[El Clásico 243] F.C Barcelona 0 - 1 C.F Real Madrid

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tức thật, buồn thật, nhưng tớ nghĩ, thua trận này có khi lại hay.:holiday:
Hi vọng Pep sẽ rút kinh nghiệm.
 

amacon

Trung học xã
Đầu quân
18/5/10
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
43
Barça đồng
0
Theo mình để đối chọi lại kiểu chơi của mụ mou ta phải sử dụng bóng bổng nhiều hơn. Cụ thể ta cứ tạt từ 2 cánh vào trung lộ. Như vậy cần 1 cầu thủ cao to trong vòng cấm. Mình thấy cuối trận pique đã được sử dụng như vậy
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Mình thấy nhiều bác phê phán Pep ghê quá, em nói thật chứ với dàn cầu thủ như thế cộng với lối chơi đã ngấm vào máu của Barca thì không huấn luyện viên nào bằng Pep trong việc để cho Barca vận hành trơn tru như hiện nay để trở thành một đội bóng mạnh nhất thế giới. Mou và Real hôm qua đã thắng và Barca của Pep của chúng ta đã thua, chúng ta chấp nhận sự thật đó và hy vọng trận tiếp theo chúng ta sẽ thắng. Rossel không phải Perez để có thể tung hàng tấn tiền ra mua các cầu thủ về để có thể xoay chuyển các sơ đồ chiến thuật khác nhau. Barca chỉ có một sơ đồ, một đội hình cầu thủ nhưng mà tất cả các đội khác đều phải đau đầu và khâm phục mỗi khi phải thi đấu với Barca nhưng chỉ có một số ít đội bóng có thể thành công trong việc ngăn chặn được bước tiến của binh đoàn Barca và đêm qua Mou là một trong số đó với sự chịu đựng không cần thể diện và một chút may mắn. Chúc mừng Real họ đã có chiếc Cup đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi có điều họ còn 2 trận đấu nữa với Barca và 2 trận đấu này mới là quyết chiến. Bản thân tôi vẫn tin vào những quyết định của Pep, một chiếc xe dù tốt đến mấy thì vẫn không chạy được nếu có kẻ chọc thủng lốp, và Mou thành công trong việc chọc thủng được lốp của chiến xa Barca. Nhưng trận tới thì mọi chuyện sẽ khác. Barca mãi sẽ là Barca
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chẳng ai có thể thắng mãi cả, chúng ta cũng vậy thôi. Thua là điều cần thiết để mọi người trở lại mặt đất sau chuỗi ngày bay bổng với những chiến thắng liên tục của Barca. Điều quan trọng là phải rút ra được bài học cho các trận đấu sau. Nhìn bọn Dê thi đấu hay dần lên sau mỗi trận EC mà thấy hay hay. Có khi nó sẽ kích thích chúng ta vượt lên được một tầm cao mới khi mà người ta rất khó vượt qua để trở nên hoàn hảo. Lửa thử vàng, gian nan thử sức...tất cả vẫn còn ở phía trước. Hẹn lại Dê ở lần sau.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trời đất, bây giờ lại có người chê Pep và khen Mou. Nên nhớ, phá cái gì đó luôn dễ hơn là xây nó lên. Pep muốn cho mọi người thưởng thức bóng đá đẹp, ông dày công xây dựng nó, hy sinh rất nhiều vì nó và không bao giờ thay đổi, còn Mou thì sao, tung vào những gã đồ tể chơi bẩn để phạm lỗi, câu giờ để phá hỏng lối chơi của đối phương, phì nhổ vào cái truyền thống của đôi bóng số 1 TK 20. Mà ai mà chả có lúc thua, đến lúc này chúng ta đã có cái Liga (90%), mới thua ở trận CK này thôi mà chưa gì đã tâng bốc Mou ròi, hãy nhìn vào độ dày đội hình 2 đội đi, chúng ta chỉ có 19 cầu thủ trong đó có phải chinh chiến bao nhiêu đấu trường, còn Mou được Real cấp cho đầy đủ số tiền cần thiết. Hay các bạn thích sang năm Rossell sa thải Pep để đưa về Mou xem Barca phá lối chơi của đội khác xem cho cho sướng nhé.
 

