AFF Cup 2010: Nước mắt nhà cựu Vô địch

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Chán thế nhỉ. Tấn công nhiều (toàn những trái xém vào) thế mà vẫn thua =)). ĐTVN nếu lượt về không ghi được 2 bàn trong hiệp 1 thì coi như tiêu tan. Bởi vì ĐTVN chỉ tấn công mạnh ở thời điểm hiệp 1 và khoảng 20' ở hiệp 2 thì thể lực bị bào mòn ... lúc đấy với điểm mạnh vượt trội về thể lực của người Mã ,chúng ta làm sao thắng được.
Trận đấu này ĐTVN chúng ta chuyền lỗi khá nhiều và cũng sai lầm chết người của Tấn Trường.
Dù sao cũng hi vọng ĐTVN làm tốt hơn trên sân Mỹ Đình.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Sau trận thua, cộng đồng mạng thi nhau làm thơ. Hết chửi Tấn Trường, rồi đến Cong Vênh. Hôm trước còn lập cả "Hội những người phát cuồng vì thủ môn Tấn Trường", cả nghìn người lao vào tung lên mây. Hôm sau lại có "Hội những người phát điên vì Tấn Trường". Đời mà! :anui:

Hoan hô anh Nguyễn Tấn Trường
Giải nào anh cũng ... bất thường vu vơ :(
Bắt gì mà cứ ngu ngơ
Anh em lại tưởng đang mơ em nào​

Hoặc là:
Còn nhớ hôm gặp Lippin
Công vinh đoán thắng đâu ngờ…. 0 - 2
Hôm qua ở tại Malai
Nó lại đoán tiếp ….ta Die 2 bàn​


Nhưng vẫn còn đó những người lạc quan, giữ vững niềm tin và sát cánh cùng đội tuyển :D
Bây giờ đừng đổ tại ai
Lượt về cố gắng lại còn đường đi
Hàng thủ củng cố thành trì
Hàng công chiến đấu đem về vinh quang!

***

Thua vậy mà lại bình yên
Đua xe giảm mạnh đỡ điên phố phường :)

***

Thắng thua là chuyện bình thường,
Thua xong lại thắng, Tấn Trường cố lên :))​
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Khó khăn đang chờ đón các nhà ĐKVĐ trong trận lượt về là điều ai cũng dự đoán được. Với lợi thế dẫn 2 bàn ở lượt đi thì chắc chắn các cầu thủ Mã Lai sẽ chọn chiến thuật phòng ngự chặt và phản công nhanh trên sân Mỹ Đình.
Còn ĐTVN dù biết vậy nhưng vẫn phải lao lên phía trước tìm kiếm ít nhất là chiến thắng 2-0 trong thời gian thi đấu chính thức để đưa trận đấu đến hiệp phụ.
Để làm được điều đó thì ông Calisto không ngần ngại thổ lộ với báo chí rằng ĐTVN sẽ dồn lên ngay từ đầu nhằm tìm kiếm một bàn thắng sớm. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là liều thuốc kích thích tinh thần rất mạnh cho các nhà ĐKVĐ nhằm đảo ngược tình thế.
Nhưng vị thuyền trưởng của ĐTVN cũng không muốn tạo áp lực lên các học trò, ông muốn các cầu thủ thi đấu với tâm lý thật thoải mái.

Trong bóng đá, không gì là không thể xảy ra.
Điều quan trọng là ĐTVN phải tận dụng được các cơ hội, không để phung phí một cú dứt điểm nào.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Một bài thơ thể hiện tinh thần quyết thắng, cố lên Việt Nam =,.=

Tấn Trường ơi hỡi Tấn Trường
Một giây bất cẩn một đường nát tan
Còn đâu lũy thép tay vàng
Triệu người hâm mộ hai hàng lệ rơi

...Mỹ Đình chào đón người ơi
Nước nhà ủng hộ, rạng ngời cờ hoa
Bỏ hết mọi chuyện đã qua
Tập trung tâm huyết, đá tung cà Malai
Đừng tưởng thắng thế là oai
Lượt về cho biết khán đài Việt Nam​
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
VN đã chính thức thành cựu vô địch sau khi bất lực trong việc khoan thủng mành lưới Mã Lai. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chiến đấu với tất cả sức lực và khả năng của mình. Nhưng thật kỳ lạ là sau khi bị thiếu người (Thành Lương) thì ĐTVN lại chơi hay hơn, có nhiều pha phối hợp nhỏ đáng chú ý hơn và đã có những cú sút rất nguy hiểm của cầu thủ vào thay người Quang Hải.

