Bóng đá Việt Nam

  • Tạo bởi Khách viếng thăm
  • Ngày gửi

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Các bác cũng bức xúc ghê nhỉ. Nói chính xác một câu là "Lâu lắm không xem bóng đá Việt Nam". Tối cuối tuần xem thời sự thì nghe lùm xùm này lùm xùm kia và lắc đầu lại buông một câu "Bóng đá Việt Nam mà". Do đó mình cũng không hề hiểu hết hay biết hết những khuất tất, ung nhọt trong đó. Tuy nhiên vụ nổ vừa rồi cũng rất Việt Nam.

Thứ nhất: Họp báo cáo tổng kết, y sì như bất kì một đơn vị kinh tế, xã hội nào của VN, báo cáo chung chung sơ sơ, bị mắng là phải.
Thứ hai: Cách phản ứng của VFF sau đó, cách chức ông Mùi, Cách chức ông Tuấn, ông Khôi ngay lập tức. Bó tay! Bị chỉ trích, chỉ thẳng mặt thẳng tên mà trước đó báo cáo vẫn khen hoàn thành nhiệm vụ thế mà cắt chức ngay. Biết là kém sao báo cáo vẫn khen ầm ầm...Bó tay toàn tập.

Việc bầu Kiên bức xúc vì người ta là người trong cuộc và cũng là VFF quá tệ, nói như vậy là đúng. Tuy có ý mà bác Den nói ở trên là hơi quá. Ông ta chỉ bảo là có 7 câu lạc bộ rủ ông ta tách ra để lập giải Super league, thế mà đã chụp cho họ cái mũ là bỏ V-League lập Super League. Theo tôi đó chỉ là một hành động dọa VFF, ý là đừng ép người quá đáng (Còn ai ép ai thì chịu). Thế thôi.

Theo mình việc "đòi" lập Super League, thực chất là một lời đe dọa, nếu VFF không cải tổ, vẫn duy trì như thế này ung nhọt như thế này thì họ không chơi nữa, còn thành lập giải khác hay khôgn thì không nói được. chắc chắn bầu Kiên cũng biết là 7 đội bỏ giải thì VFF còn 5 đội thì chơi với ai, nhưng theo hướng ngược lại 7 đội cũng sẽ chơi với những ai của phần còn lại nữa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
À đâu có 7, nghe nói tính ra là 6 thôi. Ta liệt kê nhé: Hà Nội.ACB, HAGL, Ninh Bình, Long An, Naviabank Sài Gòn và chắc là Hoà Phát Hà Nội. Nếu đúng là trên thì chúng ta thử nhìn vào 6 ông lớn này mà bình luận. Trừ ACB có cái gốc truyền thống là CAHN ra thì 5 đội kia là những đội nổi từ khi bơm tiền vào. Gia Lai, Long An lên hạng thời chuyên nghiệp. Navibank là mua đứt Quân khu 4 và anh Hoà Phát cũng là mua Đường sắt khi xưa. Có anh Ninh Bình cũng mới lên, vung tiền như nước mà không ăn thua. Như vậy còn lại những cái tên: T&T, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hoá, Hải Phòng, Đồng Tháp, Khánh Hoà, Bình Dương ở lại (8 đội). Nhìn vào các đội này thì các bác thấy sao? Liệu 6 cái tên kia có sao hơn nổi không?

Thứ nữa, đội ACB vốn rễ là CAHN được dân HN yêu mến. Liệu những CDV gốc có chịu đồng ý cho ACB mang đội đi đá giải tự phong không? Tất nhiên CDV chả có tý quyền nào. Tôi công nhận ACB vừa hù doạ Ban tổ chức và họ chắc chắc không có gan ra riêng. Tôi đọc thấy bác Dũng nhận định đúng, mùa giải vừa qua có nhiều cái tiến bộ. Quan trọng nhất là chuyên môn và chất lượng trận đấu có lên hay không. Và nó có lên. Nhưng rõ là ai cũng biết ung nhọt hay không đều dựa vào các điều phạt của VFF. Thông thường người ta chê VFF không dám giơ cao đấm hết. Thế nên nhận định hướng đi sẵn sàng thuê các CEO nước ngoài về điều hành và ban kỷ luật cũng do người ngoài làm cũng tránh chuyện đụng chạm. Các bạn nên nhớ là thời TTK Quốc Tuấn mới lên là bóc 1 loạt các vụ cá độ, đuổi hàng loạt tuyển thủ và lúc đó đi theo bảo vệ ông TTK này và tuyển VIệt Nam là bên an ninh. Ở VN chuyện cá cược dính với giới xã hội đen nên chuyện kỷ luật nhiều lúc phải nhìn trước nhìn sau. Trong chuyện kỷ luật có ông bình thản đón nhận nhưng cũng có ông giãy nảy lên như thể mình bị oan dù án là rất nhẹ.

