Các đối thủ nói gì về Barça?

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
GABY MILITO: "VIỆC NEYMAR ĐẾN BARCELONA ĐÃ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN MESSI"

hwgt.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với kênh FOX Sports, cựu cầu thủ Barcelona Gaby Milito - anh hiện đang bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên của mình cho biết cảm nghĩ của mình về cựu HLV Barcelona Pep Guardiola và xem đó là một tấm gương để noi theo: "Ông ấy là một kỹ thuật viên tuyệt vời. Người quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi chính là José Peckerman nhưng Pep là một HLV hoàn toàn khác ở mọi mặt và tôi đã học rất nhiều từ ông ấy".

Qua đó thì cựu hậu vệ này cũng ca ngợi về triết lý và lối chơi của đội bóng cũ nhưng quan trọng nhất vẫn là làm việc và làm việc: "Tôi ngưỡng mộ cách mà họ chơi bóng nhưng có một phần mà cách nhà báo và người khác không thấy được, đó chính là công việc của họ. Nếu người ta biết được những gì mà Barcelona đã làm để trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất, họ sẽ tìm ra được động lực thực sự của sự thành công. Cơ hội thì không để lại điều gì, đó là một sự phân tích rất bình thường và tinh tế dành riêng cho Barça và tất cả các đối thủ. Họ có một món quà mà rất ít HLV có được, cần phải nắm chặt lấy nó. Có vẻ như Barça luôn chơi theo một phong cách giống nhau nhưng có rất rất nhiều những biến thể chiến thuật mà chúng tôi đã áp dụng nhưng ban đầu thì không được đánh giá cao, mọi thứ sẽ dần được chứng minh.

Nói về chấn thương của Lionel Messi, Gaby hiểu rất rõ tác động của những chấn thương, anh cũng tạo động lực dành cho người đồng hương: "Iniesta cũng đã trải qua điều tương tự trước World Cup 2010, anh ấy đã bỏ lỡ cúp Thế giới các CLB, anh ấy trở lại, rồi lại chấn thương, cuối tháng tư anh cố gắng kiếm soát quả bóng và hai tháng sau, anh ghi bàn thắng giúp TBN đoạt chức vô địch World Cup. Bóng đá luôn chứa đựng những điều kỳ diệu".

Tuy nhiên, cựu hậu vệ người Argentina cũng cảnh báo rằng: "Hãy cố gắng quên đi mọi thứ và không suy nghĩ gì cả. Hay thi đấu, tập luyện và giữ cái đầu lạnh. Có như vậy mọi thứ sẽ tốt đẹp".

Gaby là một người bạn tốt của Messi và cũng là người bạn tốt nhất của anh ấy tại Barcelona vậy nên Gaby hiểu rất rõ và biết rằng: "việc Neymar xuất hiện tại Camp Nou sẽ không có ảnh hưởng gì đến Messi". Gaby cũng vạch rõ cái giả thuyết tồi về sự cạnh tranh giữa Messi và tiền đạo người Brasil: "Đó thường là sự ảo tưởng của giới báo chí, bởi sự ghen tị của họ. Những ai hiểu Messi thì rõ ràng đó là sự so sánh ng ngốc".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
PEPE REINA: "ĐƯỢC CHƠI CHO BARÇA CHÍNH LÀ MỘT ĐẶC ÂN

n3iq.jpg

Pepe Reina hiện là một trong những ứng cử viên để thay thế cho Víctor Valdés vào mùa hè tới. Cuối tuần qua, thủ thành hiện đang thi đấu cho Napoli đã dành cho MD một cuộc phỏng vấn và qua đó anh cũng không che giấu ý định trở về Barça của mình mặc dù anh biết rõ Barça không chỉ theo đuổi mình anh.

Sau đây là một số chi tiết đáng chú ý:

*Anh nghĩ sao về các thông tin mà Barça đang theo đuổi anh?

Đó là điều mà làm cho tôi có một chút lo lắng khi mà tôi đang tập trung làm việc thật tốt tại Napoli. Những gì xảy ra trong tương lai thì tôi không thể nắm bắt được, nhưng chắc rằng tôi sẽ trở về Liverpool và ở đó mọi chuyện sẽ được quyết định.

*Sẽ không phải là một lời khen sau rất nhiều năm anh đã rời khỏi Barça, họ sẽ lại chú ý đến anh chứ?

Tất nhiên rồi, đối với bất kỳ một cầu thủ nào thì một lời khen của một CLB lớn như Barça, đó là một điều rất tuyệt và sẽ có thể khuyến khích bạn làm việc ngày càng tốt hơn.

*Việc trở lại Barça có phải là sự kết thúc cho vòng tròn sự nghiệp của anh không?

Thời gian là không quan trọng. Bất cứ ai có được may mắn để chơi cho Barça trong sự nghiệp thì đó là một đặc ân, và tôi là một trong số đó. Nếu trong tương lai tôi có thể trở lại đó thì tôi sẽ rất hạnh phúc nhưng hiện tại mọi thứ chỉ là giả định và rất khó khăn.

*Anh có tưởng tượng ra thời điểm mà mình trở lại không?

Không, tôi là một người thực tế, tôi chưa được trao cơ hội đó và tôi không phải tưởng tượng bất cứ điều gì cả.

*Những người bạn thân thiết của anh tại Barça có cung cấp cho anh tin tức gì không, vì cả Xavi, Iniesta, Busquets hay Pedro họ đều rất muốn anh quay về.

Đó là lý do tại sao họ là bạn của tôi!

*Anh có hiểu tại sao Víctor không gia hạn hợp đồng với Barça?

Thật khó để hiểu được đâu là động lực của anh ấy nhưng chúng ta cần phải tôn trọng tất cả, không thể nói anh ấy là thiếu chuyên nghiệp được. Anh ấy đã làm tất cả những việc có thể cho CLB này và tại sao chúng ta không thể tuyên bố điều này, anh ấy là thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử Barça. Đến cuối cùng anh ấy phải ra đi thì mọi người đều biết ơn những gì mà Víctor đã làm cho CLB.

*Đối với anh điều gì là quan trọng nhất đối với một thủ môn của Barça và thủ môn nào mà anh thích nhất?

Để trở thành thủ môn của bất kỳ CLB nào cũng vậy, bạn phải toàn diện nhất có thể. Và tôi luôn phấn đấu vì điều đó, có thể là trong các tình huống một đối một hay chơi bóng bằng chân chẳng hạn. Hiện tại, đối với tôi thì Víctor Valdés là số 1.

*Anh có chấp nhận đến một CLB nhưng chỉ là thủ môn thứ 2?

