[El Clásico 244] Real Madrid 0 - 2 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Hai thái cực

Real Madrid - Thất vọng và sụp đổ

610x.jpg


x610.jpg


x610.jpg

Hình ảnh này thì đã quá quen thuộc 3 mùa bóng gần đây

610x.jpg


610x.jpg

Và cả nỗi buồn của đám ăn theo chưa biết mùi vị El Clásico thật sự

Và niềm vui mang tên Barça


[an=Click vào đây để xem tiếp]

610x.jpg

Puyol: Tôi đã có bầu :sogood:

610x.jpg

ADIÓS MADRID

610x.jpg

BÀ XÃ - GẦM LÊN KHÚC ĐỘC HÀNH :flag: :flag:

x610.jpg


610x.jpg


610x.jpg

Và những niềm vui không thể tả xiết của culé​
[/an]

Nguồn ảnh: *************
 
Sửa lần cuối:

La Masia

Trung học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mấy trận siêu kinh điển dân tình cứ phải gọi là thua vỡ mặt. Sáng hôm qua có ông bác ở ngõ sau khi thua 2 trận cửa Barca hùng hồn tuyên bố : "Trận này chết cũng phải oánh Real", thế là chết thật. Bác nào đánh cửa Barca hôm qua mới thật là quả cảm , bóng bánh chả biết đằng nào mà lần :smile1:
 

bobo2301

Tiểu học xã
Đầu quân
23/7/10
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Đá đấm bẩn tất có ngày trả giá và giờ là lúc Barca đòi lại tất cả.
Trả thù ngọt ngào.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hình ảnh trận đấu:

[IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7639.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7637.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7627.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7636.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/x610~2772.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/x610~2773.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7635.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7634.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7633.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7632.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7631.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/x610~2769.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7630.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7629.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7628.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/x610~2758.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7618.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7612.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7611.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7606.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7604.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7602.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7601.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7577.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7574.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7571.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7560.jpg[/IMGX][IMGX]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~7566.jpg[/IMGX][IMGX]http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/514_372/Imatges/2010-2011/Futbol/Noticies/Partits/champions/madrid-fcb/2011-04-27_PARTIDO_02.JPG[/IMGX]



 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem cả trận chỉ thấy buồn cho Ronaldo, dù sao anh ta cũng là cầu thủ tấn công, có lẽ anh ta rất buồn khi phải đá một lối chơi như vầy.:tire: (Cho dù rất ghét Ronaldo) .
 

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
[YOUTUBE]njK8cZEl0uA[/YOUTUBE]
Gần kinh khủng thôi bác ơi anh Alves nhà mình mới siêu quả này Thành Long cũng khó mà làm được:holiday:
Mình nghi ngờ tính trung thực của đoạn video này.Có thể nó đã bị chỉnh sửa và cắt đi phần va chạm của Pepe với Alves.Chỉ bỏ đi một vài giây thì chắc chả ai phát hiện ra.
Trong tình huống Alves ngã, anh quay người góc 270 độ mà tay và hông đều không có bất kì chuyển động nào đáng kể.Nếu không có tác động lực từ Pepe thì cú xoay người này của Alves là không tưởng.

Đây là tình huống dẫn tới thẻ đỏ của Pepe :
http://hn.24h.com.vn/bong-da/video-mourinho-va-pepe-bi-duoi-c48a374648.html

Nếu chỉ dùng hình ảnh thì khó có thể nhận ra Pepe đã đạp vào chân Alves hay chưa?Nhưng trong đoạn video vừa rồi nếu mọi người xem kỹ sẽ thấy âm thanh "bụp" rất to.Phải chăng Alves cũng làm giả tiếng động này để tăng tính thuyết phục cho pha ăn vạ của mình???
Ps: Cho dù Pepe đã đạp trúng chân Alves hay chưa thì tình huống đó anh cũng xứng đáng nhận một chiếc thẻ đỏ.
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Sau tình huống này hễ Alves có bóng là CĐV Dê la ó, và gần hết trận Alves đáp lễ bằng 1 pha tâng bóng bằng đầu + vai 1 lúc rồi mới chuyền đi ;))
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi chỉ thương cụ Di Stefano , cụ hẳn rất đau lòng khi xem trận đấu này. Các hậu bối của cụ đã chà đạp và sỉ nhục lối đá trình diễn của cụ và các đồng đội đã gây dựng bấy lâu.
Real thảm hại của mụ đàn bà thâm hiểm Mourinho chỉ là con sư tử có trái tim chuột nhắt . Ngày nào mụ đàn bà này còn ngồi ghế coach tại Real thì ngày đó nỗi nhục của dê chó sẽ thêm dài.
Chờ đợi dê chó sẽ chơi cảm tử ở Camp Nou và mang về cho madrisdista thêm 1 rổ trứng , dù sao có trứng để ăn cũng tốt thời buổi kinh tế đang khó khăn mà. hehe !
 

