[El Clásico 243] F.C Barcelona 0 - 1 C.F Real Madrid

honglinhson

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
578
Được thích
4
Điểm
18
Nơi ở
Núi Hồng - Sông Lam
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Hai trận đấu tiếp theo: Mou ko có gì thay đổi, vẫn chiến thuật đấy, phòng thủ chặt chẽ, phản công rình rập. Còn Pep, nếu vẫn như hai trận vừa qua, vẫn lối chơi tiqui-taca xơ cứng như vậy thì ko có gì đảm bảo cho chiến thắng của chúng ta.
Cách tiếp cận trận đấu của Mou ko có gì mới cả, như Mou của EC tập 1, Mou ở Inter 2010 (đã thành công) và Thým Sơn (MU thành công 2008), Hiddint (Chel suýt thành công 2009). Đó là giải pháp duy nhất đúng mà hai bậc đàn anh đi trước đã từng vận dụng và có những thành công nhất định, đến bây giờ Mou kế thừa và phát triển thêm. Thực chất, nói Mou phát triển thêm thì ko hẳn, xét về tài năng và kinh nghiệm chiến đấu Mou chưa hơn Alex và Hiddint, nhưng trong tay Mou lại có những con bài chất lượng hơn hai người tiền bối. Mou có quá nhiều sự lựa chọn bởi sự đồng đều ở các tuyến, từng vị trí thay người cũng như nền tảng thể lực và điểm rơi phong độ của từng cá nhân đảm bảo cho Mou vận hành cỗ máy phòng ngự phản công được tốt nhất.
Còn Pep của chúng ta, vẫn mãi mê theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt, lấy công bù thủ nhưng tiqui-taca ko phải là một thiên mã bách chiến bách thắng. Chiến thắng là ghi được bàn chứ ko có phải là cầm được nhiều bóng hơn! Tấn công ko ghi được bàn thì ít nhất phòng thủ ko bị lọt lưới. Nhưng một khi tiqui-taca (ko còn sáng tạo và đột biến) đã bị bắt bài, đã bị dìm trong "biển thể lực và cả máu" thì quá khó cho Pep và học trò. Bởi phòng thủ chặt chẽ ko phải là điểm mạnh của chúng ta.
Vậy thì, phải chăng tiqui-taca đã hết thời, Mou đã tìm ra được công thức chiến thắng trước Pep? Chắc chắn ko phải vậy! Chẳng có một thứ công thức gì trong bóng đá để quyết định đến thành hay bại, mà tất cả phụ thuộc vào sự linh hoạt, sáng tạo, ko ngừng thay đổi để ko bị bắt bài! Trong mọi trường hợp phải "dĩ bất biến ứng vạn biến". Cái bất biến đây là lối chơi, phong cách tiqui-taca, cái vạn biến đây là tùy từng thời điểm phải có những điều chỉnh phù hợp. Mou sẽ ko thay đổi (bởi vì lão đang có lợi thế), còn Pep nếu ko muốn kết cục như trận hôm qua phải bắt đầu thay đổi ngay từ bây giờ. Vẫn lối chơi đó, nhưng ko phải chỉ cắm đầu cắm cổ tiến về khung thành đối phương mà phải chú trọng hơn việc phòng ngự, phải đảm bảo thể lực dồi dào hơn cho hai trận đấu tới. Một khi Real dùng sơ đồ chiến thuật 0-3-7 như hôm qua thì cũng ko được nóng vội tràn lên ghi bàn bởi rất dễ sập bẫy phản công. Chưa ghi được bàn ko có nghĩa là ko ghi được bàn, phải chuyền nhiều hơn, chạy chỗ nhiều hơn, kéo giãn đội hình đối phương ra mà tìm khoảng trống. Đá "ma" nhiều kiểu gì cũng làm đối phương thèm bóng (tâm lý ai mà chả vậy), sẽ cay cú lao vào đoạt bóng mà bỏ quên một vài vị trí để những Messi, Xavi hay Iniesta tung ra những cú chọc khe định mệnh. Chiến thuật "tâm lý chiến" này cũng như cách Mou đã khai thác chúng ta trận hôm qua. Mou biết và chúng ta biết FCB đã quen với cách ghi bàn vào lưới đối phương, quen với tâm lý dẫn bàn, kiểu chơi tấn công trước phòng thủ sau. Nhưng loay hoay chuyền mãi, chạy mãi ko tiếp cận được khung thành Iker thì những đôi chân đã trở nên mỏi, những cái đầu đã bắt đầu nóng vội và lo lắng, suốt ruột. Đó là thời điểm của sự thiếu chính xác và những sai lầm, là cơ hội ko thể tuyệt vời hơn để Rel kết liễu con mồi.
Cầm hòa với Mou ko khó, ít nhất là 0-0 vì chúng ta chỉ cần đá chắc chắn phần sân nhà, đá "ma" thật nhiều khi chưa thể tung ra những cú dứt điểm. Vậy thì, 02 trận sắp tới ở CL, trận đầu tiên ở Bernabeu tại sao ko thiên hướng là tiqui-taca một cách chậm chắc hơn, cầm hòa được Real trên sân nhà là một thành công để hướng đến chiến thắng tại trận lượt về ở Cam Noup. Thực ra, trên sân nhà Real ko bao giờ muốn hòa, họ sẽ tấn công nhiều hơn, sẽ sòng phẳng hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn. Khi đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn nhưng cũng ko ít những nguy cơ thủng lưới. Một trận đấu trên sân khách tốt, hòa 0-0 hoặc hòa có bàn thắng sẽ là tốt hơn rất rất nhiều nếu để thua dù chỉ cách biệt 01 bàn (bài học trước Inter mùa giải trước vẫn còn nguyên giá trị, chắc Pep chưa quên), tuyệt đối ko thể để Real thắng chênh lệch 02 bàn vì khi đó coi như giấc mơ CL chấm dứt vì ghi được 01 bàn vào lưới của Iker thời điểm hiện tại đã khó, ghi được 02 bàn còn khó gấp vạn lần. Về Nou Camp chắc chắn chúng ta sẽ có bàn thắng nếu trận lượt đi có kết quả khả quan (hòa hoặc chỉ thua cách biệt 01 bàn)!
Vậy thì, thành hay bại nằm trong tay của Pep bởi Mou đã thế, sẽ thế và luôn luôn thế khi đối đầu với chúng ta. Nếu vẫn như 02 trận vừa qua thì thật khó để đến London cướp đi chiếc Cup của người Anh đã nợ chúng ta năm 1999.
PEP - chúng tôi luôn tin tưởng ở ông và các học trò, nhưng hãy thay đổi trước khi quá muộn!
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Điều gì sẽ diễn ra trong trận 244?
Tôi đã đọc khá kỹ các bài viết của các bạn trên forum, trừ 1 số các bạn né tránh thất bại vì tình yêu với Barca quá lớn (hay mù quáng?) thì đa số đều thấy chúng ta dưới cơ Real trong trận hôm qua về tất cả các mặt: Chiến thuật, điểm rơi phong độ, bài miếng tấn công, sự linh hoạt, thể lực, tranh chấp tay đôi v.v Trách nhiệm thì cũng đã xác định rồi, nguyên nhân cũng được mổ xẻ chi tiết rồi, đến thánh Cruyff chắc cũng chỉ comment được đến vậy. Giờ là câu hỏi điều gì chúng ta có thể làm trong trận 244? Dù còn trận 244 và 245 nhưng theo tôi tầm quan trọng của trận 244 quyết định chúng ta sẽ tiếp cận trận 245 như thế nào.
Sau đây tôi xin nếu 1 số quan điểm cá nhân để các bạn có thể tham khảo:
I. Hoàn cảnh trận 244

