Bảng đấu & lịch thi đấu Champions League 2010/2011

Bạn muốn Barça gặp đội bóng nào tại tứ kết Champions League?

  • Manchester United

    Bình chọn: 13 28.3%
  • Real Madrid

    Bình chọn: 5 10.9%
  • Tottenham Hostpur

    Bình chọn: 9 19.6%
  • Shaktar Donetsk

    Bình chọn: 4 8.7%
  • Schalke 04

    Bình chọn: 10 21.7%
  • Inter Milan

    Bình chọn: 4 8.7%
  • Chel$ea

    Bình chọn: 1 2.2%

  • Số thành viên bình chọn
    46
  • Poll closed .

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Shakhtar Donesk loại AS Roma thì rõ ràng là không vừa rồi, nhưng có thể coi đây là một lá thăm may mắn vì dù sao cùng với Schalker 04, Tottennham Hosper thì Shakthar thuộc dạng dễ chơi nhất rồi.

Nếu bạn coi Shaktar là đội dễ chơi nhất cùng với Schalke hay Tốt thì tôi không đồng ý. Có thể mỗi người có những nhận định khác nhau, nhưng theo tôi MU mới là đội đáng để xếp cùng nhóm với Schalke. Chưa thấy năm nào MU siêu vẹo như năm nay, và mặc dù Chelsea cũng phong độ không khá hơn là bao, nhưng tôi tin họ sẽ một lần nữa vượt qua MU.

Như ở trên tôi đã nói, Shaktar chính là đội bóng có lối chơi kỉ luật nhất và là một tập thể đúng nghĩa nhất (sau Barça, dĩ nhiên rồi, nhưng chỉ sau Barça trong các đội vào tứ kết mà thôi), họ phòng ngự khu vực cực kì chắc chắn. Đừng có nghĩ các đội bóng Đông Âu chỉ dựa vào thời tiết, mà lối đá của họ cũng rất khắc với Barça. Hãy nhớ xem Barça đã từng vất vả thế nào trước Lokomotiv Moscow ngay tại Camp Nou (hình như mùa 2002 dưới thời van Gaal thì phải?), rồi chính Shaktar mùa 08/09 tại vòng bảng sau cả 2 lượt, Rubin Kazan thì mãi trận cuối vòng bảng ta mới vượt qua được cửa ải này sau 4 lần chạm trán. Không phải ngẫu nhiên mà không dưới 1 lần Pep lên tiếng sợ gặp các đội bóng Đông Âu. Dĩ nhiên tôi có niềm tin Barça sẽ vào bán kết, nhưng không phải là dễ dàng như nhiều người tin tưởng.

Vấn đề nan giải, nếu chúng ta vượt qua Shaktar thì gần như đối thủ tại bán kết sẽ là Real. 4 trận El Clasico trong vòng hơn 2 tuần, sẽ phải có những tính toán cực kì hợp lí về nhân sự và chiến thuật. Chúng ta phải thắng hết các trận còn lại tại La Liga trước khi gặp họ ở trận lượt về tại Bernabeu, và khi đó Pep sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Nếu thắng hoặc hòa tiếp lượt về, coi như ta đã bỏ túi La Liga, và tập trung hoàn toàn cho những mặt trận còn lại. Nếu thua, sẽ có nhiều điều thú vị và cực kì căng thẳng đối với cả 2 đội bóng trên tất cả các mặt trận. Tôi muốn Ronaldo lành lặn trong tất cả các trận đấu với Barça, bởi những trận gần đây Real đá rất tốt khi không có Ronaldo. Lối đá của Real lúc đó mang đúng bản chất của Mou, đồng đội, chặt chẽ và cực kì chính xác, lạnh lùng. Nhưng có Ronaldo, điều đó sẽ khác, và hẳn mọi người hiểu tôi muốn nói điều gì ;))

Trước trận knock-out lượt về với Munich, tôi đánh giá hơi thấp Inter. Nhưng có lẽ phải thay đổi lại suy nghĩ này. Bác Ếch-tồ đang phong độ cực cao, và Inter cũng đang dần lấy lại sự khó chịu trong lối chơi của mình. Inter có cơ hội vào bán kết rất cao, còn cặp Inter - Chelsea (MU) thực sự sẽ rất khó đoán.

