World Cup 2010 - Ngày hội bóng đá tại Nam Phi (11/06-11/07)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Argentina mà có bác Mabư tại WC là hay được Chúa soi lắm, mà trong WC muốn vô địch thì ngoài chuyên môn ra thì may mắn cũng không hề ít. Dù sao vẫn cổ vũ cho Argentina mùa hè này.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Thực lòng mà nói WC năm nay sẽ mở ra cơ hội cho 1 số đội không được đánh giá cao trước đây. Vì lý do tổ chức tại 1 lục địa hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử nên cơ hội là chia đều cho cả Nam Mỹ và Châu Âu, không kể các đội Châu Phi cũng có thể có cơ hội tiến sâu trong giải. Mỗi đội đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, thử điểm qua một số UCV của giải năm nay xem nhé :D
1. Tây Ban Nha: rõ ràng, nếu xét về phong độ trong vòng 4 năm qua thì TBN là đội bóng ổn định nhất, 1 lối chơi dựa trên nền tảng kỹ thuật xuất sắc, 1 đội hình mạnh đều tất cả các tuyến (đặc biệt là hàng tiền vệ với bộ đôi Xavi-Inie), đây có lẽ là đội hình mạnh nhất trong lịch sử bóng đá TBN qua các kỳ WC, vấn đề tâm lý thi đấu cũng đã được cải thiện rất nhiều. Họ chẳng ngại ai hết (kể cả Brasil, bản thân tôi cho rằng nếu TBN gặp Brasil ở vòng 1/16 thì có đến 70% Brasil sẽ thua, nhưng nếu gặp trong trận CK thì ... không biết được :D) ngoại trừ chính họ. Tâm lý thi đấu của TNB đã cải thiện rất nhiều nhưng vẫn chưa thực sự làm cho các fan hâm mộ hoàn toàn tin tưởng. Vấn đề lớn nhất của TNB theo cá nhân tôi (cá nhân thôi nhé) là các cầu thủ của họ khá giống nhau về mặt lối chơi, điều này có lợi là sự ăn ý với nhau trong các pha phối hợp (như Xavi-Inie nhắm mắt cũng có thể chuyền cho nhau :D) nhưng chính điều này làm họ rất khó để thay đổi lối chơi. Trong bóng đá (nhất là WC) không phải lúc nào thần may mắn cũng đi song hành với bạn, trong những hoàn cảnh khó khăn khi bị dẫn trước, đối phương chủ động phòng thủ,sẵn sàng dựng vài cái xe buýt trước cầu gôn và đã quen với nhịp điệu tấn công của TBN, không có những cầu thủ có phong cách khác biệt (đơn giản có thể là trâu bò cũng được) sẽ rất khó để xuyên thủng hệ thống phòng ngự kiểu này. Trận gặp Ý tại Euro 2008 là 1 vd điển hình, khi người Ý xiết chặt đội hình thì TBN hầu như không tạo được cơ hội thực sự trước cầu gôn cho dù tỷ lệ cầm bóng cao hơn rất nhiều.
2. Brasil: như đã nói ở trước, Brasil lần này không là đội bóng mạnh nhất, có nhiều ngôi sao nhất nhưng lại là đội nguy hiểm nhất. Họ sẽ tiến sâu nếu tránh được TBN ở 1/16 và ... Pháp :(. Nhiều người cho rằng Brasil đá đơn điệu, nhàm chán nhưng hãy xem những bàn thắng như bàn của Robinho trong trận gặp Ireland mới đây hay bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 trong trận gặp Ý ở Confed Cup 2009 thì mới thấy, nếu tỷ số và tâm lý thoải mái họ vẫn có thể đá "Jogo Bonito". Vấn đề lớn nhất của Brasil thì đúng như Spain_Champion đã nói, nếu Kaka bị chấn thương hay bị bắt chết, ai sẽ là người thay thế anh kéo đoàn tàu Brasil đi đúng hướng (90% là Brasil sẽ không có Ronaldinho trong đội hình WC).
3. Anh: khác hẳn với nhiều WC trước, người Anh vào giải năm nay ngôi sao lớn nhất và cũng là niềm hy vọng lớn nhất của họ là ... Capello :)). Rooney đã chín và đang là tiền đạo nguy hiểm nhất nhì thế giới, nhưng Capello với cái đầu lọc lõi mới là niềm tin của nước Anh. Người Anh đã khát WC lâu lắm rồi và họ sẵn sàng làm tất cả để đem cúp về dâng tặng Nữ Hoàng. Điều Capello lo ngại nhất chính là vị trí thủ môn, nếu nói tuyển Anh là 1 chiếc xe có động cơ Ferarri thì họ đang đi trên chiếc bánh xe ... đạp :)). Những vụ scandal tình ái cũng làm cho 1 nửa hàng phòng ngự của Anh lung lay, A.Cole đòi chấm dứt sự nghiệp, Terry thi đấu như kẻ mộng du, Rio Ferdinand thì từ sau trận CK CL năm ngoái cũng đã đi dần từng bước sang bờ bên kia của sự nghiệp rồi.
4. Argentina: Nếu nói từng cá nhân, Arg là đội có nhiều ngôi sao chẳng kém gì TBN, đặc biệt là hàng công. W.Sammuel, Cambiaso đã được gọi lại mang lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự, nói gì thì nói, Arg sẽ đá tốt hơn hồi ở vòng loại rất nhiều (vì không thể tồi hơn được nữa :D). Vấn đề là Arg sẽ đá với chiến thuật gì ở WC thì có lẽ chỉ có Chúa mới biết được (vì chỉ có Chúa mới hiểu được anh Ma Bư :))), với cái đầu thiên tài (hay thiên tai) của mình, Maradona hoàn toàn có thể làm cả thế giới kinh ngạc ở WC (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Chính vì vậy, rất khó để đánh giá về khả năng của Arg ở WC lần này, nếu may mắn họ hoàn toàn có khả năng đoạt cúp.
4.Pháp: Rất khó để vô địch nhưng hoàn toàn có thể làm một số đại gia vỡ mộng (đặc biệt là Brasil). Việc không được đánh giá cao lại là 1 lợi thế của Pháp.
5. Đức: như đã nói Đức bây giờ là "Ballack + những đứa trẻ", người Đức bây giờ không còn già dơ và mạnh mẽ nữa rồi :((. Có lẽ đã đến hồi kết cho Ballack, kẻ được mệnh danh là "Chuyên gia về nhì".
6. Hà Lan: đây là đội hình lởm nhất của Hà Lan trong rất nhiều năm qua. Vào tứ kết đã là 1 thành tích có thể chấp nhận được.
7. Ý (tí quên:D): không vô địch được đơn giản vì ... chưa có đội nào bảo vệ được thành tích vô địch WC ngoài Brasil (mà lần đó cũng lâu lắm rồi :D).