ACB hiện là đội bóng yếu ở VN nên việc họ thanh thản sẵn sàng nghe theo lời rủ rê của các ông lớn hơn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ có điều các nhà tài phiệt nên nhớ câu: Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết... Câu sau xin mời các ông tự đọc.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi nghĩ đơn giản là không có Super League nào hết. Chẳng qua là thay đổi cách phản ứng. Lâu nay báo chí nói, khán giả nói, các diễn đàn nói, các đội bóng nói, không có mấy hiệu quả. Ông Kiên cho nổ bom ở Hội nghị thì là biện pháp tạo ra hiệu quả buộc VFF phải thay đổi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Bóng đá Việt Nam đang bị chê là VFF quá kém trong điều hành. Vậy ta thử xem VFF là ai.
Ông Hùng Dũng - Phó chủ tịch có phê phán bầu Kiên thế này: có nhiều người khi phê phán thì nói rất hay nhưng làm chưa chắc đã được. Cũng phải ghi nhận công lao của những con người hiện nay.
Ở đây, các ông bầu nhiều tiền đang chê đội ngũ VFF điều hành kém cỏi. Nếu chỉ nhìn qua cách V-League vận hành thì hàng năm số khán giả ít dần đi (quảng cáo kém chẳng hạn) cũng là có lý do để chê trách. Nhưng tôi đặt lại câu hỏi có thật những con người đang điều hành VFF thực sự kém đến nỗi để một tay kinh tế như ông Kiên có thể sỉ vả đến mức đòi đuổi cổ hết.
1. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ:
Sinh năm: 1947, tại Quảng Ninh
- 1976: Tốt nghiệp trường Đại học TDTT trung ương I, và được giữ lại trường giảng dạy trước khi về Uỷ ban vào 2/1990.
- Năm 2002: Giữ chức Phó chủ nhiệm Uỷ ban TDTT.
- 6/2005: Được bầu vào chức danh Chủ tịch VFF khóa V (nhiệm kỳ 2005-2009)
- Năm 2007: Giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL
- 10/2009: Được bầu vào chức danh Chủ tịch VFF khóa VI (nhiệm kỳ 2009 – 2013)

Từng là: Vụ trưởng thể thao thành tích cao II (Uỷ ban TDTT), Phó TBT Báo Thể Thao Việt Nam

Đây là vị trí mang tính chính trị.
2. TTK Trần Quốc Tuấn
Ông Tuấn sinh ngày 5/1/1971 tại Hà Nội. Năm 1990 - 1994: Học Đại học TDTT Maxcơva (Nga). Từ 1995 - 1998: Bảo vệ thành công Tiến sĩ tại Học viện TDTT Maxcơva. Năm 1998: Nhận công tác tại Viện Khoa học TDTT. Tháng 1/2005: Được đề bạt làm Phó viện trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn thẩm định TDTT.
Thành viên BCH LĐBĐ châu Á (AFC) nhiệm kỳ 2011-2015

3. Nguyễn Lân Trung
Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Hiệu Phó Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Còn một số nhân vật tai to mặt lớn như Phạm Ngọc Viễn, Dương Nghiệp Khôi...nhưng đó chỉ là bề nổi. Phía sau đó là các ban bệ nhiều người để tổ chức ra được 1 giải đấu.

