[Copa-Bán kết] F.C Barcelona 2 - 0 Valencia C.F

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Barça - Valencia

  • Pinto

    Bình chọn: 3 11.1%
  • Puyol

    Bình chọn: 1 3.7%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 2 7.4%
  • Abidal

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Thiago

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 5 18.5%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alexis

    Bình chọn: 1 3.7%
  • Messi

    Bình chọn: 15 55.6%
  • Cuenca

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Tello

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    27
  • Poll closed .

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
imagesca4ggxq2.jpg

00005_FichaClub.png
f2m5a162ebps11.png
00019_FichaClub.png


Thời gian: 3h00 | Ngày 9/2/2012 | SVĐ: Camp Nou

Camp-Nou-Stadium.jpg


Tiếp tục?

Chiến thắng 2 - 1 trước Real Sociedad mới đây đã chấm dứt chuỗi 3 trận hòa liên tiếp chưa từng có của Barcelona dưới triều đại Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo. Đó cũng là bước đệm cần thiết cho sự trở lại của Cúp nhà vua, nơi mà Đội bóng xứ Catalan đã có một trận hòa và một bàn thắng trên sân khách ở lượt đi chưa đầy một tuần trước.

Quả thật có quá nhiều câu hỏi "Liệu có tiếp tục?" được đặt ra cho trân đấu vào đêm mai, mà phải đợi đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu được cất lên chúng ta mới có câu trả lời. Trước tiên chính là Camp Nou. Hẳn ở mùa giải năm nay, khi nghe đến cái tên ấy, bất kỳ vị khách nào cũng phải "rùng mình" trước sức mạnh dữ dội của đội chủ nhà. Nhưng, liệu phong độ khủng khiếp đó có thể tiếp tục? Bởi như chúng ta chứng kiến trong trận đấu gần đây nhất với Real Sociedad, Barcelona đã phải rất vất vả mới có được 3 điểm, dù đối thủ là kẻ chưa biết mùi chiến thắng ở đất Catalan này trong suốt 21 năm qua, và mùa giải trước cũng ăn trọn "cái tát" mà không phản kháng được bất cứ lần nào. Trước đó, chúng ta cũng để Real Madrid kiếm được một trận hòa khi đã dẫn trước hai bàn ở hiệp một, thậm chí nếu thầy trò Jose Mourinho có được bàn thắng nữa thì họ mới là người đi tiếp vào bán kết. Dẫu biết rằng đó là Đội bóng Hoàng gia, kẻ đang ngự trị trên BXH La Liga với 7 điểm hơn chúng ta nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng, kết quả đó là do chính sự sa sút và chủ quan của các cầu thủ trong hiệp hai. Nói đến thành tích ghi bàn thì cũng không thể quên sức chắc chắn của tuyến dưới. "Liệu mảnh lưới của Valdes có tiếp tục rung lên?". Còn nhớ hồi đầu mùa, Azulgrana đã lập nên một kỷ lục mới của La Liga khi giữ trắng lưới 12 trận liên tiếp trên sân nhà. Nhưng kể từ sau khi đánh bại Levante 5 - 0, sức kiên cố của hàng phòng ngự đã không còn nữa, tiêu biểu là trong các trận đấu gần đây nhất với Betis hay Real Sociedad.

Không chỉ vậy, chúng ta còn có thể tự đặt ra cho mình "Liệu Messi có tiếp tục xả súng?". Đẳng cấp của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba năm liền là không phải bàn cãi, và sẽ là "chắp cánh cho hổ" khi El Pulga được thi đấu tại Camp Nou, bằng chứng là không một ai ghi nhiều hơn kỷ lục 120 bàn của Messi tại đây. Nhưng sự quá tải đã thể hiện rõ trong nét mặt cũng như từng bước chạy của Messi. Vẫn còn đó những pha bứt tốc, vẫn còn đó những pha qua người nhưng hiệu quả đã giảm rõ rệt. Iniesta đã có thời gian dưỡng thương, Xavi được Pep Guardiola "cất" trong hai trận gần đây nhất để lấy lại thể lực, nhưng còn Messi? Anh là người có số phút thi đấu nhiều nhất, hơn cả thủ thành Victor Valdes, người đứng ở vị trí thứ hai đến trên 270 phút. Chính sự quá tải của Leo là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc "cỗ máy" Barça vận hành không trơn tru. Và "Liệu Messi có tiếp tục vô duyên?". Không chỉ trong trận lượt đi, khi El Pulga liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội đối mặt, thậm chí là trên chấm 11m, mà ngay tại La Liga, trong những vòng đấu gần đây, Messi đều không thể hiện được sự sắc bén trong từng pha dứt điểm. Bàn thắng ghi được vào lưới Real Sociedad vừa qua là nỗ lực không ngừng nghỉ của tiền đạo Argentina sau vô số cơ hội ngon ăn.

