[El Clásico 243] F.C Barcelona 0 - 1 C.F Real Madrid

mn1979

Tiểu học xã
Đầu quân
4/11/09
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chúng ta nhát trong các pha tranh chấp tay đôi.
Trận này cứ nghĩ Pep cho Pedro nghỉ, thay Bằng Iniesta, Keita đá từ đầu.
Phải thấy một điều Pedro và Villa phối hợp với Messi không còn tốt như trước, tình huống đầu trận đã có những phản ứng không hài lòng giữa 3 cầu thủ này. Iniesta phối hợp tốt với Messi, nhạc trưởng Xavi có vẻ "rét" trước các pha vào bóng quyết liệt của đối phương.

Sẽ có rất nhiều bài học được rút ra sau trận đấu này. Chúng ta tiếp tục bế tắc thực sự trước bức tường thành mà Mou đã dựng lên. Ta đã biết trước Real sẽ đá thế, đá rát và áp sát ngay lập tức, cho các cầu thủ chúng ta những khoảng không cực hẹp.

Vấn đề chủ yếu là hàng tiền đạo quá vô duyên, mặc dù trận này Villa đã đá tốt hơn một chút, nhưng chúng ta cần nhiều hơn thế từ anh. Iniesta 2 trận El Clasico cũng đang đá dưới phong độ, khiến những pha đột phá chỉ tới từ Messi, và Real sẽ dễ bắt bài hơn.

Real đá hay và hợp lí trong hiệp 1, gặp nhiều may mắn trong hiệp 2. Dù sao cần chấp nhận họ sẽ đá thế, bởi đây là đội bóng của Mou, đừng bắt họ chơi tấn công, vì chúng ta đã biết kết quả như thế nào. Rubin hay nhiều đội bóng nhỏ khác đã làm thế, và chẳng có lí do gì bắt Mou phải chơi tấn công cả. Ít nhất Mou có quyền vênh mặt sau trận này. Chúng ta cần phải khắc phục nhiều điều trước 2 trận bán kết sắp tới.

Nên để Iniesta đá cao cùng Villa và Messi, Pedro cho dự bị. Iniesta phố hợp khá tốt với Messi ở hiệp 2, tăng chất thép tuyến giữa lên bằng Xavi- Buquest-Mascherano
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Hiệp 1 không lên nổi bóng chỉ luẩn quẩn ở giữa sân, hiệp 2 chúng ta có nhiều cơ hội hơn bởi vì chúng nó mệt không còn sức mà pressing nữa. Messi và Iniesta chơi rất tuyệt, họ có những pha đi bóng xé toang tuyến giữa và tạo ra những tình huống nguy hiểm nhưng những vệ tinh xung quanh như Pedro và Villa chơi quá kém cỏi. Thua không buồn nhưng lo. Trận hòa trước tôi đã thấy sợ hãi, trận thua này thì không còn nói hay được gì nữa rồi. Barca lại gặp một khắc tinh và Mou lại bắt vía được Pep rồi. Lượt đi bán kết C1 Dê Chó sẽ đá còn hăng hơn thế này nữa còn Barca chắc chắn sẽ bị cóng cơ và xuống tinh thần.

Đây là một trận thắng xứng đáng của Dê Chó, đừng ai nói câu nhường nghe nó buồn cười lắm. Bài toán Chelsea và Inter vẫn còn sờ sờ ra đó mà Pep vẫn chưa giải được, đừng có quên năm ngoái Mou nó vừa bóp mũi Pep đấy nhé. "Phân" với chả tích, nói thì như thánh tướng. Đến nước này mà vẫn chưa biết tôn trọng đối thủ, vẫn mồm to thì chỉ có thua vỡ mặt.

p/s: Adriano đá quá tốt, bàn thua là bất khả kháng vì Christiana nó cao hơn gần 2 cái đầu, thể lực thể liếc gì.
Không hiểu động cơ của ông này là gì mà nói đội nhà và Pep không tôn trọng đối thủ...
Trận hôm qua là Pep muốn thử nghiệm thêm một chút khi để Villa đá cắm và Messi đá phải, Pedro đá trái và kết quả là không tốt...Tôi nghĩ trận tới Messi sẽ được đá cắm trở lại và Villa trở về cánh trái thì tốt hơn vì mùa này Barca rất thành công với cách chơi này. Messi là tiền đạo cắm nhưng di chuyển tự do, khi lên khi lùi về phối hợp và đi bóng, tạo khoảng trống cho Villa, Pedro di chuyển phá bẫy việt vị..Còn Villa đá cắm thì giữ vị trí quá nên bị theo kèm gắt gao, Pedro thì đá trái không hiệu quả lắm...Hi vọng lượt đi chúng ta sẽ sử dụng Ini và Messi đi bóng xộc thẳng vào hàng thủ đối phương theo thời điểm nhằm gây bất ngờ và rối loạn hàng thủ Real ( cũng là kiếm cả đá phạt nữa) như hiệp 2 thì sẽ có nhiều cơ hội hơn.
- Về hàng thủ hi vọng có Puyol trở lại, cánh trái cũng nên định vị ở nhà để đảm bảo an toàn. Trận này có 2,3 quả chúng ta bị CR bứt tốc giữa cánh trái và trung vệ đấy.
P/s: Thua trận này anh em cũng buồn một chút nhưng có khi lại hay, để cho Real lên hưng phấn thì mới có nhiều cơ hội tiêu diệt nó...Tin vào điểm rơi của Villa và Pedro là ở 2 trận bán kết như El Classico lượt đi mùa này ^^
 