1. Đối với 2 đội:
- Đây là trận đấu căng thằng hơn nhiều so với trận hôm qua bởi giá trị của giải thưởng tầm cỡ châu lục, bởi phần thưởng quá lớn cho đội thắng là MU hay Shalke có thể nói là mềm hơn đối thủ trực tiếp của Real hay Barca.
- Đây là trận bản lề cực kỳ quan trọng cho trận lượt về, nhưng nó ko phải trận chung kết cúp nhà vua, vì 2 đội chỉ phân thắng bại sau 180 phút. Những lỗi lầm có thể được sửa chữa (dù rất mong manh) trong trận lượt về.

2. Đối với Real
- Trận 244 diễn ra tại Bernabeu nên nếu ai đó nói Real sẽ bung sức và đá phủ đầu Barca là không có cơ sở và không hiểu con người của Mou. Theo tôi sự khác biệt là Mou sẽ càng đá chặt chẽ hơn để không bị thủng lưới trên sân nhà, và chờ cơ hội phản công, nếu họ thắng 1-0 là tuyệt vời, nhưng hòa 0-0 thì cũng là quá tốt. Trong con tính của Mou mong muốn đội sốt ruột sẽ là Barca để phục thù để thể hiện thương hiệu tiqui taca v.v và nếu thực tế xảy ra đúng như vậy thì đó lại là thành công của Mou rồi.
- Trận 244 Real vẫn thiếu trung vệ như trận 243, thậm chí là trầm trọng hơn vì thay vì mất 1 Abiol ở tầm trung bình, thì họ lại thiếu 1 chiến binh thực sự là Carvalho (bị 2 thẻ vàng).

3. Đối với Barca:
- Sau trận thua vỡ mặt vừa rồi, hẳn các cầu thủ cũng như ban huấn luyện bị ảnh hưởng trầm trọng về tinh thần, để vực dậy, chúng ta phải chờ xem họ làm gì với Osasuna vào cuối tuần. Nhưng theo tôi là tâm lý phục hận, lấy lại hình ảnh đã mất trong trận 243, có thể pha chút thiếu tự tin ở các cầu thủ (nhất là cầu thủ trẻ). Như vậy, chưa đá, Mou đã dẫn trước 1-0 rồi.
- Pep đang cố vắt óc để tìm kiếm 1 mảng miếng phối hợp khác vận hành cùng tiqui taca sẵn có, chứ giờ không đủ thời gian và sự tự tin để thay đổi cách đá thành chuyền dài hay lật cánh đánh đầu được.
- Trong toan tính của Pep, không muốn thất bại để về phục thù ở Noucamp như năm ngoái đã từng làm tại đó với Inter, vì ông thừa hiểu để thua như vậy, cơ hội là con số 0, hoặc rất gần với số đó nhất là khi bên kia chiến tuyến là Mou, một lão làng trong chặng đua ngắn 1 hoặc 2 trận.

II. Real sẽ đá thế nào?
- Như tôi phân tích ở trên, mục tiêu của Mou là không để thủng lưới sân nhà, do vậy cách tiếp cận của Real chắc chắn sẽ không thay đổi so với trận 242 và 243, tức là phòng ngự chặt, và chặt hơn nữa, phản công sắc và sắc hơn nữa. Không thể có 1 kịch bản đôi công như những người thích hoài niệm mong chờ.
- Vẫn hung thần Pepe ở tiền vệ phòng ngự cũng 2 người khác là Khedira và Alonso, trogn khi cặp trung vệ vẫn được dành cho Abiol và Ramos. Tuyến trên vẫn là Ronaldo đóng vai trò tự do, bên cạnh Maria và Ozil ở 2 cánh.
- Tùy tình hình Mou sẽ rút Maria để thay Adebayor hoặc Benzema vào từ hiệp 2, khi cần có bàn thắng, đó là điểm khác biệt với trận 243. Vì ở trận hôm qua có thể khẳng định việc thay Ozil bằng Adebayor là 1 sai lầm lớn của Mou, chắc chắn trận sau, sẽ không tái diễn. Vì việc thay đổi như vậy mất tính cân bằng và sự sắc sảo trong những đường lên bóng của Real.
- Real sẽ tận dụng triệt để cơ hội từ những pha phạt góc, điều mà họ còn lãng phí ở 2 trận qua, để giải quyết bàn thắng trên sân nhà và qauy về dựng xe bus 2 tầng trước Iker.