Theo tâm lý của 1 người Việt Nam, khi đi bỏ phiếu bầu Quốc hội, ta không được nghe họ thuyết minh, phát biểu gì nên sẽ đọc tiểu sử của họ để bắt hình dong. Nếu nhìn vào tiểu sử kia thì chợt nghĩ không hiểu ông Kiên có cho rằng họ có đủ năng lực và phẩm chất để lãnh đạo VFF hay không? Tôi lại đi tìm tiểu sử ông Kiên để xem học vấn của ông ta đến đâu (xin lỗi vì hơi bị bằng cấp hoá quá) và tôi không tìm thấy. Thế nên tôi chợt nghĩ đúng phong cách Bill Gates. Hoặc là ông quá giỏi so với những người có học chuyên môn kia hoặc là ông quá giàu để cả vú lấp miệng em. Tôi làm ở ngành xây dựng. Tôi gặp 1 bác đại gia quả quyết sẽ xây được theo cách đó với tiến độ đó mặc dù đại gia này không phải dân xây dựng. Tất nhiên đại gia rất giỏi và tham khảo qua chỉ cái vèo sơ sơ cũng nắm được vấn đề. Nhưng ở khía cạnh chuyên môn tôi cho rằng không thể được mà ở thực tế nó lại thành công. Đơn giản giống bác Kiên ở kia nghĩa là: Cái gì không làm được bằng tiền thì sẽ làm được bằng rất nhiều tiền.

Nói chung những người trong VFF được đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm. Còn các đại gia vốn xây từ nóc nên coi nền bóng đá quá đơn giản giống như bỏ tiền ra mua mớ rau là xơi ngon lành. Thậm chí họ đủ tiền để mua cả giống. Những người VFF có thể đã phụ thuộc vào túi tiền của người mua rau nhưng nhất quyết sẽ không bán đi giống. Nếu thế thì nền bóng đá sẽ chết. Vấn đề bây giờ không còn là cạnh tranh tách ra riêng và chống tách ra riêng hay là cải tổ hay cải tổ thế nào mà giờ vấn đề nằm ở chỗ phải xây dựng lại cơ chế bóng đá chuyên nghiệp cho đúng với định hướng đề ra. Quyết định biến các đội bóng là các doanh nghiệp mà phụ thuộc hoàn toàn vào 1 cá nhân tài phiệt sẽ khiến bản thân các đội bóng bị phụ thuộc mà còn khiến nền bóng đá bị lũng đoạn. Mô hình chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam muốn đi theo thế giới đang bị phát triển lệch lạc.

Vấn đề bức xúc nhất là trọng tài sẽ bàn vào khi khác nhưng có vẻ từ những nguyên nhân con người nhỏ lẻ này không được kịp thời thay đổi đã khiến cho các cá nhân có cơ hội lợi dụng đòi hỏi thay đổi cả một hệ thống và cơ chế. Ở nước khác không biết thế nào chứ ở Việt Nam, phía sau VFF là cả một hệ thống chính trị đấy bác Kiên.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Giờ ta nói đến trọng tài.

Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới tranh cãi rất nhiều. Có trọng tài đã đưa một Maradona lên hàng Chúa vì ghi bàn bằng tay và cũng có trọng tài đã khiến chiến tranh phải nổ ra. Ngay cả Barca, vấn đề trọng tài là muôn thưở và trận thua đậm nhất lịch sử của Barca cũng có dấu ấn trọng tài. Người ta đã từng ngồi với nhau để đề xuất loại xừ mấy bác tài ra khỏi bóng đá và cho các bé bốt vào thay thế vì các bé bốt này không cần phải lo khoản mắt kém. Ngồi mãi rồi người ta lại nghĩ ra đưa thêm 2 bác tài nữa vào thử nghiệm ở giải lớn vì chung quy cả thế giới và chính giới cầu thủ nói rằng: không có anh tài không phải là bóng đá.
Tại sao thế nhỉ. Tôi nằm nghĩ và chợt nhận ra rằng không bác nào đủ trình độ tạo ra 1 bé bốt có khả năng nhận định theo đúng luật là phạm lỗi khi đối phương tác động lực vào cầu thủ cầm bóng với lực ĐỦ. Nếu là bé bốt chắc sẽ không bao giờ có chuyện một hậu vệ dám chạm vào người đối phương vì cứ chạm là bé bốt sẽ tuýt còi và ta cũng bỏ luôn cái chuyện lợi thế đi. Nếu thế thì bóng đá không còn mang tính đối kháng nữa mà có khi ta rạch ròi cái lưới giống môn bóng chuyền và đá đi đá lại ghi bàn giống cái hồi Hồng Sơn thi Pepsi là vừa. Rõ ràng trọng tài là nhân vật tối quan trọng của bóng đá. Đội bóng có thể thiếu ông bầu, thiếu HLV, mất thủ môn, thiếu vài cầu thủ trên sân nhưng chả sao...trận đấu vẫn diễn ra. Nhưng thiếu trọng tài thì coi như là đánh nhau ngay :D.