Còn bây giờ, giải quyết Getafe đã! :gun::abc:
 

pRaEdaT0r

Trung học xã
Đầu quân
13/2/11
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Shakhtar =]]]]]
Bọn FAN Premier League lại :oh: Barca được trọng tài ưu ái , giờ lại UEFA =)) =))
Có ngon thì chiến với MU hay Chel xem nào :smile3:
Thái độ và suy nghĩ cực kỳ thiển cận , coi thường đối thủ và coi trời bằng vung của 1 bộ phận cực lớn fan boy Premier League tại VN ! Không phải đội của Premier League thì không phải là đội mạnh :smile5:
Shakhtar - một đội bóng giã 3 bàn vào lưới Roma trong 12' ngay tại Olimpico , 1 đội bóng đứng đầu cái bảng có " Văng Dê và đồng bọn " :hunt: xứng đáng nhận được tôn trọng ! ( Vớ vẩn nó đá bay cả MU ấy chứ =)) )

Không ưa gì mợ Mou và bọn Dê nhưng vẫn ủng hộ mợ ấy đá bay cái Tốt - ten - ham của các anh trùm chém gió Beo và Crao :smile1:
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ko thể xem thường Shakhtar Donesk, họ gặp ta 6 lần kết quả thắng 3 thua 2 ko quá chênh lệch, lần gần đây nhất chỉ thắng họ 1-0 nhờ Pedro-Messi tỏa sáng. Xem ra bà xã luôn gặp khó trước những con trâu mộng thể lực như chelsea, inter, dinamo kiev hay rubin và lần này cũng ko ngoại lệ, đỡ hơn chút là đông âu hết mùa lạnh cắt da cắt thịt. Hi vọng các anh chân cứng đá mềm (chứ ko bị đông cứng như các lần trước<):D). Good luck
Kiến nghị nên cho mascherano ra sân 2 trận này, vào bóng quyết liệt lên tinh thần cho toàn đội như trận arsenal ấy, còn ông busquets ko đc đá trung vệ mà hãy ngồi dự bị,ông ấy làm trung vệ lần nữa chắc trước trận mình mua thuốc trợ tim đề phòng nằm viện sớm quá:angry2:.
p/s: anh Autumn®uv đâu rồi có thể thông báo tình hình thời tiết đông âu cho các cule bình tâm chút ko?
 
Sửa lần cuối:

matphongdo

Trung học xã
Đầu quân
22/2/11
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nếu bạn coi Shaktar là đội dễ chơi nhất cùng với Schalke hay Tốt thì tôi không đồng ý. Có thể mỗi người có những nhận định khác nhau, nhưng theo tôi MU mới là đội đáng để xếp cùng nhóm với Schalke. Chưa thấy năm nào MU siêu vẹo như năm nay, và mặc dù Chelsea cũng phong độ không khá hơn là bao, nhưng tôi tin họ sẽ một lần nữa vượt qua MU.

Thế thì bác hạ thấp MU quá. MU xiêu vẹo và đội hình què quặt như thế mà vẫn đang chễm trệ trên đầu bảng xếp hạng giải trong nước thì ngược lại phải nể độ cứng của họ mới đúng.Tứ kết cup FA họ ra sân với một đội hình chắp vá đến thế mà vẫn đánh bại được Arsenal đấy. Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì MU vẫn là một đội bóng rất già rơ, phải rất tôn trọng thì mới thắng được họ, huống chi họ vẫn đang đi đúng hướng. Cặp Ferdinand & Vidic đá vẫn rất vững, ở đấu trường C1 thì hàng thủ lại là nền tảng quan trong nhất nên họ vẫn chắc chắn lắm. Chelsea có cơ hội lớn để đánh bại MU nhưng chỉ ở thời điểm tứ kết này khi hàng thủ của họ đã chấn thương một loạt thôi, đã từ lâu Chelsea không còn át vía được MU nữa rồi.

Hôm rồi xem trận Bayern vs Inter thì thấy Bayern đá tệ hơn là Inter hay, có lợi thế lớn như vậy mà để Inter lật ngược thế cờ, đá sân nhà mà không cầm được thế trận. Hùm Xám bây giờ không còn chất Đức nữa thay vào đó là một đội bóng quá mỏng manh, lối chơi tự phát thiếu tính tập thể, những cầu thủ như Robben không điển hình cho lối đá truyền thống của Bayern Munich. Tiền vệ trung tâm tài năng nhất của Mannschaft sau Ballack, Schweinsteiger chơi nhạt nhòa, hình như anh chàng có khuôn mặt sư tử này chỉ đá hay khi lên tuyển hay nói đúng hơn là chỉ đá hay khi cả đội đá hay?

