Dành cho những người yêu mến ĐT Brazil

Theo bạn Brazil sẽ đạt thành tích thế nào tại Copa America 2011

  • Vô địch

    Bình chọn: 4 26.7%
  • Vào chung kết

    Bình chọn: 5 33.3%
  • Vào bán kết

    Bình chọn: 3 20.0%
  • Loại từ vòng bảng

    Bình chọn: 3 20.0%

  • Số thành viên bình chọn
    15
  • Poll closed .

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Trận thứ nhất: Brasil 2 - Bắc Triều Tiên 1

Không nghi ngờ gì nữa, bảng đấu này đúng là "bảng tử thần" khi mà 1 đội bóng nhỏ bé như Bắc Triều cũng có thể gây khó khăn cho ông lớn Brasil.

Trận đấu hôm qua đã phơi bày điểm yếu lớn nhất của Brasil dưới thời Dunga, sự sáng tạo, khi mà Kaka không có 1 ngày đẹp trời, Fabiano chìm nghỉm trong 1 rừng áo đỏ và Elano vẫn chứng tỏ rằng mình chỉ là 1 con ong thợ. Người BTT đã gây bất ngờ cho cả thế giới với 1 lối chơi không thể chặt chẽ hơn, Brasil đã sử dụng tất cả các con bài tấn công của mình, từ xẻ cánh, phối hợp tam giác đến sút xa hay câu bóng bổng vào cho cái đấu của Fabuloso nhưng đều không có hiệu quả. Sự thận trọng quá mức của Dunga và có thể là đôi chút căng thẳng của các cầu thủ đã làm các đôi chân Brasil khô cứng. Hết hiệp 1, tôi đã nghĩ đến 1 kết quả hòa và thậm chí là có thể thua vì Brasil có quá ít đột biến trong tấn công, Brasil đã từng hòa 0-0 với Bolivia, Venezuela trên sân nhà tại vòng loại WC cũng với lối chơi này.

torcidacopacabana_35andu620.jpg

Sự lo âu trên khuôn mặt các cổ động viên Brasil trong h1

Hiệp 2 cũng đã có chút thay đổi, nhịp điệu trận đấu được đẩy cao hơn nhưng BTT vẫn đứng vững đến phút 55 và nếu không có khoảng khắc xuất thần của Maicon thì có thể BTT gây ra bất ngờ lớn nhất từ đầu giải.

