Bảng đấu & lịch thi đấu Champions League 2010/2011

Bạn muốn Barça gặp đội bóng nào tại tứ kết Champions League?

  • Manchester United

    Bình chọn: 13 28.3%
  • Real Madrid

    Bình chọn: 5 10.9%
  • Tottenham Hostpur

    Bình chọn: 9 19.6%
  • Shaktar Donetsk

    Bình chọn: 4 8.7%
  • Schalke 04

    Bình chọn: 10 21.7%
  • Inter Milan

    Bình chọn: 4 8.7%
  • Chel$ea

    Bình chọn: 1 2.2%

  • Số thành viên bình chọn
    46
  • Poll closed .

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Xã nhà rơi vào bảng nhẹ quá, thật đáng mừng <):D
Tiếc là TBN chỉ có 3 đại diện và có thể vào đến vòng 1/8 sẽ chỉ còn lại 2 (Lý do: Real lại phá kỷ lục làm cú "ăn 7"=)))
 
Sửa lần cuối:

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bảng đấu của chúng ta quả là dễ thở. Với những sự bổ sung chất lượng và 1 đội hình gắn kết . FC Barcelona chẳng phải ngán bất cứ đội nào ở Châu Âu.
Dê chó rơi vào 1 bảng đấu tuy nghe danh nhiều nhà vô địch nhưng Lan già và Ajax chỉ còn cái vỏ . Auxerre là 1 ẩn số thú vị của bảng đấu này , Dê chó thường gặp khó khăn với những CLB đến từ nước Pháp. Tuy nhiên Dê chó nhờ may mắn và cái môm to của lão Mou cũng sẽ lê lết dược đến vòng knock - out và ở nhà xem ti vi như thường lệ .
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Kết quả bốc thăm vòng Knock-out Champions League

320px-UEFA_Champions_League_logo_2_svg.png


(Đội xếp trước đá lượt đi trên sân nhà)

foto_456623_CAS.jpg
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Wenger và Pep đều hài lòng, Wenger bảo là muốn gặp Barca còn Pep thì lại muốn tránh các đội bóng Pháp.
 

minhvips92

Tiểu học xã
Đầu quân
23/8/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
chúng ta lại gặp cố nhân arsenal hy vọng lại có thêm 1 trận đấu kịch tính và đương nhiên Barca sẽ là người đi tiếp
hài vãi...:smile1: bầy sư tử Lyon lại gặp lại các chú Dê thối nữa . Dê sẽ chuẩn bị thêm 1 lần rời khỏi đấu trường UCL sớm ( ko biết loại sớm bao nhiu năm rồi nhĩ ) :joke2:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Như vậy Wenger và những đứa trẻ cầu được ước thấy. Có mỗi Fabregas lên tiếng "mong gặp Barça ở trận Chung kết, hoặc tốt nhất là không gặp" thì đã quá muộn. Thêm một màn trình diễn tại Emirates của Barça, và Messi sẽ làm cú Poker tại Camp Nou 1 lần nữa :D

Các bạn Dê thì được gặp lại cố nhân Lyon. Rất có thể họ sẽ thêm một lần nữa ôm hận bởi đội bóng nước Pháp, và năm thứ 7 liên tiếp rời khỏi Champions League trong tủi nhục :leuleu:

Trận Chung kết Champions League 2009/2010 được tái hiện, nhưng cả 2 đều đang sa sút thảm hại ở đấu trường trong nước. Để vô địch được đã khó, để bảo vệ được nó còn khó hơn, Inter đang thấu hiểu điều này hơn ai hết (trên tất cả các đấu trường).

Chel$ea và MÙ thì đều gặp các đội khá dễ thở, đặc biệt là Chel$ea. MÙ cũng không hẳn sẽ dễ ăn Marseille đâu nhé. Còn Tốt gặp AC, cơ hội để kiểm chứng năng lực "ngựa ô" :D.

Valencia và AS Roma đều có cơ hội đi tiếp khi gặp đối thủ được đánh giá dưới cơ. Nhưng Shakhtar là một ẩn số, hãy coi chừng họ.

Dự đoán các đội vào vòng Tứ kết: Barcelona, Lyon, Bayern, MU, Chel$ea, AC Milan, Valencia, Shakhtar.