lyomanager

Trung học xã
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Ai có link down FULL MATCH (mediafire hay megaupload) share cho mọi người down đi, muốn dc cảm giác sướng thêm 1 lần nữa , hehe


LINK DOWN FULL MATCH ĐI, AE DOWN NÀO:
http://www.fullmatches.net/?p=453
 
Sửa lần cuối:

Asturias

Trung học xã
Đầu quân
25/5/10
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
45
Barça đồng
0
Chơi bẩn gặp ăn vạ thì đúng cặp rồi còn gì! Đi với bụt mặc áo cà xa, đi với ma thì mặc áo giấy. Real đá với đội khác thì nó tấn công ầm ầm còn đá với Barca thì theo phong cách đốn củi thì thương xót làm gì nữa!!
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Alves có 1 pha cản người không bóng hơi hồi hộp, lúc đó mình nghĩ là sẽ bị thẻ vàng thứ 2.
May sao trọng tài không nghĩ vậy.
 

Ini

Tiểu học xã
Đầu quân
14/4/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Bàn thắng thứ 2 của Messi thật là đẳng cấp.Chắc cu cậu Messi này học được bikip "Lăng Ba Vi Bộ" của ông Kim Dung đây mà.:lalala:
 
Sửa lần cuối:

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=qmTyPd5oqqg[/ame]
1 pha thẻ đỏ tương tự của Gay hồi đang học việc ở Mu rùa. Cũng vào bóng gầm giày, cũng chưa trúng và cũng thẻ đỏ:)). Đừng có con dê nào nói Pepe oan nữa nhé
 

dieptrang

Tiểu học xã
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trước ngày diễn ra loạt el classico PEP và Mou đều bí mật sang V-league Giải bóng đá đỉnh cao của thế giới để học hỏi các tuyệt kỹ bậc thầy. Mou học môn "Không có bóng thì đá chân", PEP học " rạch mặt ăn vạ" . Diễn biến el classico kịch tính nóng bỏng hệt như các trận đấu cuối tuần ở giải Vleague đầy bạo lực và man trá. Mùa hè tới từ Mu Real cho tới Bayer hay inter đều tranh nhau mời các đội XM Hải phòng, Đồng tháp hay SLNA sang du đấu để có cơ hội học hỏi cọ sát với bóng đá đỉnh cao của thế giới.
Người cao 1 thước ma cao 1 trượng. Mou muốn đá rắn để chùn chân barca còn Pep có đối sách tích cực nằm sân để hạn chế nhưng pha vào bóng ác ý từ phía real.
đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, dù sao cũng chiến thắng hi vọng vào chung kết thịt được nốt rùa tai đỏ
 

VoiCoi1989

MANCHESTER UNITED VÔ ĐỐI
Đầu quân
5/6/11
Bài viết
35
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150172321406581

Các cụ có câu: "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" quả kô sai :) Đối với tiểu nhân thì ko cần thiết lúc nào cũng phải quân tử. Đêm qua Barca đã trình diễn lối đá hiệu quả, bằng những chất thép như Puyol, Mas, Keita - Barca đã thực hiện lối chơi đáp trả lối chơi phòng ngự tiêu cực của Mou một cách hợp lý. Bằng nhiều cách để tự bảo vệ mình trước đối thủ đá tiêu cực cùng với chiến thuật hợp lý, Barca đã thành công.