maicon1_reu620.jpg

gol_brasil_elano_reu620_.jpg

kim-ghib.jpg

Nhìn chung, Bắc Triều Tiên làm rất nhiều người ngạc nhiên, không ai nghĩ họ có thể đá được như vậy, quyết tâm, lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và 1 lối chơi hợp lý, rất có tổ chức. Hy vọng với lối chơi này, BTT sẽ kiếm được điểm trong 2 trận đấu tới. Về Brasil thi có lẽ ngoài sự thiếu sáng tạo, cánh trái của Bastos càng làm cho các fan phải lo hơn khi anh chỉ thấy hiệu quả khi tham gia vào các đợt tấn công và sút xa, trong h1 có khá nhiều pha lên bóng của BTT tại cánh này. Những điều này đã được nói trước khi trận đấu diễn ra, hy vọng nó sẽ được cải thiện trong những trận đấu tới, đặc biệt là Fabiano (Fabuloso) vẫn chưa tìm được mành lưới trong suốt năm 2010 cho Brasil, thôi hãy để dành chúng cho TBN, Hà Lan, Anh và Argentina or Đức :D
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Chúng ta có thể nhớ đến 1 điều. Brasil của Dunga thường xuất phát khá chậm chạp tại trận đầu tiên của các giải thi đấu tham gia. Copa 2007 thua Mexico 0-2 ngay trận mở màn, Confed Cup 2009 thắng chật vật Ai Cập 4-3 với quả pen tranh cãi vào phút cuối của Kaka. Nhưng cuối cùng cả 2 giải trên đều có 1 kết quả là Brasil vô địch với 3 bàn thắng ghi vào lưới đối phương :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
3 bàn thắng đều đẹp. Bàn thắng của Maicon xuất thần khiến các bạn Bờ đá thoải mái hơn và bàn thắng thứ 2 đẹp mắt và bớt xuất thần hơn.
Điều đọng lại ở trận đấu là 3 sự kiện ;)).
1. Chú số 9 trẻ nhất Triều Tiên khóc hu hu khi hát quốc ca. Thế mới biết đất nước đang chết đói như Triều Tiên cử đội đi đá thì mang trên vai vinh dự và trách nhiệm đến thế nào.
2. Kaka thiên thần chỉ có 1 pha đẹp mắt nhất là hậu vệ đối phương vừa giơ tay động vào eo đã thấy anh ý ngã lăn ra. Kaka ăn vạ cực đỉnh.
3. Triều Tiên đá phòng ngự nhưng không hề chặt chém, tiểu xảo đối phương mà chỉ là lăn xả, quả cảm. Thẻ vàng duy nhất lại thuộc về các bạn Bờ với pha phạm lỗi chặt hạ của bạn Ramires thì phải :D.
Nếu Jun không tiểu xảo kéo vai số 9 Triều Tiên để giảm tốc độ qua đó nhanh chân phá bóng trước khi tiền đạo áo đỏ tung sút thì rất có thể Bờ đã thua 1 bàn không phải do số 8 ghi.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Điều đọng lại ở trận đấu là 3 sự kiện ;)).
1. Chú số 9 trẻ nhất Triều Tiên khóc hu hu khi hát quốc ca. Thế mới biết đất nước đang chết đói như Triều Tiên cử đội đi đá thì mang trên vai vinh dự và trách nhiệm đến thế nào.
2. Kaka thiên thần chỉ có 1 pha đẹp mắt nhất là hậu vệ đối phương vừa giơ tay động vào eo đã thấy anh ý ngã lăn ra. Kaka ăn vạ cực đỉnh.
3. Triều Tiên đá phòng ngự nhưng không hề chặt chém, tiểu xảo đối phương mà chỉ là lăn xả, quả cảm. Thẻ vàng duy nhất lại thuộc về các bạn Bờ với pha phạm lỗi chặt hạ của bạn Ramires thì phải :D.
Nếu Jun không tiểu xảo kéo vai số 9 Triều Tiên để giảm tốc độ qua đó nhanh chân phá bóng trước khi tiền đạo áo đỏ tung sút thì rất có thể Bờ đã thua 1 bàn không phải do số 8 ghi.

1. JONG TAE SE không phải là cầu thủ trẻ nhất của Triều TiênCầu thủ trẻ nhất của B.Triều Tiên là tiền vệ số 23 PARK SUNG HYOK (30/05/1990), cầu thủ trẻ nhất trên sân là RI JUN IL (24/08/1987).

2. Ai cũng có lúc thế, Mặt Xị nhà chú cũng ko kém cái khoản đó lắm đâu ;))

3. Đúng là BTT đá rất tập trung và rất ít phạm lỗi. Còn quả anh Juan phá bóng trong chân chú J.Tae Se thì chú cho rằng phải penalty chắc =)), kéo người như thế ko thể gọi là phạm lỗi hay tiểu xảo gì được, nếu không thì 1 trận đấu chắc có vài chục quả pen mất :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Em nghĩ quả của Jun nếu trọng tài phát hiện ra sẽ thổi vì khi đó chú số 9 đã che chắn và vượt lên khá tốt. Tất nhiên Jun khôn ngoan khi kéo rất nhanh đủ để không bị vượt quá tầm kiểm soát khiến anh nghĩ là chưa đến mức phạm lỗi. Vấn đề ở chỗ đó được coi là cơ hội khi số 9 có thể tung sút ghi bàn. Dù sao có được bàn thắng đó thì chắc chắn không có bàn của số 8 sau đó.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Chú ngang thật, không một trọng tài nào nếu có nhìn thấy đi chăng nữa thổi pen tình huống đó. Ai cũng thấy là Juan tác động không đủ để can thiệp vào pha bóng đó. Như kiểu không ai phạt 1 cầu thủ nào đó nếu anh ta chỉ cầm áo đối phương mà chỉ phạt khi kéo áo tác động làm đối phương bị ngã hay ko di chuyển được. Quả đó là do chú J.Tae Se sức dướn kém để Juan thò chân phá bóng trước khi tung cú sút.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem hết h1 mình lại thấy run run, sợ cái ông Triều Tiên này lại làm quả giống năm 1966 với Ý thì mệt. May mà h2 bác Maicon bắn cho 1 quả chứ không biết thế nào mà lần. Triều Tiên đã chơi 1 trận đấu quá hay, ngoài việc phòng thủ cực kỳ khoa học ra họ còn có những pha phản công hết sức sắc nét, 1 số cầu thủ còn tự tin cầm bóng đi qua 2, 3 cầu thủ Brazil. Có lẽ là mình đã sai khi đánh giá Brazil quá cao, nếu không cải thiện lối chơi thì e rằng sẽ khó mà làm nên chuyện trước Bờ Biển Ngà.
PS: anh em xem có nên lập thêm 1 topic nữa để cổ vũ cho người anh em Xã hội chủ nghĩa Triều Tiên không nhỉ? Mình cũng bắt đầu kết chú này rồi đấy:-x:hump:.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Nói chung là các bạn Bờ chủ trương đá phòng ngự nên gặp đội yếu là khó đá cũng đúng thôi. Bác Đùi Gà chủ quan tưởng mỗi mình là biết chơi phòng ngự mà đâu biết rằng ở WC năm nay thì hầu hết các đội đều chủ yếu chơi phòng ngữ thật chắc rồi mới tấn công.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Sau chiến thắng khá vất vả trước đội bóng "hạt tiêu" BắcTriều Tiên, HLV Dunga đã có cuộc họp báo đầu tiên trong kỳ WC.