Đây là Cúp nhà vua, và gần như chắc chắn Pinto sẽ là người đứng trước khung gỗ, và câu hỏi lại được đặt ra "Liệu số 13 có tiếp tục sai lầm". Trong hai lượt trận với Real Madrid tại Copa del Rey, không biết bao nhiều lần Pinto khiến CĐV đội nhà phải thót tim. Ngay cả trận lượt đi tại Mestalla, anh hoàn toàn có thể bị đuổi vì dùng tay đẩy bóng ngoài vạch vôi, nếu điều đó xảy ra, không biết số phận 90 phút hôm đó đối với Barcelona sẽ ra sao. "Liệu hàng tiền đạo có tiếp tục vô duyên? Liệu tuyến dưới có tiếp tục làm thay công việc tấn công?". Chưa bao giờ hàng công của Pep Guardiola lại thiếu nhạy bén đến thế, không chỉ sự vô duyên của Messi như đã đề cập ở trên, mà cả những Alexis (số bàn thắng còn quá ít so với số tiền bỏ ra), Pedro (chấn thương liên tục) hay Cesc (hòa nhập rất tốt từ đầu mùa, nhưng trong một số trận gần đây đều mất hút). Cũng may thay, hàng hậu vệ của Blaugrana lại làm rất tốt công việc của các tiền đạo. Tính đến thời điểm hiện tại, tuyến dưới đã đóng góp vào "kho bàn thắng" của đội chủ sân Camp Nou 12 pha lập công. Và còn một điều nữa không thể không nhắc đến, đó là "Liệu vận đen có còn đeo bám?". Các trận hòa gần đây, kể cả 7 điểm kém Real Madrid trên BXH đều do chúng ta là chính, nhưng không thể phủ nhận vận đen đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích của Barça năm nay. 28 lần bị khung gỗ từ chối bàn thắng, một con số quá lớn khi mùa giải chưa đi hết 2/3 chặng đường.

Nhìn về phía đối thủ, hẳn ai cũng có thể thấy rằng cả 3 bàn mà Valencia ghi được vào lưới chúng ta ở mùa giải năm nay đều bắt nguồn từ những pha chạy biên của Jordi Alba. Một phần là do sơ đồ 3 hậu vệ, tạo điều kiện cho cánh trái của Alba thoáng đảng hơn, một phần là do người đảm nhiệm vị trí đó là "cựu binh" Carles Puyol, anh đã không còn đủ sức để chạy đua với những tài năng trẻ khỏe như Alba nữa rồi. Như vậy, câu hỏi "Liệu Pep Guardiola có tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3?" lại được đặt ra cho trận đấu. Còn nhiều, còn nhiều nữa, chẳng hạn "Liệu thầy trò Unai Emery có tiếp tục gây khó dễ cho Barcelona như những gì họ đã thể hiện trong hai trận gần đây nhất", "Liệu Bầy dơi có tiếp tục 'cóng' ở Camp Nou khi chưa bao giờ biết mùi chiến thắng tại đây kể từ khi Pep Guardiola nắm quyền chỉ đạo?".

Tuy nhiên, xét cho cùng, trận đấu này là cuộc chiến giành chiếc vé bước vào trận chung kết. Và dĩ nhiên, câu hỏi được quan tâm nhiều nhất, và cũng quan trọng nhất sẽ la "Liệu Barcelona có tiếp tục cuộc hành trình?".

