc Liverpool sẽ đi tiếp, giữ sạch lưới ở Anfield là rất khó, Liverpool cũng là một đội bóng có phong độ sân nhà rất khác bọt so với sân khách.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Liverpool bị khắc chế toàn tập. Trường phái lên bóng nhanh của Klopp gặp các đội vừa khỏe vừa phòng ngự vị trí tốt là tắt điện, cả trận không có một cú sút trúng đích và cũng chỉ có bài đưa bóng ra cánh tạt vào. Lượt về Atletico chơi tập trung là ăn thôi, cầu thủ Atletico có tư duy phòng ngự tốt chắc là không dễ bị rối loạn vì sức ép như Barca năm ngoái.

Cu Haarland thì nổi ở Salzburg với hiệu suất ghi bàn > 1, phong cách thi đấu gần giống với Ibrahimovic (cao to nhưng kỹ thuật và dứt điểm siêu tởm). Đáng nói là được Dortmund mua với giá 20 củ, có khi chưa bằng số tiền Barca sắp bỏ ra mua tiền đạo nửa mùa thay thế cho cu Dem :p.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Aletico nó khắc chế mọi đội bóng ở C1 suốt mấy mùa qua ngoại trừ đội bóng có CR7 chứ nó ngán ngại phong cách nào đâu mà phải phân biệt trường phái :)).

Simeone cũng là một quái kiệt mà mình đánh giá rất cao, về độ xuất sắc thì cũng không thua Klopp hay Zidane mỗi tội phong cách hơi thực dụng quá không cống hiến được như 2 người kia.

Thằng Hà Lan thì được con lợn Raiola cài cắm điều khoản được phép ra đi với mức giá 60 triệu chứ không Dortmund kiểu gì cũng thu trên 100 củ như khi bán Dembele hay sắp tới là Sancho dù tiền mua 3 thằng này đều tầm 20 củ đổ xuống.

Giờ đội nào múc được Hà Lan đá cắm + Mappbe đá cánh thì chắc khỏi lo hàng công trong 10 năm tới.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Atalanta đá máu nhỉ, Barca mà gặp khéo lại toang như gặp Roma, ...
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Năm 2015 Barca chuyển nhượng chính xác thật. Suarez , Rakitic, Mathieu, Bravo...
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Không có số 9 cắm giữa thực sự rất khó đá. Messi thời Pep đá số 9 rưỡi được vì có Xavi và Iniesta gom được bóng, Messi chỉ cần di chuyển và ghi bàn. Giờ thì chả ai làm được như thế nữa. Cả 3 tuyến của Barca giờ đều lởm.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Giờ mua tiền đạo bổ sung cũng khó cơ. Tiền đạo ở Barca ngoài nhiệm vụ ghi bàn còn phải biêt chạy chỗ kéo người rồi phối hợp với Messi nữa. Dở dang kiểu này kiếm đâu ra ông nào đap ứng được. Mà mua về cũng ko đá CL được.
Đôn mịe chủ tịch Pique lên đá tiền đạo có khi lại ngon.
Vẫn ấn tượng quả xoay người ghi bàn vào lưới Inter, kém gì tiền đạo đâu.
Đằng nào hàng thủ cũng rach rồi, rach thêm tí nữa cũng chả sao =]]
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Giờ mua tiền đạo bổ sung cũng khó cơ. Tiền đạo ở Barca ngoài nhiệm vụ ghi bàn còn phải biêt chạy chỗ kéo người rồi phối hợp với Messi nữa. Dở dang kiểu này kiếm đâu ra ông nào đap ứng được. Mà mua về cũng ko đá CL được.
Đôn mịe chủ tịch Pique lên đá tiền đạo có khi lại ngon.
Vẫn ấn tượng quả xoay người ghi bàn vào lưới Inter, kém gì tiền đạo đâu.
Đằng nào hàng thủ cũng rach rồi, rach thêm tí nữa cũng chả sao =]]

"Biết ghi bàn" là ngon rồi. Mùa 50-55 bàn thì còn đòi hỏi gì hơn nữa : ))
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thời gian trước Suarez đá còn hay hơn Messi
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Có một số nguồn nói Su thỏ có thể trở lại sớm hơn dự kiến vào cuối tháng tư, nhưng dù như vậy thật thì cầu thủ mới chấn thương dài ngày khó mà có phong độ cao ngay. Bây giờ chờ xem Setien sử dụng nguồn lực đang có như thế nào thôi.