Inter thì không thấy đá tảng Samuel đâu mà thay vào đó là một trung vệ cao to người Ý. Người chim Julio Cesar có vẻ đã xuống phong độ khi liên tiếp mắc những lỗi ngớ ngẩn. Trên hàng công thì thiếu bóng dáng của hoàng tử ếch Diego Milito , thật buồn cười khi kỹ thuật của Eto'o đang là nguồn cảm hứng sáng tạo cho Inter, một hàng tấn công khô khan, thô cứng. Họ không còn là Inter của Mou một năm về trước nữa.

Inter khó có cửa. Một trong 2 đội MU & Chelsea sẽ vào chung kết.

Nhánh của chúng ta, trước hết tập trung cho trận tứ kết, Shaktar sẽ gây khó khăn nhưng thẳng thắn mà nói họ chưa đủ sức để loại Barca. Người anh em Real gặp một Totthenham tương đối khó chịu, với thành tích thắng Inter vòng bảng và vừa cho AC Milan bật bãi thì họ có thừa tự tin khi gặp Dê. Và đừng quên cố nhân Van Der Vaart, cùng chờ xem chuyện gì sẽ xẩy ra :du:
Đội hình Real cực mạnh lại vừa phá dớp bị loại sớm tại C1 nhưng Lyon chưa phải thuốc thử, gặp Tottenham để xem đường nét ra sao.
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Các bác sao cứ xoắn quẩy khi gặp mấy chú Nga ngố với Ukraina thế nhỉ? Mấy ku đó ngoài quả nhiệt độ thấp ra thì chả lấy gì mà hù được mình, kiểu như Bolivia cậy quả sân nhà cao 3600m ấy. Chẳng phải ngẫu nhiên khi Shakhtar mới chỉ là đội thứ 2 sau Kiev (1999) của Ukraina vào tứ kết, lúc bốc thăm còn được cái anh trọc trọc anh ấy chúc mừng cơ mà:)). Tiếc cho họ là đá tứ kết thì giời ấm rồi:)). Mạnh dạn dự đoán bk Barca-Tot=))=))

Anh Minh đánh giá thấp Shakhtar thế chứ em là em luôn đánh giá cao đội bóng này từ khi họ đoạt Europa League 08-09, và nhất là sau trận Siêu cúp Châu Âu với Xã ấy :D

Mặc dù đến thời điểm này chưa biết kết quả cặp tứ kết với Barça thế nào, Shakhtar dừng bước hay đi tiếp, nhưng có thể khẳng định CL mùa này họ xứng đáng với danh hiệu "Chú ngựa ô của giải" với màn trình diễn cực kỳ ấn tượng từ vòng bảng cho đến giờ.

Còn nữa, không lầm thì ở khu vực Liên Xô vào khoảng tầm tháng 4 trời vẫn còn lạnh sun....đấy, ấm là ấm thế nào? Tốt nhất là nên giải quyết nhanh và tiêu diệt gọn ngay tại sân nhà thì lúc sang Ukraina ta mới có thể thoải mái được, bởi lúc đấy không phải lo ngại điều kiện thời tiết vốn là nỗi ám ảnh của Barça mỗi lần làm khách tại Đông Âu nữa. Chỉ sợ hơi khó vì gần như chắc chắn Shakhtar sẽ đem đến Camp Nou một chiếc "xe buýt" để chơi phòng thủ chặt chẽ, đồng thời rình mò cơ hội ghi bàn tạo lợi thế cho trận lượt về trên sân nhà của họ.

Nói chung đã vào đến tứ kết rồi thì cặp nào cũng hấp dẫn và đáng xem hết. Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra nên không thể khinh thường đối thủ!

Mạnh dạn dự đoán phát :)
- Lượt đi: 1-0
- Lượt về: 1-2
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
P/s: anh Autumn®uv đâu rồi có thể thông báo tình hình thời tiết đông âu cho các cule bình tâm chút ko?

Về vụ thời tiết thì thế này: Lượt đi chúng ta đá tại Camp Nou nên không tính, còn lượt về vào giữa tháng 4, trời vẫn còn tuyết, và tuyết bắt đầu tan. Nhiệt độ thời gian này thường là từ -5 đến 5 độ (đến ngày 27/3 tại thành phố Donetsk dự báo là -3 đến 4 độ). Có thể lạnh hơn hoặc ấm hơn 1 chút. Như vậy thời tiết vẫn là một trở ngại, nhưng không đến nỗi quá lớn.
 

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Hi all, tôi đã từng ở xứ sở bạch dương nhiều năm rồi nên hiểu khá rõ. Donest tháng 4 thì khá ấm, thời tiết có thể ví như mùa thu sang đông ở Hà Nội. Nếu tập trung thì chúng ta có thể không gặp trở ngại gì như khi gặp Rubin Kazan ở vòng bảng.