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Buồn quá...xem xã mình thi đấu trong hiệp 2 mà cứ tưởng như đang xem lại trận Kinh điển lượt đi. Nếu may mắn hơn và Cassilas không xuất sắc thì chúng ta đã giải quyết trận đấu trong 90' rồi...sang hiệp phụ thì hầu hết cầu thủ của chúng ta không còn thở ra hơi nữa... Anh chàng Gaynaldo hiệp hai chẳng mấy khi phải chạy vì ít nhận được bóng hoặc nếu có cũng bị đoạt lại nên sức vẫn như trâu..Vẫn biết thắng thua là thường tình, không đội bóng nào là vô đối và trận hôm qua cả đội chơi với tinh thần máu lửa và trên cơ đối phương nhưng vẫn...buồn quá...hy vọng rằng Pep và các học trò sẽ để thất bại này phía sau để tiếp tục dấn lên phía trước bởi mặt trận quan trọng nhất là CL vẫn đang chờ chúng ta...
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Hôm qua chúng ta thua Saint Iker, thế thôi.
 

tegia

Tiểu học xã
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Hiệp 1 không lên nổi bóng chỉ luẩn quẩn ở giữa sân, hiệp 2 chúng ta có nhiều cơ hội hơn bởi vì chúng nó mệt không còn sức mà pressing nữa. Messi và Iniesta chơi rất tuyệt, họ có những pha đi bóng xé toang tuyến giữa và tạo ra những tình huống nguy hiểm nhưng những vệ tinh xung quanh như Pedro và Villa chơi quá kém cỏi. Thua không buồn nhưng lo. Trận hòa trước tôi đã thấy sợ hãi, trận thua này thì không còn nói hay được gì nữa rồi. Barca lại gặp một khắc tinh và Mou lại bắt vía được Pep rồi. Lượt đi bán kết C1 Dê Chó sẽ đá còn hăng hơn thế này nữa còn Barca chắc chắn sẽ bị cóng cơ và xuống tinh thần.

Đây là một trận thắng xứng đáng của Dê Chó, đừng ai nói câu nhường nghe nó buồn cười lắm. Bài toán Chelsea và Inter vẫn còn sờ sờ ra đó mà Pep vẫn chưa giải được, đừng có quên năm ngoái Mou nó vừa bóp mũi Pep đấy nhé. "Phân" với chả tích, nói thì như thánh tướng. Đến nước này mà vẫn chưa biết tôn trọng đối thủ, vẫn mồm to thì chỉ có thua vỡ mặt.

p/s: Adriano đá quá tốt, bàn thua là bất khả kháng vì Christiana nó cao hơn gần 2 cái đầu, thể lực thể liếc gì.
Cái kiểu ngồi phán thế này thì ai cũng phán được.Nếu không tôn trọng đối thủ thì việc gì phải phân tích.Ông này có phải là fan Barca không?Không có 1 tinh thần xây dựng gì.Lời của ông này chỉ mang tính chỉ trích chứ không có tính xây dựng,khi mọi người phân tích tìm cách phá trận phòng ngự của Real thì ông lại bảo là phán như thánh tướng,fan cái kiểu gì thế.
 

ngthienminh

Tiểu học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Barca vẫn đá tốt có điều tụi Maria, Khedira , Pepe chơi xấu hay ăn vạ đều rất đỉnh.... coi hiệp 1 tụi nó đá xấu quá cầm bóng được 1 tí là phạm lỗi liên tục..., hiệp 2 thì mình ép nó, nhưng cũng không vào :(
2 trận sau cố lên đánh bại cho tụi nó biết mặt
 
Sửa lần cuối:

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Ở nhà ko xem được, sáng dậy thấy Barca thua mà bây giờ mất hết tinh thần để làm việc! Cố lên Barca ơi! Thua để bước tiếp! Xét cho cùng hôm qua Real chơi hay hơn!
Hiện giờ mình cũng đang làm việc đây, chắc nhiều ae trên forum cũng thế. Đối phương thắng xứng đáng thì ta không có lý do gì phải buồn , Real thắng đâu phải nhờ trọng tài biếu cho bàn thắng.
Xem bóng đá thì lạc quan phải dồi dào, chấp nhận thua:boss:
Hãy học hỏi tinh thần của ông Manolo, gần 40 năm cỗ vũ cho ĐT TBN qua 7 VCK World Cup và 7 VCK EURO, biết bao nhiêu lần buồn và thất vọng, đến nay ông cũng chỉ có 1 lần mãn nguyện với chiến thắng.
Chung kết cúp nhà vua, 1 trận đấu quan trọng đấy. Nhưng một mùa giải không thể ảnh hướng đến tầm vóc số 1 thế giới hiện nay của Barca.
Có nhiều ae không dám xem báo và tin thể thao hôm nay, nhưng tôi thì khác, vẫn đọc và còn đọc nhiều hơn thường ngày. Bởi vì lẽ tôi chưa bao giờ phải sợ xem những dòng comment của các anti-barca, dù kết quả của 2 trận CL sắp tới có kết quả như thế nào đi nữa.
 

