[Copa-Bán kết] F.C Barcelona 2 - 0 Valencia C.F

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Barça - Valencia

  • Pinto

    Bình chọn: 3 11.1%
  • Puyol

    Bình chọn: 1 3.7%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 2 7.4%
  • Abidal

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Thiago

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 5 18.5%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alexis

    Bình chọn: 1 3.7%
  • Messi

    Bình chọn: 15 55.6%
  • Cuenca

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Tello

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    27
  • Poll closed .

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu:

[video=youtube;lxyvXKOOT8Q]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lxyvXKOOT8Q[/video]


- Cesc: "Đây là một trong những trận đấu hay nhất của tôi kể từ khi trở lại Barca. Chúng tôi đã bước vào trận đấu một cách nghiêm túc và điều đó đã được chứng minh trên sân cỏ. Thật là một buổi tối tuyệt vời!".

Tiền vệ của Barca, người đã ghi 15 bàn thắng mùa này nói về bầu không khí sau trận đấu trong phòng thay đồ: "chúng tôi đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Mục tiêu là vào đến chung kết và chúng tôi đã đạt được điều đó. Tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này". Anh cũng nói về chặng đường sắp tới của đội bóng: giờ là lúc chúng tôi phải đặt trận chung kết sang một bên và tập trung về Liga và Champions League. Nếu chúng tôi có thể ăn mừng một cái gì đó, hãy để dành nó vào cuối của mùa giải với nhiều danh hiệu nhất có thể.

- Cuenca: tôi luôn muốn được hưởng cảm giác trong một trận chung kết, và trận đấu này thật đặc biệt, nhất là khi được ở trong đội hình Barcelona.

- Alexis: chúng ta đều biết rằng Valencia là một đội bóng lớn và họ đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu và ghi bàn thắng thứ hai.

Tôi luôn muốn được thi đấu. Tôi không bao giờ hài lòng với những gì đã làm được và luôn muốn tiếp tục chiến thắng.

Guardiola và Bielsa rất giống nhau trong cách làm việc. Đối thủ của chúng tôi trong trận Chung kết là một đội bóng tốt và chúng tôi chờ đợi điều gì sẽ xảy ra".

- Pinto: chúng tôi đã vào được trận Chung kết nhưng toàn đội đều nhận thức rằng chúng tôi vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước, đặc biệt là những trận đấu tại Liga.

Tôi cố gắng để giữ sạch lưới và điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho đội bóng.

Nguồn FCB.com
 

bobiben

La Masia
Đầu quân
20/1/12
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Cuenca đá quá chán, không còn từ nào để miêu tả nữa, thất vọng. Vết gợn trong chiến thắng 2-0 của Barca đêm qua
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Tôi chả hiểu tờ Goal chấm điểm kiểu gì mà báo chí cho rằng Cesc mới là cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi dám cá Messi mới là cầu thủ xuất sắc nhất dù anh không ghi được bàn nào.

Những pha đi bóng khó chịu, một pha đi bóng quá ảo xuyên thẳng qua các hậu vệ và chọc chân dứt điểm cực nhanh, những pha giữ bóng rất tốt trong vòng vây giải nguy cho đồng đội và hàng loạt các đường chuyền mà thú thực Xavi chắc cũng phải tròn mắt. Có trách là trách Diego Alves quá xuất sắc trước Messi. Vắng Cesc, Barca không thiếu người ghi bàn, chạy chỗ và chuyền cho Xavi kết thúc. Nhưng chắc chắn vắng Messi thì hôm nay Cesc cũng chỉ là tay lon ton. Có lẽ người ta mong chờ ở Messi giống dân Argentina là trận nào cũng 3-4 bàn nên người ta cho rằng Messi không bằng Cesc trận hôm nay. Không! Messi mới là cầu thủ khiến Valencia phải kinh hãi và Cesc là tay "đục nước béo cò" :D.

Messi vẫn hoạt động rộng và xông xáo, tuy nhiên hiệu quả không thật sự cao, ta có thể thấy rõ anh đã trở nên hơi chậm và thiếu sức rướn. Trong khi đó sự có mặt của Cesc ở trung tâm hàng tiền vệ giúp đảm bảo cự ly đội hình trong lúc Thiago chạy long nhong quá nhiều. Nói chung để so sánh hiệu quả của 2 anh chàng trong trận này thì cũng một 8 một 9 :D

