Bóng đá Việt Nam

  • Tạo bởi Khách viếng thăm
  • Ngày gửi

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ha ha, Sân Mỹ Đình nó chém cũng phải thôi. Hoá ra việc bù lu bù loa lên báo chí của VFF còn một mục đích khác -> Bán vé. Và nếu dân có kêu giá đắt -> không giảm giá vé đâu vì chúng tôi đang lỗ....

Nhìn trên tấm vé, ngoài Logo của VFF, EximBank, HAGL còn đâu 4-5 cái Logo nữa, chắc mấy cái Logo này in cho vui...VFF này thối lắm
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Tôi vẫn thường được nghe Arsenal là đội bóng thu phí cao nhất giải Anh để trả nợ việc xây sân Emirates. Hình như cách đây một tuần ở Anh đã diễn ra biểu tình về việc giá vé vào sân tăng nhanh hơn lạm phát của nền kinh tế và sân của Arsenal là sân bị lôi ra chém nhiều nhất. Một vấn đề đặt ra về cách làm kinh tế của họ phải nói rất đáng để học: họ rêu rao họ đá hay nhưng chưa ăn được cái cúp nào...vậy mà lượng CDV họ rất đông, ở Việt Nam cũng cực kỳ đông và người xem họ đá cũng đông :D. Rất phi logic nếu nhìn vào trình độ bóng đá của Arsenal để so sánh với cách làm kinh tế hiệu quả của họ.

Giờ đến Việt Nam, giá vé của sân Mỹ Đình là 1.5 triệu. Đây là giá vé của chợ trời ở giải đấu đinh nào đó mà cả nước hướng tới. Ta nên hướng sang Thái Lan, Malaysia để xem bên đó họ bán vé Barca sang đấy có giá cả bao nhiêu và đem ra so sánh với Arsenal đến Việt Nam để rồi kết luận về đội bóng này có xứng đáng để ta bỏ nhiều tiền ra chứng kiến mấy anh hạng B của dân Anh chạy trên sân. Trước mắt là thấy xót cho cánh sinh viên hâm mộ Arsenal bên AFCVN. Không biết họ tổ chức vào sân ra sao :D
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Chung kết U19 ĐNA: Cảm xúc và tự hào, những Wonderboy!

Tự hào. Đó là cảm xúc chắc không chỉ của riêng tôi khi trải qua trận đấu này. Không tự hào sao được khi 11 chàng trai của chúng ta đã thi đấu hoàn toàn trên cơ 13 cầu thủ của đội bạn. Trước sức ép từ 30.000 CĐV, với lối đá mà đến ngay cả Pepe ở cùng độ tuổi chưa chắc đã đạt đến đẳng cấp ấy, vậy mà các chàng trai mới ở độ 17, 18 của chúng ta đã thi đấu đầy tự tin, lấn lướt hoàn toàn đối thủ, ngay cả khi liên tục phải nằm đo sân. Điều đáng tự hào nhất, không chỉ là kỹ chiến thuật và sự ăn ý tuyệt vời của các cầu thủ, mà còn là tinh thần cố gắng và thái độ rất fair play - những dấu hiệu của một thế hệ cầu thủ có đủ cả tài, đức trong tương lai.

Cảm xúc. Trận đấu này đưa tôi trở về những cảm xúc tuổi ấu thơ cùng bộ truyện Subasa. Cũng giống vậy, mỗi lần gặp nhau là lối đá mềm mại của đội Nanka lại bị lối đá thô bạo của đội Meiwa của Kojiro khuất phục. Phải đến khi đội trưởng Subasa xuất hiện thì tình thế mới được xoay chuyển, lối đá đẹp mới chiến thắng. Phiêu hơi xa một chút nhưng hôm nay nếu có mặt đội trưởng Lương Xuân Trường, tình hình đã khác?

