[El Clásico 244] Real Madrid 0 - 2 F.C Barcelona

kungvn

La Masia
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Coi lại pha vào bóng của tên đồ tể Pepe đối với Alves kinh khủng thật,làm cho Alves quay 360 độ trên không trước khi tiếp đất luôn:waaaht:
:flag::flag::flag:
[YOUTUBE]njK8cZEl0uA[/YOUTUBE]
Gần kinh khủng thôi bác ơi anh Alves nhà mình mới siêu quả này Thành Long cũng khó mà làm được:holiday:
 

Barca1102

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chúng ta đã thắng và sẽ tiếp tục thắng ở trận lượt về !
 

hoangnv

La Masia
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
83
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
42
Barça đồng
0
"Chiến thắng Real như đặt đến sự "Cực khoái"" - Xavi.

Xin hỏi: Chị, em, cô, bác Xã mình "đêm qua" có "lên đỉnh" không?
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
[YOUTUBE]njK8cZEl0uA[/YOUTUBE]
Gần kinh khủng thôi bác ơi anh Alves nhà mình mới siêu quả này Thành Long cũng khó mà làm được:holiday:

Ồi trời ơi vậy Alves lừa trọng tài à.:dreaming:
Không biết nói gì.:dreaming:
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
Số phận cho Real là quá xứng đáng với phong cách chơi xấu xa bỉ ổi của lũ kền kền đã bị chìm đắm tại Bernabeu.Với những nỗ lực đã thể hiện trong suốt hành trình siêu kinh điển năm nay thì Real đáng bị vùi dập.
Chán cho Real...cho cả thằng Mou "khắm" chán cho cả Madrid ngạo mạn...giờ là lúc FCB đắm mình trong niềm vui chiến thắng để cho lũ kền kền xấu xí bê tha khắp thế giới rằng thế này thế nọ...đúng là 1 trận đấu kinh tởm cho Real...
Chỉ còn trận lượt về nữa giờ lại thấy sợ sợ ... sợ vì những tính toán bất khả thi của Mou và những đứa học trò giang hồ sẽ làm hại những đôi chân mỹ miều ...mong rằng Pep sẽ có những tính toán và chỉ đạo kịp thời để tránh những mất mát không đáng có khi lũ kền kền chẳng còn gì để mất.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
[YOUTUBE]njK8cZEl0uA[/YOUTUBE]
Gần kinh khủng thôi bác ơi anh Alves nhà mình mới siêu quả này Thành Long cũng khó mà làm được:holiday:

Nếu như Alves ăn vạ thì với pha đạp bóng của Pepe lúc đó thì cũng là một thẻ vàng. Pepe đã có sẵn một thẻ vàng, một thẻ vàng nữa thì cũng đã là một thẻ đỏ. Có một thẻ đỏ trực tiếp cũng vậy.

Là fan Barca nhưng tui biết trong đội hình Barca có 3 tay là trùm ăn vạ, Alves, Busquest và Pedro.
 
Sửa lần cuối:

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Chưa có bao giờ sướng như hôm nay. :holiday:. Sau khi xem xong định lên viết bài vì quá sung sướng nhưng lại bị bắt đi ngủ. Chán quá. Trận đấu diễn ra theo hướng một chiều, tất cả đều quá tốt đẹp đối với chúng ta. Đúng là chúa luôn phù hộ cho cái chân chính là thứ bóng đá đẹp. Em xin được bày tỏ một chút cảm xúc nho nhỏ...

Sao mà hôm nay tiki taka chơi quá thanh thoát, hơn hẳn trận chung kết nhà vua và trận lượt về La Liga.

tiki+taka.jpg

Hôm nay, không ngờ bọn Dê chơi xấu quá mức. Bình thường như trận chung kết nhà vua lại thấy ấm ức lắm rồi. Đằng này:

-Arbeloa đánh nguội quá giỏi
-Pepe có cú "vô ảnh cước" (mà không có thẻ đỏ quả này là cức lắm đấy :dreaming:)
-Marcelo đạp chân mạnh vào Pedro (không hiều sao sau khi bỏ lỡ lại tỏ ra đau đớn ;)) )
-Ardebayor dùng hai tay "chưởng" vào mặt Busquest
-Rogay tỏ thái độ quá vô lí khi bị chơi bóng ma. (Nhưng trông cũng buồn cười quá hihi :)) )

Pep đã có một trận đấu hết sức tuyệt vời. Tài thao lược quá đúng đắn. Đó là những sự thay đổi về vị trí:...