Buồn cho ĐTVN. :sosad:
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Buồn quá... Hic hic.. Tiếc là không có một ngôi sao có thể kết thúc các đợt tấn công.
Hẹn lại lần sau vậy...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Dù sao thì họ đã cố gắng, đã chiến đấu hết sức. Lần này thực sự ĐT của chúng ta không được mạnh mẽ như những lần trước, thiếu tiền đạo có khả năng dứt điểm. Mặc dù biết thế nhưng vẫn hết mình, hòa cùng nhịp đập với ĐT. Đã chuẩn bị cờ Tổ quốc như những lần trước, đã hi vọng đến phút cuối cùng...Buồn! :cry:
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Khổ thân anh Phạm Thành Lương
Kiếm pen không được, ăn luôn thẻ vàng
Trọng tài sao quá phũ phàng
Sân nhà mà lại chẳng màng nương tay
...
Thôi thì thất bại cũng may
Trời lạnh mà phải đi bay cũng phiền :D
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Khó tin tưởng ở Việt Nam nữa rồi, nếu không ngay chóng đổi kiểu đá thì chỉ có nước chết thôi Callisto ơi. Malay luôn chơi theo kiểu rắn. Đáng ra phải có mấy chiếc thẻ đỏ. Nhưng trọng tài mà AFF thuê về là thế. Ấn tượng với Safee nhất vì anh ấy không phải là người mà là trâu hoặc bò. Anh ý không chơi bóng mà húc húc húc như một VĐV đẩy gậy. Ghét cái thói đó. Safee nếu ở ngoài đường có người trêu chọc chắc chắn hắn sẽ húc cho vào viện. :))
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Khó tin tưởng ở Việt Nam nữa rồi, nếu không ngay chóng đổi kiểu đá thì chỉ có nước chết thôi Callisto ơi. Malay luôn chơi theo kiểu rắn. Đáng ra phải có mấy chiếc thẻ đỏ. Nhưng trọng tài mà AFF thuê về là thế. Ấn tượng với Safee nhất vì anh ấy không phải là người mà là trâu hoặc bò. Anh ý không chơi bóng mà húc húc húc như một VĐV đẩy gậy. Ghét cái thói đó. Safee nếu ở ngoài đường có người trêu chọc chắc chắn hắn sẽ húc cho vào viện. :))

Sao lại cứ lôi trọng tài vào đây vậy? Chúng ta thua vì Malay đá quá hợp lý, lối chơi của chúng ta cũng đã phần nào bị bắt bài sau màn thể hiện thái quá 7-1 ở ngay trận đầu tiên. Đá thì phải biết giữ sức và giữ bài đằng này thắng người ta đến 7-1 để rồi tất cả các trận còn lại chúng ta chỉ ghi được đúng 1 bàn duy nhất. Đội tuyển của chúng ta năm nay thiếu bản lĩnh. Hy vọng chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ vào lần sau, cảm ơn các cầu thủ vì đã chiến đấu hết mình.
Chúc Riedl vô địch!!!
 

Tờ Rang

Xã viên
Đầu quân
3/1/10
Bài viết
291
Được thích
2
Điểm
18
Nơi ở
Thung lũng AyunPa
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Em cũng đã không ngừng hi vọng đến giây phút cuối cùng, tim đập nhanh không biết bao nhiêu lần, vậy mà...chờ hoài không có cú dứt điểm thành công.
Chia buồn cùng đội tuyển, cùng toàn thể fan hâm mộ Việt Nam.
Hi vọng vào mùa giải sau vậy.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Sao lại cứ lôi trọng tài vào đây vậy? Chúng ta thua vì Malay đá quá hợp lý, lối chơi của chúng ta cũng đã phần nào bị bắt bài sau màn thể hiện thái quá 7-1 ở ngay trận đầu tiên. Đá thì phải biết giữ sức và giữ bài đằng này thắng người ta đến 7-1 để rồi tất cả các trận còn lại chúng ta chỉ ghi được đúng 1 bàn duy nhất. Đội tuyển của chúng ta năm nay thiếu bản lĩnh. Hy vọng chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ vào lần sau, cảm ơn các cầu thủ vì đã chiến đấu hết mình.
Chúc Riedl vô địch!!!