Như đã nói, đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi. Rất có thể mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác và đội vô địch là Bờ Biển Ngà hay thậm chí là ... Nam Triều Tiên :))
 
Sửa lần cuối:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
3. Anh: khác hẳn với nhiều WC trước, người Anh vào giải năm nay ngôi sao lớn nhất và cũng là niềm hy vọng lớn nhất của họ là ... Capello :)). Rooney đã chín và đang là tiền đạo nguy hiểm nhất nhì thế giới, nhưng Capello với cái đầu lọc lõi mới là niềm tin của nước Anh. Người Anh đã khát WC lâu lắm rồi và họ sẵn sàng làm tất cả để đem cúp về dâng tặng Nữ Hoàng. Điều Capello lo ngại nhất chính là vị trí thủ môn, nếu nói tuyển Anh là 1 chiếc xe có động cơ Ferarri thì họ đang đi trên chiếc bánh xe ... đạp :)). Những vụ scandal tình ái cũng làm cho 1 nửa hàng phòng ngự của Anh lung lay, A.Cole đòi chấm dứt sự nghiệp, Terry thi đấu như kẻ mộng du, Rio Ferdinand thì từ sau trận CK CL năm ngoái cũng đã đi dần từng bước sang bờ bên kia của sự nghiệp rồi.

