[El Clásico 244] Real Madrid 0 - 2 F.C Barcelona

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Trận này còn 1 điểm đáng chú ý nữa là việc Sergi Roberto lần đầu được vào sân trong đội hình A Barca trong 1 trận Bán kết CL. Em này 19 tuổi, và rất rất hi vọng trận đấu hôm qua sẽ là mốc son đầu tiên trong CV hoành tráng của một tiền vệ xuất sắc nữa từ lò La Masia.

P/S: Messi hôm qua cậy nghe phong thanh trọng tài thích mình nên làm càn =)). Ấy là pha chú em cứ nằm xuống trước vòng 16m50, giữa 4 cái chân dê rồi vờn bóng vào bụng như không ai nhìn thấy. Đến khi trọng tài thổi phạt, chú gật gật như thể biết lỗi vô cùng. Thoát thẻ :D
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Mình nghĩ là trận này nếu không có Ini thì chắc Pep sẽ để Keita đá vì đó là lựa chọn dành cho CL, nơi kinh nghiệm chinh chiến, bản lĩnh cầu thủ được đề cao hơn phong độ, chưa kể Keita cũng luôn được đá vị trí Ini khi anh không ra sân. Hơn nữa chúng ta có thể hi vọng vào vài cú sút xa của Keita cũng như khả năng đón quả tạt của Alves cho anh...
Villa......Messi....Pedro
Keita.........Xavi
Busquets
Puyol...Mas...Pique...Alves
Valdes

Đội hình này với hàng thủ đá thấp, 2 cánh ở nhà sẽ đảm bảo an toàn cho sân nhà của Barca. Hàng công vẫn đảm bảo áp lực lên Real...Hãy để Messi đá cắm, đấy là chìa khóa thành công.
P/s: Mình có cảm giác người đem lại chiến thắng cho Barca ở trận này lại là Affelay, có thể sẽ được vào sân ở hiệp 2...Tốc độ, sự quyết đoán, khả năng đi bóng và sút xa của cậu này có thể là con bài bất ngờ của Pep...Dự đoán: Real-Barca: 0-1
Tiếc quá dự đoán có 0-1 cho Barca, còn lại dự đoán đúng tất :boss:
Đêm qua anh em đi xem ở ngoài được chục người, bàn tán rôm rả, chỉ tiếc không được hét to vì sợ bị...lùa như lượt đi ở Liga ^^ => giữ được cổ họng lành lặn
Về trận hôm qua thì :
-các cầu thủ đều đáng ca ngợi vì tuân thủ chiến thuật và cách tận dụng thời cơ, chỉ có 1 vài tình huống bất cẩn của Busi và Pedro
- Sự trở lại của đội trưởng là quá quan trọng khi sự chắc chắn và quyết liệt của Puyol đã bịt hẳn cánh phải của Real
- Cảm ơn Pinto vì nhờ có mấy cái tát của anh mà làm Real thêm nổi điên :p
- Mourinho chả có vẹo gì cả, thậm chí là rất dại dột khi bị thiếu người mà không cho Granero vào mà kiếm trận hòa, khi bị 1-0 cũng không rút Di Maria ra mà thủ => chẳng hiểu đầu óc chiến thuật siêu việt kiểu gì để thua 0-2 => REAL SA THẢI MOU VÀO CUỐI MÙA
- có ai thắc mắc gì về thẻ đỏ của Pepe thì đi khám lại mắt rồi về mở sách luật bóng đá ra xem nhé :p Sau trận này có lẽ Mou đổi ý chuyển sang đá đẹp để có thể có đủ 10 người trên sân^^
P/s: Trận tới chúng ta vẫn nên đá như thế này trên sân nhà để cho Real ức mà chết :D Ini có khỏe cũng để đá CK
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Cá nhân mình nghĩ đúng là trọng tài người Đức khi thổi còi các pha vào bóng với Messi luôn có thái độ cứng rắn như là pha tiểu xảo của Ramos và trọng tài rút thẻ tiễn anh ta trận sau ngồi làm khán giả.
Đối với thẻ đỏ của Pepe thì đám trọng tài Liga cũng phải công nhận là xứng đáng. Bình thường khi kê chân 1 cầu thủ, nếu anh ta rút chân về thì trọng tài còn nương nhẹ là thẻ vàng. Đằng nay Pepe thẳng chân với ý định chặt ống đồng Alves. Cái chân thẳng đến mức ông trọng tài người Đức từ từ tiến đến trong sức ép của dàn đồng ca bên phía Barca mà không vội đưa ra nhận định cuối cùng. Chính thái độ lạnh lùng và thiếu tính chất hối cải của Pepe khiến trọng tài người Đức quy vào tội phạm lỗi rất nguy hiểm và ông đành đưa ra thẻ đỏ. Đây là sự khác biệt của 1 trọng tài công tâm.