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Real chơi tốt hơn và giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta phải mừng vì có 2 trận "tập dượt" liên tiếp trước cuộc chiến thực sự ở Champions League sắp tới. Nếu không cứ mang cái tinh thần phới phới như cả xã được mùa sau ngày 29/11 ra đá thì có hối cũng không kịp. Ai cũng biết Real sẽ không chơi như trận thua 0_5, ai cũng biết chắc chắn Mou sẽ copy sơ đồ mà Inter đã khắc chế được Barca mùa trước sau thất bại kinh hoàng ở lượt đi Liga. Nhưng có vẻ Pep quá tự tin vào hệ thống tiqui taka mà được 1 số người cho là đã đạt tới mức hoàn hảo. Hầu như đã không có 1 sự thay đổi nào mang tính chất đối phó với sơ đồ nhịn nhục của Real trong 2 trận đấu vừa qua!
Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận Mourinho xuất sắc. Kiêu căng, ngạo mạn nhưng sau trận thua vỡ mặt đã rất nhún nhường, biết mình biết người. Ông ta đã làm một việc đơn giản mà hiệu quả hơn rất nhiều so với trận đấu mấy tháng trước. Nhịn nhục co cụm toàn bộ đội hình trong không gian chật hẹp ở sân nhà, chơi mạnh mẽ, đơn giản chờ cơ hội phản công. Với đội hình chất lượng không kém gì Barca thì lối chơi đó càng khó chịu và nguy hiểm. Vứt cái sĩ diện hão đi, ganh đua bay bướm tấn công với Barca mà ít có khả năng thắng để làm gì.
Thua trận là 1 liều thuốc hữu ích cho chúng ta. Trận đấu tuần tới các cầu thủ sẽ vào sân với sự mạnh mẽ hơn mà sự tổn thương mang lại. Mourinho đã kích thích được sự tổn thương thua trận vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Real. Hy vọng Pep của chúng ta cũng sẽ làm được điều đó. Một trận thua quá bổ ích thì tất cả những sai lầm hay chưa được của các cầu thủ Barca trong đêm qua đều là đáng có. Nên tớ chẳng muốn bình luận này nọ làm gì nhiều. Cuộc chiến quan trọng nhất vẫn ở trước mắt. Nếu thất bại thì tất cả những gì về 1 Barca đẹp nhất trong lịch sử mùa bóng này sẽ trở nên vô nghĩa. Chấp nhận đi trên mặt đất và suy nghĩ bằng cái đầu là điều chúng ta cần làm nếu muốn hạ Real.
@#@$@#:Anh Tuấn Nguyễn dạo này sống chết thế nào mà giờ mới ló mặt ra thế? Làm anh chị em xã nhà không thôi thương nhớ:cry1:
 

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Trận này thua không buồn lắm, vì đội bạn thắng xứng đáng hơn. Họ có 1 thủ môn cực đỉnh, cả đội lại có quyết tâm cao độ hạ gục Barca sau 1 series trận thua tan tác. Hiệp 2 đẩy nhanh tốc độ 1 chút là lại chiếm thế thượng phong ngay, có điều số đen quá, dứt điểm kém + Iker quá xuất sắc.
Có buồn thì mình chỉ buồn cho Villa, vẫn cái phong cách như thế, đá quả bóng rất vô trách nhiệm. Những lúc cần độ chính xác cao lại cứ thích giật gót, làm bóng đi thẳng đến chân hậu vệ đội bạn. Không hiểu có chuyện gì với anh chàng này nữa, haizz.
Buồn 1 phần với phong độ của Pedro. Không biết sau thời gian chấn thương chú này có vấn đề tâm lý gì không. Vẫn kết chú này ở cái lòng nhiệt tình, tinh thần thi đấu, những bước chạy thần tốc, phối hợp nhịp nhàng với Messi, Xavi, Iniesta, những cú dứt điểm căng đét... nhưng trong trận hôm qua thì hơi buồn. Vẫn sút, vẫn chạy, nhưng độ chính xác thấp, khả năng phối hợp với Messi, Xavi biến đâu mất.

Hy vọng sẽ trả nợ được bọn Dê bằng cách tiễn đàn Dê khỏi UCL - mục tiêu quan trọng nhất của bất kỳ đội bóng nào ở Châu Âu :starwars:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Hiệp 1 không lên nổi bóng chỉ luẩn quẩn ở giữa sân, hiệp 2 chúng ta có nhiều cơ hội hơn bởi vì chúng nó mệt không còn sức mà pressing nữa. Messi và Iniesta chơi rất tuyệt, họ có những pha đi bóng xé toang tuyến giữa và tạo ra những tình huống nguy hiểm nhưng những vệ tinh xung quanh như Pedro và Villa chơi quá kém cỏi. Thua không buồn nhưng lo. Trận hòa trước tôi đã thấy sợ hãi, trận thua này thì không còn nói hay được gì nữa rồi. Barca lại gặp một khắc tinh và Mou lại bắt vía được Pep rồi. Lượt đi bán kết C1 Dê Chó sẽ đá còn hăng hơn thế này nữa còn Barca chắc chắn sẽ bị cóng cơ và xuống tinh thần.