Đá knock out thì còn tùy lá thăm may rủi và phong độ qua từng trận, phong độ trước đó chỉ là yếu tố tham khảo. Đến Tottenham năm ngoái còn vào chung kết thì nói Barca không có cơ hội hơi quá. Thật ra thì trừ mùa 2017-2018 thật sự đáng tiếc ra còn lại Barca toàn bị loại bởi đội rất mạnh, phong độ cao (sau đó đều vô địch hoặc suýt vô địch) lại còn có lối đá khắc chế.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm nay sẽ là một cặp đấu rất tuyệt với đối với các fan túc cầu, một trận EL Classico thu nhỏ giữa Zidane vs Pep.

Không thể phủ nhận khó có 2 cá nhân nào đại diện tiêu biểu cho giá trị của Real-Barca hơn Zidane-Pep, những con người không chỉ từng thành công trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV của cả hai CLB mà còn là hiện thân cho triết lý của từng CLB mà họ phụng sự.

Zidane là biểu tượng của sự tinh tế, của sự hào hoa, của văn hóa chiến thắng và đó cũng là những giá trị mà Real theo đuổi, không có một CLB nào mà chiến thắng giống như là một tôn giáo giống Real, với nhiều CLB khác thì chiến thắng là mục tiêu nhưng với Real thì nó là sự bắt buộc cho nên rất khó có 1 ai xứng đáng hơn Zidane để đại diện cho điều đó bởi vì bản thân Zidane đã là một con người sinh ra để giành vinh quang, đã chiến thắng ở tất cả các phần thưởng danh giá nhất từ cấp độ tập thể lẫn cá nhân (QBV-Euro-World Cup-C1).

Pep là biểu tượng của trí tuệ, của sự sáng tạo, của khát khao chiến thắng, của tinh thần luôn hướng tới giá trị hoàn hảo nhất và đó cũng là những giá trị của Barca, một CLB độc nhất vô nhị trên thế giới có tinh thần cống hiến tuyệt đối, với họ chiến thắng không chỉ là các danh hiệu mà còn phải là nghệ thuật nữa.

Có lẽ trong lịch sử bóng đá những tập thể xuất sắc nhất đều thuộc về Real-Barca, không khó hiểu khi đây là những CLB dẫn đầu về số cầu thủ đã từng giành QBV trong lịch sử hay số lần đoạt được QBV, thậm chí rất nhiều cầu thủ từng thi đấu cho Real-Barca nếu sinh ra vào thời đại khác thì họ cũng hoàn toàn xứng đáng có được QBV.

Có lẽ sẽ là một cuộc đối đầu vô tiền khoáng hậu nếu Zidane dẫn dắt Real mùa 2016-2017 đối đầu với Pep dẫn dắt Barca mùa 2008-2009 hoặc 2010-2011, cho đến bây giờ đấy vẫn là những mùa giải xuất sắc nhất của cả 2 HLV cũng như đó là những tập thể không chỉ mạnh nhất thế giới ở thời điểm đó mà còn có thể là bậc nhất lịch sử.

Tuy nhiên đêm nay thì chỉ còn là phiên bản lỗi của cả 2 đội hình mà Zidane-Pep từng đạt đến đỉnh cao, tuy vẫn còn đó những ngôi sao nhưng không còn những cá nhân kiệt xuất như Messi-CR7 hoặc rất nhiều cá nhân không còn ở đỉnh cao hay không bao giờ thay thế được những cá nhân đỉnh cao khác.