Tôi cảm thấy tiếc cho Pedro và Villa vì trước khi rời sân Pedro đã có thể mở tỷ số với pha đánh đầu bồi rất dễ trước khung thành. Pha bóng đó cho thấy tâm lý căng cứng của Pedro. Cậu có 1 pha đi bóng và bị Marcelo phạm lỗi, trong tài người Đức đứng gần đó nhưng ông cho rằng sự tác động là không mạnh đến mức Pedro ngã lăn ra. Nếu ông thổi thì chắc cũng chẳng ai phản đối. Pedro đã làm rất tốt việc bào mòn thể lực của hậu vệ người Brasil đá rất hay 2 trận trước. Và, Afellay trong một ngày đầy duyên đã tạt được quả bóng sệt thành công đầu tiên của Barca ngang khung thành đúng tầm cho cái chân nhạy cảm của Messi nhẹ nhàng đệm bóng mở tỷ số. Bàn thắng thứ 2 của Messi là màn độc diễn tốc độ và dứt điểm tinh tế không còn lời khen tặng nào xứng đáng hơn từ kiệt tác.

Về chiến thuật, Barca có sự xuất hiện của Puyol, Mascherano và Keita từ đầu tuy không mang đến vẻ mềm mại nhưng lại khiến Barca cực vững vàng. Pep bố trí Busquets đá trung vệ và Ma-chê làm trụ nhưng gần như Barca cầm bóng ép sân thì Busquets luôn là người lên cao đập nhả với Xavi, còn Ma-chê lùi xuống thay Busquets. Việc lên xuống nhịp nhàng của 2 cầu thủ này là điều chỉnh chiến thuật nhãn tiền đầu tiên Pep áp dụng. Ma-chê quá xuất sắc. Pha vào bóng vừa mạnh mẽ vừa tiểu xảo của Ma-chê với Pepe khiến đội trưởng Albiceleste nhận thẻ vàng nhưng đồng thời lại kích động thú tính của Pepe. Thẻ đỏ sau đó của Pepe là do thú tính trả đũa Barca sau khi bị Ma-chê cho đo ván.

Tuy mất người nhưng Mourinho vẫn giữ bộ mặt kiêu ngạo không sợ trời đất của mình. Thật không may cho ông là lần thi đấu đúng theo chiến thuật 10 người ông hay tập cho các cầu thủ của mình lần này bị thiên thần Messi phá hỏng. Có lẽ ông nên đổ lỗi cho bạch tuộc mất thiêng hơn là cằn nhằn trọng tài nhận định đội bóng của ông đá thô quá.

Chúng ta còn 90 phút nữa để đến Wembley. Không quá khó để vượt qua Real trên Camp Nou và bảo toàn chiến thắng. Điều quan trọng là tránh các thẻ vàng cho Ma-chê, Alves - 2 con người không thể thiếu của Barca lúc này.
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Nhắc đến sự có mặt của Puyol mới thực sự thấy vai trò quan trọng của 1 đội trưởng hay 1 thủ lĩnh tinh thần trong đội bóng lớn đến mức nào.Kể cả với tất cả các CLB khác.
Một cầu thủ tuy không phải suất sắc nhất nhưng luôn biết thúc đẩy tinh thần,quyết chiến và sẵn sàng "hy sinh" vì màu cờ sắc áo,có Puyol,cả đội trở nên vững vàng và tỉnh táo hơn hẳn.Real đã mất đi cái bản sắc "Hoàng Gia" của mình ngay từ năm 2003,với sự ra đi của Hierro,và giờ đây,đã không còn 1 chút gì còn sót lại của Raul,thì Real có biết bao Ronalda đi chăng nữa cũng chỉ như một CLB vô hồn mà thôi,đó là sự nhục nhã cho CLB suất sắc nhất TK 20,một thuơng hiệu thực sự b ây giờ nó rẻ tiền đúng như bản chất của Ronalda,người mà cả đội Real nhìn để phục vụ !!!
 