Ở Việt Nam cũng như thế giới, trọng tài phải trải qua lớp đào tạo. Tất nhiên không căng đến mức như đào tạo đại học nhưng trọng tài có khác gì một vị quan toà bên ngành luật đâu. Họ cũng vất vả học và thực hành để có cái nghề. Áp lực và tính nhạy cảm của nghề trọng tài chắc ai cũng hiểu rõ. Bấy lâu nghe rằng trọng tài cũng thu nhập kém mà các đội bóng từ xưa đã có thói quen lân la làm quen. Có nghe bác Dũng phát biểu và cuối cùng ra quyết định đuổi 2 trọng tài. Âu cũng là cái nghiệp. Chả hiểu họ được cho bao nhiêu nhưng bị đuổi khỏi V-League thì coi như mất nghề vì hội đồng trọng tài khác gì hội luật sư, nếu không tham gia thì ai dám mời anh làm việc. Không lẽ bao công ăn học thành nghề giờ đành về thổi giải phong trào với đám trẻ. Nghĩ cũng thấy tội. Vậy tại sao họ lại bị như vậy? Cũng tại tiền. Các ông bầu bỏ rất rất nhiều tiền để nâng tầm cầu thủ Việt Nam lên hàng tỷ phú này kia và giúp họ thi nhau sắm siêu xe này nọ. Nhưng cứ nghe nhắc đến trọng tài là sợ như sợ động vào bùn đen nhớp nhúa là tuyên bố: tôi không cho họ 1 xu. VFF trả lương cho trọng tài không thể so sánh nổi với các ông bầu trả lương cầu thủ. Đấy là 1 sự khập khiễng dẫn đến sự bất công trong nền bóng đá mà ở đó các trọng tài được gọi là Vua lại bị coi như kẻ tôi tớ, bị xét nét, bị đuổi đánh và khi cần là bị sỉ vả như một vật không đáng 1 xu. Thật sự là một bất công đầy thấm thía đối với các trọng tài.

Có điều chính các trọng tài là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hàng loạt các vụ lùm xùm nhiều năm qua nên việc đánh lận con đen trong số các trọng tài là điều cần làm. Nhớ khi xưa Việt Nam có anh trọng tài đầu tiên thăng hàm FIFA. Ngay sau đó người ta phát hiện ra anh tài này thuộc 1 đường dây đen cỡ bự và tất nhiên đó là vớt nhơ đầu tiên trong giới trọng tài. Bác Dũng cũng nhắc đến việc con ông cháu cha trong Hội đồng trọng tài. Đây là một việc nhạy cảm và quả thật ở Việt Nam khác gì một tuyên bố gia đình trị. VFF nên thay đổi hoạt động của hội đồng này và cũng nên mạnh dạn thuê hẳn các trọng tài quốc tế đến bắt V-League. Nếu trọng tài bị các đội bóng coi mặc nhiên là họ phải cống nạp thì sẵn sàng chuyển công tác này qua bên công an để theo dõi. Việc phân công nhiệm vụ, theo dõi và bảo vệ các trọng tài sẽ do bên công an đảm nhiệm và dĩ nhiên có hẳn hợp đồng chuyên nghiệp để bên công an vui vẻ ra quân. Sau 2-3 mùa, đến lúc trọng tài không còn là chuyện thị phi nữa thì ắt V-League sẽ loại bớt đi một mối lo và nghề trọng tài cũng bớt bạc.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Công an làm việc với VFF

Đây là dại miệng. Bầu Kiên nên nhớ dẫn dắt Hoà Phát là HLV Thành Vinh - người từng có vết đen nguỵ quân tử. Thông tin 500 triệu tung ra có lẽ phần lớn sẽ từ bác Vinh và C45 cũng có thể gọi bác Vinh lên để hỏi thăm. Nhỡ mà (đây là cá nhân nói) bác Vinh tung tin thật thì hoá ra bầu Kiên vô tình sướng cái mồm mà mang vạ cho bác Vinh vì có mấy khi tóm được đứa đến gạ.

