Bảng đấu & lịch thi đấu Champions League 2010/2011

Bạn muốn Barça gặp đội bóng nào tại tứ kết Champions League?

  • Manchester United

    Bình chọn: 13 28.3%
  • Real Madrid

    Bình chọn: 5 10.9%
  • Tottenham Hostpur

    Bình chọn: 9 19.6%
  • Shaktar Donetsk

    Bình chọn: 4 8.7%
  • Schalke 04

    Bình chọn: 10 21.7%
  • Inter Milan

    Bình chọn: 4 8.7%
  • Chel$ea

    Bình chọn: 1 2.2%

  • Số thành viên bình chọn
    46
  • Poll closed .

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
vậy là còn đúng 1 tuần nữa là trận đấu giữa Arsenal - Barcelona. Trận đấu được cả thế giới chờ đợi giữa 2 CLB có lối chơi tấn công có thể nói là xuất sắc và đẹp mắt nhất hiện nay. nhưng điều quan trọng là Barca sẽ dành chiến thắng và chiếm lĩnh vị thế độc tôn của bóng đá thế giới ở cấp CLB;;)
 

TheViola

Tiểu học xã
Đầu quân
30/11/10
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Barca ngán gặp ai nhất

Vậy là Barca đã vào tứ kết,1 cách khá thuyết phục,nhưng sẽ là lố bịch nếu huênh hoang về sức mạnh vô đối này nọ,nên nhớ là,Messi và đồng đội đã mướt từng giọt mồ hôi đến tận phút cuối cùng mới vượt qua được Arsenal,1 Arsenal mà chúng ta cười mỉa rằng đã phải nhờ đến 1 bàn thắng rùa(Persie) hay 1 cú đốt lưới nhà còn rùa hơn nữa mới có thể gây khó dễ cho Barca,nhưng chẳng phải đạo lý xưa nay vốn dĩ kẻ càng yếu thì khả năng ăn may càng nhiều hay sao,sức mạnh và ưu điểm không phải lúc nào cũng đồng bộ,1 tập hợp trẻ trung,yếu về sức mạnh bản lãnh như Arsenal lại thường có những ưu điểm như may mắn hay sự chủ quan từ đối thủ,và trừ khi chúng ta đủ sức để bứt hơn hẳn những cái định mức tương đối đó,thì tôi vẫn cho rằng,xét 1 cách tổng thể Barca chỉ nhỉnh hơn 1 chút so với Arsenal,hoàn toàn chỉ là 1 con tốt trên bàn cờ CL.Vậy thì sẽ chẳng quá thừa nếu chúng ta đánh giá 1 cách nghiêm túc về độ đáng sợ của những đối thủ còn lại,thay vì hò hét rằng chỉ có sự xui xẻo mới cản nổi Barca,và đây là danh sách

1.Real MadridKhông có gì để nói nhiều,là đại kình địch,nhưng lại thua tuyệt đối Barca từ đua đường dài cho đến đấu đối kháng,tuy vậy,nhũng cuộc đấu đó ko hề thuộc vào biên chế của CL.Hãy lấy Chelsea và Liverpool làm tấm gương,Chelsea đè bẹp Liverpool ở giải trong nước trong nhiều năm trời,nhưng lại bại nhiều hơn thắng khi gặp nhau ở CL.Nếu chúng ta có gặp Real thì nhiều khả năng sẽ diễn ra sau trận CK Cúp nhà vua và El Classico,như vậy sẽ là lần gặp thứ 4 trong 1 mùa giải,và sự nhẵn mặt chỉ có lợi đối với kẻ bại trận,chưa kể chúng ta còn chưa vượt qua thử thách cái phong hiệu “vua sân nhà” của Mourinho.
Chấm điểm anti-Barca:6/10