Những gì tôi muốn hiện tại là làm thật tốt việc của mình tại Napoli. Còn nếu tôi có thể lựa chọn một đội bóng mà tôi có thể thi đấu, đó là những gì mà tôi quan tâm. Dù chơi mỗi bốn hay năm ngày gì đấy nhưng chỉ cần tôi cảm thấy mình quan trọng trong mỗi trận đấu.

theo MD​
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
LUIS GARCÍA: “BARÇA CỦA GUARDIOLA ĐẠT ĐIỂM 10, CÒN HIỆN TẠI LÀ 9.5”

At-Madrid-Getafe-Partido-14-jo_54398442356_54115221154_600_396.jpg

HLV của Getafe, Luis García cho rằng Barça dưới thời Pep Guardiola giai đoạn 2008-2012 là một đội bóng rất ấn tượng nhưng Barça hiện tại cũng không thua kém nhiều:

“Barcelona của Guardiola rất xuất sắc, đặc biệt là năm đầu tiên ông ấy dẫn dắt đội bóng. Đó là đội bóng gây ấn tượng cho tôi nhiều nhất. Tôi có những kỷ niệm đáng nhớ với Milan của Arrigo Sacchi, với Real Madrid của La Quinta,...nhưng Barça của Guardiola vẫn là đặc biệt nhất”.

“Nếu chúng ta so sánh bất kỳ đội bóng nào với Barcelona thời điểm đó, rõ ràng tất cả đều không bằng nhưng như thế là rất tốt. Nếu Barça của Pep đã đạt đến điểm 10 thì Barça của bây giờ là 9.5. Mặc dù Barcelona của Guardiola đã tạo ra nhiều sự khác biệt thì hiện tại, họ vẫn tiếp tục làm rất tốt, giành lấy các danh hiệu, chiến thắng trong các trận đấu quan trọng và tiếp tục là một câu lạc bộ khó bị đánh bại”, García khẳng định thêm.

HLV của Getafe cảm thấy không hài lòng về những sự thiếu vắng của Messi và Neymar trước cuộc đối đầu của hai đội bóng này khi mọi người cho rằng Barcelona sẽ gặp khó khăn vì điều này:

“Tôi cảm thấy khó chịu rất nhiều khi mà người ta cứ nói tới việc Barcelona đang gặp bất lợi. Tuần trước, tôi cũng bị thiếu vắng 2 trường hợp như thế trước Malaga và mọi chuyện vẫn ổn. Tôi nghĩ rằng họ sẽ chơi với Pedro, Alexis và Cesc ở hàng công, họ vẫn luôn thể hiện rất tốt. Khi có một sự vắng mặt trong một đội bóng lớn thì đó là một cơ hội tuyệt vời cho các cầu thủ khác trong đội hình và họ đều là những người xuất sắc so với bất kỳ CLB nào khác”.


“Nếu họ chơi với ba cầu thủ mà tôi đang nhắc tới, đã có hai nhà vô địch WC và Euro cộng thêm cầu thủ xuất sắc nhất Chile, chẳng có gì phải tiếc nuối đối với chúng tôi cả. Trong các mùa giải thì luôn có những sự vắng mặt ở mọi thời điểm. Tôi không nghĩ rằng nếu chúng ta giành chiến thắng hay bị cầm hòa là do nguyên nhân đó”, García cho biết thêm.

Luis García đã từ chối tiết lộ kế hoạch chiến thuật để đối mặt với Barcelona vào chủ nhật tuần này:

“Điều quan trọng đối với tôi là đội bóng tiếp tục thi đấu với những cảm giác trong các trận đấu trước đó. Trước Málaga, đó là một trong những trận tồi tệ nhất, tôi chẳng thích chút nào. Và hôm thứ ba (trước Girona), chúng tôi đã lấy lại những cảm giác tốt hơn”.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
MAJÓ: "MESSI, IM LẶNG LÀ TỐT NHẤT"

1387546165875.jpg

Cựu ứng cử viên cho chức chủ tịch của Barça Jordi Majó đã cho biết với La Xarxa về những tranh cãi vừa qua giữa Messi và phó chủ tịch tài chính của Barça Javier Faus:

“Những gì mà Messi đã làm thì chỉ tạo ra các rắc rối cho anh ấy, ngài Faus đã không nói điều đó với một ý định gì sai trái, ông ấy chỉ nghĩ nhiều cho các thành viên. Messi hiểu bóng đá nhưng không hiểu về kinh doanh cũng như kinh tế và cả việc quản lý Barça. Vì thế, tốt hơn là cậu ấy im lặng”.

Ông còn cho biết “cả hai bên đều đang không đúng” nhưng trong ý nghĩ có phần bảo vệ cho Faus, thì Majó khẳng định “Messi không cần phải đặt mình vào trong các tuyên bố của Faus. Faus đã không làm gì sai trái. Messi là một nhân viên, một nhân viên được trả lương cao nhất của CLB”.

“Các cầu thủ đang vượt qua cả CLB. Không một ai có thể đưa ra các quyết định về chiến lược của Barça, không phải Messi cũng chẳng phải Kubala ở những năm trước. Barça phải ở trên Messi. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng cậu ấy không thể đặt Barça sau lưng mình được. Messi nếu anh ấy đang không vui thì sẽ là vì những lý do khác”, Majó tiếp tục khẳng định ý kiến của mình.

Cuối cùng, ông cũng khuyên chủ tịch Sandro Rosell nên “cố gắng để hai bên bình tĩnh lại”.

GODALL: "JAVIER FAUS ĐÃ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM CŨNG NHƯ SỰ THẬN TRỌNG"

Ngoài Jordi Majó thì Godall - cựu phó chủ tịch Barcelona trong suốt nhiệm kỳ của Laporta tiếp tục là người đưa ra các ý kiến xung quanh việc tranh luận giữa Faus và Messi.

Alfons Godall cho biết: “Với sự hiểu biết về Messi, tính cách trầm lặng của anh ấy, thật ngạc nhiên khi thấy những tuyên bố của anh ấy trên RAC 1. Leo đã không cảm thấy sự tôn trọng của Javier Faus. Tôi muốn kêu gọi trách nhiệm của ban lãnh đạo, hội đồng quản trị như chủ tịch Sandro Rosell. Messi là một di sản của Barça, là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Barça”.

Đối với Godall, điều quan trọng trong mối quan hệ giữa các cầu thủ và các quản lý chính là: “Các cầu thủ là một di sản thế thao và đều giá trị. Họ đại diện cho Barça, mối quan hệ giữa cầu thủ và quản lý cần phải tôn trọng lẫn nhau”.

Cựu phó chủ tịch Godall cũng nhận xét về những phát biểu của Javier Faus: “Ngài Faus phải có trách nhiệm và trong những tuyên bố nói về Messi của ông ấy lại không có trách nhiệm cũng như sự thận trọng. Nếu tôi là Faus, tôi sẽ cảm thấy rất tệ và phải nhận lấy một khoản xấu hổ này, không có gì là tốt cả. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, chúng ta đang nói về cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử và là một di sản của Barça. Messi có giá trị gì? Messi đem lại những gì? Nó không chỉ ở cấp độ thế thao mà còn về mặt kinh tế.