Argentina

La Masia
Đầu quân
26/4/11
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thắng 2-0, và lượt về Pepe không có thì có thể nói Barca đặt 1 chân vào chung kết rồi. Trận sau ráng đừng bị lãnh thẻ để ko bị treo giò và Messi kiếm thêm vài bàn nữa để phá kỷ lục ghi bàn ở CL là đẹp.
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Có Mascherano và nhất là sự trở lại kịp thời của Puyol đã giúp hàng thủ Barca có thêm chất thép khiến Ozil, C.Ronaldo tắt đài. Pepe chơi kiểu chặt chém triệt hạ, nhưng đó là đá với ai chứ với 1 tiền vệ đầu gấu Mascherano thì đâu có ngán. Một cú vào bóng quyết liệt nhưng rất kín đá văng cả Pepe lên trời, như 1 cách để dằn mặt, làm chú em xì hơi như bong bóng. So với cú vào bóng của Pepe nhắm vào Alves sau đó thì mức độ triệt hạ cũng một 8 một 10 nhưng với Mas thì đáng gọi là bậc thầy, đủ để đối phương lo cho cái ống đồng mỗi khi thấy bóng Mas trước mặt.

clasico6.jpg
:thevang:

Real dưới thời Mou đã đánh mất hình bóng 1 CLB có lối đá tấn công hào hoa ngày nào với những Heirro, Redondo, Zidane, Raul, Carlos... Xem đội hình xuất phát không có Huigain, Kaka, Benzema... trước lúc ra sân là thấy nhẹ người, đến khi Mou thay tiền đạo chân gỗ Adebayor vào thì càng thấy khỏe.
Không phải Mou không biết tính mà là do chiếc thẻ đỏ của Pepe đã phá hỏng tất cả khiến các quân bài tẩy của Mou mãi mãi không có dịp tung ra.

Với 1 đội hình không thiếu những ngôi sao tấn công, lại đang đà hưng phấn rất cao sau khi hạ Valencia với tỉ số đậm, vừa đoạt cup nhà vua, sân nhà... cùng lúc đối thủ phải ra sân với đội hình chắp vá, thiếu những trụ cột mà Mou không tận dụng cơ hội để tấn công thì không còn gì để bào chữa. Đổ cho trọng tài thì càng nực cười khi mà trận đấu diễn ra trực tiếp trước hàng triệu người hâm mộ, đúng sai đều rõ. Để xem chủ tịch danh dự của Real phát biểu thế nào về Mou sắp tới.
 

TheViola

Tiểu học xã
Đầu quân
30/11/10
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Chả hiểu nổi tại sao Pique được 8 mà Puyol chỉ có 7,trong khi Pique đánh đầu lóng ngóng làm đội nhà suýt chết mấy lần thì Puyol gần như 1 mình dọn dẹp hết mớ rác của Gay, thi đấu chắc chắn tới mức không cho đội bạn 1 cơ hội, nếu không phải vì Messi có pha solo thì tôi thấy Puyol mới đáng là người xuất sắc nhất trận.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
610x.jpg

Lần thứ 2 Mourinho cúi đầu nhưng đổi lại chỉ là sự ngao ngán của Pep Guardiola mà thôi.
 

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Chết cười với chú Ma-chê, đồng đội đang định đánh nhau mà cười toe toét
picture.php
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chết cười cái trang chủ realmadridvn.com. Trận nào thắng thì đưa lên còn cứ thua trận nào là mất tăm trận đấy, không thấy đưa tin gì cả.
Mấy cái bọn nhà báo Việt Nam láo toét thấy mình dốt chưa? Di Stefano đã nói đúng, Real Moudrid chỉ là con chuột nhắt nếu đem ra so sánh với sư tử Barca. Thế hệ bọn fan Real bây giờ cũng không còn như ngày xưa nữa rồi, ngày xưa làm gì có chuyện đá bẩn thế này mà vẫn được tung hô, càng ngày càng thấy chán các bạn Real.
PS: một nhân cách như Di Stefano lẽ ra phải thi đấu cho Barca mới đúng.
 

