Bóng đá Việt Nam

  • Tạo bởi Khách viếng thăm
  • Ngày gửi

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Đúng là báo chí Việt Nam, Tiqui-taca là phong cách đá gắn liền với tên tuổi ĐTQG Tây Ban Nha, mà chúng nó cắm cằm sang "của Barça" =))
 

hagi

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
(từ 24h.com.vn)

Sao lại so sánh với Barca nhỉ? Nhãn hiệu Barcelona đã quá nổi tiếng rồi ah`? ;;);;);;);;)


Hẹ hẹ, chấp làm gì bọn bò lộn viên hả bác. Nhưng bọn nó cũng tiến bộ nhiều rồi. Barca bây giờ đã là chuẩn mực của cái đẹp. :2thumbsup:, đã đẹp phải như Barca, như Xavi, như Messi. Chứ không như mấy năm trước, cả 1 lũ bò cứ Mờ uuuu, nghe mà lộn ruột.
 

longlongago

Trung học xã
Đầu quân
10/12/09
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ối ối...
Nữ VN vô địch rồi...
Xuống đường đê các bác ơi.....
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chúc mừng chiến thắng tuyệt vời của các cô gái Việt Nam! Chúng ta đã đoạt Huy chương vàng một cách rất xứng đáng. Bằng sự quyết tâm, tài năng và những hi sinh các cô gái Việt Nam đã đem lại niềm vui to lớn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Ngày mai, trên SVĐ Quốc gia Lào chúng ta sẽ giành chiếc Huy chương vàng thứ 2 của Seagames để khẳng định với các nước trong khu vực rằng: ĐÂY LÀ KỶ NGUYÊN CỦA VIỆT NAM!
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Các cô gái nữ đã mang lại vinh quang cho Tổ Quốc. Giờ đây cả đất nước và cả những kiều bào đang hướng về các cầu thủ U-23 VN.

Hi vọng lá cờ VN sẽ được bay cao trên SVĐ Quốc gia Lào :cool:
 

.:Barcelona:.

Juvenil B
Đầu quân
2/8/08
Bài viết
195
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Cửa thắng của Vn nghe nói là 90%?
 

.:Barcelona:.

Juvenil B
Đầu quân
2/8/08
Bài viết
195
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Cửa thắng của Vn là 0% !
 

BeFired

La Masia
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
60
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Và hy vọng nhiều, rốt cuộc thất vọng càng lớn.
Cứ như vừa rớt từ trên trời xuống.
Ôi 1 ngày buồn.
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Malay quá được, nghiên cứu các cửa của VN mình hết trơn. Chỉ thấy tội thủ môn Tấn Trường thôi.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Cửa thắng của Vn nghe nói là 90%?

VN đá với Lào thì cửa thắng may ra lên được 70%. Trận CK mà các đồng chí cứ nghĩ là thắng chắc thì quả thật là mơ mộng quá.

Xem xong trận đấu chỉ thấy cú về bàn thua. Xem ra cả 2 trận VN gặp Malai, toàn bộ bàn thắng đều do VN ghi cả. VN đã vào trận với tâm lý cửa trên, nên tinh thần thi đấu không quyết liệt bằng đối thủ. Nhìn tổng thể, Malai xứng đáng thắng hơn VN.

Nhưng vẫn khó chấp nhận được sự sa sút phong độ của toàn đội 1 cách quá ghê gớm như vậy. Đó là căn bệnh chung của tuyển trẻ VN chăng, khi áp lực càng cao thì càng cóng chân.