“Messi là xuất sắc nhất thế giới và bất kỳ CLB nào cũng muốn có anh ấy. Messi là của Barça, trưởng thành tại Barça và đạt được những thành công to lớn cùng với Barça. Anh ấy muốn tiếp tục ở lại Barça và tôi hy vọng đó cũng là ý muốn của chủ tịch và tất cả quản lý của đội bóng”, Godall bày tỏ mong muốn của mình về cầu thủ người Argentina.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
MENOTTI: "MONA LISA KHÔNG ĐƯỢC VẼ RA CỨ MỖI 6 THÁNG"

FILE-Soccer-coach-Cesar-Luis-M_54397375849_54115221154_600_396.jpg

Trước những thông tin từ Argentina nói rằng HLV Tata Martino muốn rời Barça sau mùa giải này, cựu chiến lược gia Cesar Luis Menotti của Barça – người từng cùng Argentina vô địch World Cup 1978, khẳng định trên đài ‘La Xarxa’ rằng: “Martino là HLV rất nghiêm túc và cầu tiến, ông ấy không bao giờ nói mình sẽ rời Barça sau mùa giải này.”

El Flaco cảm thông cho vị HLV đồng hương vì những rắc rối ông đang gặp phải tại Barça: “Martino phải nhận một Messi mệt mỏi, không được nghỉ ngơi đầy đủ trong kỳ nghỉ hè. Ông ấy cũng gặp phải nhiều khó khăn, những ca chấn thương với toàn cầu thủ quan trọng như Puyol, Iniesta hay Xavi. Martino đã rất cố gắng để lèo lái Barça vượt qua những thử thách này.”

Menotti cũng phát biểu lại điều tương tự như cách đây 2 tháng: “Ở Barça luôn tồn tại sự nghi vấn về Martino. Cứ mỗi khi đến sân, người ta lại muốn thấy một Barça như thời Guardiola. Không dễ để làm nên một đội bóng như thời Pep. Mona Lisa không được tạo ra cứ mỗi 6 tháng. Barça là đội bóng với tham vọng mạnh mẽ, với những cầu thủ không bao giờ từ bỏ triết lý và luôn muốn dẫn đầu trên sân. So sánh Barça hiện tại với của Guardiola, là đang so sánh với một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đừng làm khó cho Tata.”

Về Messi, Menotti nói: “Tôi đã thấy cậu ấy luyện tập rất chăm chỉ và quyết tâm. Messi rất muốn được trở lại thi đấu.”

Còn về QBV 2013, Menotti cho rằng: “Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cho dù Cristiano đã có một năm thi đấu tốt. Bóng đá của Messi quan trọng hơn của Cristiano khi xét trong một tập thể. Messi ghi bàn, Messi kiến tạo, Messi có nhiều thứ mà Cristiano không hề có. Tôi thấy một Cristiano xuất sắc hơn nhưng Cristiano và Ribery không thể nào vươn tới tầm cỡ như Messi, nhất là với những gì cậu ấy đã mang đến trong suốt 2 năm qua.”

RIBERY: “PEP KỂ TÔI NGHE RẤT NHIỀU VỀ MESSI”

ARH42-AGADIR-MARRUECOS-17-12-2_54397359497_54115221154_600_396.jpg

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với ‘SportBild’, Franck Ribery phát biểu:

“Pep kể cho tôi nghe rất nhiều về Messi và những trận đấu của cậu ấy. Ông ấy cho tôi tự do thi đấu trên sân miễn là tôi thấy thoải mái. Ông ấy cho tôi sang trái, sang phải, vào giữa tuỳ thích và luôn nói với tôi rằng ‘Quan trọng là cậu có bóng’. Ông ấy xem tôi như Messi và nói rằng ông từng muốn mang tôi về Barça trước đây nhưng thật may là Bayern đã không để thương vụ này diễn ra.”

Ribery cũng nói về danh hiệu QBV 2013: “Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử danh hiệu được gia hạn thời gian bầu chọn. Điều đó thật đáng xấu hổ và không có lợi chút nào. Nhưng tôi không lo sợ. Tôi rất bình thản.”

Ribery cũng nói về việc Cristiano còn chưa quyết định có tham dự Gala QBV 2013 hay không: “Tôi không quan tâm anh ta có đến hay không. Với tôi, được có mặt trong 3 cái tên cuối cùng là điều rất tự hào và tôi sẽ đến Gala một cách bình thường.”

GIVA SILVA: "ĐƯỢC KHOÁC ÁO BARÇA LÀ MƠ ƯỚC TỪ BÉ CỦA TÔI"

1387467428795.jpg

Giva Silva, một trong những cầu thủ của Santos mà theo thoả thuận trong vụ chuyển nhượng Neymar mùa hè vừa qua Barça có quyền ưu tiên mua, phát biểu trên đài ‘La Xarxa’ rằng: “Với bất kỳ cầu thủ nào, được khoác áo Barça là mơ ước. Barça là đội bóng lớn với lịch sử lâu đời. Từ khi còn bé, tôi đã mơ một ngày nào đó được thi đấu cho họ.”

Trước đây, Giva được bắt gặp đang mặc trên người áo đấu Barça. Anh lý giải về hành động này: “Có nhiều tranh luận quanh chuyện đó. Neymar đã tặng tôi chiếc áo Barça. Tôi mặc chiếc áo đó khi đi câu cá. Tôi vẫn là cầu thủ của Santos.”

“Neymar là tấm gương để tôi phấn đấu. Anh ấy là thần tượng của tôi. Thần tượng của tôi là Neymar, Messi và cả Cristiano. Ở Barça, tôi thật sự thích Iniesta và Alves.”
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
SIMEONE: "CHỈ 15 PHÚT ĐỂ BARÇA LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI PHẢI MẤT ĐẾN 78 PHÚT"

1389033144411.jpg

HLV Diego Simeone hết lời ca ngợi chiến thắng 4-0 của Barça vừa qua trước Elche, và ông thề trước báo chí rằng ông chưa nghĩ đến trận cầu quan trọng với Barça vào cuối tuần này.

“Tin tôi hay không thì tuỳ các anh, tôi thề là tôi không nghĩ về Barça vào thời điểm này. Tôi chỉ nghĩ duy nhất về Valencia (trận đấu tại Copa del Rey vào rạng sáng mai) mà thôi. Với chúng tôi, trận đấu ở Copa trước Valencia là rất quan trọng, chúng tôi hy vọng sẽ có một kết quả tốt. Sau đó chúng ta mới hãy nói về trận đấu trước Barça.” Simeone phát biểu vào đêm qua.

HLV người Argentina sau đó không kiệm lời đề cao Barça của đồng hương Tata Martino: “Chúng tôi xem trực tiếp trận đấu của Barça trước Elche trên truyền hình. Sau 2 phút, Barça thực hiện cú sút đầu tiên về khung thành đội khách. Sau 7 phút, họ có bàn thắng, và sau 14 phút, họ nâng tỷ số lên 2-0… thế là tôi tắt TV. Đó không còn là một trận đá bóng nữa.”