Thành tích đối đầu:

Đội hình dự kiến:

Trọng tài: Fernández Borbalán

Dự đoán: FC Barcelona 2 - 0 Valencia
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bí ẩn quanh đôi găng tay Diago Alves

Cản phá thành công quả penalty của Leo Messi trong trận bán kết lượt đi Cúp nhà Vua giúp cho thủ thành người Brasil khẳng định tên tuổi của mình cùng các đồng nghiệp, đặc biệt là trên chấm 11m. Tuy nhiên, “người gác đền” của Valencia cũng tiết lộ nhiều bí mật trên đôi găng tay của mình.

Từ khi đến với giải bóng đá hàng đầu châu Âu bên bán đảo Ibiza, Diego Alves đã ghi dấu của mình bằng những pha cản phá trên chấm phạt đền nhiều hơn là những tình huống lăn xả bên khung thành. Lúc mới về Almeria năm 2008 cho đến khi đầu quân cho Valencia năm nay, tổng cộng Alves đã cản phá được 11 trên 19 pha sút penalty. Một tỉ lệ không nhỏ khi qui đổi thành 60%, thành tích mà không ít thủ môn trên thế giới phải khao khát.

Để làm được điều đó không chỉ nhờ vào may mắn hay cảm giác, tôi nghĩ rằng những yếu tố này chiếm không quá 50% thành công” – Angel Perez, HLV đương nhiệm CLB Almeria đồng thời là người thầy của của D. Alves. Ông cho hay bí mật nằm ẩn chứa chính là những cử chỉ mà đối phương đang thể hiện trước khi thực hiện quả sút, dù là nhỏ nhất.

Alves.jpg

Đôi găng tay với hình Đức mẹ của thủ môn Diego Alves (Valencia). Ảnh: Internet

Perez nói rằng hồi còn khoác áo Almeria, Diego thường xuyên tập luyện những tình huống này. Không chỉ ở sân tập, về nhà anh còn xem đi xem lại những cử chỉ của đối phương rất nhiều lần. D.Alves xem nhiều đến nỗi anh ấy thuộc lòng từng động tác và hướng đi của bóng; xem cách đánh tay qua phải, qua trái; cách chạy đà của cầu thủ đội bạn; cách họ nhìn. Từ đó thủ môn người Brasil xác định khả năng bóng sẽ bay về hướng nào để đổ người cho chính xác. Tất nhiên, luôn có những trường hợp ngoại lệ mà anh không cản phá được.

Điều đặc biệt không chỉ nằm ở Diego Alves và anh cũng biết điều đó. Khả năng con người là có giới hạn, vì thế người ta mới tin vào một thế giới khác để phù hộ hay che chở cho mình. Không phải ngẫu nhiên mà đa số các cầu thủ đều “làm phép” trước khi bước vào sân thi đấu hay ăn mừng bằng cách hướng hai tay lên trời.

Với bất kỳ một thủ môn nào, đôi bàn tay được họ gìn giữ rất kỹ vì nó là “cần câu cơm” của họ. Chẳng may trong một tình huống “đen đủi” trước khung gỗ, họ có thể đánh mất sự nghiệp của mình. Diego Alves sinh ra và lớn lên tại Rio De Janero, một nơi mà đạo thiên chúa phát triển rất mạnh. Cá nhân anh lại rất tin vào Đức mẹ đồng trinh. Vì vậy, khi có cơ hội được nêu ra ý tưởng cho mẫu găng tay sát cánh cùng mình, anh không bỏ lỡ cơ hội tự thiết kế nó.

Với một đức tin mạnh mẽ, hình tượng Đức mẹ đồng trinh che chở bảo vệ con người được anh trân trọng in sau lòng bàn tay. Hai màu xanh, vàng làm nổi bật đôi găng tay luôn gợi đến cho anh hình ảnh quê nhà Brasil chan chứa yêu thương, tràn đầy sức sống