- Villa và Pedro chơi hai bên cánh và dạt sang hai bên chẳng khác nào cầu thủ chạy cánh, nhường không gian giữa sân để Xavi - Messi - Busquest cùng tiki taka (đòn này bất ngờ không thể tin :D)
- Puyol trận này lại làm trung vệ cánh trái. Một cầu thủ có hướng tấn công trong người :8:.
- Đặc biệt sao thấy giới thiệu đội hình trước trận: Busquest đá hậu vệ, Mascherano đá trung vệ thế nhưng hai cầu thủ này lại đảo ngược vị trí.
- Messi chơi ở khu vực giữa sân như một tiền vệ, nhưng khi cần, luôn có những pha đi bóng làm các con dê chao đảo.
- Khi đã không thể chọc khe, thì ta căng ngang. Vừa được Pep cho vào sân, Affellay đã thể hiện tài năng rồi.

Vừa mới xem xong thì thấy hạnh phúc thật, nhưng sau nghĩ lại Mou sẽ chuẩn bị tung đòn nước bọt vào chúng ta và trọng tài. Thấy Mou ghi chép gì trên khán đài, có lẽ đang viết đoạn văn "đổ thừa" ;)).

Cảm xúc của em thực sự bùng nổ khi Messi đi bóng qua hàng loạt con Dê. Mà cũng khó hiểu sao nó lại lơ lỏng như thế. Có lẽ không dám chém, sợ nhận thẻ vì 3, 4 con dê mà Messi rê qua đều dính chưởng từ trọng tài rồi. :bunny:.

CĐV của Real có lẽ gấp 10 lần culé vào sân, nó hô khiếp quá, kinh khủng thật. Tuy nhiên các cầu thủ của chúng ta đang BẤT BẠI trên sân khách. Ủa mà trên Nou Camp, em chẳng thấy ai bị chiếu lazer, còn trên Bernabeu, Lazer chiếu đầy sân. .>''<.

Nhớ lại bạch tuộc, đúng là bọn Madrid nuôi con Iker gì đó để lừa đời. Lừa cái bọn cá cược. Có lẽ culé bên Tây Ban Nha đêm nay sẽ xơi thịt bạch tuộc để ăn mừng :D

Rogay trận này lấy trình nào mà sánh với Messi được. Đá như gà mắc tóc. 52 bàn thắng của Messi sẽ còn được viết tiếp để trở thành huyền thoại. Chúc mừng thấy trò Pep. Chúc mừng hàng triệu triệu Culé trong đó có em. :D
 
Sửa lần cuối:

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Rốt cuộc thì gầm giày của Pepe có chạm vào ống chân của Alves không, xem quay chậm khó xác định quá, hình như chỉ chạm tí vào một phần bắp chân. Nhưng suy cho cùng thẻ đỏ cho Pepe nhắm vào động cơ của anh ta hơn là niềm đau của gã trùm ăn vạ. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" đó là lời bình của những fan RMA vn sau trận CK cúp nhà vua, ám chỉ Pep là vỏ quýt; so sánh với trường hợp này cũng rất giống, Alves dù gì cũng là tên cáo già thượng hạng, bị đạp gầm vỡ ống quyển mà vẫn chạy cời cời sau đó như được tiêm thuốc.
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Quả đấy Alves như có võ ấy, không né mà để bạn đá vừa kịp chạm chân mình thì nhấc theo đà bạn đạp rồi vận công làm 1 quả khinh công như đúng rồi, kết quả là bạn bị thẻ đỏ, ta vẫn chạy khơi khơi trông rõ ghét.
Đúng là vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, kẻ cướp gặp bà già.

Lượn qua một số web hay diễn đàn thì thấy rất nhiều người phàn nàn về việc ta chơi cũng không đẹp đẽ gì khi ăn vạ nhiều, không chịu tấn công mà cứ lởn vởn trên sân nhà (đá ma). Mình có vài ý thế này.