“Barça chỉ mất có 15 phút để làm những gì chúng tôi phải mất đến 78 phút, ngay cả khi họ để Neymar nghỉ ngơi và Messi thì không có trong đội hình, cũng như chẳng có cả Busquets… Mà rõ ràng là với việc để các trụ cột này nghỉ ngơi, Barça đã nghĩ về trận đấu trước chúng tôi vào cuối tuần này.”
Simeone kết luận.

Theo MD
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
NASSER AL KHATER: "BARCELONA'92 CHÍNH LÀ HÌNH MẪU CHO QATAR'22"

qatar-2022-Nasser-Al-Khater.jpg

Nasser Al Khater chính là một trong những người quan trọng nhất nằm trong BTC World Cup Qatar 2022. Hiện tại đất nước này luôn cố gắng chứng minh cho thế giới biết việc họ đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là hoàn toàn xứng đáng. Và trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Nasser Al Khater cho biết Barcelona 92 chính là một trong những tài liệu tham khảo tốt nhất dành cho họ.

Hơn nữa, đại diện của Qatar còn nhấn mạnh tầm quan trọng rất lớn của FC Barcelona đối với họ: "Barça chính là một người giới thiệu tuyệt vời để cả thế giới biết đến Qatar 2022. Hơn nữa, những trận bóng đá giao hữu của họ tại đây cũng là một sự quảng bá rất lớn dành cho chúng tôi".

Bên cạnh đó, Al Khater cũng đánh giá rất cao các mối quan hệ giữa Qatar và Barça cũng như hình mẫu từ Barcelona 92, ông cho biết: "Thật không công bằng để nói về các mối quan hệ giữa Qatar và Barça chì theo phương diện là nhà tài trợ. Từ Thế vận hội Barcelona 92 đã có một truyền thống bóng đá rất lâu giữa chúng tôi và Barcelona và nó sẽ tiếp tục trong tương lai. Mô hình Barcelona'92 là điều mà chúng tôi muốn tiếp tục tại Qatar’22, nó sẽ là một tham chiếu cho việc tổ chức World Cup của chúng tôi".

Al Khatet cũng như những người Qatar khác cho rằng Barça đã mang tên gọi của quốc gia họ đến toàn thế giới: "Rõ ràng mà mọi người rất tự hào, điều đó là tốt cho Barça và cả Qatar. Hơn nữa, từ khi bắt đầu việc tài trợ thì số lượng người hâm mộ đã tăng lến rất nhiều cũng giống như sự quan tâm đến đội bóng".
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CAPARROS: "TÔI SẴN LÒNG CHẶT ĐÔI TAY MÌNH ĐỂ CÓ MESSI"

GRA405-VALENCIA-22-01-2014-El-_54399447444_54115221154_600_396.jpg

Trước chuyến hành quân đến Camp Nou của Barça cho trận lượt đi tứ kết Copa del Rey vào rạng sáng mai, HLV Levante là Joaquin Caparros đã phát biểu trong một cuộc họp báo rằng:

“Nếu phải trả giá bằng mọi thứ để có Messi trong đội hình, tôi cũng sẽ làm. Thậm chí, tôi sẵn sàng cắt bỏ hai cánh tay của mình để có được cầu thủ ghi 20 bàn trong giai đoạn 2 của mùa giải.”

Caparros nói thêm: “Rất khó để định giá Messi. Tôi nghĩ những cầu thủ hay nhất thế giới chắc phải được trả lương hậu hĩ lắm, bởi vì họ được đôi tay của Chúa nhào nặn ra và ban cho những phẩm chất người thường không có. Chính họ làm cho những khán đài trở nên chật kín và có tác động lớn đến nền bóng đá thế giới.”

Liên quan đến những biến động tuần qua tại Camp Nou, HLV của Levante tin rằng: “Tôi không nghĩ những chuyện đó sẽ tác động đến các cầu thủ Barça. Bởi vì với những cầu thủ bóng đá, những chuyện bên ngoài sân cỏ, ngoài chuyên môn của họ cũng như nước đổ đầu vịt. Họ chỉ tập trung cho công việc chơi bóng trên sân. Dù vậy, tôi cũng không chắc lắm liệu họ có thực sự bị tác động hay không.”

Cuối cùng, Caparros khẳng định rằng đội bóng của ông vẫn sẽ quyết tâm thi đấu tại Camp Nou cho dù ở trận lượt đi Levante đã bị Barça đánh bại 4-1 ngay trên sân nhà.

Theo MD
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
JUPP HEYNCKES VÀ MÓN QUÀ TRI ÂN TITO VILANOVA ĐẦY CẢM ĐỘNG

2014-02-03_GALA_MUNDO_DEPORTIVO_050-Optimized.v1391506993.JPG

Trong đêm Gala thể thao thứ 66 của nhật báo Mundo Deportivo vào đêm qua, cựu HLV Bayern Munich là Jupp Heynckes – khách mời danh dự của Gala, đã bước lên bục trao giải để trao danh hiệu “HLV xuất sắc nhất năm 2013” cho cựu HLV Tito Vilanova của Barça. Do Tito không thể đến dự Gala, nên GĐ thể thao Zubizarreta của Barça đã thay mặt Tito nhận danh hiệu từ tay của Jupp Heynckes.

Jupp Heynckes khi trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất cho Tito cũng đã gửi tặng cựu HLV Barça một món quà nhỏ từ Bayern Munich và đã có bài phát biểu đầy cảm động bằng tiếng TBN:

“Thật tự hào và hạnh phúc khi tôi có mặt tại Gala của nhật báo Mundo Deportivo ngày hôm nay, tại đây tôi đã vinh dự được trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất cho một con người tài ba, Tito Vilanova. Trong mắt tôi, đội bóng của Tito đã làm nên một mùa giải xuất sắc, như bao năm qua. Một đội bóng cần có một chiến binh mạnh mẽ. Và Tito Vilanova chính là chiến binh ấy, anh đã mang đến cho chúng ta nhiều bài học quý báu.

Tito là một người chỉ huy xuất sắc. Một HLV cần mẫn, thầm lặng và dũng cảm, giữa anh và các cầu thủ luôn có mối quan hệ rất tốt đẹp. Tito là hiện thân cho những giá trị cao quý của con người. Tito không chỉ là tấm gương trong thể thao, mà còn trong cuộc sống vốn bị chi phối bởi nhiều điều. Tôi mong ước may mắn sẽ đến với anh, vì anh xứng đáng được như thế. Anh là một nhà vô địch của thể thao và của cuộc sống. Tito, giờ anh đã có thêm một người bạn muôn đời!”
(Jupp Heynckes lấy tên ca khúc tại kỳ Thế vận hội 1992 ở Barcelona “Friends Forever” ("Amics per Sempre" trong tiếng Catalan và "Amigos Para Siempre" trong tiếng TBN) làm chất liệu cho bài phát biểu).