Còn về cá nhân tôi có nhận xét Barca thường gặp khó khăn khi đụng độ các đội bóng dưới cơ, có kỷ luật tốt. Thế nên không thể xem thường Shaktar Donest được. Không phải tự nhiên Pep phát biểu e sợ Sharktar Donest ngay sau loại Arsenal.

Đã đến lúc chúng ta xem lại cách đánh giá về các đội bóng Đông Âu. Hãy xem Dinamo Kyev loại Man City, Rubin Kazan từng thắng Barca ngay tại Nou Camp. Xem thường đối thủ sẽ chịu thất bại thảm hại.
 
Sửa lần cuối:

hoangnv

La Masia
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
83
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
41
Barça đồng
0
Rất đồng tình với ý kiến của nhiều bạn ở đây là Shaktar Donetsk không phải là đội yếu và rõ ràng không phải là đội chúng ta muốn gặp nhất....

Kết quả thăm dò phía trên cũng phần nào nói lên điều đó, theo đó thứ tự "mong muốn gặp" nhất là: Man. United (hơn 28%); Schalke 04 (gần 22%) và Tottenham ( gần 20%).

- Man. U - là đội muốn gặp nhất có lẽ là vì duyên nợ giữa 2 CLB mấy năm gần đây cũng như đội hình không còn mạnh như các năm trước.

- Schalke 04 cũng "vừa miếng" đấy chứ.

- Tottenham, như có bạn đã nói phía trước, có lối chơi khá thoáng nên sẽ dễ dàng hơn cho Barca nếu gặp.

Bản thân chọn Man U nhưng kì thực, nếu sắp xếp theo thứ tự "ưu tiên" thì kết quả sẽ là:

1. Tottenham - Schalke 04
2. Man. United
3. Inter Milan - Chelsea - Shaktar Donetsk
4. Real Madrid
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
fcbxakhtar22cat.jpg


Cùng chờ đến ngày 5/4 vậy. Cứ nhắc đến Shaktar là mình liên tưởng đến Rubin :nb: Nếu được đá sân khách trước thì ngon rồi, đằng này buộc lòng chúng ta phải thịt đội khách ngay tại Camp Nou trước, rồi sau đó mới đỡ phần nào ở trận lượt về trên đất bạn.
Theo mình nghĩ, điệu kiện sân nhà/khách trước hay sau là mấu chốt để Pep tính toán khả năng phân sức cho các mặt trận, mình đánh giá cao yếu tố này vì nó ảnh hưởng khá nhiều trong tính toán chiến thuật và nhân sự một khi ta đang vào giai đoạn được mất. Riêng về đội hình hai đội thì từ trước sao thì giờ (5/4) nó vậy, chứ không nói lên gì nhiều, cả về bản sắc hay chiến thuật đều là nét riêng của hai đội rồi, cần thiết là nên tận dụng những yếu tố khách quan khác bên ngoài.
 

DongTK

Tiểu học xã
Đầu quân
3/3/11
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mục tiêu cuối cùng là đến Wembley và dinh cup về
Nên hiện tại tới vòng tứ kết này đội nào cũng thế cả ko có đội nào dễ ăn hay dễ thịt cả mình đánh giá đội nào cũng như nhau, có chăng trong suy nghĩ mọi người có phân cấp bậc từ trước thôi. Còn trong bóng đá thì lại càng không nói trước được điều gì.
Nếu đội chúng ta vô địch mà con đường nó khó khăn gập ghềnh mình càng thích chứ gặp mấy cái đội đc đánh giá là yếu để đến thành công thì lại bị các fan đội khác này nọ lọ chai.
Mình chỉ ước tứ kết gặp bọn quy đỏ, bán kết gặp lại inter chung kết làm thịt mèo xanh ngay tại wembley thế thì còn gì bằng :sogood:
Mà theo mình để ý mấy năm gần đây....