2.M.UCho dù M.U có sa sút thậm tệ,có nát bét cả đội hình thì vẫn luôn đáng sợ,bởi Ferguson thực sự cáo già hơn hầu hết các HLV trên TG,đương nhiên là cả Pep.Trận CK năm 2009 sẽ hoàn toàn khác so với 1 cặp trận knock out,bởi trong điều kiện đá sân khách sân nhà,Ferguson sẵn sàng sử dụng đòn cù nhầy với bất kỳ ai,và cả những đòn lạ mắt khác nữa mà ko nhiều người nhớ đủ bởi chúng quá nhiều trong cái list dài hơn 20 năm của lão.Nói 1 cách nghiêm túc thì M.U về mặt đáng sợ nhỉnh hơn Real 1 chút,nhưng bù lại,khi mà PL đang bước vào giai đoạn cực kỳ căng thẳng hiện tại,khả năng M.U bại trước Marseille còn lớn chứ nói gì đến Barca,bởi vậy mà nếu lá thăm có đưa chúng ta đến với thành Manchester hay thủ đô Madrid,mọi người có thể vui mừng rồi.
Điểm:6/10

3.ChelseaVề độ nhẵn mặt ở CL,Chelsea là nhất với Barca,về độ khó chịu cũng xứng đáng đứng đầu.Nhưng đó là chuyện của vài năm trước,gần đây lối chơi phòng ngự rắn cực kỳ khó đỡ của họ không còn được như xưa,phong độ sân nhà thì bê bết,trong khi lại có vẻ đang bị cuốn vào cuộc đua đậm chất thể lực ở PL,Chelsea không còn quá đáng ngại với Barca như ngày nào.Tuy vậy,sự thèm muốn lại là thứ động lực đáng sợ,hơn bất kỳ đội nào khác,Chelsea đứng đầu ở khoản này,bởi vậy nếu phải tiếp đón Chelsea ở sân nhà,Barca nên cẩn trọng với lối phòng ngự cà rỡn của mình,tôi tin Chelsea dám đôi công tại Nou Camp trong 1 chừng mực nào đó,mà họ lại phòng thủ tốt hơn so với Arsenal.
Điểm:8/10

4.BayernSo với cái thời bị Barca dập cho te tua cách đây 2 năm,Bayern giờ đã mạnh hơn.Họ là đội có nhiều sức sáng tạo nhất sau Barca hiện tại với quái kiệt Robben và hàng tiền vệ hiếm hoi đủ tầm “quật” được những Xavi,Busquet…Hoàn cảnh của Bayern khá giống với Chelsea,chỉ cần tập trung lọt vào top 4 giải quốc nội là thỏa mãn,và cực kỳ khao khát chiếc cúp CL.Điều may là Bayern phòng ngự rất tồi,nếu không thì họ xứng đáng là đối thủ khó chơi nhất của Barca.
Điểm:7,5/10

5.InterVì anh ấy là đương kim vô địch,nên chúng ta vẫn còn phải nhìn anh bằng 1 con mắt khác chứ khả năng đi tiếp lẫn độ khát khao của Inter cũng chẳng còn mấy nữa.Inter so với năm ngoái thì hiện tại gần như thay đổi hoàn toàn,mất Mou,mất Samuel,Millito…,lối chơi thì đổi từ phòng ngự chặt thành tấn công gà và trên hết là bị loại mà vẫn sẽ vui,nếu Inter mà thắng được Bayern thì thật sự là đáng ngạc nhiên lắm.
Điểm:5/10

6. Schalke,Shakhtar,Lyon,Marseille,CopenhaghenBầy ruồi muỗi,độ vô hại xếp từ phải sang trái.Copenhaghen mà lọt vào được TK thì xứng danh anh hùng,chỉ là khả năng cỡ 5%,Lyon,Marseille đỡ hơn,chỉ là họ quá gà so với mọi người.Shakhtar thì đích thực là ngựa ô,mà mấy ngựa ô kiểu này thường chỉ vào đc TK là cùng.Riêng chỉ có Schalke,với việc loại Valencia và tư tưởng thí đấu trường quốc nội dồn sức vào CL sẽ là đối thủ nguy hiểm nhất trong nhóm này,mà dù gì thì đây là đội bị Barca tẩm quất nặng tay gần nhất ở CL.
Điểm 4/10

7.TottenhamVà đây,đối thủ nguy hiểm nhất,được ưu tiên xếp cuối cho đậm chất thơ mộng.Có lẽ khá lạ,tầm cỡ của Tot? Thừa nhận là không bằng so với M.U,Chelsea lẫn Arsenal,nhưng ngoài việc là fan của chính Spurs,tôi tin là mình có nhiều lý do chính đáng để đánh giá cao đội bóng này,họ có những thứ vũ khí để chống lại Barca mà ít ai có được