Nói về chiến thuật, có thể tạm nói rằng Mou đã biết cách không thua trước Barca bằng cách chơi với 4 hậu vệ + 3 tiền vệ phòng ngự, trong đó có 1 anh Pepe tiều phu bậc nhất.
Nếu xem 2 trận El classico trước thì nhiều người sẽ thấy rằng Barca chỉ đâm đầu vào tường nếu cứ tiếp tục lối đá tấn công vũ bão. Điều này hầu hết mọi cule gạo cội đều trông thấy và đã phân tích quá nhiều ở các bài trước. Việc Pep đá ma sân nhà, chờ cơ hội xẻ nách, tạt ngang tìm kiếm cơ hội âu cũng là cách tối ưu nhất để đối chọi lại cách đá này, không dám nói là khắc chế hoặc hóa giải vì thực sự ta vẫn chưa ghi được bàn với lối chơi đó. Ở lần đối đầu này theo mình thì Mou và Pep vẫn ngang tài thôi. (Tất nhiên thủ chặt thì bao giờ cũng dễ hơn là tấn công, nhưng nói thế, chứ thủ mà bị ép cho lòi ruột mà không bị thủng lưới cũng chẳng hề đơn giản chút nào).
Cái thua của Mou ấy là không tính hoặc bất lực trước việc tính toán đội mình sẽ có 1 anh bị thẻ đỏ, đá rát, đá không ngại va chạm thì ăn thẻ là điều tất yếu, nhưng nói Mou bất lực bời vì Mou không còn cách nào khác để lựa chọn. Mou nói họ đã học cách đá với 10 người có lẽ là biết chắc sẽ dính đòn, nói vậy vừa dằn mặt trọng tài, vừa đón trước sự việc để có bị cũng dễ bề nói chuyên hơn.
Kết lại, Mou tính cũng không hề đơn giản, nhưng thành sự thì vẫn tại Thiên, mà Chúa, hoặc thần may mắn chắc là fan của bóng đá đẹp, nên đã để mọi thứ đi đúng quy luật của nó, và Mou thua Pep.

Đúng kịch bản nhất thì lượt về Real đá đôi công, thảm bại, cuối mùa Mou từ chức do sức ép hoặc bị sa thải.
Kịch bản khác là Real vẫn đôi công, nhưng Barca vẫn đá ma để giữ chân, khả năng này khó xảy ra vì như ai cũng biết, trận đấu với Real không chỉ là để biết ai vào bán kết, mà còn là tiếng nói của lịch sử, là danh dự nữa.
Quan điểm cá nhân mình thì nếu bạn Real đá đôi công mình sẽ đá đôi công, như thế thắng thua gì cả ta và bạn đều hài lòng, chấp nhận thất bại không cay cú. Còn nếu bạn chơi chặt chém triệt hạ thì lại đá ma lờn vờn hẳn 90 phút cho bạn ói máu mà chết.
Mình chưa bao giờ khinh Mou, nếu lượt về bạn ấy đá đẹp thì mình giữ ý nghĩ ấy về bạn, còn bạn chặt chém thì đúng là bạn chấp nhận vứt hết danh dự và nhân phẩm của bạn cho...gặm mất rồi.
 
Sửa lần cuối:

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Xem trận sáng nay đúng là vừa tức cười vừa vui.

Cười ở đây vì 1 số tình huống như : Ro điệu dí theo trái bóng mà đồng đội không áp sát lên giành banh, 1 vài pha ăn vạ của Busquet + Alves , Mascherano sút thằng ôn Pepe (tự nghĩ trong lòng chừa cái tật bố láo nha con :))). À mà còn tình huống của Alves nữa chứ. Xem lại pha quay chậm thì đã biết Alves không bị nặng như thế đâu =))

Vui ở đây chắc là chiến thắng tuy có hơi vất vả 1 chút nhưng lại thấy vẻ mặt thẩn thờ khi bị đuổi lên khán đài của Mourinho.

