[Copa-Bán kết] F.C Barcelona 2 - 0 Valencia C.F

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Barça - Valencia

  • Pinto

    Bình chọn: 3 11.1%
  • Puyol

    Bình chọn: 1 3.7%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 2 7.4%
  • Abidal

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Thiago

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cesc

    Bình chọn: 5 18.5%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alexis

    Bình chọn: 1 3.7%
  • Messi

    Bình chọn: 15 55.6%
  • Cuenca

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Tello

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    27
  • Poll closed .

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Pep: chỉ với chiến thắng, chúng ta mới có thể vào Chung kết!
[Họp báo trước trận Bán kết lượt về Copa del Rey]

timthumb.php


Trong cuộc họp báo cuối cùng trước trận bán kết lượt về Copa del Rey gặp Valencia đêm nay, Pep đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về trận đấu khó khăn này. Theo đó, ông hướng tới trận đấu với một sự đòi hỏi cao và các cầu thủ sẽ phải ở trạng thái sẵn sàng nhất để có thể cùng tiến đến được trận đấu cuối cùng.

Ngoài việc công nhận sức mạnh của đối thủ, Pep cũng đã cập nhật về tình hình hồi phục chấn thương trong đội hình mỏng manh hiện tại: các cầu thủ đáng lo nhất là Xavi, Busquest đã OK và Alexis cũng đã trở lại, mặc dù anh ấy vẫn còn một chút khó chịu. Điều này ngụ ý rằng trong khi tình trạng của Xavi là khả quan hơn thì sự tham gia của Alexis và Busquest - người đã phải chịu vết cắt khủng khiếp trên đầu gối hồi cuối tuần qua, là vẫn còn bỏ ngỏ. Ông thậm chí còn bóng gió rằng Iniesta và Pedro cũng đã có thể trở lại, "tuy nhiên điều này sẽ chỉ được quyết định vào sáng mai".

Sau trận lượt đi tại Mestalla, Guardiola nói rằng đó là kết quả tốt cho trận lượt về tại Camp Nou. Khi được hỏi tại sao, ông nói rằng đôi khi chiến thắng ở trận lượt đi có thể mang đến tâm lý tự mãn và thời gian này, ông đang có sự tập trung cao độ để giành chiến thắng. Khi được hỏi Barca liệu có hướng đến một trận hòa không bàn thắng, Pep đã bác bỏ và nói: "chỉ có chiến thắng, Barca mới có thể tiến vào trận chung kết. Tôi tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ chơi một trận đấu tốt".

Theo Dario Sport, Guardiola nói rằng ông cảm thấy trận đấu sẽ được quyết định ở những phút cuối.

Về đối thủ, ông tỏ ra đánh giá rất cao: "Họ là đội bóng đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều vấn đề... tương tự như Real Soceidad".

Pep kết thúc với lời khẳng định đội bóng của ông vẫn còn nguyên động lực giành thêm những danh hiệu. "Tôi biết chúng tôi đã giành được rất nhiều danh hiệu, nhưng các cầu thủ vẫn muốn tiến đến trận chung kết và giành chiến thắng. Trận chung kết Cúp Nhà vua là một trong những trận chung kết thú vị nhất". "Vì thế, trận đấu này là chìa khóa. Không phải ngày nào bạn cũng có điều kiện để hướng tới một trận chung kết".

Từ FCB.com
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Barcelona
http://i1.goal.com/files/images/stats/goal/team-logos/5/125_48x48.jpg

Pinto
Alves, Pique, Puyol, Abidal
Xavi, Mascherano, Fabregas
Sanchez, Messi, Tello

Valencia


http://i1.goal.com/files/images/stats/goal/team-logos/6/126_48x48.jpg
Alves

Miguel, Rami, Ruiz, Mathieu
Albelda, Banega
Piatti, Jonas, Alba
Soldado


Bạn có biết


http://u.goal.com/165600/165628hp2.jpg


- Barcelona là câu lạc bộ thành công nhất ở đấu trường Copa Del Rey với 25 lần vô địch và 10 lần về nhì.
- Người Khổng lồ xứ Catalan đã không để thua trận nào từ tháng 9 năm 2010.
- Valencia chỉ mới thắng được 1 trận duy nhất khi rời xa Mestalla trong 9 trận sân khách gần nhất.
- Los Che đã không thắng Barcelona trong hơn 8 năm, trận thắng gần đây nhất của họ với Barca là vào tháng 10 năm 2003
- Roberto Soldado là câu thủ khi nhiều bàn thắng nhất cho đội chủ sân Mestalla với 20 bàn ở mùa giải này.​
Theo trang Goal.com


P/S: Dự đoán 2-0 cho Barca​


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Miss_Wife

Tiểu học xã
Đầu quân
1/3/10
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
không biết Pep hói sẽ làm gì khi trong 2 trận gần đây nhất, 3 bàn thắng của Valen luôn xuất hiện từ pha đi bóng bên cánh trái (cánh phải tính theo hướng bên ta), nơi mà Alves vs Puyol trấn giữ :-s đều là đi bóng rồi nhả bóng cho tuyến sau :(
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Bạn có biết?​

Barça đã 9 lần vượt qua Valencia trong 15 lần hai đội gặp nhau ở Cúp nhà vua. Tuy nhiên, "Bầy dơi" mới là người chiến thắng trong hai lần gần đây nhất.