Năm 2006 Xã ta vô địch tại Pháp thì chung kết là sự hiện diện của chúng ta và người Anh
Năm 2007 AC vô địch ở Hy lạp, thì chung kết là người Anh và người Ý
Năm 2008 Qui đỏ vô địch tại Nga, thì chung kết là của người Anh
Năm 2009 chúng ta vô địch tại Roma - Ý, thì chung kết là của chúng ta và người Anh not Ý
Năm 2010 Inter vô địch tại Madrid - TBN, thì chung kết là của ngưới Ý và người Đức not TBN
Năm 2011 này tổ chức chung kết ở Wembley thì ta hãy tin lịch sử 1 lần nữa lên tiếng và chung kết sẽ không cong bóng đội bóng Anh nào :)
 

pddk1987

Nhóm làm phim FCBVN
Đầu quân
27/4/10
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Website
barcatranslator.wordpress.com
Barça đồng
0
Lá thăm may mắn ?

anhso-182403_timthumb.jpg

Hướng tới buổi lễ bốc thăm Champions League sáng nay có 3 đội bóng mà tôi muốn Barca tránh mặt trong vòng tứ kết giải đấu này. Tin buồn là cuối cùng chúng ta lại phải gặp một trong số 3 đội bóng đó; tin vui là chúng ta đã né được 2 đội còn lại, trong đó có một đội thậm chí là sẽ phải hành quân tới Madrid. Tôi cho rằng loại được 2 trong 3 đội đó cũng là một tin không tồi; mặc dù nếu Tottenham xoay xở hạ gục được đối thủ không đội trời chung với chúng ta ra khỏi giải đấu, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại họ trong một trận bán kết rất gay go sắp tới.

Viết đến đây rõ ràng các bạn có thể đoán ra 2 đội bóng tôi không muốn gặp mặt dĩ nhiên là Shakhtar và Tottenham, và đội thứ 3 còn lại là Inter. Lúc này tôi chắc là sẽ có nhiều người đang rất vui mừng với kết quả bốc thăm của Barca, vì chúng ta không phải đụng độ với nhiều “gã bự” như: MU, Chelsea hay Real Madrid (dĩ nhiên rồi) – tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì có thể nói rằng Barca đã kết thúc việc bốc thăm với kết quả là một trong những cặp đấu gay go nhất có thể dành cho CLB, chúng ta sẽ phải đụng độ Shakhtar Donetsk.

Hiện nay Shakhtar đang dẫn đầu giải vô địch trong nước với 9 điểm cách biệt so với đối thủ gần nhất. Họ cũng đã hoàn thành vòng đấu bảng CL của mình với vị trí nhất bảng, một thành công lớn nếu cân nhắc đến sự xuất hiện của Arsenal trong bảng đấu đó. Và mặc dù các cầu thủ đến từ Ukraina sau đó đã đầu hàng vô điều kiện tại sân Emirates (thất bại với tỉ số 5-1), nhưng họ cũng đã xoay xở để đánh bại Arsenal trong trận đấu lượt về. Thực tế ra họ đã thắng cả 3 trận đấu trên sân nhà ở vòng bảng, ghi 5 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn trong quá trình đó. Nếu thêm vào đó 3 bàn thắng họ nã vào lưới As Roma ở vòng đấu cuối cùng (vòng 16 đội) thì dường như chuyến hành trình đến Donbass Arena không phải dành cho những kẻ yếu bóng vía. Với những cầu thủ đẳng cấp cao và một triết lí bóng đá mạnh mẽ, chúng ta phải dành cho Shakhtar một sự tôn trọng tối đa khi bước vào trận đấu này, nếu không có thể chúng ta sẽ tự thấy mình lạc lối trong cái lạnh của Ukraina theo rất nhiều cách chứ không chỉ có một.

Nhưng dĩ nhiên chúng ta không chỉ e ngại sức mạnh của Shakhtar, mà còn là vì chuyến hành quân đến đại bản doanh của họ sẽ làm cho các cầu thủ của chúng ta suy giảm thể lực. Barca sẽ phải đối mặt với một chuyến hành trình dài và mệt mỏi đến Ukraina, và nó diễn ra ngay khi đội bóng bắt đầu quá trình chuẩn bị cho cuộc đối đầu kép khốc liệt với Real Madrid (một ở La Liga, một ở Cúp nhà vua). Với một đội hình mỏng như thế này cộng thêm việc Shakhtar chơi rất tốt trên sân nhà, tốt nhất là chúng ta nên hi vọng các cầu thủ Barca sẽ có một cơ số bàn thắng bỏ túi trong trận lượt đi trên sân Camp Nou để loại bỏ được áp lực trong trận lượt về ở Donbass Arena. Còn nếu không có lẽ đoạn cuối cuộc du hành Châu Âu của chúng ta sẽ là một trận đấu đầy cam go và căng thẳng.