III. Barca sẽ nên đá thế nào?
Trong bài viết trước tôi đã phân tích rất kỹ 1 loạt các sai lầm trong việc bố trí nhân sự cũng như thay người, chiến thuật của Pep, giờ sẽ là một số gợi ý:
1. Sẽ phải mạnh dạn thực hiện phương án cặp trung vệ Busquet và Mas ngay sau Xavi và Iniesta (hy vọng Puyol kịp bình phục để trả Mas về vị trí sở trường). Khi đó, tuyến tiền vệ của Barca sẽ là hình vuông kỳ ảo của Brasil ngày nào, tuyến trên sẽ là Messi, Villa, Pedro, nhưng khác với trận trước, Pedro sẽ phải đóng vai chim mồi ở giữa và Villa, Messi sẽ ra 2 cánh. Thực tế cho thấy việc Messi lang thang ở trong vòng vây của chiếc xe bus trắng hoặc lùi sâu đến vòng trong giữa sân là không hiệu quả và tốn sức.

2. Tận dụng triệt để cơ hội Messi hay Villa lao vào trung lộ từ cánh để kiếm phạt trực tiếp. Để chuẩn bị một trận thế này, nếu là Pep, tôi sẽ cho Messi, Xavi chỉ tập sút phạt ở 25m đổ lại cả tuần. Bên cạnh đó, những Xavi, Iniesta hay Messi cũng rất cần tập sút bóng sống và Villa thì rình Iker ói bóng. Chỉ 1 bàn thắng trên sân khách sẽ đồng nghĩa là 1 suất vé đi Wembley (nếu như năm ngoái chúng ta củng cố lại hàng phòng thủ khi dẫn trước Inter ở Meazza thì tình hình đã khác, có thể Inter còn thu nhiều hơn). Những bài vở này có thể không xứng với lối chơi đẹp của Barca, nhưng để có 1 trận chung kết đẹp, không nên từ chối 1 bàn thắng xấu xí.

3. Nếu không thể hoặc không muốn thay đổi tiqui taca thì bắt buộc Barca phải đá nhanh hơn nữa, còn nếu triển khai bóng chậm như hôm qua, kết quả sẽ lại như cũ, khó khăn ở trận lượt về sẽ cao gấp bội. Mặt khác, đặc biệt lưu ý không được sử dụng những pha bật 5 ăn 5 thua mà ở đó, nếu thành công sẽ được chiếu đi chiếu lại 10 năm sau, còn nếu bị bắt bài dễ dàng, sẽ là cơ hội phản cồng cho Real. Điều này được bộc lộ quá rõ trong trận 243.

4. Hoán đổi vị trí liên tục giữa Pedro, Villa và Messi cùng sự tham gia hỗ trợ tấn công của Alves, sẽ là 1 mảng miếng hay trước bài cũ của Mou (tôi nhấn mạnh, chỉ nên cho Messi chơi cánh để tránh sự kèm người quá chặt của các cầu thủ Real).

5. Không có lý do gì để cho phép Pique tham gia quá nhiều vào việc triển khai bóng tân công như trận 243, thực tế trận hôm qua mỗi lần Pique mất bóng là 1 lần đội nhà lao đao.

6. Nếu không sử dụng tiqui taca thuần túy, hãy chơi trò ú tim với Mou, bằng cách giữ bóng chắc ở phần sân nhà, và rình rập, Real có thể sẽ dâng cao hơn vì ít ra họ cũng là đội chủ nhà. Khi đó các khoảng trống sẽ được tạo ra cho các Messi, Villa, Pedro thể hiện (dù sao, tôi không nghĩ Pep lại linh hoạt đến thế, nếu không đã ko có trận thua hôm qua).

7. Hãy quên những phát biểu mang tính chất bẫy của Di Stefano đi, hãy coi Real là đối thủ trên cơ chúng ta, hãy coi họ phải là đội đang cần bàn thắng, là đối tấn công, còn để cầu thủ nhà ở địa vị là đội rình rập cơ hội, Không có j hay hơn khi dùng đúng bài của đối thủ để hạ đối thủ.

8. Hãy bỏ phương án dự phòng của Affelay, hãy trao cơ hội cho Thiago khi thay người, để có thêm 1 cầu thủ kỹ thuật cá nhân tốt, đi bóng và ngã… Sẽ có những chuyên gia đá phạt tận dụng nó (như mục 2 đã nêu). Hơn nữa Thiago rất có duyên với pha bóng bổng, đây là 1 yếu tố cần được xét đến khi các mảng miếng thông thường không phát huy hiệu quả.

Cuối cùng vẫn là 1 câu chúc may mắn cho các cầu thủ Barca sẽ ghi được bàn thắng trong trận 244 để trận 245 chỉ là thủ tục.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Thực sự tìm cách khoan bê tông của đám Dê là điều xưa nay chúng ta hiếm gặp. Giờ chúng sẵn sàng vứt bỏ danh dự qua một bên thề sống chết theo tướng quân miễn là chiến thắng thì quả là căng. Một kiểu dân Tàu hay kêu ca là trọng tài khinh nghĩa, trình độ có hạn - thủ đoạn vô biên. Ta phải chấp nhận thôi.