FCB_-_VALENCIA_45_.v1328632065.JPG

Có rất nhiều điều thú vị xung quanh trận đấu đêm nay giữa Barcelona và Valencia:

- Barça đã 9 lần vượt qua Valencia trong 15 lần hai đội gặp nhau ở Cúp nhà vua. Tuy nhiên, "Bầy dơi" mới là người giành chiến thắng trong hai lần gần đây nhất.

- Valencia vượt qua Người khổng lồ xứ Catalan trong trận chung kết mùa 2007/2008 và bán kết mùa 1998/1999.

- Hai đội đã gặp nhau 5 lần ở bán kết Cúp nhà vua, và Barcelona đã 3 lần bước vào chung kết. Đặc biệt là trong cả 5 lần đó, đội nào chiến thắng đều là nhà vô địch sau đó.

- Trong những lần Barcelona kết thúc lượt đi bán kết Cúp nhà vua trên sân khách với tỉ số 1 - 1, đội chủ sân Camp Nou đã thắng 5/7 lần. Tuy nhiên, chưa một lần nào đối thủ là Valencia.

- FC Barcelona đã ghi 3 bàn vào lưới "Bầy dơi" ở mùa giải năm nay, Pedro và Cesc lập công ở La Liga, Puyol là người xuất hiện trên bảng điện tử tại Cúp nhà vua.

- Mùa giải năm nay, hai đội đã gặp nhau hai lần, và tất cả đều là các trận hòa, 2 - 2 tại La Liga và 1 - 1 ở Cúp nhà vua.

- Pep Guardiola đã có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát sau hai lần đối đầu với "Bầy dơi" ở mùa giải năm nay. Chỉ Cesc, Puyol, Messi, Mascherano, Busquets và Abidal là những cái tên không đổi.

- Unai Emery đã đến Camp Nou 4 lần, 1 khi là HLV của Almeria, 3 lần còn lại là lúc làm việc tại Valencia, trong tất cả các trận đấu đó, đội bóng của Unai Emery đều nhận thất bại. FC Barcelona ghi được tổng cộng 11 bàn, trái ngược với con số 1 của thầy trò Unai Emery.

- Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau ở Camp Nou là vào mùa trước, khi Barcelona đón tiếp Valencia ở La Liga. Dù đội khách đã vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhưng với hai bàn thắng của Iniesta và Carles Puyol, Azulgrana đã giữ lại được 3 điểm.

Nguồn: FCB.com
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Lần nào gặp Valen chúng ta đều bị đánh vào cánh trái và Alves hoặc Puyol/ Masche đều bị Mathiu cho ngửi khói và bàn thắng đều đến từ cánh này, để xem trận này Pep có bịt được cái lỗ hổng mà ai cũng thấy?
Mong rằng Barca mau hồi phục thể lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cần phải cẩn thận cánh của Alba giống hiệp 1 lượt đi.

[MENTION=2773]decomoto[/MENTION]: Tớ thì kết Kily González và Mendieta hơn :D
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Cần phải cẩn thận cánh của Alba giống hiệp 1 lượt đi.

Có lẽ Pep cũng đã lưu ý vấn đề này nên đã để Puyol án ngữ cánh phải. Và thực tế thì số 17 đã tắt điện khi gặp phải số 5!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
FC Barcelona 2-0 Valencia: Vị vua đã trở lại

Một trận đấu không phải dễ dàng cho đội bóng chủ sân Camp Nou, nhưng kết quả đã làm hài lòng người hâm mộ. Với màn trình diễn thuyết phục trước Valencia, Barca sẽ gặp Alt. Bilbao trong trận chung kết. Vậy là vị vua đã trở lại.

Barca chưa bao giờ được đánh giá cao trên sân nhà như thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong hoàn cảnh thành tích sân khách của họ khá bết bát so với những mùa giải vừa qua. Vì thế, khi được trở về với Camp Nou, người ta dường như không một chút nghi ngờ nào về sức mạnh đội chủ nhà, trừ khi họ quá chủ quan.