linh09

La Masia
Đầu quân
9/4/10
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
ko có ý gì nhưng nói thật bây giờ thì mình đã cảm thấy Pep vẫn thua Mou một bậc về chiến thuật,Mou biết cách rút ra kinh nghiệm từ những trận thua,còn Pep thì ko,lối đá vẫn ko có sự thay đổi được rút ra từ trận lượt về Clasico,hiệp 1,Mou vẫn sử dụng lối chơi ý chang như trân trước nhưng Barca vẫn thế,giữ bóng nhiều nhưng tiến hành những cuôc phản công rất chậm, bế tắc trước hàng phòng ngự của Real và luôn đứng trước nguy cơ bị phản công của đối thủ khi để Ronaldo cũng như Dimaria 2 đấu 3 hay 2 đấu 4,trong khi chúng ta thì chỉ có tuyến giữa là đông,còn hàng tiền đạo là rất mỏng,toàn dể Messi một mình đối mặt với 4,5 cầu thủ,Villa thì quá gây thất vọng rồi,ko nói làm gì,Pedro cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hiệp 2 tình hình có vẻ khả quan hơn một phần do Real hơi xuống sức nhưnng một phần cũng do barca đẩy nhanh tốc độ trận đấu ,chúng ta đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng sự vô duyên của cac cầu thủ cũng như tài năng xuất sắc của Cassilat đã ko cho chúng ta 1 bàn thắng,rồi đến hiêp phụ thì lối đá lại trở về giống hiệp 1,để rồi lại bị hạ bởi 1 đòn phản công của Real,,đúng như những gì Inter đã làm với Barca năm ngoái,thế mà Pep,ông chả rút ra được bài học gì cả,thực sự là thất vọng,chả biết nòi gì hơn,chỉ hy vọng C1 Barca sẽ thay đổi.

Gặp hàng phòng thủ nhiều tầng , chơi rát thì bất cứ đội nào cũng gặp khó khăn thôi bạn ạ . Mou chuyên áp dụng chiến thuật đó với Barca nhưng khi gặp phải mấy đội làng nhàng áp dụng lối chơi đó với chính Real thì bản thân Mou cũng đã từng phải kêu trời than thở đấy bạn ạ :tire:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
ko có ý gì nhưng nói thật bây giờ thì mình đã cảm thấy Pep vẫn thua Mou một bậc về chiến thuật,Mou biết cách rút ra kinh nghiệm từ những trận thua,còn Pep thì ko,lối đá vẫn ko có sự thay đổi được rút ra từ trận lượt về Clasico,hiệp 1,Mou vẫn sử dụng lối chơi ý chang như trân trước nhưng Barca vẫn thế,giữ bóng nhiều nhưng tiến hành những cuôc phản công rất chậm, bế tắc trước hàng phòng ngự của Real và luôn đứng trước nguy cơ bị phản công của đối thủ khi để Ronaldo cũng như Dimaria 2 đấu 3 hay 2 đấu 4,trong khi chúng ta thì chỉ có tuyến giữa là đông,còn hàng tiền đạo là rất mỏng,toàn dể Messi một mình đối mặt với 4,5 cầu thủ,Villa thì quá gây thất vọng rồi,ko nói làm gì,Pedro cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hiệp 2 tình hình có vẻ khả quan hơn một phần do Real hơi xuống sức nhưnng một phần cũng do barca đẩy nhanh tốc độ trận đấu ,chúng ta đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng sự vô duyên của cac cầu thủ cũng như tài năng xuất sắc của Cassilat đã ko cho chúng ta 1 bàn thắng,rồi đến hiêp phụ thì lối đá lại trở về giống hiệp 1,để rồi lại bị hạ bởi 1 đòn phản công của Real,,đúng như những gì Inter đã làm với Barca năm ngoái,thế mà Pep,ông chả rút ra được bài học gì cả,thực sự là thất vọng,chả biết nòi gì hơn,chỉ hy vọng C1 Barca sẽ thay đổi.