1.Về mặt lối chơi,nhận định Tot là khắc tinh của Barca có lẽ sẽ nhiều người đồng ý.Khác với Inter,Chelsea trước đây,Tot có cách riêng để anti Barca của họ.Tot sở hữu 1 dàn cầu thủ tốc độ và mạnh mẽ,trẻ trung,rất khác so với Arsenal chỉ có trẻ chứ không có khỏe.Ở trong lộ,Modric,Huddlestone rồi Van Der Vaart đủ tốc độ,thể lực để tranh cướp bóng,phá nát lối chơi chuyền ban của đội nhà mà không cần phải chơi thô bạo,họ còn đủ độ khéo để làm nên những điều kỳ diệu trong tấn công mà Wilshere,Fabregas chưa chắc đã có được.Ở 2 cánh thì đơn giản là Tot quá đáng sợ so với những khuyết điểm của hàng HV Barca.Với phong cách của những Hv cánh người Brazil(chiếm ¾ ở Barca ^^),những tình huống như Adriano đã mắc phải sẽ nhiều hơn khi chạm mặt với đôi cánh tốc độ số 1 TG hiện tại là Bale và Lennon.Hàng tiền đạo thì Crouch sẽ là 1 yếu tố kỳ lạ mà các TrV Barca thực sự chưa biết tới,nếu những chú bé con của Wenger có thể đè cho Busquet tối tăm mặt mũi thì Crouch sẽ làm được gì?

2.Về mặt tinh thần,chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà Barca sẽ phải dè chừng ở đội bóng này.Tot chưa đủ bản lãnh,vì vậy mà họ lại thất trận trước những đội nhược tiểu 1 cách khó hiểu,nhưng lại thừa sự liều mạng,thứ đã khiến họ quật ngã AC trên sân khách và cả mớ những đội lớn khác nữa.Những công cuộc chinh phạt của Barca thường dễ dàng ở 1 điểm,chúng ta chưa đánh là đã thắng,Barca hầu như luôn biết trước đối thủ sẽ chơi co cụm phòng ngự,chính vậy mà hàng tiền vệ càng ngày càng ít việc để làm,để lo nghĩ,khi mà công việc được thuần nhất,phong thái sẽ mạch lạc hơn hẳn.Với Tot thì khác,họ lần đầu tham dự CL,lọt vào TK đã là quá đã rồi,chẳng có việc gì phải chơi 1 cách hổ thẹn như Arsenal,và đừng tưởng rằng chơi đôi công với đội tấn công mạnh nhất là tự sát,dĩ độc trị độc luôn là 1 đạo lý khắc chế,Barca sợ nhất là tấn công liều mạng chứ chẳng phải là phòng ngự co cụm.90% số đội bóng đã chơi phòng ngự chặt trước Barca,họ làm điều đó không tệ nhưng thử hỏi có bao nhiêu người thành công,chỉ có Inter và 1 vài đội bóng nhỏ khác.Quả thật cho tới giờ chưa có ai đôi công thắng được Barca,nhưng cái đáng nói là đôi công với phong thái và tinh thần 100% thì có ai dám làm,Real đã đôi công với Barca,nhưng HV cánh lại chẳng dám lên cao,trung vệ lại ko thể tấn công vào hàng TV đối phương,mặc cho Xavi đùa giỡn thỏa thích,bởi vậy mà,Barca chưa từng phải đối mặt với thứ bóng đá tấn công chưa nhiều hiểm họa(cho mình lẫn đối thủ).Nếu phải tiếp đón Tot ở lượt đi,sẽ là nguy hiểm khôn lường với đoàn quân của Pep,hãy nhìn Inter,dẫn trước 4-0 trong thế 11 chọi 10 và suýt nữa là bị gỡ hòa,tôi tin Tot sẽ là đối thủ quật cường nhất mà Barca đụng phải.