94f33058d32c88.jpg

So với hai trận đón tiếp Real Madrid và Sociedad, Barca thể hiện sự ỷ lại của mình tại đây nhưng trong lần tiếp các vị khách đến từ Valencia lần này điều đó đã không xảy ra nữa. Sự cảnh giác là không thừa, điều đó khiến Barca nhập cuộc trận đấu không quá vội vàng vì người nôn nóng mới chính là “Bầy Đơi”.

Việc tràn lên gây áp lực cho hàng phòng ngự Barca phần nào khiến đội nhà có vẻ lung túng và chưa thể có sự kết dính ngay từ đầu. Thông thường, đội quân của Pep Guardiola chuyền bóng ở phần sân nhà và để cho đối thủ của mình kiểm soát thế trận trong những phút đầu trận đấu. Chiến thuật này ngoài việc làm cho đội bạn dâng cao đội hình, còn giúp cho Barca có thời gian kết dính với nhau, chậm mà chắc.

Rõ ràng, Valencia đã làm được những gì mà Pep tiên liệu nhưng bàn thắng không dễ đến với họ. Ngay phút thứ 3, đội khách đã có pha phối hợp đá phạt khá đẹp, nhưng cú dứt điểm quyết định lại trượt bóng. Ít phút sau đó, Feghouli phá bẫy việt vị thành công bang lên tung cú sút về phía thủ thành Pinto nhưng bóng lại bay ra ngoài. Từ đây trở đi, Valencia hoàn toàn phụ thuộc vào các cầu thủ Barca, khi cái họ cần là bàn thắng lại dành cho đội chủ nhà.

Sự trở lại của Xavi ở hang tiền vệ sau hai trận nghỉ ngơi khiến các Cule yên tâm hơn bao giờ hết khi Messi đã có người “mồi lửa”. Quay về sơ đồ “4-3-3” quen thuộc, lại rất hợp khi đá ở Camp Nou, khó có thể tin phong độ của đoàn quân Xanh-Đỏ lại không cao. Bố trí Puyol sang cánh phải, để Alves ngồi ngoài dưỡng sức, Pep đã chặn được mũi tấn công Alba và Mathieu của Valencia. Sự xuất hiện của Mascherano và sự vắng mặt Busquets đi ngược lại hoàn toàn tuyên bố của Pep đưa ra trước đó. Đá cặp trung vệ với Pique, “quái thú” Masche còn đảm nhiệm luôn vai trò của tiền vệ phòng ngự cho bộ ba Xavi-Thiago-Fabregas rảnh chân.

Và thật sự cơn ác mông đã đến với Valencia khi “cỗ máy” Barca quay đúng guồng quay vốn có. Phút 16, Messi có banh ở giữa sân rồi bất ngờ tung đường chuyền dài vượt tuyến lên cho Fabregas đang lao theo. Đường đi khó chịu và độ nẩy cũng khiến hậu vệ rồi ngay cả thủ môn D.Alves không thể phán đoán. Nửa lao ra cản phá, nửa muốn quay về khung thành, sự thiếu quyết đoán của người từng “làm nhục” Messi đã bị Fabregas trả thù bằng pha tung chân quyết đoán.

Từ đó trở đi, hình ảnh một Barca hào hoa phong nhã được thể hiện; còn Valencia sau bàn thua, sự chệch choạch của hàng thủ chứng tỏ sự yếu bóng vía của họ. Liên tục mắc những lỗi ngớ ngẩn, bộ đôi trung vệ của họ như muốn “tế” Diego Alves cho Barca làm thịt. Tuy nhiên, thủ môn người Brasil chứng tỏ anh không những giỏi bắt phạt đền mà con rất tỉnh táo khi phải 1vs1. Messi, Fabregas rồi đến Cuenca không thể thêm một lần đưa bóng vào lưới Valencia dù những cơ hội với họ là khá nhiều. Và tỉ số hiệp I nếu chính xác hơn đã không phải là con số 1-0.

Không còn gì để mất, bước vào hiệp II, Emery chỉ đạo các học trò dâng cao và chơi nhanh hơn. Và suýt tí nữa, đội bóng áo trắng đã cân bằng được tỉ số nếu Pinto không lao ra kịp thời khi Jordi Alba chớp thời cơ.

Hiệp II sau đó tiếp tục là sân khấu của các vũ công Catalan. Xavi trở lại, khán giải lại được thấy những đường nét Tiki-taca rõ và trơn tru hơn bao giờ hết. Vây hãm khung thành đối phương là thế nhưng chỉ khi bị Valencia phản công với sự càn lướt của Aduriz hay năng động của Alba thì Barca mới có khát khao ghi thêm bàn thắng. Trong một đợt lên bóng nguy hiểm khác, bóng đến chân Xavi trong một không gian hoàn toàn trống trải và như để đánh dấu sự trở lại của mình, anh tung một cú sút sấm sét xé kết liễu “Bầy Dơi” đang yếu đi trông thấy.