Những chỉ trích Barca hay lăn lộn, hoặc ăn vạ ? tại sao không chỉ trích lối đá chém đinh chặt sắt của Mou chỉ nhằm triệt hạ đối thủ? Chỉ có thằng ngu mới không biết rút kinh nghiệm để tự bảo vệ mình - và đó không phải là Barca. Những ý kiến cho rằng lối đá của Real là nghệ thuật phòng ngự thì ... xin lỗi đi, nghệ thuật lấy thịt đè người thì có. Còn có người bảo đó là phong cách của Mou, phong cách cần thiết để chiến thắng Barca trong thời điểm hiện tại thì mình cũng nói luôn phong cách mà Barca sử dụng là đối trọng cho lối chơi tiêu cực của Real (đá ma, đá ru ngủ, vừa để phòng ngự từ xa, vừa để làm đối thủ nôn nóng, mẹo chủ động tránh chấn thương-ai từng đá bóng hay học võ thì biết ngay để giảm chấn thương thì mình phải tự ngã, tự đưa chân theo phương vào bóng của chân đối thủ). Đây là thay đổi chiến thuật rất cần thiết cả Pep và thực tế nó đã mang lại hiệu quả

Những chỉ trích Barca được trọng tài ưu ái ? Tại sao? Nếu đúng là như vậy thì cũng đúng thôi, nhìn vào thực tế đi - Trong cuộc sống cái gì đẹp mà không được ưu ái ? Tại sao Mou hay Real không đá đẹp để đc ưu ái đi ?

Trở lại chiếc thẻ đỏ của pepe đêm qua, nói thật, mấy trận rồi trận này pepe mới nhận thẻ là may chán. Chơi với dao thì dễ bị đứt tay là điều dễ hiểu. Những chỉ trích của Mou và Real sau trận về chiếc thẻ này thật là lố bịch, ai cũng thấy đó là một pha vào bóng bằng gầm giầy có thể làm gãy ống đồng như chơi, nếu alves ko chủ động rụt chân lại thì chắc là hết đời cầu thủ mất thôi, chắc chắn đó là một quyết định chính xác. Minh chứng là chưa có tờ báo nào phản đối lại quyết định đó của trọng tài, điển hình là tờ AS hay Marca gì đó của Real. Hai tờ này mà ko còn gì để phản đối thì còn tờ nào có thể làm thay họ ?

Một chiến thắng tuyệt vời đưa Barca đến Wembley, chiến thắng mang đậm dấu ấn chiến thuật nơi Pep và những đôi chân quả cảm.

Bonus: Đây là trích dẫn một bài viết mình thấy phân tích rất đúng phong cách đá của 2 đội trong trận vừa rồi: http://hn.24h.com.vn/bong-da/real--barca-tieu-phu-gap-kich-si-c48a374805.htm
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Đội hình này mà được bổ sung Iniesta cho trận chung kết với MU thì Barca gần như có đội hình mạnh nhất, trừ vị trí hậu vệ cánh trái do Puyol tạm thời trấn giữ. Có Mascherano ở vị trí trung vệ bất đắc dĩ hoặc tiền vệ phòng ngự thì các đồng đội phía trên cũng an tâm mà tổ chức lối chơi quen thuộc của mình, kinh nghiệm của Mas trong những lần đối đầu với MU khi còn khoác áo Liverpool cũng là 1 điểm cộng dù MU không thiếu những cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật.

Tuy Barca còn 90' đối đầu với Real ở trận bán kết lượt về, nhưng hẳn các fan của Barca đã thở phào nhẹ nhõm sau kết quả của trận lượt đi và hiểu rằng Real khó có thể làm nên điều thần kỳ tại Nou Camp với nhiều bất lợi như vậy. Trận hôm qua, nhiều fan của Real vẫn cho rằng Barca không làm nên trò trống gì trước khi Pepe bị đuổi thì hãy nhớ lại các cú sút của Villa và Xavi để xem đội nào có nhiều cơ hội hơn. Có kẻ chỉ trích Barca chỉ biết chuyền tới chuyền lui ở phần sân nhà thì càng nực cười hơn nữa: biết như vậy là chán thì tại sao cứ ru rú ở phần sân nhà mà không dám xông lên lấy bóng trong chân các cầu thủ Barca, có ai cấm họ thay đổi tỷ lệ kiểm soát bóng "nhàm chán" thường là gấp 3 lần của Barca đâu?