Tôi đã từng nói rằng (trong bài viết “Thiên đường và địa ngục”) tôi mong đợi một ngày nào đó sẽ được thấy Chygy trở lại Camp Nou và tôi hi vọng những tín đồ túc cầu giáo Barca sẽ dành cho Chygy một sự đón tiếp xứng đáng. Còn đối với 2 đội bóng còn lại mà tôi hi vọng Barca tránh được, có vài lí do đơn giản sau đây khiến tôi phải lo lắng.

Theo ý kiến của tôi thì Tottenham là đội bóng Anh cần phải tránh; họ chơi tốt, thực hiện lối chơi phản công với rất nhiều tốc độ và mưu mẹo, không quá khác biệt với đội bóng Bắc London và chúng ta đã hạ gục trong trận đấu cuối cùng ở vòng 16 đội vừa qua. Họ có hàng phòng ngự rắn chắc và một đội hình mạnh có nhiều cầu thủ đẳng cấp cao, mặc dù đang thi đấu tốt trong giải quốc nội nhưng hoàn toàn có thể nói rằng Tottenham sẽ dành cho đấu trường Champions League sự tập trung cao độ nhất, điều mà có lẽ cả MU lẫn Chelsea đều không may mắn có được. Kết hợp điều đó với lòng tin và lòng can đảm mang đến một cái nhìn khá mới mẻ vào thực lực của Tottenham và tôi cho rằng những “diva” của thành Madrid có thể sẽ tự nhận ra mình không “cao cấp” như mình vẫn tưởng sau trận đấu này.

Chúng ta nên thấy trước con đường nếu chúng ta vượt qua được Shakhtar, con đường đó đều sẽ đưa Barca đến những cặp đấu bán kết đáng được chờ đợi (Tottenham hoặc Real Madrid), không quan trọng ai là người ca khúc khải hoàn sau 2 trận đấu ở Madrid và London.

Còn bàn về Inter, tôi chỉ là không thể chịu đựng được thêm một lần nữa. Bốn lần gặp mặt trong mùa giải năm ngoái đã là quá nhiều, và việc phải giáp mặt rất thường xuyên với Mourinho mùa giải năm nay đã là quá đủ, tôi không mong đội bóng cũ của ông ta sẽ lại đối đầu với chúng ta lần nữa. Vì mặc dù Inter không còn mạnh như mùa giải trước nhưng họ vẫn là một đội bóng đang trên đà hồi sinh, sau quãng thời gian vật vờ dưới sự bất tài của HLV Rafa Benitez. Họ có những cầu thủ lớn và có lẽ lí do quan trọng nhất là họ đã chiến thắng của họ trước Barca trong mùa giải trước chắc hẳn vẫn còn chưa phai mờ trong tâm trí chúng ta. Những yếu tố tâm lí như vậy có thể đóng một vai trò rất lớn trong bóng đá. Chính vì vậy nếu chúng ta phải gặp Inter trong vòng đấu tiếp theo (bán kết), có lẽ cảm xúc sẽ chính là trở ngại lớn nhất đối với vài cầu thủ trẻ trong đội hình Barca. Thế nhưng nếu chúng ta phải chạm trán họ trong trận chung kết thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhiều người trong số chúng ta không muốn Barca gặp Chelsea và MU trong vòng bốc thăm, nhưng tôi phải thú nhận là cả 2 đội bóng đó đều không làm tôi lo lắng nhiều lắm. Đúng là họ có nhiều cầu thủ rất giỏi, và tôi cũng mừng vì chỉ có một trong số họ sẽ đi tiếp vào vòng bán kết, nhưng cả 2 chỉ vừa đủ sức lách qua khe cửa vòng 1/16 để vào tứ kết, và không đội nào trông có vẻ thật thoải mái trong những chuyến hành quân của mình. Thật lòng mà nói cả MU lẫn Chelsea hiện nay đều không phải là những đội bóng như họ đã từng trước đây. Cả 2 CLB đều lung lay ở hàng phòng ngự, còn sức sáng tạo ở tuyến giữa thì đã giảm sút so với trước. Với những đặc điểm đó tôi tin là Barca rất có khả năng đánh bại được 2 đội bóng này, mặc dù London có thể xem như một nguồn động lực cho họ nếu Barca gặp một trong 2 đội ở trận chung kết.

Xét một cách toàn diện tôi thấy hài lòng vì chúng ta sẽ có đủ khả năng (và sức mạnh) để vượt qua Shakhtar mặc dù nếu được chọn thì tôi không muốn Barca gặp họ một chút nào. Còn đối với nguy cơ phải gặp lại Madrid quá sớm trong trường hợp họ thật sự giải quyết được bài toán mang tên Tottenham, phù…nó không phải là môt điều lí tưởng nhưng ý nghĩ về một trận chung kết “siêu kinh điển” thì có lẽ trái tim tôi cũng không thể chịu đựng được, tôi nghĩ là vậy. Dù cho chuyện gì xảy ra tôi chắc là sẽ có những cú sốc và sự phấn khích dành cho tất cả những đội bóng còn trụ lại, đường tới Wembley sẽ rất dài và mệt mỏi cho bất kì ai có khả năng đến được đó.