Thi đấu với 10 người do Feghouli nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha thúc tay vào mặt Puyol, Valencia gần như không còn động lực chiến đấu. HLV Unai Emery lại một lần nữa “lỡ hẹn” với Camp Nou, gác lại ngòi bút định viết nên lịch sử bằng cách hạ bệ cựu vương Barca.
Thêm một lần nữa, 4 mùa bóng liên tiếp Barca có mặt tại trận chung kết Cúp Nhà Vua.Khi đương kim vô địch đã bị chính cựu vương của giải loại bỏ thì ngai vàng bây giờ chỉ là cuộc tranh chấp giữa hai đội bóng xứ Catalan và xứ Basque. Alt. Bilbao đã hiên ngang bước vào 180 phút tiếp theo khi hạ gục Mirandes 6-2.

Tuần sau, khi Champion League trở lại, Barca lại tiếp tục cuộc hành trình của vị vua châu Âu đi bảo vệ ngai vàng của mình. Lấy chiến thắng vừa qua làm niềm tin, NHM sẽ thấy một vị vua trở lại với đúng phong độ của “Ngài”. “Pepcelona” sẽ bước tiếp trên con đường thành công ở năm thứ 4; là đội đầu tiên hai lần giữ chiếc cúp Champion Legue? Hãy cùng chờ sự trở lại của vị vua.

Đội hình xuất phát:

BARÇA: Pinto, Puyol, Mascherano, Pique, Abidal, Thiago, Xavi, Cesc Fabregas, Cuenca, Alexis và Messi.

VALENCIA: Alves, Miguel, Rami, Victor Ruiz, Jordi Alba, Albelda, Banega, Feghouli, Mathieu, Jonas và Aduriz.
Tỉ số: FCB 2-1 Valencia
Ghi bàn: Fabregas 16’, Xavi 83’

[video=youtube_share;0X4ndFg8hvs]http://youtu.be/0X4ndFg8hvs[/video]​
 
Sửa lần cuối:

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Barcelona 2 : 0 Valencia

Những hình ảnh của trận đấu









[an]


















[/an]
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận này hàng thủ Barca vẫn để lại khá nhiều sơ hở dẫn đến các cầu thủ tấn công của Valencia có nhiều cơ hội thuận lợi để ghi bàn trong tình trạng đối mặt với thủ môn nhưng rất may ra do chân sút của đội khách nôn nóng dứt điểm chệch đích hoặc Pinto tỏ ra chính xác khi xử lý nên đội chủ sân Camp Nou mới giữ sạch lưới.
Cesc và Messi là hai cầu thủ chơi hay nhất bên phía Barca trận này.
"Số 4" ghi bàn mở tỉ số và có một đường chạm bóng tinh tế đặt một tiền vệ lười ghi bàn như Xavi có điều kiện nhân đôi cách biệt.
Tiền đạo Ác-hen-ti-na thì ngoài đường kiến tạo dẫn đến bàn mở tỉ số cho thấy khả năng quan sát và kỹ năng chuyền bóng ngày một hoàn hảo một cách đáng kinh ngạc, còn rất nhiều lần làm khổ hàng thủ Bầy dơi với những pha đột phá của mình và cũng đã có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng đều bị thủ thành D. Alves xuất sắc từ chối.
Xin dành lời khen dành cho thủ thành của Valencia trận này bởi nếu không có phản xạ xuất thần của anh thì rất có thể đã có một bàn tay nữa xuất hiện trên sân Camp Nou.

Như vậy, trận Chung kết Cúp Nhà Vua mùa này là một kịch bản lặp lại mùa 2008-2009, Barca đánh bại chính Bilbao với tỉ số 4-1 để giành chiếc Cúp và sau đó kết thúc mùa giải khó quên với cú ăn 6 vĩ đại.
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Thiago cho thấy sự đa năng của mình khi đá ở vị trí TV phòng ngự cũng tốt và quái không kém đàn anh Busi.
Marcherano xứng danh quái thú khi có những pha cản bóng cực kỳ hiệu quả.
Một trận đấu tốt của toàn đội, một thế trận tấn công đúng với sự kỳ vọng của các Culé thời gian gần đây
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[MENTION=2257]r10[/MENTION] Hình như mùa 2009/2010 chúng ta không vào chung kết mà anh :D. Với lại tỉ số là 2 - 0 ạ :D (thử chức năng tag ;)) ).
 