Sang hiệp phụ hết hơi rồi, lấy đâu sức ra mà chạy nữa, cầu thủ của ta không khỏe bằng bọn nó đâu. H2 Pep điều chỉnh chiến thuật rất tốt, nắm toàn bộ thế trận và tạo ra hàng tá cơ hội, chỉ trách các cầu thủ chúng ta không tận dụng được thôi, cái này Pep có tài mấy thì cũng không tính được.
Nếu có ai đó gây thất vọng nhất thì đó chỉ có thể là Villa. Hy vọng anh sớm lấy lại được đẳng cấp vốn có của mình.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Thua trận thì tất nhiên Pep là người chịu trách nhiệm chính. Như Yumi nói, đây là trận thua quá mức cần thiết vào thời điểm hiện tại. Không hiểu sao tôi vốn bất an trận hôm nay thì sau khi thua lại cực kỳ tin tưởng ta sẽ vào chung kết Champions League. Tất cả nằm ở tinh thần.

Cái ngày 29/11, ngày kỷ niệm thành lập ngay tại Camp Nou, tinh thần quyết thắng cực cao. Nhưng sau đó thì là hàng tháng trời thấy lớp lớp cổ động viên nằm ngủ trên chiến công lâu lâu mới làm được đó và quá coi thường Real Madrid. Pep rất khiêm tốn nhưng sau trận đó đến tận trước hôm nay ông không giữ được cái mồm của Xavi phải bớt kiêu ngạo. Luôn giữ suy nghĩ ta cầm nhiều bóng hơn, ta bề trên hơn và quan trọng là ta đã từng vả 5 bàn vào mặt Dê khiến những ngôi sao quan trọng của chúng ta tự kiêu. Sau trận thua này, Barca sẽ cay cú và tôn trọng đối thủ hơn bao giờ hết. Chỉ có điều để các ông sao cay cú thì cái giá phải trả là khá đắt.

Iker bắt vẫn thế, không phải là quá hay mà là do tiền đạo ta dứt điểm chưa khó quá. Đừng trách Villa khi anh ta phải đá cắm trong khi phía trước có đến 3 tiền vệ và theo sát là trung vệ đối phương. Barca vẫn tư duy Villa là chim mồi và Messi là thực chất. Real Madrid với phong cách Mourinho không có gì là lạ lẫm: bê tông mác cao, chặt chém và phản công. Mou nghĩ khai sinh ra đội hình kiểu mới với 3 tiền vệ phòng ngự, Real với kiểu bay bướm chỉ là cái vỏ, bản chất "giết chết chúng nó đi" của thời Franco được tái sinh. Real lộ mặt là những gã công nhân, tiều phu hàng hiệu nhưng cứ nhìn lại ta sẽ thấy 3 tiều phu cũng thừa sức làm công việc kiến tạo. Mô đã tìm ra đội hình và lối chơi kiểu đó với Barça. Pep làm thế nào để đối đầu.

Pep chả có gì thay đổi, nếu nhìn vào kết quả thì so với trận trước hàng thủ đạt yêu cầu còn hàng công thì không. Trong lối chơi, vẫn thế, Messi và Iniesta là 2 người duy nhất biết đột phá, Villa đã bị thui chột khả năng này, còn Pedro vẫn vậy. Trong thay người, vẫn thế, kiểu thay người đảm bảo vận hành lối chơi mà không tìm kiếm sự mạo hiểm đột biến. Adriano càng đá càng hay, nhất là trận này khiến có người không biết rằng anh ta có vấn đề về thể lực từ lâu, thay ra muộn là do Pep quá đỗi ngạc nhiên về Adriano ở trận này. Ở bàn thua, ta thừa biết nếu bóng bổng thì Adriano sẽ chết. Nhưng tình huống đó, có trách hãy trách trung vệ Pique không để mắt vào trong và không phán đoán được tình huống khi bị hút bóng, 2 trung vệ thì Ma-chê sẽ ra lót cho Alves. Dù sao hàng thủ vẫn đạt yêu cầu, nhất là những người đóng thế: Ma-chê và Adriano.

