World Cup 2010 - Ngày hội bóng đá tại Nam Phi (11/06-11/07)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Ok, mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp cho TBN, họ có 1 đội hình mạnh, dàn đều cả khắp các tuyến, 1 lối chơi được định hình và hoàn toàn thích hợp với họ. Nhưng thử đặt câu hỏi ngược lại, nếu trong 1 trận đấu mọi chuyện không đi đúng theo ý muốn của họ (VD như Pháp ăn rùa 1 bàn dẫn trước rồi đổ bê tông chẳng hạn) thì có bao nhiêu % TBN sẽ lật ngược được thế cờ??? Một câu hỏi rất khó trả lời cho những người yêu bóng đá TBN đó :(

ĐT TBN thường có tâm lý yếu, họ khó gượng dậy sau khi nhận đòn phủ đầu. Họ cũng không thành công ở các giải đấu lớn vì lý do tính chất cộng đồng vùng miền là quá cao, khiến họ không thể có được sự đồng lòng nội bộ. Tuy nhiên, qua những màn thể hiện xuất sắc tại Euro2008, đặc biệt là chiến thắng cân não trước Italia, có thể thấy cả 2 yếu điểm này đã được giải quyết. Cứ giữ vững phong độ và tâm lý như vậy, TBN sẽ không khó để vô địch WC :thumbsup:
 

hagi

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
ĐT TBN thường có tâm lý yếu, họ khó gượng dậy sau khi nhận đòn phủ đầu. Họ cũng không thành công ở các giải đấu lớn vì lý do tính chất cộng đồng vùng miền là quá cao, khiến họ không thể có được sự đồng lòng nội bộ. Tuy nhiên, qua những màn thể hiện xuất sắc tại Euro2008, đặc biệt là chiến thắng cân não trước Italia, có thể thấy cả 2 yếu điểm này đã được giải quyết. Cứ giữ vững phong độ và tâm lý như vậy, TBN sẽ không khó để vô địch WC :thumbsup:

TBN sẽ vô địch WC nếu như không có Brazil.;;) TBN thừa mứa tài năng ở cả 3 tuyến, kể cả dự bị cũng toàn hàng xịn, HLV cũng thuộc hàng cao thủ. TBN nổi tiếng là vua vòng loại + đá giao hữu, chứ bản lãnh đá cúp còn non lắm. FED cup vừa rồi là một ví dụ, để thua một cách khó hiểu trước đàn em Mĩ. Euro 2008 là chuyện của 2 năm về trước và chiến thằng sau loạt penalty với Italy cũng chẳng có gì đặc biệt vì Italy thuộc loại kém khi đá luân lưu. Nên không thể nói vấn đề tâm lí của TBN được giải quyết.

Ngược lại, Brazil công cường thủ vững, bản lĩnh đá cup thì khỏi nói. Đặc biệt hơn hẳn TBN ở khoản đá 11m. Có lẽ cùng với Đức, Brazil là đội chưa hề thua trên chấm 11m bao giờ (không hiểu 2 bác này gặp nhau thì đá 11m đến bao giờ). Mà WC thì dài hơn Euro 1 vòng đấu, nên cái này cực kì cần thiết để vô địch. Lối chơi của Brazil chỉ kị Pháp mà thôi. Có thể nói nếu không có thằng này thì Brazil đã vô địch trọn vẹn cả 4 kì WC gần đây nhất rồi.

Thế nên hãy đặt cược cho Brazil nếu bạn muốn là dân cá độ thông thái.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Brazil chỉ biết thắng penalty từ khi có Claudio Taffarel trong khung thành. Những năm 80s, Brazil toàn hộc máu trên chấm 11m. Pháp ngày xưa đã tiễn Brazil 1 lần trên chấm 11m.
Hôm nay Maradona nổ vang trời. Tôi thấy gã này thật loser, làm được 1 ít gì là phát biểu văng mạng. Lâu lắm mới thắng được 1 trận, trong khi những trận trước, Argentina toàn chơi tự phát, không có tí dấu ấn HLV nào, nhất là ai xem trận đá với tuyển Catalonia thì rõ. Không hiểu sao người ta lại có thể đặt cược đội tuyển QG mình cho 1 gã không tay nghề như thế.
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
Brazil 2002 vô địch là Marcos bắt chính đấy chứ <):D.