0,,42034569,00.jpg

Khởi đầu khó khăn
- Trận mở đầu bao giờ cũng luôn luôn khó khăn do sự căng thẳng trong suốt 1 quá trình luyện tập. Không chỉ riêng tôi, ngay cả các cầu thủ cũng muốn có 1 sự tiến bộ trong trận đấu sắp tới. Ai cũng muốn ghi bàn nhưng không 1 ai dám đứng ra chịu trách nhiệm> Điều quan trọng nhất là cả đội đã chơi nhanh hơn trong hiệp 2, đó là tinh thần chiến đấu. Chúng tôi không hài lòng với những gì đang diễn ra, chúng tôi muốn nhiều hơn nữa.

Đội nào chơi tốt hơn: Đức hay Brasil???
- Tất cả các đội bóng đều cần sự hiệu quả nếu không sẽ chẳng đi đến đâu.Người Đức ghi nhiều bàn thắng hơn, có tỷ số cao hơn, nhưng chúng tôi cũng đã chơi tốt trong hiệp 2. Chúng tôi muốn hướng tới trận đấu tới.

Thay người
- Tôi đã có kế hoạch rút Kaka ra. Trong vòng 5 tháng gần đây nhất cậu ấy chưa đá đủ 90 phút trận nào. Tôi đưa Nilmar vào để tăng tốc hàng tấn công. Về D.Alves, cậu ấy có tố chất tương đồng với Elano và cũng có khả năng sút bóng. Ramires vào sân để lấy lại sự cân bằng. Chúng tôi chịu 1 bàn thua sau đó, nhưng điều đó là bình thường trong bóng đá.

Tại sao lại là Nilmar mà không phải Julio Baptista thay Kaka?
- Tôi có trong tay 23 cầu thủ. Nếu chỉ thay 1 cầu thủ có lẽ tôi sẽ đưa J.Baptista vào. Nhưng họ (các cầu thủ BTT) vẫn rất chặt chẽ vậy nên tôi muốn tăng tốc hơn nữa và đó là lý do quyết định đưa Nilmar vào sân.

Brasil sẽ chơi tốt hơn khi đối đầu với những đội bóng mạnh???
- Nếu đối đầu với 1 đội bóng tấn công, bạn sẽ có khoảng trống. Nhưng nếu đối phương là 1 đội bóng đá chủ động phòng ngự và áp sát, rất khó để thi đấu đúng như ý muốn. Chúng tôi cần chuyền nhanh hơn, phải tăng cường sức ép, lối chơi này đã chứng minh được sự đúng đắn trong hiệp 2, đặc biệt là với Maicon và rất nhiều cơ hội được tạo ra.

dunga_reu30.jpg

Robinho
- Robinho là 1 tài năng tuyệt vời, cậu ấy có thể đá với nhiều vai trò trên sân. Tôi rất vui khi thấy cậu ấy trưởng thành. Tôi vẫn còn nhớ năm ngoái khi cậu ấy còn thi đấu cho ManCity, nhiều nhà báo các anh không muốn cậu ấy có mặt ở WC. Tôi nhớ rất dai đó :D

Daniel Alves & Elano
- Đó là thêm 1 sự lựa chọn chiến thuật của chúng tôi và tùy vào từng thời điểm của trận đấu chúng tôi sẽ cân nhắc. Tôi muốn sử dụng các cú sút xa của Alves, chúng tôi không có nhiều cơ hội vào lúc đó. Đó chỉ là 1 sự thay đổi về chiến thuật, về cơ bản thì Elano vẫn sẽ đá chính.