Người xưa vẫn thường nói “có kiêng có lành”, có lòng tin sẽ làm được tất cả. Đối với D.Alves trong trường hợp này quả thật là không sai. Sự kết hợp hài hòa giữa khả năng phán đoán và một đức tin con người giúp anh tự tin hơn mỗi khi trấn giữ khung gỗ đội nhà. Liệu một lần nữa giáp mặt với Messi trên loạt sút luân lưu may rủi, anh có thể thêm lần nữa cản phá được không khi lần này là “đất mẹ” Camp Nou chứ không phải “thánh địa” Mestalla.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Năm nay có nhiều cái khác lạ. Có bác nào từng nói Barca hoà nhiều, hoà vô duyên nên thấy lạ. Có bác kêu cái áo nhìn đã thấy lạ rồi thì cái gì lạ không thèm quan tâm. Nhưng cái lạ chính là chuyện khán giả kéo đến Camp Nou có vẻ giảm đi. Có lẽ điều này thiếu dẫn chứng vì nhiều kỷ lục khán giả vài trận El Clasico đã được dẫn ra nhưng quả là có giảm. Tay Pep hói phải lên họp báo kêu gọi khán giả đến cổ vũ Barca và sau trận là cám ơn khán giả đã đến sân đông...hơn một nửa sức chứa. Châu Âu có lẽ đang chịu đợt lạnh khủng khiếp nên khá nhiều người chọn cho mình cách nằm nhà xem tivi thay vì đến sân lúc 10h tối. Cái lạ nữa là những tin đồn, những pha giật sét, chém gió tung báo chí của các nhân vật bên phía xã nhà. Và gần nhất là tay tổng biên tập hãng chú vẹt đỏ MD phải khen lão Rốt như một chính trị gia. Hay là lão này học anh Lã. Thế cũng là lạ chứ còn gì.

Trận này cũng thật kỳ lạ. Tay thủ môn của Dơi vừa được nâng tầm siêu nhân sau khi cản phá thành công quả penalty và tất nhiên Messi sẽ bị dìm xuống hàng chân gỗ. Gỗ thật chứ chả chơi. Cả trận sau đó chú lùn dân Nam Mỹ đá mãi mới vào được một quả...cũng hơi rùa rùa. Giờ này gặp tiếp đàn dơi thì quả là căng thẳng. Vốn dĩ Messi không có sở thích bắn dơi như Titi Henry hay làm vài năm trước nên...tớ thách Emery thử nghĩ giống tớ mà xem: không thèm kèm thằng lùn đó nữa :D.

Mấy hôm nhìn lại thấy xã nhà cũng khá lạ năm nay. Các bài viết vỉa hè trà đá giờ vơi đi thấy ác. Thay vào đó là toàn các bài được chỉnh khuôn lên nhật báo. Thành ra chả khác gì đọc báo ngay trong cái quán vỉa hè trước trận này. Đấy là chưa nói thi thoảng các giáo sư như lão Gav hay bô lão Duykhang ngẫu hứng làm vài bài phú nữa thì dân tình chỉ giỏi bấm nút xanh nhiệt tình và tiệt không dám ho he nữa. Quả là cây cao bóng cả có khác :D. Đi dạo quanh quanh cũng thấy sạp báo li mít. Nào là báo xanh, báo đỏ, báo cam, báo quýt. Báo này ngày ngày cũng nhan nhản các bài đại loại tay A khen Barca thế này, tay B dìm Barca thế nọ, rồi thời tiết ra sao, các cầu thủ thế nào....đọc mà chóng hết cả mặt. Sợ ngã ra giữa đường nên lại phệt cái mông xuống ngồi quán nước bà Tư và hóng chuyện buôn dưa lê. Thế mà hóng mãi cũng chỉ có tay Bếch vua Bia Ken và tay ai ái (nghe bà Tư và đám buôn rỉa tai nhau thế) Rờ Lười ngồi chém gió mà suýt...ngủ gật. Đúng là thằng cháu mình nó phán chả sai: giờ này lướt cái tít sạp báo là xong chuyện trong ngày.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Năm nay có nhiều cái khác lạ. Có bác nào từng nói Barca hoà nhiều, hoà vô duyên nên thấy lạ. Có bác kêu cái áo nhìn đã thấy lạ rồi thì cái gì lạ không thèm quan tâm. Nhưng cái lạ chính là chuyện khán giả kéo đến Camp Nou có vẻ giảm đi. Có lẽ điều này thiếu dẫn chứng vì nhiều kỷ lục khán giả vài trận El Clasico đã được dẫn ra nhưng quả là có giảm. Tay Pep hói phải lên họp báo kêu gọi khán giả đến cổ vũ Barca và sau trận là cám ơn khán giả đã đến sân đông...hơn một nửa sức chứa. Châu Âu có lẽ đang chịu đợt lạnh khủng khiếp nên khá nhiều người chọn cho mình cách nằm nhà xem tivi thay vì đến sân lúc 10h tối. Cái lạ nữa là những tin đồn, những pha giật sét, chém gió tung báo chí của các nhân vật bên phía xã nhà. Và gần nhất là tay tổng biên tập hãng chú vẹt đỏ MD phải khen lão Rốt như một chính trị gia. Hay là lão này học anh Lã. Thế cũng là lạ chứ còn gì.