Ở một góc nhìn khác, trận thua này có thể còn mang ý nghĩa tích cực. Trải qua 6 chiến thắng thuyết phục cùng một lối đá đẹp, đối thủ trận này, cách thua trận này sẽ giúp những chồi non của chúng ta thấm thía hơn về sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp, để không thả mình quá sớm, để quyết tâm luyện tài hơn nữa. Ở thời điểm chỉ còn hơn 1 năm nữa là "ra trường", chuẩn bị được hòa mình vào biển lớn thì những bài học đầu đời như thế này là vô cùng quan trọng với tâm lý của các em. Hy vọng các em sẽ đón nhận trận thua này với thái độ tích cực, lấy đó làm động lực để phấn đấu tốt hơn nữa. Hôm nay các em đã không thể lên ngôi vô địch, nhưng các em đã trở thành nhà vô địch trong lòng những người hâm mộ nước nhà rồi. Và có lẽ điều đó còn quan trọng hơn nhiều cái chiến thắng xấu xí kia. Cố lên, tương lai của bóng đá nước nhà chính là các em!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Đừng có nói chiến thắng kia là xấu xí vì nó hạ thấp rất nhiều những mặt tích cực của thế hệ trẻ. Xin thưa rằng (có thể không hiểu hết bằng tay BLV) không biết U19 Việt Nam ta còn có nhân tài nào nữa không nhưng tiền vệ chưa xuất hiện một tài năng làm bóng đích thực. Ta thua vì yếu sức là một chuyện. Ta thua rõ nhất là tham lam và không biết chuyền bóng cho đồng đội ở những cơ hội rõ ràng hơn.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Xem được mỗi hiệp 2 và thấy đúng là đội mình yếu quá. Có bật VTV6, khách mời bình luận từ báo bóng đá nói rằng các cầu thủ từ khi vào trại Ars-JMC đến giờ chủ yếu là tập kỹ chiến thuật, chưa có tập thể lực, và đặc biệt là chưa có nhiều giải giao lưu cọ xát. Và với thể lực như vừa qua thì mình đã dự là nếu không tận dụng được số ít các cơ hội lên bóng thì... thế nào cũng thua (VN thường là vậy mà ^^)

Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để thể hiện mình của những đứa con của bầu Đức.

@Den: Nói chứ bọn Indo nó còn ham đá cá nhân hơn mình ấy chứ
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Đừng có nói chiến thắng kia là xấu xí vì nó hạ thấp rất nhiều những mặt tích cực của thế hệ trẻ. Xin thưa rằng (có thể không hiểu hết bằng tay BLV) không biết U19 Việt Nam ta còn có nhân tài nào nữa không nhưng tiền vệ chưa xuất hiện một tài năng làm bóng đích thực. Ta thua vì yếu sức là một chuyện. Ta thua rõ nhất là tham lam và không biết chuyền bóng cho đồng đội ở những cơ hội rõ ràng hơn.

Chúng nó đá triệt hạ thô bạo xấu xí như thế mà bác còn nói thế thì em cũng bó tay. Nhất là tay trọng tài bắt lỏng tay nên mấy thằng oắt bên kia được thể càng mất dạy. Có một điều là các em đá hiền quá, vừa bị triệt hạ vừa bị trọng tài xử ép mà vẫn không một chút phản ứng.
p/s: xem hiệp 1 các em đan bóng phê ơi là phê.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trong mấy trận giao hữu trong nước, có trận U19 VN gặp U19 SLNA thì các cầu thủ chủ yếu đến từ học viện HAGL cũng bị đối phương đá khá rắn đến mức Bầu Đức cũng phải ca thán.
Việc đó biểu hiện sự quan tâm của ông Đoàn Nguyên Đức tới các cầu thủ cưng nhưng mặt khác cái gì thái quá đều không tốt.
Đá rắn, đá xấu là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Thay vì chạy trốn nó thì phải để các cầu thủ rèn luyện cách đối mặt.

Nếu duy trì được hệ thống đào tạo này thì hy vọng ĐTVN sau này sẽ vươn lên tầm Châu Á.
Dĩ nhiên với điều kiện phải cải thiện về thể hình và thể lực nhiều hơn nữa.
Các em đang trong độ tuổi vị thành niên nên vẫn còn nhiều cơ hội.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Dù không được chôi xấu, trả thù lại thì ít ra các em nó cũng phải biết cách phản ứng với các quyết định của trọng tài. Chuyện này chắc ban huấn luyện chưa dạy và các em cũng chưa thi đấu nhiều nên chưa rút ra được kinh nghiệm. Phản ứng *vừa đủ* với các quyết định không hợp lý của trọng tài là cách an toàn nhất giúp trọng tài phải nhìn lại mình. Chứ im im như các em vừa qua thì trọng tài nó thổi và càng thổi như vậy là cũng dễ hiểu, tại đâu có ai phản ứng gì đâu ;)) cầu thủ indo, khán giả indo.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Đầu tiên ta phải nhớ giải V-League của ta có tiếng bạo lực nhất Đông Nam Á. Không tin cứ hỏi SLNA.