Chúng ta ăn vạ chả có gì sai đối với cái lối đá người của Mourinho cả. Làm vậy mình vừa tránh chấn thương vừa gây ức chế tâm lý đối phương. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Mourinho chỉ đạo học trò chơi xấu ta để làm ta chùn chân thì Pep chỉ đạo học trò nên có 1 chút ăn vạ để cho chúng nó ức chế mà phạm lỗi nhận thẻ :))

Chúng ta vào được chung kết thì lại gặp fan MÙ nữa rồi :))

p/s: Gieo gió thì gặp bão .
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Ro$ell triệu tập cuộc họp đòi kiện Mourinho
Sau chiến thắng, ai cũng biết Mourinho sẽ đanh đá và chua ngoa ra sao. Việc kiện thì cứ im im tìm chứng cứ, xem trong luật nó quy định ở đâu để mà kiện. Làm quái gì phải ra oai lên báo chí phải họp hành xem luật nó có quy định không. Chủ tịch của ta cũng đanh đá và chua ngoa không kém gì Mourinho, có điều hình như dốt hơn. Bao nhiêu lần ông ta kêu kiện việc này, kiện người kia nhưng mãi không thấy gì.
Tôi cũng nghĩ rằng chả có luật nào khép tội HLV đội khác than vãn và cho rằng đội kia được trọng tài thiên vị. Hắn còn chưa nói là trọng tài bị mua cơ. Phạt, kiện bằng niềm tin. Đồ dở hơi.

Cứ như anh Pep, mai sau có ai hỏi bạn nhận xét gì về Mourinho: Tôi chả có gì để nói về Mourinho :D. Đề nghị lão Ro$ell không làm trò hề nữa, tận hưởng niềm vui chiến thắng và kệ xác mấy đứa trẻ ranh khóc lóc. Thân làm chủ tịch đừng đi tay bo với mợ Mô, mang tiếng chết. Muốn chơi thì chơi với anh này này...
Florentino-Perez-justo-antes-d_54142332656_54115221155_600_244.jpg
 

_ValueLife_

Trung học xã
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Dù Alves ăn vạ thật thì đã sao chứ trước tiên phải hỏi Mou xem đội nào ông ta cầm quân khi đá với Barca cũng thường phạm lỗi rất nhiều ,đó có phải là ý của Mou hay chỉ là do tình huống diễn biến trên sân mà thôi ?
Với lại tình huống lượt về Lagiga chắc chưa ai quên thằng Marcelo nó nằm vật ra ăn vạ sau đó nhẩy cẫng lên khi được pen đó thôi .Nói chung chơi tiểu xảo quen rồi cứ nghĩ người khác hiền định bắt nạt ai ngờ bị chơi lại nên cay quá đó thôi :holiday:

---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 16:00 ----------

Ro triệu tập cuộc họp đòi kiện Mourinho
Sau chiến thắng, ai cũng biết Mourinho sẽ đanh đá và chua ngoa ra sao. Việc kiện thì cứ im im tìm chứng cứ, xem trong luật nó quy định ở đâu để mà kiện. Làm quái gì phải ra oai lên báo chí phải họp hành xem luật nó có quy định không. Chủ tịch của ta cũng đanh đá và chua ngoa không kém gì Mourinho, có điều hình như dốt hơn. Bao nhiêu lần ông ta kêu kiện việc này, kiện người kia nhưng mãi không thấy gì.
Tôi cũng nghĩ rằng chả có luật nào khép tội HLV đội khác than vãn và cho rằng đội kia được trọng tài thiên vị. Hắn còn chưa nói là trọng tài bị mua cơ. Phạt, kiện bằng niềm tin. Đồ dở hơi.

Cứ như anh Pep, mai sau có ai hỏi bạn nhận xét gì về Mourinho: Tôi chả có gì để nói về Mourinho :D. Đề nghị lão Ro không làm trò hề nữa, tận hưởng niềm vui chiến thắng và kệ xác mấy đứa trẻ ranh khóc lóc. Thân làm chủ tịch đừng đi tay bo với mợ Mô, mang tiếng chết. Muốn chơi thì chơi với anh này này...
Florentino-Perez-justo-antes-d_54142332656_54115221155_600_244.jpg
chuẩn đó anh cứ đợi khi vào chung kết và lên ngôi đã lúc đó chả cần nói nó cũng tự xấu hổ :nb:
 

hoangnv

La Masia
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
83
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
42
Barça đồng
0
Quả đấy Alves như có võ ấy, không né mà để bạn đá vừa kịp chạm chân mình thì nhấc theo đà bạn đạp rồi vận công làm 1 quả khinh công như đúng rồi, kết quả là bạn bị thẻ đỏ, ta vẫn chạy khơi khơi trông rõ ghét.
Đúng là vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, kẻ cướp gặp bà già.