Các nền bóng đá lớn luôn sử dụng HLV nội địa để thể hiện tinh thần dân tộc và cũng là để phù hợp với lối chơi. Thế mà giờ đây, cả đất nước Anh lại phải đặt hy vọng vào một HLV đến từ 1 giải bóng đá có quan niệm và phong cách khác hẳn. Còn đâu là niềm tự hào của "quê hương bóng đá" nữa chứ :bunny:
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Sắp World Cup rồi, không khí nóng lên từng ngày

Có clip tổng hợp 50 bàn thắng đẹp nhất qua các kỳ World Cup, các anh em thử xem

Phần 1: Download Phần 1
Phần 2: Download Phần 2

Đáng ngạc nhiên bàn thắng của Carlos Alberto trong trận chung kết Brazil-Italy năm 1970 lại đứng đầu còn bàn thắng mà nhiều người cho rằng đẹp nhất mọi thời đại của Maradona lại đứng thứ 2. Bàn thắng ma quái của Cambiasso năm 2006 được xếp ở vị trí 17 trong khi đó bàn thắng cũng khá đẹp mắt của Maxi Rodríguez cũng tại 2006 loại Mexico lại đứng thứ 8 hay bàn của Pele trong trận chung kết năm 1958 đứng thứ 7. Từ đó có thể suy ra, những bàn thắng trong các vòng sâu hơn luôn có giá trị.

50 bàn thắng trên quả thật đều rất đẹp, các bàn thắng của các đội đến từ Nam Mỹ đóng góp khá nhiều, nhưng trên hết vẫn là Brazil và nước láng giềng :D
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
World Cup là cuộc chơi của 32 đội nhưng số lượng ứng viên dật được chiếc cup vàng có lẽ cũng chỉ gói gọn trong khoảng 7 – 8 đội dưới đây.


- Đức: Mặc dù không phải là tập hợp của những cá nhân xuất sắc nhưng Đức vẫn xứng đáng được đánh giá cao bởi; tính tập thể, tinh thần Đức luôn là những thứ vũ khí để giúp độ bóng này tiến xa tại các giải đấu lớn. Có thể chưa đủ khả năng để vô địch nhưng một suất tại vòng BK là điều nằm trong tầm tay.
opponent-d1bdeac67fbca8bf2694cd3c0a5c7817.png





- Í: Có lẽ sẽ lại chật vật ở vòng bảng nhưng khi đã vào đến vòng 2 Í chắc chắn sẽ là một con ngáo ộp cho bất kì đối thủ nào đụng phải họ, tuy nhiên; với một mớ hỗ độn như hiện nay (chưa có thủ lĩnh cũng như định hình được lối chơi) việc Í bảo vệ được ngôi vô địch sẽ là rất khó.
opponent-b43d51af030fe8667de18450e8d8e2e5.png





- Anh: Sở hữu trong tay nhiều hảo thủ nhưng khi tập hợp lại thường không tạo được sự gắn kết. Capelo là một HLV tài năng nhưng có lẽ ông thích hợp hơn cho những cuộc đua đường trường hơn là những trận đấu mang tính cân não như tại World Cup (mặc dù cũng đã từng vô địch C1), thêm vào đó bãn lĩnh thi đấu yếu kém ở những thời khắc quyết định, cộng với những sai lầm muôn thưở ở vị trí thủ môn sẽ là những yếu tố ngăn người Anh không thể vô địch WC.
opponent-72feac4fc6f192faf573fa0b81c1f7fc.png






- Hà Lan: Đẹp nhưng lại mong manh và dễ vỡ. Triết lí bóng đá vẫn không hề thay đổi sau những thất bại liên tiếp ở các giải đấu lớn gần đây: Vẫn tấn công một cách tổng lực ào ạt, có lúc tưởng như đã đè bẹp được mọi đối thủ thế nhưng cưối cùng vẫn phải gục ngã trước ngưỡng thiên đường (bởi tâm lí không được vững và thiếu một chút may mắn) WC lần này có lẽ cũng không phải là một ngoại lệ! Vào đến BK có lẽ đã là một thành công đối với Hà Lan vào thời điểm hiện tại.
opponent-aa82d2976850ae90be8987c59dbc5d71.png