3.Về mặt kinh nghiệm,không có nhiều ý nghĩa khi nói về việc lần đầu tham dự CL của Tot,họ lạ lẫm với chất kỹ thuật của Barca bao nhiêu thì chúng ta cũng kinh ngạc trước tốc độ của họ bấy nhiêu.Chưa kể 1 điều nữa,những cuộc đấu tay đôi trên sân sẽ có những sự trùng hợp khá kỳ lạ,Huddlestone rất giống với Busquet ở sự to khỏe và lối chơi đơn giản chắc chắn,Modric tựa Xavi ở sự cân đối giữa khả năng tấn công và phòng thủ,khả năng điều phối bóng cũng như kỹ thuật cá nhân,Van der Vaart tuy không kỹ thuật và đồng đội bằng Iniesta nhưng sánh ngang về sự sáng tạo,Alves tốc độ,mạnh mẽ và hung hãn sẽ đụng phải Bale tên lửa,trẻ trung và liều lĩnh,Crouch cao nhưng lại ko kèm phần kỹ thuật như Pique,chưa bao giờ Barca đụng phải 1 cuộc đấu giống vậy,khi mà sự trùng hợp đồng nghĩa với ưu điểm chọi khuyết điểm,kẻ nào tận dụng tốt hơn sẽ thắng.
Điểm:9/10

Nói tóm lại,tôi hy vọng Barca có thể gặp 1 trong những M.U,Real,Schalke… ở TK để dễ thở,đối đầu với Bayern hay Tottenham ở BK để xem cho đã mắt cũng như chứng minh ai mới là đội bóng tấn công mạnh nhất TG và giải quyết ân oán cũ cùng Chelsea ở CK.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bạn muốn đối thủ của Barça tại tứ kết sẽ là đội bóng nào?

190314_207311599281503_100000079928058_828722_1630668_n.jpg

Như vậy 8 đội lọt vào vòng tứ kết Champions League 2010/2011 đều đã rõ ràng. 3 đại diện từ Anh, 2 Tây Ban Nha, 1 Ý, 1 Ukraina, 1 Đức, đội bóng nào sẽ lên ngôi tại đêm 28/5 tại Wembley? Bạn mong muốn Barça sẽ gặp đội bóng nào tại Tứ kết (có kết quả bốc thăm vào ngày 18/3)? Hãy bỏ phiếu thăm dò ở trên và đưa ra những nhận định của mình!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Hàng năm cứ tới lúc chuẩn bị bốc thăm tứ kết Champions League tôi thường bỏ ra không ít thời gian suy nghĩ đội bóng mà tôi mong muốn Barca gặp nhất. Thường có một dòng khác biệt giữa các đội bóng tôi muốn đối mặt, và các đội bóng tôi muốn tránh - những chú ngựa ô và những viên đạn. Năm nay có một cái gì đó khác biệt khi Barcelona được đánh giá cao và trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Điều này không có nghĩa là chúng ta đang sở hữu một khẩu súng chứa đầy đủ đạn - bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở Champions League và sẽ là một điều dại dột khi đánh giá thấp đối thủ. Hãy cùng tôi điểm qua những đội bóng còn lại nào.

Barcelona: Rõ ràng là, năm nay chúng ta là một khẩu súng tại đấu trường Champions League.

Tottenham: Tottenham là một đội thú vị. Họ đã đánh bại AC Milan thậm chí chỉ với 1 bàn duy nhất trong trận lượt đi, vâng và họ cũng giữ sạch mảnh lưới 5/28 trận tại Premier League. Một cặp đấu kiểu Tottenham - Barcelona chắc chắn sẽ thú vị, Tottenham đã có một tư tưởng tấn công và họ ghi bàn, nhưng họ cũng khá chắc chắn trong khâu phòng ngự. Thi đấu với AC Milan họ sử dụng những đường chuyền dài sau đó tạt vào trong cho tiền đạo cao kều Crouch đánh đầu. Van der Vaart đã làm rất tốt nhiệm vụ của một tiền vệ công và theo như lời Capello nói thì Bale là cầu thủ hay nhất thế giới. Harry Redknapp đã tạo nên một đội hình chắc chắn và nguy hiểm trong tấn công , nhưng thiếu kinh nghiệm trong một giai đoạn khốc liệt như thế này sẽ giúp chúng ta có những đánh giá tốt hơn về họ.