leica88

Tay máy vàng, Cộng đồng Barçamania Việt Nam , Đội
Đầu quân
5/4/11
Bài viết
175
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Thiago cho thấy sự đa năng của mình khi đá ở vị trí TV phòng ngự cũng tốt và quái không kém đàn anh Busi.
Marcherano xứng danh quái thú khi có những pha cản bóng cực kỳ hiệu quả.
Một trận đấu tốt của toàn đội, một thế trận tấn công đúng với sự kỳ vọng của các Culé thời gian gần đây

nhìn về tổng quan và tỉ số của trận đấu thì có thể nói là thành công nhưng nếu chi tiết tỉ mỉ với những người khó tính một chút như tên trâu đen chẳng hạn thì chiến thắng hôm qua của bà xã vẫn còn đôi chút '' lăn tăn '':baifu_saoday:
thứ nhất : hàng thủ của chúng ta đôi khi vẫn rất là '' hiếu khách '' biết tạo cơ hội cho các '' bạn dơi '' nên đôi khi khiến cho các cule nhà ta là phải uống thuốc chợ tim gấp gấp =))
thứ hai : chúng ta thường bắt nhịp rất chậm ở những phút đầu của các hiệp mà cụ thể là để cho valen tạo được những cơ hội khá ''nét'' và ngon ở đầu của 2 hiệp,may mà các bạn dơi cũng '' lịch sự '' không '' nhận quà '' của chủ nhà tạo điều kiện cho
thứ ba : thủ thì đã như thế rồi còn công cũng không cải thiện được là bao :baifu_lamsaoday: mặc dù nhìn vào tỉ số thì có thể chấp nhận được đấy nhưng đem ra so sánh với những cơ hội mà ta tạo được thì quả thật...........''phí phạm văn đồng'' vô cùng và tự hỏi bao giờ hàng công của cúng ta mới '' sắc '' trở lại như xưa? ''mặt sị'' thì vẫn như các trận trước luôn tạo ra áp lực và nguy hiểm về phía cầu môm đối phương nhưng kết quả thu được thì híc híc.......vẫn chưa có bàn thắng nào cho anh ( hay tại thằng thủ môm của valen nó ngâm cứu kỹ những chiêu dứt điểm của leo nhỉ ? ) còn Cesc dù có một pha ghi bàn trong tư thế khó nhưng cũng bỏ lỡ những pha làm bàn còn ngon ăn hơn......mà thôi kể lể ra đây thì nhìu vô kể nên không nói nữa chỉ nói tóm gọn lại là '' chúng ta vẫn cùn trong khâu dứt điểm '' hay nói ví von chút chút là chúng ta vẫn còn '' khát '' bàn thắng rất nhiều.chỉ hi vọng với sự trở lại của '' san in '' và pê đờ rô '' hiệu suất nhả đạn của chúng ta sẽ đượ cải thiện hơn và một lần nữa mong bà xã chiến thắng và mang vinh quang thật nhiều về cho các cule sướng coi hehe
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Về chiến thắng thì chúng ta không phải nói nhiều trước một thế trận áp đảo như vậy, chỉ có 1 tình tiết đáng lưu ý là có 1 pha bóng, chúng ta bật nhả liên tục và BLV trên K+ đã thốt lên : "Đó chính là Tiki-Taka".Đúng là lâu lắm rồi mới thấy lại Tiki-taka vs 3.0 chúng ta thường triển khai như mùa giải trước, 4-3-3 với Ini-Xavi-Busquet, nhanh, chính xác, hoa mỹ, hiệu quả. Những pha bóng như vậy không hiếm ở mùa giải năm ngoái nhưng mùa giải này thường ít thấy khi mà Cesc với Thiago có xu hướng chuyền rất cầu toàn (Ngoắt bóng chuyền về hoặc là dạt ra cánh), hẳn đây chính là câu trả lời của phong độ hiện nay của Bà Xã - Các cầu thủ trẻ chưa đủ kinh nghiệm. Có lẽ các đàn anh còn phải chơi 1 thời gian dài nữa để đàn em có thể học tập (và chúng ta tin chắc sẽ như vậy)

[video=youtube;DQNt657Yv8w]http://www.youtube.com/watch?v=DQNt657Yv8w&feature=related[/video]
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Alves phản xạ xuất sắc đến mức khó tin trong những pha bóng cận thành, ra vào, khép góc rất tỉnh táo trừ pha bóng khó chịu của Messi chuyền cho Cesc ghi bàn. Thú thật, nếu Xavi không kết liễu Bầy dơi bằng pha bóng quyết đoán của mình mà để Valencia gỡ hòa rồi phân định thắng thua bằng Penalty thì cửa thua của Barca sẽ rất lớn. Xem Barca thi đấu với Valencia lần nào cũng hồi hộp, nghẹt thở từ đầu đến cuối, chất lượng chuyên môn rất cao. Valencia luôn đá máu lửa khi đụng độ Barca, phải chi khi gặp Real mà họ đá vậy thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Valencia cũng là 1 CLB trung thành với truyền thống của mình. Lối chơi phòng ngự phản công đã được họ vận dụng 1 cách nhuần nhuyễn xuyên suốt từ trước đến nay & thăng hoa nhất là thời HLV Hector Cuper với đội hình có thể gọi là Dream team: Gaika Mendieta cầm chịch giữa sân hệt như Xavi bây giờ, Kily Gonzalez dũng mãnh, "con chấy" Claudio Lopez sắc như dao cạo, Canizares vững chắc trong khung thành... 2 năm liên tiếp lọt vào chung kết C1 là 1 minh chứng cho sức mạnh đáng sợ của Valencia khi đó.