Arghentina thì trận cuối cùng vào đến chung kết từ Italy 1990, từ đó đến nay toàn xịt cả. 2006 đá tưởng có nét thế mà còn bị Đức đá văng mất.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
WC mà em ấn tượng nhất là WC 1998. Chắc tại hồi ấy vừa trẻ vừa rỗi rãi, xem được kỹ. Nhớ nhất là mấy trận của Argen. Thắng bọn Anh bằng pel rồi thua Hà Lan. Trận ấy chú Ortega hất vào hàm Van De Sar một cái, lập tức thẻ đỏ. Argen chẳng vô địch được nhưng bao giờ cũng nhộn và đáng xem. Lần này có cả Maradona, loạng quạng có khi khối cái giải trí.

Em xem WC với tiêu chí là đâu có cầu thủ Barca thì cổ vũ đấy chứ không định hình rõ là thích ĐTQG nào, trừ Ý, có lẽ vì xem Ý trước khi xem Barca. Chẳng biết lần này có trận nào 2 chú Barca cùng thẻ đỏ rồi lôi nhau ra đường piste buôn chuyện như năm 2006 không nữa =)).
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Hôm nay mới biết cái đội hình của Đức ra quân trận gặp Ác. Đúng là Đức bây giờ = 3 Lách và những thằng cu em =)). Hàng tiền vệ gồm 3 Lách và 4 chú tiền vệ công non choẹt, thế thì làm gì điệu tăng gô chẳng quyến rũ, chẳng dịu dàng và da diết nhỉ ;;). TSB bọn Đức nhá, đá thế thì giết nhau à, đã biết bệnh anh Ma Bư rồi mà cứ còn cho anh ấy phê.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Dạo này World Cup sắp đến, anh Thắng hăng hái ra phết :D.
Ngoài sướng đội con cưng của mình ra anh còn hí hửng an sờ ti bác Ma bư. Rõ là sợ nhất đám thầy trò họ Ma!
WC này không có Ro béo phục vụ bà con cô bác. Đại ca khoe bụng của chú Gay là Vẩu cũng gần như ngồi ở quán Bar xem WC. Ngôi sao sáng nhất chỉ là Kaka và chú Ro bé. Brasil vẫn trâu bò như cái hồi Carlos và Ronaldo là lựa chọn số 1 của dân đá Pes. Mà giờ còn trâu hơn về thể hình và cước thuật. Cái khác nhau giờ là không còn có các bộ óc ưu tú trên băng ghế để tìm cách ghép nối, xoa dầu, kích bác hay phục vụ cho các ngôi sao làm thế nào để họ có... hứng. Giờ là 1 bộ óc tầm trung nhưng lại kỷ luật và buộc các ngôi sao phải tuân theo chiến thuật: trước hết là không thua.