Schalke 04: Khi bạn nhìn vào danh sách các độ còn lại có vẻ Schalke là đội bóng yếu nhất. Schalke hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Bundesliga, tuy nhiên họ đã đánh bại Valencia trong một trận chiến quyết liệt. Nếu bạn chặn tôi lại trên đường phố và yêu cầu tôi cho biết tên những cầu thủ Schalke tôi chỉ có thể cho bạn 2 cái tên là Raul và Huntelaar. Raul đã và đang quay lại những ngày tháng hào hùng năm xưa với 13 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 3 bàn ở châu Âu. Huntelaar cũng đóng góp 3 bàn và Farfan đang dẫn đầu với 4 bàn. Thủ môn của họ Neuer là một con thú giữa các khung thành và rất chắc chắn, anh sẽ gây ra không ít khó khăn cho tiền đạo chúng ta trong việc đưa bóng vào khung thành - đặc biệt là nếu chúng ta tiếp tục hoang phí cơ hội giống như ở London.

Shakhtar Donetsk: Ahh, một chú ngựa ô thực sự tại giải đấu năm nay. Lucescu đã xây dựng được một đội bóng thực sự mới mẻ, dựa trên sức mạnh của các cầu thủ Đông Âu và sự tinh tế của nhiều người Brazil tại câu lạc bộ. Họ là đội bóng mà Chygrynskiy cựu cầu thủ của Barca đang thi đấu với nhiêu đó thôi tôi tin rằng họ sẽ thi đấu rất tốt. Họ ghi bàn thắng trên khắp nơi của sân; 18 bàn thắng tại Champions League tính đến thời điểm này trong khi đó không có cầu thủ nào ghi quá 4 bàn. Đã từng vô địch UEFA hồi năm 2009 cho nên họ không còn xa lạ với chúng ta. Họ chưa thua một trận nào trên sân nhà kể từ ngày 22/10/2008, mặc dù đã chuyển đến sân vận động mới toanh Donbass Arena. Kỷ lục trên sân nhà không phải là thứ mà họ đem ra để dọa Barca. Với chiến thắng 6-2 sau cả hai lượt trận đã gợi lại những tỉ số mà Blaugrana từng đánh bại các đối thủ trong 2 mùa bóng '08'09', và trong ngày của họ, họ có thể đánh bại bất kỳ đội bóng còn lại tại Champions League.

Inter Milan: Huyết áp của tôi vẫn còn tăng lên khi mỗi khi nghĩ về trận thua của Barca trước Inter, và tôi đang giằng xé giữa mong muốn trả thù và nghĩ rằng đó là quá sớm để gặp lại họ. Mặc dù thi đấu khập khiễng trong nửa đầu mùa giải, nhưng họ đang trở lại là chính mình kể từ mùa đông (với sự ra đi của Benitez). Samuel Eto'o, một cầu thủ gũi với trái tim của culés chúng ta, rõ ràng anh là một tiền đạo rất nguy hiểm của Inter và với 8 bàn thắng ghi được tại Champions League anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới cùng với Messi. Họ thích chơi thứ bóng đá nghiêng về thể lực, nhanh và thứ bóng đá đó có thể mang lại khó khăn cho chúng ta. Bayern đã gây ra không ít khó khăn cho họ nhưng sự thật đã chứng minh rằng Inter có đủ bản lĩnh và sức mạnh tinh thần để vượt qua những thời khắc như thế ( có thể nói rằng họ là những người đàn ông cứng rắn không bao giờ khóc?) Inter đang lấy lại phong độ đúng ngay lúc mùa giải đang rơi vào giai đoạn khốc liệt, và họ là một đội bóng chất lượng có thể xô đẩy bất cứ đội bóng nào để tiếp tục đăng quang tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu.

Manchester United: Mặc dù hiện đang dẫn đầu Premier League, nhưng họ không còn nguy hiểm như 3 năm về trước. Chuỗi trận bất bại tại giải đấu trong nước che lấp những điểm yếu của họ, nhưng các vết nứt đang bắt đầu hiển thị. Rooney chỉ còn là cái bóng của chính mình, tiền vệ của họ nếu không già thì chất lượng cũng chỉ thuộc loại trung bình, và hàng hậu vệ của họ sẽ trở thành trò hề mỗi khi không có Ferdinand hoặc Vidic. Không phải điều gì cũng tồi tệ với Man Utd, vì họ còn có Hernandez cầu thủ có thể sẽ là vị cứu tinh của họ. Họ cũng có tinh thần thi đấu giống như những chiến binh Marine, và đó là thứ vũ khí giúp họ trở nên nguy hiểm. Họ biết làm thế nào để giành chiến thắng ngay cả khi họ không phải là đội bóng thi đấu tốt hơn trong ngày hôm đó, đánh bại những kẻ chiến thắng từ một kẻ thua cuộc tại Champions League.