Đây là một trận thắng xứng đáng của Dê Chó, đừng ai nói câu nhường nghe nó buồn cười lắm. Bài toán Chelsea và Inter vẫn còn sờ sờ ra đó mà Pep vẫn chưa giải được, đừng có quên năm ngoái Mou nó vừa bóp mũi Pep đấy nhé. "Phân" với chả tích, nói thì như thánh tướng. Đến nước này mà vẫn chưa biết tôn trọng đối thủ, vẫn mồm to thì chỉ có thua vỡ mặt.

p/s: Adriano đá quá tốt, bàn thua là bất khả kháng vì Christiana nó cao hơn gần 2 cái đầu, thể lực thể liếc gì.
Thắng là thắng trong hiệp phụ, khi thể lực của ta không còn được bảo đảm. Chỉ cần có sức nhảy theo nó truy cản thì dù nó có chạm được bóng cũng không thể kết thúc tốt, đằng này mình nó nhảy lên thoải mái đánh đầu. Xét tổng thể và khách quan thì hiệp 1 nó đá tốt hơn, hiệp 2 ta đá tốt hơn nên tỉ số hòa phản ánh đúng. Nói nhường thì không phải nhưng không bung hết sức, thử nghiệm chiến thuật thì đúng. Mọi người để ý, trận trước ta chủ yếu kiểm soát bóng và giữ nhịp, ban bật chờ Dê sốt ruột dâng lên là chọc khe. Trận này thì cố ép nó ngay từ đầu, đội hình dâng cao, tự tạo ra điều kiện lý tưởng cho lối chơi sở trường của mợ Mô phát huy tác dụng. Đặc biệt là trong hiệp 2, đếm không xuể các pha bóng hậu vệ Dê phất lên cánh cho Gay, Maria hoặc vào giữa cho Adebayor trong lúc Pique, Alves lạch bạch chạy về=)). Đúng là khi được đặt vào điều kiện lý tưởng, các pha phản công của Mô rất hiểm, mà bàn thắng ở hiệp phụ là ví dụ điển hình. Trận tới đoán chắc 90% là Pep lại chơi bài đá ma giữa sân chờ cơ hội như trận lượt về Liga. Trận đó không thấy thật rõ ý đồ của Pep vì Pepe bất ngờ chơi quá tốt ở vai trò thu hồi bóng. Với Masche bảo kê, ta sẽ không cần lo về chú này nữa:D
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Có thể coi màn trình diễn của Barca hôm qua là màn trình diễn tệ hại nhất dưới triều đại của Pep, nó không chỉ phản ánh ở kết quả của trận đấu mà còn thể hiện ở lối chơi, nhịp điệu, cũng như chiến thuật của 2 đội. Lần đầu tiên 1 đội thắng Barca nhỉnh hơn ở phần lớn các khía cạnh nếu đem ra so sánh và cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, chúng ta thua Real mà phải tâm phục khẩu phục.

Có thể thấy hôm qua ở Mestella, không có đội Barca mà ta thường thấy, ít ra là cả hiệp 1.Tôi không nghĩ ở đó là những Messi, Xavi, Iniesta đang thi thố tài năng ở cấp độ cao nhất, xem họ đá, cổ vũ cho họ mà thấy thời gian trôi chậm quá, 45 phút cứ như 1 tiếng vậy.

Ở Mestella hôm qua, chính các cầu thủ Real mới là người làm chúng ta khâm phục, những Pepe, Ronaldo, Khedira, Abeloa, Ramos v.v đá với quyết tâm cao nhất, với sự hợp lý nhất, quá tương phản với các cầu thủ Barca đá như còn trận lượt về.

Ở Mestella hôm qua chúng ta thấy ngoài trọng tài và các cầu thủ áo trắng, toàn bộ các cầu thủ Barca và 2 HLV đã không thể hiện được gì nhiều, thậm chí giúp cho đối thủ có những cơ hội bằng sự điều chỉnh có phần ngớ ngẩn của mình. Chúng ta hãy xét ở 1 số điểm dưới đây:

I. Sự “bình thường” của “người đặc biệt”:
Khi Real vào trận với sơ đồ bố trí y hệt trận trước, không có bất kỳ 1 sự thay đổi nào làm đối phương bất ngờ (có chăng chỉ là Ramos đá trung vệ bất đắc dĩ), vẫn 3 công nhân giữa sân, với tổ trưởng là Pepe, vẫn Ozil đá như vị trí của Sneịder năm ngoái, vẫn cái cách bố trí Ronaldo như trận 242 vừa là tiền vệ, vừa nhô cao làm tiền đạo khi phản công … như vậy người đặc biệt hôm qua đã không còn đặc biệt nữa và cố tình lộ bài cho Pep nghiền ngẫm mấy ngày trời, chấp nhận khả năng bị bắt bài rất cao.