Các cụ đã dạy rồi: "Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy" thôi. Xã nhà có lẽ chỉ có mỗi chú Đoàn văn Áo-vét là có máu "chợ búa" để có thể làm đối trọng với mấy "tay giang hồ cộm cán" bên phía Real như: Ramos, Pepe, Arbeloa, Marcelo thôi. Ngoài ra, Masche cũng có "tiền sử" nhưng từ thời ở Anh thôi, còn về Barca có vẻ "mềm" hơn thì phải...có lẽ cũng vì ít được ra sân nên phải "nâng nui, trân trọng từng giây, từng phút một"

Đúng là "sợ" với thứ bóng đá mà mấy bạn này của Real thể hiện thật...
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Những nét mới trong chiến thuật của Barca và Real hôm qua
Như các bạn đã theo dõi, dư âm của chiến thắng hôm qua đã dần lắng xuống, giờ là lúc để nhìn lại liệu có sự thay đổi nào trong cách tiếp cận trận đấu của cả 2 đội so với 2 trận trước không?
Tôi nghĩ là có.
1. Barca đã tính đến phương án sút xa, mà 3 trái của Xavi, 1 trái của Villa lúc đầu trận là minh chứng cho điều đó. Rõ ràng Barca tích cực sút bóng ngoài vòng cấm hơn, hòng đem lại sự khác biệt trong trận đấu căng thẳng này.
2. Barca đã có lưu ý đến những pha sút phạt góc, chứ không đơn giản là gạt quả bóng nhẹ hều nữa. Đó cũng là cố gắng của Pep nhằm thêm cách thức giải quyết trận đấu
3. Tích cực tranh cướp bóng và lấp đầy những khoảng trống hơn những trận trước.
4. Chủ động đá chắc phần dưới sân nhà, không ham những đường chuyền 5 ăn 5 thua để khi mất bóng làm cơ hội cho những pha phản công chết người nữa.
5. Đội hình hôm qua chơi cân bằng hơn, thấp hơn những trận trước (tất nhiên trước thời điểm Pepe bị đuổi), bên cạnh đó, sự trở lại của Puyol cũng làm tuyến phòng ngự an toàn hơn hẳn.
6. Hôm qua có 1 chi tiết đáng chú ý nữa, đó là việc tôi đã nhận định sai (nhưng giờ tôi vui vì điều đó) đó là việc Affelay với tốc độ và sự càn lướt đá khá tốt, tự tin hơn hẳn. Góp công lớn cho bàn thắng đầu của Messi.
7. Về phía Real, cho dù giập khuôn cô thức cũ, nhưng ràng vẫn có nét thay đổi, đó là sự vắng mặt hoàn toàn của Marcelo khi Real còn chơi đủ người và tỷ số 0-0, hậu vệ này thường ko lên bóng quá nửa sân, chủ yếu tập trung phòng ngự sân nhà. Có lẽ Mou muốn đẩy trận đấu về tỷ số 0-0 sân nhà để đợi về Nou Camp sẽ dựa vào tâm lý phải thắng của Barca màghi bàn sân khách.
8. Tôi vẫn không hiểu tại sao Mou vẫn quyết định thay Ozil bằng Adebayor trong khi thực tế trận 243 đã chỉ ra đó là sai lầm, cầu thủ này vào sân làm gãy đổ tuyến giữa của Real nhưng cũng chẳng làm tuyến trên có nhiều cơ hội hơn. Giải pháp của Mou lúc đó có thể thay Maria, lúc đó Ozil thay vị trí Maria và đá với Benzema làm tiền đạo và 1 tiền đạo ẩn là Ronaldo.
Tóm lại trận 244 vẫn thấy 1 chút thay đổi trong lối đá của 2 đội, cho dù việc thay đổi đó không làm nên kết quả khác biệt, chủ yếu là xuất phát từ sự mất người của Real, và sự chắc chắn ko ngờ của Barca do đội hình cân bằng hơn và chơi thấp hơn. Đó là lối tiếp cận hợp lý và cũng là gợi ý cho Barca trong trận 245.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ofdkuMYIM4U[/ame]

Tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ "oan uổng" của Pinto :smile4:

Nếu chú ý kỹ ở giây thứ 16'' và 17'', người "ăn hôi" và "đáng" phạt thẻ là Valdes mới đúng :)) May sao pha bạt tai này của TM số 1 Barca hụt chứ mà trúng thì hệ quả bên trên là tất yêu khi trọng tài đứng ngay phía sau quan sát. Milito cũng không vừa khi "quật ngã" thành viên BHL Real một cách quá thuyết phục. Nhìn kỹ hơn thì có lẽ Pinto đã bóp cổ vị kia nên lãnh thẻ của trọng tài.