1 điểm điên tiết nữa là phần điểm tin Sea Game sau trận đấu, có các chú BLV hay nhà báo gì đó bắt đầu phân tích những sai lầm của thầy Tô. Mk, y như bọn fan M.U, sau trận thua Barca ở C1 năm ngoái lại lôi Sờ Sing Gum "đáng kính" của bọn nó ra mà chửi.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cả đội chơi tệ quá mức. Hình như cái dớp chơi tưng bừng ở BK để rồi vào CK tậm tịt vẫn tiếp tục bám lấy U23 VN.
Xin lấy 1 câu của 1 mem trên 4rum xã mình:
Trước trận.
CĐV Mã Lai: VN còn cần nhiều năm nữa mới vô địch SEA Games được.
CĐV VN quay đi và cười.
Sau trận.
CĐV VN: thế bao nhiêu năm?
CĐV Mã Lai quay đi và cười... :((
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Ngồi quán xem,đông nghịt,xa,coi được chả mấy,cứ lợp bợp hình ảnh,nhưng đã cái bầu không khí lúc đầu,nẫu cái bầu ko khí lúc sau,buồn thườn thượt,đi xe về mà hồn cứ ở đâu đâu,chả hiểu mình đang làm j nữa.
Thắng thua cũng chuyện bình thường,nhưng do lần này kì vọng quá nhiều nên thất vọng quá lớn,thua đau,thua cay ko khác gì đợt tiger cup 98 trước Sing.Nhưng thôi,coi đến lúc mấy chú cố sút mà ko vào đã lo là số phận rồi.Kì Seagames sau lại hy vọng vậy.
Tức mỗi sau lúc thua phải nghe giọng thằng Biên Cương,nói như c*c,mấy trận trước thì hô cho lắm vào,thua xong thì :"... trong bóng đá mọi điều có thể xảy ra..."
Thua cho bọn báo chí ngu người ra,đọc TTVH (tờ báo duy nhất có thể mua) thấy làm bài kêu "người Mã tự tin đến kiêu ngạo",lờ ngờ rồi,có học thức tí thì ko ai nói thế cả,mà thường những kẻ nói như thế mới chính là những người kiểu ngạo,vì họ đã cho rằng người khác ko phải đối với mình,trách nào tâm lý,trận này cà cuống là phải.
Khổ ông Tô 1,khổ dân mình 100,trước trận cứ run lên từng hồi hồi hộp,phấp phỏm mong kiếm đc chỗ ngon,lo cờ lo quạt ko đủ,nghĩ ngợi về cái bữa tiệc đã bày sẵn chỉ chờ tin thắng trận là khai tiệc,chắc nó phải to đáo để,đông nườm nượp,ấy thế mà tin ko thắng,tiệc đành bỏ xó,tiếc nẫu ruột bữa ăn ngon sắp cho vào mồm.Khổ dân mình quá.
Xét ra,nhiều khi thua thế này mới trắng mắt ra được,nó mà vô địch,chắc sẽ lại nào là "vô địch tuyệt đối","nào là số 1 đông nam á","nào là đẳng cấp này nọ bla ... bla"
Sướng quá khéo sắp tới chiến với anh Tàu,anh Lebanone lại thua chỏng vó lại khổ,thôi thì đằng nào cũng khổ,khổ trước sướng sau cho vẫn hơn,nhỉ.Cái đầu lạnh và đôi chân nóng,rút cục bóng đá VN vẫn chưa đạt được đẳng cấp đó.Biết kém mà vươn lên còn hơn chột làm vua xứ mù,cứ yên tâm nhé VN.
Cầm cờ túm lại được nửa đường,có lũ phóng xe vọt qua cờ hoa phấp phới miệng gào vô địch,thấy hối,thế là xõa,xe ta đường ta cờ ta xõa trong gió,nghĩ cũng đúng,đành là thua,nhưng thua 1 trận chứ có thua cả đời đâu,còn trẻ,chẳng lẽ đời mình lại ko được 1 lần phất cờ mở hoa sao,vả chăng,cờ tổ quốc,túm nó rủ xuống trông tồi tội,cờ đỏ sao vàng phải cương,phải phất,cho thấy đất nước nở hoa chứ lị.Thế là kệ mấy thằng trẻ con dọc đường,đá xoáy thì dùng võ mà bắt,ko bắt được cứ kệ cha chúng mày,đằng nào ông cũng thua rồi,ông ko còn gì để mất,ông kệ,mẹ cha chúng mày,nhỉ !
Hôm trước đã nói lại :" Việt Nam ơi,bây giờ không vô địch thì đến bao giờ!"
Hôm nay lại nói tiếp:" Việt Nam ơi,kì tới ko vô địch thì đến bao giờ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Có đâu mà thua trận bóng cả nước rầu ko ta?!!
 

Vanish

Mầm non xã
Đầu quân
25/11/09
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
Mình ghét nhất mấy loại mà thắng thì đưa HLV và cầu thủ lên mây còn thua thì lại chỉ trích
Nhìn chung ông Tô đã làm gần như tròn nhiệm vụ của mình rồi
Thôi thì 2 năm nữa vậy :(
Rầu thúi ruột :(
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
- Bóng đá VN mình là vậy mà bác, cứ tưởng vô địch là y như rằng toàn tạo shock cho bà con thôi.
- Mấy em nó đá cũng hết mình rồi, vô địch được cũng phải do cái số nữa cơ
- Thôi đành hẹn 2 năm sau vậy
 

hagi

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Việt nam thua tớ chỉ buồn 5' nếu như đây là một trận đấu trung thực. Nhưng có quá nhiều nghi vấn, cả đội đá dưới sức mình, các cầu thủ thong dong đi bộ, có bóng là sút bay tít lên trời. Còn bàn thua thì khỏi nói, ngay sau khi Tấn Trường cản phá quả sút đầu thì vẫn không thấy các tiền vệ tích cực chạy về, chú hậu vệ biên ko chịu phá bóng, rê dắt quanh quẩn và cuồi cùng bị thủng lưới.