Trước khi có bàn thắng thứ 2 cả Xavi và Alexis đều đã có cơ hội đẹp khi có bóng ở chếch khung thành một chút bên cánh phải và khoảng không trước mặt hoàn toàn thoáng đáng. Tiếc là 2 anh chàng đều quá cầu toàn không mạnh dạn dốc bóng mà lại quay sang ngó xem có ai để chăm chăm chuyền, âu cũng là cái bất cập của dân tiqui taca :baifu_suytu:
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Lâu rồi mới được xem 1 trận bóng hay đến vậy. Cả Valencia & Barca đều chơi rất tuyệt, đặc biệt là Barca. Vào thời điểm người hâm mộ hoang mang nhất, niềm tin vào chiến thắng bắt đầu lung lay khi cơn bão chấn thương đã lấy đi những cầu thủ quan trọng, các trụ cột xuống phong độ do bị bào mòn thể lực vì phải căng sức cho nhiều mặt trận nhất là sau 2 trận El Classico gần đây với 1 ý đồ rõ như ban ngày của thím Mou: Tìm mọi cách để triệt hạ, gây chấn thương cho các cầu thủ Barca tại 1 đấu trường phụ (Copa del Rey) để đối phương phải tổn thất lực lượng, khó khăn trong việc bám đuổi mình tại đấu trường chính (La Liga và xa hơn nữa là C1), thì Barca đã trả lời bằng 1 cách không thể thuyết phục hơn: các cầu thủ đá như lên đồng, Puyol dũng mãnh tranh chấp, cầm bóng đột phá như trẻ lại 10 tuổi (chắc nhờ gần các em teen nên tâm hồn cũng phải trẻ lại :) ); Messi tuy không ghi bàn nhưng những pha đột phá, giải vây, phát động tấn công thì khỏi nói; Abidal điềm tĩnh, xông xáo bên cánh trái; Xavi luôn xuất hiện vào những thời điểm quan trọng, đã trở lại vị thế ông chủ của mình và sắp tới lại được hỗ trợ bởi Iniesta. Hình ảnh Iniesta rươm rướm nước mắt tối qua khi đón nhận tràng pháo tay từ những CĐV trung thành thật xúc động, anh đã trở lại đúng lúc đồng đội, NHM cần anh nhất cho giai đoạn cực kỳ khó khăn sắp tới.

Chứng kiến Barca thi đấu tối qua, hơn ai hết có lẽ là những đối thủ của Barca & cả những antifan hiểu rằng cơ hội để quật ngã Barca là không thể một khi họ có đội hình mạnh nhất. Iniesta, Busquets, Villa... sẽ trở lại; Messi, Xavi rồi sẽ hết quá tải khi được đồng đội tiếp sức, và khi đó mọi người sẽ lại được thấy hình ảnh Barca tấn công như thác đổ ngày nào.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Làm gì mà mọi người chỉ trích Cuenca ghê thế, em nó mới có 20 tuổi thôi, để cho người ta phát triển từ từ chứ, đâu phải lúc nào cũng són ra được tà tà vài ông thần đồng mỗi năm được.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Con số sau trận đấu​

2012-02-08_FCB-VALENCIA_39.v1328782589.JPG

- Đánh bại Valencia, Barça đã vượt qua 24 trên tổng số 26 trận đấu thuộc vòng knock-out. Chỉ Sevilla (tại Cúp nhà vua) và Inter Milan (ở Champions League) vượt qua được thầy trò Pep Guardiola.

- 5 trận đấu Unai Emery phải làm khách ở Camp Nou, đội bóng của ông đều không có nổi một trận hòa, ghi được 1 bàn và nhận về 13 trái bóng.

- Trong tất cả những lần vượt qua Valencia tại bán kết trước đó, Barcelona đều là nhà vô địch Copa del Rey.

- Đây là trận chung kết thứ tư của mùa giải năm nay, trước đó, Azulgrana đã lên ngôi tại Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và Cúp thế giới các CLB.

- Đây là trận chung kết thứ 12 và là trận chung kết Cúp nhà vua thứ 3 của Pep Guardiola sau 4 mùa giải chỉ đạo ở Camp Nou.

- Cả Barça và Athletic Bilbao sẽ có trận chung kết Cúp nhà vua thứ 36 trong lịch sử mỗi CLB. Nếu như người Catalan đã vô địch 25 lần thì đội bóng xứ Basque cũng đã 23 lần lên ngôi. Trong các cuộc đối đầu trực tiếp của cả hai đội ở chung kết, Barcelona thắng bốn, Bilbao thắng hai.

- 23 bàn thắng, đây là thành tích tốt nhất của Barcelona dưới triều đại Pep Guardiola ở Cúp nhà vua, nhiều hơn một bàn so với mùa giải trước.

- Với bàn thắng vào lưới D.Alves, Xavi đã cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của mình trong một mùa (10 lần lập công).

- Người xuất hiện trên bảng điện tử còn lại, Cesc Fabregas hiện là vua phá lưới của Barcelona tại Cúp nhà vua năm nay với 3 bàn thắng.