Thậm chí ở hiệp 2 khi Barca lấy lại được thế trận, cảm thấy sức ép và hơi nóng phả vào mặt, Mou liền có 1 quyết định ngớ ngẩn nhất trong đời cầm quân, là thay Ozil hoạt động khá ổn (tuy không nổi bật) bằng Adebayor thực sự vô hại, chỉ có đúng 1 pha bóng xem được khi trận đấu còn 2 phút. Việc thay đổi này đã làm cho Barca như cởi bỏ được bao cát đang vác trên lưng, và hoàn toàn chiếm quyền chủ động trên sân, Trong khi đó suốt hiệp 1 và đầu hiệp 2 với sự đeo bám và ưu thế về thể lực cũng như thể hình của tuyến giữa, mà Barca đã gần như bế tắc trong triển khai tấn công. Barca chỉ lấy lại được phàn nào hình ảnh của mình ở hiệp 2, sau khi có món quà bất ngờ từ cách thay đổi người của Mou mà thôi.

Ngay cả bàn thắng của Ronaldo cũng không hề xuất phát từ việc thay đổi người của Mou, mà chỉ là kết quả của mẻ lưới Mou đã giăng ra từ đầu trận … trước.

II. Sai lầm của Pep:
Có thể nó Pep không chỉ có 4 ngày để nghiên cứu, thực hành phá lối chơi mà Mou áp dụng, mà thực ra Pep đã có hẳn 1 năm từ sau thất bại trước Inter, nhưng những gì thể hiện hôm qua làm chúng ta thất vọng. Có thể chỉ ra một số sai lầm sau:

1. Không có sự phục vụ của Puyol, Pep thay đổi nhân sự khi để Mas đá trung vệ và Busquet đá trụ, vì tin tưởng khả năng phòng ngự tốt của Mas và hy vọng số 16 đá mềm mại và nhuyễn với Xavi và Iniesta. Nhưng thực tế trên sân cho thấy vọ bị vỡ vụn trước Pepe trong gần hết trận đấu. Đáng lẽ với khả năng của Mas Pep nên để cầu thủ 14 này đá tiền vệ thu hồi bóng, nhất là sau khi Pepe đã dính thẻ vàng.

2. Việc đưa Pedrro vào thực sự là 1 thói quen của Pep chứ không phải là phương án tối ưu, nhất là khi ai cũng thừa nhận Pedro không còn là chính mình từ sau khi dính chấn thương.

3. Pep đã không hề đưa ra được mảng miếng phối hợp độc đáo nào trong cái đội hình tối qua cho dù lối đá của Real không có gì là mới,. Có thể nói Mou đã rơi bộ đề từ trước trận đấu rất lâu, nhưng Pep đã không tập trung để giải bất kỳ bào nào trong số đó, có vể ông quá tự tin vào 1 thần đồng toán học Messi, bên cạnh 2 trợ giáo cũng nổi tiếng không kém? Thực tế cho thấy Pep đã quá cứng nhắc và không có 1 chút điều chỉnh nào và là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của Barca.

4. Trong thời điểm cần có bàn thắng gỡ hòa, Pep lại rút Villa ra, cầu thủ có cách chạy chỗ thông minh nhất, là tiền đạo thực thụ duy nhất của Barca. Thật không thể hiểu nổi. Thay vào đó là ai? Affelay hoàn toàn vô hại từ những trận với đối thủ yêu kém mọi mặt chứ chưa nói đến đối thủ cỡ Real. Tôi đã phân tích từ trước trận đấu, là tôi không tin vào sự hòa nhập của Affelay trong đội hình Barca, vì lối đá của anh là dẫn bóng, bám biên, trong khi phẩm chất đó chỉ phù hợp ở Giải Ngoại Hạng (chỉ với đội chơi thuần túy bóng đá Anh, còn tồn tại rất ít ngay tại Anh hiện nay), còn ở Barca sẽ phù hợp hơn với lối đá của Alves hay Marcello.

5. Một sự thay đổi nữa, là Keita thay cho Busquet, theo tôi đó không phải là việc thay đổi lối chơi mà đơn giản chỉ là Pep cần có 1 cầu thủ khỏe mạnh hơn ở trên sân mà thôi. Thực ra, Keita phải đá thay Pedro ngay từ đầu, để kết hợp với Busquet chiến đấu chống lại bộ 3 tiêng vệ của Real. Khi đó thế trận sẽ cân bằng hơn và nguy hiểm hơn với bộ ba Villa, Iniesta, Messi ở trên.

6. Việc vẫn sử dụng Messi trong vòng vây trắng xóa ở khu vực trước 16m50 cũng cho ta thấy sự cứng nhắc và không linh hoạt trong cách chỉ đạo của Pep, đã không có nhiều sự hoán đổi vị trí, không có bài vở gì mới thì rõ ràng sẽ chẳng có những đường bóng thông minh xé nát hàng phòng ngự của đối thủ, vì đơn giản họ đã bị bắt chết.

III. Điểm rơi phong độ của các cầu thủ Barca
Có lẽ ngoài vấn đề chính là chiến thuật cứng nhắc của Pep, thì điểm rơi phong độ của các cầu thủ Barca không phải ở trận đấu này, nó đã trôi qua từ cách đây khá lâu, từ trận tứ kết với Arsenal. Ngoài khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Iker do chiến thuật của Mou, thì những Messi, Xavi hôm qua đã chuyền hỏng quá nhiều (bất ngờ nhất là Xavi, cũng không còn là chinhgs mình) bên cạnh Villa và Pedro đã qua điểm rơi phong độ từ cách đây vài tháng rồi.