Thứ hai ta phải nhớ cuối trận có một pha cầu thủ trẻ Indo lao vào chuồi bóng và cầu thủ ta tránh đồng thời thủ thế tay phải vào mặt đối phương. Pha đó trọng tài thổi phạt áo đỏ và cầu thủ ta cũng không hề có ý định cài tay trỏ mặt đối phương. Đó là điều cực fair trong bóng đá mà mọi cầu thủ từ phủi cho đến chuyên nghiệp của Việt Nam cần phải học hỏi cầu thủ U19 Việt Nam đó. Các lò Việt Nam đều trao đổi về các kinh nghiệm đánh và tránh đòn. Tiểu xảo của bóng đá Việt Nam thể hiện qua V- League là rất ghê gớm và nhiều khi nó kích động khán giả rồi lâu dần phải trả giá bằng hàng loạt sự quá khích.

Dạy đội trẻ thì đừng có chê đối phương đá xấu. Cầu thủ nào nóng tính thì coi như mất sự bình tĩnh và hỏng cả đội trận đó. Các pha cầu thủ ta bị đau đều nằm ở 2 dạng: đồng đội yếu thể lực chuyền thiếu chính xác khiến bóng ở thế năm ăn năm thua và va chạm thì ta thiệt hơn. Dạng kia là quá tự tin giữ bóng vì mệt chưa chuyền được và thiếu quan sát đồng đội đứng gần nên qua được 2 áo đỏ thì áo đỏ thứ ba không dùng sức đoạt bóng mới lạ.

Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Mong đừng tâng bốc các em quá để rồi lại xuất hiện các pháo xịt như Quyến béo, Thuật xịt khiến cả nước ăn dưa bở hàng chục năm và lúc nào cũng than vãn sao bóng đá ta mãi không tiến.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Trước thành công của U19 Việt Nam, dư luận đang có xu hướng...khinh bỉ VFF và những hành động của họ. Nếu tiếp tục thế này thì bản thân U19 sẽ trở thành...tội đồ.

Tại sao lại nói thế vì những cảnh báo khi VFF trao sự sống của nền bóng đá cho các ông bầu lắm tiền nhiều của. Họ coi đội bóng sở hữu là thứ trang sức đánh bóng tên tuổi cho mình và giữ sự nghiệp của họ làm con tin. Đến lúc chán, không say mê thì dĩ nhiên việc gì họ cũng chê và hậu quả sau những chuyện đó đổ cho ai? Người hâm mộ lúc họ thắng thì tung hô, khi họ bị ra đường thì có ai biết?

Trở lại chuyện U19 tài năng của Việt Nam. Phải khẳng định chữ Việt Nam vào đây. Dù có là lò nào đi chăng nữa thì mai sau các em cũng là những cầu thủ chuyên nghiệp được coi như một món hàng trên thị trường. Đá tốt thì em lương cao hay thậm chí ra nước ngoài. Đá dở thì các em cũng tàng tàng như các cầu thủ phủi. Chuyện ông bầu nhiều tiền của Hoàng Anh một lời nói vuốt mặt VFF cấm các em được nhận tiền thưởng đều có hệ quả của nó. Và giờ VFF muốn sướng phát điên với thế hệ này thì hoá ra trước mặt họ là ông vú nuôi Hoàng Anh sẵn sàng ghét nhau đến mức có thể đạp đổ. Do đó vẫn phải cố bằng chết khẳng định hai chữ Việt Nam sau cái tên U19. Đây không phải là đội U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG gì đó. Nếu khán giả không sòng phẳng chuyện này và tiếp tục khinh bỉ VFF (người đại diện quyền lợi cho chính các cầu thủ và người tổ chức mua vui cho người hâm mộ) thì bóng đá Việt Nam tiếp tục bị thao túng bởi các thế lực và nằm trong tay các cá nhân. Xã hội hoá bóng đá kiểu này là kiểu xã hội hoá tiếng chửi và độc tài hoá tài năng. Thế mới có chuyện chưa đỗ ông nghè đừng có đe hàng tổng. Xưa kia ông Bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệ từng bị quây đã thẳng thắn một câu: Đừng có doạ nhà nước.

Đúng là vậy, ở đây, ông bầu nào đó và cả người hâm mộ những chiến thắng đừng có doạ VFF. Đội bóng có thể thành lập và tan rã không ai lần nhưng VFF sẽ là tồn tại vượt bên trên. Dù không ủng hộ và tán thành hoạt động của VFF là tốt nhưng việc bài trừ VFF sẽ chẳng khác gì tự chặt đầu nền bóng đá. Bóng đá diễn ra do 22 cầu thủ trên sân nhưng nó tồn tại hoàn toàn dựa vào thái độ của khán giả là chúng ta vì về cơ bản chúng ta là số đông.