Thử hỏi có đội bóng nào thua 4 trận chung kết liên tiếp không.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tôi ơi đừng tuyệt vọng!!!

Có thể thất bại của U23 Việt Nam đến lúc này vẫn còn gieo nặng nỗi buồn lên người hâm mộ. Nhưng, bóng đá là cuộc chơi và bóng đá cũng là cuộc sống, cần phải biết đứng lên sau thất bại, cần tìm thấy niềm tin trong tột cùng thất vọng. Đó có lẽ cũng sẽ là cảm nghĩ mà bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gợi ra với nhiều người hâm mộ VN lúc này...

16426137.jpg

Đừng tuyệt vọng ...

90659713.jpg

... tôi ơi đừng tuyệt vọng.

91095088.jpg

Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông.

36160234.jpg

Đừng tuyệt vọng...

52662714.jpg

... em ơi đừng tuyệt vọng

49075233.jpg

Em là tôi ...

12000650.jpg

... và tôi cũng là em.

26617512.jpg

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo

49395865.jpg

Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

52357604.jpg

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ?

64984750.jpg

Tôi là ai mà còn trần gian thế?

93702625.jpg

Tôi là ai...?

28384349.jpg

...là ai?

82343666.jpg

...là ai?

59914732.jpg

Mà yêu quá đời này!

32655723.jpg

Đừng tuyệt vọng...

26686208.jpg

... tôi ơi đừng tuyệt vọng

88729844.jpg

Nắng vàng phai...

11183517.jpg

... như một nỗi đời riêng

79374443.jpg

Đừng tuyệt vọng ...

11636391.jpg

... em ơi đừng tuyệt vọng!

27890302.jpg

Em hồn nhiên...

95798251.jpg

... rồi em sẽ bình minh

48923148.jpg

Có đường xa ...

79347589.jpg

... và nắng chiều quạnh quẽ

24650202.jpg

Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm...​

Theo VTC News

P/S: Buồn, chắc hàng triệu con tim Việt Nam đến lúc này vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi buồn. Song cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và chúng ta mong một ngày mai tươi sáng hơn. Các tuyển thủ cũng còn trẻ như chúng ta, họ có thể mắc sai lầm nhưng tất cả đã chiến đấu hết mình, vì thế chúng ta không nên trách họ. Hi vọng mỗi chúng ta có trong mình một VĂN HÓA CỔ VŨ LÀNH MẠNH!

TÔI YÊU VIỆT NAM!!!
 

longlongago

Trung học xã
Đầu quân
10/12/09
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
3 lần mình lạc quan, thì có mỗi cái AFF cup năm ngoái là lạc quan đúng thôi...
2 năm nữa sẽ phục thù :bounce::bounce::bounce::cry1::cry1::cry1::cry1:
 

Số 9

Designer , Team Leader FCBVN
Cán bộ Xã
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
1,097
Được thích
2
Điểm
38
Website
caothanhlong.design.tl
Barça đồng
0
Vấn đề là do cầu thủ đá bóng mà áp lực của người hâm mộ trên vai , và " áp lực " từ nhà tài trợ trên đầu thì sao mà đá được .
Xem hiệp 2 cứ như các cầu thủ vừa đá vừa tính xem sẽ đổi xe gì , điện thoại gì , ăn chơi ra sao .... Đành rằng treo thưởng không gì sai , nhưng chưa đá mà đã suy nghĩ đến việc mình sẽ nhận được bao nhiêu sau trận đấu thì sao đá nổi . Cứ thưởng sau khi trận đấu kết thúc đi.
 

misstuan

Nhân viên giặt là lò La Masia
Đầu quân
26/8/07
Bài viết
168
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Kho hàng tồn mất chìa khoá.
Barça đồng
0
đúng chuẩn kiểu gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Thua trong một trận không có gì để ân hận...
 

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Thua là thua thế thôi, mấy thằng nhà báo Việt Nam còn đổ tội linh tinh còn nhiều thằng thối mồm lại nghĩ ra bán độ, bán độ cái dm chúng mày ah bóng đá có thắng thì có thua thế thôi. Nhìn chung trình độ các cầu thủ và lối đá của chúng ta năm nay là quá ok, cầm bóng nhiều đan lát chọc khe tốt, thể lực cũng cải thiện đáng kể nhưng các bạn Mã Lai đã có trận đấu xuất thần và 1 chiến thuật hợp lý. Xin chúc mừng các bạn !
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top