Theo mình thì đây sẽ là một trận đấu mở cho dù chưa chắc đã nhiều bàn thắng (nhưng sẽ nhiều cơ hội) và Pep có lợi thế nhiều hơn bởi vì Real thiếu đi những nguyên liệu tốt nơi tuyến đầu để có thể gây tổn thương cho hàng phòng ngự của MC, có lẽ Real sẽ cố gắng cầm nhiều bóng, lấy chính sở trường của PEP để hạn chế điểm mạnh nhất của PEP tuy nhiên cũng chỉ được phần nào thôi, dự một trận hòa hoặc MC thắng sát nút.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Tiên sư Pep hói phá nát tiki-taka. Hôm nay được xem Man xanh đá giống như một cỗ máy. Chuyền sệt, đi bóng, phối hợp không hề có sự e ngại và rất chính xác. Số pha chuyền sai đếm trên đầu ngón tay dù Real vây ráp rất tốt. Ngắm Man xanh đá mới thấy chỉ có Messi và may ra là Busi mới đủ trình để đá cho đội bóng này. Còn lại các vị trí của họ đều ngang bằng cho tới tốt hơn ta. Ghê thật. Nhưng lão huấn luyện đội đá như rô-bốt và thiếu các pha nghệ sĩ kiểu Busi hay xuất chúng kiểu Messi nên nó cứ chán ngắt đúng kiểu lập trình. Lão phá titki-taka là phải.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Ngược dòng để chiến thắng trên sân khách trước một đội bóng là Real sẽ khiến Pep và MC tự tin hơn rất nhiều và hy vọng MC sẽ tiến xa hơn dưới thời Pep. Mặc dù vậy mình vẫn thấy nếu gặp MC ở vòng trong Barca vẫn ăn tốt :)
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tiên sư Pep hói phá nát tiki-taka. Hôm nay được xem Man xanh đá giống như một cỗ máy. Chuyền sệt, đi bóng, phối hợp không hề có sự e ngại và rất chính xác. Số pha chuyền sai đếm trên đầu ngón tay dù Real vây ráp rất tốt. Ngắm Man xanh đá mới thấy chỉ có Messi và may ra là Busi mới đủ trình để đá cho đội bóng này. Còn lại các vị trí của họ đều ngang bằng cho tới tốt hơn ta. Ghê thật. Nhưng lão huấn luyện đội đá như rô-bốt và thiếu các pha nghệ sĩ kiểu Busi hay xuất chúng kiểu Messi nên nó cứ chán ngắt đúng kiểu lập trình. Lão phá titki-taka là phải.

Chả hiểu bác xem kiểu gì chứ hôm qua lần đầu tiên em thấy Pep Team phải phá bóng dài nhiều đến vậy từ phần sân nhà, tỷ lệ cầm bóng 49-51 cũng khá hiếm gặp đối với các đội của PEP, vốn luôn cầm bóng ít nhất 60% trở lên.

Trận đấu hôm qua không nằm ngoài kịch bản em dự đoán trước khi Real cố gắng cầm bóng nhưng hàng công quá cùn không thể gây tổn thương cho MC nên cuối cùng vẫn thua sát nút, De Bruyne và Sterling đã quá xuất sắc trong 2 tình huống ghi bàn của MC với 1 pha chuyền bóng + 1 pha đi bóng.

Không biết Zidane có bị sa thải không chứ lực lượng Real hiện tại chả thể làm gì hơn, họ hoàn toàn thiếu cá nhân có thể gây đột biến trên hàng công, Benzema đã quá quen với việc lùi sâu làm bóng khi còn CR7 nên vòng cấm thường xuyên thiếu người để chuyền, 2 cánh không có một ai biết xuyên phá, những Isco-Modric là để làm mềm hóa lối chơi của Real chứ cũng không phải là dạng có thể tung ra những đường chuyền sát thủ như kiểu Kevin De Bruyne của MC.