Khoảng thời gian gần đây Barca đã quá quen thuộc với những chuyến hành trình đến London. Hãy cùng hi vọng chúng ta sẽ sớm phải tới đó thêm 2 lần nữa vậy. :flag:

PDDK1987 (Dịch từ TotalBarca)

----------------
P/s: Mặc dù không đồng ý với nhiều nhận định của tác giả nhưng mình vẫn dịch để các bạn tham khảo thêm vậy, đây là bài viết của một tay bút rất có uy tín trên TotalBarca - Spencer.
 

pRaEdaT0r

Trung học xã
Đầu quân
13/2/11
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Nhiều người đánh giá cao Tot nhỉ ?

Thật sự tôi thấy đấy chỉ là 1 đội bóng theo kiểu Anh truyền thống , nghĩa là kick & rush ! Cứ nhồi bóng ra biên cho Bale hay Lennon chạy để tạt vào cho Crouch hay Defoe !
Đồng ý là lối đá ấy đáng sợ vì tốc độ khủng khiếp của Bale , độ quái của Lennon chưa kể Van Der Vaart phía sau ! Ta mất Abidal còn Alves lại hay nhô cao !
Tuy nhiên Tot không hề có 1 phương án tấn công nào khác , nghĩa là nếu lối đá ở trên bị phá sản , họ sẽ không tìm ra cách để ghi bàn ( trận với MÙ ) ! Tôi nghĩ với 1 HLV rất giỏi trong khâu chuẩn bị trước trận đấu như Pep , nếu gặp ToT ta sẽ bóp nghẹt dễ dàng ! Bản lĩnh của Tot cũng thua xa Arsenal , đây là năm đầu dự CL !
ToT khó mà qua được Dê , Mourinho giỏi nhất trong khoản trị những đối bóng thế này : tấn công đơn điệu , ngây thơ , kém bản lĩnh ! Tot sẽ phơi xác tại Madrid thôi !
 

kungvn

La Masia
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
em cũng nghĩ là Tot khó qua Dê, còn Barca và Shakhtar thì có anh nào xem trận siêu cúp năm ngoái cũng thấy là họ không dễ chơi ( trận đấy em đứt 2 củ vì tình yêu với Barca :pudency:)
Nhưng với lượt đi ở Camp Nou chúng ta hi vọng ăn được họ cách biệt 2 đến 3 trái và không để thủng lưới bàn nào vì ở Shakhtar hình như vẫn rất lạnh ( không biết ở đấy có rét nàng Bân hem nhỉ?)
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
em cũng nghĩ là Tot khó qua Dê, còn Barca và Shakhtar thì có anh nào xem trận siêu cúp năm ngoái cũng thấy là họ không dễ chơi ( trận đấy em đứt 2 củ vì tình yêu với Barca :pudency:)
Nhưng với lượt đi ở Camp Nou chúng ta hi vọng ăn được họ cách biệt 2 đến 3 trái và không để thủng lưới bàn nào vì ở Shakhtar hình như vẫn rất lạnh ( không biết ở đấy có rét nàng Bân hem nhỉ?)

Siêu cup năm ngoái nào? :17:. Hồi chúng mình vô địch C1 2008-2009 à? Shakhtar không dễ chơi. Đúng vậy, Pep đã đề cao đối thủ ở họp báo sau trận Arsenal ở Nou Camp: "Shakhtar donest là một đội bóng mạnh và chúng tôi không muốn gặp họ ở tứ kết...". Còn Abidal thì muốn gặp Lyon nhưng tiếc quá, Lyon không qua nổi Dê, còn Abidal thì nghỉ hết mùa. :).

Shakhtar đá giống Inter phần nào. Vì thế, tại sân nhà, em nghĩ chúng ta nên đè bẹp nó bằng hết sức, nếu không lượt về nó lại bắt chước Mou.
 