- Argentina: Hàng công thừa mứa nhân tài nhưng hàng tiền vệ lại đầy rẫy những anh công nhân. Chừng nào Maradona còn làm HLV! Chừng đó có lẽ Argentina không có cửa để vô địch; việc bỏ rơi Riquelme là một sai lầm lớn. Messi siêu đẳng nhưng khó lòng tạo được dấu ấn kiểu (một mình ăn cả giải) giống như Maradona năm 86.
opponent-8b753fe0c6caca4bab0cfc33a938d40a.png





- Bồ Đào Nha: Trái hẳn với Argentina. Bồ Đào Nha lại đang trong tình trạng thừa tiền vệ giỏi, thiếu tiền đạo đẳng cấp; Ronaldo khi cần cũng có thể đá tiền đạo nhưng chắc chắn chỉ là ở mức tròn vai bởi vì ai cũng biết hắn phát huy hết được ưu điểm của mình khi đá ở đâu. Bên cạnh đó Quieroz có lẽ giỏi làm trợ lí hơn là HLV trưởng. Vượt qua được vòng bảng có lẽ sẽ là thành tích tốt nhất của Bồ.
opponent-3617f7e8b258179925d16d3308aaafda.png





- TBN: Đội bóng hoàn hảo nhất trong số những đội tham dự WC lần này. Một đội hình đồng đều đẳng cấp ở mọi tuyến cộng với đó là một lối đá đã được định hình rõ ràng; những nhân tố mới như Navas hay Llorente sẽ là những thứ vũ khí hữu hiện trong việc thay đổi lối chơi của họ. Del Bosque đang đứng trước cơ hội giúp bò tót lần đầu tiên bước lên bục cao nhất. Vấn đề là TBN sẽ thể hiện khả năng và quyết tâm của mình ra sao khi mà ở giải đấu này họ chẳng là gì so với những đội bóng máu mặt khác như: Brazil hay Í.
opponent-572ad00490387166fd5b793add173a84.png





- Pháp:Bét bát ở VL nhưng khi vào VCK có thể sẽ khác! Bởi trong tay Domenech vẫn có những cầu thủ hàng đầu đủ sức đưa đội bóng này đến với đỉnh cao. Dù gì thì đây vẫn là đội bóng mà nhiều ông lớn phải ngán nhất khi đối đầu: Brazil, TBN, BĐN là những cái tên tiêu biểu.
opponent-d58a4d23ec311d5d89d8db1c013ae4f2.png





- Brazil: của Dunga tôn trọng 2 từ chiến thuật hơn nghệ thuật, họ có thể không còn đẹp kiểu hoa mĩ nhưng vẫn giữ được sự sắc sảo trong tấn công bên cạnh đó khả năng phòng ngự cũng đã được nâng lên một tầm cao mới (hơn hẳn Brazil trước kia). Tuy đã không còn những bộ tứ hay bộ tam siêu đẳng nhưng với đội ngũ hiện tại Brazil vẫn đủ sức đạt đến đỉnh cao nhất! Vấn đề của đội bóng này là vai trò và ảnh hưởng của Kaka quá lớn, thật khó để tìm được sự thay thế xứng đáng nếu anh bị dính chấn thương hoặc không có được phong độ cao nhất (đáng tiếc là Diego không được gọi).
opponent-17f2c200c2792bf34f5048d8b6faa273.png
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Bán kết trong mơ:
Hà Lan - Ác-hen-ti-na (Tái hiện Tứ kết WC98)
Braxin - TBN (Lẽ ra đã có thể chứng kiến cặp long tranh hổ đấu này nếu ĐT Mỹ không quá xuất sắc tại Confed Cup vừa qua)
Chung kết trong mơ:
TBN-Ác-hen-ti-na :D

Mơ ước khác: Anh, Pháp, Ý bị loại ngay từ vòng bảng =))
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Mơ ước khác: Anh, Pháp, Ý bị loại ngay từ vòng bảng =))