Còn hàng công, thẳng thắn ta nói Iniesta là người bùng nổ nhất. Anh đi bóng qua các áo trắng thanh thoát và khá dễ dàng, khó đoán. Khi thay Villa ra, lẽ ra Pep nên tìm một sự mạo hiểm bùng nổ bằng cách đẩy Iniesta lên, đằng này vẫn cố chấp tìm kiếm sự mới mẻ của Afellay chưa đủ tầm. Ta hiểu Pep muốn duy trì sự cơ động của tuyến giữa cho Xavi nhưng không phải đẩy Iniesta lên thì không có nghĩa các dự bị không thay thế được trong thế trận thiên phòng ngự của Real.

3 trận, càng ngày hàng công của ta càng bị bóp và giờ là con số 0. Phải thay đổi thôi Pep.

Ro$ell : Chúng tôi sẽ không trắng tay. Mịe, tên chủ tịch hãm đến lúc này còn mắc bệnh thành tích. Nhìn Ro$ell so với Perez trông như so một tên thư sinh với mafia. Ngoài bịt mồm Xavi, Pep cũng nên tìm cách bịt mồm lão chủ tịch hãm này lại.
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Thật tình mà nói Real mới là người đá hay hơn thủ chắc chắn hơn chúng ta. Chúng ta vẫn chưa thể nào phá xuyên được hàng phòng ngự dày đặc từ Chelsea đến Inter giờ rồi lại Real. Thằng Cr7 thì đá gần 120' mà vẫn chạy như điên !!! . Thua Real buồn thật :( Hi vọng trận thua này sẽ là bài học vô cùng có ích cho Barca ở 2 lượt trận trong khuông khổ UCL.
 

kungvn

La Masia
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Xem mà chán. 1 đội cứ tấn công. 1 đội cứ rình rình là phất bóng lên cho Gay. Mà anb Gay trừ quả đánh đầu ghi bàn thì quả nào có bóng anh cũng ngã. Đến nản Real. Hôm qua Cassilas bắt hay.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Chúc mừng Real, một chiến thắng xứng đáng sau những gì họ đã thể hiện. Chúc mừng Mou - HLV rất cao tay đã xây dựng được phương thức chiến thắng và cách khắc chế Barca hiệu quả. Thật khó khăn khi nhìn đối thủ truyền kiếp đăng quang nhưng đó sẽ là động lực để Barca tiến lên. Không gì tuyệt hơn khi kẻ Độc cô gặp được đối thủ rất mạnh thách thức. Đó là niềm vui cho Barca khi Real mạnh lên chứ không phải là nỗi thất vọng.