Đặc biệt Valencia luôn có những pha tấn công biên rất hay, các đường lên bóng sát biên sắc như dao cạo. Trận hòa 2-2, & 1-1 với Barca ở 2 trận gần đây đã gợi cho mọi người thấy lại hình ảnh của Valencia ngày nào. Hay như trận vừa rồi có thể thấy số 22 Mathieu đã làm khổ hàng phòng ngự của Barca như thế nào. Cũng từ 1 pha phản công biên sắc lẹm, Pinto đã hoàn toàn bị đánh bại, may mà còn có quái thú bằng kinh nghiệm của mình đã kịp phán đoán, chạy về đánh đầu cứu thua.

Sắp tới Valencia lại sẽ đối đầu với Barca tại Camp Nou tại La Liga, 1 trận cầu hấp dẫn nữa đang chờ đợi anh em. Thú thật hiện nay xem Barca gặp Valencia còn hấp dẫn hơn so với cặp đấu Barca-Moudrid nhiều lần. Đó là vì chất lượng chuyên môn của trận đấu rất cao, anh em cule sẽ ... đau tim từ đầu đến cuối, cầu thủ 2 bên ăn miếng trả miếng không khoan nhượng nhưng bằng kỹ thuật cá nhân của mình chứ không phải bằng những pha chặt chém triệt hạ. Hình ảnh cầu thủ Barca & Valencia thân mật, vui vẻ sau trận tối qua khác hẳn với hình ảnh xấu xí mà thầy trò Mourinho tạo ra mỗi lần đối đầu với Barca.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Khó tính hay không là do bản thân ta vận hành có tốt không chứ không phải là cứ chê anh em đâu.

Ta loạng choạng thì thấy rõ là khả năng của Pinto già vẫn cứ xì tin với các pha xử lý thiếu chính xác và tầm quan sát tốt. Thủ môn ta phát động không tốt và vị trí của Thiago chạy chỗ cũng không thật hợp lý khiến hàng hậu vệ nhiều lúc bí khi 4-5 áo trắng tràn lên gây áp lực. Thiago có khả năng chọc khe cực tốt (trận Sociedad, cậu bé đưa đồng đội không dưới 4 lần đối mặt thủ môn), nhưng khả năng giữ bóng thì dạo này cậu bé không áp dụng nhiều mà chăm chăm chuyền sớm. Pha xử lý vuốt bóng kiểu Suker là nét đẹp về giữ bóng của Thiago. Có thể đây là chỉ đạo của Pep. Nhưng việc chạy chỗ để lấy bóng từ các pha bí và giải vây thì Thiago trận này còn học Busi nhiều. Có lúc cánh phải có đến 5 người đứng cách nhau chưa quá 3m mà lẽ ra ngoài Puyol (hậu vệ phải)- Messi - Alexis và Xavi thì Thiago không được chạy vào khu vực đó.

Nhìn Ini hói vào bật nhả với Messi 1 pha thấy khiếp thật. Đúng là thánh này rất hiểu bước chạy của Messi. Còn Cuenca là nỗi thất vọng. Tôi không mù mắt vì các kỹ năng free style của Cu-ăn-cá. Trên sân từ hồi đầu mùa đến giờ là một cầu thủ thiếu tốc độ và sức rướn, kỹ năng sút mang tính rùa, chưa phải là thuần thục của một tay sát thủ kiểu Titi và khả năng dê dắt thì khá cứng. Cu-ăn-cá thua Pedro khoản tốc độ và hơn được mỗi cái tư duy đá sân nhỏ là chọc khe cho đồng đội trong không gian khoảng 5-10m là được. Nói chung nếu không có một sở trường riêng nào nổi trội lên trong 2 mùa tới thì Cu-ăn-cá sẽ là lá bài kiếm tiền chuyển nhượng của Barca vì khả năng tiki-taka của cậu là ở mức trung bình khi đá bên trái.