Thế là lại có món sườn sư tử non chiên bơ với gà trống nướng tỏi nhỉ ?
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
@ I'm Bra: Yên tâm anh,lẩu thập cẩm vừa nhậu vừa xem WC nó mới sướng anh ah,chứ ngồi nhà hàng xem nhảy đầm da diết làm chi.Mà tóc dài thì Messi cũng để dành cho WC chớ đâu.Khéo lo cho anh Ma bư,tính cả rồi( A lô sô !)
Chấp gì ông Den,Cambiasso từ sau trận với Inter rồi.
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Ước gì chung kết TBN & Anh. Để cho họ biết thế nào là bóng đá kĩ thuật. Nếu chung kết TBN & Anh thật chắc nhiều fan của ĐT Anh lắm đây :-j. ARG thì không hi vọng gì nhiều vì khả năng vô địch không cao. Chỉ mong Messi tỏa sáng giúp ARG vào được Bán kết là vui rồi :))(và có thể là chung kết luôn cũng được, hơn thế nữa thì chiếc cúp vàng). Đặt niềm tin vào TBN nhất vì ở đó có những cầu thủ mà tui yêu thích :X
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Mong cho HÀ LAN, Tây Ban Nha vào chung kết. Thằng Anh bị loại ở vòng 1.
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
Góp vui cho anh em bằng bài hát cổ động và bài hát chính thức của World Cup 2010
Wavin' Flag (Bài hát cổ động - K'naan thể hiện )

[youtube]Vqh2LpD0nuo[/youtube]

Waka Waka ( Bài hát chính thức , Shakira thể hiện)

[youtube]v4N5N-mGf4U&feature=fvst[/youtube]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ca sĩ hát khai mạc World Cup chết ở tuổi 34
Hôm qua, đất nước Nam Phi bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của nam danh ca Siphiwo Ntshebe vì căn bệnh viêm màng não khi ngày hội lớn nhất hành tinh chỉ còn 2 tuần nữa sẽ bắt đầu.

n-NamPhi1.jpg

Nam ca sĩ opera nổi tiếng của Nam Phi, Siphiwo Ntshebe.​

Giọng nam cao nổi tiếng 34 tuổi này được chính cựu tổng thống Nelson Mandela chỉ định là người sẽ hát ca khúc mang âm hưởng opera, "Hope", trong ngày khai mạc World Cup hôm 11/6 tới.

Theo Guardian, Siphiwo Ntshebe nhập viện từ tuần trước. Trong entry cuối cùng trên facebook của mình, anh viết về sự lo lắng cho sức khỏe: "Đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm và nôn mửa nhưng bác sĩ lại nói rằng đó chỉ là dấu hiệu của bệnh cúm thông thường".

Nam ca sĩ 34 tuổi này được mệnh danh là "Pavarotti đen". Bắt đầu hát trong dàn nhạc của nhà thờ tại quê nhà khi mới 5 tuổi, khi lớn lên, Siphiwo Ntshebe theo học tại trường âm nhạc Hoàng gia tại London, Anh, và đã đi biểu diễn khắp châu Âu. Anh được coi là người tiên phong của dòng nhạc opera ở Nam Phi.

Ngoisao.net

Điềm báo gì tại kì World Cup lần này chăng? Anh này có chất giọng tuyệt vời, thật đáng tiếc!:anui:
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Em nói thật chớ xem Champions league phê hơn nhiều xem World Cup. Cứ nghĩ một CLB đá với nhau liên tục tất nhiên nhuần nhuyễn hơn các đội bóng 2 năm mới có một lần hội tụ .:-x, mà chuẩn bị cho World Cup cùng lắm đá được 4~5 trận giao hữu thử hàng.:-x
Nói chung là World Cup là ngày hội bóng đá của nhiều nước, khác C1 chỉ ở Châu Âu nên mới được yêu thích như vậy, chứ về trình độ chuyên môn thì theo em C1 đá đồng đều hơn nhiều. Đó chỉ là ý kiến cá nhân, ai không đồng ý thì đừng chửi em nha .^^!<):D
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
10 SVĐ sẽ tổ chức World Cup 2010

vngbng.jpg

Lịch thi đấu phân chia theo các SVĐ


soccer_city_stadium.jpg
Sân Soccer City: Tổng kinh phí nâng cấp sân là 440 triệu USD, với sức chứa 94,700 chỗ ngồi. Đây sẽ là nơi tổ chức khai mạc & Chung kết World Cup 2010.