Hè này chắc Real phải cố mang về bằng được Mbappe, hy vọng việc PSG không thể vô địch C1 sẽ khiến Mbappe lung lay, tương lai sẽ là kiếm 1 thằng đá cắm thay Benzema (Haaland ?) đồng thời hy vọng đám măng non Brazil mang về dùng được ít nhất 1 thằng, hoặc kéo thằng Ødegaard về.

Như vậy Anh và TBN cho đến thời điểm này đều có 2 đại diện gần như bị loại (Real-Valencia và Spurs-Chelsea) và 1 đại diện gần như chắc chắn đi tiếp (MC-Barca), cuộc đối đầu Liverpool-Aletico vì thế sẽ mang tính quyết định xem nền bóng đá nào có nhiều đại diện hơn ở tứ kết.

Năm nay C1 sẽ rất đáng xem bởi 1 vài đội bóng lớn nếu đi tiếp nhưng cũng khá mong manh như PSG-MC-Juventus, chính ra cơ hội của Barca năm nay cũng khá lớn đấy.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thôi Barca có cái vẹo gì đâu mà bàn
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Từ năm ngoái đến bây giờ tôi mới xem Man xanh đá.

Tôi không biết 1 năm qua nó đá đấm thế nào mà xem theo kiểu so sánh với cách vận hành ở Barça. Tôi thấy cu 16 từ ATM chuyển sang đá trụ như Busi nhưng thiếu thông minh như Busi. Tôi thấy ông Guendogan đá như Xavi. Còn ông Kevin thì đá vị trí của Iniesta nhưng đá như ông Hà Duy Kiên. Thằng mông cong Sờ Tơ Linh thì vẫn không lớn hơn, vẫn ngoáy mông ngang mặt hàng phòng ngự và sút ngu nhưng giỏi ngã. Về tổng thể tôi nể đội bóng này có bước 1 tốt hơn tổng thể so với Barça hiện tại. Họ chuyền cự ly 25-30m vẫn là bóng sệt và chính xác. Còn Barça gặp Firpo hay Vidal là bung ngay. Kể cả Ăng-Toan và Đỗ Công cũng không phải bước 1 dính như keo kiểu Pep luyện quân. Cái đó là bước 1 và nó bắt đầu cho một trường phái!

Chuyện chuyền dài thì tôi thấy nó theo trục dọc cánh chứ không phải từ trung tâm luân chuyển. Áo đen chuyền rất tự tin. Ví dụ thằng thủ môn xăm ở cổ đỡ bước 1 và ung dung chờ đối phương lao vào cách 7-10m mới chịu chuyền hay nó phất quả bóng đến tận vòng cấm của Real. Dã man. Tôi tưởng Tơ ngáo điểm 9 hóa ra có đứa mới xứng ở điểm này. Tay Guendogan sẵn sàng cầm bóng ở ngay sát vòng 5m5 và đi bóng trước sự vây ráp của 2 áo trắng mà không sợ sệt. Điều này Barça đã bị thui chột.

Còn về trận đấu thì tôi thấy Real hơi đen. 2 bàn thua đều thiếu thuyết phục. Bàn đầu thằng số 9 Man xanh đẩy người chứ không phải tì đè gì. Trọng tài không dùng VAR là sai lầm. Bàn thứ 2 thì tiền đạo áo đen chạy cắm đầu cố chạm chân vào bóng trùng với thời điểm khi Carvajal nằm sân xoạc nhưng khi va chạm thì bóng đi hết đường biên rồi. Trọng tài mà xem lại VAR cũng chưa chắc cho phạt đền.

Thằng Ramos kiếm thẻ đỏ đẳng cấp. Pha đó mà để ghi bàn là 1-3 thì coi như số phận Real đã hết. Khoảng cách 1 điểm chưa là gì. Không hiểu sao Zi hói lại cất Kroos.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Hôm qua City có Bernado Silva không nhỉ
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Từ năm ngoái đến bây giờ tôi mới xem Man xanh đá.