Chúng ta đã thắng và lặp lại thành tích giống mùa 2009. Đối thủ cuối là Bilbao năm nay không dễ xơi như hồi xưa và ta sẽ mệt mỏi vì Pinto cứ xì tin kiểu này.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça bước vào trận chung kết Cúp nhà vua thứ 36​

Dưới triều đại của Pep Guardiola, Barcelona đã từng chơi 11 trận chung kết, trong đó Blaugrana đã giành được 10 chiến thắng.

Chiếc cúp đầu tiên trong 13 danh hiệu mà Pep Guardiola mang về Camp Nou là Cúp nhà vua 2009.

2012-02-08_FCB-VALENCIA_49.v1328740572.JPG

Việc đánh bại Valencia rạng sáng nay đã giúp cho Barcelona có được chiếc vé chơi trận đấu cuối cùng của Cúp nhà vua 2011/2012. Đây là trận chung kết thứ 36 mà Azulgrana được chơi tại giải đấu này. Đối thủ của người Catalan là Athletic Bilbao, như vậy, lịch sử năm 2009 sẽ được lập lại. Còn nhớ 3 năm trước, thầy trò Pep Guardiola đã khuất phục đội bóng xứ Basque với tỉ số 1 - 4, qua đó mang về chiếc cúp đầu tiên trong 13 chiếc cúp mà thuyền trưởng người Tây Ban Nha mang về phòng truyền thống Camp Nou.

3 trận chung kết trong 4 năm

Barcelona đã vô địch 25 lần sau 35 trận chung kết Cúp nhà vua. Lần đầu tiên Người khổng lồ xứ Catalonia lên ngôi tại giải đấu này là năm 1910, lần cuối cùng là năm 2009, tại Mestalla. Tuy nhiên, cũng trên sân nhà của "Bầy dơi", đội chủ sân Camp Nou đã thất thủ 0 - 1 trước Real Madrid trong hai hiệp phụ ở lần gần đây nhất người Catalan lọt vào chung kết.

Trận chung kết thứ 12 dưới triều đại Pep Guardiola

Đây là trận chung kết thứ 12 của Barcelona kể từ khi Pep Guardiola phụ trách chức HLV trưởng ở Camp Nou. Trong 11 lần trước đó, Azulgrana đã giành 10 chiến thắng (1 ở Cúp nhà vua, 2 ở Siêu cúp châu Âu, 2 ở Cúp thế giới các CLB, 2 ở Champions League và 3 tại Siêu cúp Tây Ban Nha), duy chỉ một lần họ không vô địch khi đã đi đến trận đấu cuối cùng (Cúp nhà vua 2010/2011). Cộng thêm 3 danh hiệu La Liga sau 3 năm liên tiếp, triều đại Pep Guardiola đã mang về phòng truyền thống CLB xứ Catalonia 13 chiếc cúp.

Nguồn: FCB.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Pep Guardiola: "Sẽ là một trận chung kết rất hấp dẫn"

[Họp báo sau trận đấu]

pepguardioladainstrucci.jpg

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu bán kết lượt về với Valencia, Guardiola tỏ ra rất vui mừng trước chiến thắng của đội nhà.
Pep không quên dành những lời khen cho màn trình diễn của các học trò và trông chờ vào trận đấu chung kết sắp tới: "Chúng tôi luôn thi đấu hết khả năng giống như ở trận lượt đi. Chúng tôi đang rất, rất hạnh phúc khi lại được góp mặt vào một trận chung kết và đó là lần thứ ba trong bốn năm trở lại đây. Dù bạn có thể có những nghi ngờ nhưng bây giờ mọi thứ đều không quan trọng... Chúng tôi đang rất phấn khích và chờ đợi trận đấu với Athletic Bilbao".

Dành lời khen cho các cầu thủ trẻ

Huấn luyện viên đội bóng Blaugrana đề cao màn trình diễn của Thiago trong trận đấu tối nay: "Thiago đã có một trận đấu tuyệt vời mặc dù đôi khi anh ấy cũng làm chúng tôi có nhiều phen khốn đốn nhưng đó vẫn là một màn trình diễn rất tốt".

Pep còn nói thêm: "Giới hạn của Tello còn rất xa, anh ấy có một ý chí rất mạnh mẽ. Cũng như Cuenca, anh ấy khó mà mất bóng, phối hợp và tranh chấp bóng rất tốt. Cả hai đều là những cầu thủ tài năng"

Địa điểm tổ chức trận chung kết không quan trọng

Tại cuộc họp báo, Guardiola cũng bày tỏ quan niệm của mình về địa điểm tổ chức trận chung kết sắp tới: "Điều quan trọng là cách bạn thi đấu trọng một trận chung kết, nếu bạn muốn giành chiến thắng thì bạn phải chơi tốt. Đó cũng chính là một phần thưởng xứng đáng giành cho các cầu thủ lần thứ ba liên tiếp bước vào trận chung kết Copa trong vòng 4 năm. Còn việc sân Bernabeu có phải là một “kịch bản hoàn hảo” hay không thì tôi không thể nào biết được, nếu Liên đoàn bóng đá Hoàng gia TBN đã quyết định thì đó sẽ là một nơi tốt hơn những nơi khác".