Chelsea: Chelsea, Chelsea, Chelsea. Đây là một đội bóng có khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn nhất mỗi khi chạm trán. Chelsea của mùa giải năm nay giống như chiếc tàu lượn, về kết quả, phong độ thi đấu cũng như số tiền họ quang vào thị trường chuyển nhuơng mùa đông để mang về Torres và Luiz. Những tên tuổi lớn gia nhập tạo cho họ sự hưng phấn nhưng sữ mất mát của những cầu thủ như (Terry và Lampard) làm cho Ancelotti phải vò đầu bứt tóc trong việc tìm kiếm người thay thế hoặc thay đổi chiến thuật cho phù hợp. Anelka đang là cầu thủ nguy hiểm nhất của họ trên đấu trường châu Âu với 7 bàn trong 7 lần ra sân. Chiến thắng 2-0 trước Copenhaven sau hai lượt không cho chúng ta biết nhiều về triển vọng của họ, nhưng tất cả các bằng chứng khác dường như cho ta thấy họ đang trong thời kỳ xây dựng lại đội hình. Theo ý kiến của tôi, họ có thể đã lỡ chuyến tàu Champions League mùa giải năm nay và chỉ có thể bắt kịp chuyến tàu đó trong khoảng 2 hoặc 3 năm nữa.

Real Madrid: Lần đầu tiên trong 7 năm qua chúng ta lại có cơ hội gặp họ tại Champions League (ohhh yeaaahhh!). Họ thi đấu rất ổn định tại La Liga và chúng ta đã gặp từng chạm trán họ 1 lần trong mùa giải năm nay (chắc chắn 100% chúng ta sẽ gặp họ thêm 2 lần nữa), tôi sẽ không nói một cách chi tiết, tỉ mỉ về phong cách thi đấu của họ nhưng tôi dám chắc một điều họ thi đấu tốt hơn rất nhiều khi Ronaldo không có trên sân. Nếu họ cứ tiếp tục đi xa ở Champions League đồng nghĩa với việc họ sẽ tiếp tục bị chúng ta bỏ xa tại La Liga. Mặc dù một chiến thắng :manita: trước đội bóng không đội trời chung sẽ rất hấp dẫn và thú vị, tuy nhiên tôi cũng như các culés không muốn gặp họ, bởi vì tiếp tục giành chiến thắng trước đội đã là bại tướng của chúng ta 5 lần liên tiếp chả còn tí gì gọi là hấp dẫn.

Theo quan điểm cá nhân.

Đội nguy hiểm: Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Real Madrid
Đội không quá nguy hiểm: Tottenham, Schalke, Manchester United, Chelsea
 
Sửa lần cuối:

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Cũng theo quan điểm cá nhân, sau lượt đấu KO đầu tiên, thấy rằng MÙ và Inter không hề đáng ngại, gặp được thì quả là may mắn:)). Nhưng lý tưởng nhất là gặp Real, vượt qua Real ở CL còn đánh sập luôn ý chí kháng cự của chúng ở Liga, 1 công đôi việc:D
 

Tarzaninlove

Barça B
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
608
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Hy vọng lịch trình của chúng ta sẽ là Tottenham -> MU -> Chelsea . Còn gì vui bằng vô địch Champions League trên sân Wembley sau khi đã vượt qua 4 đội bóng Anh trong 4 vòng, để cho 1 số người bảo Barca không thắng được Stoke mở mang tầm mắt =))
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Lại lặp lại cái luận điệu cũ rích, tớ dám cá 99% rằng theo quy luật cũ thì 1 trong 3 đội là Barca, MU và Inter sẽ gặp nhau ở tứ kết