Video clip bài phát biểu của Jupp:

[video=youtube_share;1_D6_v-Npsc]http://youtu.be/1_D6_v-Npsc[/video]

2014-02-03_GALA_MUNDO_DEPORTIVO_064-Optimized.v1391507049.JPG

2014-02-03_GALA_MUNDO_DEPORTIVO_050-Optimized.v1391506993.JPG

Las-imagenes-de-la-alfombra-ro_54399873097_54115221152_960_640.jpg

1496913_792067030821981_403350529_n.jpg
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
LUIS MILLA: "KHI BARÇA GẶP KHÓ, HỌ CẦN CÓ MESSI VÀ INIESTA"

1392046142141.jpg

Cựu cầu thủ của Barça lẫn Real Madrid, và cũng là cựu HLV các đội U của tuyển Tây Ban Nha, Luis Milla trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh La Xarxa đã có những nhận định về Barça và Messi, Iniesta.

“Tôi có theo dõi trận Sevilla – Barça, đội khách đã khởi đầu khó khăn khi bị chủ nhà dẫn trước. Sevilla khởi đầu mạnh mẽ với thủ lĩnh là Rakitic, nhưng khi Barça kiểm soát thế trận, dù là từ một pha ghi bàn việt vị (của Alexis), thầy trò HLV Tata đã lật ngược tình hình và ở hiệp 2 họ đã giành kết quả tốt trước đối thủ.” Milla nhận xét về trận đấu vừa qua của Barça.

Milla cho rằng chính Iniesta mới là cầu thủ quan trọng nhất của Barça trong chiến thắng trước Sevilla: “Sau khi trải qua chấn thương, lẽ thường Iniesta sẽ trở lại một cách chậm rãi. Trận đấu vừa qua, nhất là trong hiệp 2, Iniesta chính là nhân tố chính của Barça. Iniesta liên kết với Messi, Xavi và Song khiến thế trận của Barça trở nên nhịp nhàng hơn. Cậu ấy giúp Barça kiểm soát bóng và điều chỉnh tốc độ phù hợp với tình huống.”

Với Messi, Milla cũng nhận xét tương tự: “Messi đã mắc phải chấn thương nghiêm trọng khiến cậu ấy phải nghỉ một thời gian dài. Để trở lại với phong độ xưa, Messi cần có thời gian. Và trận đấu trước Sevilla có thể là thời điểm đánh dấu sự trở lại của Messi.”

“Những cầu thủ như Messi và Iniesta là những gì Barça cần vào lúc này. Khi có khó việc chi, Messi và Iniesta sẽ xuất hiện, mang lại phép màu cho đội bóng.”


Milla cũng nói về Rakitic, cầu thủ mà báo chí cho rằng được Barça quan tâm: “Tôi nghĩ Rakitic là một cầu thủ thích hợp cho Barça. Cậu ấy trưởng thành theo tuổi tác, và đang là thủ lĩnh của Sevilla.”
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
YAYA TOURE: "TÔI KHÔNG MUỐN PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI BARÇA MỘT CHÚT NÀO"

2048390_w2.jpg

Trò chuyện cùng UEFA.com, cựu tiền vệ Barça là Yaya Toure đã có những chia sẻ cảm nhận về cuộc đối đầu sắp tới giữa Man City hiện tại của anh với đội bóng cũ.

“Thật khó vì tôi thực sự không muốn phải đối đầu với Barça một chút nào. Đó là CLB tôi dành rất nhiều sự tôn trọng, là CLB đã dạy cho tôi rất nhiều thứ và cũng là CLB mà tôi có được rất nhiều người bạn thân.”

“Tôi sẽ phải đối đầu với những người bạn đó tại Camp Nou. Đó là SVĐ mà tôi luôn muốn được chơi bóng và giờ thì tôi sẽ phải trở lại nơi ấy trong một màu áo khác. Tôi không muốn thi đấu trước hàng vạn khán giả từng dành cho tôi không biết bao nhiêu tình yêu và sự nể trọng, nhưng đây là bóng đá.”

“Ở Barça, nhiệm vụ của tôi là trấn giữ và tổ chức. Bạn lúc nào cũng phải tập trung, không được lơ là. Còn hiện tại, ở Man City, tôi có thể vừa phòng ngự, vừa tham gia tấn công. Ở Barça, tôi bị giới hạn ít nhiều khi chơi ở hàng tiền vệ. Tôi thích thi đấu ở Anh vì đó là một giải đấu mở và nhịp điệu trận đấu rất nhanh.”


Theo UEFA
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
FLORENTINO PEREZ: "CÓ KHI VALDES SẼ KHÔNG RỜI BARÇA"

florentino-alimento-debate-sobre-futuro-valdes-1394122902325.jpg

Trả lời phỏng vấn trên chương trình Salvados của kênh La Sexta (Tây Ban Nha) với phóng viên Jordi Evole, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã có những bình luận về Valdes, về Neymar, về Sandro Rosell.

Về việc Valdes sẽ chia tay Barça sau mùa giải này: “Tôi hoài nghi về chuyện đó, khi nào diễn ra thực sự thì chúng ta mới rõ, có thể cậu ấy sẽ không rời Barça.” Perez cũng không tin rằng Casillas có thể đầu quân cho Barça trong tương lai.

Về Rosell: “Tôi có gọi điện và để lại tin nhắn khi ông ấy thông báo từ chức, nhưng chúng tôi không có nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ Rosell chắc đã rất rối bời bởi vì hoàn cảnh ông ấy phải trải qua là hết sức khó khăn. Tôi và Rosell luôn có mối giao tình rất tốt đẹp, nếu gặp lại Rosell, chắc chắn tôi sẽ ôm ông ấy.”

Khi được hỏi rằng trong vụ kiện tụng Neymar có bàn tay của Real Madrid nhúng vào hay không, Perez trả lời: “Anh hoàn toàn hiểu rằng chúng tôi chẳng có liên quan gì đến chuyện đó mà, thật lố bịch khi tôi phải trả lời câu hỏi đó.”

TOSHACK: "BARÇA KHÔNG CÒN ĐẶC SẮC NHƯ TRƯỚC"

toshack-una-fotografia-archivo-1312813020104.jpg

Cựu cầu thủ và từng là HLV của Real Madrid, Real Sociedad là John Benjamin Toshack, nhận xét về Barça trên kênh truyền hình Sky Sports rằng: “Barça không còn có nét đặc sắc như những năm trước, và tôi nghĩ những sự kết hợp trong chiến thuật mùa này cũng không giúp ích được nhiều cho họ.”

“Đây là mùa giải đầu tiên của Martino, trong khi những Puyol hay Xavi thì luôn đóng vai trò chủ chốt, quen thuộc trong lối chơi của Barça.”

“Messi thì trải qua 2 tháng chấn thương, cậu ấy không còn là cầu thủ hay tiền đạo như chúng ta từng chứng kiến những năm trước, có lẽ Messi đang để tâm đến kỳ World Cup.”

“Có thể tôi bị xem là kẻ hay phê phán, nhưng dễ nhận ra là Barça đang chậm hơn với nhịp điệu bóng đá hiện tại, cũng như chậm hơn so với chính họ những năm qua.”