Trận này cũng thật kỳ lạ. Tay thủ môn của Dơi vừa được nâng tầm siêu nhân sau khi cản phá thành công quả penalty và tất nhiên Messi sẽ bị dìm xuống hàng chân gỗ. Gỗ thật chứ chả chơi. Cả trận sau đó chú lùn dân Nam Mỹ đá mãi mới vào được một quả...cũng hơi rùa rùa. Giờ này gặp tiếp đàn dơi thì quả là căng thẳng. Vốn dĩ Messi không có sở thích bắn dơi như Titi Henry hay làm vài năm trước nên...tớ thách Emery thử nghĩ giống tớ mà xem: không thèm kèm thằng lùn đó nữa :D.

Mấy hôm nhìn lại thấy xã nhà cũng khá lạ năm nay. Các bài viết vỉa hè trà đá giờ vơi đi thấy ác. Thay vào đó là toàn các bài được chỉnh khuôn lên nhật báo. Thành ra chả khác gì đọc báo ngay trong cái quán vỉa hè trước trận này. Đấy là chưa nói thi thoảng các giáo sư như lão Gav hay bô lão Duykhang ngẫu hứng làm vài bài phú nữa thì dân tình chỉ giỏi bấm nút xanh nhiệt tình và tiệt không dám ho he nữa. Quả là cây cao bóng cả có khác D:. Đi dạo quanh quanh cũng thấy sạp báo li mít. Nào là báo xanh, báo đỏ, báo cam, báo quýt. Báo này ngày ngày cũng nhan nhản các bài đại loại tay A khen Barca thế này, tay B dìm Barca thế nọ, rồi thời tiết ra sao, các cầu thủ thế nào....đọc mà chóng hết cả mặt. Sợ ngã ra giữa đường nên lại phệt cái mông xuống ngồi quán nước bà Tư và hóng chuyện buôn dưa lê. Thế mà hóng mãi cũng chỉ có tay Bếch vua Bia Ken và tay ai ái (nghe bà Tư và đám buôn rỉa tai nhau thế) Rờ Lười ngồi chém gió mà suýt...ngủ gật. Đúng là thằng cháu mình nó phán chả sai: giờ này lướt cái tít sạp báo là xong chuyện trong ngày.

Mệ quán bà Tư (hiểu), Bếch vua Bia Ken (hiểu), Rờ Lười (quá dễ hiểu)... thế tay ai ái là tay nào nhỉ :baifu_kohieu:

Nói chung trận này nhiều câu hỏi theo chú vua Bia Ken đặt ra thì cũng đúng nhưng câu hỏi cuối cùng của chú làm anh hơi cân nhắc là có phải chú nghĩ Pep nhả trận này? Câu trả lời chắc chắn là không rồi nhưng còn tuỳ vào số trời để xem Barcelona có đi tiếp được hay không.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Khờ khờ, có thế mà cũng không hiểu. Định đá xoáy anh em để tạo sóng gió đây mà. Anh hiểu, anh hiểu.