Hội cổ động viên Việt Nam ủng hộ bầu Kiên
Ở các nước phát triển, người ta không đồng tình với giới cầu thủ và nhất là các ông bầu khi có đòi hỏi quyền lợi kể cả điều đó nghe có vẻ khiến bóng đá trở lên sạch. Có lẽ Hội CDV này không phải là đại dịên cho tất cả vì tôi tin có nhiều CDV bóng đá ở VN sẽ tỉnh táo và thông minh hơn bác Phó này khi nhận định về ly khai. Một lần nữa phải nhắc lại là bóng đá là môn thể thao vua ở Việt Nam thuộc về quần chúng nhân dân, đặc biệt được hâm mộ bởi tầng lớp bình dân. Nhất quyết không được để một bộ phận nhỏ của thượng tầng xã hội nắm thóp cả một nền bóng đá. VFF do nhân dân bầu ra và dù gì đi nữa thì nhân dân cũng phải bảo vệ. Cách cuối cùng là bầu lại một VFF mới chứ không phải ủng hộ một giải đấu mới vì những đội bóng còn lại chính là những đội bóng nghèo và nhiều "nhân dân" nhất.

Super Liga đã có ở Indonesia
Không thể học theo Indonesia vì các đội ở giải này đơn thuần mang tính chất thương mại và giải trí. Nó không hề đóng góp gì cho sự nghiệp thể thao và thành tích cho đất nước. Ông Kiên có tiền, ông có thể mua 10 đội bóng và chất lượng đội tuyển của giải có thể tương đương Barça. Nhưng nó không phải là đại diện cho Việt Nam trước bạn bè thế giới vì nó không bắt nguồn từ quần chúng nhân dân.

Mà ngẫm lại cũng thấy hay hay. Biết đâu với vài tỷ đô, bác Kiên sẽ bê nguyên Barça hiện tại sang Việt Nam đá Super Liga và sau đó nhập tịch hàng loạt rồi biết đâu đấy Uỷ ban TDTT lại chấp thuận đội đó sẽ đại diện cho Việt Nam. Thế là giấc mơ có lẽ cả nghìn năm vào World Cup sẽ thành hiện thực và nguy cơ dân ta phải xếp hàng đón cúp vàng thế giới là rất cao ;)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Các ông bầu đã nói gì ở "hội nghị thượng đỉnh"?

Bầu Kiên đề cử ông Phạm Ngọc Viễn làm Trưởng BTC giải

Đấy, khi tỉnh táo và suy nghĩ tiến bộ hơn thì các bác mới là tuyệt. Cãi nhau phải thế thì bóng đá nó mới tiến bộ chứ đừng có doạ lập giải này nọ.
Tôi nhớ không nhầm thì khi xưa bác Viễn dính chàm một vụ nào đấy và bị dư luận phản đối ghê quá khiến bác phải từ bỏ Liên đoàn một thời gian để về Uỷ Ban. Sau VFF ít người giỏi chuyên môn nên lại mời bác Viễn lại. Giờ lại đưa lên trưởng ban tổ chức thì e có lặp lại chuyện xưa. Thay trưởng ban thì đúng rồi. Nhưng cần nhất chắc chắn phải thay chủ tịch hội đồng trọng tài. Sao cứ để năm này qua năm khác bị cả triệu người kêu ca vì kém chuyên môn.