Cuối cùng, Toshack nói về việc Puyol sẽ chia tay Barça sau mùa giải này: “Cậu ấy luôn là một bầy tôi trung thành của Barça, là tiếng nói của tiki-taka, cùng với Xavi, Iniesta, Busquets cũng như những cầu thủ cây nhà lá vườn khác của CLB. Barça sẽ mất mát rất lớn cả ở trên lẫn ngoài sân cỏ, vì Pique sẽ không còn là cầu thủ như khi cậu ấy có Puyol bên cạnh.”
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
PELÉ: "MESSI LÀ CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT TRONG 5 NĂM QUA"

pele-sigue-promocionando-por-todo-mundo-mundial-brasil-1394712491849.jpg

Sau sự kiện giới thiệu mẫu thiết kế đồng hồ mới đặc biệt cho World Cup 2014 của công ty đồng hồ Thụy Sĩ Hublot tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Pelé đã chia sẻ với “O Rei” một số vấn đề thú vị ngoài lề.

Về vòng chung kết cúp Thế giới sắp tới, cựu cầu thủ Brasil đã khẳng định Brasil, Tây Ban Nha, Ý, Đức và Argentina chính là những ứng cử viên hàng đầu:

“Tây Ban Nha luôn là một ứng cử viên trong suốt 8 năm, và tất nhiên là Brasil cũng thế. Argentina là một đội bóng rất xuất sắc và họ luôn tiến sâu vào vòng trong. Italia và Đức cũng là hai đội bóng cần phải dè chừng. Tôi cho rằng đây là 5 đội tuyển có thể lọt vào trận chung kết”.

Ngoài chủ đề trên, Pelé cũng được hỏi về các cầu thủ mà ông yêu thích ở thời điểm hiện tại, ông đã nói về Messi: “anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong vòng 5 năm qua”. Ngoài Messi, Pelé cũng đề cập đến C. Ronaldo và Xavi như “những cầu thủ lớn”.

Đặc biệt là về Neymar: “anh ấy là một tài năng tuyệt vời nhưng vẫn còn trẻ và World Cup sẽ là trải nghiệm lớn đầu tiên để chứng minh giá trị của mình”.

Trong sự kiện quảng cáo lần này, hàng đồng hồ của Thụy Sĩ tuyên bố sẽ quyên góp khoảng 3 triệu Yên (khoảng 21.000 đô la) dành một các trường học bóng đá tại miền Bắc Nhật Bản, nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ trận động đất và sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2013.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
*Paul Scholes và bài viết trên tờ ‘The Independent’
BARÇA GIỜ ĐÁ CHÁN, CHỈ CÒN LÀ CÁI BÓNG CỦA TRƯỚC KIA

scholes-2.jpg

Khi họ còn trong thời kỳ đỉnh cao, đối đầu trước Barça của Pep Guardiola là một trải nghiệm chán ngắt, và bản thân tôi tự biết rằng: Tôi đã từng hai lần chạm trán với họ tại chung kết Champions League và cả hai lần đều thua.

Thực tế là chúng tôi không chỉ để thua họ trong các trận chung kết Champions League – vốn đến giờ vẫn còn cảm thấy xót, mà trong những lần đối đầu ấy, tôi luôn cảm thấy Manchester Utd không thể thi đấu theo cách tự nhiên vốn có. Cách đó nghĩa là chúng tôi luôn kiểm soát bóng hơn đối thủ, tạo ra sức ép liên tục và kiểm soát tốt trận đấu. Thời đó, Barça mới là những người làm chuyện đó.

Ngay cả vào khi chúng tôi đánh bại Barça trong trận bán kết lượt về Champions League 2008 trên sân nhà Old Trafford, không tính đến bàn thắng (tôi ghi được), thứ chủ yếu tôi vẫn nhớ là họ kiểm soát bóng trong một thời gian rất lâu. Chúng tôi không chọn cách đôi công trực tiếp với họ, mà thay vào đó là kiềm chế đối thủ và giữ vững tỷ số.

Trong kỷ nguyên của mình, Barça thật đặc biệt. Họ chắc chắn là đội bóng hay nhất thế giới và mùa giải này, tôi muốn tự mình tận mắt xem các trận đấu của họ, thích thú mong chờ vào sự kết hợp của Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. Hôm Chủ nhật vừa rồi, tôi đến Mestalla (Valencia) để theo dõi trận đấu của Barça cùng người bạn Phil Neville với tư cách là những khách mời của Peter Lim, ông chủ CLB chủ nhà và có một khoản đầu tư với chúng tôi tại Salford City.

Neymar Messi.jpg

Bất cứ khi nào có thể, tôi đều xem Barça trên truyền hình, và trận đấu trước Valencia chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh ở mùa giải này của họ. Nhưng trong phần lớn thời gian trận đấu, điều tôi cảm nhận được: Barça chỉ còn là cái bóng của chính họ trong quá khứ. Họ vẫn chuyền bóng không ngừng nghỉ, nhưng nhịp độ và sự quyết liệt trước kia xem ra giờ đây không còn cần thiết lắm. Tốc độ cùng sự sắc sảo hấp dẫn trong lối chơi đã biến mất. Barça giành chiến thắng ở những phút cuối trận, nhưng ngay cả vào thời điểm cuối trận, họ vẫn hầu như không tạo ra được cơ hội đáng kể nào.

Tôi cố gắng tìm cách để tổng kết thai độ thi đấu của Barça, cũng như màn trình diễn của những cá nhân thi đấu lâu năm ở đội bóng này, điều bất chợt tôi nghĩ đến là “sự buồn chán”. Tôi không có ý xúc phạm, nhưng có vẻ đây là từ hợp lý nhất để miêu tả về cái cách đội bóng này triển khai lối chơi mà thông qua nó, họ đã từng bước lên đỉnh thế giới và nhiều cầu thủ trong số họ lại là đại diện tiêu biểu cho lối chơi ấy. Hàng tiền vệ Barça hôm Chủ nhật bao gồm Xavi, Javier Mascherano và Sergio Busquets.

Hôm đó không phải là một trong những ngày đẹp trời với Barça, Suarez vật lộn để tìm bàn thắng và Neymar thì trông khá vô hại. Ở hành lang cánh phải, Dani Alves tỏ ra mờ nhạt, không đóng góp tí gì vào khâu phòng ngự của đội bóng. Valencia tổ chức lối chơi tốt và họ đáng ra mới là người giành chiến thắng.

Xét trong ngữ cảnh của mùa giải, Barça mới chỉ để mất 8 điểm tại La Liga và họ đang đứng thứ hai trên BXH, cách Real Madrid chỉ 2 điểm. Nhưng xét về lối chơi, họ như đang thiếu đi thứ gì đó.

Còn Messi, với những kỳ công đã giành được, cậu ấy nằm ở một thang bậc khác so với phần còn lại. Nhưng dù có như vậy, thì cũng như nhiều người, tôi nhận thấy Messi đang có gì đó buồn phiền. Messi vốn không phải là cầu thủ có trách nhiệm phải đuổi theo các hậu vệ đối phương mỗi khi đồng đội để mất bóng, nhưng hơn lúc nào hết, giờ đây cậu ấy hạn chế di chuyển trên sân ở mức tối đa.