- Pep Guardiola đứng thứ ba trong top những HLV dẫn dắt Barcelona tiến vào nhiều trận chung kết Cúp nhà vua nhất, Greenwell và Daucik dẫn đầu với 4 lần.

- Chỉ có hai HLV đưa Barcelona đến với 3 trận chung kết Cúp nhà vua trong 20 năm trở lại đây, đó là Víctor Fernández và Pep Guardiola.

Nguồn: FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Madrid phản đối tổ chức trận CK Cúp Nhà vua tại sân Bernabeu

Trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa Barcelona và Athletic sẽ không được tổ chức tại sân Santiago Bernabeu, theo ý muốn của nhiều CĐV của thành phố Bilbao cũng như của đội bóng xứ Catalunya.
Các CĐV của Athletic đặc biệt muốn trận chung kết được tổ chức tại sân Bernabeu vì vừa gần (395 km) vừa đủ lớn để đáp ứng nhu cầu đến xem trực tiếp của họ, còn các cules thì có gì hơn nếu được ăn mừng chiến thắng trên sân của đối thủ truyền kiếp.
quá ít so với số lượng các CĐV muốn đến tận sân theo đội bóng của mình, nhất là đối với các CĐV của Bilbao sau 24 năm mới có cơ hội tranh giải.

Bác Khang Chi dịch một bài đá trước đá sau và sai cả mốc 24 năm. Bilbao vừa gặp Barca ở chung kết Copa del Rey năm 2009. Còn lần họ vô địch Copa đã cách đây 28 năm.

Đúng là chúng ta thích chung kết diễn ra ở Bernabeu để cười vào mũi dân thủ đô. Nhưng nếu chúng không thích thì ta xin tổ chức ở nơi khác cũng chả sao. Khổ thân.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đồng chí nào có link download trận đấu này thì share cho mình nhé. Quá nhiều người khen mà lại không xem được.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
FC Barcelona - Athletic Bilbao, ký ức về 3 năm trước​

Đã ba năm kể từ đêm chung kết đáng nhớ tại Mestalla, mùa giải năm nay, Barcelona tiếp tục đối đầu với Bilbao trong trận đấu quyết định ngôi vô địch. Đây cũng là lần thứ bảy hai đội gặp nhau ở chung kết Cúp nhà vua.

_M3_9163.v1328740058.JPG

FC Barcelona sẽ phải vượt qua "chướng ngại" cuối cùng mang tên Athletic Bilbao để trở thành nhà vô địch Copa del Rey. Đây là lần thú bảy người Catalan và người Basque phải đọ sức ở trận đấu quyết định ngôi vương.

Chiếc cúp đầu tiên của cú ăn ba

Còn nhớ ba năm trước, trong giai đoạn mà Người khổng lồ xứ Catalonia đã tiến sát đến ngôi vương La Liga và có tấm vé chơi trận chung kết Champions League, Barcelona dưới sự chỉ đạo của Pep Guardiola đã đến Mestalla, ngày 13/05/2009 để chạm trán với Athletic Bilbao trong trận chung kết Cúp nhà vua. Đó là nơi bắt đầu cho cú ăn ba lịch sử của Blaugrana. Bilbao khi ấy, sau 24 năm lỡ hẹn, là đội mở tỉ số nhờ công của Toquero. Tuy nhiên, ngay sau đó, Barça đã trình diễn một thứ bóng đá không tưởng và ghi liền 4 bàn thắng (Toure, Messi, Bojan và Xavi) để lên ngôi sau 11 năm chờ đợi.

Ký ức đáng quên

Trong 6 lần trước đó hai đội gặp nhau ở chung kết Copa del Rey, có lẽ kỷ niệm đáng buồn nhất là năm 1984, tại Santiago Bernabeu. Không chỉ bởi Barcelona thất bại (do bàn thắng duy nhất của Endika) mà còn vì hành vi của cả hai trong trận đấu hôm đó. Sau 90 phút, HLV Menotti và huyền thoại Diego Armando Maradona đều rời Camp Nou.

Kinh điển

Kết quả sau 6 lần chạm trán giữa hai đội tại chung kết: Barça thắng 4 và Bibao thắng hai. Cụ thể, Barcelona đánh bại đội bóng xứ Basque ở các năm 1953 (2-1), 1942 (4-3), 1920 (2-0) và 2009 (4-1). Bilbao giành thắng lợi 1-0 ở năm 1932 và 1984.

Nguồn: FCB.com
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Bác vào trang này "http://barca.ru/media/matches?page=1" tổng hợp tất cả các trận của Xã nhà nhé. Cứ độ sau 1 hôm thì có link trận mới nhất
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top