Và theo quy luật đó thì đội vô địch Champions League chỉ có thể là Barca và MU
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Mình thì lại thích Barca gặp Schalke vì cơ hội đi tiếp sẽ cao hơn các đội khác. Tất nhiên Schalke cũng là một đội bóng tốt nhưng so với các đội khác có vẻ họ không nguy hiểm bằng. Shakhtar Donetsk mùa giải năm nay đúng là ngựa ô thật sự với nòng cốt là các cầu thủ Braxin: Ecuador, Douglas Costa, Alex...Vì vậy phải thật sự dè chừng họ nếu chúng ta gặp họ. Chúc Barca sẽ may mắn với kết quả bốc xăm chiều nay. (Tránh gặp Chelsea vòng này...;)). )
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Bồ nhầm rồi thì phải, nếu mình nhớ không lầm thì Eduador là cựu cầu thủ Arsenal và là người Croatia thì phải chứ không phải Brazil. Đội hình Shakhtar nói chung là đồng đều cả 3 tuyến. Hậu vệ gồm có Srna và Chai cốp ky. Tiền vệ có Fernandinho, Douglas, chú này khá nổi vì từng được ví von là Ronaldinho mới. Mình rất ấn tượng với William trên hàng công của họ. Nhớ hồi siêu cúp châu Âu chú này đã gây ra cho hàng thủ chúng ta rất nhiều khó khăn. Nói chung chúng ta sẽ khó khăn khi gặp đội bóng đông Âu này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
MU mà vô địch Champions League năm nay em đảm bảo họ là đội bóng vĩ đại nhất qua mọi thời đại vì lý do đội hình vớ vẩn. Tất nhiên lúc đó người ta sẽ ca tụng anh Sơn là chính. Đội bóng đáng loại thứ 2 là Schalke04, đây là đội bóng phong độ thất thường sống nhờ ánh sáng le lói của Raul ở giải châu Âu. Đội thứ 3 đáng loại là Chelsea. Mất Ballack, Chelsea mất khôn ở tuyến giữa, nơi từng khiến Barca mệt mỏi cả 2 lượt trận mùa 09. Chelsea không thể vô địch với kiểu đá hù dọa đối phương bằng sức vóc kiểu như thế này.

Đội đáng ngại nhất dĩ nhiên là Inter. Thử nghĩ xem dù Hùm Xám chỉ còn 3 phần hồn người Đức cũng không dễ để cho ai lật ngược thế cờ. Thường là họ đi lật người khác. Giờ có đội bóng có đến 4 phần Đức trong người như Inter thì còn đáng ngại hơn. Tiếp theo chính là các bạn Kền kền ăn xác thối. Đội hình các bạn quá khủng nên khỏi cần nhắc. Shakhtar Donetsk đá ghê thật, nhưng đấy là họ đá với đội bóng thiếu chất Ý nhất. Cơ hội đi tiếp của họ nằm ở việc họ gặp đội nào đá thoáng như Schalke hay Barca. Còn gặp những đội khác họ sẽ phải dừng bước. Tottenham được báo chí Anh ca tụng tấn công như Barca. Tất cả chỉ là nước đục béo cò. Đây là đội bóng thuần Anh nhất với dàn hậu vệ trâu bò cùng cách tấn công dựa vào chiều cao và tốc độ. Gặp phải những ông tịnh như Inter hay Kền Kền thì đội này phơi xác.

Còn Barca ta, ai ta cũng coi trọng. Đến Arsenal cùi mía còn suýt cho ta bay thì không lý gì những đội cỡ Top-ten-hâm biết đâu loại được ta.
 

matphongdo

Trung học xã
Đầu quân
22/2/11
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hiện MU đang dễ bị đánh bại hơn lúc nào hết khi mất nguyên 3 hậu vệ trụ cột Ferdinand, Vidic, Rafael, chưa kể dự bị O'Shea nữa. Đội này công cùn, sống dựa vào hàng thủ là chính, giờ mất luôn hàng hậu vệ thì coi như hết vị. Đây là cơ hội tốt để loại bỏ đội bóng khó lường này một cách dễ dàng nhất. Rộng đường vô địch.
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
UEFA được cái hay là phân theo giai đoạn nghỉ đông nên lượt vòng bảng và vòng KO là có thể khác nhau. Điển hình cho ví dụ này là Inter Milan, nếu như phong độ bất ổn như trước kỳ nghỉ đông thì B.Munich vả chết Inter Milan ngay, may mắn ở chỗ khi Leo về dẫn dắt Inter thì đội bóng đã nguy hiểm trở lại. B.Munich đã đen khi gặp phải Inter đang trong giai đoạn này