Các bác ạ, nói lòng vòng chẳng qua là cũng nói thật rằng em chả ưa gì đội bóng áo vàng cũng ngang ngang với Real Madrid :D. Nghe tin mới có một mùa 2006 không đoạt được cúp mà các anh ý bỏ luôn lối đá thương hiệu Samba để quyết tâm đoạt cúp lần này thì em đã thấy sướng. Đầu tiên là cái bản sắc phai đi đã khiến ối anh phải tiếc nuối và lâu dần thì người ta sẽ đổi tên Brasil thành: Những vũ công robot hay Đội quân áo giáp sắt chẳng hạn. Sau nữa sẽ kéo theo cả hệ thống bóng đá phải thay đổi phục vụ cho mục tiêu thượng tầng. Vui vì đội mình không ưa như vậy nhưng cũng sẽ buồn vì khi xem WC lần này người ta có thể bật xem một đội khác đá cùng giờ hơn là xem Brasil.
Các bác hâm mộ Brasil: Đội bóng triệt để tư tưởng Không thua thì theo em là đội Sợ thua. Mà đã sợ thua thì đội đó không xứng Vô địch bằng bản lĩnh Đối phương ghi 1 thì ta ghi 2.
Mong Brasil không vô địch và Dunga biến mất để Brasil trở lại như cũ.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Thế chú thử VD cho anh 1 cái đội nào kể từ năm 70 trở đi vô địch WC mà không có tư tưởng đặt an toàn lên hàng đầu mà vô địch cái. Chú đang ở thời đại nào vây??? WC nó khác hẳn với các giải đấu khác nhé, đấy là nơi mà bản lĩnh kinh nghiệm đặt lên hàng đầu sau đó mới nói đến yếu tố tài năng hay chiến thuật gì đó. Hy Lạp, Cezch, Đan Mạch có thể vô địch Euro nhưng đừng có hòng mon men quá tứ kết WC, Colombia hay Uruguay có thể đè đầu Brasil và Arg ở 1 Copa America nào đó nhưng cũng có bao giờ làm được trò trống gì đâu (đừng nhắc đến 2 chiếc Cúp của Uruguay trong thời kỳ đồ đá của bóng đá).
Anh không thích Arg thật, nhưng cũng chẳng ăn ti ăn téo gì anh Ma Bư cả, còn mong anh ấy dẫn dắt Arg vào đến vòng CK WC từ khi anh ấy mới lên làm Ma Na Ghê cơ (thật lòng đấy :D). Còn về Brasil, nếu chú cứ nghĩ là sẽ phải đá phản công thì sẽ có nhiều bất ngờ dành riêng cho chú đấy. Trước năm 2002 thì ai cũng nói Scolari sẽ là HLV tồi nhất trong lịch sử bóng đá Brasil vì lối chơi phản bóng đá (chiến thuật 3 trung vệ và 2 tiền vệ phòng ngự, lại còn khuyến khích các cầu thủ phạm lỗi với đối phương nữa chứ) thế nhưng năm đó đội nào là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, thủng lưới ít nhất và có lối đá tấn công nhất??? Chắc chú cũng trả lời được cho anh chứ nhể :))
 