Guardiola cũng không quên chúc mừng Pinto: "Anh ấy đã trở lại một cách hoàn hảo. Chúng ta đã đi đến trận chung kết. Lấy bóng bằng đôi chân và bắt đầu giấc mơ ngọt ngào tại Camp Nou khi anh ấy là nơi tin cậy nhất đối với các cầu thủ. Luôn tồn tại những nghi ngờ nhưng chúng tôi luôn nghiêm túc bởi vì anh ấy là một người gác đền đã đưa chúng tôi đến ba trận chung kết, điều đó nói lên rất nhiều về tài năng và tính cách của anh ấy".

Về đội bóng mà Barca sẽ gặp trong trận chung kết Copa sắp tới, Pep tỏ ra rất tôn trọng đối thủ: "Chúng ta sẽ được chứng kiến hai đội sẽ trình diễn như thế nào vào tháng năm tới, đó là trận chung kết của của hai động bóng xuất sắc nhất. Tôi chắc rằng đây sẽ là một trận chúng kết rất hấp dẫn bởi vì bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ đội bóng nào khác như họ. Tất cả sẽ đến và chiến đấu hết khả năng".

Vững niềm tin vào Messi

Có nhiều người đang nghi ngờ Messi, nhưng đối với Pep thì cậu học trò cưng của mình luôn là một nhân tố quan trọng trong mọi thắng lợi của đội bóng: "Messi đã không ghi bàn nhưng tôi lại không thể nào nhớ hết những đường chuyền thành bàn của cậu ấy. Nếu không có Messi thì điều này sẽ không thể, anh ấy đã giúp chúng tôi có được bước tiến xa trong lối chơi".

Lòng biết ơn dành cho các CĐV


Dù thời tiết hiện tại ở Barcelona là rất khắc nghiệt, nhiệt độ rất lạnh nhưng vẫn có rất nhiều CĐV đến sân cổ vũ cho các cầu thủ, chính điều đó là cho Pep rất cảm động: "Tôi muốn quỳ trước 70.000 CĐV một lần nữa vì họ đã đến và cổ vũ chúng tôi. Và tôi biết mọi người đang rất hạnh phúc vì chúng tôi lại góp mặt vào một trận chung kết".

Cuối cùng, HLV của Barca mới đề cập đến La Liga: "Hoàn cảnh của chúng tôi tại La Liga đang rất khó khăn. Thật khó để có thể đuổi kịp Madrid nhưng ít nhất chúng tôi sẽ cố gắng theo cách chúng tôi có thể".
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tôi chả hiểu tờ Goal chấm điểm kiểu gì mà báo chí cho rằng Cesc mới là cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi dám cá Messi mới là cầu thủ xuất sắc nhất dù anh không ghi được bàn nào.

Những pha đi bóng khó chịu, một pha đi bóng quá ảo xuyên thẳng qua các hậu vệ và chọc chân dứt điểm cực nhanh, những pha giữ bóng rất tốt trong vòng vây giải nguy cho đồng đội và hàng loạt các đường chuyền mà thú thực Xavi chắc cũng phải tròn mắt. Có trách là trách Diego Alves quá xuất sắc trước Messi. Vắng Cesc, Barca không thiếu người ghi bàn, chạy chỗ và chuyền cho Xavi kết thúc. Nhưng chắc chắn vắng Messi thì hôm nay Cesc cũng chỉ là tay lon ton. Có lẽ người ta mong chờ ở Messi giống dân Argentina là trận nào cũng 3-4 bàn nên người ta cho rằng Messi không bằng Cesc trận hôm nay. Không! Messi mới là cầu thủ khiến Valencia phải kinh hãi và Cesc là tay "đục nước béo cò" :D.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca đã nắm trong tay 3/4 cái Cup Nhà Vua, vui quá. Keita sắp trở về từ CAN, không biết Keita có chịu ở lại với Barca để cùng chinh chiến không nữa.
Thủ môn Valencia bắt quá hay, nếu không hiệp 1 Barca sẽ dẫn hơn 1 - 2 trái rồi.
Xavi trở lại và ghi bàn, rất ấn tượng, hehe.:baifu_wc:
Cesc chơi tốt và góp công lớn cho chiến thắng.:baifu_wc:
Messi phong độ cao hay thấp vẫn ở một đẳng cấp khác.:baifu_vacbia:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top