Giờ ta vẫn mạnh nhất là bộ 3 Messi - Villa - Pedro. Dự bị là Krkic, Jeffren, Afellay. Đối với kiểu đá đổ bê tông, họ kỵ nhất là các tiền đạo có kỹ thuật cao đột phá cá nhân và càng đông hậu vệ bu đến thì khả năng lấy thịt đè người đẩy xa tiền đạo đối phương ra xa khung thành là cao. Nhưng khả năng khác là phạm lỗi phạt đền và khả năng nữa là bóng mà nhả ra thì các hậu vệ bên ngoài còn ít đi. Barca cần tự tin và đột phá nhiều hơn nữa vì đây là sở trường của ta. Đối với Messi ta không cần bàn, anh vẫn là số 1. Còn Villa, trình độ đột phá của số 7 trước đây là rất tốt nhưng với lối đá Barca ở vị trí cắm thì tiền đạo hoặc làm tường hoặc cắm cổ chạy chỗ, không có đất diễn vì quá đông hậu vệ. Do đó vị trí cắm là chim mồi. Việc đánh vỗ mặt là cách để 2 cánh thoáng bóng mà băng lên. Messi từng ghi nhiều bàn với kiểu bật nhả vỗ mặt rồi Xavi chọc sang bên phải cho Messi. Nhưng giờ Messi đã bao quát hơn, thói quen gần đây của Messi là đi vào trung lộ hoặc cắt ngang khung thành đối phương. Chúng ta thành công với các đội bóng yếu trung tâm. Còn Dê có đến 3 gã tiều phu nên kiểu này giống húc đầu vào tường. Dĩ nhiên húc mãi tường cũng đổ nhưng đầu ta cũng be bét. Ta nên đánh mạnh vào 2 cánh. Abidal không có nên cánh trái vứt. Chính lối đá này khiến Villa ngày càng thui chột không gian xử lý và trình độ đột phá của mình. Giờ còn Pedro. Tôi vẫn đánh giá lò La Masia đào tạo tiền đạo lứa gần đây toàn tiền đạo tham dựa vào tốc độ. Krkic và Pedro là y hệt lối đá nhau. Pedro nhỉnh hơn vì anh ta chịu sút và sút chính xác hơn, ghi nhiều bàn quan trọng hơn nên được trọng dụng hơn. Còn kỹ thuật chỉ là tầm trung bình.

Với bộ 3 hiện tại thì chỉ có Messi là đột phá được. Nếu giờ Pedro cắm, Messi phải và Iniesta trái thì khả năng đánh cánh của Barca sẽ rất cao và tránh được húc vào một lúc 3 gã tiều phu. Đẩy Iniesta lên tiền đạo cánh thì ở giữa cần người kỹ thuật gây rối thay thế Iniesta. Sao ta không thử dùng Thiago ở trận lượt đi sắp tới. Cậu bé thể hiện việc phối hợp giúp Xavi rất tốt trước đây rồi, tự tin dùng ở một trận kinh điển không đến mức là quá sức. Ngoài ra còn một cái tên có thể tròn vai thay Iniesta ở tuyến giữa là Maxwell. Anh này không sáng tạo nhưng đập nhả để giãn bóng rất khá. Có điều vì Adriano luôn cần phải thay thế nên việc Maxwell mà đá từ đầu thì cuối trận Adriano ra sân chúng ta chả ai tin vào khả năng hậu vệ với nền thể lực đã bị tiêu hao của Maxwell.

Dù sao cũng phải liều, năm nay ta không có con bài chiến thuật. Pep muốn dùng Afellay vào việc này. Có điều trình độ anh ta đến đâu chúng ta đều thấy rõ. Tôi vẫn nghiêng về việc đẩy Villa dự bị hiệp 2, đưa Iniesta lên tiền đạo trái từ đầu và Thiago - Keita - Maxwell cho vị trí thay thế Iniesta. Một điều cũng cần giải quyết là khâu dứt điểm từ xa. Ta có Ma-chê và Keita dứt điểm xa tốt và máu dứt điểm. Khổ cái, đưa anh Busquets về trung vệ thì chắc Di Maria sẽ thịt Busquets ngon lành với sự tự tin ngày càng tăng của số 22. Vẫn phải liều, phải dùng Ma-chê cho tiền vệ trụ để cơ bắp và tinh quái với đám tiều phu.

---------Valdes----------
--Alves--Busquets---Pique--Adriano--
---Xavi---Macherano---Keita (Thiago)---
---Messi---Pedro---Iniesta---​

Nếu Thiago xuất hiện bên cánh cùng với Iniesta, khả năng bùng nổ của cánh trái là rất to lớn.
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
C1 Real gặp Barca lượt đi tại sân nhà Bernabeu, nếu cũng với chiến thuật hợp lý như 2 trận gặp Barca vừa rồi, thì rất có thể hình ảnh 2 lượt trận Inter gặp Barca năm ngoái sẽ tái hiện.

Tối qua xem Barca thi đấu, có thể cảm nhận được sự bế tắc, bức bối khi mọi ngả đường đến khung thành Casilas đều bị bịt kín. Các đợt sóng tấn công của Barca đều đụng phải bức tường phòng ngự do hàng tiền vệ thiết lập, để rồi vỡ vụn, trở nên vô hại khi đến được khung thành đối phương. Khẩu súng 3 nòng MVP giờ chỉ còn 1 nòng là Messi, vốn luôn được chăm sóc kỹ bởi vài cầu thủ phòng ngự vây quanh. Pedro dạt biên quá xa, Villa trừ vài lần chạy chỗ lôi kéo đối phương hơn là kiếm bóng, còn lại thì chìm nghỉm giữa các cầu thủ Real. Messi đang phải ghánh thay nhiệm vụ cho cả 2 người còn lại nên dễ hiểu việc anh bị ức chế như thế nào khi bị đối phương khóa chặt. Trận vừa rồi, vào những phút cuối, thậm chí Messi phải lùi về rất sâu để thoát khỏi sự đeo bám của đối phương. Nếu 2 tiền đạo còn lại làm tốt công việc tại vị trí của mình, là mối đe dọa để hậu vệ Real phải dè chừng thì phần nào sẽ giải tỏa bớt áp lực nặng nề của Messi.