Tầm quan trọng của hiệu số bàn thắng bàn bại
- Chúng ta phải chờ xem Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha thi đấu với Bắc Triều Tiên như thế nào. Không thể đoán trước được điều gì sảy ra, nhưng trước hết chúng tôi cần chơi tốt hơn.

Theo globoesporte.globo.com
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Đọc 1 số comments trên trang Báo Bóng Đá thấy có 1 bài viết có cái nhìn khá hay :D

bởi ntt
Đơn giản và lạnh lùng, mình thích 1 Brazil như thế. Nếu đó không là Brazil thì có lẽ không ai chê trách. Brazil đêm qua không có điệu Samba mê hoặc, không có nhiều ngẫu hứng mà là một Brazil chặt chẽ của người Ý, lạnh lùng của người Đức. Một phong cách mà trong bóng đá Brazil người ta sẽ coi là "phỉ báng văn hóa bóng đá", một kiểu tư duy mà người ta sẽ coi Dunga là tội đồ. Nhưng phong cách đó, con người đó đã mang trên mình những đặc điểm của nhà vô địch trong bóng đá hiện đại dù chỉ mới trải qua 90 phút đầu tiên. Sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực tốt, tuân thủ tuyệt đối tư duy đấu pháp của HLV, chiến đấu thật sự chứ không còn là "chơi bóng" và vẫn đầy chất kỹ thuật trong xử lý bóng, Brazil của Dunga sẽ trở thành sát thủ lạnh lùng của World Cup 2010. Phần còn lại của thế giới không ngại Brazil hào hoa, mà chỉ sợ Brazil kỹ thuật và kỷ luật. Lên ngôi đi những đấu sỹ samba. Cứ tự tin mà đi đến theo cách chơi mà mình muốn bởi suy cho cùng triết lý thuộc về kẻ thắng!
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/world-cup-2010/161006124064/

Nhiều người chỉ trích Brasil đá lạnh lùng, vô cảm, thiếu sáng tạo ... nhưng thật lòng mà nói, nếu hỏi bất cứ HLV nào trên thế giới rằng nếu được lựa chon đối đầu với 1 Brasil trình diễn hay 1 Brasil thực dụng thì chắc chắn câu trả lời sẽ là Brasil trình diễn. Những HLV đó yêu bóng đá đẹp ư??? Không hề :)), đơn giản bởi vì họ biết Brasil trình diễn sẽ dễ bị đánh bại hơn Brasil thực dụng.

Nói thêm 1 chút về trận đấu với Bắc Triều, nhiều người trong đầu lúc nào cũng cho rằng Dunga bảo thủ, thận trọng, hèn nhát và xây dựng 1 lối chơi chỉ phụ thuộc vào Kaka. Thế nhưng trận đấu hôm qua đã thấy 1 Dunga khác, 1 Dunga dám rút Kaka ra sân và thay vào đó là 1 tiền đạo khi đã dẫn trước 2 bàn, đưa 1 tiền vệ có thiên hướng tấn công tốt hơn (Ramirez) để rút 1 tiền vệ phòng ngự ra (Melo), kéo Robinho lùi về đá vị trí kiến thiết hay thúc đẩy các cầu thủ tăng tốc và tiếp tục tiến công khi đã có 2 bàn thắng. Một đội bóng để đi tới tận cùng của giải đấu cần phải có nhiều phương án tấn công cũng như phòng thủ. Và điều quan trọng nhất, đội bóng đó phải biết thích nghi dần với hoàn cảnh nhanh nhất dù trong bất cứ khó khăn nào (điển hình là người Ý). Dunga đã biết rút ra các bài học để tự làm mới mình. Đó là 1 tín hiệu tốt.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Brasil của Dunga thực dụng nhưng chưa mất đi sự hoa mỹ. Máu samba đã ăn sâu vào tủy các cầu thủ Brasil qua mọi thế hệ, khi cần họ sẽ trình diễn những pha bóng, những pha xử lý đậm chất Nam Mỹ.
Brasil là một tập thể kỷ luật, đoàn kết, với các cầu thủ sở hữu nền tảng thể lực dồi dào nhưng cũng có chất hoa mỹ. Brasil ngày nay đã không còn e ngại các cuộc chiến tay đôi cần sức mạnh, không còn tỏ ra hụt hơi trong cuộc đấu kéo dài sang 2 hiệp phụ điển hình là trận BK Confed cup năm 2009.
WC, Euro, Copa America luôn là một giải đấu khắc nghiệt. Sẽ không có lượt đi, lượt về cho các đội sửa sai, một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến họ phải từ bỏ cuộc chơi. WC lần này cho thấy xu thế thực dụng lên ngôi, các đội bóng ra sân đặt một mục tiêu lên đầu đó là không để thủng lưới rồi mới tính đến việc xuyên phá đối phương.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