P/S: - Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, Barcelona đã viết trên Facebook: "Arsenal - Barcelona". Đến thời điểm này đã có 1907 bình luận và 8145 người "thích điều này" . Có vẻ các culé trên khắp thế giới đều thích điều này thật. Anh em trong xã chuẩn bị trà thuốc chu đáo để đón tiếp Huy Còm & những người bạn! :smile4:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Real-Lyon, kỳ quan thứ 7 sắp được khai quật=))=)). Về đối thủ của Barca, qua trận đấu với MÙ vừa xong, có thể kết luận là chưa đủ tầm. Đồng ý với dự đoán của anh =, nhưng em vẫn hy vọng Marseille sẽ làm nên điều kỳ diệu:))
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Dù sao thì vẫn thích nhất viễn cảnh cả ba đại diện của Liga cùng lọt vào đến tứ kết để đè bẹp mấy thằng Ngoài Háng Anh cho chúng nó bớt nổ, đã 8 năm rồi Liga chưa năm nào có quá 2 đại diện vào đến vòng này, hi vọng năm nay sẽ khác khi cả Arsenal, Lyon hay Schalke 04 đều không quá đáng gờm.

Dự đoán đội vào TK: Barca, Real, Valencia, Milan, Inter, Roma, Mu, Chelsea.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Phát biểu của Wenger sau kết quả bốc thăm: F.C Barcelona - Arsenal

Thật xúc động khi thấy kết quả này, chúng ta đã Nợ chính chúng ta quá nhiều từ 2006 đến nay. 4 năm đã trôi qua nhưng đôi mắt của Pires khi rời Stade de France vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi. Chúng ta biết họ là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay nhưng nếu đội bóng nào đó có thể đánh bại họ th...ì đó sẽ phải là Arsenal. Vâng, đánh bại Barca là Định Mệnh của chúng ta

Giáo sư vẫn còn máu chiến, thôi như thế còn đỡ chứ chưa đá đã nản thì vô vị quá.

Năm nay chúng ta hành quân đến Emirates mà không có được sự phục vụ của Ibrahimovic với 2 bàn thắng ngày nào, hi vọng Villa sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống này và Maxwell bắt chết được Walcott ( nhớ lại những bước chạy ngày nào của chú này đủ rùng mình, Maxwell có phải chạy chậm gì đâu cho cam), gặp các đội bóng Anh chính là cơ hội cho Mascherano ( có lẽ Pep mua Mas về cũng chỉ là đề phòng trường hợp này )

- Mascherano hoặc Busquest VS Cesc.
- Alves VS Arshavin.
Chỉ có sự đối đầu giữa những con người này là đáng để chờ đợi trong trận đấu.

Dù sao Ars cũng sẽ khá thoải mái về mặt tâm lý vì họ có thua bao nhiêu bàn thắng cũng không cảm thấy xấu hổ :happy1: nói như thế thôi, trận này chúng ta vẫn phải hết sức thận trọng, hậu vệ cánh lên nhiều là sẽ để thủng lưới thôi.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Một kết quả bốc thăm có thể nói là nhiều cảm xúc, như vậy mội trận đấu của Barca mùa này trên CL đều là tâm điểm của châu âu. Xem càng vui. Còn về tâm nguyện muốn gặp Barca của A. Wenger trước khi bốc thăm được tôi hiểu là thế này:
1. Arsenal chỉ đứng vị trí thứ hai, đây là điều không được mong đợi, họ đâu có thi đấu vòng bảng để được vị trí thứ 2. Do đó việc bốc thăm phải đối thủ mạnh là một viễn cảnh hiện ra trước mắt.
2. Đã là xác định gặp đối thủ mạnh rồi thì trước tiên phải lên tinh thần cho mình, cho cầu thủ, và cho cổ động viên. Do đó GS A. Wenger mới phát biểu muốn gặp Barca vì rằng Barca là đối thủ mạnh nhất trong số các đội đầu bảng, nhằm lên dây cót tinh thần. Còn nếu tránh được Barca thì càng hay.
---> kết quả bốc thăm thế này không hiểu là GS A. Wenger đang nghĩ gì, tâm trạng vui hay buồn chỉ ông ấy biết, nhưng chắc là vẫn có nhiều người hoang mang.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại Arsenal là đội mạnh nhất trong số các đội đứng thứ hai rồi, nên Barca cũng sẽ khó khăn rồi. Điểm vui nhất của trận này là Arsenal không thể đá phòng thủ, do đó đây sẽ là trân rất đáng xem.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Chẳng thể nào tỏ ra quá vui mừng vì tiếp tục dây dưa với đảm trẻ của giáo sư cả. Thắng thì cũng bị kêu ca là bắt nạt mà nhỡ có chuyện gì cũng coi như dâng cả cái cúp cho giáo sư luôn :D. Nói chung đến Việt Nam còn thua Mã Lai thì không có gì đảm bảo Barca không thua Arsenal :D. Lại phải nhìn mặt cu Séc là thấy ngứa cả mắt. Hy vọng chú Séc không diễn opera như năm ngoái rồi chấn thương và ca lại bài ca trở về cố hương khiến Barca mang tiếng dụ dỗ trẻ con.