Nói gì thì nói, Mou đã thua hoàn toàn trong cuộc đấu trí tối qua vì bị "gậy ông đập lưng ông". Trước kia, Mou cũng 1 lần thua như vậy, chỉ hơi khác 1 chút, đó là trận bị Gijon hạ nhục ngay tại Bernabeu bằng chính kiểu đá mà thầy trò Mou đã dùng để đối phó với Barca. Thế mà Mou còn già mồm chỉ trích Gijon sau trận đấu, rằng họ đã chơi 1 thứ bóng đá xấu xí, chỉ biết thủ và thủ để đối phó với Real (!!). Thật không còn gì để nói.

Thà Barca gặp đội bóng của Ferguson còn đáng xem hơn khi họ gặp bất kỳ đội bóng nào do Mou dẫn dắt ở chung kết C1, vì ở đó sẽ chỉ toàn những hình ảnh giống như đã diễn ra tối qua, đơn giản vì con người Mou là như vậy, và chỉ đến tầm đó mà thôi. Có mấy ai còn nhớ nổi các cầu thủ của Porto vô địch C1 cách đây không lâu? trong khi những hình ảnh của MU năm 1999, rồi Bayern, Real (thời chưa có Mou)... vẫn được nhiều người nhắc đến.

Chẳng sớm thì muộn, Mou cũng phải cuốn gói khỏi Real. Chỉ trong thời gian ngắn, ông ta đã phá bỏ hình ảnh mà Real dày công xây dựng bấy lâu nay. Không còn những trận đối đầu rực lửa với những pha bóng tấn công phóng khoáng làm cho người ta nhớ mãi mà chỉ còn lối đá thực dụng, chặt chém, triệt hạ, phá lối chơi của đối thủ để đạt được mục đích bằng mọi giá. Trận hòa 1-1 trên sân Bernabeu, trận thắng 1-0 tại chung kết cup nhà vua vừa qua là 1 ví dụ. Nhưng hẳn nhiều fan đích thực của Real sẽ không cần những chiến thắng kiểu như vậy. Đối với 1 người tự cao như Mou, thất bại vừa qua thật khó nuốt, ông ta nghĩ cả thế giới đang ganh ghét với "tài năng" của mình, luôn có ác cảm, xử ép đối với CLB mà ông ta dẫn dắt. Để xem ông ta sẽ làm được trò trống gì tại Nou Camp sau 7 ngày nữa.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150172321406581

Các cụ có câu: "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" quả kô sai :) Đối với tiểu nhân thì ko cần thiết lúc nào cũng phải quân tử. Đêm qua Barca đã trình diễn lối đá hiệu quả, bằng những chất thép như Puyol, Mas, Keita - Barca đã thực hiện lối chơi đáp trả lối chơi phòng ngự tiêu cực của Mou một cách hợp lý. Bằng nhiều cách để tự bảo vệ mình trước đối thủ đá tiêu cực cùng với chiến thuật hợp lý, Barca đã thành công.

Những chỉ trích Barca hay lăn lộn, hoặc ăn vạ ? tại sao không chỉ trích lối đá chém đinh chặt sắt của Mou chỉ nhằm triệt hạ đối thủ? Chỉ có thằng ngu mới không biết rút kinh nghiệm để tự bảo vệ mình - và đó không phải là Barca. Những ý kiến cho rằng lối đá của Real là nghệ thuật phòng ngự thì ... xin lỗi đi, nghệ thuật lấy thịt đè người thì có. Còn có người bảo đó là phong cách của Mou, phong cách cần thiết để chiến thắng Barca trong thời điểm hiện tại thì mình cũng nói luôn phong cách mà Barca sử dụng là đối trọng cho lối chơi tiêu cực của Real (đá ma, đá ru ngủ, vừa để phòng ngự từ xa, vừa để làm đối thủ nôn nóng, mẹo chủ động tránh chấn thương-ai từng đá bóng hay học võ thì biết ngay để giảm chấn thương thì mình phải tự ngã, tự đưa chân theo phương vào bóng của chân đối thủ). Đây là thay đổi chiến thuật rất cần thiết cả Pep và thực tế nó đã mang lại hiệu quả

Những chỉ trích Barca được trọng tài ưu ái ? Tại sao? Nếu đúng là như vậy thì cũng đúng thôi, nhìn vào thực tế đi - Trong cuộc sống cái gì đẹp mà không được ưu ái ? Tại sao Mou hay Real không đá đẹp để đc ưu ái đi ?