Vì lẽ đó, chúng ta - số đông tràn trề thất vọng về bóng đá - hãy tránh biến những cầu thủ trẻ trở thành tội đồ chỉ vì thái độ thiếu tích cực và vững vàng của chúng ta.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
http://hn.24h.com.vn/video-ban-thang/u23-vn-bangu-ac-tu-huyet-hang-thu-c297a583961.html

Có ai xem 02 bàn thắng của Phi Sơn không? Bàn đầu tiên mang hình ảnh tương đối mà Messi nhận banh từ Busi rồi lừa qua các hậu vệ RM ghi bàn tại Champions League đó. Bàn thứ hai thì đẳng cấp nhưng cũng thuộc dạng khá phổ biến ở châu Âu.

Nói vậy thôi, mấy cái còn lại không thèm nói ;))
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
medium-867662ee5dda4f12a0a3959bd9420290-650.jpg
:sure:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Vụ việc Đình Đồng vừa qua có khá nhiều điều lý thú thể hiện sự quái dị của bóng đá Việt Nam.

1. Bạo lực sân cỏ. Vấn đề này chả có gì mới mẻ đối với người Việt Nam. Từ phong trào bóng đá phủi, những cụm từ 'ăn chân', 'đánh kín' đối phương gần như là chuyện...tất yếu cho đến ngược dòng quá khứ nhìn lại những trận đấu sinh viên vỡ sân, những trận đấu chuyên nghiệp ngập trong máu vì bạo loạn. Bóng đá là môn thể thao mang tính đồng đội nhưng nó trực tiếp đối kháng giữa những cầu thủ với nhau. Khi người ta không thể với đến quả bóng theo triết lý giữ bóng khư khư trong chân mình thì cướp lại quả bóng cũng là một nghệ thuật mà người đoạt nó bằng những chiêu đi ngược với luật chơi tự coi mình là nghệ sĩ - hậu vệ giỏi - thì bóng đá đang biến chất. Bạo lực trong bóng đá Việt Nam khiến nền bóng đá biến chất. Nó là một nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng xuống cấp của bóng đá mà người xem không còn muốn đến sân bên cạnh những chuyện bán độ, đá giả, coi thường màu cờ sắc áo hay hám tiền. Khán giả không còn muốn đến Hàng Đẫy để xem một đội bóng tạp nham thiếu màu sắc và chứng kiến cảnh các cổ động viên quá khích chửi bới từ trọng tài đến đối phương và khúc khích cười với nhau cổ vũ thứ văn hóa đó. Có người bình luận rằng án phạt dù đưa ra nặng mấy mà không dạy lại đạo đức cầu thủ thì cũng chỉ là rung cây dọa khỉ. Và trong hành động đó thì việc U19 loại thẳng tay một cầu thủ trẻ ra khỏi đội vì phạm lỗi dẫn đến chấn thương nặng của đối phương là điều gây bất ngờ cho toàn hệ thống đào tạo và có thể là cả thế giới. Tương lai của cầu thủ đó còn dài, nhưng tương lai của người gặp chấn thương sẽ không dài. Xét trên tính cách con người Việt Nam khi tách riêng rẽ từng cá nhân ra thì chúng ta đều lên án hành vi bạo lực trong thể thao. Giả sử nếu không có bóng đá và cổ động viên cùng luật chơi che chở người phạm lỗi thì hậu quả của người phạm lỗi sẽ ra sao? Xin hãy ra những sân bóng đá phủi để chứng kiến cảnh các khán giả cầm vũ khí rượt đánh những người 'đá xấu'.

2. Chuyện Đình Đồng gặp án phạt quả thật là nặng. Nói theo phong cách chính trị thì cậu là một con tốt thí. Tại sao rất nhiều pha bóng triệt hạ ghê gớm từ trước đó, từ nhiều đội không bị phạt nặng đến vậy? Đó là sự bức xúc từ người trong cuộc dẫn đến sự nghi kị vẫn thường xảy ra mang tính cục bộ. Có thể hiểu rằng án phạt cho Đình Đồng là một đòn cảnh cáo trực tiếp đến với tượng đài đá rắn CLB Sông Lam Nghệ An. Từ những Hữu Thắng (đương kim huấn luyện viện) đến Quang Trường khi xưa nổi tiếng đá rắn những cũng chưa đến mức triệt hạ đối phương theo kiểu Huy Hoàng lao cắm hai chân ngang gối đối phương gần đây là dấu hiệu SLNA tha thiết danh hiệu quá mức cần thiết. Tính bạo lực gia tăng và VFF cần một đòn cảnh cáo vào chính pháo đài của nó. Nhưng mỏ quýt dày luôn có móng tay nhọn. Nếu bản thân các lò đào tạo thôi dạy thêm các cầu thủ trẻ những tiểu xảo đánh nguội, chơi xấu thì họ sẽ luôn phát triển các ngón đòn kín đáo hơn, xảo quyệt hơn để qua mặt trọng tài. Khi án được đưa ra, bị can nào mà chẳng làm đơn xin giảm án hoặc kêu oan. Chỉ có người bị hại là đau khổ.