Iniesta đã nhiều lần làm rất tốt khi được đôn lên cánh trái. Với một thế trận chặt chẽ, không có nhiều khoảng trống, rất cần 1 người cầm bóng đột phá như Iniesta để kéo giãn hàng phòng ngự, khiến đối phương phải phạm lỗi, để tìm kiếm những pha đá phạt lẫn thẻ phạt. Với 1 hậu vệ đã dính thẻ, anh ta sẽ phải luôn trong trạng thái dè chừng, ức chế nên khó dám đá rắn như trước. Mou cũng hiểu đây chính là điểm yếu của Real nên vẫn thường kêu ca trên báo chí khi người của ông ta luôn bị đuổi khi đối đầu với Barca, 2 trận vừa rồi Real đều có cầu thủ bị đuổi. Để đoạt bóng trong chân các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt như Barca thì khả năng phải phạm lỗi rồi dính thẻ là việc bình thường, chứ không phải vì trọng tài thù ghét Mou mà phạt nặng. Pep hoàn toàn có thể dựa vào "lợi thế" này để đẩy tốc độ trận đấu lên cao từ đầu. Cầm bóng đột phá kiếm thẻ phạt lẫn kéo giãn hàng phòng ngự thay vì cứ Tiki taca trước 1 rừng hậu vệ. Các cầu thủ phòng ngự của đối phương không bị hút theo bóng, giữ nguyên vị trí tại khu vực được giao thì Tiki taca có xuyên phá được đến vòng 16m50 mới lạ, chỉ tổ mất thời gian.
 

bonano_x

Mầm non xã
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Cách tiếp cận trận đấu của Mou ko có gì mới cả, như Mou của EC tập 1, Mou ở Inter 2010 (đã thành công) và Thým Sơn (MU thành công 2008), Hiddint (Chel suýt thành công 2009). Đó là giải pháp duy nhất đúng mà hai bậc đàn anh đi trước đã từng vận dụng và có những thành công nhất định, đến bây giờ Mou kế thừa và phát triển thêm.!

Thưa bác, giờ e mới thấy có người nói Mou học tập đàn anh ở lối đá này. Nên nhớ rằng, chính Mou mới xây dựng lối đá này ( vô địch C1 - 2004 với FC Porto), sau đó lối đá ấy mới xuất hiện ở MU hay Chels à nha. Nói về nghệ thuật, thì Mou xuất sắc nhất khoản này rồi !

Hôm qua, xem mà thấy bọn Kền Kền chỉ giỏi....câu giờ, bây giò mình chỉ mong gặp mấy con lợn: Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe...ở ngoài đường! Bọn này đá bẩn thỉu thật, mang tiếng mặc áo trắng quần trắng ( Đúng là bọn rỗng tuếch - trắng như giáy...? )

Fan Barce có người như thế này thì "bẩn thỉu" cả diễn đàn nhở!? Cậu cứ xem những trận đã qua, hay cả những trận sau đi, cầu thủ Barce cũng ăn vạ giỏi lắm, động tí là lăn ra cứ như là đi cấp cứu ngay ấy, xong rồi đứng lên như chưa có chuyện gì. Bên nào chẳng vậy, trận đấu căng thẳng, bên nào bản lĩnh bên ấy được. Thử hỏi Barce dẫn trước 1 bàn + sắp hết giờ thì có câu giờ ko !? đứng nói với tôi là ko nhé, tự suy nghĩ lại và trả lời nhé bạn !?
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thưa bác, giờ e mới thấy có người nói Mou học tập đàn anh ở lối đá này. Nên nhớ rằng, chính Mou mới xây dựng lối đá này ( vô địch C1 - 2004 với FC Porto), sau đó lối đá ấy mới xuất hiện ở MU hay Chels à nha. Nói về nghệ thuật, thì Mou xuất sắc nhất khoản này rồi !

Ồ, lâu lâu mới thấy fan Real Madrid qua đây chơi.

Nhưng vấn đề ở đây là chẳng lẽ chỉ vì chiến thắng mà Real Madrid chấp nhận một lối chơi xù xì như vậy. Các fan của Madrid chấp nhận rồi, những người Madrid chính cống cũng chấp nhận và sung sướng tận hưởng rồi.

Chỉ còn những con người xưa cũ của cả 2 phía và Barça nuối tiếc những trận cầu mà một đội dù thua muối mặt cũng quyết vùng lên tìm bàn thắng danh dự trong những phút cuối mà thôi.

Tạm biệt cái tên Siêu Kinh Điển cho dù nó vẫn căng thẳng, kịch tính và qui tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Mùa giải này cho dù Mourinho có giành được bao nhiêu danh hiệu đi nữa thì Los Blancos vẫn chỉ còn đọng lại là một đội bóng tấn công bất chấp thủ đoạn và danh dự để đến với chiến thắng mà thôi. :bye:

Tin tưởng vào một chiến thắng tại Champions League cho Barça, mùa sau hi vọng cái tên El Clásico sẽ trở lại.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Valdes-y-Pique-con-la-medalla-_54143499953_54115221154_600_396.jpg

Pique-cabizbajo-tras-la-derrot_54142179842_54115221154_600_396.jpg


[IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/21/Los-jugadores-del-Barca-tras-l_54143500183_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/21/NO_TITLE_54142177925_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/21/Shakira-le-da-un-beso-a-Pique-_54143500272_54115221154_600_396.jpg[/IMGX]