Cũng không thể trách cầu thủ, không thể trách Messi đã mất quả bóng lãng xẹt như bao lần mất bóng hôm qua, để dẫn đến quả tạt cực kỳ nhạy cảm của Maria, mà chính là sức ép thành tích, sức ép cân bằng kỷ lục nọ kia để các cầu thủ phải cày ải hết trận này đến trận khác, bào mòn thể lực và trận 243 hôm qua đã cho chúng ta thấy khá rõ sức mạnh chiều sâu đội hình của Barca thực sự đến đâu. Không biết giờ đây Pep có tiếc khi đã cất nhưunxg Fontas, Thiago, Jeffren quá lâu trên băng ghế dụ bị hay không?

IV. Và cuối cùng là sự thăng hóa của những người công nhân:
Thật nghịch lý, những chàng trai đại diện cho hoàng gia lại thi đấu như những công nhân thực thụ, những Pepe, Khedira, Ramos, Abeloa, ngay cả Ronaldo đã chiến đấu như những người chiến sĩ dũng cảm nhất, như những người công nhân cần cù nhất trong 1 trận chiến giành giải thưởng của nhà vua, mà cuối cùng những người công nhân đã chiến thắng tuyệt đối, từ lối chơi, thể lực, tranh chấp tay đôi, số cơ hội và dĩ nhiên cả bàn thắng nữa. Không nghi ngờ gì nữa, những người công nhân ở Real chấp nhận mình không phải là nghệ sĩ hoàng gia, họ chấp nhận dưới tầm Barca 1 bậc để có ý chí và sự khôn ngoan hạ gục đối thủ lớn nhất, lâu dài nhất của họ.

Xin chia buồn với đội bóng mà tôi yêu thích – Barca, với cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại – Messi (anh vẫn xứng đáng với danh hiệu đó cho dù đã có trận 243 trogn cuộc đời cầu thủ của mình như trận tối qua). Các anh đã thua, thua rõ ràng vì trong hành trang của mình đến Mestella không có nhiều phương án ứng phó với những mưu mẹo của Mou, thậm chí chỉ là những mưu mẹo cũ rích.

Chúc mừng Real, chúc mừng những người thợ, những người công nhân biết vượt lên cả khả năng của họ để dạy cho những nghệ sĩ chỉ biết chơi 1 bản nhạc 1 bài học về lòng quả cảm và sự chuyên cần cũng như sự nhạy bén, linh hoạt với thời cuộc.

Hôm qua các cầu thủ Real đã lên ngôi, họ nổi bật trên nền tảng những sai lầm, yếu kém của các cầu thủ, HLV Barca và của chính những sai lầm từ HLV của họ.
 

DIEP ROMY

Cựu cầu thủ Hà Nội Azulgrana, Biệt hiệu: Busi FCBH
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
277
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
40
Website
WWW.SEABANK.COM.VN
Barça đồng
0
Hôm qua, xem mà thấy bọn Kền Kền chỉ giỏi....câu giờ, bây giò mình chỉ mong gặp mấy con lợn: Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe...ở ngoài đường! Bọn này đá bẩn thỉu thật, mang tiếng mặc áo trắng quần trắng ( Đúng là bọn rỗng tuếch - trắng như giáy...? )
 

barca4ever

La Masia
Đầu quân
6/10/07
Bài viết
77
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Metalica
Barça đồng
0
Không xem được hiệp một, nhưng sau khi xem hiệp 2 thì thấy niềm tin chúng ta vô địch C1 lại càng củng cố. Chúng ta chơi hay hơn dê trong hiệp 2 là điều không bàn cãi. Khâm phục những cầu thủ nhỏ bé mà đá đến phút cuối vẫn cháy hết mình, chỉ trách là Cadilac quá xuất sắc mà thôi. Những gì Mou thể hiện chỉ làm cho bản chất của hắn ta ngày càng bộc lộ caí xấu xa, từ Chel, Inter, Rồi đến đâu đi chăng nữa thì đối đầu với chúng ta hắn vẫn giở cái thủ đoạn bỉ ối ấy ra mà thôi. Một con chuột nhắt
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
bóng đáng anh em ta trận gặp AC FL7 tới đó diep

Đau cả bụng anh Cường :smile6:

Nói chung qua trận này nhận xét một điều là Pep chả có cái bài tủ nào để đối chọi với lối chơi mới của Real Madrid.

Nhân tố chiến thuật duy nhất của Pep chính là Xavi: Anh sẽ quyết định khi nào thì Barça phải thể hiện hết sức mạnh bản thân và khi nào Barça phải thực hiện lối chơi ru ngủ đối phương.

Cũng chỉ có thể trách rằng lối chơi của Barça là độc nhất nên rất khó tìm những mảnh ghép chuyển nhượng thích hợp. Villa bắt đầu bị khớp, đúng thời điểm then chốt của mùa giải.

Affelay thì có thể sử dụng tốc độ ở những trận đấu mang tính chất khác chứ những trận đấu như này phải cần một sự hiểu ý đến hoàn hảo của hàng tiền vệ.