Đây là giai đoạn nước rút, chẳng nói đâu xa với Barca chúng ta cũng đang có vẻ bất ổn về mặt nhân sự cho nên gặp đội nào cũng nguy hiểm cả. Tình hình này với MU cũng vậy khi đội này cũng thiếu vắng hàng loạt trụ cột. Tóm lại là cứ đánh nhanh thắng nhanh, thắng làm vua, thua làm giặc
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Theo tớ thì lúc này đẹp nhất là gặp Mù để chém chết nó, không phải vì Mù đang mất nhiều trụ cột mà tớ mới muốn gặp nó nhưng cứ có bất kỳ 1 lần nào bốc thăm thì tớ đều muốn gặp nhất là bầy rùa Mù này, tớ muốn cho toàn thể các fan Mù thấy thế nào là 1 đội bóng thực sự.

Tóm lại gặp Mù hoặc nếu không thì là Schalke
 

Luján

Juvenil B
Đầu quân
4/5/10
Bài viết
106
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Hi vọng sẽ được gặp MÙ mà phải là MÙ mạnh nhất, đầy đủ các hảo thủ vô đối số một thế giới như Giggs, Scholes, Rooney, Berbatov, Rafael , Valencia, sơ Alex....Một trận đấu vô cùng hấp dẫn ở trong và ngoài sân cỏ.
 

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Sao không là RM nhỉ??? 4 trận el classico chỉ trong 01 tháng..ặc.ặc..bội thực mất.. Thôi thì gặp MU trước để bóc mẽ sức mạnh của rùa tai đỏ và tiếp đó lả RM để làm tiếp 2 el classico...
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Theo tôi thì khả năng gặp Real tại tứ kết là cực thấp vì nhiều lý do. Đối thủ mà tôi muốn gặp là những CLB Anh , tuy nhiên chưa muốn đụng Chelsea vòng này.

Muốn gặp nhất và có lẽ cũng dễ bốc thăm trúng nhất là chú Tottemham , để dậy dỗ cho các chú ấy biết bóng đá với bóng bầu dục nó khác nhau thế nào.

Khả năng cặp đấu có Barca vs ... như sau : Tottemham , Schalke , MU.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Chelsea - Cũng ngầu. Man đỏ - Không dễ ăn. Inter Millan - Đương kim mà.
schalke 04 - Có vẻ dễ ăn quá. Đồn-nhể ;)) - Quỷ lắm. Tottenham - Vừa, được đấy

Real Madrid - Cùng nên trừ khử bầy dê không nó cứ tấn công nước bọt hoài! [-(


Mong gặp Dê hoặc Tottenham :bibi:.

P.S: Các anh nên sửa tiêu đề là: Theo bạn, đội nào sẽ bị Barca loại ở tứ kết...
Mà sao lại viết nghiêng chữ Tottenham Hostpur ?
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Lắm người có vẻ khinh Dê ra phết. Xin lỗi nhé, ở đấu trường châu Âu ta chưa là gì so với Dê nên đừng tinh vi. Người ta đoán xã ta và Dê là sáng cửa nhất cho chức vô địch nên 2 đội mà gặp nhau luôn thì chỉ béo đám rùa với châu chấu xem hổ đấu. Ở Champions League thì Dê là ngáo ộp. Thử vứt Dê vào nhánh có Chelsea, MU hay Tottenham xem nào, có mà Gaynaldo sướng đến phát điên. Tôi cũng mong Dê giúp hạ bớt mấy tên cù nhầy cho dễ đá. Còn mong Barca gặp đội đã hạ bầy Dơi và AC Milan để xem lý do vì sao 2 đội bị hạ sớm thế.
 

longzin

La Masia
Đầu quân
29/11/09
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mạo hiểm một chút -REAL
hoặc là Chelsea. Mấy năm nay tại đấu trường Champions League Xã nhà luôn thi đấu tốt với The Blues
:flag::flag::barcakk::barcakk:
 

longzin

La Masia
Đầu quân
29/11/09
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
HOT đây !
đây là lịch thi đấu Tứ kết Champions League
Real - Tottenham
Chelsea - MU
Barca - Shakhtar
Inter - Schalke
(Lượt đi đấu trên sân của đội đứng trước)
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top