Casillas-recibe-la-Copa-FOTO-C_54142177771_54115221154_600_396.jpg


[IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/Final-Copa-del-Rey-FC-Barcelon_54143476870_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/Barcelona-s-forward-Pedro-Rodr_54143484084_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/V97-VALENCIA-20-04-2011-El-por_54143476884_54115221154_600_396.jpg[/IMGX]
[IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/V108-VALENCIA-20-04-2011-El-co_54143480558_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/V106-VALENCIA-20-04-2011-El-de_54143480463_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/Barcelonat20-04-11-Final-Copa-_54143484171_54115221154_600_396.jpg[/IMGX]
[IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/Partido-de-la-Final-de-la-Copa_54142164409_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/FC-Barcelona-s-David-Villa-rig_54143471359_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/VALENCIA-SPAIN-APRIL-20-David-_54143484096_54115221154_600_396.jpg[/IMGX]
[IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/V60-VALENCIA-20-04-2011-El-cen_54142162427_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/Messi-aun-no-se-ha-dejado-ver-_54143465928_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/V62-VALENCIA-20-04-2011-El-del_54142162468_54115221154_600_396.jpg[/IMGX]
[IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/Real-Madrid-s-Sami-Khedira-fro_54143465980_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/Partido-de-la-Final-de-la-Copa_54142160638_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/Guardiola-y-Mourinho-se-saluda_54143465911_54115221154_600_396.jpg[/IMGX]
[IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/La-aficion-del-Barca-en-Mestal_54143464102_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/V48-VALENCIA-20-04-2011-Aficio_54143464168_54115221154_600_396.jpg[/IMGX][IMGX]http://img01.mundodeportivo.com/2011/04/20/Seguidores-del-Barca-en-Mestal_54143464092_54115221154_600_396.jpg[/IMGX]​
 

bonano_x

Mầm non xã
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Ồ, lâu lâu mới thấy fan Real Madrid qua đây chơi.

Nhưng vấn đề ở đây là chẳng lẽ chỉ vì chiến thắng mà Real Madrid chấp nhận một lối chơi xù xì như vậy. Các fan của Madrid chấp nhận rồi, những người Madrid chính cống cũng chấp nhận và sung sướng tận hưởng rồi.

Chỉ còn những con người xưa cũ của cả 2 phía và Barça nuối tiếc những trận cầu mà một đội dù thua muối mặt cũng quyết vùng lên tìm bàn thắng danh dự trong những phút cuối mà thôi.

Tạm biệt cái tên Siêu Kinh Điển cho dù nó vẫn căng thẳng, kịch tính và qui tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Mùa giải này cho dù Mourinho có giành được bao nhiêu danh hiệu đi nữa thì Los Blancos vẫn chỉ còn đọng lại là một đội bóng tấn công bất chấp thủ đoạn và danh dự để đến với chiến thắng mà thôi. :bye:

Tin tưởng vào một chiến thắng tại Champions League cho Barça, mùa sau hi vọng cái tên El Clásico sẽ trở lại.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Các bác Barce biết thừa là Mou mới đến Real có 1 năm, dàn cầu thủ trụ cột cũng mới chỉ thi đấu với nhau đc 1, 2 mùa giải. Đâu có như Barce, có hẳn 3 cầu thủ tranh danh hiệu xuất sắc nhất thế giới, thi đấu với nhau nhiều năm liền. Hơn nữa, năm nay, Barce đang thể hiện là đội bóng chơi tấn công xuất sắc nhất mọi thời đại ( ko hề nói quá). Thử hỏi với tình thế ấy, nếu bác là HLV, bác chọn lối đá như thế nào !? Có giận thì nên giận Barce chỉ có 1 chiến thuật duy nhất mà thôi !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Lâu lắm rồi ta mới thấy Barca thua trận :tire: . Buồn nhưng không thất vọng. :sure:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Hihihi, không thể yêu cầu họ đá giống ta để ta thịt được, ai cũng giống mình thì cả thế giới tiki taka hết à. Đã là kì phùng địch thủ ắt có lúc thắng lúc thua. Pep và Mou cũng thế không có gì phải lo lắng cả.
Hướng tới trận lượt đi C1, anh em cũng phải nhớ là Real vẫn còn đó 4 cầu thủ gần đủ thẻ vàng rồi. Ngoài việc cố gắng giành chiến thắng thì việc câu thẻ với các cầu thủ đội bạn cũng rất là quan trọng. Mou có nhiều tiểu xảo thì mình cũng phải tiểu xảo theo thôi.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Hihihi, không thể yêu cầu họ đá giống ta để ta thịt được, ai cũng giống mình thì cả thế giới tiki taka hết à. Đã là kì phùng địch thủ ắt có lúc thắng lúc thua. Pep và Mou cũng thế không có gì phải lo lắng cả.
Hướng tới trận lượt đi C1, anh em cũng phải nhớ là Real vẫn còn đó 4 cầu thủ gần đủ thẻ vàng rồi. Ngoài việc cố gắng giành chiến thắng thì việc câu thẻ với các cầu thủ đội bạn cũng rất là quan trọng. Mou có nhiều tiểu xảo thì mình cũng phải tiểu xảo theo thôi.