afghanistan

Tiểu học xã
Đầu quân
23/4/10
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Brazil chỉ thật sự là chính mình sau tuyệt tác của Douglas Maicon.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Nếu đội bóng nào ra sân cũng chỉ với mục tiêu "không thua trước, thắng để sau" thì bóng đá sẽ thật là vô vị. Chức vô địch mà không đến từ sự quyết tâm cống hiến thì cũng chẳng để làm gì. Chức vô địch có thể giúp 1 đội bóng để lại dấu ấn trong lịch sử, nhưng nó chỉ có ý nghĩa nếu môn thể thao đó đem đến được cảm xúc cho người xem. Nếu chất lượng bóng đá thế giới trong tương lai mà được phản ánh chỉ qua những trận đấu như vừa rồi thì thật là đáng thất vọng, trong tương lai không xa nó sẽ không còn là môn thể thao vua nữa. Đối đầu với Brazil mà cảm giác cứ như gặp Ý hay Đức, thật chán.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Trong thâm tâm mình không có 1 chút cảm tình với Brazil (có lẽ do đã trót dành hết tình cảm cho Argentina) nhưng phải thừa nhận họ là đội bóng đáng sợ nhất tại mỗi kỳ World Cup, nhất là tại kỳ World Cup này. Họ có được sự kỷ luật, thực dụng của bóng đá Châu Âu (điều này thậm chí đến đội bóng vốn có truyền thống chơi kỷ luật như Đức hiện nay cũng không bằng) - thứ vũ khí khiến họ rất khó bị đánh bại, đồng thời lại vẫn có những cầu thủ chơi kỹ thuật như Kaka, Robinho, Alves... là vũ khí để mang lại đột biến. Mỗi tuyến đều có những cá nhân đẳng cấp thế giới ở vị trí của họ: HV có Lucio, Maicon, Alves, TV có Kaka, TĐ có Robinho, Fabiano. Tóm lại, họ là đội bóng kết được nhiều điểm mạnh cả về lực lượng, chiến thuật, cũng như lịch sử...Lý trí nói họ là UCV số 1, nhưng trái tim mách bảo, vào 1 ngày đẹp trời nhất tại World Cup này họ sẽ bị đánh bại và nhìn Argentina lên ngôi:champ:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tôi cũng xem Brazil được nhiều năm, nhưng đội hình này tôi cảm thấy rất thích. mà điểm thích nhất là tinh thần chiến đấu. một khi Brazil luôn vào trận với tinh thần chiến đấu thực sự thì khó có thể cản nổi bước chân họ. WC tôi cũng muốn Brazil và Arghentina gặp nhau trận chung kết, sẽ rất đáng xem. Nếu TBN gặp Brazil ở vòng 2 thì hơi buồn.

hahahaahha, với tình hình các bảng đấu hiện nay nhiều khả năng tất cả các ứng cử viên chức vô địch sẽ chui vào cùng một nhánh, mà nếu TBN kết thúc vong bảng với ngôi đầu bảng thì Brazil gần như một mình một đường đến trận chung kết. Đó là may mắn, nên nhớ Brazil chỉ bị loại bởi những đội bóng lớn mà thôi, vì vậy cơ hôi vô địch của Brazil đang rất sáng.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đêm qua Brazil đã có một trận đấu khá hay trước Bờ Biển Ngà. Họ phản công quá hay, và lạnh lùng kết liễu những chú voi rừng "ngơ ngác".