Cũng như đánh cờ vậy, sẽ không còn gì là thú vị khi một kẻ Độc cô cứ mãi đi cầu bại. Khi thực sự có đối thủ cùng đẳng cấp sẽ khiến cuộc chơi thú vị hơn rất nhiều, ta phải thay đổi, phải tiến lên để chứng tỏ bản lĩnh. Dù thua nhưng mình nghĩ Pep và các cầu thủ đang rất háo hức để gặp lại Real - một đối thủ truyền kiếp thực sự cả về sự thù địch và cả về sức mạnh của hai bên. Càng tuyệt vời hơn khi sự đối đầu này lại như nước với lửa: là một bên lấy kiểm soát bóng, tấn công làm kim chỉ nam còn bên kia là sự chắc chắn trong phòng thủ và tốc độ trong phản công. Real không còn tôn thờ cái đẹp dưới thời Mou nhưng xét ra cặp Real-Mou đã thực sự làm tăng thêm vẻ hấp dẫn và kình địch trong cuộc đua sống còn với cặp Barca-Pep.
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Phải nói là Real xứng đánh giành chiến thắng, xem hết hiệp 1 mà thấy lo lo, y như rằng bị ăn đòn hồi mã thương. Nếu Barca cứ đá như trận này thì đừng hy vọng vào Ck C1, từ tinh thần đến lối chơi đều kém hơn so với đối thủ. Hãy thay đổi đi Pep!:dreaming:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
ko có ý gì nhưng nói thật bây giờ thì mình đã cảm thấy Pep vẫn thua Mou một bậc về chiến thuật,Mou biết cách rút ra kinh nghiệm từ những trận thua,còn Pep thì ko,lối đá vẫn ko có sự thay đổi được rút ra từ trận lượt về Clasico,hiệp 1,Mou vẫn sử dụng lối chơi ý chang như trân trước nhưng Barca vẫn thế,giữ bóng nhiều nhưng tiến hành những cuôc phản công rất chậm, bế tắc trước hàng phòng ngự của Real và luôn đứng trước nguy cơ bị phản công của đối thủ khi để Ronaldo cũng như Dimaria 2 đấu 3 hay 2 đấu 4,trong khi chúng ta thì chỉ có tuyến giữa là đông,còn hàng tiền đạo là rất mỏng,toàn dể Messi một mình đối mặt với 4,5 cầu thủ,Villa thì quá gây thất vọng rồi,ko nói làm gì,Pedro cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hiệp 2 tình hình có vẻ khả quan hơn một phần do Real hơi xuống sức nhưnng một phần cũng do barca đẩy nhanh tốc độ trận đấu ,chúng ta đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng sự vô duyên của cac cầu thủ cũng như tài năng xuất sắc của Cassilat đã ko cho chúng ta 1 bàn thắng,rồi đến hiêp phụ thì lối đá lại trở về giống hiệp 1,để rồi lại bị hạ bởi 1 đòn phản công của Real,,đúng như những gì Inter đã làm với Barca năm ngoái,thế mà Pep,ông chả rút ra được bài học gì cả,thực sự là thất vọng,chả biết nòi gì hơn,chỉ hy vọng C1 Barca sẽ thay đổi.
Tôi chẳng hiểu các bạn chê Pep vì cái gì. Mô sử dụng lối chơi y chang trận trước hay tính xa nữa là năm ngoái bởi vì đó là chiến thuật DUY NHẤT có thể (có thể thôi nhé) phần nào ngăn cản được Barca ở thời điểm này. Cũng chẳng phải Mô nghĩ ra nó mà nói chiến thuật xuất sắc nọ kia. Thým Sơn là người đầu tiên dùng bài này để đá với Barca của Rijkaard năm 2008 và thành công. Thấy bở Hiddink 2009 làm lại với Chelsea và suýt thành công. Với 1 cái mũi thính hơn cả... của Mô thì không có gì lạ khi Inter 2010 chơi lại bài này. Với sự giúp sức từ núi lửa và sai lầm của Pep (vẫn ào ạt tấn công khi đã dẫn trước dù thể lực không bảo đảm), Barca đã dính 3 đòn phản công ngay lượt đi để rồi không kịp sửa sai ở lượt về. Nói thẳng ra là ở thời điểm này, với lối đá ấy, nếu Barca đã bế tắc thì cũng không có đội bóng nào có thể làm được gì hơn. Ngay cả Dê của Mô, chỉ cần đối thủ là Gijon và Depor ca bài "chính nghĩa thuộc về những người cố thủ" đã phải bó tay, chưa cần tới những đội bóng đẳng cấp hơn.
CL thì chắc chắn Pep sẽ thay đổi. Chiến thuật của Mô là 1 chiến thuật bị động, chỉ phát huy tác dụng khi đối thủ chủ động tấn công, kiểu như La Hán Trận phản damage của Thiếu Lâm biến thái trong VLTK=)). Nếu đối phương không tấn công thì chiến thuật của Mô vô tác dụng. 2 trận demo vừa rồi quá đủ để Pep nhận ra điều đó. Đang tưởng tượng đến cảnh Barca thì đá ma, Real đuổi bóng, ngoài sân thì Mô vừa khóc vừa xin Pep:" Anh xin chú, chú không tấn công, cũng không cho anh bóng thì anh đá kiểu gì giờ"=))
P/S: Ông nào bảo Oezil hôm qua đá tốt đấy? ngoài quả sút ra ngoài thì chả làm được gì, bị thay là quá chuẩn
 