Trở lại chiếc thẻ đỏ của pepe đêm qua, nói thật, mấy trận rồi trận này pepe mới nhận thẻ là may chán. Chơi với dao thì dễ bị đứt tay là điều dễ hiểu. Những chỉ trích của Mou và Real sau trận về chiếc thẻ này thật là lố bịch, ai cũng thấy đó là một pha vào bóng bằng gầm giầy có thể làm gãy ống đồng như chơi, nếu alves ko chủ động rụt chân lại thì chắc là hết đời cầu thủ mất thôi, chắc chắn đó là một quyết định chính xác. Minh chứng là chưa có tờ báo nào phản đối lại quyết định đó của trọng tài, điển hình là tờ AS hay Marca gì đó của Real. Hai tờ này mà ko còn gì để phản đối thì còn tờ nào có thể làm thay họ ?

Một chiến thắng tuyệt vời đưa Barca đến Wembley, chiến thắng mang đậm dấu ấn chiến thuật nơi Pep và những đôi chân quả cảm.

Bonus: Đây là trích dẫn một bài viết mình thấy phân tích rất đúng phong cách đá của 2 đội trong trận vừa rồi: http://hn.24h.com.vn/bong-da/real--barca-tieu-phu-gap-kich-si-c48a374805.htm

Cái bọn Marca vừa chỉnh sửa ảnh kia kìa bạn ơi, cái bọn này làm gì có chuyện ngồi yên, đã là chó thì gặp ai chả sủa, không cần biết đó có phải là trộm hay không. Bản chất của bọn này là thế rồi.
 

nammap1502

Mầm non xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
Ghét thằng chó Mou nó làm cho trận Superclassico bây giờ toàn là bạo lực.Nhưng cái đẹp bao giờ cũng lên ngôi.Ôi sao mà mình hạnh phúc quá không biết nữa.

Hồi trước tôi đã ghét cay ghét đắng Real nhưng kể từ khi Mou về làm HLV thì tôi không còn ghét nữa mà tôi chuyển sang căm thù.Có thể nói một điều là Mou là kẻ thù của những ai yêu bóng đá tấn công.

Trở lại với trận đấu mình thấy trận này Puyol đá tốt quá mà mình không hiểu thằng Gay mỗi lần nó gặp My capitan là nó tắt điện à.Nhớ lại trận chung kết tại Rome năm nào nó bị anh Puyol quần cho tả tơi xem ra tới giờ nó vẫn chưa tiến bộ là mấy.Còn anh Messi thì miễn bàn vì anh đá bóng ở một đẳng cấp quá cao.Nhìn anh solo quả 2-0 mà em nhớ tới Đoàn Dự trong thiên long bát bộ quá.Nếu như Đoàn Dự ra sức bảo vệ Vương Ngữ Yên thì Mesi nhà ra một mình chống mafia để bảo vệ bóng đá đẹp.Bravo mesi,anh sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi,một nhân cách lớn trong một tài năng xuất chúng.

Bên cạnh đó chúng ta cũng phải nhắc tới Pique và Mache hai anh đã chiến đấu quá tốt để bảo vệ cầu môn của đội nhà.Đặc biệt là Mache với cú tắc bóng vào dã thú Pepe anh đã gửi một thông điệp rằng Barca cũng có những chiến binh thực thụ để chống lại những con thú như Pepe,Ramos hay Macelo và đặc biêt là con thú dữ tợn tên là Mourinho.