Đành trông chờ vào những Thiago, Dos Santos cho tuyến tiền vệ tương lai thôi, Cesc về cũng không hợp nổi đâu. Hàng tiền đạo nếu chuyển nhượng thì tốt nhất là nên đem về những cái tên thi đấu tại La Liga.
 

trucvn1979

La Masia
Đầu quân
7/10/09
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Nếu hôm qua Mou cứ để Ozil đá mà không thay Adebayor vào thì ta còn bảo rằng lão hơn đứt Pep về mặt chiến thuật nhưng khi thay vào rồi mà đội mình không thắng được thì phải nói là quá bèo chứ còn sao nữa.
Mou luôn sử dụng 2-3 tên dê kèm, bọc lót, đeo bám Messi nếu anh ta có bóng, sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết, còn Ini, Xavi cũng luôn có 1-2 tên. bám sát, án ngữ. Điều đó cũng khá hiệu quả. Chắc chắn chiến thuật phòng thủ pressing trên sân nhà này Mou sẽ bê nguyên xi vào để chiến đấu trong 2 trận BK UCL tới không hiểu chúng ta sẽ bế tắc như thế nào??
Tôi thì thấy tên Gay rất nguy hiểm -không hiểu sao hôm qua hắn chạy điên thế cơ chứ- nhưng có vẻ Pep không coi hắn ra gì nên chết vì chủ quan ở điểm này.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
tôi thích câu này của Mourinho, sau nhiều thất bại trước Barcelona, ông này cũng trở nên khiêm tốn hơn rât nhiều:

"Chúng tôi đã không mắc sai lầm nào, chiến thuật của tôi đã được vận dụng rất tốt. Trong hiệp phụ, Barcelona đã rất mệt mỏi và có lẽ lúc đó, họ thất vọng khi đã quen với thành công của mình."
"Real Madrid đã chơi tốt hơn trong hiệp 1 và Barcelona chơi tốt hơn trong hiệp 2. Còn Iker Casillas và Pepe, họ thật tuyệt vời.'

Thua là tại Pep quá cứng ngắc. Đôi khi phải có thất bại thì mới biết đứng dậy.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thua rồi,thôi thì nhường cho các bạn hoàng gia cái cúp Nhà vua vậy.Cứ đá như hiệp 2 trận này thì không có gì phải lo cả.Qua hai trận đấu các cầu thủ chúng ta chắc đã quen dần với cái lối chơi sẵn sàng phạm lỗi của Real.
Thua là mất Cúp, là dâng cúp cho đối thủ vì mình không làm gì khác hơn được.
Đừng dùng từ "nhường" ở đây, nghe trẻ con lắm. :brick::shot:

Rõ ràng hiệp một hàng tiền vệ của chúng ta đã bị át vía trước số đông và lối chơi áp sát, sẵn sàng phạm lỗi của hàng tiền vệ bên phía Dê. Suốt cả hiệp đấu này, chúng ta không tạo ra được một tình huống phối hợp tấn công nào ra hồn. Ngược lại, bầy Dê tạo ra được kha khá nhiều cơ hội (trong đó đáng kể nhất là pha đánh đầu đập cột của Pepe) nhưng Pinto đã chơi tốt hoặc là cầu thủ tấn công của Dê thiếu sắc bén nên chúng ta vẫn giữ sạch mành lưới.

Bước vào hiệp 2, dường như lối chơi mà Mou lựa chọn cho Dê ở hiệp 1 là con dao 2 lưỡi. Điểm yếu của nó là thể lực các cầu thủ Dê xuống rất nhanh. Và thế là chúng ta được chứng kiến những màn nhảy múa trên sân của Messi, Xavi, Iniesta... Có cảm tưởng rằng mỗi khi cầu thủ Barca muốn đi bóng thì sẽ vượt qua ngay một cái bóng áo trắng bởi đối thủ không còn đủ thể lực để đeo rát nữa. Và cơ hội cứ thế đến với các chân sút của Barca nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, Cassilas đã hóa giải những bàn thắng tưởng như chắc chắn đến với cầu thủ chúng ta.

Không ghi được bàn thắng với những cơ hội tốt đó, rốt cuộc chúng ta đã bị trừng phạt.

Trận thua này sẽ đem lại cho Pep Guardiola nhiều bài học bổ ích để ông có thể sử dụng trong trận tái đấu giữa hai đội một tuần nữa.
 

hagldn

Tiểu học xã
Đầu quân
23/9/09
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thua buồn quá, đá với Mour lúc nào cũng có bức tường thành trước cầu môn, vất vả quá...C1 hy vọng sẽ khác.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nhìn lại Siêu kinh điển số 243

Ai bảo Real không dám chơi đôi công với Barca?

Bất kỳ ai theo dõi trận siêu kinh điển số 243 đều phải thừa nhận Real mới là đội đá hay hơn trong hiệp 1. Ở hiệp 1, Real và Barca cùng vào trận với lối đá giống nhau: Pressing trên toàn mặt sân trong cả tấn công và phòng thủ. Tất cả các cầu thủ hai đội đều tham gia phòng ngự khi đối phương tấn công và dâng cao đội hình khi đội mình có bóng. Người ta có thể dễ dàng nhận ra những Messi, Villa, Ronaldo, Oezil đều đã tham gia tranh cướp bóng tích cực như thế nào. Trong một thế trận như thế, các cầu thủ Real với quyết tâm cao hơn (vì lòng tự trọng bị tổn thương), tuân thủ kỷ luật tốt hơn (phạm lỗi từ xa, đá áp sát, tiểu xảo gây ức chế đối phương...) đã không cho Barca bất kỳ một cơ hội nào trong suốt hiệp 1.