Đúng thế. Trọng tài tại CL cũng sẽ hành xử khác với trọng tài ở TBN. Đúng là việc để Real cuỗm mất chiếc cúp khiến mình và các fan Barça có cảm giác hụt hẫng, giống như đang trên mây bị rơi phụt xuống đất. Nhưng sau trận này. mình lại cực kì tự tin vào Pep và các cầu thủ. Tấm vé vào CK sẽ là của Barça. Vấn đề là Pep có muốn làm mới 1 số vị trí đội hình không. Mình nghĩ việc Puyol không ra sân trong trận đấu này là Pep muốn giữ chân dành cho 2 trận BK CL. Như thế mình muốn đẩy Inesta lên đá tiền đạo trái, để Villa hoặc Pedro lên ghế dự bị. Chúng ta thi đấu trên sân khách trước, Mou dù có muốn phòng ngự thế nào cũng phải dâng lên để hòng có bàn thắng trên sân nhà. Và như thế sẽ là tốt cho Barça. Trong trường hợp Real đá phòng ngự như 2 trận vừa rồi, ta lại đá ma để xem bên nào sốt ruột hơn
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
1. Đồng chí Duykhang có vẻ bi quan quá. Thua 0-1 ở hiệp phụ mà đồng chí cho là "thua vỡ mặt" thì chắc quả thua 0-5 của Dê lần trước phải dùng từ "nát thây"=)).
2. Hai trận đấu có thể nói là thí điểm, cố tình đặt Mou vào cái thế "được" dùng chiến thuật sở trường của mình và thu về các kết quả không như ý đã là quá đủ. Theo tôi thì Pep dùng 2 trận đấu này để test lại khả năng khoan cắt bê tông của Barca, sau lần suýt thất bại 2009 và 1 thất bại vào năm ngoái. Kết luận được đưa ra: không thể đánh nhau với cá mập ở dưới nước:)). Đến trẻ con nó cũng biết cần thay đổi.
3. May mắn là chúng ta được đá lượt đi sân Real trước, chứ mà đá Camp Nou trước thì tôi phải chắc 99% kịch bản của 2 trận BK lượt đi 08 và 09 lặp lại. Và không phải lúc nào Ini cũng có thể làm được điều kỳ diệu như cách đây 2 năm.
4. Đồng chí phát biểu mâu thuẫn quá, bên trên thì "mục tiêu của Mou là không để thủng lưới sân nhà, do vậy cách tiếp cận của Real chắc chắn sẽ không thay đổi so với trận 242 và 243, tức là phòng ngự chặt, và chặt hơn nữa, phản công sắc và sắc hơn nữa. Không thể có 1 kịch bản đôi công như những người thích hoài niệm mong chờ.". Nhưng ngay bên dưới thì lại "hãy coi họ phải là đội đang cần bàn thắng, là đối tấn công, còn để cầu thủ nhà ở địa vị là đội rình rập cơ hội, Không có j hay hơn khi dùng đúng bài của đối thủ để hạ đối thủ.". Thế là cuối cùng, Dê đá kiểu rình rập hay Barca đá kiểu rình rập? Hay cả 2 bên cùng rình? Thủ môn 2 bên phát bóng cho nhau, còn thì toàn bộ đội hình 2 đội dồn về trước 16m50, chỉ có Messi đứng chém gió cùng Adebayor/Gay bên trên, vừa chém mắt vừa đảo láo liên như thằng ăn cắp chờ cơ hội=)).
5. Nếu Dê kiên quyết không lên thì Barca cũng sẽ kiên quyết đá ma. Nếu Dê đá sân nhà mà hài lòng với quả 0-0 như đồng chí nói thì Barca phải nói là đại thành công với 1 tỉ số hòa trên sân khách. Nhớ rằng, Inter với lợi thế thắng cách biệt 2 bàn trên sân nhà, về Camp Nou thì tử thủ tới 3 lớp trước 16m50 mà còn phải nhận 1 bàn thua thì chả có lý do gì mà hàng phòng ngự Dê, cái hàng phòng ngự ra sân mà trong đầu vẫn còn lởn vởn thảm bại 0-5 lại đứng vững được cả. Vì thế, trong cuộc chiến cân não ở Bernabeu, Dê sẽ phải là đội tấn công trước, không thể khác được. Mô sẽ buộc phải xua quân tràn lên khi thấy Barca cứ đủng đỉnh đá ma mà không chịu tấn công với ép sân như 2 trận trước.
6. Cái ý tưởng dựa vào sút phạt hoàn toàn không dùng được, mang tính chất xổ số quá cao. Gay cũng nổi tiếng là sút phạt hay, thầu hết các pha sút phạt hàng rào của Dê mà thống kê từ đầu Liga đến giờ (32 vòng) mới chỉ có được 2 bàn từ sút phạt, thì liệu tập luyện cấp tập trong 1 tuần có bao nhiêu % thành công?
 

_ValueLife_

Trung học xã
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Hihihi, không thể yêu cầu họ đá giống ta để ta thịt được, ai cũng giống mình thì cả thế giới tiki taka hết à. Đã là kì phùng địch thủ ắt có lúc thắng lúc thua. Pep và Mou cũng thế không có gì phải lo lắng cả.
Hướng tới trận lượt đi C1, anh em cũng phải nhớ là Real vẫn còn đó 4 cầu thủ gần đủ thẻ vàng rồi. Ngoài việc cố gắng giành chiến thắng thì việc câu thẻ với các cầu thủ đội bạn cũng rất là quan trọng. Mou có nhiều tiểu xảo thì mình cũng phải tiểu xảo theo thôi.

Chuẩn không cần chỉnh ,đá bóng cũng là 1 trò chơi thắng mãi cũng chả có gì hay cả ,phải có những trận thua để tự hoàn thiện và xác định chính xác mục tiêu của mình thôi .Thua trận này cũng là để Barca có cơ hội thể hiện bản lĩnh nhà vô địch của mình mà thôi nhớ cú ăn 3 trước đó không phải chúng ta cũng cứ thắng tằng tằng mà về đích ,trước khi đá trận chung kết CL năm đó mình thấy Barca còn khó khăn hơn hiện tại rất nhiều
 