Hi vọng không có án phạt "nguội" nào dành cho Barca trong tình huống này :smile:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ro triệu tập cuộc họp đòi kiện Mourinho
Sau chiến thắng, ai cũng biết Mourinho sẽ đanh đá và chua ngoa ra sao. Việc kiện thì cứ im im tìm chứng cứ, xem trong luật nó quy định ở đâu để mà kiện. Làm quái gì phải ra oai lên báo chí phải họp hành xem luật nó có quy định không. Chủ tịch của ta cũng đanh đá và chua ngoa không kém gì Mourinho, có điều hình như dốt hơn. Bao nhiêu lần ông ta kêu kiện việc này, kiện người kia nhưng mãi không thấy gì.
Tôi cũng nghĩ rằng chả có luật nào khép tội HLV đội khác than vãn và cho rằng đội kia được trọng tài thiên vị. Hắn còn chưa nói là trọng tài bị mua cơ. Phạt, kiện bằng niềm tin. Đồ dở hơi.

Cứ như anh Pep, mai sau có ai hỏi bạn nhận xét gì về Mourinho: Tôi chả có gì để nói về Mourinho :D. Đề nghị lão Ro không làm trò hề nữa, tận hưởng niềm vui chiến thắng và kệ xác mấy đứa trẻ ranh khóc lóc. Thân làm chủ tịch đừng đi tay bo với mợ Mô, mang tiếng chết. Muốn chơi thì chơi với anh này này...
Florentino-Perez-justo-antes-d_54142332656_54115221155_600_244.jpg

À, cái vụ kiện này không hẳn là vì Mou kêu Barca được thiên vị đâu. Vì Mou đụng đến cả UNICEF, cho rằng vì Barca tài trợ cho UNICEF nên được UEFA thiên vị, rồi Villar (chủ tịch LĐBĐ TBN) là người của Barca và UEFA. Giờ chúng ta có cả Villarrato ở châu Âu, chứ không còn giới hạn trong biên giới Tây Bán Nhà nữa ;))
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đội mình gấu nhất phải là 2 an thủ môn Valdes và Pinto, 2 anh này sẵn sàng ăn thu đủ với tất cả ai dám đá láo với cầu thủ xã nhà, mà chung quy thủ môn là phải nhiệt và gấu kiểu thế, hậu vệ đá lởm là phải hò hét ngay, như Oliver Kahn ngày xưa ý, cứ chứ hiền như Cassillas, bọn hậu vệ đá ngu mà không chửi thì gặp Messi còn vào lưới nhặt bóng dài dài.
 

Asturias

Trung học xã
Đầu quân
25/5/10
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
45
Barça đồng
0
Chết cười với chú Ma-chê, đồng đội đang định đánh nhau mà cười toe toét
picture.php

Chắc là chê mấy chú kia trình dọa đánh nhau chưa đạt chuẩn :carol:
 
Đầu quân
29/5/09
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
"Chiến thắng Real như đặt đến sự "Cực khoái"" - Xavi.

Xin hỏi: Chị, em, cô, bác Xã mình "đêm qua" có "lên đỉnh" không?

Không những lên tới "đỉnh" everest mà còn không ngủ được vì sướng . Thông thường nếu lên " đỉnh" thì ngủ rất ngon , nhưng đêm qua thì sướng mà còn không ngủ được . Niềm vui nhân đôi cứ muốn vở oà trong niềm hạnh phúc khôn tả? Nhất là nhìn bàn thắng Solo kinh điển của siêu Messi trước hàng phòng thủ của Muo thì mình mới thấy "chất thiên tài" của cầu của người Argentina. Cầu nguyện cho đôi chân Messi luôn khoẻ mạnh để làm thoả mãn những con mắt yêu bóng đá nghệ thuật !
Rổi năm nay Messi lài QBV FIFA tiếp mà thôi ! Ôi ! Messi của chúng ta thật tuyệt với ! PEP thật may mắn có Messi trong đội hình !
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top