Green%20Point%20Stadium.jpg
SVĐ Green Point: Tổng kinh phí xây dựng là 600 triệu USD. Sức chứa: 69.072 người.


0-w3.jpg
Sân Moses Mabhida: Tổng ổng kinh phí lên tới 450 triệu USD. Sức chứa hiện tại của sân lên tới 70.000 chỗ ngồi.


0-w4.jpg
Sân Ellis Park: Sức chứa lên tới 62.567 chỗ ngồi. Tổng kinh phí để nâng cấp là 58 triệu USD.


0-w5.jpg
Sân Free State: còn có tên gọi là Vodacom Park, được chính thức đưa vào sử dụng từ năm 1952. Sân được nâng cấp và mở rộng từ 36,538 lên 48.000 chỗ ngồi vào năm 2008.

0-w6.jpg
Sân Nelson Mandela Bay: Tổng kinh phí xây dựng là 270 triệu USD. Sức chứa của sân là 48.000 chỗ ngồi. Nelson Madela Bay còn có một tên gọi khác là "Sunflower" vì có hình dáng giống như một bông hoa hướng dương đang chuẩn bị bung nở.


Mbombela-Stadium-01.jpg
Sân Mbombela: Với tổng kinh phí xây dựng là 140 triệu USD, sân có sức chứa 46.000 chỗ ngồi.

0-w8.jpg
Sân Peter Mokaba: được xây dựng ngay tại sân vận động cũ của thành phố Polokwane (cũng có tên là Peter Mokaba). Hoàn thành vào năm 2010, sân Peter Mokaba mới có sức chứa 46.000 chỗ ngồi. Kinh phí để xây dựng rơi vào khoảng 150 triệu USD.


0-w9.jpg
Sân Royal Bafokeng: chính thức mở cửa vào năm 1999 với sức chứa ban đầu là 38.000 chỗ ngồi. Với mục đích chuẩn bị cho các trận đấu tại World Cup, sức chứa của sân được nâng cấp lên 42.000 chỗ ngồi.


0-w10.jpg
Sân Loftus Versfeld: Được nâng cấp và hoàn thành vào năm 2008 để phục vụ cho World Cup với sức chứa lên tới 51.760 chỗ ngồi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Góc nhìn vui về các ĐTQG tham dự World Cup 2010
Những chiếc kim đồng hồ đang "nhích" gần đến World Cup. Nước chủ nhà Nam Phi cũng đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày hội 4 năm chỉ có 1 lần này. Tờ Marca đã cho ra đời 1 loạt ảnh biếm họa về 32 nước tham dự World Cup. Mời các bạn chiêm ngưỡng:

* Bảng A (Nam Phi, Mexico, Uruguay, Pháp):

67960_namphi.jpg

Chủ nhà Nam Phi đã chuẩn bị sẵn những chiếc kèn Vuvuzela để chào đón các vị khách quí

67961_Mexico.jpg

Nếu thành công tại WC, ĐTQG Mexico sẽ được vinh danh tại ngôi đền huyền thoại của người Maya.

67957_forland.jpg

Forlan với sứ mệnh soi sáng con đường cho ĐTQG Uruguay

67964_phap.jpg

Ba chàng "lính ngự lâm" (Henry, Ribery, Anelka) của ĐTQG Pháp



* Bảng B (Argentina, Nigeria, Hàn Quốc, Hy Lạp):

67958_messi.jpg

"Thánh" Lionel Messi và sứ mệnh đưa Argentina đến chức vô địch World Cup lần thứ 3 (1978,1986,2010)

67963_nigeria.jpg

"Đại bàng xanh" Nigeria với cánh chim đầu đàn, John Obi Mikel, liệu có làm nên chuyện?