Năm nay cũng có một cái lạ nữa là không thấy bóng dáng mấy tay như hungbarca xích lô, Brabar điếu cày ngồi hóng ngoài sân Cám Nấu nữa. Nhiều lúc thấy nó cứ buồn buồn kiểu đá bóng ứ có khán giả ý. Đánh võng tý. Chung quy là đá sân nhà thì sợ đếch gì thầy trò nhà bác Emery nhể chú Gió :D.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mệ quán bà Tư (hiểu), Bếch vua Bia Ken (hiểu), Rờ Lười (quá dễ hiểu)... thế tay ai ái là tay nào nhỉ :baifu_kohieu:
Bà Tư (không hiểu), [MENTION=4055]Gió[/MENTION]: tay ai ái là Rờ Lười đấy =)) Lão đang nghi ngờ giới tính của anh bởi mấy cha FCBSG đang dìm :-<

Buông là buông làm sao? Vớ vẩn!!!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Mệ quán bà Tư (hiểu), Bếch vua Bia Ken (hiểu), Rờ Lười (quá dễ hiểu)... thế tay ai ái là tay nào nhỉ :baifu_kohieu:

Nói chung trận này nhiều câu hỏi theo chú vua Bia Ken đặt ra thì cũng đúng nhưng câu hỏi cuối cùng của chú làm anh hơi cân nhắc là có phải chú nghĩ Pep nhả trận này? Câu trả lời chắc chắn là không rồi nhưng còn tuỳ vào số trời để xem Barcelona có đi tiếp được hay không.

Chắc chắn là Pep không buôn trận này, nhưng em vẫn có một nỗi lo là tâm lí các cầu thủ. Có khi nào họ đã quá no rồi nhỉ :(.

Đọc bài anh Đen mà đọc sao ra "rờ lưỡi", chết mất =)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Dân Valenica đang kéo quân đến Cám Nâu với khí thế rất...sờ-pác-ta.

viaje-4-2-2012a.jpg
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Cảm ơn về phát kiến vĩ đại của r10 còn bao giờ onl em giải thích bà Tư cho không tay Trâu lại ngồi cười khẩy, chê mấy thằng đệ vãi Hà :-<

Nói chung trận này không phải xoắn có điều hi vọng Barca hỗ trợ cái anh quảng cáo trên áo thủ đô cho thế trận nó kịch tính chút để anh em còn xin ít tiền của nhà cái Mát tay :baifu_chienthang:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
"Cơn ác mộng" Camp Nou của Emery​

Trong 4 lần đến Camp Nou, đội bóng của Unai Emery chưa từng biết mùi chiến thắng.

FCB_-_VALENCIA_22_.v1328618269.JPG

Cái tên Barça chắc chắn đã ám ảnh Unai Emery, HLV hiện tại của Valencia, suốt bao năm nay. Bởi đội bóng của ông chưa từng biết đến chiến thắng trong 10 lần đối đầu với Người khổng lồ xứ Catalonia, dù đang làm việc tại Almeria hay Valencia. Kết quả ông thu được là 5 thất bại và 5 trận hòa, ghi 8 bàn nhưng để thủng lưới 19 lần.

Không chỉ chưa bao giờ khuất phục được Azulgrana, đội bóng của Unai Emery còn luôn nhận thất bại mỗi khi hành quân đến Camp Nou, nơi trận bán kết Cúp nhà vua sẽ diễn ra vào đêm mai. Mùa 2007/2008 là lần đầu tiên ông đưa quân đến đây, lúc đó Unai Emery còn dẫn dắt Almeria. Kết quả là một thất bại, sau đó, ông dẫn dắt Valencia và nhận tiếp 3 trận thua nữa, tất cả đều diễn ra ở La Liga.

Trong lần đầu tiên đọ sức với Blaugrana (mùa 2007/2008), đội bóng của Unai Emery đã chịu thất bại 2 - 0, Henry và Messi là hai cái tên xuất hiện trên bảng điện tử. Mùa giải tiếp theo, ông chuyển đến làm việc tại Valencia và "Bầy dơi" đã phải chịu trận 4 - 0 khi đến đất Catalan, hattrick dành cho Henry, pha lập công còn lại là của Daniel Alves.

Điều đó cũng không thay đổi ở mùa giải 2009/2010, một hattrick nữa được "tặng" cho Valencia của Unai Emery, nhưng lần này người tặng là Messi, chung cuộc, Barcelona thắng 3 - 0. Chuyến hành quân gần đây nhất của Unai Emery đến Camp Nou là ở La Liga mùa trước, dẫu Pablo Hernández đã đưa đội khách vươn lên dẫn trước từ sớm nhưng Iniesta và Puyol đã giữ lại 3 điểm cho đội chủ nhà. Như vậy, trong 4 chuyến viếng thăm Camp Nou, đội bóng của Unai Emery chỉ ghi được 1 bàn và "hứng" 11 quả bóng từ phía Barcelona.