Hoan hô Pep vị thuyền trưởng của chúng ta đã thực hiện được lời hứa với người hâm mộ là mọi chuyện sẽ được trả lời trên sân cỏ.Bằng một chiến thuất hợp lý ông đã cho "thằng khốn khiếp Mou" biết rằng ông có thừa tài năng và mưu mẹo để kết liễu thứ bóng đá dơ bẩn của nó.Chiến thắng này là câu trả lời đanh thép nhất cho bọn Dê biết rằng sẽ còn rất lâu nữa triều đại của Barcelona mới chấm dứt,chí ít chắc cũng phải một tỉ năm nữa :dreaming:

Ngày xưa,khi học môn văn mình nhớ có chàng hiệp sĩ Donkihotê chiến đấu với cối xay gió,lúc đó mình chưa đủ lớn để hiểu được tác phẩm đó.Nhưng kể tứ khi mình yêu Barcelona mình đã hiểu được một phần nào đó.Barcelona như chàng hiệp sĩ Donkihotê sẵn sàng đương đầu với "cối xay gió" là thứ bóng đá điên rồ của thằng *** Mou để bảo vệ vẻ đẹp lung linh của bóng đá tấn công cống hiến mà xã nhà đang thể hiện.

3.jpg
Hy vọng rằng Bà xã sẽ lại vô địch​

Mình là thành viên mới xin kính chào Ban quản trị và tất cả anh em Xã nhà
 
Sửa lần cuối:

pRaEdaT0r

Trung học xã
Đầu quân
13/2/11
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Mình chỉ mạo muội nhận xét thế này , bạn nào fan Busquets thì cũng đừng chém mình , mình chỉ nói theo CẢM TÍNH của mình :
Là xem xong 4 trận gần đây , mình nhận xét rằng Mascherano đá hay hơn Busquets rất , rất nhiều ! Mùa sau Abidal trở lại , trả Puyol về trung vệ thì THEO MÌNH , Pep nên cất Busquets dự bị và cho Masche đá trước bộ tứ vệ ! Mình tin tưởng nhân cách của Messi , Xavi , Iniesta v..v họ tuyệt đối không làm " cừu đen " để ủng hộ " gà nhà La Masia " Busquets ! ( Vả lại Masche là đội trưởng tuyển Arghentina của Leo )
Nhiều bạn nói Busquets đá phòng ngự = cái đầu , tinh tế , quái v..v ! Coi xong El Classico 244 mình thấy 2 điều :
1/ Cái đầu của Mascherano cũng không kém Busquets là bao
2/ Đối thủ bây giờ càng ngày càng nhiều đội áp dụng lối đá của mợ Mou ! Chấp nhận chiếu dưới , phòng ngự rát và nhiều tầng , chờ sơ hở cắn lén Barca bằng nhiều cách ( cái này tùy " bản sắc " và nhân lực mỗi đối thủ ) ! Và 90% Chung Kết ( nếu ta lọt vào ) thì già Sơn sẽ cho Rùa Tai Đỏ đá như thế !
Ta cần Busquets để ăn vạ làm đối thủ dính thẻ chùn chân , nhưng ta cần Mascherano để bóp vụn mấy ý tưởng " phản công nhanh " ( cắn chính xác ) , vì kinh nghiệm đỉnh cao anh có thừa , từng chinh chiến tại nhiều giải đấu , bản lĩnh cao hơn Busquets ( thủ quân ĐTQG ) và lối đá đầy cơ bắp mà Barca còn thiếu !
Mascherano là 1 người dọn rác không thể lý tưởng hơn trong xưởng vẽ Barca ! 22 triệu bảng xứng đáng đến từng xu ! Và quãng thời gian 8 tháng dài hòa nhập chẳng còn được ai nhớ đến !
Trận mà Masche đá hay nhất cho Barca chúng ta tính đến thời điểm này theo tôi là trận lượt về với Arsenal . Và hiệu quả phòng ngự của chúng ta trong trận đấy như thế nào : mấy anh pháo nhựa không sút trúng cầu môn dù chỉ 1 cú , bàn thủng lưới đến từ 1 pha đốt nhà của Busquets ( lại Busquets ) , cơ hội rõ ràng nhất của chúng thì bị Masche cản phá = 1 pha tackle mà trên youtube đồng bào xúm lại gọi là Play Of The Game =)) !
Nói thật , nếu Masche không bị vấn đề về tâm lý , không mất tập trung , không đang mang chấn thương thì khi rơi vào tình huống 1 vs 1 , từ con trâu Rooney , con voi Drogba , con ngựa Van Persie , cô gái Bồ Đào Nha cho tới báo đen Samu huyền thoại ( thần tượng của tôi ) cũng khó mà qua được " quái thú " !
1 vé cho Mascherano trong đội hình chính Barca !
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top