Tôi không biết 1 năm qua nó đá đấm thế nào mà xem theo kiểu so sánh với cách vận hành ở Barça. Tôi thấy cu 16 từ ATM chuyển sang đá trụ như Busi nhưng thiếu thông minh như Busi. Tôi thấy ông Guendogan đá như Xavi. Còn ông Kevin thì đá vị trí của Iniesta nhưng đá như ông Hà Duy Kiên. Thằng mông cong Sờ Tơ Linh thì vẫn không lớn hơn, vẫn ngoáy mông ngang mặt hàng phòng ngự và sút ngu nhưng giỏi ngã. Về tổng thể tôi nể đội bóng này có bước 1 tốt hơn tổng thể so với Barça hiện tại. Họ chuyền cự ly 25-30m vẫn là bóng sệt và chính xác. Còn Barça gặp Firpo hay Vidal là bung ngay. Kể cả Ăng-Toan và Đỗ Công cũng không phải bước 1 dính như keo kiểu Pep luyện quân. Cái đó là bước 1 và nó bắt đầu cho một trường phái!

Chuyện chuyền dài thì tôi thấy nó theo trục dọc cánh chứ không phải từ trung tâm luân chuyển. Áo đen chuyền rất tự tin. Ví dụ thằng thủ môn xăm ở cổ đỡ bước 1 và ung dung chờ đối phương lao vào cách 7-10m mới chịu chuyền hay nó phất quả bóng đến tận vòng cấm của Real. Dã man. Tôi tưởng Tơ ngáo điểm 9 hóa ra có đứa mới xứng ở điểm này. Tay Guendogan sẵn sàng cầm bóng ở ngay sát vòng 5m5 và đi bóng trước sự vây ráp của 2 áo trắng mà không sợ sệt. Điều này Barça đã bị thui chột.

Còn về trận đấu thì tôi thấy Real hơi đen. 2 bàn thua đều thiếu thuyết phục. Bàn đầu thằng số 9 Man xanh đẩy người chứ không phải tì đè gì. Trọng tài không dùng VAR là sai lầm. Bàn thứ 2 thì tiền đạo áo đen chạy cắm đầu cố chạm chân vào bóng trùng với thời điểm khi Carvajal nằm sân xoạc nhưng khi va chạm thì bóng đi hết đường biên rồi. Trọng tài mà xem lại VAR cũng chưa chắc cho phạt đền.

Thằng Ramos kiếm thẻ đỏ đẳng cấp. Pha đó mà để ghi bàn là 1-3 thì coi như số phận Real đã hết. Khoảng cách 1 điểm chưa là gì. Không hiểu sao Zi hói lại cất Kroos.

Hôm qua những pha bóng dài của MC hầu hết là phá chứ không phải là có chủ định, còn nói Real hơi đen chỉ đúng 1 phần bởi ngoài 3 bàn thắng thì số cơ hội rõ rệt hơn vẫn nghiêng về MC cho dù họ đá sân khách, chưa kể bàn của Real thì cũng lập bập và xuất phát từ sai lầm cá nhân của MC thôi.

Nhìn chung Real làm tốt từ tuyến hậu vệ đến tuyến giữa nhưng hàng công quá cùn thì sớm muộn cũng chết do không thể kết liễu và dập tắt ý chí chiến đấu của đối thủ được, bóng đá suy cho cùng vẫn phải là kết quả.

Kroos thì không thể hoàn thành buổi tập cuối nên phải ngồi dự bị, cũng như MC hôm qua cất cả Sterling-Aguero trên băng ghế dự bị thôi, 2 thằng này chiếm phải tới 80% đóng góp cho tuyến đầu của MC suốt 2 năm qua, mấy cái loại như Mahrez-B.Silva-Jesus chỉ là dạng làm nền được xoay vòng thường xuyên thôi.

Vấn đề của Real là thiếu đi những cá nhân đột biến ở tuyến đầu thì có Kroos hay không cũng chẳng cải thiện thêm điều gì đâu, Casemiro-Isco-Modric đã làm rất tốt việc cầm bóng rồi trong khi Valverde tích cực pressing và tranh cướp.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
KDB đá hay vkl
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top