Anh nói quá đúng luôn, trận thắng 7-1 là một nước cờ QUÁ SAI LẦM của tuyển VN, khi phải nói thật ra là bài vở VN không có nhưng lại làm các đối thủ vô tình quá đề cao cảnh giác. NÊN NHỚ LÀ SAU TRẬN ĐẤU VỚI Myanma, VN KHÔNG GHI NỔI 1 BÀN NÀO THEO CÁI CÁCH CÁC CẦU THỦ ĐÃ GHI Ở TRONG TRẬN ĐẤU ĐÓ.
Thật buồn cười khi mọi người cố ý đổ lỗi tại trọng tài trong cả 2 trận đấu, Malay đi tiếp vì họ có 1 HLV cao tay, 1 đội hình tuân thủ chiến thuật. Trận lượt đi, Malay đã nén mình trong hiệp 1 và phải gọi là bung ra như một cái lò xo nửa đầu hiệp 2, quả thật đó là một nước cờ quá hiểm khi họ đã giải quyết 180 phút thi đấu chỉ vỏn vẹn trong 30 phút.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cái thiều của chúng ta là không biết cách nhìn thẳng vào sự thật khi thất bại, mà toàn đi đổ thừa cho những lý do chả đâu vào đâu cả.
Hôm nay thủ môn của Malaysia đã bị các cổ động viên của chúng ta chiếu laze vào mắt, nhưng anh vẫn bắt cực tốt và chỉ huy hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn, vậy thì Tấn Trường sẽ nghĩ sao sau khi biết tin này? Anh đã đổ lỗi cho những sai lầm ở trận lượt đi là do bị chiếu laze, do các cổ động viên Malay đốt pháo sáng và gây áp lực?! Đã là 1 cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết chấp nhận những yếu tố khách quan đó và cố gắng hoàn thiện mình hơn, chứ cứ đổ lỗi như thế thì chẳng bao giờ khá lên được. Hôm nay ở Mỹ Đình pháo sáng có, laze có, cuồng nhiệt thì chắc chắn hơn ở Malay, các cầu thủ trẻ của Malaysia đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời.
Nói đến Tấn Trường thì chợt nghĩ đến Callisto, sau khi thua Philippines ông này không thèm bắt tay HLV đội bạn, cho rằng họ thi đấu phản bóng đá, giận dữ vì một bài báo nước ngoài, HLV mà như vậy thì trách gì cầu thủ lại không như thế.
Mong sẽ có một cuộc đổi mới trong tư duy của các cầu thủ và HLV.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nếu mà đến mức như thế này thật thì sợ quá =,.=

anhso-002833_154912_183190631693662_100000081803112_663449_6305728_n.jpg
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Cái thiều của chúng ta là không biết cách nhìn thẳng vào sự thật khi thất bại, mà toàn đi đổ thừa cho những lý do chả đâu vào đâu cả.
Hôm nay thủ môn của Malaysia đã bị các cổ động viên của chúng ta chiếu laze vào mắt, nhưng anh vẫn bắt cực tốt và chỉ huy hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn, vậy thì Tấn Trường sẽ nghĩ sao sau khi biết tin này? Anh đã đổ lỗi cho những sai lầm ở trận lượt đi là do bị chiếu laze, do các cổ động viên Malay đốt pháo sáng và gây áp lực?! Đã là 1 cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết chấp nhận những yếu tố khách quan đó và cố gắng hoàn thiện mình hơn, chứ cứ đổ lỗi như thế thì chẳng bao giờ khá lên được. Hôm nay ở Mỹ Đình pháo sáng có, laze có, cuồng nhiệt thì chắc chắn hơn ở Malay, các cầu thủ trẻ của Malaysia đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời.
Nói đến Tấn Trường thì chợt nghĩ đến Callisto, sau khi thua Philippines ông này không thèm bắt tay HLV đội bạn, cho rằng họ thi đấu phản bóng đá, giận dữ vì một bài báo nước ngoài, HLV mà như vậy thì trách gì cầu thủ lại không như thế.
Mong sẽ có một cuộc đổi mới trong tư duy của các cầu thủ và HLV.
Callisto không bắt tay HLV đó vì cho rằng HLV đó chửi Việt Cường của mình thì phải.
Đồng ý với các ý kiến của chú em. Hôm qua kể cả có nhờ Barca đá hộ cũng chả chắc ăn được Mã. Quan trọng là tinh thần thi đấu cao là các cổ động viên đỡ buồn rồi!
Tổng kết giải, cần phải biết mình biết người. Nếu lượt đi chúng ta đá như Mã đá hôm qua thì tình thế đã đơn giản đi nhiều. Malai từ trước đến giờ tấn công cũng chả ra gì mà phải lo không thủ được. Không hiểu HLV mình có hay xem CL không nhỉ? Đội nào mà cứ đá lượt đi sân nhà, mà lại không tấn công mạnh hơn đội khách thì thường là rất khó đá vì đối phương sẽ chơi phòng thủ phản công (trừ Barca). VN tuổi gì mà đòi vào trận là tấn công, bất kể sân khách hay nhà. Đó là sai lầm quan trọng nhất ở giải này.
Về kĩ chiến thuật chúng ta đang đi đúng hướng là xây dựng lối chơi ban ngắn, nhưng về con người và tần suất cũng như thời điểm thực hiện nhiều khi còn hạn chế, không linh hoạt, rườm rà giống Arsenal. Nên xây dựng lối chơi này từ các tuyến trẻ để có người cung cấp cho tuyển sau này, sau năm nay chắc một loạt các ông nghỉ rồi và cũng nên nghỉ để các cầu thủ trẻ khát khao hơn có cơ hội. Miễn là đừng "em còn trẻ, bồng bột, nông nổi nên mới thế...mong người hâm mộ tha thứ" là chán cái bóng đá VN lắm!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top