67965_hy_lap.jpg

Những thuỷ thủ Hy Lạp với người thuyền trưởng tài ba Giorgos Karagounis đang thẳng tiến tới Nam Phi

67966_hanquoc.jpg

Chú hổ Hàn Quốc đang khát khao "xổ lồng" châu Á


* Bảng C (Anh, Mỹ, Algieria, Slovenia):

zv17.jpg

Bầy sư tử Anh với gánh nặng 1966

zv7.jpg

Người Mỹ vượt Thái Bình Dương để đến Nam Phi

zv31.jpg

ĐTQG Algieria là một ẩn số

zv22.jpg

Các ông lớn hãy dè chừng dũng sĩ Slovenia



* Bảng D (Đức, Úc, Serbia, Ghana):

zv2.jpg

Ballack sẽ là CĐV đặc biệt của xe tăng Đức tại WC lần này

zv11.jpg

Serbia giờ là mảnh đất của hòa bình và bóng đá

zv30.jpg

"Kangaroo đầu đàn" Tim Cahill sẽ nâng bước tuyển Úc

zv20.jpg

Esien cùng với Ballack trở thành những khán giả bất đắc dĩ tại WC lần này

Còn nữa...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Góc nhìn vui về các ĐTQG tham dự World Cup 2010 (Tiếp theo)

* Bảng E (Hà Lan, Đan Mạch, Nhật Bản, Cameroon):


zv4.jpg

"Những người Hà Lan bay" đã sẵn sàng thăng hoa tại WC

zv24.jpg

Những chú lính chì Đan Mạch và ước mơ viết tiếp chuyện cổ tích 1992

zv16.jpg

Nhật Bản sẽ mang tinh thần "Võ sĩ đạo" tới World Cup

zv29.jpg

"Sư tử bất khuất" Cameroon sẽ gầm vang tại Nam Phi?


* Bảng E (Italia, Paraguay, New Zealand, Slovakia):

zv6.jpg

Những chiến binh La Mã (Italia) đã sẵn sàng nghênh chiến trước mọi đối thủ nhăm nhe "cướp ngai vàng"

zv12.jpg

ĐTQG Paraguay sẽ là ẩn số tại WC lần này

zv13.jpg

New Zealand: 1...2...3, nào mình cùng đi World Cup

zv23.jpg

Slovakia với sứ mệnh khẳng định mình tại WC


Bảng G (Brazil, Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà, Triều Tiên):

zv3.jpg

"Ngôi sao" Kaka là niềm hi vọng số 1 của những vũ công Samba

zv5.jpg

Ronaldo (Bồ Đào Nha) và những trò múa chân khiến tất cả phải hoa mắt :smile4:

zv25.jpg

Những chú vui rừng Bờ Biển Ngà đã sẵn sàng

zv27.jpg

ĐTQG Triều Tiên và ước mơ bay cao tại WC


Bảng H (Tây Ban Nha, Chile, Thụy Sĩ, Honduras):

zv.jpg

Dũng sĩ đấu bò tót Torres (Tây Ban Nha) đã sẵn sàng chiến đấu trước mọi "con bò ngang bướng":leuleu:

zv28.jpg

HLV Bielsa liệu có giúp Chile làm nên bất ngờ tại WC lần này?

zv9.jpg

Người Thụy Sỹ đặt trọn kỳ vọng vào tài thao lược của HLV Hitzfield

zv18.jpg

Các cầu thủ Honduras mang theo cả gánh nặng làm nên lịch sử tới WC

Theo Marca.com
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Poster world cup các đội tham dự WC 2010

Poster world cup các đội tham dự WC 2010

posterworldcupsign2.jpg



posterworldcupsign1.jpg


posterarggentina.jpg


posterspain2.jpg


posterspain1.jpg


posterspain4.jpg


Hãy nhấn thanks nếu thấy bài viết hay:starwars:
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Topic bạn đã bị xóa và dồn lại một cục và chẳng hiều lý do gì??? nản toàn tập....thua...không hiểu gì, bỏ công sức design.Cancel nhá

cuibap.jpg

@: Topic được chuyển sang đây chứ không phải xóa đi!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Theo Sport.es thì Drogba mới bị chấn thương (gẫy tay?) và chắc chắn bỏ lỡ World Cup. Chưa World Cup nào nhiều ngôi sao chấn thương và bỏ lỡ cuộc chơi như lần này. Có những ngôi sao thì không được gọi, người chắc suất thì lại chấn thương :sad1:

Drogba, Essien, Ballack - cả 3 đều là đội trưởng ĐTQG, và cả 3 đều là cầu thủ của Chelsea. Tiếc cho World Cup, tiếc cho các cầu thủ trên!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top