Mùa giải vừa qua chặt chém quá ghê gớm. Sông Lam đá người nhiều hơn đá bóng mà trọng tài không mạnh tay khiến chức vô địch chỉ có chút ý nghĩ về cạnh tranh khi Sông Lam bất ngờ thua Hoà Phát hay ACB gì đó và Hà Nội T&T rất máu vô địch. Nếu không có T&T thì SLNA đã vô địch ngay từ lượt đi vì chả ai dám đá vì sợ gãy hết chân. Trọng tài bị chê bai quá nhiều và V-League mang tiếng bạo lực nhất Đông Nam Á. Việc này bầu Đức nêu ra là đúng. Nghe cả Hải Phòng cũng thuộc dạng đá rắn chặt chém và sao lại nhiều đội sợ đá với Hải Phòng? Lãnh đạo HP treo 10 tỷ cho 4 trận cuối thì cứ xem 10 tỷ đó trả cho cầu thủ cả hay trả đi đâu? Có vẻ khó mà kiểm soát. Dù sao một Hải Phòng đang mất chất mà có treo thưởng nữa thì trước sau cũng phải xuống hạng nếu trọng tài cứ bắt đúng và dân HP cũng đâu bao giờ oán trọng tài vì bản thân họ còn chán cái cách trụ hạng phút cuối của một đội giàu truyền thống khi xưa. Những đội như thế này không nên vô địch và trụ hạng để rồi các đội khác chán chả thèm đá nữa.

VFF cũng nêu ra một việc làm giá cầu thủ. Cái này quá bức xúc. Các ông bầu kêu ca chi nhiều hơn giải Thái nhưng thật ra các ông chi nhiều là do đâu. Là do các ông trả cho cầu thủ quá nhiều. Lương cao, ai cũng muốn một năm chuyển 1 câu lạc bộ để kiếm tiền lót tay. Toàn tiền tỷ cả. V-league chả sớm thì muộn là giải đấu của những tỷ phú. Tiền nhiều ở VN chỉ làm hư cầu thủ trong khi có những chấn thương thể thao thành tích cao kiếm không nổi 100 triệu để mổ. Đó là một nghịch lý mà bóng đá đang làm so với nền thể thao nói riêng và xã hội nói chung.

Ta đừng lấy giải Thái để so sánh. Tuyển quốc gia họ thành tích chả hơn gì ta, giải của họ cũng chỉ dừng ở mức an toàn và xem tạm được. Dân Thái từng đua nhau sang Việt Nam để đá. Giờ họ không còn xuất hiện nữa vì chuyên môn họ không còn cao hơn hẳn cầu thủ bản địa và lương bên đấy cũng đã cao hơn xưa. Có so thì nên so với giải Nhật để mà học tập. Nhìn không khí cổ vũ của giải Nhật mà thèm.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Nghe nói Công Vinh đã lật kèo với Hà Nội T&T và về với bầu Kiên. Nếu ra đi từ trước thì không sao, đằng này đã hẹn ước rồi lại lật kèo. Tệ quá nhỉ?
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nghe nói Công Vinh đã lật kèo với Hà Nội T&T và về với bầu Kiên. Nếu ra đi từ trước thì không sao, đằng này đã hẹn ước rồi lại lật kèo. Tệ quá nhỉ?
Vụ này em nghe nói phía CV và T&T cũng tình nghĩa lắm (chữa trị, du học) thế mà giờ ra nông nỗi thế này. VL giờ cũng nhiều bất ngờ như bên trời Tây vậy :D
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
HN T&T vốn dĩ cũng đã không mặn mà với việc giữ CV ở lại rồi. Hàng công của HN T&T đang có lực lượng hùng hậu, không có CV cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, thậm chí là giảm đi được 1 phần tài chính :)) Việc HN T&T đàm phán giữ CV ở lại chỉ là vì chữ tình
Vốn dĩ hình ảnh của CV đã bị sứt mẻ khá nghiêm trọng sau vụ vái lậy trọng tài, cộng thêm vụ lật kèo trắng trợn này nữa. Rồi chúng ta sẽ lại được thấy nhưng băng rôn nói đểu CV trên khán đài đây. Lại sắp có trò hay
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Sơn công chúa: "Cầu thủ thế hệ bây giờ tôi tin rất nhiều người chưa từng có cảm giác rạo rực khi thi đấu giữa biển người. Đấy là nỗi đau với đời cầu thủ chuyên nghiệp".
"Chừng nào, thấy cả nước xuất hiện hình ảnh các em bé mặc những chiếc áo cầu thủ trong nước, chừng đó mới hy vọng bóng đá ta vươn tầm đúng nghĩa. Bóng đá ta đang thiếu những cầu thủ đạt đến tầm thần tượng, ngôi sao đúng nghĩa, có tính hướng nghiệp cao. Thế hệ chúng tôi và trước đây đã làm được điều đó."