Sửa lần cuối:

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Thực ra cuộc thư hùng giữa bầy dê và Barca hay Mor và Pep là hai trường phái tiquitaca ...bên kia là phòng thủ siêu khoa hoc...Hôm qua hai bên đều có cơ hội...Được làm vua thua làm giặc...Kết quả trận đấu chứng minh thần may mắn thuộc về bầy dê...Còn hai trận CL tôi tin và cửa của bầy dê...thật sự khách quan. Mỗi đội bóng đều có cao trào và thoái trào...Không phải là Barca hết đát mà dường như qua đỉnh vinh quang tiến tới một cung trầm còn bầy dê sau khi đầu tư cho dàn sao glacticos 3.0 họ bắt đầu tiến tới đỉnh châu Âu thuở nào....tôi thì là chuyên gia phòng ngự nên phong cách Mor tôi ưng còn tiquitaca không một tín đồ túc cầu nào không thích. Xem và thưởng thức bóng đá phải nhìn nhận khách quan từ nhiều khía cạnh.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
T
P/S: Ông nào bảo Oezil hôm qua đá tốt đấy? ngoài quả sút ra ngoài thì chả làm được gì, bị thay là quá chuẩn

Phút thứ 12, và 30 Oezil kiến tạo 2 đường bóng cho Ronaldo. Phút thứ 43 có đường tạt như đặt cho Pepe đánh đầu đập cột dọc. Như vậy thì có thể nói là không làm được gì không?
P/S: một cách khách quan thì gần như mọi cơ hội của Real tạo ra trong hiệp 1 đều có dấu ấn của Oezil (Goal.com vẫn chấm cầu thủ này 7 điểm dù chỉ đá 70 phút!)
 
Sửa lần cuối:

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Mịe ,hôm nay đọc các cm của bọn chó fan RM mà tức điên ruột.đá thì ngu mà tung hô J.M và RM như thần thánh.

Tức gì mà tức vậy bạn, thắng làm vua thua làm giặc mà bạn, tôi thấy một số fan Barca bình luận trên bongda.com.vn không có sự khiêm tốn chút nào cả!:barcakk:
 

tikitaka

Mầm non xã
Đầu quân
18/4/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Buồn..... nhưng đúng là có cái hay sau thất bại này. Về phía real, sau thành công ở trận 1-1, mou đã cảm thấy tìm ra cách để khắc chế lối đá của đội mình và 1 lần nữa khẳng định ở trận đêm qua. Nhưng chúng ta sẽ biết real chơi như thế nào trong trận lượt đi ở CL, từ đó mong rằng pep sớm tìm được cách để thay đổi phù hợp.
Mong rằng đội nhà mau chóng ổn định tinh thần. Thành công đang đợi ở phía trước!
 

mn1979

Tiểu học xã
Đầu quân
4/11/09
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chúng ta cần chơi như Real, áp sát họ

Sẽ có chiến thắng cho chúng ta
 

fbh81

La Masia
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mịe ,hôm nay đọc các cm của bọn chó fan RM mà tức điên ruột.đá thì ngu mà tung hô J.M và RM như thần thánh.

Kệ đi, lâu lắm rồi bọn nó mới được sướng, chả nên ngăn cản cái sự sung sướng của tụi nó. Chúng ta cần bình thản, đừng giận quá mà thô lỗ, cay cú, mang tiếng CĐV Barca ra. Một điều nhịn, chín điều lành, chúng nó càng đắc chí, thì sau này gặp thất bại sẽ càng đau đớn hơn.
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Chúc mừng Real và chia buồn cho S.Ramos. Nếu có đoạt được cúp CL đừng để rớt nữa nhé
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top