Fabiano đã "nhảy Samba bằng đôi tay" của mình ;;). Trong tình huống tranh chấp bóng với hậu vệ của Bờ Biển Ngà, anh đã dùng "tay trái" để đưa bóng qua tầm khống chế đối phương. Sau đó là một pha vẩy chân điệu nghệ, tiếp đến anh dùng "cánh tay phải" khống chế bóng gọn ghẽ, và cuối cùng là một pha dứt điểm tinh tế, bóng nằm gọn trong lưới Bờ Biển Ngà, 2-0 cho Brazil :leuleu:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=DI5vfWyLzTw"]http://www.youtube.com/watch?v=DI5vfWyLzTw[/ame]

Có một điều lạ là ngay sau đó Camera đã quay được cảnh trọng tài và Fabiano cùng chạy và cười với nhau, ông trọng tài nói gì đó và cười, còn Fabiano cười đáp lại và ra hiệu bóng chưa chạm tay ;;). Điều này chứng tỏ trọng tài có thể đã nhìn thấy nhưng ông không thổi phạt, có lẽ vì Fabiano đã khống chế bóng bằng tay tới 2 lần một cách quá điệu nghệ, và ông "không nỡ" thổi phạt :smile4:

"Thiên thần" Kaka có một ngày thi đấu tạm được, kiến tạo được 2 bàn thắng, cùng với 1 chiếc thẻ đỏ lãng xẹt! :smile5:
 

la pulga10

Tiểu học xã
Đầu quân
9/4/10
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
em thì không thích brazil,nhưng brazil năm nay rất khó lường.Nếu vòng 1/16 bra-spain thì rất hay
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Nhìn chung, trận đấu diễn ra đúng như những gì các fan của Selecao mong muốn, Brasil mở tỷ số trước bằng 1 cú sút quyết đoán của Fabiano sau 1 pha phối hợp tam giác Robinho - Fabiano - Kaka, bàn thắng đến như nó phải đến để giải tỏa cơn khát cho Fabuloso, cũng với góc sút này "sát thủ" đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Hi-gooooaaaaallllllll của các bạn Argentina đã không thèm sút vào gôn đến 3-4 lần từ đầu giải ;)). Bàn thắng thứ 2 của Fabiano là 1 pha sô lô tuyệt đẹp cho dù đã giảm đi vài phần do 2 lần bóng chạm tay (lần chạm tay thứ nhất thì cả cầu thủ của BBN cũng chạm tay do tranh chấp bóng trên không, lần thứ 2 thì trọng tài nhận định là bóng chạm phần trên của vai nên không thổi phạt, mà có lẽ cũng 1 phần nào nghĩ bàn thắng đó xứng đáng với những nỗ lực của Fabiano). Kaka mặc dù trận này cũng không thực sự nổi bật nhưng với 2 đường chuyền quyết định anh vẫn cứ là "key player" của Brasil tại giải đấu.

Hình ảnh bóng đá Châu Phi có lẽ bị xấu đi 1 phần nào do các hành động không đẹp của các cầu thủ BBN. Đặc biệt là Kader Keita của BBN, sau khi vào bóng bằng gầm giày rất nguy hiểm với M.Bastos thì anh có 1 hành động có lẽ sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho sự bất lực với các cầu thủ Brasil, khi dùng bạo lực vẫn không ngăn cản được Brasil thì họ dùng võ Chí Phèo :D.

Có 1 tin tốt và 1 tin xấu (thực ra không biết nên gọi là tốt hay xấu). Tin tốt: Elano chi bị chấn thương nhẹ và có thể ra sân ngay trận gặp BĐN tới đây. Tin xấu: Kaka bị treo giò 1 trận và chỉ có thể ra sân thi đấu nếu Brasil qua được vòng bảng :D.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Elano chấn thương nhẹ là vui rồi. Brazil đã chắc chắn vào vòng trong rồi mà anh.
Tiote chơi cũng rất nguy hiểm.
Em thấy Kaka đánh vào ngực mà cầu thủ Bờ Biển Ngà ôm mặt, vui thật.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top