Công nhận anh Sơn nói đúng. Chúng ta 10 năm gần đây chỉ chăm chăm khoác áo các CLB lớn trên thế giới, săn tìm các hàng "độc" kể cả nó thuộc dạng tiền triệu đến hàng chục triệu. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy áo đội bóng trong nước. Hãn hĩu lắm thì thấy áo Việt Nam mỗi khi tuyển quốc gia dìm các bạn Lào chẳng hạn. Đây đúng là một nỗi nhức nhối cho nước nhà. Đâu đó có các hội CDV mặc áo đội bóng được phát (chắc là họ không thể bỏ tiền ra vì tình yêu lớn lao nào đó) và nhảy múa ăn mừng rước cúp kiểu Hà Nội T&T năm ngoái giống như một gánh hề. Sơn công chúa đưa ra 1 tiêu chí đánh giá độ phát triển của bóng đá rất phù hợp với nước ta. Bản thân tôi đề nghị các đội bóng cố đừng bán những chiếc áo in lằng nhằng các nhà tài trợ, thẩm mỹ xấu thế thì không ai muốn mua.
 

El Viento

Trung học xã
Đầu quân
1/10/11
Bài viết
29
Được thích
3
Điểm
3
Tuổi
32
Barça đồng
0
Ngày trước, niềm ước ao của những thằng nhỏ thích đá bóng là những chiếc áo của Hồng Sơn, Hoàng Bửu hay Huỳnh Đức. Giờ ra đường giờ toàn thấy Messi,Rooney hay Ronaldo. Áo của Công Vinh giờ có vừa bán vừa cho chắc vẫn ế ;))
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Như vậy là U23 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu siêu "ruồi" với đối thủ tiềm năng chỉ là Philippines với chính sách nhập tịch ồ ạt. Những đội còn lại ở bảng B là U23 Lào, Brunei, Myanmar, Đông Timor đều là những đối thủ dễ chơi. Trong khi đó bảng B là bảng tử thần với toàn những anh hổ báo là Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Campuchia.

Không rõ thể thức bốc thăm kiểu gì, Ma Lai và In Đô là hạt giống số 1 lại ở chung một bảng là thế nào nhỉ:think:
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Như vậy là U23 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu siêu "ruồi" với đối thủ tiềm năng chỉ là Philippines với chính sách nhập tịch ồ ạt. Những đội còn lại ở bảng B là U23 Lào, Brunei, Myanmar, Đông Timor đều là những đối thủ dễ chơi. Trong khi đó bảng B là bảng tử thần với toàn những anh hổ báo là Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Campuchia.

Không rõ thể thức bốc thăm kiểu gì, Ma Lai và In Đô là hạt giống số 1 lại ở chung một bảng là thế nào nhỉ:think:

1. Theo thể thức bốc thăm chia bảng từ trước tới nay thì đội vô địch và đội á quân Seagames trước sẽ được xếp hạt giống, và chủ nhà không được ưu tiên (xếp nhóm thứ 2). Tuy nhiên thông tin rò rỉ khá sớm về âm mưu của Indonesia (không biết có thật không, nhưng với nhiều chiêu ở các bộ môn khác, và thậm chí cả bóng đá khi đẩy lịch thi đấu lên sớm), và các nước đã phản ứng rất mạnh mẽ nên họ đã không dám làm tới. Ngay hôm nay ông Trần Quốc Tuấn đã phải bay sang Indonesia để theo dõi bốc thăm (trước đó dự định không có đại diện nào). Có lẽ vì thế vị thế hạt giống của ta được giữ nguyên?!