Messi.jpg

Đối với một HLV trẻ như Luis Enrique, rất khó để ông có thể thay đổi lối chơi của Messi, cũng như cả tập thể toàn sao của Barça. Họ đã giành mọi danh hiệu. Họ đã chinh phục cả thế giới. Bây giờ, ngay trong nhiệm kỳ của mình, Enrique phải tìm ra cách để khích lệ họ tái hiện kỳ tích ấy thêm một lần nữa. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy Enrique đứng chỉ đạo, hô hào ngoài đường biên, hối thúc các học trò khẩn trương hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa. Nhưng hầu như mọi sự cố gắng của ông đều không được đền đáp.

Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ lại những năm tháng tuyệt vời hồi ở United, về cách tập thể chúng tôi tự làm mới mình, vực dậy bản thân từ năm này sang năm khác. Người đầu tiên trong chúng tôi làm chuyện đó là Sir Alex Ferguson. Là một cầu thủ United, bạn sẽ luôn thấy sợ kỳ chuyển nhượng mùa hè, sợ ai đó mới sẽ đến và lấy đi vị trí của bạn trong đội hình. Tôi có thể nhìn thấy sự tương đồng giữa một United không có Ferguson và một Barça không có Guardiola.

Khi chúng tôi bước vào giai đoạn tiền mùa giải cuối tháng 7 năm 2009, ai cũng có thể cảm nhận được sự giận dữ của Sir Alex vẫn còn sau thất bại trước Barça ở trận chung kết Rome hồi tháng 5. Đó là những trận đấu mà mục tiêu đặt ra luôn là chiến thắng, là giành chức vô địch.

Dù chỉ mới xem trọn vẹn có một trận đấu của Barça ở mùa giải này, nhưng tôi cảm thấy kỷ nguyên của đội bóng vĩ đại mà Guardiola gầy dựng đã kết thúc. Điều này không có nghĩa là các cầu thủ Barça sẽ không thể tiếp tục làm nên một giai đoạn vĩ đại nữa, mà họ cần tìm ra một cách thức mới để làm đạt được mục tiêu đó. Bóng đá vẫn tiến về trước, và Real Madrid hay Bayern Munich đều đã tìm ra những công thức lối chơi mới, đặc biệt là để ngăn chặn Barça.

Andres-Iniesta.jpg

Trong trận đấu ngày Chủ nhật, thật đáng tiếc cho Barça khi họ không có Andres Iniesta, một cầu thủ xuất sắc. Tôi vẫn còn giữ chiếc áo của Iniesta từ trận chung kết năm 2011. Cậu ấy đề nghị được đổi áo đấu với tôi sau trận đấu. Giờ áo đấu của Iniesta được tôi để trong ga-ra. Tôi không có ý không tôn trọng cậu ấy, nhưng chỉ vì tôi không phải là kiểu cầu thủ thích lưu giữ những kỷ vật trong quá khứ. Trong nhà, tôi không trưng bày bất cứ thứ gì của bản thân, ngoại trừ chiếc áo đấu vô địch Champions League 2008, chiếc áo mà cậu con trai lớn của tôi treo trên tường trong phòng ngủ của nó.

Nếu không có Barça, United đã có thể vô địch Champions League nhiều lần. Tôi không ghen tỵ với thành công của họ. Barça đã từng là một tập thể tuyệt vời. Tôi chỉ đang tự hỏi rằng nếu họ muốn vươn đến đỉnh cao ấy thêm lần nữa, họ sẽ cần một hướng đi mới!
 

ws88v

Treo giò
Đầu quân
24/12/14
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nói nói về độ định đoạt trận đâu cr7đâu bằng si lùn hãy xem tứ kết barca gặp aletico si lùn đã tỏa sáng chói loá như thế nào,chung kết cúp nhà vua còn rực rở hơn,trận đấu quyết định ngôi vô địch la liga mùa trước mesi rực rỡ
 

Fan.United

Tiểu học xã
Đầu quân
26/2/15
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
*Paul Scholes và bài viết trên tờ ‘The Independent’
BARÇA GIỜ ĐÁ CHÁN, CHỈ CÒN LÀ CÁI BÓNG CỦA TRƯỚC KIA

View attachment 5131

Khi họ còn trong thời kỳ đỉnh cao, đối đầu trước Barça của Pep Guardiola là một trải nghiệm chán ngắt, và bản thân tôi tự biết rằng: Tôi đã từng hai lần chạm trán với họ tại chung kết Champions League và cả hai lần đều thua.

Thực tế là chúng tôi không chỉ để thua họ trong các trận chung kết Champions League – vốn đến giờ vẫn còn cảm thấy xót, mà trong những lần đối đầu ấy, tôi luôn cảm thấy Manchester Utd không thể thi đấu theo cách tự nhiên vốn có. Cách đó nghĩa là chúng tôi luôn kiểm soát bóng hơn đối thủ, tạo ra sức ép liên tục và kiểm soát tốt trận đấu. Thời đó, Barça mới là những người làm chuyện đó.

Ngay cả vào khi chúng tôi đánh bại Barça trong trận bán kết lượt về Champions League 2008 trên sân nhà Old Trafford, không tính đến bàn thắng (tôi ghi được), thứ chủ yếu tôi vẫn nhớ là họ kiểm soát bóng trong một thời gian rất lâu. Chúng tôi không chọn cách đôi công trực tiếp với họ, mà thay vào đó là kiềm chế đối thủ và giữ vững tỷ số.

Trong kỷ nguyên của mình, Barça thật đặc biệt. Họ chắc chắn là đội bóng hay nhất thế giới và mùa giải này, tôi muốn tự mình tận mắt xem các trận đấu của họ, thích thú mong chờ vào sự kết hợp của Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. Hôm Chủ nhật vừa rồi, tôi đến Mestalla (Valencia) để theo dõi trận đấu của Barça cùng người bạn Phil Neville với tư cách là những khách mời của Peter Lim, ông chủ CLB chủ nhà và có một khoản đầu tư với chúng tôi tại Salford City.


Bất cứ khi nào có thể, tôi đều xem Barça trên truyền hình, và trận đấu trước Valencia chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh ở mùa giải này của họ. Nhưng trong phần lớn thời gian trận đấu, điều tôi cảm nhận được: Barça chỉ còn là cái bóng của chính họ trong quá khứ. Họ vẫn chuyền bóng không ngừng nghỉ, nhưng nhịp độ và sự quyết liệt trước kia xem ra giờ đây không còn cần thiết lắm. Tốc độ cùng sự sắc sảo hấp dẫn trong lối chơi đã biến mất. Barça giành chiến thắng ở những phút cuối trận, nhưng ngay cả vào thời điểm cuối trận, họ vẫn hầu như không tạo ra được cơ hội đáng kể nào.