- Các anh ơi, án nặng quá. Em dỗi, em treo giày về đi bán nước mía đây.
- Các bác ơi, án nặng quá. Em già rồi, không đá thì em mất phong độ.
- Các chú ơi, án nặng quá. Cháu biết kiếm đâu ra tiền khi ngồi chơi xơi nước đây.

Vậy ai biết người gãy chân có mất sự nghiệp, có mất phong độ hay mất lương trong thời gian nằm viện vì đòn ác ý của anh đây? Nếu là vô tình thì có ai trách?

Bóng đá tiếc thương những Van Basten hơn là rướt nước mắt những Đình Đồng. Một bình luận rất hay trên báo khi Đồng cho rằng mình coi cầu thủ nằm viện như người em trai: "anh Đồng ơi, em không muốn có một thằng anh như anh đâu". Đó là sự thực tâm lý của người gãy chân.

3. Đúng là án nặng mang tính răn đe. Quá đen cho Đình Đồng. Nhưng cậu phải vượt qua và đừng trẻ con dỗi hờn. Ai chả khóc lóc khi bị tòa tuyên án và mong mình trắng án. Cái người hâm mộ muốn chứng kiến là những hành động thể hiện tính chất chuộc lỗi, hối lỗi hơn là...chạy án. Cậu là một con tốt thí nhưng cậu có thể lật ngược ván cờ một tốt cũng thành công nếu biết cách ứng xử để trở thành Idol của người hâm mộ hay phạm vi nhỏ hơn là thần tượng của các cầu thủ trẻ SLNA hoặc là tấm gương cho chính ông thầy Hữu Thắng. Tôi nghĩ có nhiều cách để đạt được điều đó!
 

iubongda

Mầm non xã
Đầu quân
10/3/14
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
hic, nói ko phải chứ e chán cái bóng đá VN lắm rồi
 

Suarez7

Trung học xã
Đầu quân
8/3/14
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
cứ hi vọng U19 đi...rồi đến lúc thất vọng :))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Bóng đá Việt Nam đang nở mày nở mặt trên sân chơi dành cho các CLB ở đấu trường Đông Nam Á và Châu Á với các kết quả tốt của Hà Nội T&T và Vissai Ninh Bình thì mới đây lại bị dội một gáo nước lạnh với vụ việc nhiều cầu thủ Ninh Bình bán độ trong trận đấu với Kelantan.

Điều đó kéo theo việc đội bóng này gửi công văn xin rút khỏi V-League và nếu điều đó được chấp thuận sẽ xảy ra một loạt hệ lụy xấu khác cho bóng đá Việt Nam nói chung và V-League nói riêng.

Chán. :pudency:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Bóng đá Việt Nam đang nở mày nở mặt trên sân chơi dành cho các CLB ở đấu trường Đông Nam Á và Châu Á với các kết quả tốt của Hà Nội T&T và Vissai Ninh Bình thì mới đây lại bị dội một gáo nước lạnh với vụ việc nhiều cầu thủ Ninh Bình bán độ trong trận đấu với Kelantan.

Điều đó kéo theo việc đội bóng này gửi công văn xin rút khỏi V-League và nếu điều đó được chấp thuận sẽ xảy ra một loạt hệ lụy xấu khác cho bóng đá Việt Nam nói chung và V-League nói riêng.

Chán. :pudency:
20140410211435-ninh-binh.jpg
Chán...cái gì =)).
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nhìn khán đài sân Mỹ Đình AFF Suzuki Cup 2014 sao trống trải thảm thiết quá không biết nữa.
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
SEA_Games_27_CĐV_VTV_Online_171213.jpg
Đùa chút thôi vì họ cũng cố gắng lắm rôi. Thương cho số áo huyền thoại Võ Hoàng Bửu20991385_VHB20082204647.jpg
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top