amacon

Trung học xã
Đầu quân
18/5/10
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
43
Barça đồng
0
Con bạch tuộc đâu rồi nhỉ? Nó đoán Real thắng làm mình thấy lo lo. Giờ cho nó vào nồi lẩu đi thôi. Ăn cho bõ tức:who:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận này chúng ta thấy được một Villa năng nổ, giữ bóng tốt, đột phá và kiếm quả phạt ;)). Puyol trở lại, Piqué bên cạnh Puyol thật vững chắc, không còn dám "Waka Waka" nữa. Afellay đã cho thằng ôn Marcelo hít khói và nhìn bóng vào lưới, thật là yêu anh này.
Pedro cần lấy lại phong độ của mình, vòng tiếp theo ở La Liga là cơ hội của anh.
Messi ghi 11 bàn trên 11 trận ở Champion league, nghe BLV nói là kỷ lục mới, không biết thực hư ra sao.
Nhìn Gay múa may, ức chế không có banh làm vui phết, lượt về chúng không Pepe, không Ramos và Mou, chúng ta càng thuân lợi hơn.
 
Sửa lần cuối:

Luján

Juvenil B
Đầu quân
4/5/10
Bài viết
106
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Barça đồng
0
Vậy là em vẫn tiếp tục xem bóng đá.Hôm qua lúc Real được hưởng mấy quả phạt cố định, tắt tiếng tivi đi ra cửa rồi quay lại xem, may quá không bị thua vớ vẩn.Trận lượt về có lẽ Mourinho sẽ tung hết các cầu thủ như Kaka, Benzema, Higuain cộng với những bí kíp tấn công trong đời huấn luyện viên của mình ra để chơi 1 trận được ăn cả, ngã về không.Lúc đó sẽ có 1 vấn đề cho Pep là vẫn để Keita đá để an toàn trong phòng thủ hay cho Iniesta vào sân để cho Mourinho tâm phục khẩu phục, không phàn nàn gì sau trận đấu nữa đây ^^
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Quá hay, pha phạm lỗi Mascherano với Pepe mặc dù là thẻ vàng nhưng cũng để dằn mặc các cầu thủ Real không trước các hành động đá rắn đá rát của mình. Mascherano công nhận là đầu gấu.

Nhìn mắt Mou rươm rướm nước mắt lúc Messi ghi bàn thứ 2 mà thấy tội tội.
 
Sửa lần cuối:

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
610x.jpg

Lần thứ 2 Mourinho cúi đầu nhưng đổi lại chỉ là sự ngao ngán của Pep Guardiola mà thôi.

Đây là hình ảnh trước trận đấu hay sao ý chứ. Mình thấy hôm qua sau trận đấu Mou đi thẳng vào đường hầm mà.
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Ko hiểu sao Goal chỉ chấm Keita 6 điểm, rõ ràng cơ bắp và thể lực của anh đã hạn chế rất nhiều ý đồ tấn công của Real từ giữa sân.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ko hiểu sao Goal chỉ chấm Keita 6 điểm, rõ ràng cơ bắp và thể lực của anh đã hạn chế rất nhiều ý đồ tấn công của Real từ giữa sân.

Ba cái trò chấm điểm của tạp chí Goal chỉ tương đối thôi, có đôi khi nó chấm tầm bậy.
 

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Anh em ai có clip đoạn Masche bem thằng Pepe không? Mình thích đoạn đấy :D
 

chicken31

Tiểu học xã
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
18
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nhận định của riêng mình về trận lượt về C1: 1 chiến thắng nữa sẽ về Barca
Khi bị vào 2 - 0 tức là trận lượt về chỉ có 1 con đường cho Mou là tấn công và tấn công
Barca sẽ sử dụng chiến thuật Taqui-taca như trận El Classico đầu tiên cùa mùa giải này
Real sẽ mất Pepe & S.Ramos(do thẻ phạt) đồng nghĩa với việc chiến thuật Taqui-taca sẽ dễ thực hiện hơn
Và chúng ta chỉ việc ngồi chơi bàn thắng từ Messi và các đồng đội của anh :))
 

Ini

Tiểu học xã
Đầu quân
14/4/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Coi lại pha vào bóng của tên đồ tể Pepe đối với Alves kinh khủng thật,làm cho Alves quay 360 độ trên không trước khi tiếp đất luôn:waaaht:
:flag::flag::flag:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top