lanms

La Masia
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
53
Barça đồng
0
http://www.tinthethao.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/85247.aspx

Thật không hiểu nổi. Tại sao báo chí Argentina cứ phải gây áp lực và khó khăn cho Messi thế nhỉ ? Đây chỉ là trận giao hữu thôi mà, phải ghi bàn thì mới được hay sao ? Có lẽ Messi không chơi hết mình để còn giữ sức cho chặng đường dài chứ.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Brazil 2002 vô địch là Marcos bắt chính đấy chứ <):D.

Arghentina thì trận cuối cùng vào đến chung kết từ Italy 1990, từ đó đến nay toàn xịt cả. 2006 đá tưởng có nét thế mà còn bị Đức đá văng mất.

2006 Argentina đen khi gặp chủ nhà Đức thôi bác, chứ trận đó đá hay hơn hẳn chủ nhà mà, nhưng sút luân lưu tệ quá. Giải đó xem Argentina có lối đá thực sự là có net nhất! Ôi Maradona, xem lối đá của ARG bây giờ thực dụng và rối loạn quá, không hiểu sẽ là bộ mặt nào cho WC sắp tới tại Nam Phi đây!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Trước năm 2002 thì ai cũng nói Scolari sẽ là HLV tồi nhất trong lịch sử bóng đá Brasil vì lối chơi phản bóng đá (chiến thuật 3 trung vệ và 2 tiền vệ phòng ngự, lại còn khuyến khích các cầu thủ phạm lỗi với đối phương nữa chứ) thế nhưng năm đó đội nào là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, thủng lưới ít nhất và có lối đá tấn công nhất??? Chắc chú cũng trả lời được cho anh chứ nhể :))
Anh lại cứ nhắc đến cái kỳ WC anh Củ Sâm loại sạch sành sanh dàn đội mạnh ra làm gì. Năm đó Ro béo và phù thủy Rivaldo là siêu nhân rồi.
Anh không thích Arg thật, nhưng cũng chẳng ăn ti ăn téo gì anh Ma Bư cả, còn mong anh ấy dẫn dắt Arg vào đến vòng CK WC từ khi anh ấy mới lên làm Ma Na Ghê cơ (thật lòng đấy ).
<):D Đúng là chỉ có fan Brasil mong muốn điều đó. Mà giờ anh béo lên rồi thì chỉ cách mà cầu Chúa bên anh ý như hồi xưa thôi chứ biết sao.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Anh lại cứ nhắc đến cái kỳ WC anh Củ Sâm loại sạch sành sanh dàn đội mạnh ra làm gì. Năm đó Ro béo và phù thủy Rivaldo là siêu nhân rồi
Mấy anh củ sâm đâu có loại 2 đội mạnh nhất là Argie và Pháp??? Rivaldo trước WC thì phong độ cũng phập phù, Rô béo mới quay lại sau gần 2 năm chấn thương, Ronaldinho thì vẫn còn chưa tiếng tăm. Ai dám đặt niềm tin vào Brasil lúc đó ngoài mấy fan ruột, lúc đó Brasil chỉ là UCV thứ 5 sau Pháp, Argentina, Anh, Ý.
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
Mình thì WC ghét nhất 1 số đội sau (chỉ tính đội có "số má"):

1. Pháp (Cụ của rùa)
2. Bồ Đào Nha (từ khi chú Fi gâu đi sang Real càng ghét, giờ thêm thằng Ronaldo
3. Đức (ghét từ WC 90)
4. Arghentina (vì chả ưa chú Maradona từ thời làm cầu thủ cộng với cả khoái Brazil)

P/S : 2002 anh củ sâm loại rùa được Ý với TBN đâm ra chung kết với bán kết năm đó mất hay.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
2006 Argentina đen khi gặp chủ nhà Đức thôi bác, chứ trận đó đá hay hơn hẳn chủ nhà mà, nhưng sút luân lưu tệ quá. Giải đó xem Argentina có lối đá thực sự là có net nhất! Ôi Maradona, xem lối đá của ARG bây giờ thực dụng và rối loạn quá, không hiểu sẽ là bộ mặt nào cho WC sắp tới tại Nam Phi đây!

Năm đó xem xong vòng loại, thấy kết lối đá của Argentina vô cùng, vô cùng tin tưởng họ sẽ vô địch. Thế mà... chỉ vì chủ quan khi giữ quân quá sớm mà để Đức gỡ hòa rồi thua trên chấm 11m :cry:
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Năm 2006, tôi quá kết Pekerman. Ông ta nắm đội trẻ quá nhiều năm, nên cầu thủ trẻ ông ta quá hiểu.
Năm nay Maradona cầm thì thôi rồi. Lực lượng Argentina thời điểm này là khá yếu so với những năm trước, cộng với HLV kém thì cửa vô địch coi như đóng chặt.
Năm nay ai vô địch cũng được, trừ bọn Anh ra. Chỉ hi vọng nó gặp TBN, bị TBN đá văng ra sớm.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Mình thì WC ghét nhất 1 số đội sau (chỉ tính đội có "số má"):

1. Pháp (Cụ của rùa)
2. Bồ Đào Nha (từ khi chú Fi gâu đi sang Real càng ghét, giờ thêm thằng Ronaldo
3. Đức (ghét từ WC 90)
4. Arghentina (vì chả ưa chú Maradona từ thời làm cầu thủ cộng với cả khoái Brazil)

P/S : 2002 anh củ sâm loại rùa được Ý với TBN đâm ra chung kết với bán kết năm đó mất hay.