Nguồn: FCB.com

P/S: Liệu lịch sử có tiếp tục lên tiếng? ;))
Nói vậy thôi chứ 2 - 2 cũng đủ "đá" Barça ra khỏi giải.
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Mới chuyển nhà đến Lê Văn Lương, chưa có mạng. Hic, mấy trận gần đây không được xem Barca đá. Nghiền quá. Có bác nào biết ở khu Hà Đông quán cafe nào tổ chức xem Barca đá không. Trận el clasico vừa rồi, em quần khắp khu Hà Đông mà không tìm được. Trận này muốn xem quá!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
CỔ động viên Valencia chuẩn bị cho chuyến làm khách:

[video=youtube;9zdJboFRPzU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9zdJboFRPzU#![/video]

Valencia đã đến Barcelona:

[video=youtube;nUvIzRpw6u4]http://www.youtube.com/watch?v=nUvIzRpw6u4&feature=player_embedded[/video]

Theo BBVB Liga!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Cảm ơn về phát kiến vĩ đại của r10 còn bao giờ onl em giải thích bà Tư cho không tay Trâu lại ngồi cười khẩy, chê mấy thằng đệ vãi Hà :-<
Ơ, tay này sang Úc thông minh kinh hoàng, chém gió cũng kinh thiên. Thế chú thử giải cái vế bà Tư ra anh hóng xem có trúng ý anh không đã nào? Nếu không đúng cẩn thận dân Valencia úp sọt ;)).

Sao ở cái video r10 đưa có tiêu đề về Mendieta nhể. Nhắc đến tay này nhớ 1 thời phản công vũ bão với tuyến giữa hàng khủng của Dơi mà đến Galaticos 1 của Hoàng gia cũng chóng mặt. Hình như thời đấy có tay Zi hói cũng không đỡ được.

Mà xã mình có tay chém gió valencia_no1 dạo này mất tích. Chưa bao giờ thấy tay này lên hóng trận nào về bầy Dơi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[video=youtube;4dFYrSvJ3og]http://www.youtube.com/watch?v=4dFYrSvJ3og[/video]

Phải giật cái tít đại loại Bánh bao gọi, Bà xã có dám trả lời?....để tạo scandal cho trận này mới gọi là nhà báo :D.
Xứ Basque đang chờ ta ở chung kết. Năm nay chung kết gặp đám này cũng mệt.
 

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nhà bác Hiển ngày xưa chân ướt chân ráo vào forum cũng bình dân lắm kia, suốt ngày spam YM kêu gọi bọn tớ (may mà xài nick đểu :D), dạo này lại chuyển sang "triết cái con lý". Đọc hiểu bác nói gì thì hết mịa thời gian. Mấy tháng gần đây tớ next post của bác nhiều lắm đấy nhé.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[video=youtube;4dFYrSvJ3og]http://www.youtube.com/watch?v=4dFYrSvJ3og[/video]

Phải giật cái tít đại loại Bánh bao gọi, Bà xã có dám trả lời?....để tạo scandal cho trận này mới gọi là nhà báo :D.
Xứ Basque đang chờ ta ở chung kết. Năm nay chung kết gặp đám này cũng mệt.
Nhìn bàn thứ 2 của Bilbao có lẽ đến Xavi-Iniesta-Messi cũng phải xem lại để học hỏi :sexy:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nhà bác Hiển ngày xưa chân ướt chân ráo vào forum cũng bình dân lắm kia, suốt ngày spam YM kêu gọi bọn tớ (may mà xài nick đểu :D), dạo này lại chuyển sang "triết cái con lý". Đọc hiểu bác nói gì thì hết mịa thời gian. Mấy tháng gần đây tớ next post của bác nhiều lắm đấy nhé.
Ấy dà, các hạ lại dìm hàng tớ rồi :D. Các hạ cũng là lâu lắc mới thấy xuất hiện. Nhất là từ lúc diễn đàn năm 2007 phải xây dựng lại. Mấy tháng gần đây tớ có viết mấy đâu nhể? Toàn xì pam với xì tin chứ mấy khi viết lách.