Tôi cố gắng tìm cách để tổng kết thai độ thi đấu của Barça, cũng như màn trình diễn của những cá nhân thi đấu lâu năm ở đội bóng này, điều bất chợt tôi nghĩ đến là “sự buồn chán”. Tôi không có ý xúc phạm, nhưng có vẻ đây là từ hợp lý nhất để miêu tả về cái cách đội bóng này triển khai lối chơi mà thông qua nó, họ đã từng bước lên đỉnh thế giới và nhiều cầu thủ trong số họ lại là đại diện tiêu biểu cho lối chơi ấy. Hàng tiền vệ Barça hôm Chủ nhật bao gồm Xavi, Javier Mascherano và Sergio Busquets.

Hôm đó không phải là một trong những ngày đẹp trời với Barça, Suarez vật lộn để tìm bàn thắng và Neymar thì trông khá vô hại. Ở hành lang cánh phải, Dani Alves tỏ ra mờ nhạt, không đóng góp tí gì vào khâu phòng ngự của đội bóng. Valencia tổ chức lối chơi tốt và họ đáng ra mới là người giành chiến thắng.

Xét trong ngữ cảnh của mùa giải, Barça mới chỉ để mất 8 điểm tại La Liga và họ đang đứng thứ hai trên BXH, cách Real Madrid chỉ 2 điểm. Nhưng xét về lối chơi, họ như đang thiếu đi thứ gì đó.

Còn Messi, với những kỳ công đã giành được, cậu ấy nằm ở một thang bậc khác so với phần còn lại. Nhưng dù có như vậy, thì cũng như nhiều người, tôi nhận thấy Messi đang có gì đó buồn phiền. Messi vốn không phải là cầu thủ có trách nhiệm phải đuổi theo các hậu vệ đối phương mỗi khi đồng đội để mất bóng, nhưng hơn lúc nào hết, giờ đây cậu ấy hạn chế di chuyển trên sân ở mức tối đa.


Đối với một HLV trẻ như Luis Enrique, rất khó để ông có thể thay đổi lối chơi của Messi, cũng như cả tập thể toàn sao của Barça. Họ đã giành mọi danh hiệu. Họ đã chinh phục cả thế giới. Bây giờ, ngay trong nhiệm kỳ của mình, Enrique phải tìm ra cách để khích lệ họ tái hiện kỳ tích ấy thêm một lần nữa. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy Enrique đứng chỉ đạo, hô hào ngoài đường biên, hối thúc các học trò khẩn trương hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa. Nhưng hầu như mọi sự cố gắng của ông đều không được đền đáp.

Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ lại những năm tháng tuyệt vời hồi ở United, về cách tập thể chúng tôi tự làm mới mình, vực dậy bản thân từ năm này sang năm khác. Người đầu tiên trong chúng tôi làm chuyện đó là Sir Alex Ferguson. Là một cầu thủ United, bạn sẽ luôn thấy sợ kỳ chuyển nhượng mùa hè, sợ ai đó mới sẽ đến và lấy đi vị trí của bạn trong đội hình. Tôi có thể nhìn thấy sự tương đồng giữa một United không có Ferguson và một Barça không có Guardiola.

Khi chúng tôi bước vào giai đoạn tiền mùa giải cuối tháng 7 năm 2009, ai cũng có thể cảm nhận được sự giận dữ của Sir Alex vẫn còn sau thất bại trước Barça ở trận chung kết Rome hồi tháng 5. Đó là những trận đấu mà mục tiêu đặt ra luôn là chiến thắng, là giành chức vô địch.

Dù chỉ mới xem trọn vẹn có một trận đấu của Barça ở mùa giải này, nhưng tôi cảm thấy kỷ nguyên của đội bóng vĩ đại mà Guardiola gầy dựng đã kết thúc. Điều này không có nghĩa là các cầu thủ Barça sẽ không thể tiếp tục làm nên một giai đoạn vĩ đại nữa, mà họ cần tìm ra một cách thức mới để làm đạt được mục tiêu đó. Bóng đá vẫn tiến về trước, và Real Madrid hay Bayern Munich đều đã tìm ra những công thức lối chơi mới, đặc biệt là để ngăn chặn Barça.


Trong trận đấu ngày Chủ nhật, thật đáng tiếc cho Barça khi họ không có Andres Iniesta, một cầu thủ xuất sắc. Tôi vẫn còn giữ chiếc áo của Iniesta từ trận chung kết năm 2011. Cậu ấy đề nghị được đổi áo đấu với tôi sau trận đấu. Giờ áo đấu của Iniesta được tôi để trong ga-ra. Tôi không có ý không tôn trọng cậu ấy, nhưng chỉ vì tôi không phải là kiểu cầu thủ thích lưu giữ những kỷ vật trong quá khứ. Trong nhà, tôi không trưng bày bất cứ thứ gì của bản thân, ngoại trừ chiếc áo đấu vô địch Champions League 2008, chiếc áo mà cậu con trai lớn của tôi treo trên tường trong phòng ngủ của nó.

Nếu không có Barça, United đã có thể vô địch Champions League nhiều lần. Tôi không ghen tỵ với thành công của họ. Barça đã từng là một tập thể tuyệt vời. Tôi chỉ đang tự hỏi rằng nếu họ muốn vươn đến đỉnh cao ấy thêm lần nữa, họ sẽ cần một hướng đi mới!

Không ngờ..giờ mới đọc bài này thấy không phải không có ai có cùng suy nghĩ như mình..hì hì..đúng là cùng là người United có khác :D :D
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CỰU HLV NUMANCIA "THÚ TỘI" VỚI BARÇA

kresic-gano-partido-guardiola-1426507593837.jpg

Sergio Kresic (cựu HLV của Numancia, đội bóng từng đánh bại Barça của Pep 1-0 ngay trong trận đấu đầu tiên của Barça tại La Liga mùa 2008/09) mới đây thú nhận với Kaiser Football: “Đầu mùa giải 2008/09, tôi hiểu rằng mình phải chiến đấu để giúp CLB trụ lại cũng như giữ ghế cho chính mình. Trận đấu đầu tiên của chúng tôi là trước Barça. Chúng tôi gặp may mắn khi có đến nửa tháng để chuẩn bị cho trận đấu trước những siêu sao là như Messi, Puyol, Iniesta, Xavi, Valdes… Chúng tôi tìm kiếm giải pháp khắc chế họ trong phòng thủ lẫn tấn công.”

“Chúng tôi đã thắng, nhưng thực sự tôi không thấy tự hào gì mấy với những gì chúng tôi đã làm để có được chiến thắng ấy. Đó là những hành động không mấy đẹp, không mấy thượng võ. Trận đấu diễn ra cuối tháng 8, và trong vòng 1 tuần, chúng tô đã không tưới nước mặt sân, cũng như trong vòng 5 ngày liền không cắt cỏ trên sân. Lý do đơn giản thôi. Nếu Barça muốn chơi bóng nhanh, bạn sẽ không có cách nào cản họ, dù có 12 hay 14 cầu thủ đi chăng nữa. Vì thế, chúng tôi làm những điều đó để khiến bóng lăn chậm đi.”
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top