Uầy, thế này thì em cũng "ghét" lây sang bác Thắng rồi! "Đại kình địch":starwars:

Nói thật, em cũng chẳng hi vọng vào Argentina lần này mấy, nhưng "trót yêu" rồi, không thể bỏ được, giống như Bà xã nhà mình vậy! :barcakk::flag:
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
Uầy, thế này thì em cũng "ghét" lây sang bác Thắng rồi! "Đại kình địch":starwars:

Nói thật, em cũng chẳng hi vọng vào Argentina lần này mấy, nhưng "trót yêu" rồi, không thể bỏ được, giống như Bà xã nhà mình vậy! :barcakk::flag:

Anh thì yêu Hà Lan lắm, vẫn cổ vũ hết mình tuy biết nó khó có cửa vô địch nhưng ko sao cả.

Một cơn lốc da, nơi sáng tạo triết lý bóng đá mới hướng đến những nét đẹp tuyệt vời mà phần thưởng cao nhất chỉ là chức vô địch Euro thì đúng là hơi buồn.

Nhắc đến Argentina mới nhớ kỉ niệm vui nhất liên quan đến Argentina là lúc Bergkamp ra đòn quyết địch hạ đo ván =))
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
1 vé cho TBN và 1 vé cho Brazil ..gặp nhau ở chung kết thì càng hay ...
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
TBN sẽ vô địch WC nếu như không có Brazil.;;) TBN thừa mứa tài năng ở cả 3 tuyến, kể cả dự bị cũng toàn hàng xịn, HLV cũng thuộc hàng cao thủ. TBN nổi tiếng là vua vòng loại + đá giao hữu, chứ bản lãnh đá cúp còn non lắm. FED cup vừa rồi là một ví dụ, để thua một cách khó hiểu trước đàn em Mĩ. Euro 2008 là chuyện của 2 năm về trước và chiến thằng sau loạt penalty với Italy cũng chẳng có gì đặc biệt vì Italy thuộc loại kém khi đá luân lưu. Nên không thể nói vấn đề tâm lí của TBN được giải quyết.

Ngược lại, Brazil công cường thủ vững, bản lĩnh đá cup thì khỏi nói. Đặc biệt hơn hẳn TBN ở khoản đá 11m.

Thế nên hãy đặt cược cho Brazil nếu bạn muốn là dân cá độ thông thái.

Sẽ thật là lãng xẹt nếu cho rằng TBN sẽ không thể vô địch World Cup bởi vì sự có mặt của Brazil. Brazil hùng mạnh thật đấy nhưng World Cup tới tôi nghĩ họ sẽ khó mà lên ngôi, lối chơi của Brazil bây giờ khá đơn điệu và quá dễ bắt bài( cứ phong tỏa được Kaka là Brazil khó làm nên được chuyện ) còn lâu mới đạt đến sự biến hóa đa dạng như Brazil của năm 98 hay 02, chiến thắng của họ tại Confed Cup vừa rồi dường như cũng chẳng nói lên được nhiều điều, khi những đối thủ chính như Italia và TBN dường như không muốn thể hiện hết sức mình.

Còn về TBN nếu lấy thất bại tại Confed Cup trước Mĩ để đổ cho họ là bãn lĩnh yếu kém thì có vẻ hơi cạn! Có lẽ Del Bosque thừa khôn ngoan để biến trận đấu đó thành một thất bại cho TBN.

TBN thường gặp khó khăn khi bị dẫn trước! Điều đó đúng nhưng e rằng điều đó khó xảy ra trong thời điểm hiện tại và nếu cứ đá đứng phong độ thì tôi nghĩ chức vô địch khó mà lọt khỏi tay họ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top