Ngay như trận này gặp Valencia thì tớ cũng nhảy lên chọc ngoáy tý thôi chứ giờ cái hứng phân tích với cả bình luận nó đang ở đáy hình sin nên lười lắm lắm. Cơ mà nó hình như đi song hành với chu kỳ thành công của Barca. Cứ để Barca vài năm trắng tay xem sao...anh em ta lại xôm tụ ngay ý mà ;)). Ý, riêng trận này thì tớ không dám trù ẻo đâu nhé. Tớ là tớ cũng thích hạ Dơi lắm.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
2012-02-07_ENTRENO_23.v1328644780.JPG


Thánh chấn thương đã trở lại tập luyện với đội. Trận này hay đây.

[an]
2012-02-07_ENTRENO_02.v1328644658.JPG

2012-02-07_ENTRENO_01.v1328644659.JPG

2012-02-07_ENTRENO_03.v1328644669.JPG

2012-02-07_ENTRENO_04.v1328644753.JPG

2012-02-07_ENTRENO_07.v1328644779.JPG

2012-02-07_ENTRENO_08.v1328644820.JPG

2012-02-07_ENTRENO_09.v1328644837.JPG

2012-02-07_ENTRENO_10.v1328644850.JPG

2012-02-07_ENTRENO_12.v1328644891.JPG

2012-02-07_ENTRENO_13.v1328644908.JPG

2012-02-07_ENTRENO_14.v1328644922.JPG

2012-02-07_ENTRENO_16.v1328644960.JPG

2012-02-07_ENTRENO_17.v1328644962.JPG

2012-02-07_ENTRENO_18.v1328644965.JPG

2012-02-07_ENTRENO_23.v1328645036.JPG

2012-02-07_ENTRENO_20.v1328645037.JPG

2012-02-07_ENTRENO_22.v1328645043.JPG

2012-02-07_ENTRENO_24.v1328645101.JPG

2012-02-07_ENTRENO_28.v1328645109.JPG

2012-02-07_ENTRENO_31.v1328645135.JPG

2012-02-07_ENTRENO_32.v1328645177.JPG

2012-02-07_ENTRENO_34.v1328645186.JPG

2012-02-07_ENTRENO_37.v1328645207.JPG

2012-02-07_ENTRENO_47.v1328645253.JPG

2012-02-07_ENTRENO_38.v1328645255.JPG

2012-02-07_ENTRENO_48.v1328645258.JPG

2012-02-07_ENTRENO_52.v1328645288.JPG
[/an]
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Pedro và Iniesta đã trở lại tập luyện cùng với toàn đội

Tiền đạo Pedro và tiền vệ Iniesta đã trở lại tập luyện cùng toàn đội vào buổi tập thứ Ba. Tuy nhiên, Busquets phải tập riêng.



Một tin vui đã đến với câu lạc bộ và huấn luyện viên Joseph Guardiola, Pedro và Iniesta đã trở lại tập luyện chung với đôị vào buôỉ tập hôm thứ Ba để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về Cúp nhà vua với Valencia. Hai cầu thủ này đã hoàn thành buổi tập cùng với đội và có khả năng sẽ ra sân vào rạng sáng mai.
Các thành viên của đội B: Tello, Dos Santos, Sergi Roberto, Montoya, Bartra và Muniesa cũng đã tập chung với đội 1

Busquets phải tập riêng

Một cầu thủ bị chấn thương khác là Busquets đã phải tập luyện riêng. Anh đã bị chấn thương nhẹ ở đầu gối phải trong trận gặp Real Sociedad và có khả năng Busquets sẽ không kịp bình phục để ra sân vào rạng sáng mai.

Zola xem các cầu thủ Barca tập luyện

Cựu cầu thủ Barca, Gianfranco Zola, đã không bỏ lỡ buổi tập luyện của đội. Ông cũng đã xem đội trẻ Juvenil A tập luyện, và bây giờ đến đội một. Cựu cầu thủ người Ý cũng tiết lộ ý định trở thành 1 huấn luyện viên như Pep.​
​FCB.com
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
aaaaaa... Không có bác nào ơ Hà Đông à. Chỉ dùm em chỗ xem trận đêm nay với. Cảm ơn nhiều!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top