Mợ Mô cũng dễ thở. Lyon chưa đủ sức gây khó dễ cho Kền Kền. Có mỗi cặp Inter với Hùm Xám là đáng theo dõi :D.
 

1vs100

Juvenil B
Đầu quân
6/11/10
Bài viết
110
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
HCM, VIETNAM
Barça đồng
0
Bái phục Wenger, cầu được ước thấy. Đành chia buồn cùng ARS vậy ;))
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Mình thấy Anh Autum nói Valencia dễ thở khi gặp Schake 04 là chưa chắc đâu, mùa này Schake đá C1 cũng khá tốt, đâu phải ngẫu nhiên mà họ đứng đầu bảng...Về phần Barca mình gặp lại Ars thì âu cũng là duyên phận, lại xem một trận cầu mãn nhãn nữa vậy...:hump:
 

KuChiWaRaHaS

Juvenil A
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
211
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình thấy Anh Autum nói Valencia dễ thở khi gặp Schake 04 là chưa chắc đâu, mùa này Schake đá C1 cũng khá tốt, đâu phải ngẫu nhiên mà họ đứng đầu bảng...Về phần Barca mình gặp lại Ars thì âu cũng là duyên phận, lại xem một trận cầu mãn nhãn nữa vậy...:hump:

Đúng đấy Schake đá cũng không phải gà trong đội hinh vẫn có ngôi sao mà nhu Hunterla nè Rau nữa<):D.Trận Milan tot cũng thế Tot không dễ bị ăn đâuHơn nũa hai cánh của Milan có phải mạnh đâu hàng phòng ngự toàn ông già, gặp chú Bale là đi ngay.Theo em Tot sẽ thắng.còn về trận Barca-Ars thì miễn bàn luôn lũ con nít của Wenger sao đủ tuổi đá với Xã nhà,không thua đậm như năm ngoái là còn may.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mình xin dự đoán: Shakhtar, Milan, Valencia, Bayern, Real, Barca, MU, Chelsea.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Đợi mãi mới đến buổi lễ bốc thăm này. Gặp Arsenal kể ra cũng thích. Nhưng mình thấy Arsenal năm nay đá tốt hơn so với năm ngoái rồi. Còn nhớ khi thi đấu trên sân Emirates, chúng ta đã được xem cuộc chiến nửa sân. Để xem năm nay mấy cậu nhóc của Wenger có tiến triển được gì không
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Arsenal năm nay vẫn vậy.Có những trận đá như thể "lên đồng",có trận đá rất ngô nghê.Barca mình năm nay sẽ tiếp tục dạy cho thầy trò Wenger thế nào là bóng đá tấn công.
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Giáo sư vẫn còn máu chiến, thôi như thế còn đỡ chứ chưa đá đã nản thì vô vị quá.

Năm nay chúng ta hành quân đến Emirates mà không có được sự phục vụ của Ibrahimovic với 2 bàn thắng ngày nào, hi vọng Villa sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống này và Maxwell bắt chết được Walcott ( nhớ lại những bước chạy ngày nào của chú này đủ rùng mình, Maxwell có phải chạy chậm gì đâu cho cam), gặp các đội bóng Anh chính là cơ hội cho Mascherano ( có lẽ Pep mua Mas về cũng chỉ là đề phòng trường hợp này )

- Mascherano hoặc Busquest VS Cesc.
- Alves VS Arshavin.
Chỉ có sự đối đầu giữa những con người này là đáng để chờ đợi trong trận đấu.

Dù sao Ars cũng sẽ khá thoải mái về mặt tâm lý vì họ có thua bao nhiêu bàn thắng cũng không cảm thấy xấu hổ :happy1: nói như thế thôi, trận này chúng ta vẫn phải hết sức thận trọng, hậu vệ cánh lên nhiều là sẽ để thủng lưới thôi.