2. Dễ nhưng mà lại không dễ. Đúng là chúng ta đã rơi vào bảng đấu quá dễ, có thể nói là dễ dàng nhất từ trước tới nay. Tránh được chủ nhà khá mạnh, tránh được cái gai Mã Lai, tránh được đại gia Thái Lan và tránh được cả Singapore. Còn mong gì hơn thế. Nhưng chưa hẳn đã dễ đâu nhé. Đừng coi thường với đội bóng đã được Tây hóa cực kì mạnh mẽ - Philipine. AFF 2010, họ từng thắng ta 2-0 ngay tại Mỹ Đình, và nếu không cẩn thận ta sẽ lặp lại vết xe đổ đó.

Điều thứ 2, ta rơi vào bảng 6 đội, và với lịch thi đấu 2 ngày/trận thì ta đã yếu kém về thể lực lại càng hạn chế hơn. Bảng kia có 5 đội sẽ lợi thế hơn về điều này. Thứ nữa, khi vào bán kết thì chẳng có đội nào của bảng 5 đội dễ xơi với ta cả, trừ khi có động đất xảy ra, và Campuchia đi tiếp.

Dễ và không dễ là ở chỗ ấy!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
http://thethao.tuoitre.vn/Hau-truong/461488/SEA-Games-26-Chuyen-hau-truong%E2%80%A6.html

Cuối cùng thì câu chuyện bốc thăm chia bảng của Seagames cũng được tiết lộ, do đích thân ông Trần Quốc Tuấn, người được VFF cử làm đại diện của Việt Nam tại lễ bốc thăm để Indonesia không làm được trò hề.

Câu chuyện thực sự khá thú vị, và chúc mừng đội chủ nhà Indonesia ;))
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
noimage710x359.jpg

Chiều này 15h30, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mở màn với đối thủ U23 Philippines
U23 VN ở Seagames năm nay rơi vào bảng đấu khá nhàn nhã. Đối thủ chính của chúng ta là Philippines. Trong vài năm gần đây, Philippines đang có những sự tiến bộ với chính sách nhập tịch ồ ạt. Đội bạn sở hữu những cầu thủ to cao, thể lực tốt. Điểm mạnh của họ là khả năng chơi bóng bổng. Trong khi đây lại là điểm yếu của chúng ta. Một trận đấu không dễ dàng gì nhưng mình tin vào ông Falko Goetz :D
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Chiều nay lặn lội, hối hả về cổ vũ Việt Nam, thế là Việt Nam cũng có một trận thắng đầu tay. Nhưng quả thật trận này các cầu thủ chúng ta bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn dù thế trận rất tốt, những tình huống đối mặt với thủ môn "khá đệp trai" ;)) của đội bạn đều không đủ tỉnh táo để dứt điểm thành công. Cả bàn thắng gỡ hòa cũng được đội bàn ghi giùm 8-}, cũng may có bàn thắng cuối cùng của Văn Quyết khá đẹp mắt :punk:
 

annhau

Siêu huyền thoại ăn nhậu
Đầu quân
16/4/11
Bài viết
482
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
0
Việt nam năm nào cũng thế, cũng rầm rộ hô hào chức vô địch , cuối cùng thì lại đâu hoàn đấy, người Việt Nam toàn cầm đèn chạy trước cúp , ông nào ông đấy hò mạnh lắm, bảng dễ xơi, nhưng cái lối đá thì nhìn vẫn chẳng khá lên được ... Bao g Việt Nam mới vô địch được đây
 

Duong Qua

Mầm non xã
Đầu quân
20/10/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trong mấy nước tổ chức Seagames thì thấy Indonesia là thô thiển nhất, vẫn ấn tượng với Seagames 1999, Indonesia chơi bẩn, giành nhất toàn đoàn áp đảo nhưng cuối cùng Thái Lan vẫn vô địch bóng đá.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Mình cũng không đồng tình với cách tổ chức của Indo năm nay
Tối nay 19h sẽ diễn ra trận đấu hấp dẫn giữa 2 đội đứng đầu bảng B :)) Đó là Đông Timor và Việt Nam. Đông Timor đứng đầu cho đến nay được coi là một bất ngờ thú vị nhất. Cũng chạy theo xu hướng nhập tịch ồ ạt, hôm trước có xem một ít trận họ thắng Philippines, đội họ có 1 anh chàng tiền đạo gì đó chạy nhanh và khá khoẻ
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top