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình vẫn không hiểu tại sao hết cả 2 hiệp thi đấu chính thức mà Pep không có 1 sự thay đổi nào về chiến thuật và nhân sự ngoài vài hoán đổi vị trí trên hàng công. Tại sao Pep lại quá cầu toàn như vậy dù đây đã là trận thứ 2 mà Mourinho dùng bài mới rồi. Khi đã bế tắc hoàn toàn trong hiệp 1, dù tin tưởng hoàn toàn tiqui taka 4_3_3 nhưng sao không test thử với Keita, Thiago ở giữa sân và đẩy Iniesta lên. Afellay vẫn là nỗi thất vọng trong khi Busquets không mạnh mẽ và có khả năng gây đột biến cao như Keita. Có cảm giác nếu ở 1 đội bóng khác ngoài Barca thì Busquets chỉ là 1 cầu thủ bình thường.
Dù sao thất bại này đem lại phần nào sự tin tưởng cho các cules trong 2 trận đấu tới.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Mình thấy sân của Dơi có vẻ hơi bé nên cảm thấy 21 cầu thủ nhung nhúc ở khu 16m50 chỗ Iker mà buồn cười.
Trận này thì Barca thua là do dứt điểm kém ở H2 mà thôi. Về trận BK C1 ở Béc La Bêu thì Barca chỉ cần hòa là OK, còn trận lượt về mà Barca đá được như H2 trận này thì Dê không có cửa.
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Mình thấy hai trận còn lại nó mang tính hên xui...bóng đá rốt cuộc là một trò chơi...nên bản chất hên xui cũng chiếm % nhất định...Theo mình kịch bản của hai trận tới ít có biến động...chiến lược vẫn thế có điều là sự khác biệt trong khâu xắp xếp nhân sự sẽ mang tính then chốt...vẫn lối chới đó nhưng người đóng thế có khi làm tốt hơn nhân vật chính...kiểu như đóng thế vai trong tình huống không an toàn.
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
uh,thua thì cũngđã thua rồi anh em ah,có lẽ bây giờ chúng ta nên chuẩn bị sức lực cho 2 trận C1 sắp tới đi là vừa,Pep sẽ thay đổi,Barca sẽ thay đổi, I beleive in you!:ah:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Các bác Barce biết thừa là Mou mới đến Real có 1 năm, dàn cầu thủ trụ cột cũng mới chỉ thi đấu với nhau đc 1, 2 mùa giải. Đâu có như Barce, có hẳn 3 cầu thủ tranh danh hiệu xuất sắc nhất thế giới, thi đấu với nhau nhiều năm liền. Hơn nữa, năm nay, Barce đang thể hiện là đội bóng chơi tấn công xuất sắc nhất mọi thời đại ( ko hề nói quá). Thử hỏi với tình thế ấy, nếu bác là HLV, bác chọn lối đá như thế nào !? Có giận thì nên giận Barce chỉ có 1 chiến thuật duy nhất mà thôi !

Chẳng lẽ Barça đá tử thủ trong thời kì Galaticos.1?

Ồ không, chả có chiến thuật nào là không thể thay đổi, quan trọng là những người làm nên cái chiến thuật đó có muốn thay đổi hay không mà thôi.

Chờ xem trận lượt đi Champions League, Real Madrid sẽ lấy gì để tử thủ :boss:
 

detumeoconx

Tiểu học xã
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đây là trận thua "quý như vàng". Bây giờ nếu pep muốn chiến thắng real thì pep cần phải thay đổi. Villa và pedro dạo này phong độ tệ hại quá, nên đẩy 1 trong 2 anh này lên trên. Đưa messi về cánh phải, In sang làm tiền đạo cánh trái, còn lại 1 trong 2 anh kia ở trên. Hàng tiền vệ bao gồm xavi, bus, mas. Như vậy sẽ gia tăng thêm cơ bắp và khả năng đánh chặn từ xa cho barca. Khi đó thì xavi chỉ phải lo phát động tấn công. Nhiệm vụ phối hợp, phòng thủ, đánh chặn từ xa giờ đã có cả bus và mas đảm nhiệm. Còn hàng hậu vệ mong chờ puyol trở lại là ok.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Anh vẫn nằm bên bầy dê Gió ơi...Anh nói thật phong cách chơi bóng cũng như cách cầm quân của anh và Mor có nhiều tương đồng ( anh không hề học Mor )...anh đã cầm quân U13 Phường anh vô địch Thị xã Hà Đông năm 2002 khi đó Mor nào có tiếng tăm gì.Còn khi anh chơi bóng,anh em đều hiểu rõ ( anh thường không quan tâm diễn biến trận đấu,mà quan trong là nếu anh không thắng hay ghi bàn thì ít nhất anh vẫn không bị thủng lưới)..Quan trong là con người có trong tay mà làm nên chiến thuật...cái còn lại ở Hai trận siêu kinh điển anh nghĩ nằm ở Thần May Mắn thôi...Ổng hay bà đấy đứng về phía ai người đó là kẻ chiến thắng:boss: Dù kết quả hai trận này như nào thì không thể nói ai hay hơn ai mà Chỉ đơn giản nới ấy,ngày đó thứ bóng đá...tiquitaka hay phòng ngự đầy khoa học được lên ngôi

Chiến thuật của Mourinho có thiên biến vạn hóa như thế nào thì cũng vẫn lấy cái xe bus 2 tầng làm trung tâm của mọi sự chú ý. Tấn công với Barça thì ai cũng biết kết quả sẽ là như thế nào rồi.

Vậy thì ở sân Bernabeu, Mourinho sẽ chọn lối chơi gì? Tấn công hay tiếp tục phòng ngự? Nếu Mourinho cho quân liều mạng thì mình coi như giải quyết xong ngay tại sân nhà dê an, còn nếu Mourinho tiếp tục đá kiểu thẩm d.... thì Barça cũng chả vội vã gì mà phải dâng hết đội hình lên chiến đấu.

Cái lợi thế của Barça chính là đá ở sân nhà sau. Mourinho không tận dụng được sân nhà trước thì về Camp Nou cũng chỉ biết im lặng thôi. Inter thủ hay Real Madrid thủ thì bảo toàn mành lưới tại Camp Nou cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Càng khó hơn khi mà những Xavi, Iniesta, Messi vào cuộc với một quyết tâm cao ngất.

Nói chung sau trận thua này, em càng tự tin hơn là Barça sẽ giành được cúp C1.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top