Điều gì đã xảy ra trong hiệp 2?

Thế trận bỗng nhiên thay đổi một các đáng ngạc nhiên sau 15 phút nghỉ giữa hiệp. Người ta lại thấy Barca cầm nhiều bóng hơn, Real lùi về sân nhà sâu hơn và chủ động đá phòng ngự phản công. Rõ ràng ai cũng nhận thấy những thay đổi của Pep trong hiệp 2 bằng việc áp dụng miếng chiến thuật: dùng kỹ thuật qua người vượt qua tuyến phòng ngự phía trên, phối hợp bật tường trung lộ để vượt qua tuyến phòng ngự phía dưới của Real.

Còn Mourinho? Có vẻ ông đã “bắt vị” được miếng đánh này nên đã chủ động kéo tuyến phòng ngự phía dưới xuống gần với Casilas hơn. Chiến thuật này đã hạn chế tối đa những miếng phối hợp của Barca vì những lý do sau:

- Hàng phòng ngự phía dưới đá áp sát với tiền đạo đối phương làm giảm khả năng phối hợp một chạm chính xác.

- Cự ly giữa Casilas và hàng phòng ngự được rút ngắn lại đáng kể khiến cho những đường chuyền cuối cùng không đủ khoảng trống để tiền đạo xâm nhập và dứt điểm. Casilas sẽ luôn là người nhanh hơn.

Ván bài vẫn chưa lật ngửa?

Với một Oezil đang đá rất hay trong hiệp 1, tại sao Mourinho vẫn quyết định thay anh ra ở ngay đầu hiệp 2? Có thể thấy rõ ý đồ của Mourinho trong hiệp 1 đã không thành công! Mourinho định đánh phủ đầu Barca ngay trong hiệp 1 và khi đã có bàn thắng, hiệp 2 ông ta sẽ quay về với chiến thuật phòng ngự phản công trứ danh của mình.

Rõ ràng Mourinho đã cố tình che giấu miếng đánh sẽ sử dụng trong 2 trận bán kết UCL. Ông để cho Pep và các học trò (và cả những người xem nữa) tin rằng, nếu đá đúng sức và là chính mình, Barca vẫn có thể chiến thắng như những gì đã thể hiện trong hiệp 2.

Pep đã ngửa bài còn Mourinho thì chưa!

Ai là người được hưởng lợi?

Không phải Real, càng không phải Barca, mà chính là ManU hoặc Schalke sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất! Nếu Barca thắng, hai đội bóng này sẽ có trong tay toàn bộ những miếng chiến thuật của Barca (vì Pep đã chơi bài ngửa rồi!)

Còn nếu Real thắng thì Real cũng sẽ tự thua vì thiếu người khi vào trận chung kết! Nếu cứ giữ lối đá như thế này, Mourinho không thể bảo toàn lực lượng khi những Pepe, Alonso, Khedira cùng toàn bộ hàng thủ có nguy cơ vắng mặt vì thẻ phạt là rất cao!

Chúng ta cùng chờ đợi Pep và các cầu thủ sẽ có những điều chỉnh hợp lý ở hai trận Siêu kinh điển sắp tới.
 
Sửa lần cuối:

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
ko có ý gì nhưng nói thật bây giờ thì mình đã cảm thấy Pep vẫn thua Mou một bậc về chiến thuật,Mou biết cách rút ra kinh nghiệm từ những trận thua,còn Pep thì ko,lối đá vẫn ko có sự thay đổi được rút ra từ trận lượt về Clasico,hiệp 1,Mou vẫn sử dụng lối chơi ý chang như trân trước nhưng Barca vẫn thế,giữ bóng nhiều nhưng tiến hành những cuôc phản công rất chậm, bế tắc trước hàng phòng ngự của Real và luôn đứng trước nguy cơ bị phản công của đối thủ khi để Ronaldo cũng như Dimaria 2 đấu 3 hay 2 đấu 4,trong khi chúng ta thì chỉ có tuyến giữa là đông,còn hàng tiền đạo là rất mỏng,toàn dể Messi một mình đối mặt với 4,5 cầu thủ,Villa thì quá gây thất vọng rồi,ko nói làm gì,Pedro cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hiệp 2 tình hình có vẻ khả quan hơn một phần do Real hơi xuống sức nhưnng một phần cũng do barca đẩy nhanh tốc độ trận đấu ,chúng ta đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng sự vô duyên của cac cầu thủ cũng như tài năng xuất sắc của Cassilat đã ko cho chúng ta 1 bàn thắng,rồi đến hiêp phụ thì lối đá lại trở về giống hiệp 1,để rồi lại bị hạ bởi 1 đòn phản công của Real,,đúng như những gì Inter đã làm với Barca năm ngoái,thế mà Pep,ông chả rút ra được bài học gì cả,thực sự là thất vọng,chả biết nòi gì hơn,chỉ hy vọng C1 Barca sẽ thay đổi.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top