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Barca ngán gặp anh Real nhất là cái chắc rồi. Đối thủ không đội trời chung, ngang tài ngang sức. Cổ vũ cho cả 2 đội luôn. Cố lên ! Cố lên! Còn MU cũng khá là giỏi nhưng sao bằng được Barcelona nhà mình chứ !:gun:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hãy xem phản ứng của Chim-ri và đồng đội khi biết đối thủ của họ sẽ là Barcelona =))

[youtube]iJT_2C9FFvQ[/youtube]​
 

mn1979

Tiểu học xã
Đầu quân
4/11/09
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Từ giờ đến trận CK gặp đội nào cũng vậy thôi.

Muốn vô địch chúng ta cần đánh bại mọi đối thủ trong mọi hoàn cảnh.
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Barca ngán gặp anh Real nhất là cái chắc rồi. Đối thủ không đội trời chung, ngang tài ngang sức. Cổ vũ cho cả 2 đội luôn. Cố lên ! Cố lên! Còn MU cũng khá là giỏi nhưng sao bằng được Barcelona nhà mình chứ !:gun:

Chú này bị sao thế . Tóm lại là chú cổ vũ cho đội nào và fan của CLB nào.

Cái gì mà MU khá giỏi .. MU rất giỏi đấy nếu không muốn nói là quá giỏi và hơn Barca nhiều đấy -> Barca có vô địch Premiership lần qué nào đâu ..:smile1:

Gia cát dự 4 CLB vào tứ kết : Barca , Chelsea , Inter và Tottemham . Chẳng có siêu kinh điển nào ở UEFA Champions League . Chú ga rét Beo dốc bóng tạt vào chú Crao nhẩy lên cắn trộm và Real - game over . Các chú Tot sẽ toại nguyện khi được gặp Barca tại bán kết khi hết hơi khản cổ kêu gào : hãy mang Barcelona đến với chúng tôi.
 
Sửa lần cuối:

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Tôi nghĩ việc đánh giá các đối thủ tại tứ kết cup C1 đều có tính hợp lý riêng và cũng khó chọn ra đánh giá nào là xác đáng nhất:
- Đánh giá Totenham, Shaktar, Shalke là nhóm yếu nhất là dựa trên chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, những đội bong đông âu có điểm mạnh nhưng điểm yếu chính là kinh nghiệm chinh chiến, không có nhiều đội vào sâu được tại cúp C1 do đó họ sẽ “khớp” khi áp lực tăng dần, điều này hoàn toàn khác với các trận vòng bảng.
- Đánh giá Mu là đội dễ chơi cũng đúng vì hiện nay lực lượng họ đang sứt mẻ ở tuyến hậu về và tiền vệ và đây chính là điều Barca khoái nhất, tuy nhiên đến tháng 4 có thể tình hình đã khác khi họ kịp hồi phục chấn thương, điểm mạnh đáng nể nhất của Mu chính là kinh nghiệm và tài cầm quân của Alex tại những thời điểm khó khăn, hãy xem cách họ thắng Arsenal tại cúp FA, đội hình rách tơi bời nhưng thắng rất ngọt.
- Inter và Chelsea luôn là đối thủ khó chơi, lịch sử đối đầu và tiềm lực của họ đã nói lên điều đó, nằm khác nhánh với họ là 1 điều rất thuận lợi.
- Real muôn thủa luôn là đối thủ truyền kiếp, Shalke thì không có gì để bàn, Totenham đã thể hiện sự non nớt qua trận lượt về gặp Milan, họ có thể gây khó khăn cho chúng ta ở những pha bứt tốc 2 cánh nhưng xem cách hàng hậu vệ yếu kém của Milan khắc chế họ tôi nghĩ Totenham sẽ dừng bước ở vòng này.
Quay lại thực tại, trận gặp Villareal cỏ thể bị hoãn, đây là tin tốt vì trận này rất khó khăn nhất là sau lượt thi đấu của các đội tuyển, trận lượt đi nếu ta thắng được Shaktar 2 bàn và không bị thủng lưới thì lượt về sẽ rất dễ dàng, trước trận lượt về ta có 1 trận cầu dễ gặp Almeria sân nhà, đó là những cơ sở thuận lợi trước trận siêu kinh điển, như vây có thể thấy trận gặp Shaktar sân nhà là rất quan trọng sẽ ảnh hưởng nhiều đến chuỗi các trận đấu trên 3 mặt trận.
 

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
Ôi! 1 giấc mơ sắp thành hiện thực. Một trận El Classico trong mơ ở UEFA Champion league. Nơi mà chúng ta sẽ cho Mourinho cùng các học trò phải quỳ dưới chân người Catalan. Không có gì tuyệt vời hơn khi chúng ta tự tay kết liễu đối thủ truyền kiếp để bước đến vinh quang!:holiday:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top