Máu chiến gì, lỡ ném lao rồi thì phải theo lao thôi, lẽ thường tình ấy mà =))

Àh mà bảo đảm là sẽ không có suất đá chính cho Walcott đâu vì đội hình Arsenal bây giờ đá sơ đồ 4-5-1 với 1 tiền đạo cắm là Chamakh, 2 tiền vệ cánh thường xuyên là Nasri & Arshavin, cũng có thể Giáo Sư sẽ cho Van Persie đá từ đầu với vị trí tiền vệ cánh phải. Đừng lo lắng về Maxwell quá, Walcott chỉ là sự lựa chọn cuối cùng sau những người vừa kể thôi, thử hỏi đến lúc anh có thể vào sân từ băng ghế dự bị thì tỷ số đã là bao nhiêu rồi... ;))
Về cuộc đối đầu giữa Alves & Arshavin thì cũng chả có gì phải lo lắm. Lý do là năm nay Arshavin đá quá tệ hại, phong độ quá bết bát và anh giường như đã đánh mất mình hoàn toàn ở mùa này, trong khi đó khả năng phòng thủ của Alves mùa này đã cải thiện rất đáng kể, anh vẫn lên công đều đặn nhưng không quên nhiệm vụ phòng ngự. Nếu có theo dõi cả 2 cầu thủ này từ đầu mùa thì hẳn sẽ rõ thôi.
Tuy thế nhưng cũng không hẳn là không có mối lo tiềm ẩn, và theo quan điểm cá nhân nhận thấy người thực sự đáng sợ nhất bên phía Arsenal ở thời điểm này chính là Sami Nasri chứ không phải ai khác. Có thể nói mùa này Nasri trưởng thành lên rõ ràng, anh thực hiện tốt khâu kiến tạo, nhạy bén trong khâu ghi bàn, bên cạnh đó là khả năng cầm bóng đột phá tạo đột biến cực tốt. Phải hết sức cảnh giác với cầu thủ này.

Tóm lại, lo thì cũng có nhưng thật sự mà nói thì Arsenal khó vượt qua Barca lúc này lắm. Mình nói không phải tự cao chứ cơ hội của họ trong cuộc đối đầu này chỉ tầm 20% là cùng. Dù sao đi nữa đây có lẽ là 2 lượt trận cuối cùng của Arsenal ở C1, hy vọng họ đá thật đẹp mắt cùng với Barca tạo ra một bữa tiệc bóng đá tấn công thực sự làm mãn nhãn người xem, có ra rìa thì vẫn ngẩng cao đầu chứ đừng đá cái kiểu thua bạc nhược rồi chơi "rắn" như năm ngoái xem mà thất vọng về Arsenal lắm. Xin thành thật chia buồn trước cùng giáo sư Văn Dê và các học trò #-o

Về các cặp đấu khác, ngoài hai cặp đấu Inter - Bayern & Valen - Schalke là khó đoán, còn lại đều khó có bất ngờ xảy ra. Tuy rất muốn bộ đôi MÙ - Real bị loại ngay từ vòng này nhưng cả hai đội bóng nước Pháp năm nay quả thật rất khó mà tạo nên bất ngờ. Lại cả thằng Inter nữa, mình cũng mong nó vượt qua Bayern để vào gặp Barca ở vòng tiếp theo.
Tuy còn rất sớm để dự đoán nhưng với tình hình bây giờ thì 8 chiếc vé vào vòng tứ kết rất khó tuột khỏi tay những đội bóng này:
1. Barca
2. Real
3. Valencia
4. AC
5. Inter
6. Roma
7. MÙ
8. Chelsea
 
Sửa lần cuối:

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
-Wenger muốn gặp Barca là đúng rồi còn gì. Trong các đội mạnh có thể gặp thì không vớ Bà Xã thì vớ Bayern hoặc Real thì càng chết vì thua thiệt thể hình, thể lực cũng như tốc độ, chỉ có gặp Barca là ngang ngửa về thể chất thôi.
- Điểm yếu quan trọng của Arsenal bên cạnh việc hàng thủ lởm đó là khả năng phòng ngự từ xa rất kém + để A. Song là một tiền vệ trụ mà di chuyển quá nhiều, thậm chỉ thường xuyên lên tham gia tấn công, phối hợp ban bật ở sát 16m50 (tần suất nhiều hơn cả Toure hồi ở Barca) là quá nguy hiểm. Với các đội gà, điều đó trở nên đẹp và lạ mắt, còn đối với đối thủ cứng cựa, đó là điểm yếu trước tiên mà họ khoét vào. Một mình Tiote của Newcastle và Anderson của MU đã đánh bật cả trung lộ của Arsenal thì với Mascherano không có gì là khó tưởng tượng cả :D Chỉ cần Barca tôn trọng đối thủ, đá từ tốn là "các đứa trẻ" sẵn máu anh hùng sẽ tự thua nhanh chóng thôi....
- Cặp Real- Lyon là cặp mình thích nhất. Ai nói Lyon gà, không đủ trình độ để loại Real thì hãy cứ xem lại lịch sử 6 năm gần đây: Real sợ gặp Lyon nhất vì cứ gặp là thua, không thua thì..bị loại =)) Năm ngoái phong độ Lyon không tốt mà còn ăn được Real. Năm nay Lyon đang trở lại với vị thế đầu Ligue 1 khi đang có chuỗi thành tích rất tốt. Hai tiền đạo Lisandro và Bafetimbi Gomis đều đặn ghi bàn(Gomis không chiến cực tốt, mà Real đánh đầu thì :D), 2 cánh có J. Pied và đặc biệt M. Bastos đạt phong độ cực cao, sút phạt tốt (Ai cũng biết là Real rất sợ những cú sút phạt của Lyon =))). Tiền vệ trung tâm K.Kallstrom phong độ ổn định bên cạnh Pjanic (trực tiếp ghi bàn loại Real năm ngoái)Tiền vệ đánh chặn có J. Makoun II( năm ngoái sút xa vào lưới Casillas), Toulalan và Gonalons toàn dân đánh chặn chuyên nghiệp. Chỉ có hàng thủ không được đánh giá cao lắm do Cris xuống phong độ nhưng với Cissokho và Reveliere ở 2 cánh cũng có thể bắt chết Gaynado và Mợ Ri a...Tin tưởng Lyon loại Real nếu có đủ đội hình tốt nhất.
- Inter - Bayern: Inter đang khủng hoảng dần và Bayern đang trở lại dần :D Sắp tới Robben đá lại thì khả năng Inter bi loại là khá cao.
- Valencia-Schalke 04: Khó đoán vì phong độ 2 đội phập phù, nhưng Valencia có kinh nghiệm chinh chiến hơn.
- Roma-Shakhar: Cũng khó đoán vì Roma phong độ phập phù hơn
- TOT - AC Milan: Kinh nghiệm trong các loạt play off sẽ giúp Milan điều trị TOT, nhưng TOT sẽ gây nhiều khó khăn cho 2 cánh của AC. Một cặp đáng xem!
- FC Copenhagen - Chelsea: rất khó khăn cho Chelsea vì giờ đây đang bị khủng hoảng lực lượng lẫn phong độ. Hơn nữa đối thủ lại là một đội bóng được tổ chức rất tốt, có thể lực cực ấn tượng với các cầu thủ tốc độ như Gronkjaer, Claudemir, Ndoye...khiến Barca vất vả thế nào chúng ta đều biết. Nhưng kinh nghiệm trận mạc sẽ là ưu thế của người Anh
- O. Marseile - MU: Một cặp hay và kịch tính. MU năm nay không mạnh nhưng may mắn (trong đó có việc Arsenal và Chelsea yếu đi) và có hàng thủ đang ổn định. Đó sẽ là bàn đạp cho họ như năm 2008. O.M cũng là đội có tổ chức tốt, có các cầu thủ tốt như Remy, Lucho, Diawara, Valbuena...Nhung MU già giơ hơn nhiều, chắc sẽ vượt qua OM nhưng sẽ không dễ dàng. Trận này có thể sẽ khá giống cặp TOT-MILAN
Nói chung phải đến thời điểm trước lượt đi mới có thể có nhiều căn cứ cho chúng ta dự đoán. Chỉ có 1 điều là chắc chắn, Bà Xã thẳng tiến vào chung kết CL năm nay :D
 

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
huynh đệ tương tàn!!!

Sở dĩ tôi nói "huynh đệ" ở đây bởi vì Arsenal cũng có lối đá tấn công quyến như Barca và cũng là đội bóng được nhiều người yêu thích. Barcelona - Arsenal một trận đấu hay của 2 đội bóng có lối chơi tấn công đẹp mắt nhất trên thế giới ở cấp CLB. Nhưng cũng thật đáng buồn khi 2 đội phải loại nhau từ sớm thế này. hai đội có lối chơi đẹp lại loại nhau để cho cái bọn chơi thứ bóng đá bẩn thỉu như Inter, Chelsea...được lọt vào trong thì thật đáng buồn. Bản thân tôi rất chờ đợi trận đấu này nhưng lại gặp nhau ở vòng này là sớm quá!
BARCELONA NUMBER 1:thumbsup:

Bài viết của bạn sử dụng những ngôn từ biến tấu, đồng thời lại viết tắt, sai chính tả. Xứng đáng bị xóa nhưng mình đã khôi phục và sửa lại giúp bạn. Đề nghị bạn khắc phục ngay nhé

Thân
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top